TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CHÚC MỪNG QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3-2010

1-ƠN MẸ LIỆT SĨ
Đẹp thay mẹ Việt Nam ơi!
Tự hào biết mấy dưới trời Việt ta
Một đời hứng giọt sương sa
Lưng còng mẹ đã trồng hoa tặng đời
Mẹ là biểu tượng sáng ngời
Nuốt từng giọt lệ đầy vơi trong lòng
Để cho nước Việt thêm hồng
Giống nòi Lạc Việt con rồng cháu tiên
  2- MẸ CỦA CON
Mẹ ơi đời lắm gian truân
Mái đầu đã bạc tuổi xuân không còn
Một đời mẹ đã vì con
Miếng cơm manh áo mỏi mòn tháng năm
Chỗ ướt mẹ đã dành nằm
Chỗ khô con ngủ có chăn đắp rồi
Trưa hè oi ả trong nôi
Mẹ ru con ngủ dưới trời quê hương
Mẹ ơi bao nỗi dặm trường
Nuôi con khôn lớn tình thương ngọt ngào
Con giờ cũng thật tự hào
Bao công mẹ đã mang trao con rồi
Dù đi đâu khắp muôn nơi
Bóng hình cua mẹ soi đời con đi
Ngoài sân tiếng gió thầm thì
Bóng hình của mẹ vẫn đi tháng ngày
Chiều tà vọng tiếng diều bay
Nhớ người mẹ đã tháng ngày nuôi con

          3- TẶNG PHỤ NỮ MÔN VẬT QUÊ TÔI
                                                    Phụ nữ hôm nay thật tuyệt vời
                                                    Những môn đối kháng cũng thích chơi
                                                    Võ vật nhiều người theo vì thích
                                                    Huy chương trên ngực sáng rạng ngời
                                                    Bóng đá quê tôi có người chơi
                                                    Vũ Thị Tân cũng ở quê tôi
                                                    3 huy chương vàng seagames đó
                                                    Vũ đài cao chẳng nói thành lời
                                                     Lê Thị Trang cũng thật tuyệt vời
                                                     Giải vàng châu á vọng muôn nơi
                                                     Tháng ngày rèn luyện da đen sém
                                                      Lễ đài cao quí nhận quà rồi
                                                      Còn bao nhiêu nữa, nữ quê tôi
                                                      Thể thao thể dục yêu lắm rồi
                                                      Vẫn hằng luyện tập bao năm tháng
                                                       Chờ đón đài cao phút rạng ngời
    • Moi  hom vo khong la ray Con cac ngay khac suot ngay keu la

      chanthanh_caophong 09:01 09-03-2010

      LÂU lâu mới thấy CUA ĐỒNG
      Sang mà chẳng thấy thơ nồng mang sang?
      Trang nhà tràn ngập thơ vàng
      Sang THÀNH chẳng dắt theo nàng thơ xuân?
      Chữ tình mà bắc lên cân
      Chắc gì trái núi đã gần thưng nhau
      BẮC NINH dải yếm bắc cầu
      Trước sau THÀNH cũng TRUNG MẦU hân hoan
      Nhớ nha thơ quá ngập tràn
      Lần sau chút xíu mang sang cho THÀNH
      Để tình mãi mãi nên xanh
      Để THÀNH  trao tấm lòng thành CUA ơi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        • 18:32 17 thg 3 2010
        CUA ĐỒNG KINH BẮC 10:46 15-03-2010

        Phụ nữ quê ta đẹp tuyệt vời
        Má hồng e ấp đỏ đôi môi
        Đâu như mỏ đỏ ngoài nhà nghỉ
        Mà nói em người đến nặng lời
        Vợ sống với ta cả cuộc đời
        Bao năm chung thuỷ chẳng nhiều lời
        Cớ sao mùng 8 la rày thế
        Xem mình thấy nhục cái thân tôi
        • hgjlk
          • hgjlk
          • 11:26 16 thg 3 2010
          Ơ hô gặp người tồng hương ghé thăm chút nào...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            • 11:36 17 thg 3 2010
            Đồng hương nhà chuyên làm tương
            Có rau muống luộc xin tương không nào?
            Hay là thích món và phao(pháo)
            Để cua còn phải ra ao trẩy vào
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          • 13:02 15 thg 3 2010
          Em nấu chỉ mình anh ăn
          Nếu mà không thích ra nhanh quán lòng
          Tiết canh mấy bát đỏ hồng
          Rau thơm mấy rổ là lòng anh ưng
          • lifefun
            • lifefun
            • 16:54 10 thg 3 2010
            Mình sang nhà bạn cua đồng chơi nè...Chúc bạn mạnh khỏe làm thơ mãi hay nghe bạn! Thân thương!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • 07:46 11 thg 3 2010
              Cảm ơn bạn quí sang nhà
              Ở đây tôi thịt con gà cùng ăn
              Làm gì mà phải băn khoăn?
              Ở đây cũng thấy hơi xuân còn gì?
              Gió ngàn lồng lộng bờ đê
              Mấy khi khách quí lại về thăm cua
              Tiện đây xin gửi vần thơ
              Chúc cho bè bạn bao giờ cũng vui
              Trên môi luôn nở nụ cười
              Đến là cua thấy cuộc đời luôn xuân
          • CAO NGUYÊN
            • CAO NGUYÊN
            • 09:03 9 thg 3 2010
                                         Chúc cô của thầy giáo luôn hạnh phúc
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • 20:49 9 thg 3 2010
              Cảm ơn khách quí tới chơi
              Hôm nay cua cũng trả lời nhiều đây
              Chị cua sung sướng cả ngày
              Tháng 3 mùng 8 ngất ngây cõi lòng
              Khổ cho cái lão cua đồng
              Một năm mươi trận thì lòng chắc đơ
          • nguyen
            • nguyen
            • 23:34 8 thg 3 2010
            Cua đồng kinh bắc qua thăm
            Chẳng quà mang tặng...chút lời mang theo
            Nhắc trăng nhớ đến mẹ già
            Quê nhà mong đợi trăng quà về thăm
            Mẹ già dày dặn tháng năm
            Nuôi con khôn lớn ...sá chi nhọc nhằn
            Trăng đây cũng nguyện với lòng
            Tôn thờ phụng dưởng...đâu nề khó khăn

