TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TẠI ANH...


Tại anh liều mạng qua sông
Ba quân tướng sĩ quyết không lùi về
Ra đi mẹ dặn câu thề
Ngày vui chiến thắng hãy về nghe con
Quê hương một dải núi non
Lạc Hồng máu Việt mãi còn trong nhau
Tại anh chắn trước rào sau
Cho lên em phải khổ đau thiệt rồi
Tại anh lời nói qua môi
Chót mồm lỡ miệt mất rồi hỡi em
Ô kìa em ngẩng lên xem
Quân anh hừng hực đi kèm lẫn nhau
Đánh cửa trước đạp cửa sau
Cửa cung thẳng tiến cùng nhau sẵn sàng
Tiền xe hậu pháo anh phang
Pháo lồng anh nổ hàng tràng thất kinh
Mã anh nhảy bất thình lình
Mã quì em đậy một mình được sao?
Tốt con lặng lặng tiến vào
Sĩ hai bên vén làm sao bây giờ
Hai bên tượng cản đứng chơ
Hỏi hồn trinh nữ bơ vơ phương nào
Cớ chi im lặng thế sao?
Hay là đứng đợi anh vào vô cung
Sao em chẳng thấy lạnh lùng
Mà vui mở hội tương phùng thế ư?
Hay là đánh để tương tư
Hay là ghét để đầu tư bước đầu
Lẽ nào lối đánh hiểm sâu
Làm anh ngã ngựa bỏ đầu hay sao?
Non xanh gió lộng vẫy chào
Mỵ Châu Trọng Thủy thủa nào chưa quên
Duyên tình đẹp mãi ở bên
Tình nào còn mãi chưa quên sắc màu
Tại anh dùng kế em đau
Tiếng than vãn để cho màu lệ rơi
Trăm năm còn đó tình đời
Giọt châu ai lỡ buông rơi hão huyền
Sao không hát khúc còn duyên
Mà nhìn bèo dạt tới miền đất xa
Sao trời thao thức trăng tà
Đèn khuya chợt tắt xót xa buông sầu

11 nhận xét:

  1. Chiều nay tiêm chẳng ăn thua
    Vẫn đau đành phải đi mua thuốc liền
    Mong sao uống tưởng thuốc tiên
    Sang mai ngủ dậy khỏi liền mới vui

    Trả lờiXóa
  2. Câu thơ hay làm say viễn khách
    Ôi bờ tường mối nhách run chân
    Chắc là sắp gặp người thân
    Nên thơ đầy ắp mùi xuân thoảng nồng
    Hè vẫn oi mà đông chưa đến
    Xuồng qua kênh tới bến bờ xa
    Nhà ai vui bởi pháo hoa
    Mừng ngày kết tóc người ta theo chồng
    Còn ai ôm lạnh sầu đông
    Một kẻ chờ chồng đứng lặng nhìn theo
    Trách chi cái phận kiếp nghèo
    Nắm tay cùng lứa mà reo mộng vàng
    Kiếp đời cũng dễ đa mang
    Thì thôi cố dệt chỉ vàng ước mơ

    Trả lờiXóa
  3. Câu thơ tếu táo làm quà
    Cho bạn sang nhà có thứ mà vui
    Kiểu như cứ thích cái mùi
    Thơm thơm trong dạ bùi ngùi trong tim
    Câu thơ viết giở đi tìm
    Bầu trời ngợp nắng bướm chim tụ vầy
    Nhiều khi thơ cũng giải khuây
    Như ly rượu ngon cứ đầy lại vơi
    Kiểu như mồi có mà xơi
    Ăn xong lại thấy lả lơi cuộc đời

    Trả lờiXóa
  4. Cha ơi cha một đời lam lũ
    Thân phai tan chẳng đủ nuôi thân
    Bên cha con cháu quây quần
    Cũng là tình nghĩa tình thân đó mà
    Con cầu mong ở nơi cha
    Mãi giàu sức khỏe để mà sống lâu
    Chúng con ý hợp tâm đầu
    Kết lòng thân ái nối cầu gần cha
    Món quà kể chẳng cao xa
    Nhưng từ khắp nẻo đề mà đến đây
    Quà thì nhỏ-Tình thì dày
    Chúc cha mãi có những ngày vui hơn

