TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TA LẠI VỀ...


Ta lại về đúng nghĩa trái tim ta
Để viết tiếp bản tình ca quê mẹ
Quê hương ơi khắc sâu thời thơ bé
Của một thời ôi tuổi trẻ nồng căng
Dưới lũy tre làng lấp ló anh trăng
Mặt nước lung linh cùng chị Hằng thổn thức
Gói cả vào thơ một thời sung sức
Vẫn còn nguyên những ký ức vời xa
Vẫn biết rằng bầu trời rét tháng ba
Màu tím thân thương vườn cà quê mẹ
Gốc hoa hồng một bông hoa bừng hé
Ngát hương nồng một thời trẻ dần xa
Muốn dang tay ôm bè bạn của ta
Biết đến quê hương tình nhà nghĩa nặng
Như kiếp đời có lúc mưa lúc nắng
Sông quê mình lẳng lặng nước cuốn trôi
Mãi chèo khua như điệp khúc luân hồi
Nhịp nhàng ru như trong nôi mẹ hát
Đồng lúa chiêm gió đông về dào dạt
Tự thấy lòng bát ngát một hồn quê

32 nhận xét:

  1. Gió vẫn còn đây mây vẫn bay
    Xa quê hồn vẫn ở nơi này
    Trong tim thấp thỏm lòng xao xuyến
    Tình làng nghĩa xóm ngát hương say

    Trả lờiXóa
  2. Chắc là anh cuống đấy mà
    Anh lo trời rét vườn cà đó thôi
    Ừ thì em cứ việc ngồi
    Đợi anh sắm sẵn đĩa mồi em xơi

    Trả lờiXóa
  3. Trời mưa em tập trong nhà
    Không lo ướt cả áo hoa trên mình
    Môi hồng má đỏ vẫn xinh
    Ngắm thấy cái tình nó ẩn bên trong
    Tháng ba nắng cháy lửa lòng
    Mà sao em lại cứ mong mưa về
    Để bờ cỏ mật ven đê
    Tươi xanh hoa nở thôn quê ngạt ngào
    Để lòng chợt thấy xuyến xao
    Lời thương chưa ngỏ năm nào còn đây? hu hu

    Trả lờiXóa
  4. Hiểu nhau nhanh chóng đi thôi
    Vào quán để rồi gọi món cầy tơ
    Nóng lạnh đời mới nên thơ
    Mấy khi chủ nhật cầy tơ hết mình

    Trả lờiXóa
  5. Bác Bình Địa Mộc đi hông?
    Để em nó mặc váy hồng đi ngay
    Chủ nhật thoải mái ngủ ngày
    Giờ em đi chợ mua ngay tý mồi
    Anh mà cũng muốn đi thôi
    Ta cùng vào nhậu món dồi cầy tơ
    Em cầm một rổ lá mớ
    Mắm tôm anh chấm có mờ sướng luôn

    Trả lờiXóa
  6. Hà Nội vẫn rét tháng ba
    Anh đem gió mát phương xa tới này
    Miền bắc đang gió heo may
    Miền nam đang nóng ngủ ngày sướng hông?

    Trả lờiXóa
  7. Chim ơi hết rét rồi à
    Sao mày lỡ bỏ ngôi nhà mày đi
    Tao cần một chú chim ri
    Mà sao cũng chẳng có gì là sao
    Dưa non ai nấu ai xào
    Ai ăn mát ruột ngọt ngào trên môi
    Trăm năm cũng kiếp luân hồi
    Ta mơ một chú đồi mồi mà xa

    Trả lờiXóa
  8. Tưởng em đang cắn móng tay
    Mắt em nhìn khối kẻ say vì thèm
    Ngại ngùng liếc thẳng nhìn xem
    Qua nhà lại thấy dáng em tuyệt vời
    Trời xuân mặc áo hồng tươi
    Môi hồng e ấp nửa cười nửa nhe
    Sao anh cứ ngỡ mùa hè
    Lòng như lửa đốt nước chè đá đâu
    Cái nhìn ôi thật là sâu
    Bao nhiêu người dạo bao câu luận bình
    Rõ ràng em thật là xinh
    Còn anh nhìn thấy cả tình bên trong

