TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LỆ SẦU TRINH NỮ


Giận mà chi hoen mi lệ nhỏ
Hờn mà chi cho gió lạnh lòng
Cho đau câu nhớ câu mong
Cho sầu cho tủi trong lòng hỡi ai?
Trinh nữ tựa hoa mai buổi sớm
Má đỏ hồng như chớm nắng xuân
Cớ sao làm khổ tấm thân
Tội chi mà phải bần thần buồn ghê
Dòng lệ chảy nhớ về quá khứ
Lệ tuôn rơi ai giữ được đây
Bờ mi lệ đã dâng đầy
Hỏi lòng buốt giá thân gầy đau không?
Lệ cũng như máu hồng vẫn chảy
Máu mãi hồng vẫn cháy trong tim
Ta như một kẻ kiếm tìm
Hòa dòng lệ chảy nhấn chìm hư vô
Mặc kệ đời sóng xô bươn trải
Gạt chua cay ta hái trái ngon
Thời cơ chén thứ nóng giòn
Cho đời thèm mãi hỏi còn hay không?
Lòng vững tựa thành đồng khó chuyển
Chí sắt son lưu luyến khó phai
Một năm biết canh dài
Lệ ơi đừng chảy mắt ai đỏ ngầu
Ta hỏi sông sông sâu mấy tấc
Ta hỏi đông gió bấc mấy lần
Ta mong mãi ngát hương xuân
Mắt sầu lệ sẽ với dần trong đêm
Ta muốn dệt môi mềm đỏ mãi
Nụ hôn nồng đâu phải bán mua
Sợ chi đêm lạnh gió lùa
Lòng ta ai đó bỏ bùa yêu thương

11 nhận xét:

  1. Đấy là sinh học sinh cơ
    Còn môn sinh lý thờ ơ thế à
    Vui buồn cảm xúc mà ra
    Cớ sao lại để người ta lệ dòng

    Trả lờiXóa
  2. Lệ tuôn rơi lúc vui cũng có
    Xúc động lòng khi ngỏ lời thương
    Khi lòng cảm thấy vẫn vương
    Khi hồn cháy bóng lệ thường tuôn rơi
    Có những khi thấy đời đâu khổ
    Có nhưng mùa giông tố đi qua
    Chạnh lòng mà thấy xót xa
    Buồn thiu mà thấy lệ nhòa hoen mi
    Đêm đông vắng gió thầm thì thổi
    Cô đơn lòng bổi rối lắm cơ
    Chữ thương chữ đợi vật vờ
    Đau lòng lệ chảy hoen bờ mi ai?

    Trả lờiXóa
  3. Thỏ bông êm thế không ôm
    Cớ sao lại tớn mà chồm thân cây?
    Em cười má đỏ hây hây
    Ghét em đeo kính anh đây ngại nhìn
    Ô kìa lắm kẻ ăn xin
    Liếc qua lại muốn đứng nhìn lâu cơ
    Mắt em mắt đợi mắt chờ
    Kính đen ở gọng lờ mờ duyên ghê
    Cái răng đẹp chẳng thể chê
    Nụ cười như gọi ai về sóng đôi
    Đêm khuya gió thổi liên hồi
    Cớ sao em vẫn còn ngồi on lai
    Chống cằm đợi gái hay trai
    Mà sao em vẫn thức hoài thế em?

    Trả lờiXóa
  4. Mưa mau xé nát khoảng trời
    Mưa nhiều ẩm ướt cả lời thương xưa
    Lòng buồn như cũng thấy mưa
    Lệ sầu vẫn nhỏ mà chưa thấy ngừng
    Người ta mưa lại thấy mừng
    Còn mình mưa lại dửng dưng lạnh lùng
    Mưa nhiều nhớ mối tình chung
    Mưa sa cho lửa bập bùng nhón nhen
    Mưa lòng giờ đã thành quen
    Hỡi ai thấu hiểu lòng em nhuộm sầu
    Xin người đốt lửa đêm thâu
    Xé màn đêm tối đuổi sầu nó đi
    Cho vui lại đến thường khi
    Cho lòng thổn thức nói gì hơi ai?
    Cớ sao mưa mãi rơi hoài
    Chạnh lòng giẫm nát nhành mai cuối mùa

    Trả lờiXóa
  5. Tình nồng một thoáng hương bay
    Ai gieo giọt nắng làm say lòng người
    Khi yêu môi nở nụ cười
    Ngập tràn ân ái bên người mình yêu
    Thướt tha yểu điệu thiệt nhiều
    Lời khen tâng bốc Thúy Kiều Thúy Vân
    Hết tình bẩn thẩn bần thần
    Hồn tan giất mộng trời lụi tàn
    Mắt lai phủ bóng đại hàn
    Heo hon thất vọng lệ tràn hoen mi

