TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

VỀ ĐI EM...


Về đi em-miếng trầu anh têm giở
Quệt vôi nồng cho mãi nhớ Bắc Ninh
Quê anh đó ôi sao thật là tình
Hãy về nhé để chúng mình gặp mặt
Cuối xuân rồi cơn gió lùa hiu hắt
Anh gồng mình đem góp nhặt niềm vui
Câu quan họ sao bùi ngùi trong dạ
Lời mời trầu sao hối hả xôn xao
Lời chia tay sao chẳng nói câu nào
Cứ đứng lặng vẫy tay chào gặp nhé
Lục bình trôi bên sông bừng lóe
Tím sắc màu như tuổi trẻ đương xuân
Ta chắt chiu gom góp nhặt chữ tình
Gửi vào thơ cùng luận bình em nhé
==========

Miếng trầu duyên têm liền mấy miếng
Trao bạn hiền lưu luyến trong nhau
Thơm nồng say dạ miếng cau
Trầu xanh têm chặt vào nhau mặn nồng
Tay nâng niu trầu không cánh phượng
Khúc tâm tình một hướng đi chung
Còn đâu gió bấc lạnh lùng
Xuân về ta thỏa vui chung hội hè
Ta bên nhau vẫn nghe tiếng gió
Xuân đang hồng lời ngỏ ai giao
Phất phơ dải yếm lụa đào
Tung bay trong gió vẫy chào người thân
Gặp nhau đây ân cần thăm hỏi
Sao trong lòng chẳng nói lên câu
Thấy say trong dạ miếng trầu
Thấy lòng ý hợp tâm đầu còn e
Ly rượu quê đợi hè vội đến
Cốc cà phê quyến luyến khó xa
Câu thơ họa vội làm quà
Bên nhau như bản tình ca xuân nồng

34 nhận xét:

  1. Ô kìa một miếng trầu xinh
    Ăn đi cho đỏ môi mình lẫn ta
    Môi hồng má thắm như hoa
    Niềm vui trọn cả lòng ta lòng mình
    Quê em có miếng trầu xinh
    Anh sang là để chữ tình thêm sâu
    Người ta ý hợp tâm đầu
    Còn anh lại thấy đượm mầu hương quê
    Nhớ em anh lại tìm về
    Phải chăng anh nhớ lời thề năm nao
    Miếng trầu cánh phượng ngọt ngào
    Chưa ăn đã thấy nao nao cõi lòng

    Trả lờiXóa
  2. Hay là em thích thật rồi
    Phải chăng vẫn thích cái môi đỏ hồng
    Xin em ăn miếng trầu không
    Cho cay trong dạ cho nồng trong tim
    Biết em mải miết đi tìm
    Thì anh vội thả bầy chim xổ lồng
    Chim bay từ hướng đằng đông
    Mang hương phương bắc thắm nồng vào nam
    Vấn vương dưới rặng rừng chàm
    Câu thơ quan họ sẽ làm em say

    Trả lờiXóa
  3. Thế thì em cứ ăn đi
    Trầu tươi đẹp thế còn gì ngon đây
    Ăn đi cho dạ ngất ngây
    Cho lòng thổn thức đong đầy niềm tin
    Quen nhau một nét ưa nhìn
    Mến nhau một chút sì tin vừa lòng
    Thân nhau bởi dạ sáng trong
    Gần nhau là bởi cái lòng đó thôi

    Trả lờiXóa
  4. Về đâu hả chị gái ơi
    Tháng tư nắng cháy đỏ trời quê hương
    Muốn về nơi ấy yêu thương
    Nhưng mà e ngại bởi đường quá xa
    Biết rằng nơi ấy đỏ hoa
    Có người chờ đời lòng ta tỏ bày
    Biết là sẽ ngấm men say
    Nhưng mà chẳng chút gì lay lắt lòng

    Trả lờiXóa
  5. Trầu không đỏ thắm mặn mà
    Lời mời êm dịu thiết tha dịu hiền
    Lời nói đâu phải mất tiền
    Như nhịp cầu để nối liền đó đây
    Cầu duyên ta bắc ta xây
    Kéo gần xa lại cho đây đó gần
    Gần rồi đâu phải phân vân
    Lẽ nào chẳng muốn đẩy gần thành xa

