TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

VỀ VÙNG KINH BẮC


Quê hương Kinh Bắc đón chào
Bạn bè khắp nẻo xôn xao tìm về
Gió ngàn lồng lộng bở đê
Trời xuân thắm đượm ta về thăm nhau
Xuân nay xanh thắm sắc màu
Ta vui là bởi có nhau vui cùng
Người về Kinh Bắc vui chung
Như tương ngộ tương phùng giao duyên
Ta không ngồi tựa mạn thuyền
Nhưng ta vui bởi đứng liền bên nhau
Nụ cười tươi đượm sắc màu
Trong xuân vẫn thấy có nhau thật rồi
Dẫu rằng đường xá xa xôi
Mà lòng chẳng ngại để rồi bảo đi
Ta nghe xuân vẫn thầm thì
Đền Đô điểm hẹn ta đi thăm chùa
Bến sông vọng tiếng chèo khuya
Kia rồi Cổ Pháp vào chùa viếng thăm
Vẫn còn đây với tháng năm
Dấu xưa lấp lánh trăng rằm lung linh
Đường xa có bạn có mình
Bên nhau ta thấy chữ tình thêm thân
Đền Đô ta ghé lại gần
Nén hương phảng phất trong xuân ngập tràn
Trong lòng như thấy hân hoan
Bên nhau chụp ảnh kết đoàn vui chung













32 nhận xét:

  1. Câu thơ bịa vội đó mà
    Bịa xong muốn tặng làm qua người sang
    Yêu nhau đâu chỉ bạc vàng
    Bởi duyên quan họ ta mang bên mình
    Mến nhau cũng bởi cái tình
    Thích nhau lại muốn luận bình ý thơ
    Câu thương câu đợi câu chờ
    Để trong khi ngủ giấc mơ mãi hồng
    Phương Nam giờ có nóng không
    Còn đây phương bắc nắng hồng đi qua
    Dang tay cùng hát bài ca
    Mừng ngày thống nhất nước nhà bình yên
    Bên nhau có những bạn hiền
    Sang nhau chẳng phải mất tiền mà vui

    Trả lờiXóa
  2. Tháng ba đúng dịp ngày rằm
    Người ơi hãy nhớ ghé thăm quê mình
    Đông Ngàn dải đất hữu tình
    Bên ta có bạn có mình giao duyên

    Trả lờiXóa
  3. Chị cười tươi đẹp như hoa
    Âm vang vui cả gian nhà con con
    Má hồng phấn thắm môi son
    Men say vừa ngấm mãi còn say lâu
    Ghép thơ cho trọn đôi câu
    Ai về Cổ Pháp miếng trầu đưa duyên
    Giá như ngồi tựa mạn thuyền
    Thì ta chèo lái tới miền đất xa
    Sông Cầu sông Đuống quê ta
    Bao nhiêu di tích để mà viếng thăm
    Hẹn nhau đúng dịp ngày rằm
    Tháng ba nhớ nhé về thăm hơi người

    Trả lờiXóa
  4. Người về Cổ Pháp hôm nay
    Trời xuân gió mát mây bay lững lờ
    Nụ cười ôi thật nên thơ
    Ta vui dạo khúc nhạc chờ tri âm

    Trả lờiXóa
  5. Nụ cười ta gặp nhau đây
    Vui trong men rượu mà ngây ngất lòng
    Thế là đã thỏa ước mong
    Bên nhau gặp gỡ cho lòng đắm say
    Mến nhau tay nắm chặt tay
    Cùng ăn gà nướng gà quay thơm lừng

