TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

GIÓ LÙA KHE CỬA NHỚ NGÀY XƯA


Gió lùa qua khe cửa chiều xuân
Cho mát lòng ta gấp bội phần
Hoa thơm đua nở khoe màu sắc
Cánh hoa ngào ngạt rụng dưới chân.

Gió thổi chiều nay mỗi lúc gần
Gió đưa tôi đến gặp người thân
Cũng duyên kỳ ngộ mà tìm đến
Như trái ngọt ngon hưởng lộc dần.

Trăng đêm soi tỏ dưới trời xuân
Dang tay đón cả những người thân
Chén trà chén tửu tình thêm thắm
Ta mãi bên nhau gấp bội phần

Xin gió hãy lay cứ mạnh dần
Thay lòng xin kéo những tình thân
Gửi bao thương nhớ vào trong gió
Như tỏ tình ta gấp vạn lần.

Đón gió lùa qua mỗi bước chân
Trên đường cái rộng dạ bâng khuâng
Con chim chèo bẻo ca trong gió
Muốn hót xua đi những bụi trần

Mùa xuân nào mát rượi trong em
Sao cứ để bên thềm lá rụng
Để rồi anh nhìn em lúng túng
Cứ vội nhìn rồi ngoảnh mặt làm ngơ
Em cũng nhìn anh ánh mắt thẫn thờ
Mà cứ tưởng cơn mơ vừa chợt đến
Con thuyền kia mái chèo khua rời bến
Chẳng thể nào những ký ức ngày xưa
Sao hôm nay trời mấy hạt nước mưa
Để ta nhớ một thời ngây ngô quá
Đường hạnh phúc ôi bao điều hối hả
Chẳng thể nào em có sức cùng anh
Biết trái tim đâu phải của để dành
Những chẳng thể đến gần vì sợ giật
Vẫn còn đây bờ đê mùa cỏ mật
Sao trong lòng bối dối nhớ ngày xưa
  • ao giờ cho đến ngày xưa
    Để em lại thấy anh Cua mơ màng
    Trái tim nhảy múa  rộn ràng
    Thơ tình say đắm bao nàng ngẩn ngơ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chỉ là trong cõi mộng mơ
      Chỉ là ảo tưởng vần thơ thủa nào
      Biết là chẳng thể trèo cao
      Thôi thì cứ ước cứ ao khỏi buồn
      Thương thay cho kiếp chuồn chuồn
      Bay cao bay thấp trời buồn trời mưa
      Trời mưa mưa mấy cho vừa
      Hoa cau lỗi quả cho dưa thui mầm
      Còn đâu tháng đợi ngày mong
      Còn đâu mà ước cho lòng thêm đau
      Thôi thì cứ để cho nhau
      Mơ mơ mộng mộng hoa cau trong vườn
      Đầu hai thứ tóc còn vương
      Lửa tình vẫn cháy người thương đâu rồi?
  • HOA MỘC LAN
    Đọc thơ của anh thấy hay quá.Chúc a có nhiều bài thơ hay để mọi người được thưởng thức. Em rất vui nếu được quen biết anh.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tưởng là ta đã quen nhau
      Ngày xưa còn nhớ mấy câu đợi chờ
      Nhưng mà chỉ mộng chỉ mơ
      Đò ai sang bến có chờ nhau đâu
      Hai ta lỗi một nhịp cầu
      Ra vườn ngắm một buồng cau héo già
      Lá trầu mơn mơn vươn ra
      Còn đâu chỉ một thân già mộng du
      Cảm ơn em đọc vần thơ
      Cảm ơn em ghé nhà cua giãi bày
      Rỗi thì em cứ sang đây
      Vần thơ quà tặng trao tay em liền
      Nếu mà em lại có duyên
      Em về Kinh Bắc em têm miếng trầu
      Miếng trầu cánh phượng còn đâu
      Tay ai kéo kết miếng giầu thêm xinh
      Có ta có bạn có mình
      Ngôi nhà blog lung linh thiệp hồng
      Thoả lòng ngóng đợi chờ mong
      Sang nhau là để cho lòng nhau vui
  • Thang Ngọc Pho
    Phải đâu là bởi gió lúa
    Góc tim của bạn ngày xưa vẫn còn!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhớ ngày cái thủa còn son
      Cái thời nước nước non non đợi chờ
      Còn đâu mà ước với mơ
      Gió qua rèm cửa gió lùa đấy thôi
      Nhớ ngày khăng khít răng môi
      Mà nay đầu bạc nhìn trời gió lay
      Con đường dạo bước xưa đây
      Mà nay mái tóc phủ dày gió sương
  • Cúc Nguyễn
    Cúc sang thăm Cua nè Cua có ở nhà không Cua ơi!!! Cua à!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy hôm cua bận việc nhà
      Hôm nay cua mới la cà dạo chơi
      Bạn sang bạn đã về rồi
      Mình tôi ngồi hoạ những lời tri âm
  • TênTên
    • TênTên
    • 17:09 20 thg 4 2010
    Ai ơi mùng chín tháng tư
    Không đi Hội Gióng cũng hư mất người
    Sắp đến ngày Hội Gióng Phù Đổng rồi Anh Cua ơi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tháng 4 ngày hạ nắng oi
      Ai đi hội Gióng thì vui lắm mà
      Bắc Ninh Kinh Bắc đâu xa
      Xin mời khách quí ghé qua Đông Ngàn
      Qua dòng sông Đuống mênh mang
      Trên cầu Phù Đổng xóm làng hiện ra
      Hội Gióng đầu tháng mở ra
      Năm nay hội lớn thật là nhiều vui
      Biết rồi hãy ghé mà chơi
      Không đi cũng thấy phí đời lắm nghe
  • hongloan
    Đã nghe thơ ngâm về thầy.Giờ ít có học trò như thế quá Cua ơi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Có nhiều lắm đó bác ơi
      Cháu con đang học dưới trời Việt ta
      Trường học xã hội đấy mà
      Tình yêu đất nước đậm đà yêu thương
      Tình thầy trò với mái trường
      Đi xa ôm ấp tình thương trong mình

