NGÔ TOÀN THẮNG 07:37 16-03-2010
-Quay lại vái Tổ tông đi vì anh xứng đáng là con rể của ta!
quynh nhu vu
15:39 18 thg 3 2010
blog bac bua nay soi dong qua di
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:54 18 thg 3 2010
Nhà cua vẫn nhộn nhịp người
Bà con ở khắp mọi nơi vẫn vào
Cua đồng cũng thật vui sao?
Vần thơ hoạ vội mang trao làm quà
Quà này cua đã làm ra
Không mua không bán sang nhà tặng ngay
Ongoai
15:23 18 thg 3 2010
Cua ta quả thật tài thơ Người người ngưỡng mộ nhất cơ Cua đồng !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:58 18 thg 3 2010
Lâu lâu ông Ngoại sang chơi
Ngoài hiên hoa nở rực trời hoa xuân
Ông sang cua chẳng ngại ngần
Cua ra chợ tý cua khuân tý mồi
Ông ngoại cứ ở đây chơi
Cua làm một tý có mồi ăn ngay
Thế là ta lại vui say
Đến khuya trăng sáng ta bày cờ ra
Rượu thơ cờ với ấm trà
Cuộc đời đâu khác tiên sa giáng trần?
bachthienhuong7
15:21 18 thg 3 2010
Đêm khuya cua cũng thức à?
Tưởng rằng đã ngủ lại ra ngoài đồng
Em đây rất thích chỗ đông
Để nghe tản mạn chuyện ông Đại lười
Muốn vào kinh bắc để cười
Gặp anh cua dọc ngang trời mười mươi.
Chào anh cua. Em rất thích thơ lục bát của anh
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:05 19 thg 3 2010
Thành ra em thích chỗ đông
Cứ sang nhà lão cua đồng vui ngay
Chuyện xưa cua kể ra đây
Đọc cho nhanh thuộc chuyện này mới vui
Nếu mà rảnh ở đây chơi
Để cua cảm tạ vài lời trao nhau
Quà cua chỉ có vài câu
Mang về lại nhớ tới nhau sang liền
Songhuong9599
14:46 18 thg 3 2010
Thơ Cua khó để ganh đua
Thôi ta chịu vậy đành thua Cua à
Thơ vui mà hoạ hoá ra
Thành câu chuyện lể thật là nhất luôn.
******
Hay hay lắm Cua uiii.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:10 19 thg 3 2010
Cảm ơn bạn quí Sông Hương
Tưởng là xa cách mà thương nhớ hoài
Nhưng mà cách mỗi quãng dài
Là sang Kinh Bắc hoạ vài câu thơ
Hôm nào đi off thủ đô
Sông Hương chắc phải ngâm thơ của mình
thien_than_oo
13:23 18 thg 3 2010
Hãy xúc động hồn thơ cho ngọn bút có thần...Bác Cua nhé.Ngày mới chúc bác vui và có nhiều cảm xúc cho ra nhiều thơ hay.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:30 19 thg 3 2010
Bút tre cua vẫn thường dùng
Viết vần thơ vội vui cùng bốn phương
Tình quê cua mãi còn vương
Thì cua còn hoạ lời thương tặng người
Cảm ơn em ghé thăm chơi
Quê hương cách mạng đón người vào thăm
Rượu Và Em
11:51 18 thg 3 2010
Anh Cua ơi hãy họa thơ Có anh nằm ngủ đang mơ hội đình Ống kính mơ tưởng đến hình Cô nàng quan họ trao tình cùng anh. Anh Cua họa thơ cho tấm hình này nhá. Hihi hahaha!!!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:15 19 thg 3 2010
Nghiêng người nằm giữa sân đình
Mắt nhòm ống kính đưa tình cho ai?
