TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT HÀ ĐÔNG



NGẪU HỨNG NHỮNG NGÀY TRÊN ĐẤT HÀ ĐÔNG
Đất Hà Đông mây hồng nắng ấm
Trở về đây má thắm đưa duyên
Bao nhiêu ký ức còn nguyên
Những ngày xưa ấy có duyên thật rồi
Cùng hội tụ bao người thân thiết
Gặp lại nhau mà biết tới nhau
Cùng vì nghề nghiệp chuyên sâu
Hà Đông điểm đến cho nhau tìm về
Cùng học trò bộn bề công việc
Ta vẫn thu dự tiệc chung vui
Bạn bè blog của tôi
Gặp nhau rạng rỡ để rồi khó quên
Trời Hà Đông màn đêm buông xuống
Cánh đồng xa mấy luống ngô khoai
Canh khuya vẫn thức mãi hoài
Thoảng nghe tiếng sáo kêu ngoài không trung
Ta vẫn thức thức cùng đèn điện
Nỗi nhớ nhà hoà quện việc công
Thầy trò quyết chí một lòng
Xứng danh truyền thống tô hồng quê hương
Trên sới vật vẫn thường quyết thắng
Dù gian nao ta gắng lập công
Niềm vui rạng rỡ má hồng
Nhìn em trò nhỏ mà lòng vui lây
Tấm huy chương những ngày gian khổ
Như món quà bé nhỏ tặng ta
Xin dâng bằng cả bài ca
Quê hương cách mạng trong ta vĩnh hằng
Truyền thống Vật trả bằng chiến thắng
Hà Đông ơi ngày nắng đêm mưa
Nắng oi vào buổi ban trưa
Hạng cân chưa đủ thì chưa bằng lòng
Nhìn em nhỏ má hồng trong nắng
Nhìn các em cố gắng ép cân
Hoan hô nghị lực tinh thần
Mồ hôi đổ xuống giành phần huy chương
Nơi quê nhà quê hương mong đợi
Ngày trở về phơi phới niềm vui
Chúng ta chiến thắng ta rồi
Hội khoẻ Phù Đổng nhiều người không quên
Ta cố gắng dệt nên mong ước
Tấm huy chương có được hôm nay
Cho ta vững bước mỗi ngày
Luyện rèn chăm chỉ rồi đây thành tài
GIẢI VẬT DÂN TỘC VÀ VẬT TỰ DO
HỘI KHOẺ PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2010-2011
ĐOÀN GIA LÂM THAM GIA GỒM 10 VẬN ĐỘNG VIÊN NAM


Nỗi lòng bận rộn việc công
Gặp nhau mà thấy trong lòng thật vui

Méo mặt làm huấn luyện viên
Suốt ngày hò hét tưởng điên mất rồi
Gia Lâm đội tuyển của tôi
Những ngày thi đấu trong đời khó quên

