TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

PHÙ ĐỔNG THIÊN VƯƠNG


Ai về Làng Gióng quê tôi
Lặng nghe Chàng Gióng vung roi diệt thù
Vẫn còn dấu tích ngày xưa
Vẫn còn sấm chớp đổ mưa vườn cà
Tiết trời đang độ tháng 3
Luống cà xanh lá trổ hoa đầy đồng
Vào chùa thoả nỗi nhớ mong
Chắp tay ta vái trong cung Thánh nhìn
Chùa Kiến Sơ vẫn còn in
Dấu chân Công Uẩn tu rèn bấy lâu
Miếu Ban cắt rốn còn đâu
Thăm chùa Hương Hải trong nhau khó về
Ghé thăm đền Hạ mải mê
Nhớ người con gái chân quê thủa nào
Ướm chân mà dạ xôn xao
Không chồng mà chửa khác nào trời ban
Quê hương ơi đẹp vô vàn
Hôm nay cả xóm cả làng cùng vui
Khắp thập phương đã về rồi
Unesco cũng nhiều người về đây
Truyền hình chụp ảnh hăng say
Đưa lên hình ảnh ngất ngây lòng người
Đẹp thay Kinh Bắc quê tôi
Dân làng diễn lại một thời hào quang
Vẫn dòng sông Đuống mênh mang
Tre ngà mấy khóm mấy hàng sóng đôi?
Thiên vương Phù Đổng ta ơi
Sức trai Phù Đổng rạng ngời đi lên
Quyết tâm tu chí luyện rèn
Tô thêm đất Việt đẹp thêm mỗi ngày
Được sự quan tâm của cấp trên nhân dân xã Phù Đổng đã diễn thuật những hình ảnh trận chiến năm xưa để cung cấp hoàn thiện hồ sơ trình unesco công nhận di sản văn hoá phi vật thể vào 31- 8 tới
Toàn bộ hội Gióng khó mà có thể nói hết được trong thơ-Xin mời tất cả bà con thập phương hãy về dự hội và thưởng thức một lễ hội có một không hai –không giống một nơi nào- Đây là quê hương sinh ra chàng trai Phù Đổng Thánh Gióng-Thời gian tổ chức hội lệ thường từ mùng 6 đến mùng 9 tháng  âm lịch hàng năm-Cứ 5 năm lại có một hội lớn phô diễn đầy đủ trình tự và nội dung lễ hội(Năm nay là năm chẵn là năm hội Gióng tổ chức lớn-Có kéo ngựa tượng trưng cho ngựa của Thánh Gióng)
Thời gian hội lớn kéo dài từ mùng 1 đến mùng 9 tháng 4 âm lịch- mùng 7-8-9 là 3 ngày có ý nghĩa, đặc sắc nhất là mùng 9
Hội Gióng làng Phù Đổng cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 17 km về phía Bắc
kashicoi
  • Cứ tưởng Bác cua này ngang thơ bác không ngang chút nao
    ngày lễ vui vẻ bác nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tên cua thì đúng là ngang
      Nhưng thơ thì mãi mênh mang tình nồng
      Khách sang tình thả vào trong
      Cùng nhau nâng chén rượu nồng mới vui
      Hè về hấng giọt mưa rơi
      Pha trà đun nước mời người đêm trăng
  • BoCau
    • BoCau
    • 19:41 22 thg 4 2010
    Ngày mai là  giỗ Vua Hùng Chúc anh Cua Đồng vui nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tháng 3 ta đợi mùng 10
      Là ngày quốc giỗ lòng người thật vui
      Đền Hùng Phú Thọ cái nôi
      Cùng chung giòng giống cùng người nước Nam
      Ai vô Phú Thọ ngập tràn
      Đồi chè đồi cọ mênh mang cõi lòng
      Vẫn là nòi giống tiên rồng
      Thì ta xin gửi tâm lòng tri âm
  • Nô
    • 17:13 22 thg 4 2010
    Chào anh Cua đồng.

    Ngày mai là ngày giỗ Tổ vua Hùng nên Nô có món quà mọn góp vui nhé.
