TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

GIẤC MỘNG DU DƯƠNG


Nửa đời người thử một chuyến du dương
Tìm về nơi có người thương ngóng đợi
Bầu trời xa ôi đám mây vời vợi
Tự thấy lòng nghĩ ngợi phút trầm ngâm
Ta thấy trong em dạo khúc nhạc trầm
Ta thấy đời ta cung thanh thánh thót
Hạ sang rồi đợi cơn mưa nhỏ giọt
Nhấp ly trà thấy vị ngọt yêu thương
Ta thấy mình sao lắm nỗi vấn vương
Hẹn ngày về tìm quê hương em đó
Bầu trời cao mấy hôm nay lộng gió
Chợt thấy mình nhớ lời ngỏ thân quen
Đã biết rồi người đã ngấm hơi men
Đốt cháy bỏng bằng tình yêu ngập nắng
Trong đêm khuya tiếng đàn văng vẳng
Giật mình nhìn một khoảng lặng mờ xa

13 nhận xét:

  1. Em thì ở tận Bạc Liêu
    Xa xôi cách trở đường nhiều chông gai
    Biết rằng em vẫn đợi hoài
    Nhưng tiền trong ví chỉ vài trăm con
    Thôi thì nước nước non non
    Cho đời má thắm môi son phấn hồng
    Người ta giống phượng giống công
    Ta đây uống rượu vẫn hồng đó thôi
    Hạ sang hè sắp về rồi
    Tóc mây em đã rẽ ngôi luột là
    Em thời chẳng ngại đường xa
    Gặp nhau cùng hát bài ca hòa bình
    Ta trao nhau cả chữ tình
    Hẹn ngày tái ngộ chúng mình chưa quên

    Trả lờiXóa
  2. Hoa hồng đỏ thắm ai trao?
    Ngắm hoa mà thấy ngot ngào lắm thay
    Ngắm nhiều cứ ngỡ vừa say
    Ôi hoa đẹp thế hồng này thơm ghê

    Trả lờiXóa
  3. Thứ sáu cũng sắp cuối tuần
    Thu xếp công việc vơi dần đi thôi
    Thứ bảy bổi hồi bồi hồi
    Tim hồng đỏ máu mà ngồi viết thơ
    Đêm trăng sương lạnh ảo mờ
    Ao làng mấy chú cá cờ giương vây
    Chủ nhật mong muốn đủ đầy
    Cơm lành canh ngọt ngất ngây men nồng

    Trả lờiXóa
  4. Mình sẽ về nơi đó bạn ơi
    Và xin hứa bởi lời mời chân thật
    Mình sẽ về một nơi xa nhất
    Cà Mau ơi mảnh đất anh hùng
    Rồi gặp nhau cho thỏa nỗi vui chung
    Non nước Việt ta đất Vua Hùng dựng nước

    Trả lờiXóa
  5. Dáng em ngỡ tưởng huyền đề
    Làm anh nẫu ruột não nề lắm cơ
    Suốt ngày ra ngẩn vào ngơ
    Ngắm em lả lướt sững sờ lòng anh
    Giá như nấu được bát canh
    Thì đời cũng thấy ngọt lành lắm thay

    Trả lờiXóa
  6. Em chào bà chị Mai Trinh
    Tên Cua nó ẩn chữ tình bên trong
    Hè về vẫn nhớ vẫn mong
    Canh cua mẹ nấu mát lòng lắm thay
    Xa quê vẫn nhớ những ngày
    Cua mà đem nấu rau đay
    Chưa ăn đã sướng đã say mất rồi
    Tên cua gần với quê tôi
    Hương đồng gió nội lứa đôi hẹn hò
    Sông quê vẫn một con đò
    Trời cao vẫn một cánh cò chao nghiêng
    Kinh Bắc gửi một niềm riêng
    Quê hương hai tiếng thiêng liêng khó mờ