Ông Ngô Toàn Thắng thật tài
Ngắm nhìn liền chị bò dài ra sân
NGÔ THÁI
11:49 18 thg 3 2010
Hẹn ngày gặp lại Cua đồng Mừng vui khôn xiết thoả lòng ước mong Gần - Xa chung một tấm lòng Quen nhau mạng ảo - Tình thân ngoài đời
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:24 19 thg 3 2010
Chờ ngày hội tụ chung vui
Tri âm gặp lại những người thân quen
Cho đời mãi mãi đẹp thêm
Bên trang blog gửi niềm sẻ chia
hoa_xuongrong21
11:34 18 thg 3 2010
anh cua có đi off không?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:22 19 thg 3 2010
Cua chưa mua vé đâu em
Việc công còn đó đè lên mái đầu
Xa nhà mấy bữa hơi lâu
Cua còn đang nhớ Trung Mầu quê hương
Tri âm hội off vấn vương
Bạn bè từ khắp muôn phương vui cùng
Chắc là chẳng được vui chung
Thôi đành hẹn gặp Thăng Long rợp trời
Cờ hồng thắm đỏ muôn nơi
Đón ngàn năm tuổi đón người bạn xa
Bốn phương ta lại một nhà
Trao lời nhắn gửi để ta gặp mình
hanhphucmongmanh
11:06 18 thg 3 2010
Em ko biết bình thơ Bác cua ơi nhưng cũng phục Bác thật, phát họa thơ cũng rất tài tình,.,,hiiiiiii,,,ngày mới tốt lành Bác cua nhé!!!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:37 19 thg 3 2010
Có lòng sang với cua chơi
Là cua cũng thấy vui rồi bạn ơi
Hôm nay trăng sáng tuyệt vời
Ngoài đường còn thấy bóng người du xuân
Hoa quỳnh nở giữa trăng ngân
Bên thềm nghiêng bóng tình thân ra vào
Nhà cua vẫn cứ đón chào
Khách xa gần vẫn thường vào nhà cua
Tặng quà là những vần thơ
Chỉ là bịa vội đợi chờ nhau sang
Chúc cho tất cả họ hàng
Du xuân mà thấy xốn xang cõi lòng
hcdung
11:02 18 thg 3 2010
Ui
trời, CDKB tài thế nhỉ. Một câu chuyện, lại là chuyện cười mà cũng biến thể
thành thơ được!!!
congdungeced dốt văn lắm, nên thấy thế là quá giỏi. Nhưng là độc giả, thấy hình
như mấy câu này có vẻ hơi... cưỡng, hơi ... khó hiểu nhỉ:
...Cái lười thể hiện biết bao
Hết mình cũng chẳng thể nào vượt qua
Ông bố lười nằm giữa nhà
Một chàng trai đến thật là khó coi...
Rất vui khi được làm
quen với CDKB. Hi vọng hôm off tới đây sẽ được thưởng thức thêm cái tài của CĐ,
thưởng thức nhiều sản phẩm của CĐ.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
18:31 18 thg 3 2010
Cua đồng Kinh Bắc ghi nhận và tiếp thu ý kiến nhận xét chân thành và rất rõ ràng về câu thơ trên.
Mong anh đưa ra giải pháp theo mình thì……?
Cần đưa ra một câu thay thế để bà con mạng ta cùng bình luận anh à?
Chúc anh luôn vui và hp
CĐKB thử sửa câu này và anh cùng sửa nhé:
Tranh tài lười đến mức nào
Hết mình cũng chẳng lọt vào mắt cha
Nguyen
10:39 18 thg 3 2010
Thơ hay tớ chỉ góp ý tỷ thôi Ông bố lười nằm giữa nhà Một chàng trai đến thật là khó coi Ở đây từ bố là vần trắc mà theo luật lục bát thì phải l..
