TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

ANH TẶNG...


Anh Tặng em trái tim yêu thương
Tặng cả đời anh một lẽ thương
Trăm năm còn đó hồn thơ mộng
Mãi ngát hương đời vương sắc hương

Anh Gửi niềm tin tới người yêu
Câu thơ vướng nắng dệt trời chiều
Chữ tình anh vẽ sâu và kỹ
Hai chữ chân thành chẳng dám kiêu

Anh Trao cho em một niềm tin
Quyết không lùi bước để mà xin
Lỗi lầm sai phạm anh xin sửa
Sáng lòng sáng dạ vẫn còn in

Anh Dành cho em cả trời xanh
Màu thương sắc nhớ mãi trong lành
Hương nồng gió nội ôi chân thật
Đẹp mãi hương đời em với anh

Anh Khắc tên anh dưới mạn thuyền
Vẽ hồn trinh nữ để làm duyên
Mênh mông biển cả hờn và tủi
Vẫn nở nụ cười đẹp như tiên

Anh vẽ tim anh dưới khoảng trời
Gạt buồn lệ nhỏ mãi buông rơi
Năm canh thao thức lòng se sắt
Giật mình thổn thức gọi người ơi

Anh Họa bài ca với tháng năm
Soi nghiêng đẹp mãi với trăng rằm
Tâm hồn thể xác không riêm rúa
Để gió lộng lùa nắng ghé thăm

Anh viết câu thơ để mà chờ
Có người vẫn bảo chỉ là thơ
Kệ họ đi em lìa hư ảo
Chân lý cuộc đời phải mộng mơ

Anh chẳng buồn đâu anh mãi sang
Trái tim anh muốn mạ thành vàng
Dù ai có bảo hơn đồng nát
Chỉ là ảo tưởng với khoe khoang

Thế giới on lai thế giới hiền
Tình tiền nhiều lúc cũng có duyên
Anh chẳng có chi mà dám sánh
Thôi thì làm bạn với THƠ ĐIÊN

21 nhận xét:

  1. Ô hay trăng sáng ngày rằm
    Cớ sao để lạc trăm năm lời thề?
    Âu sầu để dạ tái tê
    Than thân trách phận ê chề người ơi
    Hát lên điệp khúc tình đời
    Cho môi lại đỏ cho lời yêu thương
    Ngàn năm còn đó sắc hương
    Cung phi ái nữ đêm trường mua vui
    Thôn quê vẫn đượm sắc mùi
    Hương đồng gió nội bùi ngùi xuyến xao
    Gạt đi giọt lê tuôn trào
    Hay là em cứ thét gào to lên
    Gió vờn vạt áo gọi tên
    Cung trăng chú Cuội chớ quên đường về

    Trả lờiXóa
  2. Ra đảo phơi mình trước hoàng hôn
    Hoàng tử trên cao cũng hút hồn
    Sóng biển lao xao hồn trinh nữ
    Đảo này sao giống đảo Côn Lôn

    Trả lờiXóa
  3. Đêm dài nỗi nhớ chơi vơi
    Chữ thương ai ngỏ dưới trời lạnh tăm
    Trăng đâu trải chiếu em nằm
    Bừng cơn gió mát ghé thăm đầu giường
    Tội tình hai chữ yêu thương
    Cớ sao nỗi nhớ đêm trường vợi xa
    Hận thay số kiếp đàn bà
    Như trò chơi tựa bông hoa đưa mùi
    Đàn ông ơi chớ mua vui
    Để hoa mãi nở đưa mùi ngát hương
    Nợ đời mãi cứ vấn vương
    Sợ chi mưa nắng giọt sương bóng đầu
    Gạt đi lạnh lẽo đêm thâu
    Ngẩng lên là cả một bầu trời xanh
    Vươn vai hít thở trong lành
    Thả hồn viễn xứ ép thành lời yêu

    Trả lờiXóa
  4. ệ sầu em để cho anh
    Ước mai sau hóa màu xanh của rừng
    Bỏ đi hai chữ dửng dưng
    Mà em đón nhận tưng bừng hân hoan
    Bên nhau hội tụ kết đoàn
    Nụ cười mãi nở nói toàn lời hay
    Tim hồng như ngấm men say
    Cháy lòng cháy dạ cầm tay nghẹn lời
    E dè em gọi anh ơi
    Âm vang ấm cả khoảng trời quê hương

