TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG


Anh đi tìm điệu hát dân ca
Tiếng quê hương sao mượt mà đến thế
Dù cuộc đời bôn ba dâu bể
Ta một lòng gìn giữ để thêm yêu
Quê hương ơi đẹp những buổi chiều
Mây đen bay những cánh diều no gió
Chiều xuân này trên bờ đê lộng gió
Mùi hương nồng cỏ mật vẫn bay xa
Ta dang tay ôm một khoảng bao la
Cho ngập lòng bởi bài ca hy vọng
Trên sân trường bông phượng hồng cháy bỏng
Hè về rồi ôi cái nóng cháy lưng
Ta chẳng hề suy nghĩ dửng dưng
Bởi lòng ta tưng bừng bao nhựa sống
Bến sông quê chiều nay gió lộng
Sóng nước rập rình một khoảng rộng mờ xa
Chân bước lang thang bên bụi cỏ gà
Những chú dễ vội nhảy ra níu kéo
Cỏ may ơi sao giờ này úa héo
Hỏi lời thề trong trẻo thủa còn xuân?
Cỏ quấn bến ta níu chín gấu quần
Cùng nhau nhặt ngồi gần gần thêm nữa
Ta thấy trong nhau bừng lên ngọn lửa
Lửa trong lòng mảnh đất hứa đi chung
Quê hương ơi truyền thống hào hùng
Ta cùng em dệt nên cùng năm tháng
Vẫn chói chang bảng vàng cách mạng
Nắm tay cùng ta ơn Đảng Kính yêu
Ta muốn cùng em gom nhặt thật nhiều
Dành quê hương những trời chiều đẹp nhất

47 nhận xét:

  1. Cớ sao mắt lại khép vào?
    Khổ thân một chú chào mào bên hiên
    Hót rằng ơi hỡi bạn hiền
    Nhanh mà thức dậy họa liền ý thơ
    Trăng non trăng vẫn hững hờ
    Trăng tà vẫn đợi vần thơ xuân thì
    Giật mình thức giật mà ghi
    Câu thơ có cánh còn gì cô đơn
    Người ta yêu chỉ thích hờn
    Còn mình đêm vắng kéo đờn không dây
    Người ta say muốn ngất ngây
    Còn mình cứ thích dạo phây sướng cùng

    Trả lờiXóa
  2. Em sẽ về nơi ấy quê anh
    Ta dang tay đón gió lành dịu mát
    Bến sông quê dạt dào sóng hát
    Cánh đồng làng ngào ngạt lúa thơm
    Em sẽ về quê mẹ ăn cơm
    Hạt gạo tám mãi còn thơm trong dạ
    Quê hương mình dòng người hối hả
    Em về rồi đừng vội vã nhé em
    Trống hội kìa ta chuẩn bị đi xem
    Nón thúng quai thao khăn sếp theo kèm
    Anh thất thểu sẽ cùng em sánh bước
    Trời quê hương phương xa ao ước
    Vẫn ngọt ngào và thân thuộc em ơi
    Ta vẫn đi đi dưới dòng đời
    Trăng ngập lối bởi những lời thương mến
    Con đò ngang bến sống rời bến
    hẹn một ngày em về bến sông xa
    Đường em về sẽ nở thắm màu hoa
    Lối nhỏ xưa dẫn vào nhà đẹp lắm

    Trả lờiXóa
  3. Thi sĩ ngành y cũng đáng yêu
    Câu thơ vun vút tựa cánh diều
    Hồn thơ lai láng như màu áo
    Thử hỏi thơ lòng có bao nhiêu

    Thi sĩ ngành y hòa nhập chơi
    Cùng cư dân mạng họa bao lời
    Vần thơ chau chuốt như bài báo
    Tâm hồn giàu có chẳng hề vơi

    Trả lờiXóa
  4. Người yêu thơ vẫn sang nhà
    Vẫn vui đối ẩm song ca với đời
    Quên đi mệt mỏi bởi lời
    Thơ tình ngẫu hứng cho đời thêm sang
    Yêu thơ yêu cả xóm làng
    Cỏ cây hoa lá trăng vàng cũng yêu
    Dù cho trời đã về chiều
    Thì ta cố bắc cầu Kiều mời sang