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
18:43 18 thg 3 2010
Cảm ơn anh chị đã có lời bình và chỉ ra ý tưởng của mình rất cụ thể
CĐKB tiếp thu và ghi nhận ý kiến trên.Chúc anh chị luôn vui và hp
Mỗi người có một ý kiến khác nhau ,mỗi ý kiến đều là những cảm nhận chân thành và đầy tư duy sâu sắc.Chính vì vậy câu chuyện và bài thơ sẽ được tô thêm nét đẹp và chứa đầy chất nhân văn của nó. Mọi lời còm lời bình đều là những nét bút gọt rũa những câu từ ý tứ để câu văn xuôi còn mãi với thời gian
Thật tuyệt vời
Từ Rể lười và Rể Hiền thì cũng cần phân tích rõ hơn .Kết thúc câu chuyện ông rể lười kia cũng chứa được cái nét đẹp đó chứ? Ông bố đồng ý chấp nhận là con rể mình thì trong tư chất của ông bố vẫn toát vẻ đẹp trong tâm hồn của ông .Kết thúc câu chuyện CĐKB muốn câu chuyện có hậu và tình cảm đầm ấm dịu dàng chứa đầy hp.
Nếu dùng từ Rể lười thì câu chuyện theo CĐKB anh chàng kia không lười chút nào mà còn quá khôn ngoan và thông minh đấy. Gọi là Rể lười có oan cho anh ấy không?
He he he Tuyệt văn Vời
hoasuongrong
10:19 18 thg 3 2010
Bái phục tài làm thơ của bác ạ. Ngưỡng mộ quá. Cảm ơn bác đã ghé thăm.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:19 19 thg 3 2010
Hoa xương rồng đến thăm chơi
Hôm nay trăng sáng giữa trời quê hương
Lời còm sao cứ vấn vương
Tình người sợi nhớ sợi thương tràn đầy
Vui sao trăng sáng trời mây
Có người khách quí sang đây chúc mừng
Vần thơ chính hãng cua đồng
Tặng người khách quí có lòng sang chơi
chung_thuy22
06:54 18 thg 3 2010
Chịu Cua đấy! Tài thế! Cafe sáng ko Cua ơi?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
07:56 18 thg 3 2010
Cà phê buổi sáng chị mời
Uống vào ngây ngất say rồi chị ơi
Em say em sang chị chơi
Thịt gà chị nhé em ngồi em say
Em say nhà chị mới hay
Khi nào em tỉnh thơ này em trao
He he
mongthuong
02:28 18 thg 3 2010
Em thấy đẹp nên gởi tặng CUA ĐỒNG KINH BẮC
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
07:58 18 thg 3 2010
Chim anh mỏ ngậm bồ hòn
Chim em xoè cánh lại còn đưa duyên
Mấy vòng chao lượn làm quen
Chim há mỏ ngậm thêm bồ hòn
Ha ha
thanhvan
01:25 18 thg 3 2010
Tặng em trai nè ! chọn bình chưng lên :))
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
02:00 18 thg 3 2010
Nhà em có một mẩu vườn
Hoa mai chị tặng em ươm nó vào
Đến tết hoa nở ngạt ngào
Chị sang chị thấy mai đào đầy sân
Cây nào chị thích chị khuân
Mang về vui tết vui xuân thắm tình
hoahong666
00:45 18 thg 3 2010
Đang chờ Cua sang sửa máy đây...:)
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:53 18 thg 3 2010
Đêm hôm MÁY của chị đơ
Chị sang chỉ bảo em cua sửa dùm
Nhưng mà quần đứt dây chun
Ngày mai lồng lại cua luồn sang
Cua mà chữa phát xong ngay
Yên tâm đi nhé-máy này khó đơ
tếu táo vui nhé
CDL54
00:31 18 thg 3 2010
Cua hiểu sai ý tôi rồi.không có ý gì đâu mà chỉ vui thôi.Đọc bài thơ của Cua tôi thấy giỏi khi chuyển thể thành thơ.mặc dù Cua khiêm tốn thì các bạn Blog cũng nhận ra tài của cua mà. Chúc ngủ ngon nhé
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:38 18 thg 3 2010
Không có gì đâu anh à? Có nhiều người bình luận không theo chủ đề cho lắm-ở đây là từ một câu chuyện nhà NSNA Ngô Toàn Thắng yêu cầu hoạ thành văn vần
CDKB muốn hướng mọi người vào bình luận sửa chữa câu chữ,ngôn từ và chính tả,luật thơ để cho đúng tâm điểm bài viết thôi-qua lời còm của anh để giải thích thêm bà con ta nên xoay quanh chủ đề đỡ miên man sang vấn đề khác thôi anh à..