            Thanks nhiều nha anh...mấy hôm nay mạng chán quá ...blog em như bị khủng bố vậy...khổ ghê, anh qua cũng thấy đó nát tan hết bài thì post lên cái mất luôn...nên em chán bỏ nhà hoài hỏng thăm ai hết...
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • 23:52 8 thg 3 2010
              Đó là biểu tượng đấy mà
              Cua tôi suy nghĩ đăng ra kia rồi
              Bà con hàng xóm sang chơi
              Tấm hình còn mãi với người Việt Nam
              Phụ nữ chúng ta vẫn làm
              Cho dù thời thế muôn vàn đổi thay
              Tấm hình còn mãi nhà này
              Nâng tầm phụ nữ mỗi ngày một sang
              Công dung ngôn hạnh giữa đàng
              Người khen người quí cả làng đều vui
          • Minh_Ba
            • Minh_Ba
            • 23:14 8 thg 3 2010
            Tới rồi mồng tám tháng ba
            Chị em hớn hở chờ hoa với quà
            Anh em méo mặt về nhà
            Đón con đi chợ cùng là nấu cơm
            Chị em xực nước hoa thơm
            Hét chồng: sao chẳng bơm xe cho bà
            Trông nhà cho vợ chơi xa
            Về nhà bừa bộn thì là biết tay
            Thôi thì chịu phận không may
            Một năm hai ngày ráng chịu cho qua.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • 23:49 8 thg 3 2010
              Lọt vào thế giới đàn bà
              Thì ta thông cảm cho nhà yên vui
              Đặt ngang phụ nữ bằng giời
              Không thì nó cáu thì đời nát tan
              Làm về nó chẳng hỏi han
              Đàn ông ngấu hứng biết làm sao đây?
              Đàn ông cứ phải kéo cày
              Mang về cho về thật dày tiền tươi
              Tôi về cho ghé bờ môi
              Còn đâu câu nói : ông tôi bao giờ
              Anh em ríu rít môi trao
              Ấm lòng chẳng khác ta vào động tiên
          • Người dùng Yahoo!
            • Người dùng Yahoo!
            • 22:50 8 thg 3 2010
            Nhân Dịp 8 -3 Tớ Có Cái Này Tặng Cậu ju Nà ,Đêm Lung Linh
            Nhé Cậu ju
            Bấm Vào Đây ĐỂ Xem!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • 23:01 8 thg 3 2010
              Đúng là mùng 8 tháng 3
              Chị em phụ nữ mọi nhà đều vui
              Ai ai cũng lắm hoa tươi
              Ai ai cũng thấy nụ cười trên môi
              Chúc cho tất cả mọi người
              Niềm vui trọn vẹn cuộc đời thêm sang
          • Lan
            • Lan
            • 22:33 8 thg 3 2010
            Anh ơi phụ nữ nông thôn chúng em không có ngày 8/3, anh sang nhà em tặng em một  bài thơ nhé! Xin cảm ơn anh trước!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              • 22:58 8 thg 3 2010
              Thì anh xin tặng em hoa
              Cho em vui mãi bài ca yêu đời
              Cho em cùng được chung vui
              Tháng 3 mùng 8 dưới trời quê hương
              Dù cho xa cách dặm trường
              Nhờ trang blog ta thường thăm nhau
              Cua đồng gửi tặng đôi câu
              Nụ cười mãi nở trong nhau mỗi ngày
              Niềm vui còn mãi hôm nay
              Theo chân ta bước những ngày phía sau
          • Nguyenthuy_qs
            Cám ơn thật nhiều nha cua đồng kinh bắc
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hôm nay mùng 8 tháng 3
              Đàn ông tất cả chúng ta đều mừng
              Chúc cho phụ nữ vui chung
              Hôm nay thật lắm hoa hồng trao tay
          • Quynh
            • Quynh
            • 22:02 8 thg 3 2010
            “Hôm nay mùng 8 tháng 3 Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi Tôi phần bà một đĩa xôi Sợ bà xấu bụng, tôi xơi hộ bà!”.
            Cảm ơn anh cua nhiều nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ôi giời ơi khổ thân tôi
              Hôm nay mùng 8 mọi người chung vui
              Phụ nữ ta nở nụ cười
              Đàn ông đứng ngắm ngây người ra đây
              Đàn bà vui thật hôm nay
              Môi son má phấn hây hây má hồng
              Đĩa xôi chẳng dám ăn không
              Một mình ăn tức trong lòng lắm thay
          • myLife
            Thank Bác Cua ghé thăm mình nhé! Gửi những lời chúc iêu thương nhất Dành tặng cho người thân của Bác Cua nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cảm ơn tình cảm hôm nay
              Bông hồng hái tặng trao tay chúc mừng
              Tháng 3 mùng 8 ta cùng
              Nâng ly ta uống chúc mừng ngày vui
              Phụ nữ ta thật tuyệt vời
              Đàn ông yêu quí bên người trăm năm
          • Minh_Ba
            Nhân ngày mùng tám tháng 3, chúc chị em phụ nữ "chúc các bạn trẻ trung như heo sữa,  bốc lửa như heo hơi,  chịu chơi như
            heo nái,  hăng hái như heo con, sắt son như heo đất, đủ chất như heo
            thịt"
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Lợn gì lắm loại thế kia
              Chị em phụ nữ làm gì chẳng vui
              Bốc lửa cũng vừa vừa thôi
              Không thì ngây ngất cả người ngay ra
              Đàn ông nó chẳng muốn sà
              Chỉ vì men rượu của bà sực ghê
          • Ngu Ngơ
            Xin gởi tới những người PN-bạn iu thương ...8/3 !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hôm nay mùng 8 tháng 3
              Chị em lại thích sang nhà cua chơi
              Sang đây chắc hẳn là vui
              Lại còn mang bó hoa tươi chúc mừng
              Nhà cua phụ nữ vui cùng
              Bạn bè blog thoả lòng vui thơ
              Vần thơ muôn sắc đợi chờ
              Khách xa ghé lại tặng cho mấy vần
          • NGÔ THÁI
            Cám ơn cháu. Chúc buổi tôí vui vẻ, ngủ ngon
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Bác sang vui chúc cua đồng
              Thì cua xin chúc cho lòng bác vui
              Tháng 3 ngày 8 vui chơi
              Bông hoa hái tặng cho người chị em
              Chúc cho phụ nữ nhiều duyên
              Vẹn tròn chữ hiếu chính chuyên với chồng

