Nếu em xin làm chiếc lá
Anh xin làm nấm đất lạ ôm em
Lá ơi xin lá rụng thêm
Để cho đất thấm tốt thêm mỗi ngày
Lá ơi xin rụng vào tay
Để cho đất lại nở đầy hoa thơm
Lá ơi quang hợp nhiều hơn
Để cho đất thở tâm hồn trao nhau
Em sang em chẳng nói gì? Đọc thơ một tý em đi về liền Chắc là em đã quên tiền Cho nên em phải vội liền về ngay Thơ cua cua bịa ra đây Sang chơi thoải mái vui say trong nhà Cua còn đãi khách thịt gà Rượu ngon cua giở ta hoà vui chung Ra về cua tặng thơ mừng Không tiền cũng được vui chung đấy mà
Tem vàng cua đã giựt rồi Quê hương đất tổ đẹp tươi Đền Hùng Tháng 3 cả nước vui chung Hướng về đất tổ ta cùng dâng hương Dù đi trăm núi ngàn phương Quê hương đất Việt nhớ thương tìm về
Ai ơi mang đĩa cua đồng Cho cua Kinh Bắc thoả lòng anh em Cua đực cua cái thân quen Nâng ly mà nhắm cho men ngấm vào Cua này bắt ở bờ ao Cứ ăn thoải mái ngọt ngào vị quê Máng mương con nước theo về Con cua máu lớn hồn quê đủ đầy Thắm tình bè bạn vui say Mấy khi ngây ngất nhà này cùng cua
Phương xa bao nỗi nhớ thương
Tiếc rằng muôn nỗi dặm trường khó qua
Sống trên đất khách nhớ nhà
Nhớ canh mẹ nấu nhớ cà dầm tương
Tình người đất mẹ quê hương
Phương xa còn nhớ còn vương trong lòng
Tháng ngày chờ đợi nhớ mong
Một ngày đẹp nắng thoả lòng về quê
Đàn bò gặm cỏ ven đê
Mấy cô thôn nữ trở về xóm thôn
Trăng lên soi sang tâm hồn
Mùa xuân hoa nở đẹp hơn mỗi ngày
Vẫn còn bóng mẹ ngồi đây
Đứng trên đất khách gió lay cõi lòng
Đố ai bớt cát tìm vàng
Đố ai ghép giấy tìm nàng tương tư
Đố ai tìm được vần thơ
Đố ai tìm được giấc mơ mộng vàng
Con tim ta đã đa mang
Dù trăm ngàn mảnh tim vàng vẫn rung
Hỡi ai duyên thắm trầu không
Cau già còn lứa em mong em chờ
Tim em suối chảy để mơ
Tim anh còn giọt sương mờ- em xin
Con Cua tám cẳng haicàng Cớ sao ở mãi trong hang thế này Mẹ đi làm ruộng suốt ngày Lần theo bờ ruộng bắt ngay đem về Giữa ngày nắng nóng trưa hè Bún thang mẹ nấu hương quê cua đồng Theo bài của cua đồng
Bún riêu mẹ nấu mẹ chờ
Gái trai đông đủ ăn no mẹ cười
Tháng ngày đồng lúa quê tôi
Bờ đồng bờ thửa có người thò hang
Giỏ đầy mẹ mới chịu mang
Cua đồng béo ngậy lại càng thơm ngon
Canh cua nấu với ruột bầu
Cả nhà cũng phải gật đầu khen ngon
Cái thời gái mẹ còn son
Mẹ ra đồng kiếm mấy con cua đồng
Nồi riêu hương toả thơm nồng
Cả nhà chan húp ấm lòng mẹ ơi
Con trai mẹ đã lớn rồi
Từ bàn tay mẹ từ nồi bún riêu
Chiều xuân mẹ đã xế chiều
Tóc mây điểm bạc dệt thêu đồng làng
Con cua đồng ở trong hàng
Mẹ tôi vẫn gắp hai càng moi ra
Giỏ đầy mẹ mới về nhà
Chúng con xúm lại chọn ra cua càng
Riêu cua mẹ nấu món sang
Chiều hè oi ả xóm làng thêm vui
Sang thăm anh nhé cua đồng
Trăng em đâu nở đành lòng quên anh
Chỉ vì bận bịu lo toan
Áo tiền cơm gạo , quắt quay thân này...