Chính tác giả Ngô Toàn Thắng yêu cầu hoạ thành văn vần nhưng lại còm một kiểu khác là tìm ra nét đẹp của cốt chuyện-Nét đẹp của cốt chuyện là một chủ đề khác mất rồi-ở đây tác giả chỉ yêu cầu chuyển văn xuôi thành văn vần mà thôi
Không có gì quá lời đâu anh- chúc anh nhiêu niềm vui
Minh_Ba
00:03 18 thg 3 2010
Bác Cua quả là cây thơ độc đáo đấy! hoan hô bác cua, chúc bác mạnh giỏi!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
01:25 18 thg 3 2010
Cảm ơn anh lính ghé chơi
Ngoài hiên quỳnh nở xin mời ra xem
Ánh trăng buông xuống bên thềm
Hai ta cùng một nỗi niềm lâng lâng
Một chai rượu nấu cạn dần
Vần thơ đưa lối vườn xuân ta vào
Thoả lòng cho ước mơ cao
Cho tình blog dạt dào trong nhau
qwfda
00:02 18 thg 3 2010
Trung Mầu ở gia lâm ư. Mình là bạn rôi.Nhà mình sat Trung Mầu .Nick minh :longdongbathanh1991 ép váo nahs .Ta nói chuyện .,Rất vui làm quen với bạn .ÔI trung mầu miền quê giải phống đầu tiên ,Trung Mầu ơi.........
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
01:50 18 thg 3 2010
Trung Mầu thuộc huyện Gia Lâm
Ngoai thành Hà Nội ghé thăm đi mình
Bên trang blog thắm tình
Tình quê cua gửi lòng mình bằng thơ
Trung Mầu cách mạng quê cua
65 năm trước phất cờ đi lên
Lam Hồng
23:53 17 thg 3 2010
ThơCĐ bao giờ cũng tinh tế và sâu lắng ....C Đ đoán đúng rùi, 10 điểm nha... hihhi..
Chúc Bác Cua tối tràn đầy niềm vui và ấm nha... Mời Bác Cua dùng hương hoa của đất trời với LH nha...... hihhi...
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
01:55 18 thg 3 2010
Ly trà thơm phức hang cua
Chén trà mời tặng bạn thơ hôm nào
Cái tình cua vẫn mang trao
Nay mang trà đến để vào mời cua
Liem
23:04 17 thg 3 2010
Hoan hô ! Cua ứng tác quá nhanh!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:43 17 thg 3 2010
Cảm ơn thầy ghé thăm chơi
Chuyện xưa còn đó đợi người bình vui
Mong sao môi nở nụ cười
Thế là đã thoả niềm vui mỗi ngày
thuy
22:37 17 thg 3 2010
theo góp ý của anh, TT đã đổi tên entry, anh Cua qua xem có được không, tối an vu,lát ngủ ngon và mơ đẹp anh cua nhé
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:47 17 thg 3 2010
Tên bài đặt thế được rồi
Ngôn từ phù hợp mọi thời gian trôi
Để rồi năm tháng xa xôi
Mà ta vấn nhớ những lời hôm nay
Những ngày ta gặp nhau đây
Còn nguyên kỷ niệm tràn đầy khó phai
Dù cho ngày rộng tháng dài
Mái đầu có bạc khó phai những ngày
Bên nhau tình cảm tràn đầy
Hỏi ai giữ được tình này cho ta
絨絨
22:21 17 thg 3 2010
co' bit' noi' tieng' Cua ko Ban ui?hihi
buoi toi' mat' me+ vui ve ha...
