TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HỎI RẰNG....


Hỏi rằng đời đã mấy đông?
Hỏi rằng đò đã sang sông mấy lần?
Hỏi rằng đời bấy nhiêu xuân
Hỏi rằng đêm đến trăng ngân mấy giờ
Hỏi rằng đời mấy ước mơ
Hỏi rằng câu đợi câu chờ là bao
Hỏi rằng đâu có ngọt ngào
Hỏi rằng đâu có vì sao soi lòng
Hỏi rằng tình đục hay trong
Hỏi rằng đâu nhớ đâu mong mà chờ
Hỏi rằng con nhện giăng tơ
Hỏi rằng hồn lạc bơ vơ phương nào
Hỏi rằng tóc bạc là bao
Hỏi rằng dải yếm lụa đào dệt chưa
Hỏi rằng chiều nắng hay mưa
Cây cau trái vụ-cây dưa trái mùa
Hỏi rằng ai thiệt hai thua
Trăm năm làm khách cửa chùa vô thôi

4 nhận xét:

  1. Em hỏi anh vần thơ như muốn khóc
    Bước đường đời sao khó nhọc thế anh?
    Nhìn xa xa là cả một trời xanh
    Sao chẳng gắng để hóa thành mộng ước
    Thì em ơi đời đâu mơ là được
    Mãi kiếm tìm dù sau trước phôi phai
    Đã sinh ra để mang kiếp làm trai
    Để vươn cao với sức dài vai rộng
    Bến sông quê cơn gió lùa lồng lộng
    Sắt se lòng cứ ngỡ bỗng thành sang
    Mải miết dõi theo chộp ánh trăng vàng
    Chỉ thấy quê hương xóm làng dịu ngọt
    Chỉ thấy trong lòng âm vang chim hót
    Bướm lạc đàn mưa nhỏ ngọt chiều quê
    Bờ cỏ mật thơm ngát phía chân đê
    Sao vẫn thấy não nề và chua chát
    Bến sông quê tiếng chèo khua dào dạt
    Thấy chạnh lòng đời phiêu bạt hư không

    Trả lờiXóa
  2. Ta đứng đây ngắm đồng quê trải lụa
    Cảnh chiều tà cánh đồng lúa nhấp nhô
    Lúa chín vàng người ta cắt nhiều lô
    Còn lác đang vẫn vài cô đang gặt
    Chiều quê hương cơn gió lùa heo hắt
    Mây đen ngòm chẳng đợi gặt xong đâu
    Mưa vẫn rơi,nắng vẫn ở trên đầu
    Hè mệt mỏi nhưng lòng đâu có mệt
    Yêu quê hương lòng ta quên hết
    Thả hồn mình thêu dệt nét hồng hoa

    Trả lờiXóa
  3. Phương xa nơi ấy Bạc Liêu
    Muốn ăn gạo tám dám liều về không?
    Để anh bảo mẹ ra đồng
    Bắt cua về nấu để không phải chờ
    Hay là chỉ nói trong mơ
    Khổ thân anh đợi mẹ chờ đó em
    Hè oi đón gió lộng rèm
    Khổ thân mà đợi cả em thì buồn

    Trả lờiXóa
  4. Tám thơm hạt gạo trắng tinh
    Khơi dòng nước mát ân tình quê hương
    Mẹ già dãi nắng dầm sương
    Gái quê kín mặt trên đường xa xa
    Tình quê cùng với tình nhà
    Hương đồng gió nội bên ta bên mình
    Trăng vàng soi bóng lung linh
    Ao làng sen nở bóng hình ai qua
    Chiều quê ngắm mặt trời tà
    Cửa chuồng rộng mở đàn gà gọi nhau
    Ngẩng nhìn trắng nở hoa cau
    Bên hiên có những lá trầu xanh non
    Chợ làng mấy phản thịt ngon
    Bữa cơm tối cũng mấy con tôm đồng
    Có hôm có đĩa cá sông
    Cua bắt ngoài đồng mẹ nấu riêu thơm
    Hè oi mà thấy ngon cơm
    Phải chăng mát bởi cọng rơm quê mình
    he he-tếu táo tý cho đỡ mệt-vừa đi thồ thóc về mệt ghê -hê hê

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???