    Trả lờiXóa
  5. Đêm về vui ánh trăng ngân
    Hồn ta bát ngát trời xuân thắm nồng
    Bướm xinh bướm lượn vườn hồng
    Nhanh tay têm miếng trầu không mang mời
    À này quan họ người ơi
    Hội xuân trống gọi mời người về thăm

    Trả lờiXóa
  6. Tôi têm một miếng trầu xinh
    Gọi là quà tặng Bắc Ninh đó mà
    Cà Mau người ở phương xa
    Quà này gói lại lòng ta gửi vào
    Miếng trầu cánh phượng mang trao
    Cứ cay trong dạ lao lao tâm hồn
    Ngỡ như trời mới hoàng hôn
    Câu thơ họa vội hút hồn người thân

    Trả lờiXóa
  7. Trầu này anh mới vừa têm
    Còn tươi sắc lá còn mềm cuống non
    Nhưng mà được quả cau non
    Cay nồng trong dạ vẫn còn say lâu
    Nâng niu cầm một miếng trầu
    Tự dưng ta nhớ một màu hương quê

    Trả lờiXóa
  8. Nửa đêm tỉnh dậy on lai
    Lang thang lướt oep có vài người thôi
    Người quen thì ngủ hết rồi
    Không quen thì lại đang ngồi chơi game
    Thôi thì cứ thích chơi đêm
    Thì mai lên sớm trầu têm xơi cùng
    Câu thơ họa để vui chung
    Mẫy ngày nghỉ lễ ta cùng cười duyên

    Trả lờiXóa
  9. Chờ đêm rằm ánh trăng ngân
    Anh vui họa một đôi vần cho thơ
    Đêm thương đêm đợi đêm chờ
    Mà sao thiếu vắng bàn cờ người chơi
    Trăng vàng đẹp quá ai ơi
    Trăng buông đáy nước giữa trời đẹp sao
    Đêm trăng lòng vẫn tự hào
    Quê hương còn đó biết bao điều mừng
    Hòa chung không khí tưng bừng
    Miền quê vào hội giữa rừng cờ hoa
    Hỏi rằng người ở phương xa
    Có nghe trống gọi canh ba đợi chờ

    Trả lờiXóa
  10. Để dành câu hát còn duyên
    Để ta ngồi tựa mạn thuyền nhìn nhau
    Gió xuân vẫn thắm sắc màu
    Trời xuân ắt sẽ có nhau vui vầy
    Hẹn ngày ta gặp nhau đây
    Trầu têm cánh phượng mẹ thầy đang mong

    Trả lờiXóa
  11. Ngày xưa em chửa "chống lầy"
    Dáng xinh thon thả chẳng gầy "đấu lăm"
    Mà sao toàn thấy "cắm chồng"
    Nhìn trời thoang thoảng gió đông lùa vào
    Gió lùa tiếng gió xôn xao
    Nhiều khi gió cũng muốn gào rèm buông
    Gái quê cũng thích "chuống tắm"
    Trai quê cũng nghiện thích nằm "ào bơ"

    Trả lờiXóa
  12. Ước gì ở cạnh nhà em
    Để sang bắt chước để xem cơi trầu
    Dẫu cho thức suốt đêm thâu
    Thì xem cho trọn miếng trầu làm duyên
    Trầu này kể cũng dịu hiền
    Đưa lên môi thích ăn liền là say
    Trầu này têm để trao tay
    Nhiều khi têm sẵn đợi ngày tri âm

    Trả lờiXóa
  13. NGƯỜI VỀ KINH BẮC HÔM NAY
    MIẾNG TRẦU CÁNH PHƯỢNG TRAO TAY LÀM QUÀ

    MIỀN QUÊ KINH BẮC ĐÓN BẠN PHƯƠNG XA...