     Giò heo Nô gửi qua nhà
    Gọi là chút đỉnh có quà góp vui
      Mai ngày giỗ Tổ vua Hùng 
    Trước là dâng cỗ sau cùng no say
    Mới trông đã thấy… thiệt là…
    Giò to dựng đứng Thìa là vây quanh
    Móng kia lắm sữa bạn ơi
    Ngoạm vào một miếng sướng đời… chân răng
    Mặn nồng đầu lưỡi chót môi
    Giò to một cái thế thôi gọi là…
    ………….
    Giò heo Nô gửi qua nhà
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày vui ta gửi cho nhau
      Miếng ngon vật là đậm sâu nghĩa tình
      Ngắm nhìn trăng sáng lung linh
      Triền đê gió mát nhớ tình bạn xa
      Bốn phương chung một mái nhà
      Ngôi nhà blog thiết tha đượm nồng
      Đúng là con Lạc cháu Rồng
      Nhân ngày quốc giỗ một lòng kính dâng
  • thanhvan
                       Lể GIO HÙNG VƯƠNG ! sắp đến .Cua chắc bận rộn nhiều , chị qua xen em chuẩn bị chưa . ? như thế nào? chị về
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Biết là quốc giỗ đến gần
      Nhưng cua bận rộn bần thần cả ra
      Mấy hôm còn bận việc nhà
      Có cô em gái ôm hoa theo chồng
      Thoả lòng cua đợi cua mong
      Bà con hàng xóm có lòng chúc vui
      Cỗ ngon bày sẵn ra rồi
      Cả làng cả xóm mời xơi đi nào
      Nâng ly mà dạ xôn xao
      Lòng vui biết mấy ước ao bao ngày
      Hôm nay thực sự là đây
      Duyên kia đã thắm một ngày chung vui
      Thế là đã thoả lòng rồi
      Cả nhà mừng chúc em tôi lấy chồng
      Nhớ ngày quốc giỗ Lạc Hồng
      Thì cua bày tỏ trong lòng kính dâng
      Ngàn hoa tươi thắm góp phần
      Dâng lên đất tổ ngàn lần biết ơn
  • Thôn nữ
    Bài thơ rất hay.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn thôn nữ ghé chơi
      Khen thơ cua Bắc thăm người bạn xa
      Chung vui dưới một mái nhà
      Ngôi nhà blog vào ra mỗi ngày
      Thơ này quà tặng trao tay
      Đọc đi đọc lại men say tuôn trào
      Nhớ nhau lòng bảo ra vào
      Nhà cua rèm vén lẽ nào không sang?
  • visaohivong
    Lâu ruj` MT hok ghé nhà anh CĐ vì MT có chuyện gia đình nên vắng blog một thời gian, anh CĐ khoẻ hok? .
    MT chúc anh CĐ tối T4 vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy ngày bận rộn không sang
      Hôm nay lại nhớ tới hang cua đồng
      Em mang lời chúc thắm nồng
      Lẽ nào Kinh Bắc cua đồng không vui
      Tiện đây em ở lại chơi
      Để cua Kinh Bắc xin mời bạn xa
      Cua đi thịt một con gà
      Rượu ngon nâng chén bạn xa vui cùng
      Thế là thoả nỗi chờ mong
      Nhưng ngày bận rộn mà không sang nhà
      Hôm nay rảnh rỗi ghé qua
      Môi hồng men ngấm cùng hoà vui chung
  • Mien nui
    Em chưa đi hội Gióng bao giờ anh ah.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chưa đi thì cố mà đi
      Nếu mà đi được chắc thì rất vui
      Hội Gióng tháng 4 đến rồi
      Không đi cũng thấy một đời bị hư
      Đi rồi về thấy tương tư
      Bảo rằng đêm đến em mơ lấy chồng
  • Nhang
    • Nhang
    • 18:34 21 thg 4 2010
    Bác CD ơi năm nay bác có lên giỗ Tổ đền hùng không?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy ngày bận rộn việc nhà
      Thức đêm mà thấy mắt hoa cả rồi
      Ai về Phú Thọ xa xôi
      Cho cua Kinh Bắc gửi lờichúc vui
      Nén hương dâng kính đếnn người
      Con Hồng cháu Lạc sáng ngời ngàn năm
  • Giang Sơn
    (Viết sửa lại)
               Vết  chân ngựa vẫn còn in
      Tre la ngà vững lòng tin óng vàng
              Ngựa sắt gầm rú, hý vang
    Đánh cho xơ xác ,tan hoang quân thù
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Còn đây chõng đá võng chờ
      Còn đây ngày tháng ngây ngô thủa nào
      Lên ba chẳng nói chẳng chào
      Giặc Ân hùng mạnh kéo vào nước ta
      Loa truyền xứ giả ngân nga
      Ngờ đâu đứa trẻ lên ba mà tài
      Tre ngà giết giặc chẳng sai
      Trung Mầu còn đó chàng trai cầm vồ
  • Maria
    • Maria
    • 15:50 21 thg 4 2010
    CHÚC MỪNG MỌI NGƯỜI VN GIÒNG GIỐNG TIÊN RỒNG
    NHÂN NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 10-3
    (bé Maria được Ba cũng như anh Forest và các anh chị, 
    các bạn Vn cho biết ngày 10-3 âm lịch hàng năm là ngày giỗ Vua Hùng dựng
    nước. Bé xin kính chúc mọi người nhiều niềm vui hạnh phúc!)
