TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

EM GÁI LẤY CHỒNG QUÊ

                           Thật cảm động một ngày vui đáng nhớ
                           Em đi lấy chồng xa mẹ xa cha
                           Mới còn đây ta chung một mái nhà
                           Mà nay đã chúc mừng em cất bước
                           Gái theo chồng đồng lòng người sau trước
                           Vui cả nhà cả họ của hai ta
                           Duyên mới mừng vui ấm áp tình nhà
                           Vui bên nhau chúc mừng cho đôi lứa
                            Lòng lâng lâng bao nhiêu điều chan chứa
                            Những tháng ngày cứ hiện ẩn trong tôi
                            Tuổi thơ cha mẹ nuôi sống một nồi
                             Bát canh chung ấm tình nhà ruột thịt
                             Em đi rồi em ơi em có biết?
                             Cha mẹ bên em gần gũi đợi chờ
                             Cháu ngoại ông bà cất tiếng bi bô
                             Các cháu trong đời mãi vẫn còn cô
                              Em hãy nhớ cả nhà bên em đó
                              Ngoài hiên kia gió lùa qua cửa
                               Lễ vu qui cháu gái nghẹn lệ dòng
                              Anh cũng mừng vui thoả nỗi chờ mong
                               Ngày hạnh phúc là ngày vui đẹp nhất
                               Họ hàng hai bên nụ cười chân thật
                               Ngồi bên nhau ấm áp cả tình chung
                               Tiếng sáo bao năm nay đã sổ lồng
                                Em cất bước theo chồng về nhà mới
                                Tiếng mẹ cha nụ cười phấn khởi
                                 Anh cũng mừng em gái lấy chồng quê
  • Trai quê bắt ốc mò cua
    Trai quê đục đẽo kéo cưa suốt ngày
    Trai quê xách nặng hai tay
    Trai quê cày cuốc hăng say lắm mà
    Trai quê cũng biết trồng hoa
    Trai quê cũng biết trồng cà trồng dưa
    Trai quê cũng biết bán mua
    Trai quê cũng biết đi chùa cầu mong
    Trai quê có vợ có chồng
    Nhà tranh một túp tấm lòng thuỷ chung
    Trai quê chạm trổ vẽ rồng
    Đi làm xong việc là lồng về ngay
    Trai quê sinh hoạt hàng ngày
    Mớ rau con cá vẫn say rượu nồng
    Trai quê cũng đáng tấm chồng
    Ai mà làm vợ chắc lòng cũng ưng?
    • Quan Ho Que Toi
      Thế là em đã lấy chồng. NHà anh lại vắng bóng hồng vào ra,
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ra chùa hái một nhành đa
        Tưởng rằng cầm một đoá hoa đợi chờ
        Trên tay cầm một bài thơ
        Tưởng rằng đang đợi giấc mơ lại về
        Rõ ràng đang ở thôn quê
        Ngửi hương cỏ mật bờ đê thủa nào
        Mà như cứ ngỡ lầu cao
        Lòng thì đang ở nơi nào xa xa
    • phuongtoai
      Ôi Cua đồng Kinh Bắc hóa ra lại cũng họ Dương! Vậy là ta cùng một nhà một dòng họ với nhau rồi.
      Chúc vợ chồng em gái hạnh phúc và thành đạt nhé! Chúc cả gia đình ta vui khỏe, tấn đạt tấn tới!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn bác đến nhà chơi
        Ghé thăm blog thấy người thân quen
        Đúng là ta đã có duyên
        Hôm nay nhận họ làm quen nhau rồi
        Họ Dương thật lắm cái tôi
        Đã giương cung bắn tới trời cao xa
        Có lòng là phải đến nhà
        Có tình là phải cùng hoà niềm vui
        Họ Dương ta ở muôn nơi
        Còn Rồng cháu Lạc nói lời thương yêu
        Thoảng nghe một tiếng sáo diều
        Nhớ về quê mẹ kiếp nghèo chưa qua
        Nhưng lòng đẹp tựa bài ca
        Họ Dương ta vẫn một nhà đấy thôi
        Dù đi khắp bốn phương trời
        Lòng ta vẫn thấy tình người gần nhau
        Sông xanh nước chảy qua cầu
        Làng quê vẫn có bóng nhau đợi chờ
        Ta về với bên mộng mơ
        Với thờ trẻ nhỏ chăn bò chăn trâu
        Về nhìn đồng lúa nương dâu
        Bờ đê cỏ mật một màu xanh tươi
        Trăng lên tiếng hát tiếng cười
        Ai về Kinh Bắc hẹn lời trao duyên
        Em đang ngồi tựa mạn thuyền"
        Đợi anh anh đến trao duyên cùng chàng
        Sông Cầu con nước mênh mang
        Bèo trôi trôi mãi mấy hàng đợi nhau
    • MINH HUYỀN
      Dù là muộn nhưng cũng xin được chúc mừng hạnh phúc em gái của CUA ĐỒNG nhé. Ghé thăm và chúc CUA ĐỒNG một tuần mới thật nhiều niềm vui nha!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đầu tuần cô giáo ghé chơi
        Thênh thang đường rộng đón người bạn xa
        Rừng cây rộn tiếng chim ca
        Ven đường có mấy bông hoa rực hồng
        Em cua giờ đã có chồng
        Hôm xưa còn đó lá trầu xanh non
        Quả cau mọng vỏ vẫn còn
        Khen ai têm khéo môi son đỏ hồng
        Một tuần mới trời xanh trong
        Chúc cho công việc sớm xong mọi nhà
        Để rồi ta lại sang ta
        Để rồi blog nở hoa chúc mừng
    • Má Lúm
      Nhà bên pháo đỏ rượu hồng
      Thì ra em gái cua đồng vu quy
      Trầu têm một miếng thắm môi
      Chúc mừng em gái nên đôi trọn đời
      ( Chúc mừng em gái anh Cua hạnh phúc bền lâu )
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ván kia đã đóng thuyền rồi
        Con sào khua nước sông trôi lập lờ
        Duyên kia đôi lứa sang bờ
        Thoả lòng ngày tháng ước mơ trong lòng
        Mừng vui pháo đỏ rượu hồng
        Miếng trầu cánh phượng thắm nồng trong nhau
        Bóng ai thấp thoáng bên cầu
        Hình in đáy nước sông sâu nhớ đò
    • Songhuong9599
      Thế là em lấy chồng xa
      Cả nhà vui vẻ vào ra tưng bừng
      Vui chung pháo nổ rượu mừng
      Chúc cho Hạnh phúc như ngàn rừng hoa.