    Trả lờiXóa
  9. Tiền đâu trong túi mà sài
    Sờ thì ví mỏng có ai hiểu lòng
    Nghèo tình thì chết cho xong
    Sao để lạnh lòng cho khổ tấm thân
    Rõ ràng trời vẫn còn xuân
    Mà sao lại thích trăng ngân bên hè
    Lại còn thích cả tiếng ve
    Thích cả mùa hè ôi nóng lắm cơ
    Tiền đâu mua được tình thơ
    Tiền đâu mua được câu chờ câu thương
    Hỏi tình tiền có vấn vương
    Mua rau muống luộc chấm tương ăn cùng

    Trả lờiXóa
  10. Gió đông xơ xác dọc mùng
    Liếp che vẫn thấy lạnh lùng lắm cơ
    Ai mang cuốc để phát bờ
    Nắng xuân tràn ngập ngẩn ngơ với đời
    Biết rằng rét vẫn chơi vơi
    Nàng Bân may áo chưa mời đó thôi
    Hạ chi cái cảnh đơn côi
    Thâm da tím thịt nẻ môi mà sầu
    Nắng vàng trải lụa nơi đâu
    Xin mang đi một cung sầu ta đeo
    Để rồi nghe gió thầm reo
    Trong tâm vơi một kiếp ngheo đa mang

    Trả lờiXóa
  11. Xuống ghe mua cặp cá vàng
    Để ta vui với một nàng yêu thơ
    Người ta men rượu ngẩn ngơ
    Dòng kênh nước chảy đôi bờ nhớ thương
    Còn mình một nỗi vấn vương
    Thôi mua cân cá kho tương vui cùng

    Trả lờiXóa
  12. Vắng em rồi ai dạo bước cùng anh?
    Hai bên bờ cỏ dại đã lên xanh
    Giữa đêm xuân ngọn gió lành đâu mất
    Ôi quỉ ma như cuộc đời ảo-thật
    Thấy giật mình anh đánh mất hình em

    Trả lờiXóa
  13. Cứ phải vui cho xuân ngát hương nồng
    Cứ phải cười cho mùa đông k có
    Cứ phải sang cho tâm hồn lộng gió
    Cứ phải mừng như ta có tin vui

    Trả lờiXóa
  14. Trăng đêm nay trăng của niềm tin
    Trăng soi mặt nước vẫn ngước nhìn
    Vầng trăng cổ nguyệt như sao sáng
    Bóng hình hai đưa vẫn còn in

    Trả lờiXóa
  15. Khổ thân bà chị Huong Thanh
    Chữ tây không hiểu lượn nhanh về rồi
    Sao không ở lại tý thôi
    Để em mua một ít mồi ăn trưa
    Hôm nay trời chẳng có mưa
    Cầy tơ cuối tháng mới vừa chín xong
    Mắm tôm với ớt đỏ lòng
    Lá mơ rượu nếp ăn xong hãy về

    Trả lờiXóa
  16. TÔI ĐANG MƠ Ơ Ơ Ơ .....Ơ Ơ HƠ HƠ HƠ
    Hôm nay thứ bảy cuối tuần
    A vui a viết mấy vần thơ duyên
    Chúc e mải miết kiếm tiền
    Mãi giàu sức sống dịu hiền dễ thương
    Dù cho một kiếp phong sương
    Bên e đầy ắp tình thương ngọt ngào
    ================
    Thu 7 máu chảy về tim
    A vui a mải đi tìm câu thơ
    Câu thương câu đợi câu chờ
    Cuối tuần tràn ngập giấc mơ ngọt ngào
    Giật mình xao xuyến trong lòng
    Đêm xuân anh nhớ anh mong một người

