TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

ĐỜI TA ƠN ĐẢNG....

MỪNG NHÀ THƠ-CHỦ TỊCH HỘI NHÀ THƠ TỈNH PHÚ THỌ
NGUYỄN HỮU CẦU NHẬN HUY HIỆU 40 TUỔI ĐẢNG
40 năm ấy đi qua
40 năm một bài ca tình đời
Tuổi xuân đẹp lắm người ơi
Lung linh cờ Đảng sáng ngời trong ta
Bởi vì nghĩa nước tình nhà
Bởi vì cuộc sống đời ta đời mình
Ngại gì gian khổ hy sinh
40 năm ấy ân tình là bao?
Chắt chiu gom những ngọt ngào
Mẹ già có tấm lụa đào trên lưng
Trẻ em vui nhộn tưng bừng
Em yêu tràn ngập giữa rừng hoa thơm
Cũng là manh áo miếng cơm
Cũng là đồng ruộng cọng rơm quê mình
Tình yêu như bóng với hình
Nói sao cho hết ân tình hỡi ai?
Thanh xuân sức rộng vai dài
Xa nhau mong nhớ bóng ai đợi chờ
Nụ cười ẩn hiện trong mơ
Chiến trường đỏ lửa đang chờ anh đây
Trí trai sung sức tràn đầy
Trong tim chờ đợi ngày xây mộng vàng
Nhớ sao ôi lũy tre làng
Có người con gái xốn xang đợi chờ
Chiến trường anh viết bài thơ
Gửi về quê mẹ tình chờ bao đêm
Gió đông khô cả môi mềm
Mẹ già thao thức trầu têm một mình
Ngày nay sống dưới thời bình
Mà sao lòng vẫn thấy mình như xưa
Cuộc đời sóng gió nắng mưa
Vẫn lời Đảng gọi mà chưa chịu lùi
Vẫn công việc để mua vui
Vẫn hồn nhiên hưởng ngọt bùi đổi thay
Lòng ta ơn Đảng bao ngày
40 xuân ấy hôm nay vừa tròn
40 tuổi Đảng sắt son
Sáng ngời lý tưởng mãi còn về sau
Mạo muội tếu táo tý cho vui heng-cho gì không phải xin nhà thơ thứ lỗi ạ

8 nhận xét:

  1. Một câu hỏi nhỏ chắc là
    Phượng hồng vấn đỏ sắc hoa rực trời
    Đỏ tình đỏ cả nụ cười
    Hè oi vẫn thấy rạng ngời lắm thay
    Vui sao cho đến hôm nay
    Trời nam xứ bắc vẫn say phượng hồng
    Ngoảnh nhìn đã mấy chục đông
    Đã phải nhạt cả má hồng thời gian
    Hè ơi xao xuyến dâng tràn
    Lời thơ xin gửi chứa chán tình đời
    Chúc cho bè bạn muôn nơi
    Nụ cười mãi thắm giữa trời quê hương

    Trả lờiXóa
  2. Ta hẹn bạn ta khắp bốn phương
    Trao nhau như thể một trời thương
    Bên nhau như thể niềm vui lớn
    Để rồi tình bạn mãi thêm hương

    Trả lờiXóa
  3. Một thời thật lắm mộng mơ
    Một thời vẫn gọi tuổi thơ tràn đầy
    Một thời đi dưới bóng cây
    Hè oi hoa phượng nhuộm đầy áo ai
    Thướt tha trong vạt áo dài
    Gió lay nhè nhẹ làm ai sững sờ
    Tại anh viết giở câu thơ
    Cho nên nỗi cả nhạc chờ đó em
    Nần theo ký ức giở xem
    Ô kìa phượng cháy lòng em thủa nào
    Nay nhìn vẫn thấy xuyến xao
    Chạnh lòng ngấn lệ vội trào hoen mi

    Trả lờiXóa
  4. Anh làm nghề lái xe ôm
    Tính anh lại muốn ôm đồm lắm cơ
    Bên chôm chôm-bên quả mơ
    Khổ thân anh gặp gió nồm thì gay

    Trả lờiXóa
  5. Biết rằng hè đã đến rồi
    Biết là sắp sửa đến hồi chia ly
    Ôi kìa em nhỏ ra đi
    Chân trời tươi sáng khắc ghi những lời
    Quê hương nghĩa nặng em ơi
    Dù đi khắp bốn phương trời chớ quên
    Có cha có mẹ ở bên
    Có tình làng xóm lớn lên những ngày
    Áo dài theo gió tung bay
    Phượng hồng nắng dệt những ngày hè qua
    Cổng trường đại học mở ra
    Thầy vui hát một bài ca yêu đời
    Sông quê vẫn tiếng gọi mời
    Cây đa bến nước bao đời còn đây
    Nước sông có lúc vơi đầy
    Hẹn này quê mẹ nở đầy hoa thơm

    Trả lờiXóa
  6. Đến nơi đây mình xây mộng ước
    Núi non xanh thân thuộc mà say
    Thiệp hồng anh dệt trao tay
    Câu thơ anh họa trầu cay thêm vào
    Cho nỗi nhớ xôn xao trong dạ
    Cho tâm hồn hối hả bông lung
    Non xanh điệp điệp trùng trùng
    Hẹn ngày tương ngộ tương phùng nhé em

    Trả lờiXóa
  7. Phượng hồng cháy đỏ người ơi
    Ta như cháy một khoảng trời yêu thương
    Nhớ xưa áo trắng sân trường
    Em đi trong nắng áo vương sắc hồng
    Thế mà qua mấy chục đông
    Mà sao giờ thấy phượng hồng mà đau
    Thế gian ôi lắm sắc mầu
    Kẻ người người khó kẻ giàu kiêu sa
    Phượng hồng reo rắt người ta
    Nghĩ vê quá khứ xót xa dỗi hờn
    Lệ trào mưa mãi từng cơn
    Nhiều khi lòng thấy cô đơn nhuộm sầu
    Một mình thức với đêm thâu
    Rưng rưng chợt nhớ mái đầu hoa râm

    Trả lờiXóa
  8. Câu thơ như thể giãi bày
    Như có những ngày ta đối họa thơ
    Tình nào trong mộng trong mơ
    Để anh vui họa câu chờ cho thương
    Mấy khi thao thức đêm trường
    Trăng non hừ hững giọt sương ảo mờ
    Nảy tình anh họa câu thơ
    Gửi cho tình bạn đón chờ bây lâu
    Kể ra cũng thấy sang giầu
    Khi vui cũng thấy nặng bầu túi thơ
    Trăng rừng núi thẳm hoa mơ
    Phương nam nơi ấy bây giờ còn không?
    Muốn xem hương sắc hoa hồng
    Muốn reo cơn gió bềnh bồng chốn xa
    Muốn thả hồn hóa câu ca
    Chúc cho tình bạn muôn nhà gần hơn

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???