    Khen ai nở nụ cười duyên
    Mời trầu khéo thía anh liền xơi ngay
    Ăn vào cho dạ đắm say
    Cho hương nồng bởi cay cay ngọt ngào
    Trầu này thay mọi lời chào
    Người về Kinh Bắc lẽ nào không vui
    Ta trao nhau những ngọt bùi
    Trao nhau gia vị đượm mùi hương quê
    Người ơi người ở người về
    Hẹn ngày gặp gỡ miền quê Đông Ngàn


    Người về quan họ đứng trông
    Người ơi nắng ấm mấy hồng dõi theo
    Quê hương Kinh Bắc gió reo
    Người về đây với giọng chèo âm vang
    Ta nâng niu những bạn vàng
    Ta luôn trân trọng người sang quê mình
    Hồn quê còn đó lung linh
    Sông Cầu Sông Đuống quê mình đẹp thay
    Gió vờn sóng lúa đắm say
    Hương quê thoang thoảng những ngày cuối xuân
    Ta vui có bạn quây quần
    Bạn từ muôn nẻo tình thân tìm về
    Gió ngàn lồng lộng bờ đê
    Trong ta ngỡ tưởng cơn mê giật mình
    Tay cầm khay đựng trầu xinh
    Trao duyên tặng bạn thấy mình ấp e
    Phải chăng giờ đã sang hè
    Trầu têm cánh phượng thay chè mời nhau
    Sẽ còn mãi mãi về sau
    Tình người quan họ trong nhau khó mờ
    Bâng khuâng dệt một vần thơ
    Hẹn nhau bởi khúc nhạc chờ tri âm

    Trả lờiXóa
  14. Cái duyên quan họ đó thôi
    Thướt tha trong tấm lụa sồi làm duyên
    Cứ tưởng đang tựa mạn thuyền
    Hát câu quan họ còn duyên cùng người
    Trao nhau trao cả nụ cười
    Tỏ lòng mến tặng trầu tươi làm quà
    Vui lòng viễn khách nơi xa
    Chia tay lưu luyến lại nhà chớ quên

    Trả lờiXóa
  15. Hôm nay sinh nhật bạn à?
    Giật mình ra chợ mua hoa tặng nè
    Cuối xuân trời đã sang hè
    Muốn mua tặng cà cốc chè lắm cơ
    Thôi gom lời chúc vào thơ
    Chúc mừng sinh nhật ước mơ thỏa lòng
    Gia đình hạnh phúc chờ mong
    Công thành danh toại ngoài trong vẹn toàn
    Yêu đời cho dạ chứa chan
    Nhiều bè bạn quí kết đoàn vui chung

    Trả lờiXóa
  16. Trầu tình trầu tính trầu cay
    Ăn vào cho đỏ cho lay lắt lòng
    Cho bao ngày nhớ đêm mong
    Về miền Kinh Bắc vui trong nắng vàng
    Liền chị là Chúa sẽ mang
    Miếng trầu cánh phượng chính nàng ấy têm
    Ăn đi cho đỏ môi mềm
    Say rồi bày tỏ nỗi niềm cho sang
    Hỏi ai nghĩa thiếp tình chàng
    Bàn tay ngà ngọc têm mang mời này
    Dạt dạo sóng gió heo may
    Ngẩn ngơ trong dạ đắm say cả người
    Hỏi ai môi nở nụ cười
    Trầu têm cánh phượng bên người làm duyên

    Trả lờiXóa
  17. Khách xa hỏi " ấy" ai têm
    Nụ cười tươi nở môi mềm ấp e
    Gần đây em nói anh nghe
    Chính tay em đấy têm khoe với người
    Miếng trầu cánh phượng đỏ tươi
    Ăn đi một miếng cho người ta vui
    Muốn trao nhau những ngọt bùi
    Còn nguyên tươi đấy nhé đượm mùi hương quê
    Người ơi chớ có mà chê
    Cầm cho vui nhé mà mê mẩn lòng
    Trầu tình em thỏa nỗi mong
    Têm cho lửa cháy trong lòng em đây
    Ai mang trầu tính đong đầy
    Trầu tình trầu tính mẹ thầy em ưng
    Ăn đi cho mẹ cha mừng
    Cho duyên quan họ tưng bừng ngày xuân
    Miếng trầu lên nghĩa tình thân
    Trăm năm môi đỏ vẫn gần đó thôi

