TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

THƯƠNG THẦM HUẾ MỘNG HUẾ MƠ

-1-
Huế thương vẫn đợi vẫn chờ-
Ai mang chiếc nón bài thơ tỏ tình-
Sông Hương núi Ngự lung linh-
Bóng ai thấp thoáng đưa tình trao nhau
Huế Thương vẫn mãi xanh màu
Tình người xứ Huế trong nhau khó mờ
-2-
Huế thương ơi một ngày anh trở lai
Nụ hôn nồng thơ dại tuổi đương xuân
Tóc sương pha sao quá đỗi là gần
Ta cứ ngỡ tình thây từ dạo ấy
Huế yêu ơi dòng sông Hương run rẩy
Mái chèo khua hỏi mấy khách qua sông
Trăng vẫn trôi và phượng vẫn đỏ hồng
Kìa Núi Ngự vẫn còn đông heo hút
Cầu Tràng Tiền một mình như bụt
Đứng lặng mình nhớ một chút vời xa
-3-
Huế thương ơi hẹn ngày về
Sông Hương Núi Ngự miền quê thanh bình
Bầu trời sông nước nước lung linh
Ta về với mẹ của mình Huế thương
Trong lòng ngỡ một quê hương
Tình yêu của Huế vấn vương trong đời
Trong ta vui họa đôi lời
Vui cùng với Huế với người tri âm
-4-
Con đi tìm một câu thề
Hẹn vui cùng Huế miền quê thanh bình
Bên nhau thắm đượm nghĩa tình
Vui cùng bè bạn của mình Huế ơi
Dẫu xa cách một phương trời
Nhìn trông Huế vẫn rạng ngời nước non
Huế thương năm tháng mỏi mòn
Con về mang tấm lòng son dâng người
Chúc cho Huế mãi đẹp tươi
Sông Hương Núi Ngự tình người thủy chung
Câu dân ca hát vui cùng
Lạc câu quan họ tương phùng giao duyên
À ơi Huế thật dịu hiền
Bài thơ nón lá gắn liền tri âm
Đêm khuya gieo tiếng nhạc trầm
Mơ về nơi ấy thì thầm Huế thương
-4-
Huế thương vấn đợi vẫn chờ
Con về bên Huế mộng mơ lắm mà
Huế thương đẹp mãi câu ca
Ai vô xứ Huế cùng ta đi nào
Cho lòng thổn thức xuyến xao
Cho vui trong dạ ngọt ngào lời ru
Cuối hè trời sẽ sang thu
Huế thương ơi hỡi thầy u đợi chờ
Con về đội nón bài thơ
Ngắm nhìn đất Huế ầu ơ giọng hò
Lênh đênh sóng nước con đò
Sông Hương Núi Ngự hát cho thỏa lòng
Bao ngày con nhớ con mong
Hẹn vui cùng Huế giữa lòng mẹ cha
-5-
Huế thương xin hẹn ngày về
Ta vui cùng Huế tràn trề yêu thương
Nặng lòng đất mẹ quê hương
Trong ta bao nỗi vấn vương khó mờ
Huế ơi hãy đợi hãy chờ
Ta về bên Huế hò ơ ơ hò
Lênh đênh sóng nước con đò
Sông Hương Núi Ngự cánh cò chao nghiêng
Ta về gửi một niềm riêng
Trọn đời với Huế thiêng liêng nghĩa tình
Bài thơ yêu Huế lung linh
Ô kìa chiếc nón ân tình gửi thơ
Ai chao câu đợi câu chờ
Để tình với Huế trong mơ vẫn còn
Má hồng thắm đỏ môi son
Cùng vui với Huế nước non ...nước non ...nước non đẹp giàu

22 nhận xét:

  1. Bác Giao Thong hôm nay mang tặng
    Đĩa Cua Đồng to nặng lắm cơ
    Nhìn mà cứ thấy ngẩn ngơ
    Định thò đua lại thờ ơ giật mình
    Ngon ngon đấy một mình sao được
    Ngày cuối tuần mong ước chung vui
    Mồi ngon thơm phức đưa mùi
    Bạn hiền ghé tới chung vui đi nào
    Nếp hoa vàng uống vào men ngấm
    Ta thấy lòng vội thấm men say
    Tâm hồn sao cứ lắt lay
    Bỗng dưng lại thấy ta say cả tình

