Vào phòng truyền thống hôm nay
Ngắm nhìn tấm ảnh mà say lòng người
Dù đi xa bốn phương trời
Quê hương cách mạng sáng ngời trong tim
Ai ơi đừng có vội quên
Cha ông ta đã dệt nên sử vàng
Còn đây lịch sử huy hoàng
Còn đây là những bảng vàng ghi công
Ngàn năm vẫn thắm sắc hồng
Trung Mầu sáng mãi trong lòng chúng ta
NHÀ TRUYỀN THỐNG
BẰNG CÓ CÔNG VỚI NƯỚC
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
CUA ĐỒNG KINH BẮC GIỚI THIỆU VỚI BẠN BÈ
ÔNG NGUYỄN SĨ
TỈNH UỶ BẮC NINH GHI SỔ VÀNG LƯU NIỆM
(từ phải sang trái) ông Hồ Quang Tiêm(lão thành cách mạng,phụ trách phòng truyền thống)-ông: Nguyễn Huy Việt(chủ tịch UBND huyện Gia Lâm)-ông Nguyễn Sĩ- ông Nguyễn Văn Trịnh bí thư huyện uỷ Gia Lâm- ông Tạ Đình Cương : bí thư đảng uỷ xã Trung Mầu
Cảm ơn thầy về Trung Mầu hôm ấy
Phú Thọ quê hương xa xôi biết mấy
Vẫn một lòng về với đất thân yêu
Ta gửi cho nhau tình cảm hơn nhiều
Nhưng phút giây tưởng chừng như không thể
Giữa đời thường còn dâu bể gian truân
Ta gặp lại nhau mà thấy thêm gần
Phút gặp gỡ ngàn lần ta để nhớ
Cảm ơn thầy với tâm tình cởi mở
Vượt đường trường về với đất thân thương
Ký ức trong em bất tận vô thường
Mừng khách quí đón chào vui biết mấy
Ngày mùng 10 quê hương vui hết thảy
Có thầy về quê mẹ cũng vui lây
Em cảm ơn thầy chẳng ngại về đây
Trong ký ức những ngày đáng nhớ
Quê hương quan họ thiếu gì bài hay
Vẫn còn những miếng trầu cay
Mời ai ăn miếng hây hây má hồng
Ai về Kinh Bắc mà trông
Liền chị nón thúng má hồng đung đưa
Thuyền rồng nhả ngọc phun mưa
Quê hương quan họ đón đưa điệu hò
Còn cua chỉ biết hoạ thơ
Tung lên blog để cho bạn bè
Yêu thêm mảnh đất thôn quê
Bắc Ninh Kinh Bắc ai mê thì về
Khách xa vui đến mời vào đây chơi
Miếng trầu cánh phượng xin mời
Đôi làn quan họ tặng người khách xa
Liền anh khăn sếp trao quà
Áo dài cầm một bông hoa thẹn thùng
Liền chị nón thúng vui chung
Hai bên đôi đáp thoả lòng khách chơi
Vẫn còn câu hát người ơi
Mời trầu mời nước nụ cười ấp e
Ai về Kinh Bắc mà mê
Anh đây đứng đợi tình quê chào mời
Trang vàng rực lửa chứa chan ân tình
Anh, em cô bác, bạn mình
Cùng chung một ánh bình minh sớm chiều.
em zìa nhe !
65 năm lẻ , lẫy lừng chiến công
Lâng ly cùng chúc Cua đồng
Trung Mầu anh dũng,trong lòng khắc ghi !!!
chúc anh luôn vui vẻ, an bình và âm áp nha
Chắc tình yêu là điều đơn giản nhất
Nhưng lại tạo ra hạnh phúc rất nhiều
Vui sướng, khổ đau, hợp tan, được mất
Ta lúc nào cũng hạnh phúc vì yêu
Anh Ở Bắc Ninh à???
Trời cao có biết chị Hằng nơi đâu?
Mình tôi nâng chén rượu sầu
Bạn tôi không đến cùng nhau vui vầy
Chiến tranh cứ hiện đến đây
Mình tôi ngây ngất men say đêm rằm
Đọc những vần thơ xuân
Trải dài trên gò má
Đông đâu còn buốt rá
Sao thấy lòng lạnh đông
Ngoài hiên ánh nắ..
Thế là chị bỏ cuộc chơi
Bỏ đi bè bạn bỏ người thân yêu
Chỉ vì công việc nặng nhiều
Còn đâu rảnh rỗi nói điều tri ân
Cua sang cua thấy bần thần
Thôi thì cũng phải dần dần mà quên
Lao vào công việc thường xuyên
Để niềm vui lại kề bên má hồng
Có anh cua bắc từ thành sang thăm
Trăng em còn bận việc công
Nên bài thơ viết dở dang vẫn còn
Trăng em soi sáng ngày rằm
Nghiêng soi bóng nước bên thềm đêm đông
Trăng vàng em gửi tặng đây
Để soi cho sáng cánh đồng cua anh
Ngắm trăng anh có nhớ người
Đêm về anh có đợi chờ ai không
Đâu rồi ngày tháng mùa xuân
Hoa vàng nở rộ thắm tình trăng đêm
Cua ơi trăng có việc xa
Nửa đêm cua ngủ trăng đà còn đi
Trăng còn nặng gánh riêng mang
Soi cho đêm sáng , soi sầu lòng ai
Hởi ai thương phận má hồng
Xin mang cho chút tình nồng hôm nao
Để cho ngày tháng thương đau
Trôi bao u uất ...ngọt ngào đầy dâng...
Chúc bạn khỏe, vui để tiếp tục làm thơ....
Thấy anh lòng dạ bời bời nước non
Trăng thì ảo mộng miên man
Chẳng mơ chi cả giang san nước nhà
Qua chơi trăng muốn buông lời
Sợ anh cua lại bỏ lời ngoài tai
Rằng anh cua hởi có hay
Rằng trăng em vẫn đợi ngày anh sang
Cho trăng ngời sáng đêm rằm
Cho thêm bền chắc thân tình trăng cua...
em gái muốn qua nhà anh chơi nhưng vào thấy...hơi run anh à..sợ nhỡ...
65 năm trước đánh Tầu giệt Tây
Nức tiếng gần xa đất anh hùng
Bè bạn mừng xuân về đoàn tụ
Đất anh hùng kỷ niệm 65 năm.
gửi anh Cua mấy tấm hình anh em trên Blog được vinh dự về thăm quê hương cách mạng kỷ niệm 65 năm, ngày nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền.
HÙNG LÀM CHO BẠN PHƯƠNG XA CÙNG NIỀM VUI RA VỀ LƯU LUYẾN MÃI
THÔI HẸN
TRỞ LẠI TRUNG MẦU CHƠI CÓ NGÀ