Mỗi trường có một đến hai
Thầy cô thể dục mấy ai không vào?
Một đại gia đình thể thao
Gia Lâm vinh dự tự hào lắm thay
Gia đình ta đã chung tay
Dựng xây tổ ấm mỗi ngày vui hơn
Ốm đau đồng nghiệp thăm nom
Lấy chồng lấy vợ sinh con đến mừng
Tân gia nhà mới vui chung
Chén trà chén rượu ta cùng chúc nhau
Mấy nơi có được thế đâu?
Thể thao thể dục cùng nhau tô màu
Có lời ta lại gặp nhau
Luận bàn công việc trước sau vẹn toàn
Đầu xuân nâng chén rượu sang
Chúc mừng cho hội mãi đoàn kết thêm
Thời gian trôi vẫn êm đềm
Thắm tình nghề nghiệp tạo niềm vui chung
Thăng Long lồng lộng mây hồng
Gia đình ta lại cùng trong một nhà
Mỗi lần ta lại gặp ta
Cả gia đình lớn cùng hoà vui chung
Vui sao đoàn kết đồng lòng
Gia Lâm có một hội đồng thể thao
Trong hộp kia có gì nhỉ?
Anh cua kinh bắc còn buồn nỗi chi
Hay là anh sợ như ri
Hàm răng anh đó đã đi hết rồi
Còn đây hai cái rất chi
Ngon đâu chưa thấy đã đi theo gà ...
hihihihi.......cháo cóc đê anh ui...ngủ ngon nha...mà anh thức muộn quá đấy..hôm nay bắc ninh lại có hội anh nhỉ...
" Thơ hay như ngọn nến này
Lập lòe tỏa sáng ngày mai rạng ngời ..."
Chúc nhà thơ CĐ đều tay sáng tác nha! Hhihi...
http://clubhatgiong.tk
MỜI BẠN THAM GIA
DIỄN ĐÀN NÀY
MÌNH CÓ BIẾT BÀI NÀY HAY LẮM
CẢM ƠN BẠN ĐÃ QUAN TÂM VẤN ĐỀ NÀY NƠI ĐÂY LÀ NƠI GIAO LƯU CÁC
"HẠT GIỐNG TÂM HỒN"
uống toàn heineken không hà!!!
Bạn Cua thật cũng tự hào
Sống môi trường nào cũng có vần thơ
Thơ rằng:
Thể thao thể dục bây giờ
Gia Lâm đáp lại lời xưa Bác Hồ
Thanh niên ,phụ lão ,trẻ thơ
rèn luyện sức khỏe ngọn cờ dương cao
Gia đình thể dục thể thao
Gia lâm quyết giư phong trào sứng danh
Cô say xưa giảng với lòng sục sôi
Nhiệt tình sưởi ấm chúng tôi
Quên đi lắm lúc tưởng trời đang xuân....
Mời Cua nè!
Anh -tình như dòng nuớc chảy Ta xoáy mòn khắc khoải những đợi mong Em- lênh đênh trên mặt sóng Cánh lục bình vô vọng cứ -lang thang ....
Anh - tình huy hoàng -ảo ảnh Ta gắng công nhặt từng mảnh -ráp tên Chữ (tình) yêu đâu là nơi đến Ôi lục bình vẫn tím ngát .....trên sông ......