    Trả lờiXóa
  2. Em lên điện thoại đó à?
    Chứ không bỏ dấu người ta khó bình
    Nhiều khi thao thức một mình
    Đọc com em viết định bình lại thôi
    Đêm hè cánh võng đưa nôi
    Em sang em viết làm tôi thẹn thùng
    Hòa vào không khí vung chung
    Thôi anh cố luận ta cùng vui heng

    Trả lờiXóa
  3. Chim kia mỏ quả là dài
    Lại còn nhọn nữa hỏi ai có thèm
    Thóc nhà anh vãi cho xem
    Đợi khi chim gáy hỏi em thế nào?
    Nếu mà em thấy xuyến xao
    Lồng son anh rước sang trao em liền
    Dù nghèo anh chẳng lấy tiền
    Miễn là thấy sướng như tiên được rồi
    Chim này đẹp quá đi thôi
    Cúc cù cu gáy liên hồi đó em

    Trả lờiXóa
  4. Đuối thì ghép đắm cho vui
    Đắm đuối mới thấy cái mùi phê phê
    Kiểu như chạm mạnh thành tê
    Giống như lời ngọt mà mê mẩn hồn
    Lúc nào cũng thấy hoàng hôn
    Làm chi phải sợ sóng cồn gió to
    Vô tư đi cứ hát hò
    Buồn thì cứ phải lắm trò mới hay
    Cuộc đời phải có men say
    Say tình say rượu ngọt cay mới nồng
    Đàn bà phải có đàn ông
    Gái ngoan phải có ông chồng đào hoa
    Quyết không hoa cải hoa cà
    Thờ ơ mà đợi đến già thì gay
    há há-tếu táo cho vui heng-chúc vui

    Trả lờiXóa
  5. Ta yêu đời gói tất cả vào thơ
    Muốn tặng cho ai khúc nhạc chờ quê mẹ
    Yêu quê hương từ một thời tuổi trẻ
    Yêu cuộc đời như đợi mẹ chợ xa
    Nghĩa nặng quê hương như bản tình ca
    Với tình nhà chan hòa trong lẽ sống

    Trả lờiXóa
  6. Biết em nét đẹp trang đài
    Cho anh xao xuyến nhớ hoài năm canh
    Thôn quê tiết kiệm để dành
    Đợi ngày ước đến hóa thành lời thương
    Thế rồi chưa kịp vấn vương
    Người ta vội bước con đường hào hoa
    Còn mình buồn tủi xót xa
    Nhìn theo hình bóng người ta vô tình
    Bây giờ xuân nhạt môi xinh
    Người ta lại gặp làm mình thêm đau
    Thôi thì lỡ mấy mùa cau
    Thì ta để lại trong nhau nụ cười
    Chợ làng sao lắm hoa tươi
    Anh mua ép một nụ cười em xinh
    Đêm trăng anh ngắm một mình
    Đến khi thổn thức họa "Tình" vào thơ

    Trả lờiXóa
  7. Đã say rượu mơ tình năm ấy
    Tự hỏi lòng có thấy vui không
    Ngày xưa má đỏ môi hồng
    Cười duyên cười nụ mà không phai mờ
    Tình nồng vẽ đẹp nét thơ
    Lời thương lời ngỏ đợi chờ thật ghê
    Thế rồi trách phận nhà quê
    Rượu ngon vội uống mà mê mẩn người
    Tưởng là vớ cục vàng mười
    Ai ngờ cười gượng lắm người rèm pha
    Thế rồi nhìn chiếc xe hoa
    Nhìn hình bóng cũ người ta theo chồng
    Bỏ nguyên cả một khoảng không
    Thời gian giá lạnh sầu đông kéo dài
    Mảnh tình ai dám vắt vai
    Khổ thân một kiếp làm trai hững hờ
    Làm bạn với rượu với thơ
    Đập tan cả một chữ "Ngờ" trong đêm

    Trả lờiXóa
  8. Lửa tình bùng cháy ngày xưa
    Tháng tư nắng cháy vườn dưa sau nhà
    Cảm tình chẳng dám nói ra
    Cho nên giờ trách người ta vô tình
    Ngày xưa cái đẹp cái xinh
    Cứ muốn một mình hưởng thụ hết thôi
    Nhưng mà kiếp phận luân hồi
    Than thân trách phận cái "Tôi" nặng nề
    Đúng là suy nghĩ nhà quê
    Thật là lối sống tối về sáng đi
    Quanh năm vất vả còn gì
    Vô tình đánh mất thầm thì trong nhau
    Giờ nhìn rụng trắng hoa cau
    Sân nhà thơm phức một màu hoa tươi
    Người ta thì nở nụ cười
    Còn mình cười gượng cho người ta khinh
    Trăm năm cũng tại chữ tình
    Thôi đành rêu phủ một mình cho khuây