    Trả lờiXóa
  6. Bán buồn đi để mua vui
    Cho duyên quan họ đượm mùi hương quê
    Ai ơi lòng bảo tìm về
    Tìm bao giờ được lời thề cỏ may
    Rượu nồng chưa uống đã say
    Câu thơ chưa họa đã lay lắt lòng
    Áo không ướt cũng mang hong
    Đốt cháy lửa lòng say miếng trầu tươi
    Mong sao môi nở miệng cười
    Bốn phương hội tụ mọi người cùng vui
    Trao nhau trao cả ngọt bùi
    Câu thơ trọn nghĩa mãi vui mỗi ngày
    Cuối xuân thời tiết đổi thay
    Hè sang nắng chói những ngày hội quê
    Ai ơi Kinh Bắc tìm về
    Trầu têm cánh phượng hồn quê xin mời

    Trả lờiXóa
  7. Anh là anh của ngày xưa
    Cái anh ngày ấy mình chưa quen mà
    Cái ngày không phải đàn bà
    Cái ngày em vẫn bảo là đàn ông
    Nghĩ mà có khổ anh không
    Giờ thì đã biết má hồng là em
    Quên thì cứ nhớ lại xem
    Cua Đồng Kinh Bắc gặp em mấy lần
    Nhớ này hôm ấy mùa xuân
    Nên anh ngẫu hứng họa vần thơ duyên
    Đúng là em đẹp như tiên
    Làm cho lắm kẻ đảo điên vì tình
    Mắt lai em thật lung linh
    Làm anh cũng phải luận bình thơ vui

    Trả lờiXóa
  8. Tuyên Quang mảnh đất hào hùng
    Anh đi em bước theo cùng với anh
    Đầu hè về với rừng xanh
    Hỏi canh rau đắng ngọt lành còn không?
    Chiến khu vẫn vững thành đồng
    Vẫn lời hiệu triệu cờ hồng tung bay
    Tuyên Quang đổi mới hôm nay
    Anh về anh nhớ anh say tình người

    Trả lờiXóa
  9. Tuổi ba mốt đâu đã cao
    Vì công vì việc lúc nào rảnh tay
    Đầu tắt mặt tối suốt ngày
    Thời gian đâu để mà say duyên nồng
    Người ta có vợ có chồng
    Còn anh giờ vẫn phòng không em à
    Cuộc đời như kiếp phong ba
    Lên rừng xuống biển la cà kiếm ăn
    Người ta ấm gối ấm chăn
    Còn mình đông lạnh đội khăn lên đầu
    Một mình thao thức đêm thâu
    Trời se duyên chẳng thấy đâu em à
    Nghi ngờ làm khổ người ta
    Đêm nằm nghĩ ngợi để mà khổ thân
    Duyên ai khéo kéo cho gần
    Ông trời cũng khéo ghép vần cho thơ
    Để anh còn mộng còn mơ
    Để rồi còn đợi còn chờ thành đôi

    Trả lờiXóa
  10. Mừng sinh nhật thầy lang Ma Đình Tú
    Hôm nay hai bảy tháng tư
    Quà tặng sinh nhật gửi từ Bắc Ninh
    Gọi là có chút tý tình
    Chúc nhau mạnh khỏe dáng hình đẹp trai
    Hoa hồng hoa huệ hoa mai
    Hoa nào cũng thích hái cài tóc đi
    Đêm trăng hóng gió thầm thì
    Cho đời tươi trẻ tiếc gì thời gian
    Chúc cho công việc an nhàn
    Rảnh rang ta lại luận bàn gặp nhau
    Trầu têm cánh phượng tươi màu
    Mang mừng sinh nhật cho nhau say nồng
    Ngất ngây men rượu đỏ hồng
    Giơ cao đánh mạnh trống đồng kêu to
    Việc nhà có vợ nó lo
    Nghiệp nghề gắng sức giúp cho dân nghèo
    Gió xuân cơn gió thầm reo
    Mừng vui sinh nhật hát chèo tặng nhau

    Trả lờiXóa
  11. Mời nhau một chén rượu nồng
    Cho say trong dạ đỏ hồng làn da
    Cho đời mãi ngát hương hoa
    Lên tiên mới sướng đời ta đời mình
    Rượu ngon mồi nhậu luận bình
    Câu vào ra mới thấy tình đậm sâu
    Một khi ý hợp tâm đầu
    Cuối tuần ta lại bắc cầu nhau sang