    Trả lờiXóa
  5. Biết rằng đời thơm ngát những sắc hương
    Mà ai đó trong đêm trường tăm tối
    Hoàng tử đâu nhanh chân mở lối
    Đón nắng hồng bối rối một con tim
    Đừng vô tình và lặng lẽ rồi im
    Đừng cố ý mà nhấn chìm khát vọng
    Tình yêu ơi là vòng tròn thòng lọng
    Vẫn muốn người mau chóng buộc tim nhau
    Để xua đi màn sương lạnh khổ đau
    Mái tóc sương pha xanh màu trở lại
    Dù lạnh lòng bao ngày đêm tê tái
    Lửa rực hồng cháy mãi một niềm yêu
    Ta muốn đón xuân xuân đến thiệt nhiều
    Hồn lộng gió như cánh diều quê mẹ

    Trả lờiXóa
  6. Ai lên rừng hái rau xanh
    Mang về nhà nấu bát canh chiều hè
    Tiếng đàn bầu thấu tai nghe
    Tiếng ve thổn thức chiều hè bông lung
    Gió ơi đâu có lạnh lùng
    Vườn thương còn luống dọc mùng lên xanh
    Chiều quê lòng thấy trong lành
    Dang tay ôm mộng hóa thành lời thương

    Trả lờiXóa
  7. Người ta ốm cứ hay buồn
    Cứ ra ngoài nắng bắt chuồn chuồn bay
    Còn mình nằm bệt cả ngày
    Nhớ hôm vất vả đường cày còn cong
    Đúng là số kiếp long đong
    Khác chi một kiếp thân ong miệt mài
    Thương thay làm phận thân trai
    Có chăng nổi trống cũng vài trống canh

    Trả lờiXóa
  8. Anh yêu hoa lá trời chiều
    Anh yêu cả những cánh diều đang bay
    Yêu sao có những đêm ngày
    Vui trên mạng ảo mà say thơ bình
    Kể ra thơ cũng có tình
    Cũng vui nhiều lúc cả mình lẫn ta
    Buồn giờ chẳng dám kêu ca
    Vui thì muốn họa bài ca dâng đời
    Chúc cho bè bạn muôn nơi
    Niềm vui còn mãi dưới trời quê hương

    Trả lờiXóa
  9. Anh chẳng buồn đâu anh mãi vui
    Bên hiên hoa nở vẫn đưa mùi
    Gió vờn cánh lá rung rinh nắng
    Chỉ sợ em buồn em chán thui

    Trả lờiXóa
  10. Tương lai ư từ từ sẽ đến
    Rồi con thuyền cập bến đó thôi
    Ô kìa duyên nở trên môi
    Nắm tay nhau nhé để rồi mộng mơ
    Người ta bảo con thơ ngộ nghĩnh
    Ước mơ nào là chính hỡi anh
    Ngút ngàn núi thẳm rừng xanh
    Mắt em đợi bóng hình anh trở về

    Trả lờiXóa
  11. Phải chăng như một kiếp luân hồi
    Ta đổ tội cho môi cảm nhận
    Mặn đắng chát chua nhiều khi phải hận
    Rồi chạnh lòng kêu em bận việc công
    Hẹn làm gì rồi lại bảo rằng không
    Tý tách rơi cả mùa đông lạnh giá
    Cà phê ơi đắng thì cho thêm đá
    Như cuộc đời này vất vả nặng đè lưng
    Xin người ơi chớ có dửng dưng
    Để cà phê nhỏ lưng chừng rồi tắc
    Người ngóng đợi nóng lòng tim thầm nhắc
    Phải chi người lỗi hẹn mắc việc tư
    Để mình ta gói chặt lại phong thư
    Thất thểu bước đi trời từ từ buông tối
    Phải chăng ta đường đi không quen lối
    Cà phê buồn đêm tối giữa hư không

    Trả lờiXóa
  12. Biết em cảnh ngộ mà thương
    Biết em tình thắm mãi vương vào lòng
    Biết em ngày nhớ đêm mong
    Biết lửa trong lòng đã cháy sục sôi
    Thì em vui nhé đi thôi
    Thì trăng lại sáng để rồi mộng mơ
    Thì xuân mộng mị thẫn thờ
    Thì hồn trinh nữ tình cờ mới hay
    Nhớ là khi ngấm men say
    Nhớ là lòng đã ngất ngây men nồng
    Nhớ là rồi sẽ tới đông
    Nhớ là má vẫn đỏ hồng nhé em
    Thôi thì gió cứ lộng rèm
    Thôi thì dù có làm em phải buồn
    Thôi đừng để lệ em tuôn
    Thôi anh đừng giống chuồn chuồn nó bay