    Trả lờiXóa
  9. Lửa tình chỉ cháy trong mơ
    Bùng lên cháy vần thơ thoảng buồn
    Ngỡ rằng mọi thứ sẻ suôn
    Mà sao loạn lạc nỗi buồn đan xen
    Chưa đông đòi mặc áo len
    Đêm buồn ngồi học sang hèn cách xa
    Hèn sang sao chẳng một nhà
    Thôi thì cứ để người ta sang đò
    Còn mình ngẩng ngắm cánh cò
    Chiều hè thổn thức mà lo nghiệp đời

    Trả lờiXóa
  10. Sang sông nắng ấm mây hồng
    Đò kia thì vẫn bềnh bồng sang ngang
    Gương soi lấp lánh trăng vàng
    Lung linh sóng nước người sang qua đò
    Đẹp thay trong những câu hò
    Vui thay khi những học trò thành danh
    Quê hương đón ngọn gió lành
    Đón trò thành đạt tâm dành quê hương
    Cầu Kiều là biển yêu thương
    Cùng trên đất mẹ quê hương nghĩa tình
    Phượng hồng đỏ thắm môi xinh
    Niềm vui có cả trong mình trong ta
    Bằng lăng tim ngắt màu hoa
    Những tà áo trắng sương pha bao ngày
    Yêu nghề mải miết mê say
    Thầy cô ta bước những ngày phía sau
    Quê hương tươi đẹp sắc màu
    Dang tay gắng bước cùng nhau tô hồng
    Hỡi em trò nhỏ sang sông
    Ân tình quê mẹ mãi hồng trong tim
    Cầu Kiều chẳng thể nặng im
    Mình ta vẫn cứ lục tìm câu thơ

    Trả lờiXóa
  11. Em ơi em Hà Nội tím bằng lăng
    Hạ về rồi đêm nguyệt hằng vẫn sang
    Tâm hồn ta một đời yêu ơn Đảng
    Quyết đi tìm chân lý sáng vừng đông
    Em đã đi phai nhạt tuổi má hồng
    Xây sức sống và vun trồng ký ức
    Quê hương nhà mùi hương nồng sực nức
    Nhớ quê nhà một ký ức còn nguyên
    Màu tìm bằng lăng cứ ngỡ màu duyên
    Hồn đất mẹ mãi gắn liền em đó
    Thủ đô hồng trời hôm nay lộng gió
    Ánh nắng vàng như lời ngỏ hôm nao
    Con nhện giăng tơ trói chặt cào cào
    Con bướm lượn xôn xao vờn dưới nắng
    Nhộn nhịp ồn ào còn đâu im ắng
    Một mảnh trời mãi vẫn chẳng mờ xa

    Trả lờiXóa
  12. Chim trong chuồng chờ chuông đồng thỉnh
    Chim xổ lồng chim dính lưới tơ
    Trời cao chim cứ ngẩn ngơ
    Bão giông ập đến có chờ chim đâu
    Chim ơi đẹp một màu chân lý
    Đẹp tâm hồn là quí lắm cơ
    Câu thương câu đợi câu chờ
    Nát hồn trinh nữ thờ ơ sao đành
    Chim trên cành bay nhanh khỏi bão
    Hỏi tấm lòng thơm thảo bao nhiêu
    Lang thang đi dưới trời chiều
    Nhìn chim tung cánh mà nhiều xót xa

    Trả lờiXóa
  13. Bão Hà Nội bão tê bão tái
    Nát vườn hồng bươn trải tháng năm
    Buồn thay manh chiếu em nằm
    Chán thay đêm vắng chống cằm nghĩ suy
    Gió vẫn thổi bay đi tất cả
    Lòng thơ ơ vội vã chi đâu
    Trăm năm cho bạc mái đầu
    Ngẩng lên chỉ thấy cung sầu đi qua
    Giống tố ơi mày qua đi nhé
    Cho cuộc đời thêm trẻ thêm yêu
    Dù cho sóng gió còn nhiều
    Ta nâng niu nhặt nhiều điều tiếng thơm