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:38 17 thg 3 2010
Tiếng cua vẫn nói hàng ngày
Để cho bè bạn sang đây vui cùng
Để cua Kinh Bắc đón mừng
Rượu quê mới nấu uống chung rồi về
Hê hê hê
NGÔ THÁI
21:39 17 thg 3 2010
Cám ơn cháu . Hẹn gặp mặt Off hôm 27/3 ở Hà Nội nhé. Chúc buổi tối vui vẻ.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:48 17 thg 3 2010
Hẹn ngày 27 tháng 3
Nông thôn xe máy phi ra Hà Thành
Đi muộn thì phóng cho nhanh
Gặp nhau hội off ta dành cho nhau
Những lời ta gửi đôi câu
Chia tay mà nhớ tới nhau tháng ngày
CDL54
21:38 17 thg 3 2010
Sao Cua ko thể hiện cái lười? Vẫn chăm chỉ chuyển thể thành thơ.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:54 17 thg 3 2010
Cua không là một nhà văn
Nhà thơ chẳng phải băn khoăn làm gì
Phê bình cũng chẳng mấy khi
Phân tích chẳng biết ý gì
Thôi thì cứ để trôi đi tháng ngày
Những nhà làm nhiệm vụ này
Họ ăn cơm gạo họ cày mới xong
Làm chi ta phải mất công
Tội chi mà khổ cua đồng bình thơ
Biết ông Toàn Thắng cậy nhờ
Thì cua cứ hoạ vần thơ cho vần
(CĐ k phải là người làm việc đó mà chỉ mua vui hoạ lời theo
nd câu chuyện—chứ phân tích cái lười thì phải dành cho các bậc ký giả uyên thâm—nếu
phân tích đánh giá sai và k sát với cốt truyện thì còn có tội với lịch sử và tổ
tiên ta đó-bàn làm gì chủ đề nhạy cảm và trìu tượng vậy—chỉ có một cụ Tố Như
thôi)
MUAXUAN
21:23 17 thg 3 2010
Đọc thơ anh khỏi cần khen nữa hi..i vì ai cũng biết họa thơ hay rồi.Tối vui vẻ anh nhé.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:56 17 thg 3 2010
Mùa xuân cho anh đấy à?
Hôm nay rảnh rỗi ghé nhà cua chơi
Nước sôi đây cua xin mời
Mùa xuân cứ uống cứ xơi đi nào
Dạo này công việc ra sao?
Lâu lâu không thấy em vào nhà cua?
qwfda
21:01 17 thg 3 2010
chào bạn .cũng lâu giờ mới có thời gian gfhes thăm blog của ban và đọc thơ của bạn .Chúc mạnh khỏe
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
23:59 17 thg 3 2010
Lâu rồi mới ghé thăm nhau
Hôm nay sang tới Trung Mầu quê cua
Quê cua là cả trang thơ
Trang thơ còn đó tình cua gửi vào
Cua đồng vẫn mãi ước ao
Quê hương nghĩa nặng khách vào thăm chơi
Hiểu quê hương của cua rồi
Là cua đáp lại tình người sang thăm
Giang Sơn
20:56 17 thg 3 2010
Bởi vì ông bố quá lười
Cho nên chàng rể tinh đời chơi khăm
Ấy vậy còn được khen rằng
Anh thật sứng đáng là chàng rể ngoan
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:01 18 thg 3 2010
Chuyện xưa xin chớ luận bàn
Bố lười thì vẫn cứ mang bệnh lười
Lười biếng ta đã nói rồi
Nhưng mà bố cũng có lời thông minh
Con rể lại giỏi hơn mình
Lẽ nào không xứng hai mình sánh đôi
ngotoanthangpt
20:39 17 thg 3 2010
Câu chuyện thật ngắn nhưng ý nghĩa không giản đơn đâu.Trong các bậc tiền bối của dân tộc ta có một người tự đặt tên mình là ;HẢI THƯỢNG LÃN ÔNG.Một bậc nho nhã cao siêu,một thầy thuốc dân gian chữa bao bệnh hiểm nghèo cho con người nhưng ông lại tự đặt cái tên thật ấn tượng: Ông già lười trong biển rộng non cao. Xin đừng coi thường những người lười.Họ chính là những người thông minh đó các bạn ơi!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:55 17 thg 3 2010
Nếu ta đề cập đến tính siêu phàm của từ LƯỜI mà thầy đề
cập thì lại là một vấn đề khác rồi. Blog chỉ là nơi giao lưu và học hỏi giải
thích của các các đấng “ Thường thường bậc trung” thôi thầy ạ
Bàn về chủ đề này chắc chỉ có thầy phân tích từng ngõ
ngách của vẫn đề mới đầy đủ được.