Trò thì giấc ngủ thật ngon
Thầy thì trăn trở vẫn còn lim dim


Thầy sắp thành tiên rồi-mất hết cả tiếng
Gp gỡ một số anh chị blog tối ngày 29-3-2011:
 Sông Hương 9559, Comviets, Quan họ quê tôi,
 Dhuy56, Lan rừng, Vịt béo, và anh ….
KẾT QUẢ ĐOÀN GIA LÂMVật dân tộc : 2 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ
Vật tự do : 1 HCV, 1 HCĐ
Từ trái sang phải:
Tạ Đình Chiến lớp 9a HCV
Đỗ Như Cường 9a đạt 2 HCV
Đỗ Văn Toàn 8a đạt 1 HCB,1 HCĐ
Tạ Đình Tùng 9a đạt 1 HCĐ
Nguyễn Văn Hùng 8b đạt 1 HCĐ
  • TÍ TỞN
    Gái Hà Đông đây . Tặng cua đồng cái lệnh bài, mời cua đồng vào thẳng nhà, khỏi đứng ngoài cửa ngó nghiêng nữa
    • Songhuong9599
      Cua ui, cái môn "Vat lon" ấy thầy mệt trò cũng mệt nhở? Hic hic hum nào lại alo roài bon bon lên đường nha Cua
      • Nguyễn Hà Vân
        Bác Cua Đồng KB!  Cả cái blog toàn là thơ ca. thở ra thơ, nói ra thơ... Tài thật, chắc Bác là nhà thơ kiêm HLV Vật !!!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Ai lên thăm viếng đền Hùng
          Cho anh dạo bước theo cùng được không?
           Núi Nghĩa Lĩnh tụ Lạc Hồng
           Nhớ ngày giỗ tổ mà lòng xuyến xao
           Rừng xanh hoa trái ngọt ngào 
          Chim kêu vượn hót lạc vào cõi tiên
           Tưởng đâu vua có rể hiền 
          Nỏ thần đánh cắp buồn phiền ngàn năm 
          Nay về Phú Thọ ghé thăm 
          Mỵ Châu Trọng Thuỷ hỏi nằm nơi đâu
           Bên bờ giếng Ngọc nông sâu
           Ngọc trai còn sang tình nhau còn nồng 
          Ai vô ra tới bể Đông 
          Mò trai đáy bể lọc trong giếng nàng 
          Ngàn năm lời tiếng âm vang 
          Tiên Rồng nước Việt ta càng sáng thêm 
          Non xanh một dải êm đềm 
          Hồn quê hương Việt gợi niềm yêu thương
          • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
            Vất vả mà vui quá phải ko Cua? Chúc Cua có ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái.
            • thu
              • thu
              • 20:50 9 thg 4 2011
              Em cam on anh  nhe. chuc anh nhung ngay nghi cuoi tuan vui ve, hanh phuc
              • thu
                • thu
                • 20:21 9 thg 4 2011
                Anh cua oi, cuu em di , chet em roi, gv khung bo kinh qua
                • Vui thay về với hội thi
                   Trời xuân hôi tụ còn gì đẹp hơn 
                  Đã bao ngày sớm hôm công việc
                   Ta về đây dự tiệc chung vui
                   Bên nhau có bạn và tôi  
                  Có ban giám khảo là người công minh 
                  Tổng phụ trách với mình kiêm nhiệm
                   Công việc giao thề nguyện gắng công 
                  Lâm Giang phấn đấu một lòng
                   Quyết tâm xứng lá cờ hồng thi đua
                   Giáo viên trẻ lại vừa nhiệt huyết
                   Lãnh đạo trường cũng quyết tâm cao 
                  Trường tôi biết mấy tự hào
                   Ba năm "trường chuẩn" biết bao điều mừng
                   Năm học đến tưng bừng khí thế 
                  Các đội viên tập thể kết đoàn 
                  Quyết tâm xứng đáng trò ngoan
                   Bông hoa điểm tốt trò mang tặng thầy
                   Nghẹn ngào vui hội hôm nay 
                  Tôi " Phạm Văn Giỏi về đây vui cùng 
                  Nghiệp nghề ta cùng chung thảo luận
                   Học hỏi nhau mà phấn đấu lên 
                  Tay nghề thêm vững thêm bền 
                  Ta gom tri thức cho thêm yêu đời 
                  Trường Lâm Giang chúng tôi tiểu học 
                  Học sinh còn khó nhọc gian truân
                   Người dân tộc đại đa phần
                   Khó khăn nhiều lắm người dân còn nghèo
                   Nhưng trường tôi noi theo truyền thống
                   Kế hoạch giao mau chóng làm xong 
                  Thầy trò quyết chí một lòng 
                  Hai ngàn mười một cờ hồng được trao 
                  Về hội thi tự hào nhiều lắm
                   Trong trời xuân nắng ấm thêm nồng
                   Thoả lòng cho những ước mong 
                  Hội thi có được thành công với mình 
                  Chúc giám khảo công minh mạnh khoẻ
                   Chúc hội thi vui nhé - xin chào 
                  Những bông hoa đẹp mang trao 
                  Bài thơ mạo muội xin chào cuộc thi 
                  hihi
              • Gấu Trúc
                Chúc thầy cuối tuần vui vẻ
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Cuối tuần công việc dỗi nhàn Thì lại bận rộn cỗ bàn cưới xin Phong bì thì cứ như in Tiền tươi thóc thật lặng im đi mừng Men say mặt đỏ tưng bừng Đời như tiên cũng nửa mừng nửa lo
              • quynh nhu vu
                hóa ra bác Cua là HLV vật cơ ạ?hihi
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Vật nhau thì máu lâu rồi
                   Ngày xưa tuổi trẻ một thời vật nhau 
                  Kể ra thời ấy đã lâu
                  Giờ già vẫn thích cùng nhau hội hè
                   Hội khoẻ Phù Đổng lai về
                   Là ta khăn gói đam mê đi liền
                   Những keo vật thật khó quên
                   Thầy trò có những ngày bên nhau cùng
                   Huy chương trò nhận vui lòng 
                  Thầy trò cũng thoả ước mong bao ngày
              • Thần Sầu
                TS qua thăm CĐBK.chúc cua đồng luôn mạnh khỏe HP nha
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Thăm nhau thứ 7 cuối tuần 
                  Thì cua xin hoạ mấy vần thơ quê 
                  Bạn xa lòng bảo tìm về 
