TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

VỀ HẠ LONG

Hạ Long một ngày trời đẹp nắng
Anh chưa về sao vẳng lặng thế em
Gió khơi xa vẫn lay động cánh rèm
Núi Bài Thơ anh quen dạo ấy
Anh muốn gặp em niềm vui biết mấy
Như trở về như thấy mẹ thấy cha
Hạ Long mùa này phượng đỏ sắc hoa
Hay bằng lăng tím nhạt nhòa ký ức
Anh chưa về sao thấy lòng thơm phức
Giữa trời hè nóng nực để mà thương
Núi biếc xanh rêu phủ mãi đêm trường
Mặt nước soi gương vấn vương trong dạ
Anh chưa đi mà sao lòng hối hả
Hạ Long về tất cả đợi anh vui
Cô gái hàng rong quẩy gánh sắn lùi
Anh như thấy thơm thơm mùi lúa chín
Chưa về đây sao thấy lòng bịn rịn
Hạ Long hè ôi trái chín trên cây
Anh sẽ về nghỉ mát nơi đây
Sóng nước mênh mông nhuộm đầy nỗi nhớ
Ngắm vịnh non xanh hòa chung nhịp thở
Núi Bài Thơ khắc nỗi nhớ vào tâm
Để đêm trăng ta dạo tiếng nhạc trầm
Nhớ Hạ Long lòng thương thầm hẹn gặp

9 nhận xét:

  1. Sao em ví cái của thừa
    Chìm trong mộng mị trời mưa thế à?
    Câu thơ lục bát xé ra
    Dìm đời trinh nữ như hoa úa tàn
    Người ta song bước tay đan
    Sao em lẻ bóng như đàn đứt dây
    Người ta vui vẻ tràn đầy
    Sao em như lạc giữa bầy sói hoang
    Người ta mơ giấc mộng vàng
    Còn em mơ mãi mắt vàng mắt lâu
    Mưa rơi rả rích đêm thâu
    Tiếng đàn thánh thót đêm sâu gợn buồn

    Trả lờiXóa
  2. Tiên sa tiễn bận bán gà
    Lúc tiên rảnh rỗi la cà đi chơi
    Hễ ai hàng xóm có lời
    Là tiên lại đến vui chơi ý mà
    Tiên đâu nhớ đến người ta
    Phương trời xa lắc la đà làm chi
    Chỉ nghe thoang thoảng những gì
    Hoa thơm trái ngọt thì ghi vào lòng
    Thôi thì cứ nhớ cứ mong
    Cứ cháy lửa lòng có mất chi đâu

    Trả lờiXóa
  3. Rượu nồng môi đỏ má hồng
    Bệnh sầu chắc rượu thì không ổn rồi
    Đàn bà ghét rượu đó thôi
    Đàn ông tụ tập để rồi nâng ly
    Kể ra cũng sướng còn gì
    Sướng mồm sướng miếng ắt thì sướng tâm
    Hết men lại thấy khóc thầm
    Bệnh sâu khó chữa lặng câm cho lành
    Quên đi hai chữ em anh
    Thôi thì lac chốn rừng xanh ngút ngàn

    Trả lờiXóa
  4. Bệnh sâu ai muốn có đâu
    Muốn làm chi để đau đầu hỡi em
    Chiều quê gió lộng cánh rèm
    Ngỡ vừa đối mặt gặp em gái hiền
    Trong mơ ngỡ tưởng là tiên
    Làm anh xao xuyến vội liền tương tư

    Trả lờiXóa
  5. hay hay-đặt luôn tên cho bài họa là GAI CỨA:
    Bông hồng đẹp lại lắm gai
    Hương thơm thoang thoảng hỏi ai không thèm
    Cái duyên ẩn mãi trong em
    Người ta lướt nhẹ đã thèm từ lâu
    Tại em gieo mãi cung sầu
    Thờ ơ coi nhẹ những câu thơ tình
    Tại em cứ thích một mình
    Đi trên đường rộng rung rinh lá vàng
    Tại em xưa nghiện quả bàng
    Cho nên mắc bệnh phũ phàng với ai?
    Người ta cũng kiếp thân trai
    Biết bông hồng có lắm gai rồi mà
    Sao em cứ chổng gai ra
    Để anh lo sợ ghé qua lại về
    Hay là em nhớ chữ chê
    Hay là em bị bùa mê nơi nào
    Anh thì GAI CỨA đâm vào
    Thì em lảng tránh lẽ nào không ưng?
    Nói đi chớ có dửng dưng
    Làm anh bối rối nửa mừng nửa lo
    Bến sông vẫn một con đò
    Vẫn vui với những câu hò âm vang
    Cánh cò đánh nhịp bay ngang
    Bâng khuâng GÁI CỨA bễ bàng thế em?

    Trả lờiXóa
  6. Bác sĩ nào chữa khỏi bệnh của ta
    Còn một bệnh chắc là không thể chữa
    Trái tim đâu dễ dám chia đôi nửa
    Cho vách ngăn như dao cứa sưng vù
    Hết nắng hè rồi trời sẽ sang thu
    Gió mát heo mát gió ù ù thổi
    Có bác sĩ nào chữa lòng ta bối rối
    Phút giận hờn trong đêm tối tương tư
    há há-Đố em Hoài Anh Trần biết bệnh gì-hihi

    Trả lờiXóa
  7. Hôm qua thịt bắp gân săn
    Hôm nay vật vã chẳng ăn được gì
    Thích toàn cái của đổ đi
    Của ngon vật lạ nhìn thì thờ ơ--Thu Van à

    Trả lờiXóa
  8. Sốt cao là nóng trong người
    Cố nhe răng nở nụ cười cho sang
    Ốm thật mắt đỏ da vàng
    Ai mang ốm giả trêu làng nước đâu?
    Khoẻ thì vui họa đôi câu
    Nhưng nay bị ốm sức đâu mà bình
    Đầu thì cứ nghĩ linh tinh
    Chữ tiền ghép với chữ tình thờ ơ

    Trả lờiXóa
  9. Chưa đi chưa thấy Hạ Long
    Mà sao cứ thấy trong lòng xốn xang
    Muốn đi đong ánh trăng vàng
    Nhặt hồn trinh nữ cho chàng họa thơ
    Non xanh nước biếc mộng mơ
    Dệt một chữ "chờ" hãy đợi nhé em
    háhá sướng từ nhà mới chít chứ

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???