TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

ẤY...ẤY...ẤY


Giá như ngày ấy cuối đông
Xuân sang má lại ửng hồng khoe xuân
Giá như lúc ấy cứ gần
Tim hồng đỏ máu reo vần thơ duyên
Giá như ván chẳng đóng thuyền
Thì nay ấy chẳng ưu phiền riêng tư
Giá như chẳng lạc phong thư
Thì ta chẳng phải ông từ đền thiêng
Giá như thịt chó có riềng
Thì nay vững chắc như kiềng ba chân
Giá như ấy chẳng phân vân
Bốn mùa xuân hạ thành thân lâu rồi
Lục bình bến lạ buông trôi
Giá như xào cắm ấy rồi phải không?
Thôi nay giờ đã bao đông?
Nhạt phấn má hồng ngày ấy vội xa
Giờ đây sắp sửa ông bà
Nhìn nhau ngỡ tưởng hoa cà cuối xuân

42 nhận xét:

  1. Cóp sang ắt chẳng hay đâu
    Thôi thì cóp lại những câu của mình
    Bà con hàng xóm luận bình
    Tại nơi này sẽ tâm tình trao nhau
    Thơ duyên sẽ mãi xanh màu
    Tình thơ vẫn mãi theo nhau suốt mà

    Trả lờiXóa
  2. Người ta quen gọi Chiển chiêu
    Còn anh vưỡn gọi em yêu trong nhà
    Một đời bươn trải phong ba
    Lòng son giữ trọn mãi là chân quê

    Trả lờiXóa
  3. Người này chính hiệu phu nhân
    Người này giờ đã thành thân lắm rồi
    Người này cong nhọn cái môi
    Người này giờ ở bên tôi trọn đời

    Trả lờiXóa
  4. Ấy anh đừng có làm em
    Trái tim rung động trước rèm gió xuân
    Giá như ngày ấy mà gần
    Thì luôn hôm ấy tình thân đã rồi
    Giá như lúc ấy kề môi
    Thì tim bổi hổi bồi hồi xuyến xao
    Giá như em mặc yếm đào
    Thì anh hôm ấy đã trao thiệp hồng
    Thế rồi trời đã mấy đông
    Sợ nhạt má hồng đợi ấy đã lâu
    Thôi em mang một cung sầu
    Lìa anh em bước qua cầu gió bay
    Nhìn về nơi ấy đắng cay
    Chút hương còn sắc sao lay lắt lòng
    Không mưa ướt áo mang hong
    Ướt cả trong lòng ngày ấy mờ xa

    Trả lờiXóa
  5. Ấy về đây hây hây má đỏ
    Trên đường về nghe gió tung bay
    Ấy về như ngấm men say
    Cớ sao lòng lại thấy lay lắt lòng
    Áo không ướt mang hong mới lạ
    Chẳng mùa đông buốt giá trong tâm
    Ấy mang một khúc thương thầm
    Trở về nơi ấy cung trầm reo vang
    Ấy hôm nay nắng vàng xuân mộng
    Ấy là ngày lồng lồng cờ hoa
    Một mình ấy khẽ bước qua
    Mà sao như ấy vừa ca nhạc tình

    Trả lờiXóa
  6. Vũ Tuyết Nhung VU ấy đời lúc tỉnh lúc say
    như tự nhiên ấy ,có ngày có đêm
    vì nghèo ấy phải tha hương
    gian nan vất vả mấy ai tỏ tươngf
    ấy khổ cười để cho quên
    hết say là tỉnh hết đêm là ngày
    thương nhau chưa uống đã say
    quí nhau một chén đã say tiếng cười
    cuộc đời đẹp lắm ấy ơi!
    dẫu rằng còn lắm những điều trái ngang..
    cảm ơn huynh nhiều đã dạy muội mới biết xuống dòng nè hiiiiiii chiều đong đầy niềmvu i nha

    Trả lờiXóa
  7. Em sang anh múa điệu họ quê hương
    Ấy là đêm đã rơi sương
    Lung linh ánh điện con đường xóm thôn
    Ấy ngày xưa chẳng có hồn
    Cho nên chẳng thấy hoàng hôn đất trời
    Ấy là ngày ấy rong chơi
    Làm khổ cái đời-cái ấy khổ theo

    Trả lờiXóa
  8. Sao em lại nói những lời tình yêu
    Xuân sang gió mát trời chiều
    Ấy em đừng có dáng Kiều ấp e
    Để anh thất thểu bên hè
    Nhìn trăng thổn thức mà nghe xuân hồng