                  Thì ta xin gửi hương quê thơm nồng
                   Quỳnh thơm ló nụ bên trong 
                  Lá xanh e ấp cho lòng đắm say
                   Khách xa lòng bảo sang đây 
                  Thể nào cũng ngấm men say khi về
              • TL
                • TL
                • 10:34 9 thg 4 2011
                Những ngày trên đất Hà Đông Thi nhau vật lộn chổng mông lên giời Đoạt huy chương cũng mê tơi Đớn đau thân xác rã rời tứ chi Hi... hi... hi...
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Mông có chổng chân không dời đất 
                  Ta hiên ngang không mất thăng bằng 
                  Bất ngờ dùng một đòn quăng
                   Đối phương thất thế mà văng ra ngoài
                   Đòn này dễ có mấy ai
                   Dùng trong thi đấu anh tài tung ra
                   Hai chân dạng rộng như là 
                  Thế kiềng vững chắc khó mà chuyển lay 
                  Bất ngờ đòn bốc vung tay 
                  Ôm luồn hai cẳng đứng ngay thẳng người 
                  Đối phương chân bổng lên trời
                   Lấm lưng trắng bụng thì thôi hết đòn
                   Còn đâu trống giục trống dồn
                   Một keo vật đẹp hút hồn người xem
              • Xuantuyen58
                Ai mà làm huấn luyện viên Vật vùng kinh bắc "hội khoe phù đồng" Được tặng những sáu huy chương Vàng, bạc, đều có  chúc mừng" Thầy giao" Sang năm thành tích càng cao  Xứng danh truyền thống Gia lâm quê mình Méo mặt một chút chẳng sao Miễn là có tấm huy chương dạng ngời Ngủ gật mà được huy chương  Ai mà muốn ngủ sang phòng "Thầy Đinh" Chúc cho đội vật của Thầy Một năm gặt hái được nhiều " thành tinh..." Chúc mừng ha!!!
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Em đi làm huấn luyện viên
                   Hà Đông sư tử đảo điên cứ nhìn 
                  Tưởng là một lũ ăn xin 
                  Thành ra một lũ xì tin thòm thèm
                   Nó nhìn nó ngắm cả em
                   May mà em chẳng thích nem nóng giòn
                   Quyết tâm không nước non non 
                  Thời gian rảnh rỗi em còn chăm lo
                   Các em một đám học trò 
                  Bên thầy thầy phải chăm lo luyện rèn
                   Hội khoẻ Phù Đổng có em 
                  Bao lần dẫn dắt thành quen mất rồi
                   Huy chương trao tặng sáng ngời
                   Nhìn em trò nhỏ nụ cười trên môi
                   Khen sao cho hết những lời 
                  Thành công giải vật bao người chăm lo
                   Các em thoả những ước mơ 
                  Vang danh thế hệ tuổi thơ Trung Mầu
              • Classic
                Giải vật dân tộc , tự do Anh mà không vững em cho anh nhào ! ( là cả ba cái chân kiềng đều phải vững nhé ! Không được nhấc cái chân nào lên ) Lăn ra rồi lại lăn vào ! Muốn không lăn nữa phải thế nào mới thôi !? ( Lâu lắm lại sang ghẹo bác CĐKB cái , chúc bác nhiều sức khỏe !)
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Vật dân tộc bổng hai chân
                   Lấm lưng trắng bụng toàn thân ngã rồi
                   Chân như hai cột chọc trời
                   Luôn luôn đứng vững đứng ngồi luôn luôn 
                  Tiện tay là vội chui luồn
                   Né người tránh miếng anh chuồn ra sau
                   Đưa tay anh quặp cái đầu 
                  Anh sườn một phát nghẹo đầu em ngay 
                  Vật tự do kể cũng hay
                   Đòi hỏi thể lực tràn đầy niềm tin 
                  Môn này tính điểm khéo quên 
                  Hai hiệp kết thúc thắng bên điểm nhiều
                   Kết thúc muốn kể bao điều
                   Luận bình trận đấu được nhiều người khen
              • Gấu Trúc
                wow...thì ra bác là thầy dạy môn TDTT,  bác làm HLV oai lắm  nhìn bác  bơ fờ chắc là mệt lắm.cố lên bác cháu luôn ủng hộ bác
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Mấy hôm vật lộn suốt ngày
                   Mắt thì thiếu ngủ tưởng say men tình 
                  Nhưng mà cũng phải lặng thinh 
                  Vì công việc phải hết mình đấy thôi
                   Học trò luôn ở bên tôi
                   Hết mình thi đấu bao lời ngợi khen 
                  Thầy luôn ở bên các em
                   Có thầy tiếp sức trò thêm tin nhiều 
                  Các em trông thật đáng yêu 
                  Hà Đông đất khách bao điều khó quên
              • Nguyen Baongan
                                              chúc anh chiều vui,tối hạnh phúc nhe anh,bài thơ thật hay! 
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Tối nay thứ 7 cuối tuần 
                  Ta vui ta hoạ mấy vần thơ quê
                   Không uống rượu mà lại phê
                   Hay là ta vẫn còn mê mẩn lòng
                   Hôm xưa đi vật Hà Đông
                   Gặp đàn sư tử má hồng đưa duyên 
                  Nhưng ta chẳng thể nào quên 
                  Việc công chưa trọn đừng lên lượn lờ
                   Suốt ngày bên những trẻ thơ
                   Hết mình thi đấu đón chờ huy chương 
                  Vang danh truyền thống quê hương
                   Nhìn em trò nhỏ yêu thương của mình
                   Huy chương bao tấm lung linh 
                  Xứng danh truyền thống quê mình muôn nơi
              • thu
                • thu
                • 13:28 8 thg 4 2011
                Cm on anh. Anh ho em luon nhe
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Thơ thì anh vẫn thích rồi
