TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TA BÊN NHAU

Ta bên nhau tươi màu phượng đỏ
Thắm môi hồng theo gió tung bay
Bia ngon chưa uống đã say
Bên nhau hội ngộ một ngày thật vui
Quán bên hồ đượm mùi thơm phức
Ta thấy lòng sực nức mùi hương
Bên nhau lòng những vấn vương
Theo chân ta dạo con đường thân quen
Có người bảo tại men rượu ngấm
Nhưng mà ta thấy ấm bên tai
Ngại chi một đoạn đường dài
Gặp nhau như ngỡ có ai đợi chờ
Như họa giở câu thơ năm cũ
Liễu bên hồ vội rủ làm duyên
Hè oi ngỡ tựa màn thuyền
Mát lòng mát dạ bạn hiền khó quên














22 nhận xét:

  1. Mấy đêm chờ đợi nguyệt Hằng
    Mà sao chỉ thấy mấy thằng đi câu
    Toàn mong kiếm được đầy bầu
    Ăn chơi sả láng biết đâu là hè
    Ối trời râm rả tiếng ve
    Chờ trăng rơi ở bên hè anh ra
    Trăng non rơi ở ngọn đa
    Thì ta lạc phải vườn cà vì say

    Trả lờiXóa
  2. Hạ về rồi hoa cau cuối vụ
    Xuân còn nồng ấp ủ men say
    Trách chi lời nói gió bay
    Thôi thì vui bởi những ngày hè oi
    Phượng hồng cháy ai coi thi đó
    Lắng tai nghe ve ngỏ lời thương
    Tiếng ve kêu suốt đêm trường
    Mà ta cứ ngỡ người thương vô tình

    Trả lờiXóa
  3. Câu thơ như trách như hờn
    Như mưa đầu vụ từng cơn gió về
    Nghe sao cứ thấy não nề
    Thôi thì chớ chặn đường về nhé em
    Trăng non lấp ló bên rèm
    Hè oi mát dạ đường quen lối vào
    Mang thơ dệt tấm lụa đào
    Trăng hè mát rượu lùa vào cõi mơ
    Vô tình kể cũng nên thơ
    Trách chi cho tội chữ " Ngờ " bán rong

    Trả lờiXóa
  4. Giờ này ngất ngưởng rượu bia
    Mà sao đã bảo là khuya rồi à?
    Trăng non đầu tháng ló ra
    Cớ sao lại bảo trăng tà tàn canh

    Trả lờiXóa
  5. Biết lòng ta mách gặp nhau
    Biết duyên rồi sẽ trước sau vui cùng
    Mấy khi mà được ăn chung
    Bia tươi nâng cốc say cùng đó thôi
    Đến khi ngây ngất men rồi
    Mà sao cứ ngỡ đừng thôi nữa nào?
    Bên nhau ôi sướng làm sao?
    Trong ta toàn thấy ngọt ngào mà mê
    Canh hai đi hát ô kê
    Nhún nha nhún nhảy khó về lắm cơ
    Còn anh bận họa vần thơ
    Lạc đường anh gửi nhạc chờ tặng em
    Mỗi khi lòng bảo đã thèm
    Thì ta cứ phải anh em du hành

    Trả lờiXóa
  6. Hà Thành đón chị hôm qua
    Niềm vui còn đó câu ca họa rồi
    Nụ cười mãi nở trên môi
    Xa là nhớ lại nần hồi giở xem
    Ngọt ngào hai chữ chị em
    Bên nhau như thể ai đem xuân về
    Bắc nam hội ngộ vui ghê
    Xa nhau lại hẹn ngày về không xa

    Trả lờiXóa
  7. Cung thanh sánh với cung trầm
    Đêm hè thánh thót thì thầm nhỏ to
    Em vui em hát anh hò
    Trăng quê sảng tỏ hát cho sướng đời
    Sân đình bầy trẻ vui chơi
    Tiếng em lanh lảnh đất trời ngả nghiêng
    Anh mê ngồi tựa cửa thiền
    Ngỡ như mới lạc tới miền đất xa
    Dịu dàng yểu điệu thướt tha
    Trăng đêm thổn thức người ta mê hồn
    Cuốc kêu ngỡ tưởng hoàng hôn
    Cung trầm ấm áp hút hồn cũng thanh

    Trả lờiXóa
  8. Bóng ai lồng bóng non phơi
    Nét duyên tươi tắn rạng ngời trong xuân
    Bóng đa rủ xuống phàm trần
    Tươi hồn trinh nữ với vần thơ duyên