  • Chi
    • Chi
    • 13:51 20 thg 4 2010
    Cua ơi! chẳng mới đây cũng sang rồi    Ở lại bình thơ cũng rồi Đây đáp lễ rồi mời cua sang nhà    Sang nhà có hoa mời chà!     
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang nhà nhau để chung vui
      Đọc thơ cho sướng cho đời thêm sang
      Cho xuân còn mãi ngập tràn
      Cho tình bè bạn chứa chan những ngày
      Bông hoa ngắt vội trao tay
      Hỏi chi hoa rứa hoa này là thơ
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 09:35 20 thg 4 2010
    Chào anh
    Em rất thích bài Của thừa, em xin họa một chút nhé:
    Trời sinh ra Đính có của thừa
    Có của thừa không giữ cho em
    Mà sao cứ phải cứ phải nhá nhem
    Ban ngày chưa đủ, đi buổi tối
    Nói dối vợ con anh đi làm
    Anh đi làm em chẳng an tâm:
    Để em cất giữ của thừa hộ anh
    Của thừa em phải cạnh tranh
    "Nên chăng anh để của dành cho em''?
    Để cho em cũng "nhá nhem"
    Cho nên anh phải tòm tem thế này?


    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đâu phải mình tôi có khoản thừa?
      Nhân gian đa dạng chẳng chịu ưa
      Đầu hai chới với còn chưa muốn
      Sao để thân khô cái của giời

      Anh Lương khéo hoạ vần thơ chơi
      Cứ để khoản thừa nó lả lơi
      Xuân qua hè tới trời oi bức
      Nghĩ lại mà thương cái của giời

      Lòng ai xao xuyến bởi thơ tôi
      Cứ đọc nhiều đi sướng những lời
      Khoản thừa khoản thiếu đời phơi phơi
      Như nụ tầm xuân nở giữa trời