          • Xuantuyen58
            CA ̉M ƠN " CUA BẮC KINH ĐỒNG "
            VÀO THĂM HÀNG XÓM TRONG NGÀY MỒNG 3
            THÁNG TÁM XIN TẶNG CHÙM HOA
            ĐỂ CÙNG NHAU CHÚC CHỊ EM CÁT TƯỜNG !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cảm ơn bác ghé nhà em
              Hôm nay mùng 8 có thèm phải thôi
              Ngày này của chị em tôi
              Xin anh hãy nói những lời dễ thương
              Nhanh tay mà ra mảnh vườn
              Hái bông hoa đẹp nhiều hương mang vào
              Gặp phụ nữ kính cẩn trao
              Kèm theo lời chúc dạt dào nghe chửa?
          • Lính già - Nguyễn Bảng
            (Empty)
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Anh lính mang hoa tặng mọi nhà
              Chúc cho ngày mùng 8 tháng 3
              Chị em phụ nữ vui lên nhé
              Thoải mái cười vui tự sướng ca
          • Nilan
            • Nilan
            • 17:26 8 thg 3 2010
            Cua ơi!
            Nhớ nhé, ngày hôm nay Cua phải thi thố tài năng của mình ra để xứng đáng là một đấng phu quân nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cua thì cũng phải gắng công
              Làm sao phụ nữ vừa lòng mới thôi
              Đi cầm cả cục son môi
              Cầm gương soi mặt cho người ngồi tô
              Áo dài đội nón bài thơ
              Chị em đẹp thật đứng chờ hoa trao
              Bó hoa đẹp nhất đâu nào?
              Nhanh chân kính cẩn mang trao tay liền
              Chúc cho phụ nữ nhiều duyên
              Cho dù mệt tý ngồi thềm thở ra
          • Cloudy Pink
            anh làm nhiệm vụ tới đâu rồi? hiii, chắc là ngày này phải thật nhiều sức khỏe nhỉ anh.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nhiệm vụ là phải hoàn thành
              Quyết tâm giật thưởng làm nhanh đúng giờ
              Quét nhà rửa bát giao cho
              Việc gì cũng phải chăm lo vẹn toàn
              Mồ hôi trên chán ngập tràn
              Cũng không lẩm bẩm phàn nàn một câu
              Mệt thì ra cửa thở sâu
              Rồi vào làm tiếp cho nhau khỏi buồn
              Chị em má phấn đẹp hơn
              Áo the nón thúng hát câu ân tình
              Mùng 8 tháng 3 quê mình
              Em xinh em lộ cái tình phơi ra
          • phuongtoai
            Đọc kỹ chùm thơ dành cho người đẹp trần gian là mẹ, là chị, là em ta... của CĐKB mới thấy được vẻ đẹp nhân văn của bài thơ và tác giả trong cách sống giản dị, chân thành, mộc mạc, không hoa hòe hoa sói. Trân trọng lắm thay. .
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ngày này trân trọng lắm thay
              Đàn ông ta phải dang tay đón mừng
              Chúc cho phụ nữ tươi hồng
              Môi son má thắm trong lòng luôn vui
              Để cho phụ nữ ngồi chơi
              Đàn ông ta phải làm thôi đi nào
              Bao giờ công việc vợ trao
              Làm xong vợ thưởng cho vào phòng the
          • Minh Anh
            Qua nhà Cua nhận lời chúc và chúc Cua hoàn thành nhiệm vụ của ngày 8/3 nhé!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cảm ơn chị động viên em
              Em đang cố gắng việc thêm đây nè
              Đang còn ngồi thở ngoài hè
              Khi nào hết mệt nấu chè thổi xôi
              Để cho vợ đứng vợ ngồi
              Vợ xem nội trợ của người đàn ông
              Làm sao cho xứng tấm chồng
              Không thì nó lại chán lồng tìm giai
          • Xuantuyen58
            Â ́y là T n ói thế thôi
            Ai dè lại bảo lôi thôi làm gì ?
            Bởi lẽ cái cánh mày râu
            Anh nào mà chả chung câu chuyện tình
            Người ta bảo đấng mày râu
            Chị nào cũng thích, chị nào cũng xinh
            Cho nên mới có câu này:
            " Người xấu duyên lặn vào trong
            Người đẹp thì cứ quẩn quanh "Cua đồng" ... "                   
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đàn ông là cánh mày râu
              Nhưng mà thông cảm cho nhau lúc này
              Tháng 3 mùng 8 một ngày
              Chị em ta được vui say hết mình
              Để cho má đỏ tươi xinh
              Chị em có đẹp thì mình mới vui
              Sau khi công việc xong rồi
              Ngày mai ta lại vui chơi như thường
              Việc gì ta cũng phải nhường
              Chị em ta mới yêu thương mình nhiều
              Chị em ta rất thương yêu
              Chồng ngoan thì vợ mới chiều nghe chưa?
              Nhà cua cửa rộng rào thưa
              Người đẹp hay đến cả trưa lẫn chiều
              Lúc nào cũng sẵn thương yêu
              Cua vui ngẫu hứng lại chiều thơ ngay
              Tấm hình anh tặng cua đây
              Có hôn cũng phải nhẹ tay thôi nào
              Phụ nữ vẫn muốn ngọt ngào
              Đàn ông nóng tính chớ lao vào liền
          • Tom
            • Tom
            • 15:35 8 thg 3 2010
            8/3 sang đọc thơ Cua.hì.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hôm nay mùng 8 tháng 3
              Có người tóc ngắn lại qua cua đồng
              Đọc thơ cho thoả nỗi lòng
              Mấy khi rảnh rỗi má hồng sang chơi
              Hoa đây cua tặng cua mời
              Chúc cho Tóc ngắn nụ cười trên môi