Cua anh thân cũng tội thay
Cứ lo họ nấu họ xào làm riêu
Em thì chỉ thích một điều
Cua đồng rang muối thì ...tuyệt vời anh hen....^.^
* em gái sáng nay vẫn phải đi làm nè ,nhưng vẫn sang thăm anh trai cho sớm kẻo anh trai hay giận..........hihihihi...chủ nhật vui vẻ nha anh...
Lo toan bận bịu suốt ngày
Áo tiền cơm gạo thân gầy mà thương
Cách xa hỏi mấy lần đường
Mà sao nghe tiếng thân thương thế này
Trách lòng ai lỡ xua tay
Trách tình rồi sẽ có ngày gặp nhau
Râu tôm nấu với ruột bầu
Đêm trăng có lạnh riêu này vẫn ngon
Nhớ thời còn trẻ môi son
Canh cua mẹ nấu em còn nhớ không?
Hôm nay sang lão cua đồng
Em đi từ sớm để không muộn giờ
Nhưng mà cua vẫn bị đơ
Một mình ôm gối ngủ khò trong chăn
Vui thay hội off mở ra
Bạn bè ở khắp nơi xa vui cùng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Những lời chào hỏi thắm nồng tri âm
Bên trang blog ghé thăm
Nhà nhà vui vẻ tháng năm thoả lòng
Tem vàng chính hãng cua đồng
Nhận từ em gái có lòng muốn trao
Quê hương biết mấy tự hào
Chung vui hội off vui nào hơn đây?
Đến ngày 27-3
Thủ đô Hà Nội cờ hoa đón mừng
Có đi hội off hay không?
Thì sang nhà chị Sông Hồng ngay đi?
22 hết hạn còn gì?
Nhanh chân ta sẽ có khi vui cùng
Bầu kia sẻ nửa ăn chung
Đêm khuya thanh vắng mây hồng đong đưa
Bầu này mà nấu canh cua
Ăn vào chỉ sướng mà chưa muốn về
Có thèm về với nhà quê
Để cua Kinh Bắc kiếm về cùng xơi
Nắng xuân trời đất mát rồi
Máng mương cũng sẵn nước nôi ruộng đồng
Cua đây cũng thấy vui lòng
Nắng tây nguyên ánh nắng hồng
Đất cằn sỏi đá cua đồng nằm hang
Hỡi ai bơm nước ngập tràn
Cho đồng lúa tốt reo vang giọng hò
Hèn chi ngồi đợi hạn to
Máy bơm đã có chẳng lo hạn dài
Bắc Ninh gửi một nhành mai
Tây nguyên chớ có hạn dài đầu xuân
Nỗi lòng ai đã quặn đau
Sang cua Kinh Bắc cùng nhau tỏ bày
Gió xuân lồng lộng trời mây
Cùng nhau tâm sự trăng đầy tóc sam
Dòng sông Đuống nước mênh mang
Gió đông phương bắc lùa sang cõi lòng
Hương xuân muôn nỗi chờ mong
Nỗi buồn nhẹ bớt trong lòng ai sang?
Bầu này chính mẹ anh trồng
Canh cua mẹ nấu mẹ mong con về
Vẫn còn đậm mãi hương quê
Quả bầu làm giống ai về mua không?
Cua tặng mấy hạt để trồng
Vào hè đi bắt cua đồng nấu canh
Chiều quê cơm tám ngọt lành
Gia đình hạnh phúc trăng thanh sáng lòng
Bát canh mẹ đã nấu rồi
Cơm ngon gạo tám mẹ mời em qua
Cớ sao lưỡng lự sang nhà?
