TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

LỜI NÓI LẠI


Bàn về "LỜI NÓI LẠI" cũng có nhiều khía cạnh lắm bà con nhỉ?
Nhưng ở đây CĐKB muốn đề cập một khía cạnh là "Lời nói lại" cũng có khi làm cho người ta cười mà cười vui vui mãi-cũng có khi là cười ra nước mắt-cũng có khi chẳng thể cười suông-Lời nói lại mà lại nói không đúng chỗ đúng nơi thì Suông lại càng Suông- Có thể lời nói lại cũng phù hợp với tình huống này mà không phù hợp với tình huống kia….vân vân và vân vân.
Mọi lời nói lại hay bám sát cái tình yêu blog cái tình cảm cộng đồng thì bao giờ cũng vui và đầy đủ nhất
Lời nói lại khi người khác đã nhàm chán thì chẳng có ích gì
Dưới đây là một vài câu văn vần mang ý chung chung
Mọi lời "TRẢ LỜI COMMENT"dưới đây không nói về một ai đó theo chủ đề trên- mà chỉ là đáp tình cảm thân thương khi bè bạn blog có lòng thăm nhau –Bà con chớ hiểu nhầm nhé-Thankyou

Lời nói lại có thể toại lòng nhau
Nhưng cũng có thể làm nhau đau lắm chứ
Đã biết rồi sao em ơi còn thử
Để bao người giang giở một đời hoa
Bầu trời quang đang rộn tiếng chim ca
Sao cơn mưa lỡ vội oà mưa xuống?
Để lòng ai vô tình trong luống cuống
Chẳng thể nào vui trong nỗi nghẹn suông
Sống trên đời dù chỉ một tình thương
Cho dù nhỏ vẫn gieo vào nỗi nhớ
Đôi khi cũng mừng vui trong nghẹt thở
Cũng sẽ buồn trong cơn gió thoảng qua
Lời nói lại như dao chém thịt gà
Dao hai lưỡi cũng khó mà băm chặt
Ta xua đi những nỗi lòng ruột thắt
Cởi mở tấm lòng đón nhận những tri âm
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • MỸ THO NGÀY ẤY
    vì "Trọng lượng lời nói tỷ lệ nghịch với số lần nói". Nên đôi khi nói lại cũng không phải là điều hay
    Sảy chân tay, thì có thể lành
    Chứ còn lời nói bay rồi còn đâu
    Sảy mồm sảy miệng là đau
    Để cho lòng nhuốm thêm sầu không nên
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh vẫn đi trong sóng biển
      mênh mông
      Con thuyền trôi chưa hẹn
      ngày cập bến
      Ta đã đi quyết một lòng
      tìm đến
      Chân trời xa rạng rỡ ước
      mơ hồng
      Ta ngắm nhìn trời quê Việt
      sáng trong
      Bao giống tố vẫn vững lòng
      chèo lái
      Biết rằng đời còn bao điều
      sai trái
      Vẫn một lòng gỡ rối để tìm
      nhau
      Dù có lỡ đi qua mấy nhịp
      cầu
      Ta cố ngoảnh nhìn đường ta
      vừa bước
      Nghĩa tình này vẫn vẹn
      tròn sau trước
      Mãi thắm tình vương vẫn để
      thêm thân
      Nói lại làm chi cho cay
      đắng muôn phần
      Ta cố níu kéo xa gần gần
      mãi
      Dù kiếp này bao phong trần
      vướng phải
      Anh trọn đời giữ một mảnh
      trăng quê
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Anh ơi,đến như anh,một người chất phác cũng phải có những lời như thế này thì thật buồn.Em cũng khép lòng mình rồi anh ạ,chỉ để lại những chân tình trong ngôi nhà của mình thôi.Ngày mới vui nhé anh!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh chẳng buồn đâu chỉ vui thôi
      Đã thấy người ta đổi khác rồi
      Lấy tình làm trong ta giao tiếp
      Thoả lòng khách đến đúng ý tôi
      Cua cứ phơi lòng với biển khơi
      Cho ngát hương thơm với sắc trời
      Để tình theo gió bay muôn nẻo
      Kéo lại tình ta với mọi người
  • Meoxinh
    Em bảo anh đi đi Sao anh không ở lại Em bảo ghét anh ghê Là yêu đến...ngây dại
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Anh bảo em vui đi
      Thì em buồn em khóc
      Trên đường đời khó nhọc
      Em sợ nỡ sảy chân
      Anh bảo em cứ gần
      Sao mà em cứ đẩy
      Đường tình xa biết mấy?