      Vần thơ bạn quí tặng cho tôi
      Đọc lại lần hai thấy tuyệt vời
      Luật thơ còn mắc lòng cảm xúc
      Nhưng vẫn làm ai ngây ngất rồi
  • Chi
    • Chi
    • 09:29 20 thg 4 2010
    Lâu rùi em mới sang nhà bác! Xin bác bài thơ làm cái vốn Con cháu nghe xong cười vui vẻ Bỗng dưng em thấy cung vui lây! P/S: em bắt chiếc thui đấy! hihi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi mới thấy sang nhau
      Chưa sang đã nói mấy câu vui rồi
      Thôi thì ở lại đây chơi
      Bài thơ sẽ có sát lời comment
      Bởi vì ta đã thân quen
      Thì ta cứ ở thử men rượu nồng
      Nhà cua gần bãi gần đồng
      Hương thơm gió mát cho lòng thảnh thơi
      Cỗ đây ta dọn nhau xơi
      Thơ đây cứ đọc cho đời sướng lây
      Khi nào cảm thấy ngất ngây
      Thì cua gửi chút quà này cầm theo
      Mang về con cháu mừng reo
      Bà sang hàng xóm mà đèo túi thơ
      Đọc cho con cháu bất ngờ
      Nụ cười vui vẻ là cua vui rồi
      Hôm nào rảnh rỗi cua chơi
      Cua sang trực tiếp họa lời mua vui
      Con cháu nó sướng nó ngồi
      Nghe thơ ngển cổ bảo tôi khách mời
      Cháu con dọn cỗ cua xơi
      Nó vui nó bảo bà ơi xơi cùng
      Thế là ta thoả tình chung
      Nâng ly mà thấy trong lòng rưng rưng
      Rượu xong cảm thấy tưng bừng
      Tôi bà một chuyến lên rừng ở thôi
      Ôi ôi ôi
  • .
    • .
    • 07:39 20 thg 4 2010
    Anh Cua hén cả ngày vui vẻ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cà phê hai chén thật ngon
      Cua xin một chén-còn còn cho ai?
      Thôi thì lòng bảo chẳng sai
      Chén tình chén nghĩa mấy ai uống mình?
      Cảm ơn bạn quí đẹp xinh
      Cà phê ngon quá đợi mình sang ngay
      Nâng cùng ta uống cho say
      Cà phê mà ngấm lòng này ngất ngây
      Lòng như một chén rượu đây
      Không thưa mà thẹn hây hây má hồng
      Sướng cho cái lão cua dồng
      Uống cà phê thấy trong lòng cũng say
  • hoahong666
    Hôm nay trời đã nắng to Giá mà có bát canh (cua) cho mát lòng...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mát lòng lại muốn đi chơi
      Đi rồi lại thích lả lơi trong lòng
      Lại muốn nói chuyện đàn ông
      Ở nhà cứ để ông chồng đợi lâu
  • Tiểu Thương.
    Mùa xuân lọt gió qua mành
    Trong hang Cua cũng động tình bò ra
    Lúa con gái ngút bờ xa
    Chàng Cua ngơ ngẩn bài thơ ái tình
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngoài hiên trăng sáng lung linh
      Chõng tre vò rượu hỏi tình ở đâu
      Đến đây nâng chén rượu sầu
      Để rồi men ngấm làm nhau tơ tình
      Em cười em bảo anh xinh
      Mà sao vẫn đứng một mình bờ ao?
  • fgffd
    • fgffd
    • 21:04 19 thg 4 2010
    bài thơ hay ghê!
    hìhì!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hay ghê thì đến bờ đê
      Xem cây cỏ mật mân mê khỏi thèm
      Để rồi em bảo lòng em
      Sang cua Kinh Bắc đọc thêm mấy bài
      Rảnh thì cứ đọc lai dai
      Để cua đi kiếm một vài món ngon
      Về nhà rang muối nóng giòn
      Nâng ly rượu uống hỏi còn nữa không?
      Thế là lại thích lấy chồng
      Bảo cha bảo mẹ con lòng đã ưng
      Để cua còn đến chúc mừng
      Em xinh em nhận một rừng hoa thơm
  • Nỗi Buồn Xa Quê
    Thơ Cua càng ngày càng hay và dí dỏm càng đọc càng vui.chúc luôn vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xa quê đọc chút thơ quê
      Để rồi lòng bảo mau về với u
      Nhớ ngày nào húp canh cua
      Chõng tre hóng mát buổi trưa nắng hè
      Nhớ ngày nào tiếng con ve
      Râm ran kêu cả trưa hè không thôi
      Vần thơ như gọi như mời
      Xa quê mà thấy quê ơi? Con chờ
  • thien_than_oo
    Vẫn còn đây bờ đê mùa cỏ
    mật
    Sao trong lòng bối dối
    nhớ ngày xưa...Nhớ thật.Tối vui CĐ nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhớ ngày xưa cứ hiện về
      Dấu chân còn bước đường đê nhè nhàng
      Nhớ ngày đào dế trong hang
      Tìm con dế cụ ta mang chơi lồ
      Hai dế xuống dốc bất ngờ
      Dế anh giơ cẳng đá cho phải lùi
      Dế em bỏ chạy không chơi
      Dế anh thừa thắng nhe môi đứng nhìn
      Những ngày xưa ấy còn in
      Hôm nay nhớ lại khó quên thật rồi
      Bạn bè xa cách của tôi
      Vào xem hồn xác đang ngồi tương tư
  • Người dùng Yahoo!
    • Người dùng Yahoo!
    • 18:16 19 thg 4 2010
    chao anh
    Em rat thich tho cua anh
    Mong duoc lam quen nhe