    Trả lờiXóa
  6. Người về đây men say chợt ngấm
    Miếng trầu têm tô thắm môi son
    Rượu quê hỏi hết hay còn
    Để anh tô thắm môi son má hồng
    Kìa ngoài xa bến sống gió hát
    Kìa bên đồng dào dạt hương hoa
    Lúa thời con gái nõn nà
    Tung đòng phơi trắng màu hoa dưới trời
    Em về đây anh mời em nhé
    Tiếng chuông chùa em ghé thăm chơi
    Câu thơ anh họa nửa vời
    Cùng vui trọn với đất trời Bắc Ninh

    Trả lờiXóa
  7. Chân em lạnh môi anh kề cạnh
    Hỏi trong lòng có lạnh không em
    Mấy hôm nay gió lộng rèm
    Rèm buông gió vẫn làm em lạnh rồi
    Anh biết rồi cái môi anh tựa
    Bàn chân em chỗ dựa là môi
    Môi anh thì đã nóng rồi
    Sưởi chân em ấm ngay thôi em à

    Trả lờiXóa
  8. Anh đi tìm điệu hát dân ca
    Tiếng quê hương sao mượt mà đến thế
    Dù cuộc đời bôn ba dâu bể
    Ta một lòng gìn giữ để thêm yêu
    Quê hương ơi đẹp những buổi chiều
    Mây đen bay những cánh diều no gió
    Chiều xuân này trên bờ đê lộng gió
    Mùi hương nồng cỏ mật vẫn bay xa
    Ta dang tay ôm một khoảng bao la
    Cho ngập lòng bởi bài ca hy vọng
    Trên sân trường bông phượng hồng cháy bỏng
    Hè về rồi ôi cái nóng cháy lưng
    Ta chẳng hề suy nghĩ dửng dưng
    Bởi lòng ta tưng bừng bao nhựa sống
    Bến sông quê chiều nay gió lộng
    Sóng nước rập rình một khoảng rộng mờ xa
    Chân bước lang thang bên bụi cỏ gà
    Những chú dễ vội nhảy ra níu kéo
    Cỏ may ơi sao giờ này úa héo
    Hỏi lời thề trong trẻo thủa còn xuân?
    Cỏ quấn bến ta níu chín gấu quần
    Cùng nhau nhặt ngồi gần gần thêm nữa
    Ta thấy trong nhau bừng lên ngọn lửa
    Lửa trong lòng mảnh đất hứa đi chung
    Quê hương ơi truyền thống hào hùng
    Ta cùng em dệt nên cùng năm tháng
    Vẫn chói chang bảng vàng cách mạng
    Nắm tay cùng ta ơn Đảng Kính yêu
    Ta muốn cùng em gom nhặt thật nhiều
    Dành quê hương những trời chiều đẹp nhất

    hihi tếu táo tý-nghe bài hát mà tự dưng tớ lại nhớ quê hương tớ quá cơ
    Gửi cả trong thơ vườn bịa vội
    Dù vô tình nên chẳng tội chi đâu
    Vẫn tươi xinh như những miếng trầu
    Vùng Kinh Bắc vẫn tươi màu ký ức

    Trả lờiXóa
  9. Cuối tuần vẫn phải đi cày
    Cho nên chẳng đáp được ngay lời bình
    Giờ thì mải miết một mình
    Trả lời cho hết đáp tình người sang

    Trả lờiXóa
  10. Cớ sao mắt lại khép vào?
    Khổ thân một chú chào mào bên hiên
    Hót rằng ơi hỡi bạn hiền
    Nhanh mà thức dậy họa liền ý thơ
    Trăng non trăng vẫn hững hờ
    Trăng tà vẫn đợi vần thơ xuân thì
    Giật mình thức giật mà ghi
    Câu thơ có cánh còn gì cô đơn
    Người ta yêu chỉ thích hờn
    Còn mình đêm vắng kéo đờn không dây
    Người ta say muốn ngất ngây
    Còn mình cứ thích dạo phây sướng cùng

    Trả lờiXóa
  11. Em sẽ về nơi ấy quê anh
    Ta dang tay đón gió lành dịu mát
    Bến sông quê dạt dào sóng hát
    Cánh đồng làng ngào ngạt lúa thơm
    Em sẽ về quê mẹ ăn cơm
    Hạt gạo tám mãi còn thơm trong dạ
    Quê hương mình dòng người hối hả
    Em về rồi đừng vội vã nhé em
    Trống hội kìa ta chuẩn bị đi xem
    Nón thúng quai thao khăn sếp theo kèm
    Anh thất thểu sẽ cùng em sánh bước
    Trời quê hương phương xa ao ước
    Vẫn ngọt ngào và thân thuộc em ơi
    Ta vẫn đi đi dưới dòng đời
    Trăng ngập lối bởi những lời thương mến
    Con đò ngang bến sống rời bến
    hẹn một ngày em về bến sông xa
    Đường em về sẽ nở thắm màu hoa
    Lối nhỏ xưa dẫn vào nhà đẹp lắm