      Sao em cứ vội xa
      Chỉ một đoạn thôi mà
      Sao chẳng xa hoài xa mãi
      Xin em kéo gần lại
      Cho gần mãi em ơi
      Dù ở bốn phương trời
      Tình ta trong mộng đẹp
      Vẫn là vần thơ thép
      Sáng mãi một lời ca
      Bên blog chan hoà
      Bài ca tình vĩnh cửu
  • Tiểu Thương.
    Cua ơi thông cảm bao người
    Mỗi người mỗi nết, mỗi lời khác nhau
    Lại còn công trước, việc sau
    Tuổi xanh cũng khác bạc đầu đó nghe
    Bọn mình thích viết vần vè
    Nhiều người chỉ thích chẻ hoe đôi dòng
    Vạn người, vạn ý, vạn lòng
    Cốt sao mạng ảo hoà đồng là vui.


    Vậy thôi mà, mình để ý chỉ có CĐKB là "nói lại" kỹ nhất đấy, anh em trên mạng đều cảm được tấm chân tình của Cua. Cua cũng thông cảm cho mọi người nghe.
    Mình muốn nhờCua rẽ qua góp ý kiến vào giải Dự Đoán bóng đá TG của Công ty mình với nhé. Cua nghĩ rằng nếu minh mời bạn blog tham gia, như mời Cua chẳng hạn, thì có nên không nhỉ. Mình chỉ sợ làm phiền các bạn thôi. Chờ ý kiến của Cua đấy.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mỗi người một ý mà anh
      Nhưng sao ý đẹp không dành cho nhau
      Tiếng viết từ thiếu gì đâu
      Mà sao cứ nhại lại nhau nhiều lần?
      Bạn bè ai mấy mà thân
      Thôi thì cố gắng cho gần nhau hơn
      Để tình gửi khắp muôn phương
      Nơi đâu cũng bóng người thương đợi chờ
      Để hồn ta thả vào thơ
      Để lòng về với cõi mơ mộng vàng
      Nhà anh tý nữa em sang
      Em xin tấm vé em mang về nhà
      Khi nào bóng đá giở ra
      Cùng vui Wordcup cùng hoà vui chung
  • Quynh
    • Quynh
    • 17:23 28 thg 4 2010
    Lâu lắm rồi anh không đến chơi... Chim vẫn hót sau vườn đấy thôi ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vẹt khi vẫn hót trong vườn
      Mà sao chẳng thấy người thương đâu rồi?
      Lâu rồi chẳng thấy sang chơi
      Hay là chuyển hướng với người đẹp hơn?
      Lòng em xao xuyến bồn chồn
      Lời thơ nghẹn lối hỏi còn thơ không?
      Anh sang cho thoả nỗi lòng
      Cho con chim hót nắng hồng vội lên
      Cho tình mãi thắm hơi men
      Cho em sớm được đẹp duyên bên chàng
  • Bố Bi
    Anh cũng bị những lùm xùm trên blog ảnh hưởng à. Đừng buồn nhiều và cứ thơ văn tiếp anh nhé 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Không phải bạn mạng đâu em
      Mà là đồng nghiệp tòm tem ấy mà
      Cái hở thì cứ phô ra
      Để cho em nhỏ la cà ghé chơi
      Các em mà đọc hết lời
      Chữ thầy giả bố hỏi đời sao đây?
      Thầy cô mà đùa kiểu này?
      Hỏi rằng có lúc mặt dày làm ngơ
      Các em bé nhỏ dại khờ
      Thầy cô đùa thế tình cờ các em
      Nó vào nó đọc nó xem
      Hiểu sai người lớn lại kèm rẻ khinh
      Lúc đấy thầy tự soi mình
      Các em lúc đấy thực tình biết thôi
      Nói gì chẳng lựa cái lời
      Thày cô gương chẳng sáng ngời đem soi
  • hoa_xuongrong21
    nói đi thì nhẹ, nói laị thì nặng anh ạ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cũng phải tuỳ thuộc những lời
      Trồng cây chăm bón cây rồi nở hoa
      Thầy cô nói lại mới là
      Kỹ năng trò nhận trò ta thấm nhuần
      Nhưng đây nói lại người thân
      Nói đùa nhưng lại rất gần học sinh
      Các em đâu hiểu cho mình
      Nói đùa mà thật-hỏi tình ở đâu?
      Trang thơ còn mãi về sau
      Tình quê còn mãi trong nhau mỗi ngày
      Các em trò nhỏ ta đây
      Vẫn vô blog hàng ngày mà xem
      Người lớn coi thường các em
      Hỏi thầy cô giáo đã xem lại mình?
