TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

SAO EM...?


Sao em ngẩng mặt nhìn trời
Tựa mình khung ảnh trao lời gió trăng
Đêm xuân em giống chị Hằng
Non phơi nhũ đá sương giăng đỉnh đầu
Bên em một chú chim sâu
Sổ lòng muốn đậu muốn bâu lên người
Tiếc chi một nụ cười tươi
Bóng em thấp thoáng bên người em thương
Chiếc bình đồ cổ phong sương
Bên em như một chiếc gương soi hình
Đất trời ôi thật hữu tình
Cỏ cây hóa lá có hình em phô
Anh đây muốn hóa thầy đồ
Vẽ lên bản nhạc hò zô chộm thèm

12 nhận xét:

  1. Tuổi già xuân đã dần qua
    Tóc sâu tóc trằng gần già rồi đây
    Đâu còn giống thủa phây phây
    Đâu như cái lúc ngất ngây men nồng
    Cuối xuân còn khướt mới đông
    Trong ta nỗi nhớ má hồng tái tê
    Thôi thì thoải mái đê mê
    Mặc cho mình mẩy tái tê hàng ngày

    Trả lờiXóa
  2. Hoa này chứng tỏ hoa hồng
    Kiểu như con gái có chồng đẹp hơn
    Có nơi có chỗ để hờn
    Có tình yêu đề duyên hơn mỗi ngày
    Hồng tươi ngắm mãi thành say
    Trời xuân nắng ấm mỗi ngày đẹp thêm
    Nắng xuân ửng đỏ môi mềm
    Sông quê nước vẫn êm đềm nhẹ trôi
    Xuân nay bổi hổi bồi hồi
    Ngắm nhìn sóng nước mà ngồi tương tư
    Cánh bồ câu nhỏ đưa thư
    Giang sơn một dải ưu tư cõi lòng
    Xuân về lễ hội chờ mong
    Khách phương xa tới cho lòng thêm vui
    Vườn hồng thoang thoảng đưa mùi
    Tự dưng trong dạ bùi ngùi nhớ xuân

    Trả lờiXóa
  3. Rừng cây hoa nở tím trời
    Nắng xuân như gọi như mời người qua
    Cỏ xanh như thảm mượt mà
    Đường đi lối lại có hoa giăng đầy
    Người đâu sao chẳng qua đây
    Tóc xanh hoa rụng vương đầy nắng xuân

    Trả lờiXóa
  4. Có anh chiếu tướng em rồi
    Có anh rảnh rỗi mà ngồi vui chung
    Có anh bên cạnh vui cùng
    Gió bớt lạnh lùng chơi ván cờ tiên
    Có anh em chẳng mất tiền
    Xông pha trận mạc ta liền sánh đôi
    Có anh bổi hổi bồi hồi
    Đòn ra sắc nét" thôi rồi Lượm ơi!"

    Trả lờiXóa
  5. Chieu xuan hong mat bo muong
    Thay long xao xuyen que huong doi cho
    Dem tinh gui ca vao tho
    Ve len ban nhac uoc mo xuan hong

    Trả lờiXóa
  6. Hay la anh bi xuyen xao
    Boi em xinh dep om vao hai ben
    Dem trang gio mat anh ren
    E nghe mot loat phao ren anh vang

    Trả lờiXóa
  7. Rõ ràng mới mấy nước đi
    Sao anh lại cứ thầm thì nhỏ to?
    Xe sang sông chẳng cần đò
    Pháo em nổi giận bóp cò thì toi
    Tượng anh vội vểnh canh chòi
    Mã em thẳng tiến đánh lòi tướng lên
    Hở hang sườn trái anh rên
    Còn đâu sức nữa mà quên đậy vào
    Tốt vô cung bí làm sao?
    Anh ơi đợi nhé đứng chào em đi

    Trả lờiXóa
  8. Thứ bảy ngày nghỉ cuối tuần
    Bạn hiền ơi ta quây quần bên nhau
    Ngoài vườn thơm phức hoa cau
    Ngắm trắng thưởng thức cùng nhau ấm trà
    Cờ người em vội giở ra
    Các anh mà sướng thì ta ra đòn
    Dù cho xuống biển lên non
    Thì em vẫn giữ lòng son nhé người

    Trả lờiXóa
  9. Hôm nay người ốm quá trời
    Mắt mờ gối mỏi chán đời lang thang
    Người ta mang bán lộc vàng
    Còn tui thất thểu ngỡ ngàng đi qua
    Trời đêm đâu có trăng tà
    Mà sao như lạc hàng gà thành đô
    Tưởng mình muốn gặp ni cô
    Hà Đông nhộp nhịp ô tô qua đường
    Ta đi tìm một người thương
    Tìm luôn cả một đêm trường mưa xuân
    Chưa quen cũng chẳng phải gần
    Thôi thì tự nhủ rằng xuân vẫn còn
    Cúc vàng muốn mở nhuy son
    Hoa sim biên giới nước non ai bì
    Gom câu thơ cũ bán đi
    Mua cơn gió thoảng thầm thì bên tai
    Nhìn em trò nhỏ đua tài
    Mà lòng vui sướng mãi hoài chưa thôi
    Ngày mai kết thúc mất rồi
    Huy chương lấp lánh trên môi ta cười
    Đem công đổi lấy vàng mười
    Trao em nhỏ nhỏ nụ cười yêu thương
    Đã hai đêm mấy canh trường
    Hà Đông ở lại vấn vương khi về
    Ta về mang cả bùa mê
    Mang niềm chiến thắng tặng quê hương mình
    Huy chương trên ngực lung linh
    Mà sao ta thấy chữ tình bên trong
    Xuyến xao lòng tự bảo lòng
    Mưa phùn ướt áo mang hong gió trời
    Niềm vui gửi tặng bằng lời
    Cùng nhau vui mãi dưới trời thủ đô

    Trả lờiXóa
  10. Biết rằng hôm ấy Nguyên Tiêu
    Lòng em e thẹn nắng chiều xuân nay
    Quê hương vào vụ những ngày
    Người đi nhổ mạ người cày ruộng sâu
    Nhà nhà tranh thủ đêm thâu
    Hỏi lòng sao dám đi đâu hỡi người

    Trả lờiXóa
  11. Cám ơn chị Hải Bát Tràng
    Đã lâu mới thấy chị sang bên nhà
    Xuân về trời thắm sắc hoa
    Sân trường rộn tiếng chim ca dưới trời

    Trả lờiXóa
  12. Xuan ve vui lam chi oi
    Ben em nhu thay dat troi no hoa
    Mot doi tren ben song xa
    Ben em tro nho que nha yeu thuong
    Nang long dat me que huong
    Bang lang tim ngat mai truong tuoi tho

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???