TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CUNG SẦU AI OÁN.............

CUNG SẦU ANH GỬI CHO THƠ
CUNG THƯƠNG ANH HỌA CÂU CHỜ ĐỢI NHAU
HỎI ĐÂU CÂU NHỚ TƯƠI MÀU
CHỨ YÊU ANH DỆT CHO NHAU THẮM TÌNH
CỚ SAO LẠI PHẢI LẶNG THINH
CHẾT ĐỨNG MỘT MÌNH GIỮA CHỐN BA QUÂN
TRÁI TIM DẬP NÁT DẦN DẦN
BUỒN THIU ÔM CẢ MÙA XUÂN VÀO HÈ
MỎI MỒM RÁT HỌNG TIẾNG VE
HÈ OI MỆT MỎI MÀ NGHE CUNG SẦU
GẠT BUỒN VỨT TỨC ĐÊM THÂU
MUA VUI MÀ SỐNG DÀI LÂU HỠI NGƯỜI
MÔI XINH PHẢI NỞ NỤ CƯỜI
THAN THÂN MÃI VẬY ĐỂ NGƯỜI TA ĐAU
Ô KÌA THẮM NỞ HOA CAU
TRỜI XA XANH NGÁT TÌM NHAU VUI CÙNG
XUA ĐI ĐƠN LẺ LẠNH LÙNG
ĐÓN CÂU TƯƠNG NGỘ TƯƠNG PHÙNG NHÉ EM
há há---------------
CUNG SẦU AI OÁN.............
Kìa phượng hồng trời đông bừng sáng
Kia trời mưa chếch choáng men say
Thuyền tình ai chở men say
Thuyền trên sông nước hôm nay đâu rồi
Giậu lục bình vẫn trôi trôi mãi
Còn dòng đời vẫn mải trôi xa
Giật mình dẫm phải câu ca
Ép hồn trinh nữ vỡ ba mảnh sầu
Con chim nhạn đêm thâu kêu thảm
Con chim quyên ai oán lòng đau
Đất kia dù có bạc màu
Tiếng đàn dù vọng cung sầu đêm khuya
Ta vẫn biết trăng kia còn sáng
Ta vẫn vui có Đảng quang vinh
Bên ta đầy ắp chữ tình
Ríu ran thơ họa cả mình lẫn ta
Bước chân đi trời xa chẳng ngại
Dù tâm hồn thơ dại lắm thay
Đường trân gian khổ ai hay
Đường đi cụt mõm chân giày chưa phai
Vậy sợ chi chông gai cơ chứ
Hỏi trong lòng tha thứ để đâu
Chạnh lòng mắt liếc đêm thâu
Vô tình gom một cung sầu cho thơ

8 nhận xét:

  1. Nhớ làm chi nhổ đi đừng liếm
    Buồn mà chi đắp điếm đừng khơi
    Gạt đi nước mắt đang rơi
    Đứng lên bừng tỉnh thấy đời đẹp hơn
    Ước mà chi cô đơn hưu quạnh
    Mộng mà chi đêm lạnh không chăn
    Chuyện tình xưa tựa miếng ăn
    Ăn rồi chán ngấy lăn tăn làm gì
    Cứ xin đi làm chi phải khổ
    Đã yêu rồi sợ lỗ hay sao
    Chiều buồn gió lộng xôn xao
    Xua tan nỗi nhớ đưa vào bến mơ

    Trả lờiXóa
  2. Thả hồn vào những câu thơ
    Rằng em vẫn mộng vẫn mơ anh rồi
    Giá quán nước anh ngồi
    Thì em sán đến chịn môi uống cùng
    Giá như anh chẳng đi chung
    Thì em có chỗ đi cùng anh chơi
    Giá như có thứ để xơi
    Thì em là thứ muốn mời anh ăn

    Trả lờiXóa
  3. Chị ơi hay ở chỗ nào
    Để em mang nấu mang xào chị xơi
    Rượu ngon uống sướng cái đời
    Câu thơ vui họa giữa trời quê hương
    Câu nào mang nỗi vấn vương
    Chữ nào là chữ nhớ thương hỡi người
    Phượng hồng hè nắng đỏ tươi
    Còn ta thỏa mãn nụ cười duyên thơ

    Trả lờiXóa
  4. Bạc đầu tóc trắng phơ phơ
    Trong tim đầy ắp mộng mơ đó mà
    Cuộc đời yêu những câu ca
    Tình yêu như ngỡ nở hoa bốn mùa
    Cuộc đời mặn ngọt cay chua
    Làm chi phải nản chịu thua kiếp đời
    Trăng non đẹp quá người ơi
    Ô kìa trinh nữ vui chơi vườn đào
    Thỏa lòng cho những ước ao
    Chàng nàng lạc chốn vườn đào yêu thương
    Trầm luân cũng một lẽ thường
    Hết xuân hờ hững tơ vương đợi chờ
    Trăng tà lòng vẫn mộng mơ
    Hỡi ai ai lỡ hững hờ bên song
    Để cho gió lạnh trong lòng
    Chạnh lòng trinh nữ chờ mong tháng ngày
    Giá như trên thế gian nay
    Trăm năm mãi có những ngày yêu thương
    Sợ chi sóng cả trùng dương
    Ngại chi xa cách dặm trường nước non
    Buồn chi phải nhạt môi son
    Tiếc chi một thủa mãi còn trong nhau
    Kia trăng lặn ở phía sau
    Hoàng hôn bừng sáng gọi nhau kia rồi
    Nắng vàng mây thẳm đời trôi
    Gom câu thương nhớ...để rồi tương tư....

    Trả lờiXóa
  5. Rên to cũng giống câu hò
    Cũng tựa cánh có chao liệng không trung
    Người ta vui hội đi cùng
    Cớ sao mình phải lạnh lùng đơn côi
    Trăm nay cũng kiếp luân hồi
    Thôi tìm chứ Cố để rồi tái xuân

    Trả lờiXóa
  6. Tưởng là mới có bốn mươi
    Vẫn tươi sắc thắm vẫn cười cùng xuân
    Nhưng mà gân cốt yếu dần
    Còn đâu dám đợi tái xuân mà chờ

    Trả lờiXóa
  7. Trăm năm trăm cõi như ta
    Đời người là phải thở ra hít vào
    Tụt hơi thì hít thế nào
    Sức đâu mà thở làm sao bây giờ
    Thảo nào nhiều lúc thờ ơ
    Thảo nào nhiều lúc tưởng chờ tưởng trông
    Nhưng mà có cũng như không
    Tựa chiếc thuyền rồng mà chẳng muốn đua

    Trả lờiXóa
  8. Rên đâu cứ phải ốm đau
    Sướng bây giờ vẫn thấy nhau rên hoài
    Sướng từ trong sướng ra ngoài
    Cũng rên rỉ khổ cái tai nghe nhiều
    Rên cả khi thấy thương yêu
    Rên cả khi thấy sướng nhiều to hơn
    Rên khi cả lúc giận hờn
    Rên trong sầu tủi cô đơn lạnh lùng
    Rên vì có mảnh tình chung
    Rên vì vui sướng sánh cùng bên nhau
    Rên khi buồn rên khi đau
    Rên ơi rên hỡi trước sau vẫn tình

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???