    Trả lờiXóa
  6. Mưa rơi tý tách mãi hoài
    Lặng nhìn một bóng hình ai đợi chờ
    Lòng kia bộc bạch trong mơ
    Cho hồn hiu quạnh ngẩn ngơ thêm sầu
    Nghĩ chi cho bạc mái đầu
    Cho nỗi nhớ cung sầu đeo mang
    Nắng lên thắm nhụy hoa vàng
    Mưa rơi mát rượi cho nàng khoe duyên
    Sông kia tấp nập ghe thuyền
    Đò ai sang bến tới miền đất xa?
    Gieo vào nỗi nhớ câu ca
    Đọng vào ký ức người ta gợn buồn
    Dang tay bắt chú chuồn chuồn
    Ngỡ như mắc cỡ gió luồn vào tim
    Đắng lòng nữ khách lặng im
    Mưa rơi nhỏ giọt đắm chìm hư không
    Ngoài kia phượng vĩ đỏ hồng
    Suy tư chi để mùa đông mau về
    Thôi thì gửi một lời thề
    Lòng luôn mong nhớ nhớ về quê hương

    Trả lờiXóa
  7. Đêm hè lấp lánh giọt sương
    Ô kìa ai họa lời thương nửa vời
    Chắc là chẳng nói thành lời
    Bởi lòng xao xuyến rối bời tâm can
    Biết em giọt lệ chứa chan
    Hồn anh lạnh ngắt đại hàn lùa qua
    Thôi thì mặc kệ xót xa
    Tìm vui mà sống cho ta với mình
    Chắt chiu gom một chữ tình
    Thổi hồn thơ phú luận bình cho sang

    Trả lờiXóa
  8. Sông quê hương bến thương bến nhớ
    Đất quê mình hơi thở trong tim
    Mặt sông gợn sóng nhấn chìm
    Một niềm hy vọng lặng im bao ngày
    Mùa hạ về hôm nay xao xuyến
    Chân ngập ngừng qua chuyến đò ngang
    Nhớ câu nghĩa thiếp tình chàng
    Xuối vè bến mộng hai hàng lệ rơi
    Nhớ năm nào những lời mẹ dặn
    Những lời cha chưa hẳn vội quên
    Má hồng vai tựa kề bên
    Trăm năm hạnh phúc làm nên cuộc đời
    Sông quê ơi à ơi mẹ hát
    Gió đông về dào dạt lời thương
    Nặng lòng đất mẹ quê hương
    Xa quê lòng mãi vấn vương tìm về
    Ta muốn tìm lời thề năm ấy
    Mà bao năm chẳng thấy nơi đâu
    Sông quê giờ đã có cầu
    Mà sao lòng lại vương sầu trong tâm
    Bến sông quê âm thầm là vậy
    Chợt lửa lòng bừng dậy bên sông
    Vô duyên má cũng ừng hồng
    Bàng hoàng bước nhẹ theo chồng về quê

    Trả lờiXóa
  9. Cớ sao lại gọi hoa mười giờ?
    Để hồn xao xuyến cả giấc mơ
    Mặt trời sáng tỏ mười giờ đó
    Hoa nở môi cười cứ ngẩn ngơ
    Nữ khách ngắm nhìn hồn trĩu nặng
    Hoàng tử liếc nhòm dạ thờ ơ
    Có phải xuân tình hay mộng ước
    10 giờ hoa nở đứng chơ chơ

    Trả lờiXóa
  10. Ngủ mà chi đường trần giang giở
    Buồn mà chi cho nỡ câu thề
    Giấc nồng chẳng trọn cơn mê
    Trái tim đau buốt não nề tâm can
    Sao cứ phải cơ hàn khổ cực
    Sao không mơ ký ức tuổi thơ
    Cho đời lắm mộng nhiều mơ
    Cho xuân tràn ngập đến giờ hay không?
    Thắm má hồng như đông buổi sớm
    Nụ hôn nồng tuổi chớm đôi mươi
    Cứ vui cứ sống cứ cười
    Cho duyên thắm mãi cho tươi tâm hồn
    Hãy cứ nghĩ hoàng hôn đẹp nhé
    Hãy cứ cười như trẻ năm nao
    Chìm trong giấc ngủ ngọt ngào
    Tội gì thao thức lệ trào cho đau

    Trả lờiXóa
  11. Núi hồng sắc thắm mây phơi
    Nắng xuân bát ngát chân trời xa xa
    Suối ngàn róc rách ngân nga
    Động tiên sao sáng mưa sa nguyệt hờn
    Gió lùa thăm thẳm từng cơn
    Chạnh lòng tiễn nữ cô đơn ẩn tình
    Xuân về trong tết thanh minh
    Người đi trảy hội bóng hình song đôi
    Tiên sa bổi hổi bồi hồi
    Trần gian ai thấu tiên ngồi đăm chiêu
    Thiên đàng cũng một chữ yêu
    Ngàn năm tỏa sáng trời chiều hư vô

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???