              Vần thơ như chúc như mời
              Xin trao gửi tặng bằng lời thân thương
          • tinhyeunhandoi
            Đàn ông ngày 8/3
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đàn ông mùng 8 tháng 3
              Hai tay giặt giũ bọt ra hết ngoài
              Đúng là việc nặng chẳng sai
              Mồ hôi nhễ nhoại mệt nhoài cò cưa
              Trông kìa đàn ông khổ chưa
              Ghế cao ngồi giặt cò cưa thế này
              Chắc gì quần áo sạch đây
              Thôi thì cố vậy một ngày chẳng sao
          • ThuyLinh78
            Con mong tóc mẹ mãi đen tuyền Để con chỉ nhổ sợi sâu thôi à
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Tóc sâu cũng bởi tuổi già
              Tuổi cao tóc xấu do pha bụi trần
              Mẹ đâu còn mãi tuổi xuân?
              Bây giờ tóc nó lại sâu hơn nhiều
              Mẹ có người con dâu yêu
              Khi nào bên mẹ nhổ nhiều tóc sâu
              Có ai thấp thoáng bên cầu
              Nhìn hình mà thấy đậm sâu cõi lòng
              Một đời mẹ đợi mẹ mong
              Gia đình hạnh phúc thì lòng mới vui
          • Hoa Va`ng
            CẢM ƠN EM GHÉ THĂM CHI 8/3 ! CHÚC EM MỘT TUẦN MỚI HẠNH PHÚC VÀ NGẬP TRÀN NIỀM VUI NHÉ !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chị sang chơi với cua đồng
              Giỏ hoa gửi tặng vào trong nhà này
              Chúc cho phụ nữ cua đây
              Thì cua xin nhận lòng này chị trao
              Hôm nay nhiều khách ra vào
              Có người chị gái mang trao thiệp hồng
              Em đây chính hiệu cua đồng
              Chúc cho chị gái mãi hồng trong tim
              Nụ cười mãi mãi thêm duyên
              Hương thơm bay mãi tới miền đất xa
              Bên trang blog đầy hoa
              Hôm nay mùng 8 tháng 3 vui nhiều
          • NGÔ THÁI
            Cám ơn Cua đồng Kinh Bắc hôm nay
            vào tham Blog, tặng ảnh đề thơ đúng dịp 8/3 thật ý nghĩa chú gửi lời
            chúc mừng tốt đẹp nhất đến người phụ nữ cháu yêu thương nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Một năm mới có một ngày
              Thì cua cũng phải tỏ bày tri ân
              Chúc cho phụ nữ luôn xuân
              Gia đình hạnh phúc quây quần bên nhau
              Trong nhà có trước có sau
              Thắm nồng gia thất nói câu ân tình
          • Ngọc Mai
            Chúc anh Cua Đồng tuần mới tốt lành , công việc thuận lợi và nhiều niềm vui mới nhé !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cua anh xin cảm ơn em
              Việc công cua đã làm quen rồi mà
              Hôm nay mùng 8 tháng ba
              Mồ hôi nhễ nhoại việc nhà chưa xong
              Mong sao cho vợ hài lòng
              Tháng 3 mùng 8 mà không tội gì
              Đàn bà sướng có mấy khi
              Đàn ông có khổ thôi thì …một hôm
          • CHAN THANH
             Mẹ ơi dầu dãi bể dâu 
            Để nay sợi bạc ,sợi sầu lấp ngôi
            Con đi : khắp 4 phương trời
            Mong về nhổ sợi sâu nơi mái đầu
            Mẹ nuôi con
            Ơn sâu con nhớ !
            Xin mẹ hiền tha thứ nơi con
            Vợ con trách nhiệm vuông tròn
            Sớm chiều bên mẹ nếu còn tóc sâu
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Biết rằng dầu dãi bể dâu
              Bây giờ mẹ lắm tóc sâu mái đầu
              Anh khôn lớn vì đâu em nhỉ?
              Để bây giờ hú hí bên nhau
              Mẹ hiền mang nặng đẻ đau
              Lời ru thủa nhỏ in sâu đến giờ
              Ngoài hiên nhà, gió lùa qua liếp
              Em cúi mình, nhổ tiếp tóc sâu
              Mẹ ung dung vẫn nhai trầu
              Con dâu đứng nhổ tóc sâu mẹ chồng
          • Ánh Mặt Trời
            Hôm nay mùng tám tháng ba, AMT thông qua các anh gửi tới các mẹ, các chị và các cháu gái trong gia đình lời chúc sức khỏe, vui và hạnh phúc ngọt ngào !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ngọt ngào lời chúc anh trao
              Cua tôi xin gửi lòng vào trang thơ
              Chị em sang khỏi đợi chờ
              Hoa tươi cứ hái vần thơ ngọt dần
              Để cho phụ nữ mãi xuân
              Để cho blog mãi gần nhau hơn
              Cua gửi đi khắp bốn phương
              Đàn ông trông cũng dễ thương lắm mà
              Hôm nay mùng 8 tháng 3
              Đàn ông thoải mái vào ra chúc mừng
              Chúc cho phụ nữ vui chung
              Vần thơ còn mãi ta cùng du xuân
          • Đai
            • Đai
            • 11:26 8 thg 3 2010
             NHÂN DỊP KỶ NIỆM 100 NĂM
            NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ
            8 THÁNG 3 (1910-2010)
            songlucvn.net
            CHÚC TẤT CẢ CÁC PHỤ NỮ
            TRÊN HÀNH TINH
            CỦA CHÚNG TA
            MÃI MÃI XINH ĐẸP
            VÀ HẠNH PHÚC
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Tay cầm một bó hoa hồng
              Tặng nàng Kinh Bắc mà lòng xốn xang
              Liền anh xin nhận của chàng
              Mang trao liền chị lại càng vui hơn
              Ngày này ở khắp muôn phương
              Hoa thơm vẫn ngát mùi hương thơm nồng