    Trả lờiXóa
  18. Đời anh bắt ốc mò cua
    Mang về nấu quả khế chua vườn nhà
    Yêu sao chẳng thấy nói ra
    Để chờ để đợi người ta mỏi mòn
    Còn đâu nước nước non non
    Thời gian phai nhạt môi son má hồng
    Men say có sướng lắm không?
    Sao anh bất mãn men nồng thâu đêm

    Trả lờiXóa
  19. Người về Kinh Bắc thăm chơi
    Nghe câu quan họ người ơi đừng về
    Ghé thăm phong cảnh làng quê
    Một vùng Kinh Bắc bốn bề đẹp thay
    Bây giờ thì đã đổi thay
    Nét xưa còn đó bao ngày chưa phai
    Ngàn năm vẫn nét trang đài
    Sử xanh vọng mãi anh tài thủa xưa
    Dẫu trời dù nắng dù mưa
    Tấm bia ghi tạc rêu chưa phủ mờ
    Người về vui họa vần thơ
    Sông quê nước chảy đôi bờ cỏ lau
    Người về thơm ngát hoa cau
    Trầu xanh bao lứa vẫn màu xanh non
    Người về lối nhỏ đường con
    Hai hàng dâm bụt vẫn còn nơi đây
    Vài ba câu chuyện tỏ bầy
    Đời tươi đẹp tựa đám mây rực hồng

    Trả lờiXóa
  20. Về sông Cầu quê anh em nhé
    Nhớ một thời tuổi trẻ chăn trâu
    Tưởng như ý hợp tâm đầu
    Tưởng như ta có phép mầu trao tay
    Lục bình trôi hôm nay nhanh thế
    Ta nhìn lâu muốn để nhớ nhung
    Phải chăng trôi dạt theo cùng
    Thì hoa kia nở vẫy vùng sóng xa
    Nón ba tầm người ta ngóng đợi
    Chiếc khăn the phơi phới gió xuân
    Tưởng như trời đất xoay vần
    Đêm ngồi ngắm mãi trăng ngân bên hè
    Ôi đôi mắt vàng hoe ửng đỏ
    Chợt nhớ về lời nhỏ năm xưa
    Mà sao giờ lại thành thừa
    Để giông để bão để mưa ướt lòng

    Trả lờiXóa
  21. Phương xa gió mát rừng tràm thoảng đưa
    Miền nam ôi những rặng dừa
    Ta mơ và muốn sao chưa được về
    Câu thơ văng vẳng miền quê
    Tình người ai đã mang về nơi xa
    Nghe câu quan họ mượt mà
    Tình người viễn xứ cách xa mà gần
    Miếng trầu xin kết tình thân
    Trao tay gửi tặng cho gần thêm hơn

    Trả lờiXóa
  22. Lệ nhòa thì gạt nó đi
    Để tâm thanh thản còn gì vui đây
    Bán buồn đi nhé cho khuây
    Mua vui mà sống cho đầy niềm tin
    Yêu nhau bởi cái liếc nhìn
    Bởi tâm hồn tuổi sì tin ấy mà
    Tội gì mà phải kêu ca
    Làm gì mà phải lệ nhòa năm canh
    Chắt chiu gom góp để dành
    Niềm vui nỗi nhớ hóa thành lời thương

    Trả lờiXóa
  23. Trầu này chị Chúa Sơn Lâm
    Têm mà khéo quá khó nhầm với ai
    Bàn tay như giọt sương mai
    Ôi sao khéo thế miệt mài tay têm
    Ăn đi cho đỏ môi mềm
    Cho duyên quan họ dịu êm mượt mà
    Ấm lòng bè bạn chúng ta
    Cuối xuân trời thắm sắc hoa đợi chờ
    Còn mình gom cả vào thơ
    Ví như một khúc nhạc chờ gặp nhau
    Cho nồng duyên thắm hoa cau
    Cho quê hương đượm một màu xanh tươi
    Cho vui vui mãi lòng người
    Cho tình thêm đẹp giọng cười khó quên