    Trả lờiXóa
  9. Thơ em viết đẹp về cha
    Hè oi như thắm sắc hoa bầu trời
    Trong con vọng tiếng cha ơi
    Con nhớ suốt đời chẳng thể nào quên
    Có cha có mẹ ở bên
    Có công dưỡng dục con lên người tài
    Trên đời hỏi có mấy ai?
    Nghĩ cha đẹp tựa tượng đài vinh quang

    Trả lờiXóa
  10. Hạ về trái ngọt thơm hương
    Người về ta nhớ vấn vương tâm hồn
    Niềm vui còn mãi xóm thôn
    Trầu têm cánh phượng mãi đồn gần xa
    Người về ta lại gặp ta
    Môi hồng khoe sắc tưởng là trao duyên
    Ô hay vui với bạn hiền
    Tặng anh em gửi chữ" Liền" trước anh
    Coi như cái của để dành
    Xuân sau lại hẹn cùng anh trở về
    Hội làng trông điểm thôn quê
    Nghe lòng em gọi hãy về nhé anh

    Trả lờiXóa
  11. Tuyên Quang núi thẳm rừng xanh
    Anh lên trên đó hãy nhanh mà về
    Lướt phây tìm khắp thôn quê
    Chắc là tìm lại lời thề cỏ may?
    Non cao anh dạo chớ say
    Mùa hoa ban nở lắt lắt mất hồn
    Đêm rằng ngỡ tưởng hoàng hôn
    Gặp cô gái Thái hút hồn thì sao?
    Gái quê Kinh Bắc lụa đào
    Trầu têm cánh phượng đứng chào anh đây
    Câu thơ chưa vẹn chưa đầy
    Anh ơi hãy nhớ lời thầy u chưa
    Hôm nay trời đổ cơn mưa
    Quê mình dịu mát mà anh chưa về
    Não lòng em gái thôn quê
    Đợi anh anh lạc đường về Tuyên Quang

    Trả lờiXóa
  12. Sông quê còn mãi vợ hiền
    Người ơi thời đại kim tiền chớ tham
    Quê mình buông khói chiều nam
    Có bàn tay vợ đã cam khổ nhiều
    Mong cho hạnh phúc thương yêu
    Trăm năm vẹn nghĩa trời chiều tóc mây
    Thế gian của vẫn còn đầy
    Chớ tham mang tấm thân gầy về sông
    Sông quê vẫn mãi đỏ hồng
    Hè oi tắm mát mùa đông ngắm nhìn

    Trả lờiXóa
  13. Dù cho tóc có pha sương
    Nặng lòng đất mẹ quê hương mất rồi
    Lục bình tim tím vẫn trôi
    Nản chi cái kiếp luân hồi hả em?
    Gió đông lay động cánh rèm
    Người ta sung sướng thì thèm nhiều hơn
    Còn mình đâu có cô đơn
    Giữ trong mình chữ biết ơn nghề thầy

    Trả lờiXóa
  14. Nắng ơi cháy xém cả tai
    Nắng ơi mày nhuộm đời trai thế à
    Một đời trên bến sông xa
    Một đời làm kiếp trồng hoa trồng người
    Mong sao đổi lấy nụ cười
    Mà sao hè tới mọi người đi đâu?
    Chỉ nghe thấy tiếng ve sầu
    Giật mình mái tóc trên đầu hoa dâm

    Trả lờiXóa
  15. Hè oi người cứ dửng dưng
    Sốt thì nhẹ nhẹ má bừng nóng ghê
    Đêm nằm nửa tình nửa mê
    Nửa say trong dạ nửa phê tâm hồn
    Rõ ràng chẳng phải hoàng hồn
    Cớ sao hè nóng bồn chồn thế ư?
    Hay là lòng đã tương tư
    Phải chẳng hồn đã gặp sư trên chùa
    Bên hiên khe cửa lùa
    Ai mang gió mát vội ùa lòng ta
    Ốm thì nằm nghỉ tại nhà
    Mà sao lòng cứ la cà muôn nơi
    Rượu nồng uống mãi chẳng vơi
    Chén tình chén nghĩa chén đời hư không
    Bên hiên nở nụ hoa hồng
    Ai mang hương sắc ngát nồng qua đây
    Người ta ốm phải có thầy
    Còn mình ốm cứ lướt phây tỳ tỳ
    Hay là cứ thích thầm thì
    Trăng hè mát rượi còn gì sướng hơn

    Trả lờiXóa
  16. Hãy gạt lệ sầu hãy đứng lên
    Bạn bè thân hữu vẫn ở bên
    Trường đời náo nhiệt thêm vững chí
    Cổ nhân xưa dạy chớ vội quên