              Chúc cho phụ nữ mãi hồng
              Xứng danh Lạc Việt con Rồng cháu Tiên
          • SOMALI_TRUNGHO
            Hoa tulip màu cam của HàLan là biểu  tượng tình yêu hoàn hảo,đẹp và thắng lợi trong 1 ngày,1 tuần, 1tháng & 1 năm,thân gởi đến anh để làm quà tặng cho những người phụ nữ thân yêu của anh và lời chúc ấm áp vui và hạnh phúc tràn đầy anh nhé!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hôm nay mùng 8 tháng 3
              Đàn ông mới phải đi ra đi vào
              Gặp phụ nữ phải mời chào
              Hoa hồng sắp sẵn mang trao các nàng
              Chúc cho phụ nữ mãi sang
              Hồn nhiên xinh đẹp lại càng có duyên
          • Cry
            • Cry
            • 10:24 8 thg 3 2010
            From : Cr To :Bác Cua,chị Cua....họ nhà gái của anh Cua Lời nhắn :Chúc 8/3 hạnh phúc tràn ngập nụ cười. @ : anh Cua vui lòng chuyển lời giúp Cr .Hôm nay không được quên nhiệm vụ.Rửa chén,giặt đồ.nấu cơm.......nói chung làm tất tần tật nha anh
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Bông hồng tươi thắm mang trao
              Giọt sương đang nhỏ giọt vào lòng ai
              Phong từ tình thật duyên hài
              Nhưng mà cũng ấm từ ngoài vào trong
              Vui sao Kinh Bắc cua đồng
              Lang thang giặt giũ mà lòng thấy vui
              Nấu cơm thì đã xong rồi
              Chị cua co cẳng cứ ngồi vuốt dâu
              Chị cua ở đất Trung Mầu
              Ra đường lắm trẻ theo nhau đứng nhòm
              Môi hồng má đỏ môi son
              Tươi như hoa nở vẫn còn ngát hương
          • Nhóc mập
            8-3 hanh fuc nua~ :)
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Không biết thì cứ ở lâu
              Đọc cho thật kỹ hiểu nhau ngay mà
              Hôm nay mùng tám tháng ba
              Em sang cua thấy cả nhà cua vui
              Bây giờ cua đã xin mời
              Em vô thoải mái em chơi nhà này
              Hoa tươi xin gửi hôm nay
              Chúc mừng em có một ngày thật vui
              Môi em cứ nở nụ cười
              Hang cua đông đủ mọi người vào ra
              Chúng ta cùng hát bài ca
              Bài ca phụ nữ bài ca tuyệt vời
              Chúc cho phụ nữ muôn nơi
              Tháng 3 mùng 8 mọi người thật xuân
          • Nhóc mập
            qua day khong co 1 thong tin gi` va` chu nha` lun, nen hem biet xung ho the nao`...noi chung la` thay tu` " Cua Dong Kinh Ba'c " nen vo thoi, vi`  " em " ( 1989, hi'c ) cung l`a nguoi Bac Ninh ma` ^^
            8-3 vui ve !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Thành ra em cũng cùng quê
              Hôm nay mới rảnh ghé về nhà cua
              Thôi thì cua tặng vần thơ
              Nhân ngày phụ nữ ước mơ rực hồng
              Niềm vui còn mãi trong lòng
              Hai tay tràn ngập hoa hồng người trao
          • ngotoanthangpt
            Nhân ngày mồng tám tháng ba
            Mình gửi chút quà hoa lộc điền viên
            Theo mình:Phụ nữ mọi miền
            Đều đẹp như những nàng tiên giáng trần
            Như nguồn nước suối trong ngần
            Như bài ca mãi vang ngân rộn ràng
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hoa thơm bác đã mang sang
              Cùng cua đi cả xóm làng quê hương
              Chúc cho phụ nữ yêu thương
              Thêm xinh thêm đẹp ngát hương cho đời
              Như dòng suối chẳng thể vơi
              Chữ tình trọn nghĩa bên người thân yêu
              Trăm nay giữ trọn một điều
              Công dung ngôn hạnh dệt thêu mộng vàng
          • Thế Vinh
            Cho gởi lời chúc mừng đến những phụ nữ thân yêu của Cua nhé !
            Chào mừng mùng tám tháng ba
            Chúc nàng xinh đẹp - thướt tha - dịu hiền
            Niềm vui - hạnh phúc vô biên
            Vững vàng - mạnh khoẻ - hữu duyên - cát tường
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hoa thơm khéo hái tặng nàng
              Chúc cho phụ nữ ngập tràn niềm vui
              Luôn luôn thấy nở nụ cười
              Gia đình hạnh phúc rạng ngời công danh
          • Biển-Xa!
            Chào bạn một tuần mới nhiều niềm vui nhé!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cua xin gửi tới nàng Lan
              Hôm nay phụ nữ chứa chan trong lòng
              Đàn ông gửi tặng hoa hồng
              Chúc cho nàng mãi thắm nồng muôn nơi
              Vẫn vui vẫn rộn tiếng cười
              Công thành danh toại ngàn lời thân thương
          • LUCKY
            • LUCKY
            • 09:22 8 thg 3 2010
            Cho em gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới những người phụ nữ trong gia đình anh Cua nha!!
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cảm ơn em ghé nhà anh
              Hôm nay phụ nữ cua dành cho em
              Vần thơ hoạ vội thân quen
              Chúc mừng tất cả chị em một ngày
              Hoa thơm đầy ắp trong tay
              Đàn ông nhìn phải ngất ngây trong lòng
          • hongtim_huyen
            phu nu ngay nay that tuyet voi. anh nhi?
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Ngàn lời muốn nói mà em
              Nhiều khi muốn nói cho thêm đậm đà