    Trả lờiXóa
  12. Em kể chuyện đời em
    Anh thật tình đã khóc
    Em kể chuyện đời tư
    Anh thật tình cảm động
    Đời còn dài lắm mộng
    Trời lồng lộng mây bay
    Rồi đời có men say
    Theo những ngày phía trước
    Chúc em nhiều ao ước
    Sớm có được niềm vui
    Hoa vẫn đượm sắc mùi
    Vui lên nhiều em nhé
    Giờ cuộc đời còn trẻ
    Thì hãy mộng hãy mơ
    Anh xin họa nhạc chờ
    Chúc em tròn vẹn nhé

    Trả lờiXóa
  13. Thôi thì anh cứ vui thôi
    Sông quê bên lở bên bồi mà em
    Trăng non hờ hững bên rèm
    Ló khe cửa sổ nhìn em mỉm cười
    Nụ cười em nở thật tươi
    Vui cả lòng người em cũng xốn xang
    Thôi thì chẳng có bạc vàng
    Thì mang quà tặng cả làng câu thơ

    Trả lờiXóa
  14. Câu thơ vội họa mất rồi
    Người ơi sang hay cứ ngồi đọc đi
    Ngoài hiên gió vẫn thầm thì
    Nụ cười mãi nở còn gì vui đây

    Trả lờiXóa
  15. Vẫn gặp nhau đây ta với ta
    Bầu trời mây trắng dệt đầy hoa
    Sao rơi đầu ngõ lung linh sáng
    Vui để nên thơ đẹp mọi nhà

    Trả lờiXóa
  16. Chị ấy giờ ở nơi nào?
    Mà anh chẳng biết mà vào mà ra
    Chắc là em nói ba hoa
    Chắc là em nói để mà săm soi
    Làm trai vẫn mãi hẳn hoi
    Đừng nghi ngờ nhé không toi anh rồi
    Em buồn anh cũng buồn thôi
    Chưa đông mà thấy làn môi thâm sì
    Bỏ nghi ngờ ấy nó đi
    Mình vui em nhé tiếc gì thời gian

    Trả lờiXóa
  17. Hòa chung không khí tưng bừng
    Ta vui lạc chốn giữa rừng hoa tươi
    Miệng luôn nở những nụ cười
    Hòa chung không khí với người mình yêu

    Trả lờiXóa
  18. Giáo viên thể dục bạn ơi
    Tóc hoa dâm mới thấy đời phí chưa
    Một đời sáng nắng chiều mưa
    Một đời bươn trải trồng dưa trồng cà
    Người ta mải miết trồng hoa
    Còn mình cặm cụi bài ca trồng người
    Mong sao nở những nụ cười
    Còn duyên quan họ vàng mười đeo tay
    Làng quê thẳng cánh cò bay
    Hương đồng gió nội hương bay ngạt ngào
    Con tôm con cá dưới ao
    Vườn rau mẹ hái bỏ vào nấu canh
    Đu đưa kẽo kẹt tre xanh
    Quê hương ơi mãi trong lành trong ta
    Từ ngày biết mạng thế là
    Mang quê hương tặng bạn xa bạn gần
    Cho đời mát ngát hương xuân
    Câu thơ bịa vội ghép vần :Còn duyên

    Trả lờiXóa
  19. Ô hay đâu phải nhà văn
    Nhìn mồm thì biết hay ăn lắm mà
    Nụ cười vẫn nở như hoa
    Thơ để làm quà bè bạn sang chơi
    Câu thơ như đón như mời
    Cứ đọc thấy đời nó sướng làm sao
    Đi qua lại muốn ghé vào
    Vần thơ quà tặng lẽ nào không vui?

