LÀNG BA CÂY
7 nhận xét:
DươngA9
Trả lờiXóa
17:43 12 thg 4 2010
giới thiệu kĩ về tập thơ nhé anh Cua
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:48 12 thg 4 2010
Quê tôi vừa mới có thơ
Tập thơ đất mẹ mà cua tỏ bày
Có hết trong cả nhà này
Các ông các cụ dựng xây quê nhà
Chiến công góp nhặt lời ca
Bao người góp sức cho ra thơ này
Tập thơ tên: "Làng Ba Cây"
Được in thành sách quà này dễ trao
Hôm xưa đi off cua vào
Quà mang đến off gửi vào vui chung
Tập thơ ấy đã đi cùng
Tình quê đất mẹ thoả lòng mang trao
Muốn đọc cho rõ mời vào
Nhà này cũng đủ -bài nào có ngay
Cua đã cóp hết lên đây
Vào trong thư mục thơ này mở ra
Thầy Tạ Đình Nhất xông pha
Thầy Thanh thành đạt xa nhà bấy lâu
Thầy Bộ cũng ở Trung Mầu
Bao người cũng đã cùng nhau tiếp lời
Ra đời thơ của quê tôi
Còn cua Kinh Bắc đáp lời tình chung
Comment cua đã thoả lòng
Khách sang với lão cua đồng mà vui
Hiểu thêm đất mẹ quê tôi
Thì cua diễn giải văn xuôi tỏ tường
Nặng tình đất mẹ quê hương
Nằm hang giãi nắng phơi hương chẳng sờn
Muaherucro
17:34 12 thg 4 2010
Tập thơ Làng Ba Cây chắc có anh Cua Đồng góp sức rồi?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:39 12 thg 4 2010
Đấy là in sách đấy mà
Còn thơ thì chứa trong nhà này đây
Thơ sách quà tặng trao tay
Thơ trên blog tình nay mang trao
Quê hương biết mấy tự hào
Tập thơ đất mẹ hôm nào là đây
Bà con lối xóm chung tay
Cho ra đời tập thơ này đấy thôi
Nhà này thơ cũng có rồi
Lời thơ của mẹ của người thương yêu
Cua đây bày tỏ đôi điều
Trang thơ quê mẹ mang nhiều trong cua
Thì cua mang cả trang thơ
Vô trang blog để cua thoả lòng
Khách xa ghé đến cua đồng
Vần thơ quê mẹ tô hồng quê hương
Poll
07:30 12 thg 4 2010
Đề thi học sinh giỏi văn toàn miền bắc năm 196...?
"Việt Nam Tổ Quốc Tôi"
Các bạn hãy viết đi. Thời gian 6h. Sáng 4h+chiều2h
Mời các bạn cùng tham gia?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:54 12 thg 4 2010
Cua tôi xưa học văn xoàng
Đề văn thầy đọc khó mang vào đầu
Văn thì ngu dốt đã lâu
Chữ thầy trả bố còn đâu mà bình
Đề thi miền Bắc với mình
Thì cua bày tỏ thực tình quá cao
Cua tôi chẳng dám lao vào
Thôi thì cứ để khách nào sang chơi
Họ bình họ viết những lời
Cho bà con đọc cho đời thêm sang
Cuocsonmien
06:06 12 thg 4 2010
Chào anh Cua ! Bên nhà thầy Toàn Thắng có bài gái quê !
Em họa bài gái quê rùi nhưng thấy thiếu nên em họa tiếp bài trai quê ,anh họa tiếp với em bài này đi !!!