    Bé Maria xin chào bác CuaĐồng! chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mùng 10 quốc giỗ Hùng Vương
      Mọi người con Việt hành hương trở về
      Đền Hùng Phú Thọ đẹp ghê
      Nhớ câu bất hủ Bác về nơi đây
      Vua Hùng dựng nước là đây
      Chúng ta cùng phải chung tay giữ gìn
      Ngàn năm đất Việt còn in
      Cong cong chữ S tô thêm sắc hồng
  • Anh Thư
         Ngày mới vui khỏe và vui nhìu anh Cua nhé...           Hè đến rồi.... món canh cua đồng ngon lắm đó anh. ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hè về ta đợi mưa rào
      Luống rau xanh lá ngọt ngào bên ao
      Rau xanh mẹ đã hát vào
      Giỏ cua mẹ bắt con nào mà to
      Riêu cua mẹ đợi mẹ chờ
      Con xa về chén riêu cua mùa hè
  • hoa_xuongrong21
    Qua thăm anh Cua tý , ngày  mới vui anh nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Dạo này em bận thế sao?
      Em sang một tý em chào anh ngay
      Em còn bận đến ai đây?
      Hay là có một ông tây đứng nhìn
      Sợ rằng ông ấy mà quên
      Nên em chẳng dám chơi thêm tý nào
  • HOANG NHUNG MEDIA
    Tôi về làng Gióng quê anh Tự hào truyền thống tinh anh hào hùng Thần đồng đất Việt tôn sùng Hội làng Phù Đổng ai cùng với ta? Hỏi Cua , Cua vẫn tà tà ... Dùng dằng tôi vẫn lụa là ...tìm anh ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Con cua Kinh Bắc đồng xa
      Mừng vui đón bạn qua nhà nhau chơi
      Quê hương Phù Đổng rạng ngời
      Ta cùng vui hội với người bạn ta
      Còn đây những bụi tre ngà
      Còn đây dấu tích để mà ta soi
      Người xưa để lại cho đời
      Hào hùng trang sử rạng ngời núi sông
      Chúng ta quyết chí tô hồng
      Giang san đất Việt một lòng kiên trung
      Tháng 4 mùng 9 vui cùng
      Ta đi hội Gióng thoả lòng bấy lâu
      Nhớ về ta gặp được nhau
      Tiện chân ghé lại Trung Mầu quê hương
  • Bố Bi
    Cái đợt mà rước Đặng Công Chất ở làng Gióng em cũng về chơi đấy 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đặng Công Chất là trạng nguyên
      Một thời còn đó vang tên thủa nào
      Quê hương Phù Đổng tự hào
      Là quê Thánh Gióng biết bao sử vàng
      Ai về Kinh Bắc ghé sang
      Tháng 4 mùng 9 cả làng đi xem
      Hội Gióng áo lụa đẹp thêm
      Má hồng son phấn làm em thẫn thờ
      Về nhà đêm ngủ em mơ
      Phải lòng với một chàng thơ Đông Ngàn
  • Do
    • Do
    • 11:01 21 thg 4 2010
    Buồn buồn cất bước rong chơi Đến đây vui quá nên vơi bớt buồn. Múa rìu qua mắt thợ chút nhé, chúc bạn vui vẻ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đã sang thì chớ vội chuồn
      Rong chơi thoải mái nỗi buồn vơi đi
      Cây xanh đón gió thầm thì
      Trăng ngân đêm sáng tiếc gì rượu ngon
      Mồi ngon đang lúc nóng giòn
      Cùng nhau ngây ngất hỏi còn nữa không?