    Trả lờiXóa
  5. Thôi hết rồi-thôi hết rồi
    Hôm nay nhìn thấy đĩa mồi thờ ơ
    Thôi hết rồi-nát câu thơ
    Giờ đây sao cứ ngẩng ngơ sao đành
    Thôi hết rồi-khổ cho anh
    Khổ đau sầu héo sao dành đợi ta
    Lẽ nào nát một đời hoa
    Có đau thì hãy thoảng qua thôi nào
    Để anh còn ước mơ cao
    Vần thơ anh họa gió vào hư không
    Cho xuân mãi thắm chỉ hồng
    Cho chữ tương đồng mãi vẹn hồn quê
    Đã mang thân chót đam mê
    Thì thôi gửi cả tình quê vào lòng
    Câu thơ họa chon nỗi mong
    Tình quê vẹn mãi trong lòng mới sang

    Trả lờiXóa
  6. Câu thơ đạp đất trời nam
    Lung linh trong gió hương tràm thoảng đưa
    Trời mùa này lắm cơn mưa
    Hỏi em có biết của thừa nơi nao?
    Để anh se sợi chỉ đào
    Thơ mang nối nhịp làm sao cho vừa
    Gió vờn cánh lá lưa thưa
    Tự dưng lại nhớ quả dưa trái mùa
    Còn nơi anh khế chua mẹ nấu
    Đỏ hồng kìa dưa hấu dưa gang
    Nếu thèm anh gửi người mang
    Câu thơ anh họa cả làng cùng xơi

    Trả lờiXóa
  7. hơ anh cua không mua không bán
    Cứ vào chơi đọc chán rồi về
    Cứ khen cứ họa cứ chê
    Chớ có vội về gặp bọn đi câu
    Bọn đi câu nó xâu thì khốn
    Sợ nhất là ba bốn thằng cơ
    Coi chừng đừng có thờ ơ
    Cứ vui với những câu thơ-Mai về

    Trả lờiXóa
  8. Đau thường có dám kêu đâu
    Lại đau vào lúc đêm thâu mới buồn
    Đau như cắt khớp ra luôn
    Đau như xé thịt hỏi buồn lắm không?
    Người ta má đỏ hồng hồng
    Đêm trăng thao thức cùng chồng vui ca
    Còn mình tím tựa hoa cà
    Đêm thì nhăn nhó để mà bớt đau
    Người ta vui muốn ăn cau
    Cho say trong dạ cho nhau bằng lòng
    Còn mình gối mỏi lưng còng
    Thuốc ngày ba bữa ôi xong đời rồi

    Trả lờiXóa
  9. Anh thức đêm trầu têm cánh phượng
    Cho môi hồng anh hướng cho thơ
    Câu thương còn đó trong mơ
    Câu chờ đứng đợi thờ ơ sao đành
    Sao lại bảo rằng cứ rủ
    Em thức đêm ấp ủ ai hay
    Chắc là em cũng bị say
    Câu thơ cửa miệng mỗi ngày anh ra
    Câu thơ ra như hoa mới nở
    Anh vô tình nói hớ không em
    Thôi thì cứ lại mà xem
    Bạn bè vui vẻ còn em hài lòng
    Câu thơ họa vừa xong thì ốm
    Chắc là thèm hương cốm cuối đông
    Còn em đêm thắp đèn lồng
    Vẫn còn thao thức chờ chồng ngủ thôi

    Trả lờiXóa
  10. Đời người sao lắm khổ đau
    Chữ đau chữ khổ theo nhau suốt đời
    Đau thân thể cũng lả lơi
    Cứ như gân cốt buông rời khỏi thân
    Đau nhiều phá nát tuổi xuân
    Còn đâu hương sắc mà gần với xa
    Nước non heo hắt phai nhòa
    Mắt mờ má hóp có mà cũng dơ
    Thân hình nào khác chi đơ
    Nhiều khi cũng phải thờ ơ với đời
    Đau tâm khổ lắm người ơi
    Đêm khuya thao thức ngắm trời đợi sao
    Cả đêm chẳng thấy sao nào
    Chỉ nghe gió thổi tầm phào bên hiên
    Đau nhiều người hóa như điên
    Câu thơ họa cứ luyên thuyên ý mà
    Thôi thì mồm đã nói ra
    Hoa hồng hoa cải hoa cà vẫn vui

    Trả lờiXóa
  11. Hè oi đau ốm cũng buồn
    Đêm ra hiên ngắm con chuồn chuồn đêm
    Nó bay sát cả vào thềm
    Tưởng là nó đậu môi mền của ta
    Bông quỳnh thơm ngát hương hoa
    Con chuồn chuồn đậu tay ta mất rồi
    Giật mình vồ bắt luôn thôi
    Muốn đem nó để làm mồi đi câu
    Đêm thâu ai rót cung sầu
    Ai đang tay nâng chén với bầu rượu ngon
    Ai đang phấn trắng môi son
    Còn ta ngồi ngậm bồ hòn kêu đau

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???