TRAI QUÊ
Trai nào chẳng có một quê
Không bên hè phố cũng đê ven làng
Trai nào cũng muốn cao sang
Quyền to chức trọng vênh vang với đời
Trai nào chẳng thích ăn chơi
Ra vẻ sành điệu ở nơi đông người
Trai nào chẳng thích em tươi
Môi hồng má thắm lả lơi điệu đà
Trai nào chẳng thích bay xa
Lênh đênh sông biển bôn ba nước ngoài
Trai nào chẳng thích ra oai
Đua tranh hơn thiệt trổ tài ta đây
Trai nào cũng ngỡ mình tây
Ném tiền cửa sổ đốt giày mua vui
Trai nào thấy nào thấy KHỔ ngậm ngùi
Đem về làm thuốc cứu người nan y
Trai nào mà chả nghĩ suy
Vợ ba vợ bảy sánh bì đại gia
Trai nào mà chẳng lắm nhà
Tiền vàng rủng rỉnh gọi gà mua vui
Trai nào đến tận miền xuôi
Cưới em gái nhỏ tui đây Việt kiều
Trai nào mà chẳng biết điều
Mặc dù có vợ vẫn chìu các em
Trai nào cũng khuấy lọ lem
Mình là hoàng tử ngồi chêm ngai vàng
Trai nào mà chẳng đàng hoàng
Có nếp có tẻ họ hàng khỏi khinh
Trai nào cũng cứ đinh ninh
Chồng thời gia trưởng vợ mình bếp thôi
…………………………………………..
…………………………………………….
(Cuocsonmien)
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:56 12 thg 4 2010
Gái quê hay trai quê là phạm trù rộng
Thôi mỗi người có cái nhìn khác nhau
Bài thơ bạn và Ngô Toàn Thắng viết hay lắm rồi và lại là lục bát chấm com
còn gì hay hơn nữaĐÒ CHIỀU
Trả lờiXóa
02:03 12 thg 4 2010
Hình như Cua mới ghé qua Mà sao không bước vào nhà Đò đây ? Niềm Riêng ly cạn chén đầy Trà tình pha sẵn đợi thầy sang chơi .
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
12:59 12 thg 4 2010
Đúng là cua mới ghé qua
Đò Chiều đâu có ở nhà đón cua
Cua đi quên cả vần thơ
Thế là vội vã rồi cua về nhà
Mang theo thơ để làm quà
Du xuân thưởng ngoạn sang nhà bác chơi
Trà tình pha sẵn xin mời
Thì cua quà tặng cho người vần thơ
Vui xuân thơ thẩn đợi chờ
Trăng khuya huyền ảo ai mơ đò chiều
Radio
00:45 12 thg 4 2010
Cam on vi da ghe tham, vao BLOG thich thật toàn la thơ với thơ.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:00 12 thg 4 2010
Nhà này chỉ có vần thơ
Vần thơ bịa vội của cua đồng mà
Thơ này ngấu hứng mà ra
Không thời gian rảnh để mà sửa sang
Cảm ơn bè bạn họ hàng
Sang chơi vui đọc thơ càng thắm tươi
Thơ cua mang đến mọi người
Là quà xin tặng thay lời tâm giao
ngotoanthangpt
00:37 12 thg 4 2010
TRAI...?QUÊ...?
Có
người trai chẳng rõ quê, Gái nào nhòm thấy cũng tê tái lòng. Anh
ta là gã hát rong. Tay đàn,tay bị lòng thòng một em. Cái cô bé nhỏ
lem nhem, Tay cầm chiếc nón nhập nhèm, rách bươm Người nào cô
cũng liếc, lườm Tiền rơi vào nón là tươm. hề hề! Hỏi rằng:Trai có
về quê? "Đầu đường,xó chợ, vỉa hè-quê tôi! Sinh ra ở giữa cuộc đời Mỗi
người một số mệnh. Trời đã ban. Ai ơi! xin phép. Miễn bàn..."
TRAI NÀY CÓ QUÊ???