Thơ văn nào,ngòi bút nào viết hết được ý tưởng người
xưa,các bậc anh minh và cao thượng của thế gian này đã để cho hậu thế chúng ta
bản trường ca vĩnh hằng mà bây giờ mỗi chúng ta phải ngồi mà suy xét.
Chúc thầy có những tác phẩm hay hơn nhé
Từ lười ở phạm vi nào
Đem so với cái siêu sao đa tài
Thì mình cũng chẳng bằng ai
Thôi thì cứ thích hoạ vài tiếng thơ
SÔNG HỒNG
19:36 17 thg 3 2010
Cua Đồng hay thật. Văn thơ cứ gọi là lênh láng...
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:56 17 thg 3 2010
Cảm ơn bạn ghé thăm cua
Hôm nay cua bận mới vừa về xong
Ôm em máy tính trong lòng
Giở ra đọc được mấy dòng khen thơ
Thôi cua chẳng để bạn chờ
Hoạ liền vài chữ I tờ trao nhau
Cẩm Nhung
18:24 17 thg 3 2010
(Empty)
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:58 17 thg 3 2010
Ai vạch cho tôi trái tim hồng
Giữa đời tinh khiết dạ sáng
trong
Phồn hoa đô thì vừng dương sáng
Mà thấy lao lao bởi cõi lòng
Quan Ho Que Toi
17:11 17 thg 3 2010
Khen sao ông giỏi hoạ thơ.
Một câu chuyện cũng thành tuyệt vời.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:03 18 thg 3 2010
Men theo câu chuyện kể ra
Tìm từ ta ghép ta pha văn vần
Nội dung thì cũng dần dần
Ý nghĩa chẳng dám nói gần nói ra
chuột già
16:22 17 thg 3 2010
chu choa, bác ơi sao bác tài thế?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:08 18 thg 3 2010
Chuột già ngốc nghếch sang chơi
Hôm nay Kinh Bắc đẹp trời lắm thay
Cua đồng Kinh Bắc ta đây
Đón chào chuột tới vui say rượu chè
Xong rồi mời đọc thơ quê
Khi nào thấy chán hãy về nghe chưa?
