TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TRĂNG ĐÊM


Trăng đêm đẹp quá người ơi
Cớ sao lại sợ cho đời cô đơn
Ngoài xa gió rít từng cơn
Mây gieo nỗi nhớ sao hờn ẩn đâu?
Cớ sao đời mãi vương sầu?
Để rồi sờ thấy mái đầu hoa dâm
Dù rằng một mối tình câm
Thì nên tô đẹp tình thâm hỡi người
Miễn sao đổi lấy nụ cười
Cho lòng thổn thức buông lời yêu thương
Sợ làm chị hỡi giọt sương?
Biết rằng se lạnh đêm trường săt se
Nụ hôn chạm vội e dè
Tự dưng như thấy khóc nhé bên nhau
Nhớ khí vai tựa chịn đầu
Môi thì thỏ thẻ những câu ân tình
Rõ ràng chê xấu linh tinh
Nhưng lòng vẫn một bóng hình đẹp thay
Người ơi ngày lại qua ngày
Sợ chi cho khổ đoạ đày tấm thân
Trăng khuya rồi cũng tan dần
Hoàng hôn lại tới mùa xuân lại về
Vang vang câu hát lời thề
Người đi trong nắng thôn quê ngập tràn

10 nhận xét:

  1. Trời đông sương lạnh lắm thay
    Áo bông chẳng ấm đôi tay cóng rồi
    Quyết xua sầu tủi đi thôi
    Vui cùng bè bạn cho môi đỏ hồng
    Ngoài trời lạnh bởi gió đông
    Trong lòng ấm lại bởi không nghĩ gì
    Buồn này lưu lại cất đi
    Để đời tươi lại thầm thì cho vui
    Tội chi mà phải ngậm ngùi
    Thôi thì cứ nói lời vui là mừng
    Người ta bè bạn tưng bừng
    Thì mình chớ có dửng dưng cho buồn
    Cung sầu ai để lệ tuôn
    Cung thanh đưa nhịp đuổi buồn vội đi
    Cho trăng theo gió thầm thì
    Tình người mạng ảo còn gì vui hơn

    Trả lờiXóa
  2. Hoa này cắm ở thân cây
    Đêm đông hoa nở vương đầy mùi hương
    Hoa này nở giữa đêm trường
    Xuyến xao viễn khách qua đường đêm đông
    Hoa này nhụy thắm cánh hồng
    Gái kề môi ngửi có chồng ngay thôi
    Hoa này xao xuyến lòng tôi
    Hôm nay sinh nhật nhớ hồi còn xuân
    Bên nhau bè bạn quây quần\
    Ngắm hoa ôm cả mùa xuân vào lòng

    Trả lờiXóa
  3. Vầng trăng ai mải đi tìm
    Trăng đâu sao vẫn nằm im nơi nào?
    Bây chừ đã cuối tháng sao?
    Mà ta cữ ngỡ hôm nào mười năm
    Ta vui với ánh trăng rằm
    Đêm khuya thao thức vẫn nằm ngắm sao?
    Vì sao sáng nhất nơi nào?
    Tỏa hương thoang thoảng ngọt ngào mà say
    Vườn hồng vẫn ngát hương bay
    Bướm ong vẫn lượn trao tay thiệp hồng
    Trời xuân sao lại còn đông
    Để má em hồng gió lạnh lùa qua
    Phải chăng cái rét tháng ba
    Nàng Bân may áo để mà trao ai?
    Rõ ràng trao một chàng trai
    Làm ta thổn thức đợi hoài năm canh
    Giá như có ngọn gió lành
    Tim ta xao xuyến hóa thành lời ca
    Chung tay kết một đài hoa
    Trong xuân ngập nắng chim ca dưới trời
    Trăng non trăng sáng muôn nơi
    Trăng tà vẫn thấy sáng ngời ánh sao
    Ta đi mua chút ngọt ngào
    Tim hồng máu đó mang trao ân tình
    Nụ cười vẫn sáng lung linh
    Ẩn trong cả một chữ tình có duyên
    há há-tếu táo tý cho cái rét tháng ba bà già không cóng