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
01:19 12 thg 4 2010
Mien ban thi mac mien ban Dem khuya thang vang mac man ngu thoi
NGÔ THÁI
18:31 11 thg 4 2010
Cams ơn Kinh Bắc cua đồng
Nhờ anh sửa giúp mấy vần thơ tôi.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:03 12 thg 4 2010
Cảm ơn bác ghé chơi nhà
Vần thơ viết tặng làm quà cho nhau
Vần thơ nói được những câu
Là lời bày tỏ cho nhau vui nhiều
Đời người như thảm lụa thêu
Thì ta chau chuốt thêm yêu cuộc đời
Để tình gửi đến muôn nơi
Tâm thành lòng sáng tình người thuỷ chung
Trịnh
17:18 11 thg 4 2010
Dù cho sóng gió ngả nghiêng
Ba cây vẫn đứng hồn thiêng giữ làng.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:07 12 thg 4 2010
Xa quê lòng vẫn xốn xang
Nhìn về quê mẹ ngắm hàng ba cây
Tháng 3 hoa gạo nở đầy
Ba cây còn đó sương bay ảo mờ
Một luồng gió mát thoảng đưa
Trong tâm nhớ mãi buổi trưa nắng hè
Ba cây rạo rực tiếng ve
Trâu bò nằm nghỉ trưa hè nắng oi
Thời gian cứ vội vã trôi
Một thời để nhớ còn ngồi ba cây
Dù đi xa cách nơi đây
Lòng luôn hướng tới nơi này quê hương
Ba cây còn mãi đời thường
Tình quê cách mạng còn vương vào lòng
*THẢO NGUYÊN *
17:16 11 thg 4 2010
Cua ăn gì hỡi cua ơi
Thơ thơ thẩn thẩn làm mê lòng người?
***********CH vui nhiều..hôm qua có người thúc khuya quá nhá****
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:09 12 thg 4 2010
Cua ăn hoa trái vườn xuân
Cua ăn những thứ cua cần quanh ta
Cho đời thơm ngát hương hoa
Cho tình gửi khắp bạn xa bạn gần
Sang nhau trao gửi tình thân
Đáp tình xin gửi mấy vần thơ vui
Chúc cho bè bạn muôn nơi
Ngàn năm đất việt rạng ngời núi sônglanphuong
Trả lờiXóa
16:58 11 thg 4 2010
CĐ ơi ! Cứ buồn buồn mà sang nhà Cua là cười lăn,cười lóc vì những bài thơ họa của Cua.Sao Cua giỏi thế ...?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:13 12 thg 4 2010
Buồn thì tìm lối sang đây
Nhà cua thì có thơ này bịa ra
Mấy khi buồn mới ghé nhà
Đọc vần thơ thấy nở hoa trên mồm
Môi cười má đỏ hồng luôn
Về nhà chồng bảo đi buôn nhà nào?
Tỉnh bơ cứ bảo em vào
Nhà cua Kinh Bắc em xào tý thơ
Để rồi em lại lơ mơ
Lỗi buồn biến mất vì thơ cua đồng
Em vui em ngắm ông chồng
Chồng khen chồng bảo má hồng em xinh
Nguyệt XG
16:48 11 thg 4 2010
Hi, em gọi là làng ' núi cao'' được không ?
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà anh cua ?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:24 12 thg 4 2010
Làng cua ở chốn đồng xa
Nếu mà đến núi cách ba quãng đồng
Ven làng tre mọc thành chông
Con chim sẻ nhỏ khó vòng vào trong
Luỹ tre như một thành đồng
Giặc càn giặc quét khó lòng mà qua
Ven làng gò nổi mọc ra
Ba cây Bờ Cả thật là tốt tươi
Cảm ơn các cụ mấy đời
Trồng cây cùng với trồng người trăm năm
Khen ai tay khéo mà chăm
Ba cây sống mãi tháng năm với làng
Ba cây thẳng lối một hàng
Cây đa đứng giữa lại càng xanh tươi
Hai cây gạo đứng sóng đôi
Như ông đứng giữa bà thời hai bên
Tháng ba chung một nỗi niềm
Bông hoa gạo rụng đỏ miền đất quê
Ai ơi lòng muốn
tìm về
Ba cây còn đó hỏi quê Trung Mầu
(cảm ơn em gái sang chơi---nhưng ý em chưa k đc ngân hàng
chấp nhận vì ba cây đây k biết có từ bao đời mà sống dưới một gò cao ven làng—quê