    Trả lờiXóa
  17. Đường đây phây búc nối qua
    Ta là bạn nhé sang nhà mình chơi
    Trà xanh đương nóng xin mời
    Uống đi cho sướng cái đời nhé em
    Thơ vườn cứ việc mà xem
    Câu nào mà thích thì em mang về
    Nhớ là đi đến đường đê
    Thấy mùi cỏ mật là hương quê mình
    Nhanh tay têm miếng trầu xinh
    Cay nồng thắm đỏ môi mình môi ta
    Rảnh rang xin ghé tới nhà
    Vần thơ bịa vội làm quà tặng ngay

    Trả lờiXóa
  18. Sang nhà sinh nhật thật vui
    Socola có cái mùi thơm tho
    Chúc mừng sinh nhật thiệt to
    Bên nhau vui vẻ hát hò tới khuya

    Trả lờiXóa
  19. Thêm một ngày đời cứ ngỡ men say
    Đừng nghĩ đến chua cay trong dạ
    Và em ơi dù phương trời xa lạ
    Nhưng dòng đời vẫn hối hả mà em
    Cuộc đời này còn lắm thứ muốn xem
    Đợi gió đông lay động rèm khung cửa
    Hãy đốt lên cho trái tim rực lửa
    Cháy đỏ hồng tô đẹp kiếp phù dung
    Thế gian này xua đi bớt lạnh lùng
    Em sẽ thấy vô cùng đẹp đẽ
    Cuối xuân rồi nở nụ cười tươi trẻ
    Thấy lòng mình như bừng hé sao mai
    Đường em đi phía trước còn dài
    Gắng sức nhé dù hai vai trĩu nặng
    Cuộc đời này có lúc mưa lúc nắng
    Nhưng tâm hồn thì chẳng có mờ đâu
    Hãy gạt bán đi vơi bớt nỗi sầu
    Ngẩng nhìn lên trên đầu tia sáng

    Trả lờiXóa
  20. Nghe câu em nói thích anh
    Cứ như có ngọn gió lành thổi qua
    Anh reo một khúc tình ca
    Âm vang ấm cả gian nhà yêu thương
    Trời xuân ai thức đêm trường
    Tóc ai vướng những giọt sương ảo mờ
    Mây giăng trăng dệt đường tơ
    Tình ai ta dệt giấc mơ mãi hồng

    Trả lờiXóa
  21. Câu thơ tình lúc nửa đêm
    Gió xuân man mát môi mềm ấp e
    Bên hiên một chú chích chòe
    Ngân vang tiếng hót mà nghe thoảng buồn
    Cuối tuần ai lệ chảy tuôn
    Cho tôi gửi một nỗi buồn khóc chung

    Trả lờiXóa
  22. Xa quê hương bao năm rồi đó
    Muội xa nhà lời ngỏ mang theo
    Trời xuân nghe tiếng gió reo
    Muội đi xa để kiếp nghèo qua mau
    Xuân đêm nay buồng cau đầu ngõ
    Giàn trầu xanh theo gió tung bay
    Phương xa muội vẫn hăng say
    Quê hương đợi muội một ngày hoàng hôn

    Trả lờiXóa
  23. Em chào chị gái Mai Mai
    Tối qua trăng sáng đợi hoài chẳng sang
    Hôm nay vẫn có trăng vàng
    Em vui em họa đôi hàng thơ duyên
    Chị ơi chẳng phải mất tiền
    Đọc đi cho sướng sướng liền hồi lâu
    Sợ gì thăm thẳm đêm thâu
    Cứ vui thỏa thích những câu thơ vườn

    Trả lờiXóa
  24. Hoa này hoa tính hoa tình
    Chị mang sang tặng một mình em thôi
    Hoa này chúm chím làn môi
    Ngửi lâu thấy sướng để rồi tương tư
    Hoa này mang ép vào thư
    Vần thơ có cánh bay từ phương xa
    Hoa này chẳng phải hoa cà
    Hoa hồng hoa bưởi mãi là hoa thơm