  • Trúc Hòa
    Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
    Nói lời phải giữ lấy lời
    Đừng như con bướm đậu rồi lại bay.
    hihi em chúc anh buổi chiều vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lời xưa đúc kết đúng rồi
      Nhưng mà cũng có nhiều người đâu nghe
      Nói nhiều lại bảo nhà quê
      Nói sai lại bảo em về sửa ngay
      Các em trò nhỏ hăng say
      Học thầy cô giáo thế này thì toi
      Lời nói mà nói ra rồi
      Làm sao lấy lại những lời đã phô
      Khổ cho cái kiếp học trò
      Đúng sai nhận hết thầy cô trao mình
  • dqhuy56
    "Lời nói đi" thế nào mà để "lời nói lại" như thế? Đừng nói là tại mê bờ nốc nhá Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em yêu blog lắm mà
      Khi nào rảnh rỗi là sà vào ngay
      Ôm em máy tính suốt ngày
      Sang chơi bè bạn vui say chưa về
      Chỉ vì cái tính mải mê
      Dù cho muỗi cắn hè về vẫn ham
      Entry trên cua đã làm
      Nói rằng " Nói lại" ta càng thêm vui
      Gần nhau thì phải lăng chơi
      Sang nhau liên tục thấy đời xuân hơn
      Nhưng có một ít cỏn con
      Coi thường blog họ còm lung tung
      Còn đâu ngôn ngữ sáng trong
      Còn đâu văn hoá cho lòng nhau vui
      Cua đồng hoạ mấy lời thôi
      Những" lời nói lại" sóng đôi trong đời
      Nhiều khi nói lại để cười
      Đôi khi nói lại làm người ta đau
      Nhưng mà tình trước lý sau
      Thì ta mãi mãi có trong chung tình
  • T
    • T
    • 09:53 28 thg 4 2010
    sang thăm bác Cua, bác Cua luôn vui nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hôm xưa em ở bên Tây
      Hôm nay em đã ở đây rồi à?
      Cua đồng vui đón bạn xa
      Hôm nay rảnh rỗi ghé nhà cua chơi
      Rượu ngon cua giở ra mời
      Mồi ngon cua muốn mời người thân quen
      Cho đời vui mãi vui thêm
      Cho xuân tràn ngập hơi men rượu nồng
  • Songhuong9599
    Lời nói nào cũng lao đao người nhận
    Đừng bận tâm gieo bao nỗi phân vân
    Có chi đâu ai cũng vậy đôi lần
    Đừng ngần ngại hay bài hoài Cua nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vẫn còn đây nụ cười se sẽ
      Ngại ngần chi mang san sẻ cho nhau
      Lời nói nào cũng tình trước lý sau
      Lời nói ấy bao giờ tâm cũng sáng
  • Alice
    • Alice
    • 02:48 28 thg 4 2010
       Lâu lắm rồi em ko nghe ngâm thơ, vào nhà bác nghe "Chú bộ đội và thầy giáo cũ" thấy nao nao bác ạ!Có phải giọng ngâm của bác đó ko?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giọng ngâm là của thầy cua
      Vẫn còn vang một khúc thơ thủa nào
      Tình thầy chắp cánh mơ cao
      Tình em ôm ấp trọn vào trang thơ
      Để rồi em thoả ước mơ
      Cùng thầy chắp cánh cho thơ rực hồng
  • ilouyouy
    bài thơ hay và có ý nghĩa lắm anh cua nhung với hình anh? trên em sợ nc thêm chút nữa thi..... chuc' anh cua ngày mới vui ve? nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ đã viết ra rồi
      Là tình sáng tỏ là lời trao nhau
      Thoả lòng tình nghĩa trước sau
      Lẽ nào nói lại cho nhau thêm buồn
      Thích gì cái nụ cười suông
      Ghét thì cũng phải yêu thương trong lòng
      Dang tay đón ánh mây hồng
      Những lời nói lại cho lòng nhau vui
      Thế là đời mãi thắm tươi
      Xin đừng nói lại cho người thêm đau
  • TênTên
    • TênTên
    • 23:58 27 thg 4 2010
    Gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Có đi có lại, mới toại lòng nhau ĐỪNG BÚC XÚC EM Ạ ĐÓ LÀ XÃ HÔI BLOG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh Hợp ghé nhà
      Gió đông lộng lộng đồng xa thổi về
      Cái tình ta vẫn đam mê
      Nhờ cơn gió mát đưa về bên nhau
      Còn đây ở chốn Trung Mầu
      Còn đây tình cảm đậm sâu hôm nào
      Cái tình cũng thật là cao
      Lòng cua vẫn mãi ước ao trong đời
      Nhưng mà cũng có người chơi
      Họ đi châm chọc để cười kiểu chi?