                   Thơ vườn vẫn hoạ những lời đấy thôi
                   Hôm nay em rảnh sang chơi
                   Em nhờ anh hoạ những lời thơ vui
                   Chờ khi công việc xong xuôi 
                  Chờ khi ngẫu hứng thì lời mới ra
                   Thơ như ong bướm vườn hoa 
                  Khi hương thơm ngát thì sà ngay thôi 
                  Chúc em ngày nghỉ nhiều vui 
                  Du xuân khắp cả bầu trời quê hương
              • HEART SILENTLY
                Một ngày mới mang đến cho anh sự an lành, niềm vui và hạnh phúc.
                Và nhớ hãy chia sẽ với My Love những niềm vui đó,
                Vì hiện giờ My Love rất là buồn.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Bạn quả là người thật lãng mạn Mọi lựa chọn đều là quyền riêng tư của mỗi người miễn sao nó phù hợp với cuộc sống rộn ràng của mình(nhân cách và đạo đức đóng vai trò chủ đạo để tạo niềm tin lâu dài) Niềm tin là thước đo lâu dài cho việc chọn lựa và giữ gìn lâu dài sự lựa chọn của mình Chúc bạn có sự lựa chọn đúng đắn,niềm tin lâu dài,sự lựa chọn thành hiện thực bền lâu trong bạn he he 
                  Cuộc đời này lắm ham muốn lắm cơ
                   Nhưng giông tố cũng sẵn chờ ta đó
                   Ta nâng niu giữ gìn cho " Lời ngỏ" 
                  Tạo niềm tin xua sóng gió qua mau
                   Trái tim vàng ắt hẳn sẽ sang giàu 
                  Niềm tin vững trước sau rồi hạnh phúc
                   Ham làm chi ôi bao nhiêu lời chúc
                   Lời qua môi rồi để tức để ghen 
                  Để nỗi lòng giãy nảy đã bao phen
                   Rồi buột miệng " ôi thằng hèn đồ khốn" 
                  Dù chông gai trên đường đời bề bộn 
                  Du dòng người trên khắp chốn nẻo xa 
                  Ắt trong vườn phải có một bông hoa
                   Toả hương sắc làm lòng ta xao xuyến
                   Mỗi lời nói nụ cười làm quyến luyến 
                  Thời gian trôi ắt sẽ biến thành vui 
                  Thoả lòng ta ắt hẳn có tiếng cười
                   Dang tay đón một bầu trời lý tưởng 
                  Chính là ta đi con đường có hướng
                   Mà ước mơ trong tưởng tưởng hằng mong 
                  Cười lên đi ôi phận gái má hồng 
                  Đường chân lý là hương nồng ngập lối
                   Cười lên đi  cho trong lòng bối rối 
                  Vạn đường xuân ngôi sao chổi đợi chờ
                   he he-chúc bạn vui nhiều 
              • TênTên
                • TênTên
                • 07:55 8 thg 4 2011
                thơ và ảnh thật hay !
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Môn vật truyền thống quê hương 
                  Trong lòng thì mãi vấn vương vào người
                   Quyết đem công đổi vàng mười 
                  Quyết dành thành tích rạng ngời cho quê 
                  Hà Đông xuân sớm ta về 
                  Hội khoẻ Phù Đổng bộn bề việc công
                   Nhưng rồi lòng cũng thoả lòng
                   Những ngày trên đất Hà Đông tuyệt vời
              • VITBEOXN
                Tên Cua rất thích Vật Nhất là môn Vat Lon Cả tối ngồi ăn Vịt Bạn bè cười râm ran Cua toàn cắt chuyện ngang Lại lon về môn Vật
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Vật lộn là sợ thích rồi
                   Mỗi khi vật lộn thấy người khoẻ thêm 
                  Vật ngày rồi lại vật đêm 
                  Đến khi cơ bắp nó mềm thi thôi
                   Hôm xưa ăn vịt chung nồi
                   Bạn bè thân hữu cùng ngồi bên nhau
                   Men say tưởng ngấm từ lâu 
                  Men tình vội ngấm vào nhau thật nồng 
                  Chuyện trò cho thoả cái lòng 
                  Mấy khi gặp gỡ đèo bòng chuyện vui
                   Mưa xuân lất phất vẫn rơi
                   Em chào anh Vịt sang chơi cua đồng
                   he he-ối giời dạo này các bác hơi bị bốc đầm đấy
              • Ớt Xanh
                Chị sang thăm Cua . Chiều thật đầm ấm em nheé.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Trời xuân lất phất giọt mưa 
                  Hơi xuân tràn ngập gió đưa mây về 
                  Nhẹ nhàng dạo bước đường đê
                   Đường quen theo lối đi về thăm nhau 
                  Xa xa hướng xã Trung Mầu 
                  Ba cây Bờ Cả đứng đầu làng em
                   Chị sang nhà lại vui thêm
                   Chiều xuân mát dịu bên thềm hoa tươi
                   Sắc xuân hoa vội khoe cười
                   Tình xuân còn đó đón người sang chơi 
                  Rượu ngon vội giở ra mời 
                  Mấy khi khách quí thăm người bạn xa
                   Ra vườn ngắt một đoá hoa 
                  Nâng niu e ấp mang ra tặng người
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Hoa Tháng Tư   Cách đây 7 phút Anh cua hay đi vật nhau nhể.
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  Đấy là nghề nghiệp mà thôi 
                  Vật nhau là nghiệp của tôi đấy mà 
                  Hội khoẻ Phù Đổng mở ra 
                  Thầy trò một chuyến xông pha hết mình
                   Huy chương bao chiếc lung linh
                   Nhìn em trò nhỏ mà mình thấy vui 
                  Mưa xuân lất phất bầu trời
                   Hoa nào đua nở sáng ngời trong ta
                   Chính là trò nhỏ trường nhà
                   Đi thi đấu vật món quà là đây 
                  Chiến công theo mãi những ngày
                   Trời xuân rực sáng hạc bay chúc mừng