Lê Minh Dung
16:16 17 thg 3 2010
Hoan hô Cua nhà ta. Tâm phục khẩu phục luôn!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
01:08 18 thg 3 2010
Cảm ơn khách quí ghé chơi
Vần thơ cua hoạ mời người đọc vui
Có lòng sang đến đây chơi
Cứ vui thoải mái cho đời nó sang
mọi
16:11 17 thg 3 2010
(Empty)
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
01:03 18 thg 3 2010
Một rừng người đã vỗ tay
Chắc là bản nhạc tuyệt hay đó rồi
Cảm ơn chị ghé thăm chơi
Tặng em hàng độc cho người Bắc Ninh
Thì cua tức cảnh sinh tình
Hoạ lời đáp lại cho tình đậm sâu
Mai lan
15:53 17 thg 3 2010
Em thường thấy người ta lấy thơ hoạ thơ. Hôm nay sang thăm bác Cua thấy bác Cua lấy thơ hoạ chuyện. hì hì... Bác Cua tài thật!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
01:02 18 thg 3 2010
Thơ thì phải hoạ theo thơ
Đôi khi cua cũng bị đơ đấy mà
Văn xưa chuyện cũ hoạ ra
Gọi là có chút ba hoa khỏi buồn
TênTên 15:35 17 thg 3 2010
TUYỆT XUẤT VĂN THÀNH KHẨU THƠ
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:32 18 thg 3 2010
TUYỆT vời anh Hợp Sếch ơi
XUẤT thơ em muốn mọi người đổi trao
VĂN thơ cua cũng dạt dào
THÀNH ra anh vẫn ra vào thường xuyên
KHẨU thì em chẳng có duyên
THƠ vườn cua gửi anh thêm mấy lời
Tom
15:26 17 thg 3 2010
hi hi.Anh Cua giỏi thật đấy.Thơ hay quá.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:24 18 thg 3 2010
Cua chào em Hoa Cỏ May
Hôm nay rảnh rỗi sang đây vui cùng
Thì ta cùng đọc thơ chung
Mấy vần thơ bịa để cùng mua vui
Nếu mà em ở đây chơi
Thì cua sắm chút gì xơi-mai về
Khi về đi đến con đê
Vướng chân em gái khó về -Cỏ May
VanSon051960
14:22 17 thg 3 2010
Bác Cua đem văn xuôi chuyển thành văn vần hay thật nha.....! Chiều thứ tư vui vẻ nhé Bác Cua ơi..
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:18 18 thg 3 2010
Văn xuôi khó thuộc lắm mà
Thôi thì ngẫu hứng hoạ ra vài lời
Để cho em nhỏ(học sinh) của tôi
Vô trang blog thuộc lời nhanh hơn
lao quangthau
13:38 17 thg 3 2010
Tem ! Hoan hô cua đồng , hoạ thơ hay quá !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:20 18 thg 3 2010
Cảm ơn anh có lời khen
Vần thơ cua viết thành quen mất rồi
Hôm nay anh ghé đây chơi
Vần thơ làm bạn cho người anh vui
Em biết hội off sắp rồi
27 tháng 3 mọi người chung vui
Nhưng mà vé chót mua thôi
Mong sao gặp được mọi người thân quen
Nếu mà cua thật có duyên
Kiểu gì cua cũng một phen off cùng
Vào thời mở cửa thật chưa thấm gì
Đại Lãn nghìn cách để khoe
Nhưng em chỉ nói chủ đề học thôi
Có những ông quan phố tôi
Toán thời lớp bốn,văn thời lớp năm
Xở xoay sao đó cái rầm
Cao học, tiến sĩ mấy bằng quốc gia
Lười học kiểu “Lười Quan” ta
Mù dở chữ nghĩa ắt là cấp cao
Còn kia một đống lao xao
Đại gia, tỉ phú mặt nào cũng ghê
“Doanh nhân” hãnh tiến màu mè
Xài toàn đồ hiệu chạy xe to đùng
Hỏi ông giàu xổi biết không
Còn chưa buôn thúng, bán bưng biết gì
Mèo mù vớ được “cá chê” (cá chê là cơ chế ạ)
Kinh tế, tài chính cần gì học qua
Chuột chù sáng mở mắt ra
Áp giá đất mới thế là thành voi
Người ta giàu bởi bao đời
“Đại gia không học” có thời này thôi
Còn bao “siêu lười”phố tôi
Làm sao kể hết cho người được nghe
Lười mà kiểu ấy mới ghê Còn mong nghe được bạn bè kể thêm
Anh dùng cho bổ, để họa thơ hay, vui, cho các bạn blog.
cuối tuần vui vẻ hạnh phúc nha
Bài văn biển đổi thành dòng thơ ca
Khen thay làng blog của ta
Cua đồng Kinh Bắc quả là tài danh
KHÂM PHỤC.
Nên ta cố gắng tham gia lần này
Anh em, bạn hữu xum vầy
Chất đầy tình cảm ngất ngây trong lòng
Cua ơi sang ối người mong
Lo xong công việc cố vòng sang nha.
