TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NHỚ HÀ NỘI....

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CHIẾN THẮNG 30-4 GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC
HÀ NỘI ƠI MỘT TRÁI TIM HỒNG
HÀ NỘI ƠI ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG
HÀ NỘI ƠI MÃI THẮM NỒNG KÝ ỨC
Hà Nội ơi trái tim hồng
Lung linh đáy nước mặt sông ảo huyền
Ta đi tìm một chữ duyên
Buồn xa Hà Nội tới miền đất xa
Cuộc đời như ong tìm hoa
Ngẩn ngơ trong dạ bôn ba xứ người
Linh linh mặt nước xanh tươi
Hồ Gươm soi bóng nụ cười của ta
Bằng lăng tim ngắt màu hoa
Rung rinh liễu rủ ai pha gương đời
Yêu làm chi khó trả lời
Phải chăng ly biệt bởi lời khó trao
Muốn dâng một chút ngọt ngào
Mà hồn xơ xác lệ trào hoen mi
Muốn bên nhau để thầm thì
Mà sao xa cách còn gì nữa đâu
Gió lùa xé rách đêm thâu
Nát hồn kỹ nữ nỗi sầu xa xăm
Người đi đi với tháng năm
Giữa thương và nhớ mà nằm mông lung
Gió ơi sao mãi lạnh lung
Chẳng thề chẳng hẹn nhau cùng về đây
Tháp Rùa sương phủ trắng đầy
Nhớ về ký ức nơi đây một thời
Mênh mang sóng nước cuộc đời
Thôi thì cố nói một lời yêu thương
Ta cùng nhung nhớ quê hương
Tình yêu Hà Nội vấn vương trong lòng
Xa là nhớ gần là mong
Một thời đốt cháy lửa lòng vợi xa

8 nhận xét:

  1. Thôn Vỹ ngày xưa có bóng dừa
    Có rào trứng cá mọc lưa thưa
    Giờ đây thôn vỹ bao nhà mới
    Muốn chở về đây chỉ thêm thừa

    Trả lờiXóa
  2. Người ta sống để mà yêu
    Chữ yêu mãi dệt cho nhiều đường tơ
    Để đời mãi mộng ước mơ
    Để say dạ ngẩn ngơ trong lòng
    Liếc nhìn cũng thỏa nỗi mong
    Nhìn duyên cũng thể cho lòng đắm say
    Chộm nhìn cũng thấy hay hay
    Nhìn thẳng thì ngượng tỏ bày thì e
    Nhâm nhi một chén nước chè
    Giật mình hoảng hốt ôi hè vừa sang

    Trả lờiXóa
  3. Quê hương ơi vẫn một màu khí ức
    Lúa trỗ đòng sực nức hương hoa
    Thao thức làm chi em gái phương xa
    Anh vẫn biết nỗi nhớ nhà tha thiết
    Và hằng đêm một mình em ngồi viết
    Câu thơ tình ôi sao thiệt mến thương
    Anh biết rằng em xa cách quê hương
    Thổn thức nhớ nhung đêm trường lạnh vắng

    Trả lờiXóa
  4. Câu thơ lệ chảy hoen mi
    Lời thương chưa ngỏ có gì đau đâu
    Giờ thì đầu có tóc sâu
    Giờ thì thao thức đêm thâu làm gì
    Thôi ta cứ bỏ lại đi
    Cho tròn ký ức mà ghi đáy lòng

    Trả lờiXóa
  5. Người ta có bạn có bè
    Như bát nước chè uống mát lòng nhau
    Mong sao đời chẳng khổ đau
    Luôn vui tươi trẻ trước sau vẹn tròn
    Dẫu rằng chẳng muốn nước non
    Nhưng tâm hồn vẫn muốn còn duyên quê
    Đã quen lòng bảo tìm về
    Thì vui cho trọn tình quê mẹ chờ

    Trả lờiXóa
  6. Câu thơ bịa vội đó mà
    Bịa xong muốn tặng làm qua người sang
    Yêu nhau đâu chỉ bạc vàng
    Bởi duyên quan họ ta mang bên mình
    Mến nhau cũng bởi cái tình
    Thích nhau lại muốn luận bình ý thơ
    Câu thương câu đợi câu chờ
    Để trong khi ngủ giấc mơ mãi hồng
    Phương Nam giờ có nóng không
    Còn đây phương bắc nắng hồng đi qua
    Dang tay cùng hát bài ca
    Mừng ngày thống nhất nước nhà bình yên
    Bên nhau có những bạn hiền
    Sang nhau chẳng phải mất tiền mà vui

    Trả lờiXóa
  7. " anh làm em nhớ nhà muốn khóc"
    Câu này nghe sao tha thiết thế em ơi
    Bắc Nam vẫn dưới một bầu trời
    Trong tim ta vẫn sáng ngời lý tưởng
    Ta muốn xây lên đài cao muôn trượng
    Cho tâm hồn một chí hướng vừng đông
    Chiến thắng năm xưa đỏ thắm cờ hồng
    Miền Nam gọi Hà Nôi đông xưa ấy
    Anh lên đường người thương tay vẫy
    Quyết một lòng tìm cho thấy hào quang
    Ba mươi tháng tư rực rỡ huy hoàng
    Đời mãi dệt một trang vàng ghi nhớ

    Trả lờiXóa
  8. Hà Nội hồng trong trái tim ta
    Văng văng đâu đây bài ca hy vọng
    Miền Nam ơi hạ về có nóng
    Ta nhớ người mong ngóng thăm nhau
    30 tháng tư vẫn mãi tươi màu
    Hà Nội nồng trong nhau lắm đó
    Sài Gòn ơi đêm nay gió lộng
    Ta biết rằng trời lồng lồng cờ hoa
    Bắc Nam mãi mãi vẫn một nhà
    Mừng chiến thắng kết đài hoa vui chúc

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???