TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TÌNH SẦU DU LÃNG


Hoa SEN đẹp quá người ơi
Xôn xao gió lộng giữa trời quê hương
Bùn đen nhuộm cả mùi hương
Nhuộm hồn trinh nữ vấn vương đợi chờ
CÁ vàng bơi lội ngẩn ngơ
Phải chăng cá cũng đợi chờ cùng ai
Bông sen hoa nở vươn dài
Cá tung tặng lội giữa đài sen quê
MƯA rơi nhỏ giọt não nề
Mưa mòn ký ức lời thề cỏ may
Người THƯƠNG như tỉnh như say
Như mơ như mộng chua say trong lòng
Ai đem câu nhớ ra hong
Mưa ướt nát lòng trinh nữ bơ vơ
Để cho chữ NHỚ đợi chờ
BÌNH MINH chợt đến thờ ơ với đời
Rõ ràng hồn dạ buông lơi
Nát tan cả một bầu trời yêu thương
Chìm trong GIẤC NGỦ vô thường
Giật mình tỉnh giấc pha sương mái đầu
GIÓ lùa xé rách đêm thâu
Buồn thay ướt giọt lệ sầu hoen mi
GIỌT NƯỚC MẮT muốn cho đi
Đợi bình minh đến gió thầm thì reo
Sông quê lách cách giọng chèo
Người ta sang bến mang theo câu thề
Nặng lòng đất mẹ thôn quê
Sáng nay hoa nở con về bến xưa
Hỏi rằng đã sáng hay chưa?
HOA MƯỜI GIỜ nở lưa thưa đỡ buồn
Không trung những cánh chuồn chuồn
Bay cao trời nắng ấm luôn cả lòng
Câu chờ ghép với câu mong
Cho ấm trong lòng trinh nữ xa quê
Dang tay dệt một câu thề
Cùng chung lối bước đường về nhé em

17 nhận xét:

  1. Mồ hôi đổ nhuộm hồi ký ức
    Nóng trưa hè sực nức mùi hương
    Em đi đi mấy con đường
    Hỏi em có biết tình thương nơi nào?
    Người ta bán lụa đào nhung gấm
    Còn em đi lưng thấm mồ hôi
    Đời như một kiếp luân hồi
    Miếng cơm manh áo để rồi ấm no
    Người ta hát câu hò xứ Huế
    Giận mà thương như thể trong nhau
    Say lòng bởi miếng trầu cau
    Ấm tình bởi có trong nhau câu thề
    Em vẫn đi thôn quê theo bước
    Xe bon bon em ước đâu sang
    Giá như nghĩa thiếp tình chàng
    Còn nguyên trong dạ lại càng vui hơn
    Gió ở đâu gió hờn gió giận
    Lòng ai đau ai hận chi ai?
    Nát tan nét đẹp trang đài
    Nhuộm hồn trinh nữ đợi ai nát lòng

    Trả lờiXóa
  2. Tiếc mà chi cứ đi sẽ biết
    Thắm tình nồng ai viết thành thơ
    Câu thương rồi lại câu chờ
    Thôi thì cất lại giấc mơ cho nồng
    Cứ vui đi rượu hồng sẽ ngấm
    Cứ yêu đời nhung gấm khoe duyên
    Ấp e ngồi tựa mạn thuyền
    Hát câu quan họ làm duyên nhé người

    Trả lờiXóa
  3. Đập nát hoàng hôn giữa buổi chiều
    Lục tìm cho được một chữ Yêu
    Hè oi vất vưởng trên trên cành quất
    Thử hỏi anh tài có "Yết Kiêu"

    Trả lờiXóa
  4. Gió hờn trinh nữ đi đâu
    Màn đêm xé nát nỗi sầu xa xăm
    Đêm khuya thao thức chưa nằm
    Ngồi bên máy tính tháng năm hiện về
    Cũng là tình thắm duyên quê
    Cũng là rơi vội lời thề cỏ may
    Muốn đưa ra cả bàn tay
    Đón câu thương thương nhớ cho say cõi lòng
    Muốn đêm câu mến câu mong
    Ôi trời ẩm ướt sao hong khô hồn
    Muốn đi dưới nắng hoàng hôn
    Mà sao đêm vắng thấy hồn bơ vơ
    Muốn gieo dệt những câu thơ
    Mà sao khấp khểnh chỏng chơ lạc vần
    Kệ thì qua mất thanh xuân
    Thôi thì cặm cụi ghép vần Yêu thương
    há há-tếu táo vui-chúc chị buổi chiều vui ạ

    Trả lờiXóa
  5. Câu thơ đánh mất hôm nào
    Tự dưng vô cớ lệ trào hoen mi
    Người ta ngồi khóc tỉ ti
    Còn mình thất thểu đường đi lạc đường
    Mồm thì lẩm bẩm anh thương
    Giật mình mái tóc pha sương mất rồi
    Lục bình bến nước vẫn trôi
    Hỡi ai lệ chảy xuống môi nhuộm sầu
    Lệ lòng ướt mãi đêm thâu
    Tội thay cũng bởi một câu vô tình

    Trả lờiXóa
  6. Thành ra em lại sui anh
    Chuyển sang thầy bói tiền nhanh đầy bồ
    Nhưng mà bao kiếp sóng xô
    Coi chừng gặp phải ni cô quét chùa
    Thế gian lắm kẻ gieo bùa
    Thôi thì chỉ biết gió lùa qua hiên
    Đừng tham lắm mộng nhiều tiền