              Ơn người phụ nữ chúng ta
              Trồng cây là để cho hoa ngát lòng
              Cho tình mãi toả hương trong
              Cho đời dào dạt thắm hồng trong tim
          • Núi Xanh
            Nhân ngày 8/3 - Chúc mừng những người phụ nữ trong gia đình Cua luôn xinh đẹp, yêu đời và hạnh phúc.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Giỏ hoa bác tặng nhà cua
              Chứa đầy hương sắc gió đưa bác vào
              Hang cua lồng lộng dạt dào
              Bác sang bác gửi bác trao tấm lòng
              Chúc cho phụ nữ mãi hồng
              Con tim rực cháy tình nồng bên nhau
              Gia đình hạnh phúc dài lâu
              Giữ tròn chữ hiếu trước sau vẹn tròn
              Dù cho xuống biển lên non
              Chị em ta sống chồng con được nhờ
          • ... sophankhodau !
            Thật tự hào cho những người PN đất kinh bắc, nhờ Cua gởi đến cho họ lời chúc như ý nhân ngày 8/3 nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Phụ nữ Bắc Ninh trọng chữ tình
              Người làng quan họ dáng tươi xinh
              Ấp e nón thúng trao duyên thắm
              Đang đợi liền anh đứng một mình
              Hoa hồng thơm ngát nhuỵ trắng tinh
              Thoang thoảng mùi hương quện trong mình
              Dâng lên phụ nữ ngày mùng 8
              Chúc chị em ta mãi tươi xinh
          • Mimosa
                 Nhân dịp kỷ niệm 100 ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Mimosa chúc những người phụ nữ của anh tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nhé ! 
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cảm ơn chị ghé em chơi
              Mưa xuân lất phất ngoài trời đổ mưa
              Cua đồng Kinh Bắc hoạ thơ
              Chúc mừng phụ nữ ước mơ thoả lòng
              Việc nhà việc nước lo xong
              Cái tình blog thả lòng vui chơi
              Chúc cho phụ nữ muôn nơi
              Giàu sang phú quí rạng ngời thanh danh
          • Tuyet Khanh
            Chúc tất cả phụ nữ nhà Cua ngày 8 - 3 vui, khoẻ , hạnh phúc nha
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cua xin cảm tạ chị yêu
              Sang chơi gửi đến những điều thân thương
              Chị em ơi ở quê hương
              Khách xa gửi đến tình thương ngọt ngào
              Chúc cho phụ nữ đẹp sao
              Một ngày vui vẻ ngạt ngào hoa thơm
          • ღ Đức Khang en Hạnh Nhi ღ
            Cua Anh nè !
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Hôm nay mùng 8 tháng 3
              Đàn ông ta phải hai hoa tặng nàng
              Cho nàng rạo rực xôn xang
              Niềm vui lan toả với ngàn lời hay
              Vui sao mới có một ngày
              Tri ân xin gửi tình này bằng thơ
              Vần thơ mãi đợi mãi chờ
              Chúc mừng phụ nữ bao giờ cũng sang
          • sao đêm
            người tóc đen đi trước người tóc bạc
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chiến tranh là thế bạn ơi
              Dù sao cũng cảm ơn người lắm thay
              Để cho hạnh phúc hôm nay
              Ơn người bộ đội phơi thây chiến trường
              Ơn người mẹ đã dầm sương
              Nuôi con khôn lớn quê hương đợi chờ
              Mẹ ơi lệ nhỏ bàn thờ
              Mẹ nhìn tấm ảnh mẹ mờ mắt đi
              Chiến tranh cướp mất còn gì
              Người con của mẹ khi đi chiến trường
              Xin gửi lời chúc thân thương
              Mẹ ơi vơi lệ quê hương rạng ngời
              Đảng nay đã quan tâm rồi
              Mẹ vui lên nhé nụ cười thêm tươi
              Có con có cháu bên người
              Chúc mừng thượng thọ ngàn lời chúc xuân
          • DÂU TÂY
            Chúc tất cả phụ nữ gia đình Cua ngày 8/3 tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nhé
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Giỏ hồng trông thật đẹp xinh
              Mang sang để chúc cho tình đậm sâu
              Chúc cho phụ nữ Trung Mầu
              Đảm đang trung hậu cùng nhau xây đời
              Cho quê hương mãi rạng ngời
              Cho tình trao gửi muôn nơi bạn hiền
              Phụ nữ giờ thật nhiều duyên
              Vẹn tròn mọi thứ còn thêm việc đời
          • biendong20000
            (Empty)
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chị em phụ nữ chúng ta
              Đàn ông là phải mang hoa chúc mừng
              Chúc cho phụ nữ thêm hồng
              Con tim dào dạt cho chồng yêu hơn
          • Ha
            • Ha
            • 01:05 8 thg 3 2010
            Chào anh,anh đang trên mang à?em cũng đang trên mang nè,anh có thể cho em xin nick anh duoc kg vậy ạ?ihihih vi em rat ngưỡng mộ anh làm thơ đó ạ.nick em la maiha_2104,
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Đúng là trên mạng mà em
              Giờ này em vẫn mon men sang nhà
              Vén rèm mở cửa vào ra
              Gió lùa khung cửa vào nhà cua chơi
              Hôm nay trăng sáng bầu trời
              Đường xa chẳng ngại thăm người Bắc Ninh
              Xa xôi sao lắm cái tình
              Đêm khuya thanh vắng sang mình đọc thơ
              Nick của anh :duongdinh72
              Mail:duongdinh72@yahoo.com.vn