cua hoàn toàn đồng bằng k có núi—nếu nói tình người và tình ba cây cao như núi
thì đc –thankyou)
c0p
15:37 11 thg 4 2010
1 cây ko có lạ gì 3 cây thẳng hàng thành làng 3 cây
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:32 12 thg 4 2010
Ba cây xưa vẫn còn đây
Ba cây vẫn đứng nơi này hiên ngang
Ba cây sống ở ven làng
Trưa hè oi ả ta sang đó ngồi
Tuổi thơ còn mãi trong tôi
Ba cây còn đó tình người mang theo
Vẫn còn đó tiếng gió reo
Còn đây hình bóng ai trèo hái đa
Tháng 3 hoa gạo đỏ hoa
Về quê đỏ rực làng ta mừng thầm
Khoai Tây
13:45 11 thg 4 2010
Sang nhà anh Cua chơi thấy lúc nào cũng rôm rả. Đang buồn ghé thăm anh Cua lại thấy vui ngay!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:29 12 thg 4 2010
Buồn thì bạn cứ sang đây
Cua mà đang ở nhà này thì vui
Ta cùng add nick đi thôi
Thơ ta cùng hoạ buồn ơi mất rồi
Buồn đi thay nụ cười tươi
Mấy lời bình hoạ mấy lời trao nhau
Buồn ơi biến mất đi đâu
Cua đồng ngẫu hứng trao nhau nụ cườiT
Trả lờiXóa
11:29 11 thg 4 2010
Nổ chào a Cua
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
13:26 12 thg 4 2010
Cua chào Nổ đã sang chơi
Hôm nay đã đến thăm người Bắc Ninh
Thế thì cứ đọc thơ mình
Để cua kiếm chút lình xình tý thôi
Cua ra chợ kiếm tý mồi
Cua về nấu nướng cua mời NỔ ăn
Miss.1447646
23:16 10 thg 4 2010
Vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi. Gv Thể dục mà làm thơ giỏi nhỉ, bái phục!
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
00:13 11 thg 4 2010
"Chúng ta"tuổi chắc ngang bằng
Có khi bị gọi bằng thằng mất thôi
Tuổi thì cũng đã 40
Nhưng mà lòng vẫn yêu đời lắm thay
Cảm ơn bạn ghé sang đây
Để cua Kinh Bắc thơ này mang trao
Thay cho hoa trái ngọt ngào
Thay cho lời nói mang trao tặng mình
Còn đây vẫn một dáng hình
Con cua Kinh Bắc để tình muôn nơi
Cho dù ngàn dặm xa xôi
Sang nhau vui nhé người ơi đừng về
Miss.1447646
22:31 10 thg 4 2010
K biết chủ nhà là nam hay nữ?Ít hay nhiều tuổi để tiện cách xưng hô?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
22:41 10 thg 4 2010
Ối giời ôi
Cua tôi tuổi mụ 40
Không già không trẻ cuộc đời vẫn tươi
Nụ cười luôn nở trên môi
Đi đâu cũng muốn mọi người làm quen
Cua thì cũng thật nhiều duyên
Bạn bè blog khó quên lắm mà
Cua tôi quen tính la cà
Cứ đêm là thích sang nhà nhau chơi
Rượu rồi say khướt lả lơi
Đường xa bò dọc đường đời gian nan
Bạn sang hỏi nữ hay nam
Thì cua cũng chẳng giữ làm chi đâu?
Cua sinh ở đất Trung Mầu
Gia Lâm Hà nội cùng nhau một vùng
Giáo viên thể dục một lòng
Quê hương cách mạng vẫn mong hàng ngày
Cua đực chính hãng cua này
Cua đồng Kinh Bắc nhà này vẫn vui
Cảm ơn bạn đã ghé chơi
Mua vui một tý cho đời nó sang
Thuy
21:46 10 thg 4 2010
Con cua thường cứ bò ngang Cua này bò dọc lang thang cả ngày Sức khoẻ tốt, làm thơ hay Cua ta chăm chỉ ghé thăm mọi nhà
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
21:50 10 thg 4 2010
Cua đi du ngoạn khắp nơi
Bạn bè trao đổi cho đời thêm sang
Khắp nơi đều họ đều hàng
Để cua Kinh Bắc xốn xang cõi lòng
Vần thơ vội hoạ vừa xong
Thì cua xin gửi cộng đồng chúng ta
Niềm vui ta thoả hoà ca
Cho tình blog mọi nhà luôn vui
Quynh
21:15 10 thg 4 2010
anh bây giờ xây 2 nhà và ở 2 nhà a!?