    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh tưởng anh đã quen em
      Hôm xưa cứ tưởng ăn kem Bờ Hồ
      Em cười sung sướng hô hô
      Hôm nay em nhớ em vô sang nhà
      Ở đây cua thịt con gà
      Mời em cùng nhậu cho ta thêm gần
      Cho tình ta mãi thêm thân
      Để khi gặp mặt ngại ngần làm chi?
      Nhà anh thơ đấy đọc đi
      Đọc cho thoải mái tiếc thì công sang
      Nếu cần cứ ở lại hang
      Vui cùng bè bạn họ hàng sang chơi
      Mấy khi mà được vui cười
      Đã sang phải sướng thì đời mới sang
  • thailinhhai
    Lại ngồi bối rối nhớ ngày xưa hả anh?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày xưa nay lại hiện về
      Cứ mơ cỏ mật bờ đê thủa nào
      Có người con gái hôm nao
      Hôm xưa thả dế đá vào chỗ đau
      Mồm nhăn miệng cứ càu nhàu
      Được lời xin nỗi hết đau ngay liền
      Em cười môi nở nụ duyên
      Mà anh thờ thẫn lại quên lòng thành
      Thời gian lặng lẽ trôi nhanh
      Bờ đê cỏ mật đã thành bờ hoang
  • Thanh
    • Thanh
    • 14:55 19 thg 4 2010
    Gió lùa qua khe cửa chiều xuân
    Cho mát lòng ta gấp bội phần
    Hoa thơm đua nở khoe màu sắc
    Cánh hoa ngào ngạt rụng dưới chân.
    Thơ của anh CUA hay quá, chúc anh tuần mới luôn luôn vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ ngẫu hứng viết ra
      Gửi cho bè bạn ở xa ở gần
      Cho tình ta mãi thêm thân
      Góp vui blog góp phần mua vui
      Xuân qua hè sắp tới rồi
      Trăng in đáy nước bóng người tương tư
      Dưới ao mấy chú cá cờ
      Giương vây đùa nghịch mà mơ thủa nào
      Vẫn còn ước ước ao ao
      Bờ đê cỏ mật vướng vào áo em
      Nay anh nhớ lại mà thèm
      Đò ai lỡ chuyến tiễn em theo chồng
      Để rồi anh đợi anh mong
      Một mình thờ thẫn ngoài đồng bắt cua
      Ngờ đâu em khách đến mua
      Ngẩng nhìn một cái tưởng vừa hôm qua
      Tuổi xuân như nụ hoa cà
      Xanh xanh tím đỏ thật là dễ thương
      Trải qua bao nỗi dặm trường
      Chải đầu mới thấy tóc vương sợi sầu 
  • MAI THANH
    Bài thơ khá hay, khéo dùng cây cỏ, cảnh vật thiên nhiên để nói về tình người!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chẳng biết xưng chị hay em?
      Rõ ràng khách quí đã quen hôm nào
      Hôm nay rảnh rỗi ghé vào
      Đọc thơ cua Bắc dạt dào gió xuân
      Thiên nhiên cây cỏ cũng gần
      Gió trời thổi những tình thân tìm về
      Bên nhà blog vui ghê
      Nhiều khi như bỏ bùa mê mẩn hồn
      Tình người chia sẻ muôn phương
      Vô qua xưa Bắc quê hương Đông Ngàn 
  • Kim
    • Kim
    • 09:26 19 thg 4 2010
    Nhớ ai dịu dàng  nắng trưa.
    Bước chân lê nhẹ như vừa thoảng qua.
    Mái tóc hương bưởi mượt mà.
    Thương ai vội vã bôn ba giữa đời.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giờ nhìn những giọt sương rơi
      Nhiều khi muốn gọi người ơi đừng buồn
      Thương cho một chú chuồn chuồn
      Bay cao bay thấp trời luôn đổi màu
      Còn đây một khúc sông sâu
      Còn đây câu nói của nhau thủa nào
      Còn đây lời ước hôm nao
      Mắt nhìn e thẹn thủa nào trong ta
      Sao thời gian cứ vội qua?
      Để ta cũng sắp thành bà thành ông?