    Trả lờiXóa
  14. Quê hương ơi hằn sâu ký ức
    Con thấy lòng sực nức hoa thơm
    Yêu quê hương manh áo miếng cơm
    Yêu ngọn cỏ cọng rơm vàng khô cháy
    Tình yêu quê con quên mình hết thảy
    Như sông Đuống quê mình nước chảy phù sa
    Con hòa mình muốn hóa những bài ca
    Hồn quê mẹ chan hòa trong nỗi nhớ
    Đất mẹ hôm nay vươn mình rộng mở
    Xa quê mình nhung nhớ lắm quê hương

    Trả lờiXóa
  15. Sao lại tên là ve sầu
    Phải chăng buồn tủi có câu này à
    Kiếp ve sầu chẳng đào hoa
    Mãi sầu mãi tủi mãi là con ve
    Con ve kêu mãi trưa hè
    Kêu ngày chưa mỏi ai rè kêu đêm
    Kiếp sầu tủi nhục chẳng êm
    Kêu cho nát cả môi mềm thế sao
    Người ta thì thật ngọt ngào
    Còn em than vãn khác nào tiếng ve
    Giật mình anh phải lắng nghe
    Tiếng em bày tỏ giữa hè nắng ghê
    Gió lùa mát rượi thôn quê
    Mà sao anh thấy não nề quá cơ
    Thôi anh gói cả vào thơ
    Tặng em một khúc nhạc chờ cho khuây

    Trả lờiXóa
  16. Thơ hay còn có người yêu
    Người hay sướng lắm khổ nhiều đấy thôi
    Lục bình lững thững cuốn trôi
    Sông quê bên lở bên bồi mà thương
    Ô kìa đất mẹ quê hương
    Yêu thơ lòng mãi vấn vương tâm hồn
    Nhìn xa về phía hoàng hôn
    Vẽ thêm nét đẹp tâm hồn vào thơ
    Câu thương thì để trong mơ
    Còn nguyên câu nhớ để chờ tháng năm
    Câu đợi làm gối đêm nằm
    Trăng non hờ hững chống cằm họa thơ

    Trả lờiXóa
  17. YÊU LÀ GÌ? CHO ĐI CHẲNG TIẾC...MỘT NGHỊ LỰC SỐNG PHI THƯỜNG

    Đã đến với nhau phải thật lòng
    Tâm hồn trong sáng thỏa ước mong
    Yêu thương là để còn theo mãi
    Chớ để trong nhau giọt lệ dòng

    Đã nói lời thương phải thủy chung
    Nắm tay bước tiếp đến tận cùng
    Theo lời mách bảo con tim lớn
    Niềm tin vững bước chẳng bông lung

    Đã tỏ cùng nhau một lời thương
    Hãy xây tình mãi đẹp thơm hương
    Gần nhau rung đồng hồn xao xuyến
    Nỗi nhớ trong lòng những vấn vương

    Đã hẹn cùng nhau một lời yêu
    Chữ tâm dành để sống cho nhiều
    Dù trẻ hay già đâu nản chí
    Nặng tình nặng nghĩa khó đắm chiêu

    Đã hứa cùng nhau đến trọn đời
    Yêu thương giữ trọn nhé người ơi
    Trăm năm đầu bạc lòng không đổi
    Hai chữ tình yêu đẹp rạng ngời

    hehe tặng em bài thơ với dòng cảm xúc của anh khi nghĩ về em một con người đáng trân trọng bởi nghị lực và sự hy sinh cao cả của em.