    Trả lờiXóa
  9. Ấy là một khoảng trời riêng
    Ấy là một chút thiêng liêng khó mờ
    Ấy là ghép chữ thành thơ
    Gửi cho bên ấy nhạc chờ tri âm
    Bác Trần Việt Bằng chớ nhầm
    Đêm xuân cây vưỡn ló mầm đấy thôi

    Trả lờiXóa
  10. Thần Dân Gương Mẫu ấy ơi
    Đã lâu mới thấy ghé chơi sang nhà
    Đêm xuân quỳnh nở đầy hoa
    Mùi hương cái ấy thoảng qua vườn hồng
    Bên hè nghe tiếng chim công
    Xa xa gió thổi bên sông lùa vào
    Cuốn theo cái ấy xôn xao
    Như tấm lụa đào có ấy bên trong

    Trả lờiXóa
  11. Ấy chết là ấy giật mình
    Ấy đừng là ấy tỏ tình khuyên ngăn
    Ấy mùa đông ấy quàng khăn
    Để cho gió cuốn thèm ăn ấy nhiều

    Trả lờiXóa
  12. Người ta muốn nói nửa vời
    Muốn dùng từ " ấy" cho đời thêm sang
    Quả nhiên cả xóm cả làng
    Sang chơi bên ấy lại càng thêm vui
    Đêm xuân quỳnh nở đưa mùi
    Sang nhà bên ấy thấy vui chưa về
    Giá như ấy bỏ bùa mê
    Thì thôi cái ấy khó về lắm đây
    Rượu nồng mà ngấm phây phây
    Xưng hô đằng ấy ngất ngây cuộc đời
    Ấy là những thứ của giời
    Ấy là tên gọi người tên mời người dưng

    Trả lờiXóa
  13. Thành ra ấy giống thuốc tiên
    Nhiều khi được tặng không tiền có ngay
    Ấy gì một tý đã say
    Chỉ vì có ấy ngủ ngày thành quen

    Trả lờiXóa
  14. Xe anh đường ấy quen đi
    Sơn hà một dải tượng thì ngóc lên
    Pháo giăng đằng ấy nổ rền
    Mã quì anh chặn ấy lên sông hà
    Tiền xe hậu pháo mã qua
    Tướng cung của ấy vào ra đợi chờ
    Tốt anh nhìn ấy ngẩn ngơ
    Cửa cung ấy đợi ấy chờ anh sao
    Thời cơ tốt bí rí vào
    Tướng cùng của ấy làm sao bây chừ?

    Trả lờiXóa
  15. Thiếu ăn-Đủ ấy sao xinh?
    Trời ban đâu phải chữ tình ấy đâu
    Giờ nay ấy cũng thầu dầu
    Môi trơn mỡ bám ấy đâu có nghèo

    Trả lờiXóa
  16. Thì ấy cứ nghỉ ngơi đi?
    Hết mệt thì lại thầm thì ấy ơi
    Trăm năm cũng cái thần đời
    Hòa cùng nhịp thở bao lời thêm xuân
    Người xa kéo lại cho gần
    Người gần kéo lại cho thân ấy à?
    Đời người hít vào thở ra
    Mà sao ấy hít hương hoa của giời
    Xuân hồng yếm thắm rong chơi
    Ấy đi đâu cũng sáng ngời sắc xuân

    Trả lờiXóa
  17. Ấy ơi nay mấy xuân rồi
    Nét duyên vẫn vẹn làm tôi phải lòng
    Làn môi đỏ thắm cong cong
    Đốt cháy lửa lòng lắm kẻ nhìn qua
    Giá như chẳng của người ta
    Thì tui với ấy một nhà thì hay

    Trả lờiXóa
  18. Tại ấy xinh giống búp bê
    Làm tôi ngắm mãi mà mê mẩn lòng
    Tại ấy thắt đáy lưng ong
    Tôi nhìn say đắm phải lòng ấy thôi
    Tại ấy ửng đỏ làn môi
    Tươi như hoa nở làm tôi thẹn thùng
    Tui và đằng ấy muốn chung
    Hai từ tình bạn ta cùng song đôi

    Trả lờiXóa
  19. Tại vì đằng ấy quá xinh
    Lại còn có một chữ tình bên trong
    Tại ấy lại có tấm lòng
    Làm cho lắm kẻ lòng vòng loanh quanh
    Tại ấy khuôn mặt hiền lành
    Làm cho ối kẻ hóa thành lời thương

