TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CÀ PHÊ TÌNH YÊU


Cốc cà phê Ban Mê mang tặng
Như gương soi sâu lắng lung linh
Ô kìa nhìn thấy một hình
Đúng là trinh nữ rập rình nhìn ai?
Giọt cà phê rơi hoài rơi mãi
Như cuộc đời từng trải gian nan
Hương thơm vẫn mãi ngập tràn
Ấm lòng viễn khách chứa chan tình đời
Cà phê ơi như lời mời đó
Có đắng cay như khó qua môi
Khi qua lặng lẽ xuống rồi
Cà phê lại ngọt làn môi ngay mà
Bên cà phê bông hoa hồng nở
Thoảng hương nồng ai nỡ chê đây
Thôi ta uống một cốc đầy
Cho say trong dạ cho khuây hết sầu
Cà phê rơi đêm thâu bớt lạnh
Như kiếp đời cũng chạnh lòng thương
Nâng ly mãi thấy mùi hương
Sài Gòn Hà Nội vấn vương khó mờ
Gửi vào đây câu thơ vừa họa
Ly cà phê vội hóa lời ca
Hai miền xa cách chúng ta
Bạn bè kết thắm đài hoa vĩnh hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???