              7 nhận xét:

              1. Phượng Đại
                15:16 6 thg 4 2011
                Chào mừng đội tuyển Gia Lâm
                Có thầy Kinh Bác Cua Đồng làm gương
                Vàng bạc sáu tấm huy chương
                Chúc mừng dội tuyển thân thương của thầy!

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                22:28 6 thg 4 2011
                Niềm vui gặt hái hôm nay
                Bao nhiêu cố gắng trò say luyện rèn
                Khó khăn rồi cũng thành quen
                Vũ đài thi đấu làm nên bảng vàng
                Huy chương lấp lánh thật sang
                Vinh danh truyền thống cả làng chúng ta
                Đẹp thay cho mái trường nhà
                Trung Mầu truyền thống trong ta sáng ngời
                Truyền thống cách mạng một thời
                Truyền thống đấu vật bao người thành danh

                MỸ THO NGÀY ẤY
                12:41 6 thg 4 2011
                Vật dân tộc tự - do là gì thế anh cua? vụ này mang lên đặc sản tiếng việt nhé

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                22:34 6 thg 4 2011
                Vật dân tộc là vật lấm lưng
                Lưng chạm mặt sới chân tung vũ đài
                Hay là chạm cả hai vai
                Thì thua trận ấy miễn ai luận bàn
                Vật tự do thể lực tràn
                Khoẻ đẻ ra miếng vội vàng làm chi
                Kiểu này tính điểm còn gì
                Vai chạm mặt sới mất đi điểm rồi
                Hai hiệp mà lặng lẽ trôi
                Bên nào nhiều điểm lên ngôi bảng vàng

                thuongthuong
                11:01 6 thg 4 2011
                Chi dag o hanoi ..co ranh lien lac voi chi 0907173153

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                22:41 6 thg 4 2011
                Mưa xuân lất phất cứ rơi
                Xin đừng chạm áo chị tôi qua đường
                Chị tôi blog Thương Thương
                Trời xuân chị đã lên đường ra đây
                Hà Thành mưa vẫn cứ bay
                Hạt mưa đọng lại lá cây ven đường
                Hạt nào mang nỗi vấn vương
                Thì theo con gió trên đường đầy xuân
                Thủ đô Hà Nội rất gần
                Em đây Kinh Bắc ngại ngần chi đâu
                Việc công chẳng thể thăm nhau
                Cuối tuần rảnh rỗi chung câu chào mời
                Thủ đô đầy ắp tiếng cười
                Chị vui vui với những người thành đô
                hi hi-có lẽ cuối tuần em mới ra Hà Nội được-chúc chị có những ngày ở thủ đô nhiều niềm vui và hp

                Bé Ngốc
                00:03 6 thg 4 2011
                Ghé nhà anh Bắc hôm nay
                Chúc anh mạnh khỏe ngày ngày thật vui.....

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                22:45 6 thg 4 2011
                Trời xuân mấy hạt mưa rơi
                Chim kêu lảnh lót trên trời cùng xuân
                Xa xôi em chẳng ngại ngần
                Em sang cua Bắc nần chần làm chi
                Vén rèm em cứ vào đi
                Trong nhà còn có chút gì cứ xơi
                Bánh trôi cua để trong nồi
                Lồng bàn vẫn đậy đĩa mồi thật ngon
                Ngô rang thì vẫn nóng giòn
                Hỏi em sướng chửa hay còn thích chi hihi

                Nguyen Baongan
                22:39 5 thg 4 2011
                Ngân chúc thầy trò cua đồng gặt hái nhìu kết quả tốt nhất nha! Tối an lành nhé...!

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                22:52 6 thg 4 2011
                Những ngày thi đấu thật vui
                Thầy trò cùng sống cùng ngồi cùng ăn
                Ngủ thì cùng một chiếc chăn
                Đêm khuya thao thức băn khoăn nhiều điều
                Học trò trông thật đáng yêu
                Các em cố gắng thầy nhiều niềm vui
                Huy chương lấp lánh rạng ngời
                Thành tích cũng được mọi người ngợi khen

                uyendiem123
                20:16 5 thg 4 2011
                Thầy trò nhà anh CĐKB giỏi nhĩ. Hôm nay chắc anh đc ngủ ngon giấc rùi hén.