  • ... sophankhodau !
    Cua ơi qua nhà xem có thể góp lửa giúp tụi mình không nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua em cũng biết rồi mà
      Việc làm nghĩa cử thật là lớn lao
      Nhiều người góp sức chung vào
      Ắt thành việc lớn tự hào lắm đây
      Cua cũng góp chút tình này
      Gọi là quà tặng chung tay cả làng
  • Giang Sơn
     Vết  chân ngựa vẫn còn in
      Tre la ngà vững lòng tin óng vàng
              ựa sắt gầm rú hý vang
    Đánh cho xơ xác ,tan hoang quân thù
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quê nhà còn mãi đền thờ
      Sức trai Phù Đổng phất cờ đi lên
      Tre ngà mấy khóm bên thềm
      Tiếng ve ra rả gọi niềm vui chung
      Thăng Long ngàn tuổi cờ hồng
      Bắc Nam ta vẫn một lòng kính dâng
      Cảm ơn các bậc công thần
      Có công giữ nước giữ dân quê mình
      Ngàn năm còn mãi bóng hình
      Cha ông ta đã cho mình hôm nay
      Sức trai Phù Đổng dang tay
      Quyết tâm chung sức dựng xây Lạc Hồng
  • chung_thuy22
    Cua tự hào về quê hương rất đáng tự hào nhỉ! Cứ thế cho tràn đầy nhiệt huyết Cua nhé!
    Chúc Cua vui khỏe và tiếp tục làm thơ họa thơ thật hay với bạn bè nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Quê hương ơi đáng tự hào
      Tre ngà soi bóng lọt vào mắt ai?
      Một lòng cho xứng làm trai
      Thì ta xin nguyện nặng vai cùng người
      Mong cho quê mẹ rạng ngời
      Để con chim hót bầu trời mãi xuân
  • MUAXUAN
    Ai về Làng Gióng nhớ nghe
    Ghé thăm Chàng Đính làm thơ tuyệt vời
    Vẫn còn dấu tích nơi đây
    Nam Bắc hội tụ đầy nhà Đính Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mùa xuân cho anh ý  thơ
      Để anh tơ tưởng mà mơ xuân về
      Để rồi động đến con ve
      Để rồi râm rả trưa hè nắng oi
      Để mùa xuân mái bên tôi
      Để thơ ngẫu hứng những lời thân thương
  • Meoluoi
    Đầu tuần vui vẻ Bác Cua nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn Mây đến Cua chơi
      Cua vui cua tặng lại người vần thơ
      Chúc cho tuần mớimộng mơ
      Mọi người suôn sẻ việc cho hoàn thành
  • Cuocsonmien
    Câu chuyện Phù Đổng rõ hay
    Bài học lịch sử đời này ai quên ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vẫn còn đây những chiến công
      Vẫn còn đây ngọn lửa hồng năm nao?
      Sông kia sóng vẫn cuộn trào
      Sức trai Phù Đổng dạt dào trong tim
      Tháng năm chẳng thể nào quên
      Quê hương Phù Đổng vững bền dài lâu
      Ruộng nương cũng sát Trung Mầu
      Về quê Phù Đổng gặp nhau ngay mà
      Rủ nhau xuống ruộng hái cà
      Tháng 3 nắng mới làn da đỏ hồng
  • Cuocsonmien
    TEM VÀNG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Khen ai dài bước nhanh chân
      Sang chơi mà gặp người thân ở nhà
      Bài thơ viết vội mà ra
      Tem vàng đã giật tại nhà cua đây
      Cầm tem mà sướng trong tay
      Bắc Nam
      cùng một dài mây thắm nồng
      1000 năm tuổi Thăng Long
      Thủ đô rực sáng mây hồng đung đưa
      Nhớ thu xếp nhé hiểu chưa?
      Để rồi được gặp con cua Đông Ngàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???