    Trả lờiXóa
  17. Ai gieo một quẻ bùa mê
    Ai đem cơn gió hương quê thoảng nồng
    Vừng dương bừng sáng trời đông
    Cháy niềm hy vọng khoảng không đợi chờ
    Nay đem gói cả vào thơ
    Trầu têm cánh phượng trong mơ vẫn còn
    Qua rồi cái thủa con son
    Biết rằng chẳng dám nước non đợi chờ
    Lệ dòng ai chảy trong mơ
    Phải chăng một khúc nhạc chờ tri âm
    Xuân qua hè đến trầm ngâm
    Phượng hồng giờ vẫn nảy mầm hay sao?
    Đưa tay bắt chú cào cào
    Nát bờ cỏ mật ngọt ngào khi xưa
    Nắng nhiều lòng lại đợi mưa
    Oi nhiều đợi gió như vừa qua đây
    Đã đong đong phải cho đầy
    Sắc xuân xót lại mà xây mộng vàng
    Tình quê vẫn mãi âm vang
    Lời ru cánh võng ai mang gió trời
    Vẫn còn quan họ người ơi
    Ngân lên một khúc giữa trời phương nam

    Trả lờiXóa
  18. Dừa xanh thăm thẳm ngút ngàn
    Ai về ơi ấy chứa chan tình người
    Hè oi môi nở nụ cười
    Sông quê thấp thoáng bóng người đi qua
    Mênh mông mặt nước hiền hòa
    Thả hồn trong gió vỡ òa hư không
    Lục bình trôi dạt bến sông
    Hỏi ai có nhớ bóng hồng qua đây
    Hè về trời tạnh quang mây
    Tứ phương hội tụ đủ đầy với ai?
    Dịu dàng một nhánh hoa mai
    Nâng niu nét trang đài nhé em?

    Trả lờiXóa
  19. Anh sẽ về nơi ấy có em
    Có người bạn thân quen từ dạo ấy
    Để lắng nghe gió mùa hè đưa đẩy
    Ửng má hồng anh lên rẫy nhìn em
    Anh sẽ về nơi ấy thân quen
    Bến đò Xiêm có người em ngóng đời
    Đêm quê hương ánh trăng tròn vời vợi
    Xao xuyến lòng như phơi phới một mùa xuân

    Trả lờiXóa
  20. Cầu Long Biên hơn trăm năm đó
    Vẫn còn đây reo gió mát lòng
    Thế là thỏa nỗi chờ mong
    Em về Hà Nội giữa lòng thủ đô
    Gió mát không gió xô tà áo
    Gió tâm hồn gió bảo gì không?
    Ô kìa môt khúc sông Hồng
    Em nhìn hướng bắc mà không chớp à?
    Thằng đường đó không xa đâu nhé
    Khách phương xa quên ghé Bắc Ninh
    Lỡ têm một miếng trầu xinh
    Mà sao đợi khách của mình mãi xa
    Cây phượng già đỏ hoa trước ngõ
    Miếng trầu têm theo gió tung bay
    Liền anh ngóng đợi bao ngày
    Mà sao khách quí gió lay phương nào

    Trả lờiXóa
  21. Cái ngày em đóng kịch xưa
    Một cơn giống đên đổ mưa rào mà
    Em chơi ở đoạn đường xa
    Hái bông dâm bụt đóng là cô dâu
    Rõ ràng thủa ấy chăn trâu
    Bờ đê ngồi ngắm trên đầu đỏ hoa
    Tóc em trông thật mượt mà
    Càng xinh dâm bụt nở hoa trên đầu
    Kỷ niệm giờ đã phải đâu?
    Chiều hè còn tắm ao sâu vớt bèo
    Tại xưa cũng chỉ vì nghèo
    Anh chăn trâu-em vẫn theo chăn bò
    Nhiều hôm mải hát mải hò
    Trâu bò mình thả chưa no chưa về
    Thế là một ánh trăng quê
    Màn đêm buông xuống triền đê còn gì?
    Anh còn bảo hát tiếp đi?
    Cầm hoa dâm bụt thầm thì anh nghe
    Giật mình rạo rực tiếng ve
    Trăng lên mình lắng tai nghe gió ngàn
    Em cười giọng cứ hân hoan
    Anh vui anh bảo em ngoan nhất làng

    Trả lờiXóa
  22. Chỉ là ngẫu hứng mua vui
    Cho xuân thắm sắc đượm mùi hương quê
    Đi xa lòng bảo tìm về
    Mẹ cha vẫn ở thôn quê đợi chờ

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???