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                22:58 6 thg 4 2011
                Xong việc là lượn về ngay
                Để rồi chìm giấc ngủ say ở nhà
                Ôi ôi khổ khổ thật là
                Họng viêm đau quá phát ra loa rè
                Mọi người nói chẳng buồn nghe
                Khổ thân khổ nhục loa rè mấy hôm
                Lúc ốm thích cháo chán cơm
                Giờ thích ba bát cứ đơm thật đầy
                Nghĩ sao ta có những ngày
                Hà Đông hội khỏe tràn đầy niềm vui
                Huy chương lấp lánh rạng ngời
                Thầy trò vui vẻ nụ cười thật duyên
                Một kỳ thi đấu khó quên
                Bao nhiêu ký ức còn nguyên sau này

                Trả lờiXóa
              2. Thochotinhyeu
                11:34 5 thg 4 2011
                Anh hoạt động xã hội nhiều nhỉ ... lâu rồi máy em bị khóa cứng ngắt không tài nào vô nhà được để trả lời hay thăm ai , Cám ơn thời gian qua anh đã quan tâm sang thăm . chúc anh vui nhiều với những hoạt động của mình anh nhé ! glitter-graphics.com

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                23:01 6 thg 4 2011
                Anh có hoạt động gì đâu
                Hoạt động xã hội đã lâu không làm
                Nghiệp nghề thì phải tham lam
                Việc công có lệnh phải làm đấy thôi
                Cảm ơn em ghé sang chơi
                Hoa tươi mang tặng bao lời chúc vui
                Ngoài vườn những hạt mưa rơi
                Tình xuân đẹp quá tình người thêm sang

                HoaSữa
                10:44 5 thg 4 2011
                Biết đến bao giờ anh trở lại thăm
                Mùi Hoa Sữa mộng mơ chiều nhạt nắng
                Hàng cây xanh nghiêng bóng buồn im lặng
                Mặc cơn gió chiều nhè nhẹ thổi lao xao?

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                12:33 5 thg 4 2011
                Rồi một ngày bầu trời sáng đầy sao
                Anh sẽ trọn ngôi sao nào sáng nhất
                Soi bóng hình ai bên bờ cỏ mật
                Để tâm hồn chân thật tựa vào nhau
                Hàng cây xanh xanh ngát một sắc màu
                Cơn gió nhẹ giữa đêm thâu vẫn thổi
                Vô tình làm cho lòng ai bối rối
                Phút nghẹn ngào mà nhớ tới lời thương
                Mùi hoa sữa vẫn thơm ngát đêm trường
                Xao xác lá trên con đường chung lối
                Mùi hoa thơm cuốn theo con gió thổi
                Con gió nào thổi theo lối vào tim
                he he

                Hà Thu Hoài
                02:30 5 thg 4 2011
                Chúc mừng Thầy trò Cua Đồng Kinh Bắc về dự Hội khỏe Phù Đổng Thành phố Hà Nộiđã đạt kết quả tốt nhé

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                13:18 7 thg 4 2011
                Những ngày trên đất Hà Đông
                Ta đi trong ánh nắng hồng đầu xuân
                Vui sao gặp gỡ bạn trên
                Tình trên mạng ảo thêm gần nhau thêm
                Gió lay lay động bên thềm
                Trong lòng có một nỗi niềm trào lên
                Bao ngày hăng hái luyện rèn
                Về đây thi đấu đã quen mất rồi
                Huy chương lấp lánh sang tươi
                Bên em trò nhỏ nụ cười sáng trong
                Thầy trò cũng đã thoả lòng
                Nhưng ngày trên đất Hà Đông tuyệt vời

                ...................
                23:46 4 thg 4 2011
                Chúc mừng huấn luyện viên vật tài năng.Vất vả nhưng vui anh nhỉ?Em muốn nhìn ảnh quá,nhưng mắt kém hay sao ấy(ảnh cứ mờ mờ)

                cây cơm nguội vàng
                23:13 4 thg 4 2011
                Thăm ông thông gia vừa đi làm huấn luyện viên về thế nào, có mệt lắm không?

                ♥Dâu tây_lc89 ♥
                17:18 4 thg 4 2011
                chú ăn ngon là cháu thấy vui rồi! cháu cảm ơn chú đã thưởng thức món bánh này. cháu chúc chú đầu tuần hứa hẹn thật nhiều yêu thương chú nhé

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                17:26 4 thg 4 2011
                he he
                Bánh ngon thì thích ăn nhiều
                Ăn cho no bụng bao nhiêu vẫn thèm
                Rằm xuân ai đã sang đem
                Bánh trôi mời để cứ thèm thèm thêm
                Hạt vừng cứ rắt như nêm
                Hương thơm thoang thoảng môi mềm dễ nhai
                Thôi còn để đến ngày mai
                Ăn nhiều ăn mãi nhai hoài mỏi răng he he

                Trả lờiXóa
              3. ♥Dâu tây_lc89 ♥
                17:07 4 thg 4 2011
                chú ơi chú có nhà không ạ?cháu mang bánh tới mời chú thưởng thức hương vị bánh trôi, bánh chay chú ạ.cháu chúc chúc có 1 tuần làm việc thật vui vẻ chú nhé.