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
21:46 10 thg 4 2010
Nhà này là của quê hương
Nhà này là của tình thương cộng đồng
Nhà kia thì gửi tấm lòng
Thăm bè bạn quí cua đồng cho vui
Hai nhà cua bận luôn rồi
Nhưng mà cố gắng cho đời thêm sang
Vẫn còn duyên kiếp đa mang
Thì ta vẫn muốn họ hàng đông vui
tan
20:11 10 thg 4 2010
vui sao toi ghe tham cua
biet them su tich co lang ba cay
thang ba cay gao do hoa
cay da con do nghieng minh bong ram
co dieu toi van phan van
con them cay nua la gi ho cua.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:17 10 thg 4 2010
Ba cây giương bóng đợi chờ
Quê hương đất mẹ đã cho cua đồng
Tháng ngày cua đợi cua mong
Mang hồn quê tới cộng động Việt ta
Gửi tình quê tới quê nhà
Gửi lòng đất mẹ bạn xa bạn gần
Quê hương ơi vẫn còn xuân
Ba cây còn đó người thân trở về
Ngắm nhìn bóng ấy mà mê
Ba cây vẫn đứng hồn quê lùa vào
Thoả lòng cua hoạ cua trao
Tình quê cua gửi trọn vào trang thơ
Thoả lòng cua ước cua mơ
Tình quê đất mẹ đang chờ mong conXuantuyen58
Trả lờiXóa
18:40 10 thg 4 2010
"Cầy ba lang" nghe sao tha thiết
Mỗi khi mùa về da diết nhớ mong
"Anh đi anh nhớ quê nhà"
Nhớ canh rau muống nhớ "Cầy ba lang" !!!
Chúc một tuần vui vẻ, nhà đày ắp chị em !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:41 10 thg 4 2010
Ven làng có một cái hang
Có cua Kinh Bắc vẫn mang trong lòng
Duyên kia theo kiếp cua đồng
Nghiệp nghề cũng vẫn một lòng đi theo
Quê hương đất mẹ còn nghèo
Làng ba cây ấy vẫn theo tháng ngày
Vui trên blog hôm nay
Bóng hình còn đó ba cây ven làng
Cua đồng mời khách ghé sang
Thăm cua thăm cả xóm làng quê hương
MUAXUAN
17:14 10 thg 4 2010
Chúc làng quê anh thêm tươi đẹp và có thêm nhiều nhân tài như anh nhé.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:43 10 thg 4 2010
Anh đâu có phải người tài
Chỉ vì yêu thích hoạ vài vần thơ
Vẫn đời mang kiếp con cua
Bò ngang bò dọc đến đùa bạn xa
Cho đời thơm ngát hương hoa
Quê hương đất mẹ vang xa mọi miền
Ai về lòng dạ khó quên
Quê hương cách mạng dệt thêm mộng vàng
Giang Sơn
16:30 10 thg 4 2010
Chính ngay dưới bóng ba cây
Cua Đồng Kinh Bắc khua hai cái còng
Viết nên từng chữ từng dòng
Tô nên mầu đỏ non sông quê nhàsFL
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:46 10 thg 4 2010
Quê hương cách mạng sinh ra
Cua đồng Kinh Bắc thơ ca cùng làng
Bên dòng sông Đuống mênh mang
Đò ai đứng đợi tiễn nàng sang sông
Sang chơi quê lão cua đồng
Quê hương cách mạng một lòng kiên trung
Hồn quê xin gửi thiếp hồng
Ra về xao xuyến nỗi lòng ba cây
saulang
15:43 10 thg 4 2010
nghe qua lòng muốn đến thăm
làng ba cây đất hùng anh tự hào
chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui nhé
thân
CUA ĐỒNG KINH BẮC
Đến đây cua gửi cua trao
Vần thơ cua hoạ gửi vào tim nhau
Một trang sử đất Trung Mầu
Ba cây vẫn đứng cùng nhau suốt đời
Ai về đất mẹ quê tôi
Ba cây điểm đến thăm người bạn thân
Tháng 3 trời đất còn xuân
Hoa gạo đỏ rực rụng dần gốc cây
Cánh diều bay vút tầng mây
Bóng ai thấp thoáng nơi đây ngắm nhìn
Vẫn còn dấu tích đất thiêng
Vẫn còn những bóng mẹ hiền thôn quê
`•♥(PinkRed)♥•´
15:33 10 thg 4 2010
Cuối tuần tui ghé nhà chàng biết thêm di tích của Làng ba cây
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:55 10 thg 4 2010
Ba cây hoa gạo nở đầy
Có ai đứng ngắm ngất ngây lòng mình
Vẫn còn hình bóng tươi xinh
Vẫn còn bóng mẹ quê mình sớm hôm
Xa quê lòng vẫn bốn chồn
Khi nào rảnh rỗi về luôn quê nhà
Ra nhìn ngắm một bóng đa
Ngắm hai cây gạo trổ hoa đỏ hồng
Thoả lòng tháng đợi năm mong
Quê hương cách mạng thắm hồng trong conXuantuyen58
Trả lờiXóa
18:40 10 thg 4 2010
"Cầy ba lang" nghe sao tha thiết
Mỗi khi mùa về da diết nhớ mong
"Anh đi anh nhớ quê nhà"
Nhớ canh rau muống nhớ "Cầy ba lang" !!!
Chúc một tuần vui vẻ, nhà đày ắp chị em !
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:41 10 thg 4 2010
Ven làng có một cái hang
Có cua Kinh Bắc vẫn mang trong lòng
Duyên kia theo kiếp cua đồng
Nghiệp nghề cũng vẫn một lòng đi theo
Quê hương đất mẹ còn nghèo
Làng ba cây ấy vẫn theo tháng ngày
Vui trên blog hôm nay
Bóng hình còn đó ba cây ven làng
Cua đồng mời khách ghé sang
Thăm cua thăm cả xóm làng quê hương
MUAXUAN
17:14 10 thg 4 2010
Chúc làng quê anh thêm tươi đẹp và có thêm nhiều nhân tài như anh nhé.
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:43 10 thg 4 2010
Anh đâu có phải người tài
Chỉ vì yêu thích hoạ vài vần thơ
Vẫn đời mang kiếp con cua
Bò ngang bò dọc đến đùa bạn xa
Cho đời thơm ngát hương hoa
Quê hương đất mẹ vang xa mọi miền
Ai về lòng dạ khó quên
Quê hương cách mạng dệt thêm mộng vàng
Giang Sơn
16:30 10 thg 4 2010
Chính ngay dưới bóng ba cây
Cua Đồng Kinh Bắc khua hai cái còng
Viết nên từng chữ từng dòng
Tô nên mầu đỏ non sông quê nhàsFL
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:46 10 thg 4 2010
Quê hương cách mạng sinh ra
Cua đồng Kinh Bắc thơ ca cùng làng
Bên dòng sông Đuống mênh mang
Đò ai đứng đợi tiễn nàng sang sông
Sang chơi quê lão cua đồng
Quê hương cách mạng một lòng kiên trung
Hồn quê xin gửi thiếp hồng
Ra về xao xuyến nỗi lòng ba cây
saulang
15:43 10 thg 4 2010
nghe qua lòng muốn đến thăm
làng ba cây đất hùng anh tự hào
chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui nhé
thân
CUA ĐỒNG KINH BẮC