    Trả lờiXóa
  7. Ai đem nhuộm tím bầu trời
    Nhuộm lòng lệ chảy nhuộm lời khó thưa
    Tím buồn ướt sũng như mưa
    Tim hồn trinh nữ như vừa tỉnh mê
    Ô bông hoa tĩm não nề
    Ngỡ như vừa nở lời thề vừa trao
    Sương phơi gió lộng lùa vào
    Tím màu chung thủy thủa nào chưa phai
    Lênh đênh dòng lệ canh dài
    Tím buồn ướt cả mắt lai đợi chờ

    Trả lờiXóa
  8. Em ở nhà quê chẳng dám đâu
    Chữ tâm lắt lẻo ở trên đầu
    Đi xa là cộc biêu đầu đấy
    Chẳng thể tiến gần với tiến sâu

    Trả lờiXóa
  9. Nhìn ảnh cứ đoán thử chơi
    Nhìn hình thì thấy vơi vơi nỗi buồn
    Nụ cười như thể lệ tuôn
    Lệ lòng ai thấu mà buồn cùng cho
    Lênh đênh một kiếp chèo đò
    Chữ nhầm chữ lẫn ai lo cho mình
    Ngậm ngùi hai chữ lặng mình
    Thờ ơ kể cũng tội tình lắm thay

    Trả lờiXóa
  10. Em gái em buồn thiu buồn thỉu
    Em gái em nặng trĩu bờ vai
    Đâu còn như nhánh hoa mai
    Mịt mù tăm tối tương lai dè chừng
    Có những lúc nửa mừng nửa tủi
    Nghĩ cho lòng lầm lũi đơn côi
    Thoảng nghe chiêng đổ liên hồi
    Giật mình gà gáy mất rồi người ơi

    Trả lờiXóa
  11. Cười đời sao lắm trái ngang
    Cười cho cảm xúc hai hàng lệ rơi
    Cười duyên đẹp lắm người ơi
    Cười buồn kể cũng lắm lời khó thưa
    Cuộc đời sáng nắng chiều mưa
    Cuộc tình mới nở như vừa nắng mai
    Cuộc vui còn mải miệt mài
    Cuộc cờ ngã ngựa hỏi ai cười chừ

    Trả lờiXóa
  12. Câu thơ bỏ giở đi tìm
    Tìm đâu như thể tìm chim trên trời
    Tìm vần để ghép người ơi
    Tìm duyên để họa đôi lời tri âm

    Trả lờiXóa
  13. Tình ai nơi ấy mang trao
    Gió sông gợn sóng xao xao mây hờn
    Ô kìa chẳng thấy cô đơn
    Nhìn xa núi thẳm mấy vờn xuyến xao
    Ai ơi yếm thắm lụa đào
    Ghé về Kinh Bắc lời chào thân thương
    Mẹ già phơi nắng phơi sương
    Còn cha thao thức đêm trường chưa khuây
    Lục bình trôi dạt đâu đây
    Vương câu quan họ nở đầy hoa tươi
    Trầu têm cánh phượng đợi người
    Cay lòng say dạ nụ cười thêm xuân
    Níu xa kéo lại cho gần
    Giàu trong tưởng tượng tình thân trở về
    Vui thay cảnh đẹp hồn quê
    Trăng non hờ hững ai chế duyên nồng
    Sợ chi gió lạnh sầu đông
    Đợi xuân trẩy hội má hồng khoe duyên
    Lúng la lúng liếng mạn thuyền
    Cứ vui vui mãi "Còn duyến" nhé người
    Môi xinh ắt nở nụ cười
    Ta vui như nhận vàng mười đeo tay

    Trả lờiXóa
  14. Câu thơ chỉ nói ăn sao
    Cứ tưởng hôm nào bị mẹ đánh roi
    Ngỡ là ăn mận ăn doi
    Ối giờ nhầm lẫn suýt toi mất đời
    Ngày xưa hè đến mùng tơi
    Canh cua mẹ nấu dưới trời quê hương
    Vui vì ta có người thương
    Mà nay nhớ lại vấn vương khó mờ
    Thôi ăn riêu ấy bằng thơ
    Dành ăn riêu thật mà chờ đợi thôi
    Ăn đâu cứ phải ướt môi
    Cứ ăn tưởng tưởng ngon rồi mà no

    Trả lờiXóa
  15. Sợ khi lại nghiện lại quen
    Lại thương lại nhớ ngấm men rượu nồng
    Lại kêu sắc sắc không không
    Môi đỏ má hồng lại thấy tương tư

    Trả lờiXóa
  16. Ô kìa xanh thẳm buồng cau
    Biết xanh xanh lá giàn trầu đợi ai
    Người đi hỏi mấy canh dài
    Nhớ người thao thức cùng ai đợi chờ
    Em về dệt những ước mơ
    Còn anh bận việc nhạc chờ anh rao
    Ai ơi có thích thì vào
    Câu thơ thay một lời chào tri âm
    Người ta cứ thích nói thầm
    Còn mình lại thích nhạc trầm reo vang
    Chữ tình tô vẽ cho sang
    Tình quê đón những bạn vàng ghé chơi
    Trầu tình trầu tính mang mời
    Ăn đi môi đỏ người ơi hãy về

    Trả lờiXóa
  17. Xin chào ngày mới lung linh
    Đầu tuần năng nổ thắm tình muôn nơi
    Tất cả bè bạn ta ơi
    Niềm vui mãi nở nụ cười thật sang
    Bên ta là những bạn vàng
    Chúc nhau mạnh khỏe lại càng hăng say
    Buổi sáng ai nấy đều may
    Buổi trưa mát mẻ một ngày thành công
    Buổi chiều thành quả đỏ hồng
    Tối vui vẻ với cộng đồng chúng ta
    Đêm về thắm đượm màu hoa
    Yêu đời vui hát bài ca kết đoàn

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???