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                17:13 4 thg 4 2011
                Ngày mai mùng 3 tháng 3
                Trong chuồng chuẩn bị con gà rồi đây
                Bánh trôi sắm sửa đủ đầy
                Chờ người khách quí sang đây vui cùng
                Chưa sang đã thấy hương nồng
                Quà mang sang chú cua đồng bánh trôi
                Bánh này ngon quá cháu ơi
                Hạt vừng lấm tấm dính môi chú rồi
                Rằm này ăn miếng bánh trôi
                Chờ khi có ánh trăng soi thì mừng
                Men say ngấm đỏ tưng bừng
                Cờ tiên ta giờ vui từng nước đi
                Gió xuân vọng tiếng thầm thì
                Hương đồng gió nội còn gì thích hơn

                Kieu Oanh
                17:03 4 thg 4 2011
                rãnh paizz wa pl* myzk nha pon*

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                17:16 4 thg 4 2011
                Cháu sang cháu viết chứ gì?
                Hay là cháu muốn " thầm thì cùng xuân"
                Thơ đây chú hoạ mấy vần
                Thay cho quà tặng người thân sang nhà
                Ngày mai rằm của tháng ba
                Chú đây chuẩn bị thịt gà cháu xơi
                Hay là ăn đĩa bánh trôi
                Tháng ba đầu tháng hai môi dính liền
                Đàn ông cứ tưởng nàng tiên
                Tha hồ bình hoạ cháu hiền dễ thương

                BÌNH ĐỊA MỘC
                16:39 4 thg 4 2011
                cảm ơn bác đã ghé thăm
                nhưng nhà nghèo quá đải đằng khó khăn
                bác về thượng lộ bình an
                khi nào quay lại nhớ còm vài câu ...

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                16:58 4 thg 4 2011
                Trưa nay rảnh tý sang nhau
                Mới nhòm đã thấy một màu hoa tươi
                Thế là quanh quẩn dạo chơi
                Nhìn trên thấy nắng bầu trời trong quang
                Nhìn xuống thì lại vội vàng
                Có ông khách quí xóm làng sang chơi
                Thế là vội sắm rượu mời
                Nên đành thất lễ với người bạn xa

                Kieu Oanh
                16:11 4 thg 4 2011
                sáng tunG tănG…
                Trưa Chãy Mơ~
                Chìu lÔng. zÓ

                tÔi' fÊu lynk hjhj

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                17:02 4 thg 4 2011
                Sáng tung tăng hưởng gió giời
                Hương đồng gió nội cho đời thêm sang
                Trưa thì ngắm dải nắng vàng
                Nắng trên thảm cỏ đợi nàng se tơ
                Chiều xuân lòng ngẩn văn ngơ
                Hoàng hôn buông xuống bến chờ là đây
                Ngập ngừng nửa tỉnh nửa say
                Tối ra hiên hóng gió tây thổi về Vui thay cho cảnh thôn quê Mùi hương cỏ mật triền đê thoảng nồng

                Trả lờiXóa
              4. Coganglen
                13:37 4 thg 4 2011
                Hehe, nhiều huy chương nhở, cho mình xin một cái
                Trả lời nhận xét này

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                17:07 4 thg 4 2011
                Mấy hôm lăn lộn vật nhau Lưng còng gối mỏi còn đâu mà gù Nhiều khi đánh quả tù mù Tiền tươi thóc thật khoai nhừ khó xơi Nhưng mà tính đã yêu đời Thì ta vẫn phải vui cười cho sang Lễ đài đón nhận vinh quang Nâng niu đón huy chương vàng long lanh Quyết tâm chiến thắng ắt thành Những ngày thi đấu ta dành cho nhau Bao niềm cảm xúc dài lâu Hôm nay về hoạ vài câu thơ vườn Hà Đông bao nỗi vẫn vương Ta nghe như ở chiến trường nơi xa

                MINH HUYỀN
                13:33 4 thg 4 2011
                Chúc mừng thành tích của thầy, trò CUA ĐỒNG nhé. Chúc một tuần mới luôn vui và gặt hái thêm nhiều thành công mới!

                Đặng Hương
                12:52 4 thg 4 2011
                Chúc mừng thày trò anh nhé....Mệt vẫn vui anh nhể..

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                13:07 4 thg 4 2011
                Mấy hôm làm huấn luyện viên
                Suốt ngày hò hét tưởng điên mất rồi
                Về nhà nói chẳng thành lời
                Suốt ngày như thế khổ đời khổ thân
                Nhưng mà gặp gỡ bạn thân
                Anh em hội tụ quây quần bên nhau
                Vui vui trao đổi đôi câu
                Cho nên cũng cảm thấy đầu bớt điên
                Học trò bên cạnh vui thêm
                Huy chương trên ngực tạo niềm vui chung
                Thầy trò ăn tập nhau cùng
                Huy chương lấp lánh sáng bừng niềm tin

                Trả lờiXóa
              5. Haiyen
                10:05 4 thg 4 2011
                Thầy và trò đem kết quả HCV và HCĐ về vậy là vui mừng lắm rồi , chúc Thầy trò còn nhiều HCV nữa nha

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                13:10 4 thg 4 2011
                Niềm vui còn mãi trong ta
                Đẹp như một bản tình ca trong đời
                Nhìn trò nét mặt vui tươi
                Huy chương lấp lánh rạng ngời vinh quang
                Đẹp thay cho một trang vàng
                Vui thay truyền thống huy hoàng quê hương

                huyhuy
                09:09 4 thg 4 2011
                Cua đi vật võ Hà Đông
                Vật thi không vật ..vật lòng với ai ?
                Để rồi Cua nằm thở dài
                Để tay lên Trán thương hoài bóng mai...!