Đến đây cua gửi cua trao
Vần thơ cua hoạ gửi vào tim nhau
Một trang sử đất Trung Mầu
Ba cây vẫn đứng cùng nhau suốt đời
Ai về đất mẹ quê tôi
Ba cây điểm đến thăm người bạn thân
Tháng 3 trời đất còn xuân
Hoa gạo đỏ rực rụng dần gốc cây
Cánh diều bay vút tầng mây
Bóng ai thấp thoáng nơi đây ngắm nhìn
Vẫn còn dấu tích đất thiêng
Vẫn còn những bóng mẹ hiền thôn quê
`•♥(PinkRed)♥•´
15:33 10 thg 4 2010
Cuối tuần tui ghé nhà chàng biết thêm di tích của Làng ba cây
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
19:55 10 thg 4 2010
Ba cây hoa gạo nở đầy
Có ai đứng ngắm ngất ngây lòng mình
Vẫn còn hình bóng tươi xinh
Vẫn còn bóng mẹ quê mình sớm hôm
Xa quê lòng vẫn bốn chồn
Khi nào rảnh rỗi về luôn quê nhà
Ra nhìn ngắm một bóng đa
Ngắm hai cây gạo trổ hoa đỏ hồng
Thoả lòng tháng đợi năm mong
Quê hương cách mạng thắm hồng trong conhoahong666
Trả lờiXóa
14:25 10 thg 4 2010
Tem cái nào...
Ba cây bốn cây hoa hồng chẳng thấy
Chỉ thấy đĩa ( cua) đầy bạn ấy sắp xơi...
Trả lời nhận xét này
CUA ĐỒNG KINH BẮC
20:00 10 thg 4 2010
Xinh tươi cũng một dáng hình
Ấp e cười nụ cười tình cho ai?
Khách qua cứ ghé ngắm hoài
Tay nâng
đĩa nhậu làm giai nó thèm
Thèm ăn tiện thể thèm em
Thèm vui cùng nhậu thèm quen tỏ bày
Hỡi cô má đỏ hây hây
Tay cầm
đĩa nhậu anh đây cũng thèm
Dù sao cũng cảm ơn em
Ngắm hình thấy dáng người quen hôm nào
Đĩa cua ngon thật làm sao
Ai qua cũng muốn sờ vào thử ăn
Em cung la giao vien nhung la GVTH con anh cua la GVTD nhung em nghi anh phai la GV van moi dung, hiiiii
pháo reo cờ mở bồn chồn bước đi
mái chùa cổ kính uy nghị
cây đa đầu xóm Quốc kỳ tung bay
diều cao sáo vút lưng trời
đời người có Đảng sáng ngời niềm tin...
Thơ văn lai láng mà lòng rưng rưng
Ba cây sừng sững Trung Mầu
Quê anh cách mạng còn đâu quân thù
Lòng tôi lại nhớ làng tôi
Một trăm gốc gạo rực trời Sông thao
Cũng chung ngày hội tháng ba
Mùng mười bô lão cùng ra cờ người
Tháng sáu nắng cháy ai ơi
Rủ nhau vác giỏ Đồng Mèn bắt cua
Hiên ngang vững chải giữa trời quê hương.
Một thời chống giặc kiên cường,
Thay kinh sử cây nêu gương xóm làng.
Nếu là cây sưa bên đường,
Giá bạc tỉ cây hết đường vươn cao.
Cảm ơn người đã mưu cao,
Trồng cây hoa gạo hoa đào thắm môi.
Đĩa cua ngon thật làm sao
Ai qua cũng muốn sờ vào thử ăn...
Cua thì ngon thật nên sẽ ăn thật chứ không phải "sờ vào thử ăn" đâu! Hàng không ăn, miễn sờ!
hai ba cay gao ong thoi cay da
dep thay non nuoc que nha
con di xa van mot long thiet tha.
hiiii bay go thi em da ro cu thac mac khong biet cay thu ba la cay gi.que huong anh cua dep that nhieu su tich nhieu chien cong nua. tuan moi an binh nghe anh.