    ================

    Tặng một người hy sinh cả đời vì nuôi các em ăn học mà không đến giờ vẫn không gia đình đới-thật đáng ngợi ca lắm-chưa biết nhiều về họ chứ không thì vẽ luôn bản trường ca về sự hy sinh thầm lặng của một người chị nuôi lớn một đàn em-khi mà ba mẹ đã mất rất sớm-Tuyệt vời
    Ôi Việt Nam tang tóc đau thương
    Ôi chiến tranh một thiên đường ngục tối
    Nhưng lòng người làm sao địch nổi
    Sức mạnh phi thường tăm tối vượt qua
    Sự hy sinh đây chỉ với tình nhà
    Mà ta ngỡ trời xa hồng máu đỏ
    Hãy vững tâm lên như hồn của gió
    Rồi một ngày một lời ngỏ mang rao
    Em sẽ vui tươi hạnh phúc ngọt ngào
    Dù nghèo khổ ông trời cao sẽ thấu
    Ta biết em tâm hồn bao nung nấu
    Vẽ cho đời đẹp mãi bản tình ca
    Ta muốn tặng em cả một vườn hoa
    Muốn nói ngàn câu để mà đỡ tủi
    Cặm cụi kiếm ăn một đời lầm lũi
    Ngát hương đời tình như núi Thái Sơn
    Người sẽ trả bằng hai chữ cám ơn
    Làm ấm lại biết bao cơn lạnh giá
    Cố lên em sống vì tất cả
    Quyết một lòng chớ vội ngã mà đau
    Chân lý sáng soi đời sẽ tươi màu
    Dòng máu đỏ trái tìm giàu lẽ sông

    Trả lờiXóa
  18. Huế thương ơi hỏi lòng xao xuyến
    Thủ đô hồng hẹn một chuyến du thăm
    Em trở về đây như đón ánh trăng rằm
    Mùi hoa sữa với tháng năm còn đó
    Và em ơi hãy về đây theo gió
    Như thấy lòng một lời ngỏ mang theo
    Bến sông quê vẫn vang tiếng giọng chèo
    Tiếng lá thu rơi vèo vèo khó tả
    Ta cùng em đi trên đường hoa lá
    Thu dạt dào hồng đôi má làm duyên

    Trả lờiXóa
  19. Hà Nội hồng trời đã sang thu
    Nắng đung đưa chẳng âm u như trước
    Huế thương bao ngày đêm ao ước
    Con trở về mua cho được niềm vui
    Cây quỳnh hương vẫn thoang thoảng đưa mùi
    E thẹn má hồng nhìn tui xao xuyến
    Huế thương ơi con sẽ về một chuyến
    Nước non ngàn quyến lúc bước chân đi
    Thu ngập lòng con tiếng gió thầm thì
    Dòng sông quê con khắc ghi trong dạ
    Muốn thả hồn với cỏ cây hoa lá
    Hòa nhập dòng đời hối hả ngược xuôi
    Con sẽ về đây lưu luyến khôn nguôi
    Dệt những câu thơ trong mùa trảy hội
    Hạt cốm xanh thơm cho lòng bổi rối
    Huế đượm màu sôi nổi một hồn thơ
    Như dệt lòng con câu đợi câu chờ
    Khắc vội vào tim giấc mơ ĐẾN HUẾ

    Trả lờiXóa
  20. Hỏi rằng Má Nha Thanh ơi
    Muốn vô xứ Huế để đời đẹp ra
    Huế thương nghĩa nặng tình nhà
    Sông Hương Núi Ngự bài ca thu hồng
    Con về lững thững bên sông
    Say câu hò Huế mà không muốn về
    Má ơi con chẳng về quê
    Bởi con vướng phải lởi thề cỏ may
    Huế hồng tươi đến hôm nay
    Thương con Huế đợi đón ngày chung vui
    Thu sang hoa nở đượm mùi
    Trong con nhớ Huế bùi ngùi lắm cơ
    Thôi thì họa vội vần thơ
    Gửi về nơi ấy Huế chờ anh nghe
    Hết xuân trời đổ sang hè
    Còn về bên Huế lặng nghe câu hò
    Đồng quê đánh nhịp cánh cò
    Mênh mang gió lộng ngắm cho thỏa lòng
    Bao ngày đợi Huế con mong
    Câu thương gói trọn trong lòng Huế yêu
    há há-tếu táo tý cho vui heng

    Trả lờiXóa
  21. Từ Hà Thành đón chờ bạn Huế
    Gặp nhau đây là để thêm thân
    Kéo xa níu lại cho gần
    Xin chớ ngại ngần Huế mộng Huế mơ
    Gặp nhau không phải tình cờ
    Chắc rằng một đỗi bất ngờ khó phai
    Ngại chi một đoạn đường dài
    Sợ chi bày tỏ cùng ai một lời
    Dẫu rằng quan họ chơi vơi
    Câu thơ nghẽn nhịp giữa trời quê hương
    Miếng trầu cánh phượng vấn vương
    Hồng tươi má thắm lẽ thường có duyên

    Trả lờiXóa
  22. Huế cám ơn thịnh tình của CUA và các bạn

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???