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                13:13 4 thg 4 2011
                Hà Đông ơi sáng ngời lý tưởng
                Bước chân đi ta hướng vinh quang
                Quyết tâm gặt hái bảng vàng
                Thành công mang lại ta càng thêm vui
                Ta đâu dám ngửi mùi son phấn
                Mặc dù lòng phấn chấn lắm thay
                Học trò bên cạnh mình đây
                Cùng chung một hướng trao tay bảng vàng

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                08:54 4 thg 4 2011
                Suốt đời theo nghiệp văn chương
                Nhiều khi nỗi hẹn người thương phải sầu
                Nghiệp nghề em đã ăn sâu
                Anh yêu hãy hiểu lòng nhau vẫn chờ
                Thôi thì cất gọn trong mơ
                Để em son phấn đón chờ ngày vui
                Bồi hồi hai đứa sóng đôi
                Trời cao cũng thấu tình đời thoả mong
                Miễn sao anh hiểu cái lòng
                Văn thơ cùng với má hồng sóng đôi
                Tháng năm xuân cũng qua rồi
                Lơ phơ tóc bạc bên người hàn huyên

                Trả lờiXóa
              6. CUA ĐỒNG KINH BẮC
                00:28 4 thg 4 2011
                Ngày xưa em học hoá rồi
                Gạo đem mà bỏ vào nồi thành cơm
                Cháy ngon mồi lửa đun rơm
                Ngày 3 bữa vẫn cứ đơm bát đầy
                Em xưa học hoá của thầy
                Mơ mơ ước ước những ngày thành danh
                Ngập ngừng bên bụi cỏ xanh
                Bỗng những nỗi nhớ hoá thành bờ lau
                Dung môi anh để nơi đâu
                Sao không pha trộn vào nhau cho nồng
                Phê nol anh để lọ không
                Lọ này a xít chẳng hồng được đâu
                Giá như anh muốn đổi màu
                Thì anh pha lẫn vào nhau mới tài
                Em thời cứ đợi mãi hoài
                Hồng tươi má thắm thở dài đợi trông
                Nhìn tên blog lạ quá mà hoạ vài câu –chúc tuần mới nhiều niềm
                vui

                Comeviets !
                22:56 3 thg 4 2011
                Thày vật trăn trở nhiều nhỉ ... được mấy giải HCV ngon quá còn gì . Hôm nay hội này bên Bắc Ninh đấy sợ thày vật mệt nên đếch à lố ... hehe ! Lúc khác hú cafe nhé

                TL
                22:39 3 thg 4 2011
                Nghe mọi người nói Cua đi "Vật ở Hà Đông" về bị ốm nên cả hội không gọi. Cua nghỉ ngơi khỏe nhé vài hôm nữa gặp nhau.

                QUỲNH MY
                21:41 3 thg 4 2011
                thế anh đi Hà Đông có gặp sư tử hem anh Cua?

                CUA ĐỒNG KINH BẮC
                21:29 3 thg 4 2011
                Cho dù ở khắp muôn phương
                Nhờ trang mạng ảo ta thường thăm nhau
                Mai ngày tình nặng nghĩa sâu
                Có duyên mà gặp được nhau thì mừng
                Cùng nhau hội tụ tưng bừng
                Kết đài hoa thắm dưới rừng hoa thơm

                Trả lờiXóa
              7. Hoa đào mùa xuân
                20:00 3 thg 4 2011
                (Empty)

                Hoa đào mùa xuân
                19:59 3 thg 4 2011
                Trải qua bao ngày thầy trò huấn luyện , tập tành , giờ đạt được kết quả tốt ,vậy là mừng rồi . Em xin chúc mừng thầy và trò nhé !

                tomoyo lovely
                14:38 3 thg 4 2011
                Cuối tuần vui nha Bác cua ơi... có cái bánh caramen ăn với con cho vui nhé !

                Trangthu
                10:43 3 thg 4 2011
                Ha Ha Ha Te ra bac CDKB lai la thay giao huan luyen vien ah ?
                Chuc ba ngay chua nhut that vui nghen...

                Meoxinh
                22:13 2 thg 4 2011
                He he, mừng thầy nhé. Tại sao vào nhà e mà k nói j vậy

                Vũ Ngọc Vân Anh
                21:47 2 thg 4 2011
                TEM TEM TEM

                Trả lờiXóa

              Bình luận tại đây nhé người ơi???