    Trả lờiXóa
  13. Xa xôi cách mấy dặm trường
    Lo gì ta có tình thương ngập tràn
    Sợ gì khi đã tay đan
    Bước chân vượt được đại ngàn bão giông
    Nét duyên tô đẹp má hồng
    Sợ chi có mấy quãng đồng mà than
    Mang danh trinh nữ gái ngoan
    Kiểu gì chả có cung đàn ái ân
    Sợ gì trôi hết tuổi xuân
    Miễn sao đừng để khi gần lại xa

    Trả lờiXóa
  14. Hạ Long bay em chưa say sóng
    Nở nụ cười anh ngóng từ xa
    Trông em tươi tựa bông hoa
    Sóng ơi đừng vỗ người ta chòng chành

    Trả lờiXóa
  15. Mai sau ư? biết sao đây
    Sông sâu cũng thể lúc đầy lúc vơi
    Đổi thay hai tiếng tình đời
    Cô đơn nghẹn mất cả lời yêu thương

    Trả lờiXóa
  16. Sóng xô vần vũ mưa rào
    Lệ sầu chảy mãi làm sao bây giờ
    Dám không? gửi cả vào thơ
    Hay gieo một khúc nhạc chờ tóc mây

    Trả lờiXóa
  17. Phải chăng cũng tại số trời
    Tình tiền khắc khoải chơi vơi nhuộm sầu
    Lệ lòng ai thấu cho đâu
    Buồn thay thơ họa bạc mầu thời gian

    Trả lờiXóa
  18. Phải chi số kiếp dặm trường
    Kiếm tìm hai chữ yêu thương thật lòng
    Số trời hay phận long đong
    Như tơ vò rối chờ mong nơi nào

    Trả lờiXóa
  19. Sáng hôm nay mây bay bướm lượn
    Thả tâm hôn thu lượm niềm vui
    Ao sen hoa nở đưa mùi
    Thuyền ai sóng sánh tiến lùi khó ra
    Gió vẫn thổi giao hòa sự sống
    Cánh sen hồng như giống lòng ai
    Đợi ngày có bánh sen sai
    Chim ca bướm lượn bay hoài sắc son
    Bầy chim sâu còn non nhảy múa
    Gái nhà lành riêm rúa gì đâu
    Mà như nước chảy qua cầu
    Ngẩng nhìn đã thấy mái đầu tóc mây
    Ô kìa em cành cây hoa nở
    Anh chạnh lòng ú ớ khó thưa
    Biết rằng trời chẳng còn mưa
    Tự dưng nhặt được của thừa ai rơi
    Sông quê hương bầu trời buông nắng
    Bên hiên nhà im ắng gió lay
    Bướm vàng như ngấm men say
    Hương nồng hoa thắm lay lắt nắng hè
    Ta muốn biết muốn nghe ai hát
    Muốn đề thơ vào vạt áo nâu
    Gạt đi những giọt lệ sầu
    Dang tay đón nhận một bầu trời xanh

    Trả lờiXóa
  20. Gió ơi cơn gió đìu hưu
    Đừng mang bão đến ủ mưu khó lường
    Lòng ta chỉ có yêu thương
    Gió hờn chớ thổi mất hương cuối mùa

    Cua Đồng Kinh Bắc chi số kiếp dặm trường
    Kiếm tìm hai chữ yêu thương thật lòng
    Số trời hay phận long đong
    Như tơ vò rối chờ mong nơi nào

    Phải chăng cũng tại số trời
    Tình tiền khắc khoải chơi vơi nhuộm sầu
    Lệ lòng ai thấu cho đâu
    Buồn thay thơ họa bạc mầu thời gian

    Sóng xô vần vũ mưa rào
    Lệ sầu chảy mãi làm sao bây giờ
    Dám không? gửi cả vào thơ
    Hay gieo một khúc nhạc chờ tóc mây

    Mai sau ư? biết sao đây
    Sông sâu cũng thể lúc đầy lúc vơi
    Đổi thay hai tiếng tình đời
    Cô đơn nghẹn mất cả lời yêu thương

    Trả lờiXóa
  21. Em tựa vào anh anh ứ cho
    Kết nối buồn vui anh thêm lo
    Gió chẳng về đâu hồn se lạnh
    Nắng đuổi tình ta nhốt trong kho

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???