    Trả lờiXóa
  7. Anh sẽ về nơi ấy thân thương
    Nó như thể quê hương anh đó
    Biển quê em mùa này lộng gió
    Anh đi tìm một lời ngỏ hôm xưa
    Anh đi tìm viên ngọc bích trong mưa
    Qua cơn bão như anh vừa đánh mất
    Anh sẽ về đi tìm sự thật
    Để hương nồng bờ cỏ mật ven đê
    Và anh vui khi dạo bước con đê
    Tìm lại dấu xưa lời thề đâu mất
    Và em ơi một tình yêu chân thật
    Mãi là men ngây ngất bởi lòng nhau
    Sân nhà mình rụng trắng hoa cau
    Hỏi lại em còn nhớ màu ký ức
    Hạ về rồi mùi hương nồng sực nức
    Ta quên rồi cái nóng nực ngày xưa
    Bến sông quê còn đò vẫn đón đưa
    Ta sang bến khi trăng vừa kịp ló
    Anh sẽ tìm thấy trong lời ngỏ
    Nét dịu hiền và thấy rõ tâm tư
    Gói chặt vào cất kỹ phong thư
    Kiếp bể dâu vươn lên từ nhựa sống
    Bầu trời xanh mây cao lồng lộng
    Hãy hỏi lòng đã mở rộng chưa em?
    há há-tếu táo tý thơ tình cho một mình em sướng

    Trả lờiXóa
  8. Anh viết vần thơ duyên
    Chẳng mất tiền đâu nhé
    Cho cuộc đời tươi trẻ
    Như bừng hé chồi non
    Như một thủa còn son
    Ta vẫn còn ao ước
    Và em ơi có được
    Những kỷ niệm vời xa
    Anh muốn hóa bài ca
    Em kết hoa lên tóc
    Yêu thương và khó nhọc
    Ta chọn lọc trao nhau
    Vẫn thắm đượm sắc màu
    Tình quê hương là thế

    Trả lờiXóa
  9. Người về Phú Thọ lên thăm
    Đêm xuân đợi ánh trăng rằm lung linh
    Hỏi ai đi có một mình
    Cho ta theo bước để tình sóng đôi
    Người ta bán thịt gà đồi
    Em lên Phú Thọ ướt môi còn gì
    Còn anh đường xá ngại đi
    Chỉ biết thầm thì vui với hương quê

    Trả lờiXóa
  10. Đường xa nghỉ có một ngày
    Mai ta lại phải đi cày người ơi
    Còn đâu thoải mái mà chơi
    Thôi thì rượu uống cho đời nó vui
    Hoa thơm vẫn cứ đưa mùi
    Hương nồng gió nội vẫn vui lắm mà
    Ai lên Phú Thọ đường xa
    Bến đò Xiêm có người ta đợi chờ
    Cho anh gửi một vần thơ
    Gieo khúc nhạc chờ ngóng đợi tri âm

    Trả lờiXóa
  11. Người ta du hí đền Hùng
    Còn mình hội tụ ta cùng nâng ly
    Vẫn vui vẫn sướng còn gì
    Mừng ngày giỗ tổ ta ghi vào lòng
    Ai về Phú Thọ chờ mong
    Hẹn ngày gặp gỡ cho lòng nhau vui
    Hương thơm kính lễ đưa mùi
    Cầu mong dân Việt ngọt bùi trao nhau

    Trả lờiXóa
  12. ĐÃ bao lâu rồi mới được gặp nhau
    Đã bao ngày rồi rụng trắng hoa cau
    Đã bao xuân rồi giàn trầu tươi xanh
    Đã bao mùa rồi tình anh tình em
    Đã bao con gió lay động cánh rèm
    Đã bao đám mây che trời rực lửa
    Đã bao con đường ta đã đi qua
    Đã bao bài ca ru trong điệu hát
    Hương đồng dạo dạt sóng lúa mênh mông
    Đã bao mùa đông vẫn hồng đôi má
    Những ngày hối hả ta lại gặp nhau

    Trả lờiXóa
  13. Đã lâu bị nhốt trong chuồng
    May mà chẳng bị thuồng luồng nó tha
    Hôm nay mùng mười tháng ba
    Là ngày ân xá cho ta ra rồi
    Thế là ta lại vui thôi
    Sang nhau thăm để vui rồi lại sang
    Nhiều khi ngồi dưới trăng vàng
    Thấy đời ta thật giàu sang lắm mà
    Hương đồng cỏ mật đơm hoa
    Tự dưng muốn hóa bài ca yêu đời

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???