TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

EM YÊU CẢNH ĐẸP TRỜI XUÂN



Em yêu cảnh đẹp trời xuân
Đêm về vui ánh trăng ngân đầu làng
Bên sống những chuyến đò ngang
Nước lung linh sóng trăng vàng soi gương
Em yêu hai chữ quê hương
Tình quê góp nhặt thêm hương cho nồng
Lúa xanh với luống ngô đồng
Có bàn tay vợ tay chồng chung đôi
Em yêu cảnh đẹp quê tôi
Sông quê bên lở bên bồi mà thương
Quanh co uốn khúc đoạn đường
Mồ hôi mẹ đổ đêm trường nuôi con
Em yêu cỏ mật xanh non
Hàng dâu xanh ngát tằm con đợi chờ
Đợi ngày đóng kén thành tơ
Lụa hồng em dệt em chờ đợi duyên?
Em yêu cây cảnh bên hiên
Bao nhiêu dáng thế dịu hiền trước sân
Bàn tay chăm chút chuyên cần
Vườn cây xanh đẹp ngỡ xuân lại về
Em yêu cờ tướng thành mê
Trà tam rượu tứ ai về vui chung?
Trăng non đâu có lạnh lùng
Nụ cười mãi nở tình chung đợi chờ
Em yêu yêu trọn vần thơ
Họa khúc nhạc chờ gửi tặng tri âm
Cung thanh xen lẫn cung trầm
Ngân vang mãi để em thầm yêu hơn

21 nhận xét:

  1. Biết rằng giờ đã tháng tư
    Thôi thì gói lại phong thư để dành
    Cuối xuân cành lá lên xanh
    Chau chuốt ngọt lành cảm mến tặng nhau
    Vẫn còn nồng thắm hương cau
    Cánh cò đánh nhịp trắng phau dưới trời
    Mua vui xin họa đôi lời
    Đêm xuân lồng lộng sáng ngời ánh sao

    Trả lờiXóa
  2. Tiếng ai lanh lảnh bên tai
    Hòa trong tiếng gió vọng ngoài sông xa
    Đêm xuân thời tiết giao hòa
    Mùi hương quỳnh nở trắng hoa đây rồi
    Vẫn còn thao thức chưa thôi
    Câu thơ viết vội đã hồi sang canh
    Cất đi làm của để dành
    Hoàng hôn buông xuống hóa thành lời ca

    Trả lờiXóa
  3. Cua này cua biển đâu ra?
    Cua này có ở đồng xa đồng gần
    Cua này già lại tái xuân
    Cửa hang ngồi ngắm trăng ngân bên hè
    Cua này vẫn thính tai nghe
    Đêm hát câu vè mới sướng làm sao-he he

    Trả lờiXóa
  4. Hình này giống phượng giống công
    Giống đóa hoa hồng anh thích ngày xưa
    Giá như trời chẳng đổ mưa
    Thì anh đâu phải khoản thừa bỏ đi
    Giá như gió cũng thầm thì
    Cá cờ dưới dưới bơi đi lại về
    Thì nay loan phượng thôn quê
    Đẹp duyên đẹp cả lời thề cỏ may

    Trả lờiXóa
  5. Hồng vàng mang tặng ngày vui
    Hương quê thoảng một mùi khó quên
    Hộp quà duyên dáng kề bên
    Một chai rượu quí góp thêm màu hồng
    Biết rằng trời vẫn còn đông
    Mà ta như thấy sắc hồng đi qua
    Nắng lên ấm cả gian nhà
    Tiếng chim đã hót-giàn hoa nở rồi
    Tiếng ru của mẹ đưa nôi
    Tiếng con bập bẹ nhớ hồi cỏn con
    Xuân sang ký ức vẫn còn
    Mừng vui sinh nhật ta gom thơ vườn
    Ghép sao cho một lời thương
    Gửi tình bè bạn muôn phương vui cùng

    Trả lờiXóa
  6. Dây kia thiết chặt mất rồi
    Còn đâu chạy nhảy như hồi còn thơ
    Sông Cầu đâu phải bến mơ
    Hỏi chi sông Đuống bến chờ là đâu
    Thênh thang nước chảy qua cầu
    Ai về Phù Đổng Trung Mầu mua vui
    Hội xuân hoa thắm sắc mùi
    Giao duyên quan họ bùi ngùi khó xa
    Rõ ràng trời đã tháng ba
    Đầu làng cây gạo cháy hoa rực hồng
    Gái quê e thẹn tìm chồng
    Trai quê tươi tỉnh múa rồng giương oai
    Về đây lễ hội mãi hoài
    Trong xuân cũng thấy một vài tiếng thơm

    Trả lờiXóa
  7. NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN VUI VÀ HẠNH PHÚC NHIỀU NHA

    Trả lờiXóa
  8. Và yêu luôn cả Cua Đồng
    Nôn nao Kinh Bắc một dòng sông yêu!
    Lâu nay chị lạc em mất rồi. Nay gặp lại, trước là mừng, sau là đọc các bài chưa đọc đã nhé! Có một dạo em ít viết, chị vào mãi chả thấy bài mới nên hờn luôn đó.

    Trả lờiXóa
  9. hôm nay chị qua thăm nhà em Cua nè .hi hi

    Trả lờiXóa
  10. Anh Ninh'blog sang thăm, mến chúc em tối CN ngủ thật ngon giấc nhé!

    Trả lờiXóa
  11. Lâu lắm mới vào mạng ,chúc chú nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
  12. Em yêu cảnh đẹp trời xuân
    Đêm về vui ánh trăng ngân đầu làng
    Bên sống những chuyến đò ngang
    Nước lung linh sóng trăng vàng soi gương

    Mấy câu này hay quá em ạ!

    Trả lờiXóa
  13. Ghé thăm bạn nhé ! Ngày mới thật nhiều niềm vui và may mắn nhé !

    Trả lờiXóa
  14. Lục bát "Cảnh đẹp trời xuân"
    Đọc xong còn vọng tiếng ngân tơ lòng

    Trả lờiXóa
  15. Anh tự coment cho anh nhiều thế, mà ko trả lời mọi ng, hihi

    Trả lờiXóa
  16. Nhà này đau ốm đã khỏi chưa? hihi

    Trả lờiXóa
  17. Trong thơ anh lắm nỗi ngẩn ngơ
    Có cả thương mong lẫn đợi chờ
    Sao như cho em trong vần ý
    Cho em -cho ai -thật lơ mơ .
    .
    Mình vui một chút với câu trên nóc nhà bạn nha -

    Trả lờiXóa
  18. Quê hương ta thật đáng yêu.
    Lâu sao không thấy bạn ghé chơi?

    Trả lờiXóa
  19. Tuần mới thật vui Cua nhé !

    Trả lờiXóa
  20. Yêu thầm nhớ vụng mà chi
    Trên trang mạng ảo trách gì chữ yêu
    Thây ai lẻ bòng trời chiều
    Yêu thương để khỏi bòng chiều cô đơn

    Trả lờiXóa
  21. Em vào nhà chị mà không nói gì cả, chị buồn đấy! Em quên chị rồi sao?

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???