    Trả lờiXóa
  20. Em là cô gái Tây Nguyên
    Nụ cười em thật là duyên lắm mà
    Trên vai em địu giỏ hoa
    Trên mình thổ cẩm thật là đẹp xinh
    Sao anh nhìn thấy chữ tình
    Nhìn luôn cả thấy bóng hình mắt lai
    Lung linh như giọt sương mai
    Rừng xanh đẹp nét trang đài là em

    Trả lờiXóa
  21. Đúng là trước lạ sau quen
    Sang nhau là để cho men rượu nồng
    Câu thơ viết đã mấy đông
    Má thắm môi hồng vẫn cứ đưa duyên
    Mênh mang sóng nước mạn thuyền
    Câu thơ quan họ dạo miền đất xa
    Bốn phương như thể một nhà
    Hẹn ngày hội ngộ ta hòa vui chung

    Trả lờiXóa
  22. Tưởng vui khi đọc đoạn đầu
    Thấy vui thấy sướng bởi câu thơ tình
    Môi cười má thắm rung rinh
    Câu thơ như khúc nhạc tình mang giao
    Tưởng như vừa giấc chiêm bao
    Ngỡ như khăn gấm lụa đào sắp đeo
    Mát lòng thầm tưởng gió reo
    Mừng vui tưởng sắp được theo anh rồi
    Đoạn cuối đọc ối giời ôi
    Thành ra anh họa cho chồi cây sanh
    Thôi thì đã hiểu tình anh
    Yêu cây cảnh thế để dành trong thơ

    Trả lờiXóa
  23. Nơi xa xôi vùng quê Yên Bái
    Bạn bè vui chỉ mải chơi ghê
    Bắc Ninh Kinh Bắc tìm về
    Tưởng là tìm lại lời thề cỏ may
    Gặp nhau đây hôm nay vui quá
    Như cuộc đời hối hả ngày đêm
    Gió đông vẫn thôi êm đềm
    Chị về tìm miếng trầu têm thủa nào
    Gió rung cây xôn xao nỗi nhớ
    Như tâm hồn rộng mở trao nhau
    Thắm tươi rực cháy một màu
    Ôi tình bè bạn bên nhau đượm nồng
    Hỏi chị Chúa sướng không hả chị
    Nụ cười duyên hoan hỉ nồng say
    Bên nhau chẳng muốn chia tay
    Thôi thì hẹn gặp một ngày gần đây

    Trả lờiXóa
  24. Chuẩn-cho bài thơ cho nó máu
    Hôm nay về phủ Chúa chơi
    Tự nhiên thấy sướng cái đời lắm thay
    Cà phê chưa uống đã say
    Kem mút mát lạnh mút ngay chảy giờ
    Vào trong phủ Chúa ngẩn ngơ
    Ôi toàn thứ đẹp trong mơ mà thèm
    Cúc Mai Tùng Trúc mải xem
    Say trong phủ Chúa say mèm rồi đây
    Màn đêm sương đã giăng đầy
    Hẹn ngày gặp lại ngất ngây men nồng
    Trời xuân thắm đỏ hoa hồng
    Ai về Kinh Bắc thắm nồng tri âm

    Trả lờiXóa
  25. Hoa này hoa tính hoa tình
    Ở nhà chị Chúa của mình bạn ơi
    Hoa này vẫn nét rạng ngời
    Như những cuộc đời màu tím thủy chung
    Hoa này chẳng lạnh chẳng lùng
    Nở mãi với cùng môi của người ta
    Hoa này trồng ở trong nhà
    Gia đình hạnh phúc tran hòa thêm yêu
    Hoa này nét đẹp mĩ miều
    Lứa đôi duyên thắm bao điều khó quên