    Trả lờiXóa
  24. Men say bởi nếp hoa vàng
    Bởi tình người đó lòng vàng mang trao
    Bởi tình bè bạn tự hào
    Bên nhau thăm hỏi biết bao nụ cười
    Men say môi lại càng tươi
    Men tình đẹp bởi tiếng cười râm ran
    Đẹp thay Kinh Bắc-Đông Ngàn
    Bên nhau bè bạn kết đoàn tình thân
    Níu xa kéo lại cho gần
    Say tình say rượu say xuân đất trời
    Quê hương Vua Lý rạng ngời
    Dang tay đón bạn ghé chơi quê mình

    Trả lờiXóa
  25. Về đây Kinh Bắc đón mời
    Về đây đi nhé người ơi ngại gì
    Bến sống gió vẫn thầm thì
    Về đây nâng chén còn gì vui đây
    Men say lòng những ngất ngây
    Ta cùng hội tụ tràn đầy niềm vui

    Trả lờiXóa
  26. Rượu ngon uống để làm duyên
    Đan tay cho khéo uống liền mấy ly
    Nếp hoa vàng uống tỷ ty
    Men say mà ngấm còn gì vui hơn

    Trả lờiXóa
  27. Ai buồn anh cũng muốn mua
    Nhiều thì anh bán lên chùa cho khuây
    Ít thì anh trên phây
    Họa thơ vui để cho đầy niềm vui
    Trái ngon chín thoảng sắc mùi
    Kiếp đời chẳng phải bùi ngùi sầu đông
    Mãi tươi thắm đỏ má hồng
    Nét duyên tươi tắn mà không phai mờ
    Buồn đem đổ cả vào thơ
    Anh son lên khúc nhạc chờ vui hơn

    Trả lờiXóa
  28. Kính này tên gọi kính râm
    Gần xa nhìn tuốt chẳng nhầm được đâu
    Kính này xuyên suốt đêm thâu
    Đeo kính vẫn chạm phải chòm râu nuột nà
    Đeo quen mà bỏ kính ra
    Mắt tèm nhem tưởng hoa cà thì toi

    Trả lờiXóa
  29. Rượu một mình tỏ tình với rượu
    Như cuộc đời thấy thiếu thứ chi
    Còn đâu nghe thấy thầm thì
    Còn đâu sức để mà đi hết bầu
    Đã là sâu uống đâu hết đấy
    Đã uống rồi thì chấy phải say
    Rượu ngon có bạn tỏ bày
    Môi hồng má đỏ mà say cả lòng

    Trả lờiXóa
  30. Trời hôm nay lung linh nắng mới
    Ta thấy đời phơi phới sức xuân
    Ta đi gặp những người thân
    Cho thơ có cánh tình gần gần thêm
    Men đã ngâm môi mềm ửng đỏ
    Ta nghe hồn lộng gió trời xa
    Gặp nhau như một nhà
    Bên nhau môi nở như hoa đầu mùa

    Trả lờiXóa
  31. Vui còn đó bỏ qua đi nhé
    Cho cuộc đời thêm trẻ thêm yêu
    Gặp nhau thì vẫn còn nhiều
    Chỉ e lòng vẫn còn điều chưa ưng
    Người ta đấy tưng bừng men ngấm
    Được bên nhau mà ấm lòng nhau
    Sẽ còn mãi mãi về sau
    Câu thơ mạng ảo theo nhau mỗi ngày

    Trả lờiXóa
  32. Không đeo kính mắt nhìn ướt át
    Không yêu đời đâu hát được hay
    Không uống rượu đâu có say
    Không yêu sao thấy bị lay lắt lòng
    Không chờ biết đợi hay mong
    Không cháy lửa lòng ai biết là yêu
    Không ăn sao biết ngon nhiều
    Không sướng khổ biết sao điều oái oăm
    Không qua cái lạnh căm căm
    Làm sao biết biết người nằm cô đơn
    Không có tức giận dỗi hờn
    Làm sao biết được những cơn men nồng
    Hỏi rằng đeo kính nên không
    Kính râm má lại đỏ hồng thì gay