      Lời nói lại chẳng được gì?
      Nói hoài nói mãi hỏi chi đâu rồi?
      Để cho học trò của tôi
      Vô tình đọc phải những lời mà đau
  • PUTIN1
    Bài thơ rất hay nhưng ảnh này chị còn thích hơn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Biết rằng Mèo Chuột khác loài
      Những mà cũng thấy một vài kiểu thân
      Ảnh kia nhìn thấy mà gần
      Cộng đồng blog quây quần bên nhau
      Biết rằng chẳng có nhiều đâu
      Những " lời nói lại " còn đâu để cười
      Hôm nay chị ghé em chơi
      Em mừng em chúc chị vui mỗi ngày
      Hồn nhiên phải nhất chị đây
      Em trông cứ tưởng gái tây mới về
      Hê hê hê(vui nhé chị-trong tất cả các comment em trả lời đôi câu
      gắn với entry trên để nhắc nhở một vài người có những lời nói lại không hay gì
      khi họ đọc lại những lời còm của em họ phải động lòng mà suy nghĩ lại để cho
      cộng đồng mạng đặc biệt là thế hệ học sinh hiểu sai về chúng ta)
  • Hằng Nga - Chân Tình Hội
    Chào bạn HN rất vui khi quen với bạn  trước lạ sau quen mà mình sẽ mãi là bạn tốt của nhau ,thơ củan5hay hay dạt dào tình cảm đó .Chúc bạn buổi tối vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hay tưởng chị quen rồi
      Mà sao nay lại sang chơi bảo là
      "Trước lạ sau quen"hoá ra
      Từ trước thường ghé sang nhà chưa quen?
      Ở đây cua chúc tý men
      Uống vào ngây ngất là quen thôi mà
      Hôm xưa vẫn thấy vào ra
      Hôm nay lại bảo sang nhà chưa quen
      Hi hi men rượu ngấm thêm
      Thì ta nhớ lại đã quen lâu rồi
      Chắc là say rượu sang chơi
      Gặp cua Kinh Bắc tưởng người chưa quen?
  • Nguyen
                                Ta xua đi những nỗi lòng ruột thắt                  Cởi mở tấm lòng đón nhận những tri âm Chị thích hai câu này quá . . . chúc em vui vẻ nha
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cũng là câu em ước muốn
      trong lòng
      Để cho tình mãi mãi thoả
      ước mong
      Để nụ cười thêm vui khi
      ghé tới
      Bên trang blog thắm sắc
      hồng
  • ĐÒ CHIỀU
    Nói đi nói lại làm chi Để rồi tâm phải nghỉ suy quẩn cuồng Có gì cứ trả lời luôn Ngày mai rồi khỏi phải buồn theo đi .      ........................................ Lâu rồi cua chẳng sang chơi Trà pha rượu sẳn đợi mời cua đây .
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chén trà cũng đủ ta say
      Để tình theo mãi mỗi ngày có nhau
      Xa xôi cách mấy nhịp cầu
      Thì ta vẫn cứ có nhau mỗi ngày
      Lâu rồi cũng bận lắm thay
      Hôm nay rảnh tý lòng này mang trao
  • lao quangthau
      Lâu rồi mới thấy cua nhà ta có bài thơ tâm trạng đấy !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ như nhắc như mời
      Nói rồi phải giữ lấy lời đừng suông
      Níu rồi đừng có vội buông
      Để con chim hót quay cuồng không trung
      Vần thơ nhắc nhở đôi dòng
      Ai ơi chớ nghĩ cái lòng đổi thay
      Chỉ là một chút men say
      Mà sao lại để những ngày xa nhau
      Xa rồi nghĩ lại mà đau
      Thôi thì cố níu giữ nhau ấy mà
      Vô tình ai lỡ mà xa
      Tình này muốn hoá bài ca vui cùng
      Trao nhau lời nói thuỷ chung
      Thật tình vẫn để cho lòng nhau vui
      Thiếu đâu tiếng nói tiếng cười
      Mà sao nói lại cho người ta đau?