Lại còn khóc nữa suýt xoa thế này
Canh cua bầu nấu hôm nay
Mẹ chờ mẹ đợi sang đây ăn cùng
Tháng ngày mẹ đợi mẹ mong
Ai làm dâu mẹ cho lòng mẹ vui
Hi hi hi
Tem gì thì cũng là tem
Dù sao đi nữa thì em vẫn là
Một nàng tiên đẹp như hoa
Du xuân còn mãi bài ta tình đời
Chúc mừng em gái của tôi
Xuân sang thoải mái vui chơi du hành
Đồng quê lúa đã xanh màu
Bóng ai đổ xuống mương sâu quê mình
Ngắm nhìn mặt nước lung linh
Mà lòng cứ ngỡ tưởng mình tương tư
Áo hồng anh đón anh đưa
Dòng mương quê mẹ ban trưa đỏ hồng
Tem vàng em đã thoả lòng
Thì anh xin gửi phấn hồng son môi
Những lời thơ tình dào dạt chẳng
già nua
Làm xao lòng cho cả người yêu
thơ
Sang mà đọc đọc hoài trong nỗi
nhớ
Anh xin làm nấm đất lạ ôm em
Lá ơi xin lá rụng thêm
Để cho đất thấm tốt thêm mỗi ngày
Lá ơi xin rụng vào tay
Để cho đất lại nở đầy hoa thơm
Lá ơi quang hợp nhiều hơn
Để cho đất thở tâm hồn trao nhau
Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi
NHÀ ANH ĐÔNG KHÁCH QUÁ... MUỐN COMEMT MÀ MỎI CẢ TAY...
EM THÍCH CÁC MÓN ĂN CHẾ BIẾN TỪ CUA LẮM... NGON TUYỆT ANH Ạ...
Thấy tên là thấy cả quê hương mình
Nghẹn ngào,đất khách tha phương
Nghe Cua Đồng gọi ,muốn bay ngay về nhà .
Đố ai ghép giấy tìm nàng tương tư
Đố ai tìm được vần thơ
Đố ai tìm được giấc mơ mộng vàng
Con tim ta đã đa mang
Dù trăm ngàn mảnh tim vàng vẫn rung
Hỡi ai duyên thắm trầu không
Cau già còn lứa em mong em chờ
Tim em suối chảy để mơ
Tim anh còn giọt sương mờ- em xin
Trăng vẫn tròn soi bóng nước lung linh
Mái chèo khua con sóng nước vô tình
Bóng thuyền in mặt nước sông huyền ảo
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon
Trăng em đâu nở đành lòng quên anh
Chỉ vì bận bịu lo toan
Áo tiền cơm gạo , quắt quay thân này...
Cua anh thân cũng tội thay
Cứ lo họ nấu họ xào làm riêu
Em thì chỉ thích một điều
Cua đồng rang muối thì ...tuyệt vời anh hen....^.^
* em gái sáng nay vẫn phải đi làm nè ,nhưng vẫn sang thăm anh trai cho sớm kẻo anh trai hay giận..........hihihihi...chủ nhật vui vẻ nha anh...
Bạn bè ở khắp nơi xa vui cùng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Những lời chào hỏi thắm nồng tri âm
Bên trang blog ghé thăm
Nhà nhà vui vẻ tháng năm thoả lòng
Tem vàng chính hãng cua đồng
Nhận từ em gái có lòng muốn trao
Quê hương biết mấy tự hào
Chung vui hội off vui nào hơn đây?
Cắt cho một nửa chia đôi mang về
Bây giờ đêm đã về khuya
Lang thang thăm bạn miền quê Trung Mầu
Hẹn ngày nào đó gặp nhau !
Hương quê nhớ mãi - khó mua được nào!
Cua ơi, vui cuối tuần nha!