Cuoi tuan hanh phuc ban nhe
phạt nhe! tới nhà mà không vào thập thò ngoài cửa nha!!!!!
Tiếng cua vẫn nói hàng ngày
Để cho bè bạn sang đây vui cùng
Để cua Kinh Bắc đón mừng
Rượu quê mới nấu uống chung rồi về
khi nao co the gap cua va an cua nhi ? hi hi cuoi tuan vui ve nhe
Lửa lòng đây
Trời ơi anh nè...sao anh làm gì mà ...
Em xa anh đâu đã mấy đông
Trở về anh đã hàm răng không còn
Ra đi còn thấy đoàng hoàng
Một hàm răng trắng ,đôi hàng mi cong
Giờ này tất cả là không
Không còn răng nữa ..lửa lòng còn sao.. .?
Có mà tắt luôn lửa đó anh nhỉ....ác thế...
Có anh cõng vợ ướt mèm mồ hô
Vợ anh thì cứ mãi ngồi
Lưng còng gối quỵ đâu rồi ? Đời trai
Nhìn trời than ngắn thở dài
Trời ơi ? Trời hỡi ? Đời trai đâu rồi !?
ta là trộm đây...........ha ha ha....có gì khuôn hết về nè
Vất vả ngành nghề Cua mang
Thôi thì chẳng nghĩ hay màng làm chi
Để Cua đoạt giải kỳ thi
Đi cho vui vẻ đến thì lại sang
Bạn bè, cô bác, họ hàng
Cũng mang theo cả hành trang cuộc đời
Hẹn ngày off tới Cua ơi
Nếu mà rảnh được xin mời Cua sang
Không được thì lại đa mang
Hẹn ngày mai mốt tình tang sau mà
Chúc Cua thi đấu tốt nha
Ghi tên rạng rỡ làng ta vui nhiều.
Mong xong công việc cho nhanh rồi về
Hẹn nhau ngày off này đê
Để cùng nhau hét, hò vè nhé Cua.
Heeee
Thật tự hào vì....CHỊ có MỘT ĐỨA EM TRAI tài hoa thế! ( xem chị Hằng " chuyển thể "cách xưng hô đượccó đặt không? CĐKB!Thật vui nhé, EM!
Từ văn Cua lại vẻ bày thành thơ
Bà con ai nấy bất ngờ
Rằng Cua xuất khẩu thành thơ tài tình
tu nhien tuyet lai roi day ngoai san
tct toi lai cham chan
sang tham cua muon xin cua dung hon
chuyen cuoi cua hoa thanh tho
tu nguoi lam bieng ra anh re hien
ong bo giu giong hai hoa
quay dau nguoi hay vai ba cai lien
qua nhien xung dang re ta
Dai luoi nay lai co nguoi luoi hon.
buoi toi vui ve nha anh.
Bò ngang bò dọc lại bò vào hang
Đêm về thì nghĩ lan man
Từ câu chuyện thật chuyển sang thơ vần
Vì Cua sinh ở trên đời
Gia đình nho học nên thời thông minh
Mong Cua cứ thế phát huy
MT cũng thích đọc thơ Cua suốt ngày
hì...hì. Chúc vui khỏe nghe em
nằm queo Lườm từng nét lượn múa chèo quê ta Hòa
cùng tiếng hát lời ca Máy ảnh anh chụp thật là chơi vơi Anh ngưng
cái đẹp cho đời Chắt từng tia nắng tuyệt vời trên cao. Anh
nhờ em họa giúp nào Để cho bõ chút công lao săn tìm!
Ảnh: R
& E
Ảnh: R & E
Và
đây là kết quá của tác phẩm mà
nghệ sĩ đã phải nằm xuống đất giương máy lên để lấy hậu cảnh là ngọn cờ
ngày hội.
Ảnh: NSNA Toàn Thắng
Hãy về quê em trảy hội người ơi!
Họa thơ- bình có ngó thì tít luôn
******TM ko hiểu hết ý Cua hôm trcs..xuống Hà Lội thì sao...chạy mất he.....