    Trả lờiXóa
  25. Cười vì anh phải ra đê
    Ngắm dòng sông Đuống cuốn vế phù sa
    Giật mình giở ví moi ra
    Thấy con lô đẹp thế là chơi luôn
    Nghe tăng tăng nộp ma buồn
    Cười cho nỗi nhục vơi luôn đó mà

    Trả lờiXóa
  26. Cứ nghe tăng nộp là buồn
    Lên đê xem chú chuồn chuồn nó bay
    Tự dưng cứ thấy cay cay
    Muốn ôm một đám mây bay buồn cùng

    Trả lờiXóa
  27. Buồn vì liên tục ra đê
    Nhìn bờ cỏ mật não nề tâm can
    Rõ ràng không phải đông tàn
    Mà sao mắt đỏ lệ tràn hoen mi

    Trả lờiXóa
  28. Ôi nay tệ nạn số đề
    Mang tiền đánh nghĩ ra đê không nhà
    Trúng sao chẳng thấy kêu ca
    Thua thì nhăn nhó chẳng ma nào thèm
    Sáu giờ mở máy ra xem
    Nghe tăng tăng nộp nhìn em âu sầu
    Tiền nhà vợ cất ở đâu
    Đưa anh theo tiếp lô cầu đẹp ghê
    Cầu dài chơi mãi đâm mê
    Hết tiền vợ bảo ra đê nhé mình
    Thua tha sao cứ lặng thinh
    Sinh bệnh "bực mình"quát vợ mắng con
    Dắt nhau lên ở núi non
    Cỏ cây hoa lá may còn sinh nhai

    Trả lờiXóa
  29. Le Son ơi là Le Son ?
    Đối thơ đi chứ em hờn kìa anh
    Thơ em như ngọn gió lành
    Mà sao chẳng thấy trong anh động lòng
    Hay là chẳng thấy nhớ mong
    Chẳng thấy lửa lòng vẫn cháy trong thơ
    Để em vẫn đợi vẫn chờ
    Để thơ giống cảnh cuộc cờ tàn canh

    Trả lờiXóa
  30. Liền anh khăn sếp ấp e
    Vẫn chờ vẫn đợi vẫn nghe xuân hồng
    Hỏi rằng liền chị đi không
    Cho má đỏ hồng duyên lại càng duyên
    Bên nhau ngồi tựa mạn thuyền
    Cùng đi nhé-ta về miền đất thiêng

    Trả lờiXóa
  31. Bắc Ninh nét đẹp trang đài
    Xuân về trống hội đợi ai vui cùng
    Bắc Giang ơi hỡi vui chung
    Tiếng chiêng trảy hội ta cùng bên nhau
    Trầu têm xanh ngát một màu
    Mãi hình cánh phượng bến nhau đó mà
    Trời bây giờ đã tháng ba
    Mưa rào đầu vụ hoa cà lên xanh
    Đồng quê đón gió trong lành
    Hương đồng gió nội hóa thành lời ca
    Cũng là Hà Bắc chúng ta
    Kinh thành phía bắc mãi là gần nhau

    Trả lờiXóa
  32. Bắc Giang ở cạnh Bắc Ninh
    Sông Thương nước chảy uốn mình khoe duyên
    Bên nhau ngồi tựa mạn thuyền
    Sông Cầu Sông Đuống xuôi miền đất xa
    Vẫn từ Hà Bắc chúng ta
    Vẫn vùng Kinh Bắc bao la gió ngàn
    Dang tay hội ngộ kết đoàn
    Yêu nghề nghiệp mãi chứa chan tình người
    Tuổi thơ đầy ắp tiếng cười
    Thầy cô như nhẫn vàng mười trò trao
    Tình quê biết mấy tự hào
    Ai về Kinh Bắc xin trao thiệp hồng

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???