          4 nhận xét:

          1. Lam Hồng
            00:48 8 thg 3 2010

            Bài thơ rất tuyệt, anh CĐ à, Lam Hồng chúc anh nhiều niềm vui tối nay và mong anh cho Lam Hồng gửi tặng hoa xinh cùng lời chúc tốt đẹp nhân ngày 8/3 này đến những phụ nữ mà anh yêu thương nhất nhé...

            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            01:19 8 thg 3 2010
            Chào em cô gái Lam Hồng
            Đêm khuya đã muộn còn lồng sang cua
            Chắc là muốn đọc vần thơ
            Hay là lại nhớ đến cua sang nhà
            Nhân ngày mùng 8 tháng 3
            Cua xin gửi tặng bông hoa chúc mừng


            minhtam.nguyenho
            00:33 8 thg 3 2010
            Nhân ngày Quốc Tế 8/3, chúc tất cả những người phụ nữ thân yêu trong gia đình bạn vui vẻ , hạnh phúc và may mắn !
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            02:17 8 thg 3 2010
            Bạn đang sống ở nước ngoài
            Nhân ngày phụ nữ một vài tâm tư
            Cua đồng gửi bạn vần thơ
            Chúc cho phụ nữ ước mơ thoả lòng
            Gia đình hạnh phúc luôn mong
            Giàu sang phú quí mãi hồng trong tim
            Phụ nữ ta mãi có duyên
            Như hoa đua nở đẹp thêm mỗi ngày

            Viet Nam trong trai tim toi
            00:30 8 thg 3 2010
            Hôm nay mồng 8 tháng 3
            Mà tôi vẫn phải đi ra đồng cày
            Vẫn phải làm việc luôn tay
            Mồ hôi vẫn đổ như ngày hôm qua
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            02:21 8 thg 3 2010
            Buộc trâu vào cọc ven bờ
            Cho trâu gặm cỏ cho no rồi cày
            Bác về bác ghé sang đây
            Cùng cua vui chúc một ngày chị em
            Chúc cho phụ nữ đẹp duyên
            Đàn ông ta phải đứng thèm chờ mong


            Ha Nguyen
            23:49 7 thg 3 2010
            Chúc những người phụ nữ thân yêu của CUA thật nhiều hạnh phúc!

            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            02:25 8 thg 3 2010
            Cảm ơn chị gái ghé chơi
            Hôm nay phương bắc bầu trời lạnh ghê
            Chị em cua vẫn mải mê
            Ra đồng làm cỏ tối về ôm hoa


            TênTên 23:24 7 thg 3 2010
            CHÚC PHỤ NỮ NHÀ TA ẤM ÁP VÀ GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

            HAPPY
            WOMEN'S DAY





            Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3.
            Xin
            chúc tất cả các bạn gái, các em gái ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, vui
            tươi, thành công trong mọi lĩnh vực.
            Chúc các
            mẹ, các chị luôn ngời
            ngời sức sống và ngập tràn niềm vui.
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            02:33 8 thg 3 2010
            Đàn ông cũng thật nhiều tình
            Có anh Hợp Sếch sang mình chúc vui
            Hôm nay phụ nữ tuyệt vời
            Có quà mang gửi cho người bạn xa
            Phụ nữ nay sướng nhất nhà
            Đàn ông rửa bát quét nhà xong xuôi

            Trả lờiXóa
          2. NGỰA MỎI CHÂN RỒI
            21:19 7 thg 3 2010
            Chúc mừng những phụ nữ trong gia đình CUA hạnh phúc vui tươi !
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            02:38 8 thg 3 2010
            Hôm nay ngựa mỏi chân rồi
            Chỉ vì đi chúc đi chơi mọi nhà
            Nhà nào ngựa cũng xông pha
            Chị em thoải mái đoá hoa chúc mừng


            MUAXUAN
            21:01 7 thg 3 2010
            Qua thăm anh nè.Hôm nay chạy xô với các tổ chức mệt muốn hết hơi anh ơi.
            Cho em gửi lời chúc tới mẹ và vợ anh nhân ngày 8/3 vui vẻ,hạnh phúc anh nhé.
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            11:52 8 thg 3 2010
            Hôm nay em được chạy xô
            Bà con hàng xóm cứ mơ em về
            Em về em vẫn còn phê
            Anh thì đứng ngóng ngoài đê anh chờ
            Để anh xin gặp tặng thơ
            Tặng cho cái mộng cái mơ thủa nào
            Hoa hồng tim tím anh trao
            Chúc mừng em vẫn dạt dào như xưa

            Mây Trắng
            18:18 7 thg 3 2010
            MS chuc nhung nguoi phu nu trong gia dinh Cua, xinh tuoi va hanh phuc.
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            12:01 8 thg 3 2010
            Hôm nay mùng 8 tháng 3
            Cua đồng vẫn cứ đi ra đi vào
            Chị em ta thật dạt dào
            Hoa hồng hương nó bay vào trong tim
            Đàn ông thèm phải đứng nhìn
            Chúc cho phụ nữ đẹp duyên thêm nhiều


            tan
            17:45 7 thg 3 2010
            nguoi ngoi dung me anh cua
            con nguoi dang dung chinh la vo anh
            vo anh hieu thao hien hoa
            me anh phuc hau tieng don xa xa
            dung la phu nu que ta
            gioi dang viec nuoc dam dang viec nha.
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            12:10 8 thg 3 2010
            Người ngồi là mẹ Việt Nam
            Người dâu hiếu thảo đang làm gì kia
            Bao năm dạy sớm thức khuya
            Nuôi con khôn lớn lộc kia mẹ chờ
            Dâu con mẹ quí lắm cơ
            Con nào phụ mẹ lương nhờ tuổi cao
            Phụ nữ ta thật tự hào
            Công dung ngôn hạnh lọt vào trong tim