    Trả lờiXóa
  12. Thi sĩ ngành y cũng đáng yêu
    Câu thơ vun vút tựa cánh diều
    Hồn thơ lai láng như màu áo
    Thử hỏi thơ lòng có bao nhiêu

    Thi sĩ ngành y hòa nhập chơi
    Cùng cư dân mạng họa bao lời
    Vần thơ chau chuốt như bài báo
    Tâm hồn giàu có chẳng hề vơi

    Trả lờiXóa
  13. Người yêu thơ vẫn sang nhà
    Vẫn vui đối ẩm song ca với đời
    Quên đi mệt mỏi bởi lời
    Thơ tình ngẫu hứng cho đời thêm sang
    Yêu thơ yêu cả xóm làng
    Cỏ cây hoa lá trăng vàng cũng yêu
    Dù cho trời đã về chiều
    Thì ta cố bắc cầu Kiều mời sang

    Trả lờiXóa
  14. Đêm về vui ánh trăng ngân
    Hồn ta bát ngát trời xuân thắm nồng
    Bướm xinh bướm lượn vườn hồng
    Nhanh tay têm miếng trầu không mang mời
    À này quan họ người ơi
    Hội xuân trống gọi mời người về thăm

    Trả lờiXóa
  15. Tôi têm một miếng trầu xinh
    Gọi là quà tặng Bắc Ninh đó mà
    Cà Mau người ở phương xa
    Quà này gói lại lòng ta gửi vào
    Miếng trầu cánh phượng mang trao
    Cứ cay trong dạ lao lao tâm hồn
    Ngỡ như trời mới hoàng hôn
    Câu thơ họa vội hút hồn người thân

    Trả lờiXóa
  16. Trầu này anh mới vừa têm
    Còn tươi sắc lá còn mềm cuống non
    Nhưng mà được quả cau non
    Cay nồng trong dạ vẫn còn say lâu
    Nâng niu cầm một miếng trầu
    Tự dưng ta nhớ một màu hương quê

    Trả lờiXóa
  17. Nửa đêm tỉnh dậy on lai
    Lang thang lướt oep có vài người thôi
    Người quen thì ngủ hết rồi
    Không quen thì lại đang ngồi chơi game
    Thôi thì cứ thích chơi đêm
    Thì mai lên sớm trầu têm xơi cùng
    Câu thơ họa để vui chung
    Mẫy ngày nghỉ lễ ta cùng cười duyên

    Trả lờiXóa
  18. Chờ đêm rằm ánh trăng ngân
    Anh vui họa một đôi vần cho thơ
    Đêm thương đêm đợi đêm chờ
    Mà sao thiếu vắng bàn cờ người chơi
    Trăng vàng đẹp quá ai ơi
    Trăng buông đáy nước giữa trời đẹp sao
    Đêm trăng lòng vẫn tự hào
    Quê hương còn đó biết bao điều mừng
    Hòa chung không khí tưng bừng
    Miền quê vào hội giữa rừng cờ hoa
    Hỏi rằng người ở phương xa
    Có nghe trống gọi canh ba đợi chờ

    Trả lờiXóa
  19. Để dành câu hát còn duyên
    Để ta ngồi tựa mạn thuyền nhìn nhau
    Gió xuân vẫn thắm sắc màu
    Trời xuân ắt sẽ có nhau vui vầy
    Hẹn ngày ta gặp nhau đây
    Trầu têm cánh phượng mẹ thầy đang mong

    Trả lờiXóa
  20. Ngày xưa em chửa "chống lầy"
    Dáng xinh thon thả chẳng gầy "đấu lăm"
    Mà sao toàn thấy "cắm chồng"
    Nhìn trời thoang thoảng gió đông lùa vào
    Gió lùa tiếng gió xôn xao
    Nhiều khi gió cũng muốn gào rèm buông
    Gái quê cũng thích "chuống tắm"
    Trai quê cũng nghiện thích nằm "ào bơ"

    Trả lờiXóa
  21. Ước gì ở cạnh nhà em
    Để sang bắt chước để xem cơi trầu
    Dẫu cho thức suốt đêm thâu
    Thì xem cho trọn miếng trầu làm duyên
    Trầu này kể cũng dịu hiền
    Đưa lên môi thích ăn liền là say
    Trầu này têm để trao tay
    Nhiều khi têm sẵn đợi ngày tri âm