      Trách cho con sáo xổ lồng
      Trách cho một đám mây hồng thoảng qua
      Tần ngần dạo bước vườn cà
      Giơ chân giẫm nát cho qua nỗi sầu 
  • TênTên
    • TênTên
    • 09:19 19 thg 4 2010
    CHÚC NGÀY VUI CÓ NHIỀU THƠ HAY "QUÊ HƯƠNG QUAN HỌ TẠI SAO KHÔNG DỰ?"
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bắc Ninh có festival
      Mà cua lại bận chẳng sang được rồi
      Nghe anh đi hội vui chơi
      Thấy hình anh chụp mọi người bên nhau
      Vui cho một khúc sông Cầu
      Niềm vui về tận Trung Mầu quê cua
      Dòng sông Đuống nhỏ đợi chờ
      Tháng 4 mùng 9 mời vô qua nhà
      Hội Gióng cũng sẽ mở ra
      Bốn phương bạn quí chung ta vui cùng
      Chúc anh thoải mái vui chung
      Cầm con máy ảnh chụp cùng người thân
      Chưa quen mà trở thành gần
      Biết đâu có dịp quây quần bên nhau
      Còn đây thắm đỏ miếng trầu
      Còn đây câu hát làm nhau khó về
      Bắc Ninh Kinh Bắc miền quê
      Ai ơi đã ghé muốn về khó đi 
  • ilouyouy
    anh Cua lam` tho hay qua'. ngay` moi' vui ve? nha :D
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngày mới tuần mới chúc nhau
      Niềm vui còn mãi bằng câu đợi chờ
      Rảnh thì cua họa vần thơ
      Khách sang vui đọc cùng cua luận bình
      Ra vườn ngắt lá trầu xinh
      Quả cau mọng vỏ cho mình khéo têm
      Vôi nồng như một hơi men
      Quệt vào nhau để cho thêm sắc hồng
      Ai ơi trầu đỏ vôi trong
      Cứ ăn cho đỏ môi hồng thêm duyên
      Sang nhau lòng lại khó quên
      Vần thơ quyến luyến làm em khó về 
  • Meoxinh
    Em qua thăm anh nè. Chúc a vui vẻ nhé. Gửi cho e xin chút hương hoa Quỳnh nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chủ nhật em ghé thăm anh
      Trao cho lời chúc ngọt lành thế sao?
      Rèm buông mở cửa em vào
      Gặp cua Kinh Bắc xin chào đôi câu
      Vui cho cả xã Trung Mầu
      Có em gái ở vùng sâu ghé nhà
      Nhà cua quỳnh nở nhiều hoa
      Lòng cua xin gửi bài ca chúc mừng
  • Giang Sơn
             Chúc bạn chủ nhật vui nha
    Thứ hai , ngày mới chúng ta (lại) đi "cày"
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chủ nhật thì bận việc nhà
      Suốt ngày quanh quẩn vào ra trong nhà
      Cưỡi con xe máy xông pha
      Cùng đi mời cỗ cho bà cho ông
      Khổ thân cái lão cua đồng
      Việc nhà chưa trọn thì lòng chưa ưng
      Duyên kia ai đã chúc mừng
      Thì cua cố gắng hoà cùng niềm vui
      Chúc cho đôi trẻ đẹp đôi
      Con đàn cháu đống cuộc đời giàu sang
  • tan
    • tan
    • 20:01 18 thg 4 2010
    gio thoi chieu nay moi luc gan
    gio dua toi den gap anh cua
    ngay moi chan, tay vi cong viec
    toi den doc the thay khoe nguoi. 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế thì bạn cứ ghé chơi
      Đọc thơ cho sướng cuộc đời chứ sao?
      Nhà cua mở cửa cứ vào
      Vần thơ còn đó lẽ nào dửng dưng?
      Vần thơ như đón như mừng
      Sang nhau là quí thắm nồng trong nhau
      Hoa gạo đỏ lửa Trung Mầu
      Ba cây Bờ Cả chờ nhau tìm về
      Vẫn còn đó những duyên quê
      Lòng ta xin gửi thơ về quê hương
  • ngoc
    • ngoc
    • 14:13 18 thg 4 2010
    Chén trà chén tửu tình thêm thắm...