    Trả lờiXóa
  20. Dí cò mà súng không lên
    Chắc là đạn điếc nổ rền được sao?
    Ngẩng nóng súng ngước lên cao
    Nếu mà đạn điếc cho vào bằng không

    Trả lờiXóa
  21. Ấy ơi phong độ mà sung
    Nhiệt tình ấy nhé lạnh lùng làm chi
    Phô ra ấy có tiếc gì
    Nghe từ ấy chết lâm li lắm mà
    Ấy là bóng bảy ngoài da
    Xung thiên trận mạng ấy là vô danh

    Trả lờiXóa
  22. Thuốc kê đơn hướng dẫn rồi
    Uống theo đơn nhá rồi ngồi nghỉ ngơi
    Đến bữa thì chỉ việc xơi
    Ốm thì hàng xóm sang chơi nhiều vào

    Trả lờiXóa
  23. Ấy nhiều sức khỏe giảm đi
    Khổ thân chữ ấy thầm thì nhỏ to
    Ấy nào ai dám mang so
    Nào đâu ấy dám mang bo với người
    Thôi thì ấy vẫn mãi tươi
    Luôn nở miệng cười bọt mép sùi ra
    Ấy đâu có dám kêu ca
    Thầy lang có thuốc xoa là khỏi luôn
    Gian nan ấy chớ có buồn
    Ngẩng cao ấy nhé nhìn chuồn chuồn bay

    Trả lờiXóa
  24. Ấy đêm khuya chú cào cào
    Khe rèm chướng rủ dám vào đậu vai
    Người ta đang ngáp thở dài
    Canh ba chưa tỏ mệt nhoài ấy than
    Rõ ràng tiết vịt tiết ngan
    Luôn luôn tẩm bổ còn than nỗi gì
    Thôi thì ấy cứ cố đi
    Mấy thằng hàng xóm nhìn gì cho dơ

    Trả lờiXóa
  25. Ấy xông pha đường xa chẳng ngại
    Phút ngập tràn ấy ngại làm chi
    Gió bên hiên vẫn thầm thì
    Trăng nhòm khe cửa ngại gì ấy ơi
    Trăng lung linh trăng phơi trước gió
    Gió lộng rèm gió ngỏ cùng ai
    Thức đêm mới biết đêm dài
    Nỗi lòng ấy gõ một vài trống canh

    Trả lờiXóa
  26. Chọc vào Chúa chẳng để yên
    Ấy là cũng thích lên tiên ấy mà
    Xuân về ngào ngạt hương qua
    Rèm buông chướng rủ áo hoa lộng rèm
    Vén mành ấy muốn đợi xem
    Một cơn gió mát qua rèm rung rinh

    Trả lờiXóa
  27. Ấy đi ấy lại đừng thôi nữa mà
    Có bao giờ thấy kêu ca
    Ấy yêu hoa cải hoa cà lắm cơ
    Ấy chờ giây phút ngẩn ngơ
    Chìm trong mộng mị ấy mơ tiên trần
    Ấy là ấy mãi còn xuân
    Cứ thấy chữ gần ấy lại vút cao
    Ấy ơi ngỏng cổ vẫy chào
    Cờ tiên chưa giờ lẽ nào ấy vui
    Hương xuân thoang thoảng đưa mùi
    Ấy từ từ nhé mới vui xuân nồng

    Trả lờiXóa
  28. Cơm no rượu cũng say rồi
    Hết đứng lại ngồi giở ấy ra xem
    Tưởng là ấy vẫn còn tem
    Mắt hoa buồn ngủ vẫn thèm ấy ru
    Cuối xuân trời chửa vào thu
    Mong gì cây cối lá vù vù bay
    Giờ thì đã ngấm men say
    Ấy ru ấy ngủ ấy lay động lòng

    Trả lờiXóa
  29. Cái ba chấm ấy rõ là
    Kiểu như lấp lửng giữa ra và vào
    Rõ ràng ấy thích trèo cao
    Ra rồi ấy lại thích vào ngủ đông
    Ấy lâu mỏ nó đỏ hồng
    Chưa có tiếng cồng ấy đã chuồn đi

    Trả lờiXóa
  30. Hay là ấy ngủ dậy rồi
    Vào trận chiến mới ấy ngồi vuốt râu
    Ấy thèm ngụp lặn ao sâu
    Ấy muốn hùng hục như trâu ấy mà
    Chị Chúa Sơn Lâm nhà ta
    Đi đâu thế nhẩy sang nhà ấy đi