    Trả lờiXóa
  26. Rượu này rượu tính rượu tình
    Uống thì phải có hai mình mới sang
    Rượu này nếp cái hoa vàng
    Uống xong thấy sướng lại càng sướng hơn
    Men say mà ngấm lên cơn
    Cứ giận cứ hờn cho gái nó yêu
    Rượu này giờ cũng có nhiều
    Má hồng môi đỏ dáng Kiều khoe xuân
    Rượu này phần bạn xa gần
    Uống vào khỏe cả cơ gân đấy mà
    Rượu này uống mãi chắc là
    Đời lên tiên lượn vườn hoa duyên thầm

    Trả lờiXóa
  27. Già rồi mất ngủ vì đâu
    Hay là mất ngủ vì câu thơ tình
    Hay là phải ngủ một mình
    Hay là bè bạn chúng mình gặp nhau
    Hay là vì có rượu màu
    Có tình bè bạn trước sau sum vầy
    Mất ngủ vì cái gì đây
    Hay là mất ngủ vì phây búc này
    Đùi gà nướng đã cầm tay
    Chắc là giờ vẫn còn say chứ gì
    Đêm mơ một chú gà ri
    Nửa đêm đã gáy còn gì ngủ đây

    Trả lờiXóa
  28. Cám ơn anh Thới Mặt Trời
    Anh vào Nam có thấy đời sướng hông
    Trời nam có ánh nắng hồng
    Nghe tiếng trống đồng mở hôi làng xa
    Anh về nơi ấy là nhà
    Bạn bè thân hữu mặn mà thủy chung
    Rượu ngon uống cạn vui cùng
    Giao duyên tương ngộ tương phùng anh vui
    Thích · Trả lời · 24 tháng 4 lúc 18:37

    Trả lờiXóa
  29. Rượu nồng má đỏ hây hây
    Niềm vui ta gặp nhau đây vẹn rồi
    Hẹn ngày trở lại đây thôi
    Chia tay lưu luyến bồi hồi nhớ nhung
    Bước chân ta lại theo cùng
    Dòng Tiêu Tương vẫn tình chung ngọt ngào
    Lục bình xanh ngát dưới ao
    Mẹ tôi dệt tấm lụa đào tặng ai?
    Người về Kinh Bắc sớm mai
    Tôi đem gửi một đài hoa tươi
    Trao nhau trao cả nụ cười
    Lưu trong tâm thức tình người khó quên

    Trả lờiXóa
  30. Người ta cứ mải kiếm tiền
    Còn mình cứ thích như tiên ấy mà
    Rượu nồng thèm cứ rót ra
    Má hồng môi đỏ thế là sướng ngay
    Người ta cặm cụi đi cày
    Còn mình lại thích ngủ ngày sướng thân
    Người ta cứ thích mùa xuân
    Còn mình lại thích trăng ngân bên hè
    Người ta thì thích tiếng Ve
    Còn mình thì thích nước chè ngắm sao
    Người ta thì thích chèo cao
    Còn mình lại muốn đi vào đi ra
    Cuộc đời hỏi mấy mùa hoa
    Niềm vui cho trọn bên ta bên mình
    Thôi ta đem gửi chữ tình
    Nguyệt Hằng sáng tỏ luận bình câu thơ

    Trả lờiXóa
  31. Người ta nghiện rượu nghiện chè
    Còn mình nghiện mạng để nghe nhạc vàng
    Cho đời thêm chút giàu sang
    Gặp gỡ xóm làng quan họ giao duyên
    Cuộc đời kể khác gì tiên
    Vui thay ta có bạn hiền cùng vui

    Trả lờiXóa
  32. Rượu này nếp cái hoa vàng
    Chàng uống là để cho nàng cùng say
    Cảm ơn được tặng rượu này
    Ta khỏe đường cày sẽ thẳng hơn đây
    Rượu ngon có bạn xum vầy
    Đã rót phải đầy uống mới sướng môi
    Nâng lên ba bốn chén rồi
    Má hông môi đỏ mà ngồi chống tay
    Thôi thì cho bát rau đay
    Ăn cho mát rượu chống say tuyệt vời

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???