    Hay quá 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tửu ngon cũng lắm bạn hiền
      Qua sông phải có con thuyền đón đưa
      Vào nhà xin đọc thơ cua
      Làng quê cách mạng gửi thơ làm quà
      Sang nhau tình cảm đậm đà
      Bên hè thấp thoáng bông hoa ló chồi
      Vào nhà uống rượu đi thôi
      Chờ trăng sáng tỏ ta ngồi bình thơ
      Chén trà tiên nữ đợi chờ
      Gió lùa khe cửa vần thơ có hồn
      Bạn bè năng ghé nhau hơn
      Cho thơ bay bổng nỗi buồn vơi đi
  • Mien nui
    Gió to quá! Mn sang thăm anh Cua mà mãi không mở cửa được để vào nhà. Ah, anh xem ảnh, xem nên gọi Mn bằng gì cho hợp lý. Nhé?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hà Nội làm gì có mưa?
      Mà sao quê bạn vẫn chưa tạnh à?
      Đường trơn em cứ vội qua
      Sao em gan thế sang nhà cua chơi?
      Thôi cua xin chúc xin mời
      Uống chà nóng nhé cho người ấm hơn
      Nắng hồng rọn chỗ đường trơn
      Thì em cất bước trên đường du xuân
      Ảnh kia em đẹp nhất trần
      Anh nhìn anh ngắm bần thần cả ra
      Chú làm gì cho nhanh già
      Thôi em cứ gọi cua là anh thôi
  • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    Cua có nghe thấy gió nói gì không?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gió lùa khe cửa vào trong
      Gió đưa hương sắc cho lòng nhau đây
      Gió ơi thổi dạt tóc mây
      Tuổi thơ vẫn nhớ những ngày tương tư
      Trầm ngâm bao nỗi thẫn thờ
      Bây giờ như lại tưởng mơ tình nồng
      Tình nào ai lại cho không?
      Thoảng qua như áng mây hồng che nghiêng
  • Minh Anh
    Xin gió hãy lay cứ mạnh dần Thay lòng xin kéo những tình thân Gửi bao thương nhớ vào trong gió Như tỏ tình ta gấp vạn lần. .......... Qua thăm Cua lúc nào cũng thấy thật ấm áp bởi tình cảm của Cua dành cho những người bạn thật nồng ấm và nhẹ nhàng! Chúc ngày chủ nhật vui Cua nhé!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vẫn còn đó những hơi xuân
      Mà sao hấng trái ngọt dần ở đâu?
      Giờ đây ngồi nhổ tóc sâu
      Cho đầu xanh lại nhìn nhau ngượng ngùng
      Để ta về cõi bông lung
      Để ta đứng ngắm mây hồng đung đưa
      Để ta đứng dưới trời mưa
      Để ta ngây ngất hồn thơ thủa nào
      Còn gì mà ước với ao
      Tóc sâu ai khéo lẩn vào tóc xanh 
  • Giang Sơn
    Gió lùa qua cửa sổ nhà ai
    Trong ánh bình minh buổi bam mai
    Cho hồn thư thái trong ngaỳ mới
    Soi đường ta bước tới tương lai

    Gió lùa rung rinh cánh hoa tươi
    Đưa tay nhẹ hái gửi tặng người
    Chúc nhau hạnh phúc trong cuộc sống
    Lao động hăng say xây cuộc đời

    Gió lùa trên từng ngọn cây xanh
    Lứu lo tiếng chim hót trên cành
    Đón chào cuộc sống vui ngày mới
    hướng tới tương lai ta đồn hành

    Gió lùa tình bạn hữu thân yêu
    Chút lòng nho nhỏ chẳng có nhiều.
    Vần thơ "Con cóc" xin gửi bạn
    Cố nhẩy nhưng chỉ được bấy nhiêu.
      
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bài thơ ẩn chứa nhiều tình
      Đọc xong cứ tưởng rằng mình tương tư
      Thế là ngẫu hứng hoạ thơ
      Nghĩ về quá khứ mà ngơ ngẩn lòng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???