    Trả lờiXóa
  4. Trăng nay đầu tháng chưa tròn
    Người ta đầu tháng vẫn còn ước ao
    Trăng rằm ôi đẹp làm sao
    Trăng soi đầu ngõ lọt vào mắt ai
    Thức đêm ngồi ngắm trăng hoài
    Trăng tà vẫn thấy bóng ai thẹn thùng
    Giá như ngày ấy cùng chung
    Thì nay trăng sáng ta cùng sóng đôi
    Giá như môi đã kề môi
    Thì nay trăng tỏ ta ngồi trao duyên
    Giá như ván đã đóng thuyền
    Thì ta cùng dạo tới miền yêu thương
    Giá như chung một con đường
    Thì nay đâu phải vấn vương mà sầu

    Trả lờiXóa
  5. Lên rừng có ánh trăng không?
    Có cánh hoa hồng ngào ngạt sắc hương
    Anh đi tìm một lời thương
    Mà sao lúng liếng giọt sương ảo mờ
    Anh làm một kẻ ngu ngơ
    Vẫn đợi vẫn chờ một ánh trăng duyên
    Sông xa vẫn một chiếc thuyền
    Cho anh sang bến về miền yêu thương
    Non xanh đâu cũng quê hương
    Hỏi anh tìm một người thương nơi nào?
    Để rồi lòng mãi xuyến xao
    Trăng rằm soi bóng lọt vào áng thơ

    Trả lờiXóa
  6. Tim này quả đúng tim yêu
    Trái tim đỏ máu trời chiều cuối xuân
    Để anh họa một đôi vần
    Cho tim rực máu cho xuân lại về
    Trái tim mải miết đam mê
    Đẩy dòng máu đỏ chảy về muôn nơi
    Tim này thổn thức nói lời
    Ai mang giao cả cuộc đời cho tim
    Ai ơi vẫn cứ đi tìm
    Như dòng máu chẳng lặng im bao giờ
    Trái tim thổn thức trong mơ
    Giật mình tóm gọn vần thơ gối đầu
    Lim dim nói một đôi câu
    Hôm qua trảy hội qua cầu gió bay

    Trả lờiXóa
  7. Mấy khi nghỉ được ngủ ngày
    Thôi thông cảm nhé đang say giấc nồng
    Kiếp đời sắc sắc không không
    Mặc kệ hoa hồng cứ nở ngoài hiên
    Bao năm mải miết kiếm tiền
    Giàu thì chẳng thấy thấy điên cái đầu
    Nhiều khi thao thức đêm thâu
    Ngủ ngày để tối còn câu cá mè

    Trả lờiXóa
  8. Em yêu thơ câu chờ câu đợi
    Như trăng rằm vời vợi đêm xuân
    Như vui thơ họa đôi vần
    Như tình ta kéo lại gần đó thôi
    Rét tháng ba làn môi thâm tím
    Môi em cười chúm chím vẫn duyên
    Anh nhìn chẳng phải mất tiền
    Thôi thì anh cứ ngắm liền giải khuây
    Má em đỏ hây hây trong gió
    Anh động lòng lời ngỏ muốn rao
    Hồn em vất vưởng nơi nào?
    Anh gom tình gửi ngọt ngào trong thơ

    Trả lờiXóa
  9. Ánh trăng xa chẳng ảo mờ
    Đâu còn vương vấn chữ ngờ chứ nghi
    Buồn thì ta bán cho đi
    Mua vui về để thầm thì cùng xuân
    Đợi rằm để ngắm trăng ngân
    Tiếng chim mãi hót xuân ngập tràn
    Ai mang tơ nhện mà đan
    Khoảng không rộng lớn gió ngàn vẫn qua
    Kệ chi cái ánh trăng tà
    Dù cho má thắm tuổi già kề bên
    Vẫn nghe vang tiếng pháo rền
    Vẫn nghe vọng tiếng bắt đền người thương
    Dẫu xa cách trở quê hương
    Một lòng ghi nhớ dặm trường chưa phai
    Hà chi thức mấy canh dài
    Đem lòng thao thức nhớ ai năm nào?

    Trả lờiXóa
  10. Tháng ba sương lạnh buông rơi
    Cỏ cánh lóng lánh dòng đời nổi trôi
    Nàng Bân may áo đâu rồi
    Đợi hoài đợi mãi đợi môi đỏ hồng
    Biết rằng trời vẫn còn đông
    Nàng Bân thổn thức tìm chồng nơi nao?
    Để anh gió lạnh lùa vào
    Tương tư đêm vằng nơi nào chưa khuây

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???