            c0p
            17:30 7 thg 3 2010
            chúc cho các bà các mẹ nhiều sức khỏe, vui vẻ bên con cháu
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            12:15 8 thg 3 2010
            Ngày này phụ nữ thật vui
            Hai tay đầy ắp hoa tươi chúc mừng
            Phụ nữ cả nước vui chung
            Dang tay ra đón đàn ông chúc mừng

            uyendiem123
            17:05 7 thg 3 2010
            8/3 chuc nhung nguoi phu nu ben canh anh Cua dc vui ve va hanh phuc
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            12:19 8 thg 3 2010
            Bao nhiêu lời chúc giống nhau
            Bao nhiêu tình cảm đậm sâu thế này
            Nhân ngày phụ nữ hôm nay
            Chị em ta thoả một ngày thật vui
            Xin dâng ngàn đoá hoa tươi
            Chúc cho phụ nữ muôn nơi đều hồng

            Xinemdungbuon555
            16:33 7 thg 3 2010
            Mẹ và vợ là những người phụ nữ
            Ở quê Cua họ rất anh hùng
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            20:19 8 thg 3 2010
            Thì ta cùng chúc đi thôi
            Hoa tươi mang tặng cho người hôm nay
            Má hồng môi đỏ mà say
            Xin mời người miếng trầu cay thêm nồng

            Trả lờiXóa
          3. Giang Sơn
            16:22 7 thg 3 2010
            Ngày 8 tháng 3 bạn cua ơi!
            Bạn khua đôi còng viết một hồi
            Ba thế hệ với ba thời cuộc
            Phụ nữ giỏi dang trung hậu tuyệt vời
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            20:23 8 thg 3 2010
            Thì cua cứ thích bịa thơ
            Vần thơ chị muốn bạn cua vui mừng
            Nhân ngày phụ nữ vui chung
            Đàn ông ta phải có cùng việc thôi
            Quét nhà rửa bát xong rồi
            Nấu cơm xong phải mời xơi ngọt ngào
            Vợ nào vợ chẳng ăn sao?
            Hôm nay phải đặt vợ cao bằng trời


            Huongtra
            15:00 7 thg 3 2010
            Cụ Bà chắc Mẹ Anh Cua Còn người nhổ tóc hẳn là Phu nhân Gia đình thuận thảo Phúc dày Dâu hiền Mẹ chọn anh Cua tự hào Đẹp thay Phụ nữ Việt Nam Công,Dung, Ngôn ,Hạnh , Tiếng thơm để đời & Nhưng mà hỏi nhỏ anh Cua Tóc Cụ bạc trắng nhổ thì .... hết sao ?
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            20:29 8 thg 3 2010
            Tấm hình chụp thật tuyệt vời
            Không phải chính hãng cua tôi đâu mà
            Nhà ông Toàn Thắng làm ra
            Mẹ ông Toàn Thắng đấy mà bạn ơi
            Em dâu ông ấy tuyệt vời
            Tấm hình ông ấy tặng người Bắc Ninh
            Cua tôi tức cảnh sinh tình
            Hoạ thơ vào đó bức hình hay hơn
            Gửi cho bè bạn muôn phương
            Tháng 3 mùng 8 tình thương ngọt ngào
            Câu hỏi bạn hỏi cua đây?
            Cua xin cũng tỏ tình này bạn nghe
            Con dâu nhổ tóc mẹ kìa
            Tóc sâu mới nhổ thơ kia nói rồi



            ha
            14:58 7 thg 3 2010

            hì hì chúc HẠNH PHÚC một ngày thật hạnh phúc .
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            20:31 8 thg 3 2010
            Hoa hồng ong bướm bay qua
            Hỡi ai khéo chọn mang nhà cua đây
            Tháng 3 mùng 8 hôm nay
            Hồng tươi xin nhận lòng này mang trao
            Vần thơ vẫn bịa hôm nào
            Nhân ngày lễ lớn cua trao bạn hiền
            Chúc cho bạn mãi tươi duyên
            Công thành danh toại có thêm bạn hiền


            Cúc Nguyễn
            13:17 7 thg 3 2010

            Nhân ngày lễ 8-3 em dành tặng đóa hồng cho người phụ nữ thân yêu của anh chúc vui vẻ ấm áp anh nhé!!!
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            12:27 8 thg 3 2010
            Hồng tươi hé nụ chờ mong
            Chị em phụ nữ trong lòng mãi vui
            Đẹp như những nhánh hoa tươi
            Sáng như hạt ngọc giữa trời Việt Nam
            Chúc cho phụ nữ giàu sang
            Vẹn tròn chữ hiếu xóm làng đều khen

            Trả lờiXóa
          4. ngoc
            12:55 7 thg 3 2010
            Rat hay anh ah:
            Phụ nữ hôm nay thật tuyệt vời
            Những môn đối kháng cũng thích chơi...
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            12:58 7 thg 3 2010
            Cảm ơn anh có lời khen
            Thơ vườn cua cũng bịa quen rồi mà
            Tự hào phụ nữ chúng ta
            Đỉnh cao đứng nhận món quà trao tay
            Võ Vật chơi cũng rất hay
            Đàn ông yếu vía nhìn ngây ngất lòng

            Vũ Ngọc Vân Anh
            12:15 7 thg 3 2010
            Người phụ nữ đầu tiên tem bài này!
            Trả lời nhận xét này

            CUA ĐỒNG KINH BẮC
            12:26 7 thg 3 2010
            Em là phụ nữ đầu tiên
            Hôm nay ngày nghỉ em liền sang anh
            Tem vàng anh đã để dành
            Em sang em nhận lòng thành anh trao

            Trả lờiXóa

          Bình luận tại đây nhé người ơi???