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    "Hòn bấc ném đi , hòn chì ném lại Có đi có lại mới tọai lòng nhau" Rỗi thì com một đôi câu Bận thì thỉnh thoảng lâu lâu lại com
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mong là mãi mãi bên nhau
      Để ta vui hoạ đôi câu đợi chờ
      Để ta vào cõi mộng mơ
      Để tình trao gửi vần thơ làm quà
      Lời nói dù vội viết ra
      Cũng đâu dám nghĩ ba hoa vài nhời
      Đã nói dù chỉ một lời
      Cũng cần chau chuốt để người ta đau
      Người ta có hiểu cho đâu
      Tưởng vui nhưng lại lôi nhau vào chòng
  • Thuy
    • Thuy
    • 00:07 27 thg 4 2010
    Dẫu biết rằng  như bát nước đổ đi
    Lời đã  thốt lên làm sao lấy lại
    Câu đùa vui vô tình thành tai hại
    Làm lòng  ai buồn luống cuống nghẹn suông
    Có muộn màng không một lời hối lỗi?
    Bởi tuổi trẻ còn bao điều vụng dại
    Chưa hiểu sâu mọi ngóc ngách tình đời
    Chưa kịp hiểu lời - con dao hai lưỡi
    Có thể vô tình quặn thắt tim ai
    Vậy một lần thôi cho em nói lại
    Để hiểu lầm không ngăn cách tình thân
    Để lời vu vơ thoảng bay theo cơn gió
    Để hồn thơ ai mãi mãi sáng tươi...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chẳng nghĩ chi có gì đâu để bụng
      Dẫu biết rằng đường đời còn lúng túng
      Mỗi một lần vấp ngã vẫn dậy đi
      Nơi đám đông ta thu lượm được gì?
      Dù có muộn nhưng mà nhìn thấy rõ
      Bầu trời cao muôn vì sao sáng tỏ
      Soi sáng mình vạch lối đó em ơi
      Thế gian ta cũng lắm sách lắm lời
      Nhưng cũng đủ dành cho người hiếu học
      Biết rằng đời còn bao điều khó nhọc
      Vẫn gắng mình xứng Phù Đổng Thiên Vương
      Trung Mầu ơi ta sống trọn tình thương
      Chẳng một phút ta coi thường lẽ sống
      Gió ngoài sông thổi từng luồng lay động
      Trái tim hồng ấp ủ đã bao năm
      Cố gắng lên em đón ánh trăng rằm
      Là hạnh phúc là tháng năm thành đạt
  • Lê hoàng
    "Lời nói lại có thể toại lòng nhau"
    dẫu muộn màng cũng còn hơn không nói
    thì xin em.. hãy thêm lần nói lại
    để đường trần hối hả vẫn còn nhau...
    Chúc anh một tuần thật vui.

    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đừng
      nói lại để lại những lời đau
      Để tình
      ta xa nhau mà hối lỗi
      Biết vô
      tình không ai là có tội
      Bình
      tĩnh mà gỡ rối được không em?

      Ta đã
      cùng nhau trên đường cái thân quen
      Ta
      thẳng bước em ơi đừng rẽ lối
      Đường
      ta đi ngát hương mùa hoa ổi
      Chẳng
      thể nào hương vội vã bay đi
  • Mien nui
    ...Chẳng thể nào vui trong nỗi nghẹn suông
    Sống trên đời dù chỉ một tình thương
    Cho dù nhỏ vẫn gieo vào nỗi nhớ...
    Hay quá anh ah. Tuần mới vui hơn anh nhé?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cô giáo
      sang chơi với cua đồng
      Có lòng
      chia sẻ với nỗi mong
      Nụ cười
      ta muốn còn trong suốt
      Như
      cánh chim bay gửi thiệp hồng
  • Hoa xuan
    Cái gì qua hãy để cho qua phải không bạn, nhất là trong ty nếu nói lại chỉ làm đau long và khổ nhau phải không bạn. Chúc bạn có những chiều vui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Những lời nói ý thật hay
      Mà sao em lỡ phẩy tay vội vàng
      Vần thơ máu đổ bao trang
      Mà sao bát nước vội vàng đổ vô
      Biết rằng anh mãi yêu thơ
      Mà sao em lại đứng chờ xoá đi
      Yêu em anh chẳng được gì
      Biết rằng chẳng được thôi thì YÊU THƠ
  • wildorchid
    cafe đã anh cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chén cà phê sao đắng cả bờ môi
      Lời nói lại em ơi đừng nhắc nữa
      Anh em yêu trong từng hơi thở
      Sao vô tình em rời bỏ anh đi?
      Biết ngày mai chẳng thể được gì
      Anh cố giữ giữ nhiều hơn nữa
      Cho dù em chỉ dành anh một nửa
      Cũng đủ rồi cái tình ấy anh mong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???