    Trả lờiXóa
  22. Anh sẽ về nơi ấy quê anh
    Vườn trước nhà cau xanh mọng vỏ
    Như mùa xuân quê hương lộng gió
    Mẹ têm trầu cắt miếng vỏ làm duyên
    Nghe Ầu ơi ngồi tựa mạn thuyền
    Như con đò chở tới miền đất yêu
    Giăng tơ dệt dưới trời chiều
    Giăng tình anh bắt câu Kiều ra khoe
    Cuối xuân trời sắp sang hè
    Phượng hồng cháy đỏ tiếng ve kêu hoài
    Em về bè bạn sánh vai
    Nụ cười mãi nở nhớ hoài lắm nghe

    Trả lờiXóa
  23. Ta song đôi đường đời trải lụa
    Mà sao lòng héo úa hỡi em
    Biết anh nợ một cơn thèm
    Túi thì vẫn rỗng sao em vẫn sờ
    Hay em sờ tìm thơ trong ý
    Em biết rằng một tý cũng vui
    Hương thơm em muốn sực mùi
    Cho lòng xao xuyến cho vui cái đời
    Túi rỗng tuếch em ơi đừng nắn
    Có chi đâu củ sắn củ khoai
    Bóp sờ đầu chẳng phải tai
    Hèn chi chẳng có một vài đồng xu

    Trả lờiXóa
  24. Túi đây e cứ sờ đi
    Một xu dính túi tức thì em moi
    Nhớ là moi nhẹ không toi
    Chớ nên moi mạnh mà lòi thì sao? há há

    Trả lờiXóa
  25. Hết tiền hết chuyện hết vui chơi
    Hết cả nằm mơ sướng cái đời
    Nhanh chân nạp thẻ thêm vào nhé
    Để xong công việc lại ăn chơi

    Trả lờiXóa
  26. Nếu mà chú cứ lẳng lơ
    Chú mà cứ họa vần thơ hão huyền
    Điện thoại tiện thể đưa duyên
    Có ngày mắc cỡ hết tiền thì toi

    Trả lờiXóa
  27. Thôi thì cứ khóa máy đi
    Hết tiền chẳng nạp làm gì nữa đâu
    Tiền nhiều cứ thích đi câu
    Tiêu tiền điện thoại chẳng đâu nào bằng
    Ôi toàn cái thứ lăng nhăng
    Lô đề,tin nhắn lằng nhằng khổ thân
    Ví to ví cứ mỏng dần
    Ôi em điện thoại khổ thân anh rồi
    Giờ anh tắt máy em thôi
    Không thì lắm chuyện lôi thôi khó lường
    Những ngày tháng ấy yêu thương
    Hết tiền anh chẳng vấn vương làm gì

    Trả lờiXóa
  28. Trèo lên núi thẳm rừng xanh
    Chùn chân gối mỏi mà anh chẳng sờn
    Anh mà tự sướng lên cơn
    Anh trèo khắp cả giang sơn của mình

    Trả lờiXóa
  29. Miễn sao môi nó hé ra
    Răng nhìn thấy được người ta bảo cười
    Cười duyên trông thật là tươi
    Cười thầm nhìn cũng buồn cười lắm nghe
    Cười mà môi chỉ hơi nhe
    Kiểu như hóng gió mùa hè cũng hay
    Nụ cười lúc ngấm men say
    Má hồng môi đỏ lấy tay bịt mồm
    Cười khi nhai trái chôm chôm
    Người ta lại bảo ôm đồm vô duyên

    Trả lờiXóa
  30. Trăng quê hương vẫn mãi sáng ngời
    Muội xa quê hãy nhớ lời mẹ dặn
    Năm tháng cần lao tiền tươi đều đặn
    Nở nụ cười tươi tắn một vừng dương
    Huynh biết rằng muội xa quê hương
    Nỗi nhớ mẹ cha đêm trường thao thức
    Và muội ơi ngoài hiên hoa thơm phức
    Nhật ký đời thường rạo rực hồn quê
    Hãy yêu đời và thỏa những đam mê
    Sức sống nồng căng đường về quê mẹ

    Trả lờiXóa
  31. Về đi em, về ăn canh cua bánh đa Kế
    Nóng quá bác ạ

    Trả lờiXóa
  32. kinh bắc quê Bác tình lắm đó

    Trả lờiXóa
  33. Bái phục cua Đông kinh Bắc !Sức song và sức thơ luôn tràn đầy !

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???