TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MỘT THỜI ĐÃ XA


Bằng lắng tím ngát sân trường
Trong ta lại nhớ người thương mất rồi
Ngày xưa tuổi trẻ sục sôi
Sông quê bên lở bên bồi mà thương
Nặng lòng đất mẹ quê hương
Tình quê ta mãi vấn vương trong đời
Bâng khuâng nghĩ lại một thời
Tuổi thơ sao thật yêu đời lắm cơ
Rõ ràng là quá mộng mơ
Bao năm đèn sách rồi chờ thành danh
Quê hương gió mát trong lành
Ta về đất mẹ ươm nhành hoa tươi
Bên em trò nhỏ vui cười
Bên bao đồng nghiệp tình người khắc sâu
Sương bay điểm bạc mái đầu
Sờ lên chạm phải tóc sâu chạnh lòng
Nhớ ngày xưa ấy nhớ mong
Cảm tình ai thế mà lòng đắm say
Thời gian đi mãi từng ngày
Bao mùa lá rụng cỏ may úa sầu
Tìm em em ở nơi đâu
Chỉ nghe ai nói "qua cầu gió bay"
Bạc tiền mau ngấm men say
Thuyền hoa sang bến nắm tay bên chồng
Anh về ôm lạnh sầu đông
Còn đâu ngắm mãi má hồng bên hiên
Ghét thay thời đại kim tiền
Cái nghèo đeo đẳng triền miên bao người
Đôi khi giở khóc giở cười
Giá như ngày ấy vàng mười trao tay
Thì đâu cho đến hôm nay
Nghĩ về thủa ấy mà lay lắt lòng
Đồng xa lúa trỗ đòng đòng
Lúa thơm mùi sữa cho lòng thêm say
Tình quê vẫn ở chốn này
Gửi vào ký ức những ngày đã xa
Bằng lăng ơi mãi thắm hoa
Ta nhìn cho đỡ xót xa giận hờn
Đầu hè mưa đổ từng cơn
Lòng ta ấm lại cô đơn chẳng còn
Biết là chẳng nước chẳng non
Gạn lòng chau chuốt cho còn chữ tâm
Gắng công chăm sóc ươm mầm
Niềm vui như thể thì thầm cùng ai?
Nước sông trôi mãi trôi hoài
Đò ngang sang bến đợi hoài người sang
hihi-nhìn bằng lăng tếu táo tý cho đời thêm vui-mềnh chả giống bài thơ đâu nhá-há há

5 nhận xét:

  1. Chỗ này là ở Hoa Lư
    Cố Đô xưa ấy có từ Vua Đinh
    Hôm đi du lịch trường mình
    Nhanh tay chụp lại tấm hình này đây
    Thứ hai bên trái thân gầy
    Là mình một kiếp làm thầy đó thôi
    Giờ thì tuổi ấy qua rồi
    Tóc sâu lớt phớt khác hồi đương trai

    Trả lờiXóa
  2. Đầu ba ba nút rồi em
    Cớ sao chẳng thấy cơn thèm thế sao
    Người ta thì muốn vượt rào
    Còn em sung sướng lẽ nào thờ ơ
    Sông quê đò vẫn đợi chờ
    Mà sao em vẫn ngẩn ngơ nơi nào
    Hay là toàn thấy chiêm bao
    Vườn hồng lắm sắc ghé vào lại ra
    Cuối xuân trời vẫn nhiều hoa
    Các em mới lớn ôm hoa chồng
    Sao em vẫn thích khoảng không
    Người ta lấy chồng em lại cười duyên
    Em tên là Đoàn Văn Luyên
    Muốn qua sông Đuống có thuyền đưa sang
    Sang anh có khóm hoa vàng
    Gái quê hiền thục dịu dàng lắm nghe
    Nhanh lên trời đã sang hè
    Nóng lên thì khổ mà nghe ve sầu
    Phượng hồng đã đỏ nơi đâu
    Thầy đi nắng cháy đỏ đầu thầy ơi

    Trả lờiXóa
  3. Đẹp thì cứ ngắm cho lâu
    Bằng lăng tím ngát sắc màu quê hương
    Đẹp thì ngắm để vấn vương
    Để lòng xao xuyến quê hương tìm về
    Đẹp thì phải thích chớ chê
    Ngắm nhiều ngắm kỹ cho mê mẩn lòng
    Đẹp thì ngắm cả bên trong
    Nhụy hoa thơm ngát cho lòng xuyến xao
    Đẹp thì anh hái anh trao
    Kiểu như yếm thắm lụa đào ai cho
    Đẹp thì ngắm hẳn bông to
    Nhớ về thủa nhỏ hát hò bên nhau
    Đẹp thì ngắm trước ngắm sau
    Tưởng như tóc nhuốm hoa cau vườn nhà

    Trả lờiXóa
  4. Nhỏ to cũng tại số trời
    Sinh ra mà để cái đời nhỏ to
    To thì kể cũng hơi lo
    Nhỏ thì kể cũng chẳng cho gì đời
    Nhỏ to vẫn cứ vui chơi
    Cỏ cây hoa lá cuộc đời thảnh thơi
    Nhỏ to vốn lẽ ở đời
    Nồi nào vung ý được xơi là mừng
    Chỉ buồn khi bụng dửng dưng
    Chi vui khi thấy khỏe mừng là vui

    Trả lờiXóa
  5. Một thời tuổi trẻ hồn nhiên
    Một thời má thắm giống tiên lắm mà
    Một thời môi nở như hoa
    Một thời xinh thế người ta cảm tình
    Một thời em thật là xinh
    Một thời ngây ngất một mình anh thôi
    Một thời hai đứa sóng đôi
    Một thời thể hẹn để rồi thành yêu
    Một thời nhung nhớ bao nhiêu
    Một thời mong mỏi trời chiều gió bay
    Một thời lòng dạ đắm say
    Một thời e thẹn những ngày bên nhau
    Một thời anh trước em sau
    Một thời thơm ngát hoa cau vườn nhà
    Một thời em giận người ta
    Một thời anh chẳng qua nhà em chơi
    Một thời đẹp quá em ơi
    Một thời để nhớ một đời để thương

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???