TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TẢN MẠN....HÈ OI

Đêm qua đón trận mưa rào
Gió trời man mát lùa vào lòng ta
Giật mình buông mấy câu ca
Tự nhiên như thấy vườn hoa thắm màu
Cuộc đời như thể có nhau
Có tình bè bạn trước sau mãi gần
Chiều quê ôi những phân vân
Tự dưng nhớ bát :"canh cần" mà đau
Giờ mưa lỗi cả mùa cau
Biết rằng mưa mát lá trầu xanh non
Thời gian nhạt phấn môi son
Pha lê ai chiếu nước non lại về
Đoạn đường dài cứ lê thê
Cúi mình nhặt một lời thề cỏ may
Tình thơ anh họa chiều nay
Anh cho thêm chút men say cho nồng
Gái ngoan mà chửa có chồng
Thơ anh họa miếng trầu không mang mời
Chị em nào mãi yêu đời
Thì anh họa vội mấy lời chúc xuân
Miễn sao xa kéo cho gần
Cho đời thắm sắc cho xuân ngập tràn

8 nhận xét:

  1. Ô kìa cứ ngỡ trong mơ
    Cứ như trong khúc nhạc chờ tri âm
    Như nghe ai dạo cung trầm
    Cung thanh thánh thót ai ngâm câu Kiều
    Ở đời sống để thương yêu
    Cỏ cây hoa lá trời chiều vẫn tươi
    Sau bao mệt mỏi lại cười
    Bên nhau như thấy tình người thêm thân

    Trả lờiXóa
  2. Đóa hồng của Nguyễn Phương Linh
    Ôi sao như thấy cái tình bên trong
    Ai xem cũng xuyến xao lòng
    Ô kìa hoa đẹp cánh cong đỏ hồng
    Hoa này tưởng nở mùa đông
    Bốn mùa vẫn nở vẫn hồng đó thôi
    Đã mang sang tặng nhau rồi
    Thì xin khách quí hãy ngồi đọc thơ
    Tìm đâu cho được câu chờ
    Để mình ghép với câu thơ nửa vời
    Mấy khi rảnh rỗi ghé chơi
    Ánh trăng lồng lộng thấy đời đẹp hơn
    hihi chúc khách mới ghé thăm nhà nhiều niềm vui ạ-xin nhận lẵng hoa hồng-cho cả làng cùng sướng ạ

    Trả lờiXóa
  3. Anh hỏi thì em xin thưa
    Rừng luôn gió thổi mà chưa thấy ngừng
    Chỉ thấy anh cứ dửng dưng
    Toàn nghe anh nói chữ "đừng" chữ "thôi"
    Sóng xô nát cả em rồi
    Mà sao anh vẫn cứ ngồi vuốt râu
    Thẫn thờ chìm dưới đêm thâu
    Mà em cứ sợ qua cầu gió bay
    Tại anh nói đến là hay
    Để em thao thức chẳng say giấc nồng
    Tại anh nỗi hẹn mấy đông
    Em ngỡ đợi chồng vai tựa kề vai
    Mà sao cứ đợi mãi hoài
    Anh thì im lặng nói vài câu đi
    Ô kìa gió vẫn thầm thì
    Sao anh chẳng nói câu gì hỡi anh
    Sóng xô bờ lá tan tành
    Xô lòng em mãi hóa thành hư vô
    Mấy lần mặc áo ni cô
    Nhớ anh lên chẳng dám vô cửa chùa
    há há-chúc bác Ngô Thái vui ạ-nếu em nó iu mà đối thế thì bác trả lời sao đây?-hihi

    Trả lờiXóa
  4. Câu thơ mới họa nửa vời
    Đợi cơn gió mát cho đời ngất ngây
    Nói ra là để cho khuây
    Trao duyên quan họ cho đầy ý thơ
    Trăng non mặc kệ trăng mờ
    Trăng tà trăng vẫn lững lời trăng trôi
    Trăm năm cũng kiếp luân hồi
    Tình nam nghĩa bắc sao ôi là mừng
    Gió ngàn đâu lỡ dửng dưng
    Gió Phương nam thổi mát vừng trời nam
    Câu quan họ giữa rừng tràm
    Liền Anh khăn xếp trời nam tỏ tình
    Nâng niu một miếng trầu xinh
    Người ơi người ở chúng mình sánh đôi
    Câu vọng cổ đã vang rồi
    Ai về Kinh Bắc quê tôi thì về
    Gió ngàn lồng lộng bờ đê
    Trầu têm cánh phượng hương quê xin mời

    Trả lờiXóa
  5. Sóng xô bọt trắng biển lòng
    Thuyền tình ướt áo ai hóng gió trời
    Tình buồn gạt bỏ cho vơi
    Mua vui mà sống cho đời thêm sang
    Trăng thanh gió mát bản làng
    Một tấm lòng vàng đủ ấm trong nhau
    Non xanh tươi mãi những màu
    Sóng xô nát cả buồng cau trái mùa
    Lang thang lướt nhẹ cửa chùa
    Ngỡ ai đối mặt bỏ bùa hư không
    Sáo bay cao sao xổ lồng
    Mình ta thất thểu quãng đồng lúa xuân
    Trăng lay mặt nước tan dần
    Gương soi mờ ảo tình thân ảo huyền
    Cũng là ép bởi chữ duyên
    Lao đao sóng vỗ mạn thuyền lắc lư
    Mấy hôm cứ ngỡ ông từ
    Ngỡ mình sắp sửa thành sư mất rồi
    Lệ trào ướt cả bờ môi
    Lửa tình vội cháy mất rồi -lụi tan

    Trả lờiXóa
  6. Lá sen anh gửi câu thơ
    Trăng soi mặt nước cá cờ giương vây
    Câu thơ họa vội cho khuây
    Múc ánh trăng đầy anh rót vào tim
    Câu thơ viết giở đi tìm
    Giữa dòng giống tố nhấn chìm khi xưa
    Người ta vội bảo bị mưa
    Câu thơ lục bát gió đưa về trời
    Mắt nhìn một khoảng chơi vơi
    Tự dưng lại thấy cuộc đời hư vô

    Trả lờiXóa
  7. Trăng non hờ hững bên hồ
    Cánh cò đánh nhịp mấy cô qua cầu
    Dịu dàng áo trắng áo nâu
    Còn tôi cõng cả một bầu rượu ngon
    Ta vào chiêm ngưỡng lầu son
    Giật mình mới thấy ta còn túi thơ
    Gặp em ôi thật sững sờ
    Anh như cứ ngỡ trong mơ mất rồi
    Chiếu kia ta trải ra ngồi
    Câu thơ họa giở đến hồi giao duyên

    Trả lờiXóa
  8. Anh đi đập đá ở Côn Lôn
    Gặp phải cô em sợ hết hồn
    Nướng mực cô ngồi sao khiếp thế
    Phơi hàng lộ liễu trước hoàng hôn

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???