    Trả lờiXóa
  31. Rõ ràng trời lạnh thích kem
    Ban ngày vẫn thích giở xem còn gì?
    Từ từ lại bảo ấy đi
    Ấy rồi lại bảo có gì chưa anh
    Cứ như ấy tạm để dành
    Ấy cho thủ tục mà đành vậy sao?
    Ấy gì chưa ấy đã trào
    Thế mà cũng ấy ra vào điệu ghê
    Có lúc ấy chẳng dám chê
    Ấy gì ngạo mạng làm mê mẩn hồn
    Những lúc ấy tưởng hoàng hôn
    Ấy như sóng biển sóng cồn xông pha
    Một ngày ấy biết làm ca
    Bốn mùa ấy vẫn mãi là ấy thôi

    Trả lờiXóa
  32. Ấy là cái tội kêu ca
    Cứ gần cứ sán thế là ấy luôn
    Ấy xong anh chẳng vội chuồn
    Mà sao vừa ấy lại buồn thế em

    Trả lờiXóa
  33. Ấy mà say lắt lay lắm kẻ
    Ấy mà buồn ấy bé lắm cơ
    Biết không vì ấy mà chờ
    Hay là ấy đã bị đơ mất rồi

    Trả lờiXóa
  34. Đông lạnh lắm ấy ơi có biết
    Vẫn hàng ngày moi miết ấy ra
    Gió đông tê tái làn da
    Trông ấy tím tái hoa cà hoa sung

    Trả lờiXóa
  35. Giờ này ấy nữa thì toi
    Cuối xuân hè tới trời oi lắm mà
    Biết rằng đêm thoảng mùi hoa
    Nhưng mà cái ấy chẳng ma nào thèm

    Trả lờiXóa
  36. Ấy giờ ấy đã hai con
    Nhạt phai phấn thắm nước non nỗi gì
    Tóc mây giờ bạc dần đi
    Ta lên ông sớm ấy thì bà chưa? há há

    Trả lờiXóa
  37. Ấy tại ngày xưa ấy nhà quê
    Cho nên ấy bị ngấm bùa mê
    Ấy về nơi ấy đâu có biết
    Mình ta thờ thẫn mãi như phê

    Trả lờiXóa
  38. Ấy ơi xinh đẹp quá chừng
    Ấy cười sao thấy tưng bừng lắm cơ
    Ấy làm bao kẻ ngẩn ngơ
    Anh nhìn ấy vội hoa thơ dâng đời

    Trả lờiXóa
  39. Natasha Pham đấy à?
    Đêm xuân em chạy sang nhà anh chơi
    Ấy là đúng lúc thảnh thơi
    Cờ tiên chơi nhé cho đời sướng thêm
    Ấy giờ man mát về đêm
    Đỏ ửng môi mềm ấy thẹn cùng trăng
    Ô kìa ấy cả chị Hằng
    Lung linh những giọt sương giăng bên hè
    Ấy là câu hát từng nghe
    Gió đông hây hẩy tưởng hè vội sang

    Trả lờiXóa
  40. Sao em chẳng chịu nói ra
    Để anh sắm sửa sang nhà em thưa
    Trầu têm têm mấy cho vừa
    Mẹ cha anh sẽ xin thưa thế này
    Tình nồng duyên thắm đã say
    Con xin cha mẹ một ngày chung đôi
    Trăm năm môi mãi kề môi
    Tơ duyên trải tấm lụa sồi giao duyên

    Trả lờiXóa
  41. Giá như hôm ấy chăn trâu
    Em đừng có giận bởi câu anh đùa
    Giá như anh nhận phần thua
    Em ngỡ câu đùa thì chẳng lìa xa
    Giá như bên bụi cỏ gà
    Anh mang cỏ mật chúng ta cùng nồng
    Thì nay chim phượng chim công
    Bay giữa vườn hồng xuân vẫn mãi xuân

    Trả lờiXóa
  42. Ấy là theo lệnh mẹ cha
    Cho nên em vội qua phà sang sông
    Trầu têm duyên thắm tình nồng
    Em về bên ấy-ấy trông mà thèm
    Đường xưa giờ chẳng có em
    Một mình ấy đứng bên rèm đợi ai
    Giậu mùng tới mãi vươn dài
    Ấy nhìn qua giậu chẳng ai thẹn thùng
    Thôi thì chẳng mảnh tình chung
    Ấy buồn bên giậu dọc mùng mà đau
    Giá như ngày ấy của nhau
    Tình nồng duyên thắm hoa cau ngát mùi
    Thì giờ nhớ lại mà vui
    Cái ngày xưa ấy bùi ngùi lắm cơ

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???