    Trả lờiXóa
  33. Kinh dâm đeo để cho ngầu
    Kiểu như già phải có râu ở mồm
    Miền Nam có trái chôm chôm
    Miền bắc có món cá tôm mà thèm
    Đeo kính không mắt hom hem
    Nhìn xa bà cụ tưởng em gái mình
    Cây trơ trụi lá bảo xinh
    Thôi đeo kính để mắt mình đỡ dơ

    Trả lờiXóa
  34. Chén rượu đầy em đấy đã uống
    Chẳng ngại ngùng luống cuống lắm đâu
    Biết là chẳng phải rượu sầu
    Biết là gặp gỡ thêm màu duyên thơ
    Biết câu đợi câu chờ hôm trước
    Ngại ngùng chi anh trước em sau
    Nâng ly là phải có nhau
    Men hồng đã ngấm tươi màu nét duyên
    Ta như thấy xuôi miền thương nhớ
    Ta như nghe hơi thở trong tim
    Niềm vui ta quyết đi tìm
    Bên bè bạn quí đắm chìm men say

    Trả lờiXóa
  35. Về đây xin hãy về đây
    Cho men rượu ngấm mà ngây ngất lòng
    Đã bao ngày chờ mong gặp gỡ
    Đã bảo lần bỏ giở cuộc chơi
    Hôm nay gặp gỡ trên đời
    Nâng ly rươu chúc rạng ngời sắc xuân
    Ta bên nhau kéo gần thêm lại
    Ly rượu mừng chẳng ngại chi đâu
    Bên nhau bày tỏ đôi câu
    Trong ta như thấy một màu đỏ tươi
    Màu đỏ tươi tiếng cười rạng rỡ
    Thắm môi hồng niềm nở mang trao
    Đẹp như một tấm lụa đào
    Trời xuân sặc sỡ lọt vào mắt lai
    hihi-vui heng

    Trả lờiXóa
  36. Thế là lại tưởng gà hầm
    Nhưng mà nấu lẩu đã nhầm chị ơi
    Men say sướng cả cuộc đời
    Cò quăm nằm đó rạng ngời chứ sao?
    Ô tay ai đã úp vào
    Chẳng phải Nhóc-Ma lẽ nào tay em
    Kiểu kia ngắm mãi thành thèm
    Nhưng mà bịn rịn làm em thẹn thùng
    há há

    Trả lờiXóa
  37. về đây rượu ngọt men say
    Về đây bè bạn tụ bầy chung vui
    Về đây xao xuyến bùi ngùi
    Về đây đầy ắp một mùi hương quê

    Trả lờiXóa
  38. Đã bảo sợ Ấn lắm rồi
    Sợ luôn cả Dí mà ngồi nghiêm trang
    Em ấn em dí vội vàng
    Vô tình mà bị cả làng bị mưa
    Người ta bị nhốt chuồng thưa
    Còn mình cũi sắt chẳng chừa mới đau
    Biết là trời đẹp thắm màu
    Bà con hàng xóm làng nhau tỏ bày
    Còn mình trong cũi toàn say
    Giở cười giở khóc khoanh tay đứng nhìn

    Trả lờiXóa
  39. Buồn thay bị nhốt trong chuồng
    Khác nào ngắm mãi trăng suông một mình
    Còn đâu thấy nét lung linh
    Còn đâu ngẫu hứng luận bình câu thơ
    Người ta vẫn đợi vẫn chờ
    Sao mình bị nhốt thờ ơ thế này
    Giá như phá cũi ra ngay
    Thì ta lại có những ngày vi vu

    Trả lờiXóa
  40. Chuồng kia cửa đóng then cài
    Biết rằng khoảng trống bên ngoài lắm hương
    Người ta vui vẻ yêu thương
    Còn mình trong cũi vấn vương chờ ngày
    Tháng trời bị nhốt khổ thay
    Mong sao cho đến không ngày mà ra

    Trả lờiXóa
  41. Bán buồn đi để anh mua
    Anh mang lên chùa anh gửi lại sư
    Mua vui còn để tương tư
    Còn thương còn nhớ còn thư tỏ tình
    Buồn ơi mày sống một mình
    Trên chùa hơi lạnh tỏ tình với sư
    Tao về tao sống riêng tư
    Mua vui ta sống sướng như nhà giàu

    Trả lờiXóa
  42. Biển bình yên biền hiền là thế
    Suốt ngàn đời dâu bể sóng reo
    Ai về với biển tôi theo
    Để nghe biển hát gió reo gọi mời
    Biển Vũng Tàu xa khơi thuyền chạy
    Như lòng người lửa cháy trong tim
    Hè oi vẫn muốn ước tìm
    Nơi đâu biển hát lặng im tỏ tình

    Trả lờiXóa
  43. Phong Châu Đất Tổ chớm đông
    Xe bon bon chạy nắng hồng dõi theo
    Bến sông con gió thầm reo
    Đón người xứ Huế qua đèo về đây
    Huế thương ơi vẫn đong đầy
    Sông Hương Núi Ngự áng mấy ảo huyền
    Người về câu hát còn duyên
    Cọ xòe ô mát cả miền Phong Châu
    Ô kìa xoan ghẹo đôi câu
    Dân ca xứ Huế đượm mầu tri âm
    Ta nghe như tiếng nhạc trầm
    Chớm đông ngỡ tưởng thì thầm duyên thơ
    Người về ôi những ngẩn ngơ
    Còn ta reo khúc nhạc chờ bên nhau
    Để rồi anh trước em sau
    Xuôi miền Kinh Bắc đượm màu hương quê
    Trầu têm cánh phượng thành mê
    Bước chân không mỏi đường về chẳng xa
    Hỏi chăng lòng tựa một nhà
    Bên nhau như thấy nở hoa đón chào
    Bao ngày vẫn cứ ước ao
    Hẹn ngày gặp gỡ như vào bên mơ
    há há-chúc thầy Chanh Thu mạnh khỏe yêu đời và hp ạ

    Trả lờiXóa
  44. Giá như ai tựa bên rào
    Mang búa phá cũi mà vào ở chung
    Chuồng này đâu có lạnh lùng
    Thôi ta một cảnh sống cùng nhau thôi
    Đã mang thân bị nhốt rồi
    Buồn chi cho khổ đợi hồi tái lai
    Đã là phận gái duyên trai
    Thì ta chẳng sợ ngày dài đêm thâu
    Dù rằng bạc trắng tóc sâu
    Dù cho sương trắng mái đầu thời gian
    Sợ chi cái cảnh cơ hàn
    Vẫn mơ mộng gió trên ngàn suối reo

    Trả lờiXóa
  45. một rừng hoa tím yêu thương
    Hỏi bông nào tỏa ngát hương cho đời
    Tình nào thật nhất người ơi
    Để ta tìm khắp chân trời mãi xa
    Bốn mùa rồi cũng đi qua
    Thế rồi nát một kiếp hoa còn gì
    Nghe xuân gió lộng thầm thì
    Mà sao hè tới người đi chẳng về
    Vẫn con đường nhỏ thôn quê
    Màu hoa siu tím gái quê đợi chờ

    Trả lờiXóa
  46. Hè về muội mặc áo bông
    Hay là bên ấy còn đông thế à
    Khi về nhớ cởi áo ra
    Quê mình hạ đến đỏ hoa phượng hồng
    Nhớ là khi gặp ông chồng
    Muộn nên mặc áo hoa hồng cho xinh

    Trả lờiXóa
  47. Cớ sao cứ nhốt nhau hoài
    Cớ sao nhốt những ngày dài thế ư?
    Còn đâu nỗi nhớ tương tư
    Còn đâu thơ gửi vào thư tặng người
    Ta vui muốn nụ cười tươi
    Muốn đời tươi trẻ tiếng cười râm ran
    Muốn lên hóng gió trên ngàn
    Muốn ra biển lớn vô vàn sóng xô
    Mà sao như bị cọp vồ
    Mà sao cứ nhốt chẳng vô được gì
    Ai vào nhấn kết bạn đi
    Bởi tui bị nhốt còn gì ấn đâu

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???