      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em cua đâu lấy chồng xa
        Ông chồng mới cưới cạnh   nhà đấy thôi
        Còn nguyên một giỏ hoa tươi
        Miếng cau mọng vỏ đỏ môi bao người
        Hôm nay bạn ghé thăm chơi
        Tặng ngàn hoa thắm dưới trời quê hương
    • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
      Chúc mừng em gái lấy chồng xa
      Chia xa nhưng chắc cả nhà rất vui...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em tôi chỉ lấy chồng quê
        Đoạn đường vài bước là về nhà ngay
        Hè về có bát rau đay
        Mẹ con cùng húp nhớ ngày cùng chung
        Giờ đây em đã theo chồng
        Bát cơm còn đó mẹ mong con về
        Mừng cho em lấy chồng quê
        Mẹ cha gần gũi dễ về thăm chơi
    • Tiểu Thương.
      Trai khôn dưngj vợ, gái lớn gả chồng
      Hôm nay pháo đỏ, rượu hồng
      Thế là em gái sang sông mất rồi
      Mừng em có chốn có nơi
      Thông gia thì cũng gần thôi trong làng
      Sao lòng nghe vẫn bâng khuâng
      Anh em đồng bọc nên thương em nhiều
      Thân con gái tấm lụa điều
      Nhà người mong đủ thương yêu đôi đường
      Em lo Tứ Đức, Tam Tòng
      Em lo ven việc nhà chồng nghe em
      Em đừng ngấm bả bình quyền
      Cứ theo truyền thống bền duyên sắt cầm
      Việc nhà ta cứ yên tâm
      Em đi anh sẽ gắng phần của em
      Hôm nay em gái trao duyên
      Mừng vui lẫn lộn ngày em lấy chồng.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ đọc lại thật hay
        Cảm ơn anh đã sang đây chúc mừng
        Vui này thoả nỗi chờ mong
        Vần thơ cua đọc mà lòng ngất ngây
        Soi mình chau chuốt mỗi ngày
        Giữ nguyên gia thất dựng xây vững bền
        Gia phong ta giữ vẹn nguyên
        Sức ta còn trẻ tô thêm giống nòi
    • tienhunggv80
      Dạo này cua  bận việc nhà
      Còn đâu rảnh rỗi  sang nhà em chơi
      Thôi thì thông cảm em ơi
      Hôm nào rảnh rỗi  sang chơi thôi mà
      Hôm nay em rỗi ghé nhà
      Em sang một tý em  ra ngay liền
      Em còn bận đến nhà bên
      Có em gái đẹp có  duyên hôm nào
      Để lòng em muốn  gửi trao
      Có đi có lại lẽ  nào không suôn
      Nên em phải vội đi buôn
      Sang chơi một tý  chuồn luôn nhà người ------------------------------------------------------------------------------------------- Ai cung ban sang tham nhau loa tinh cam roi! Bac nhi?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sang nhau là quí lắm rồi
        Nhưng sang lúc rảnh vui chơi bét nhè
        Ngắm trăng hóng gió chiều hè
        Thả diều trên đoạn đường đê quê nhà
        Rượu ngon ta mở nó ra
        Nâng ly vui chúc thật là quá vui
        Nếu mà bận rộn ghé chơi
        Lướt qua một cái thả lời vu vơ
        Biết đâu còn có vần thơ
        Gọi là quà tặng đợi chờ nhau sang
    • cây cơm nguội vàng
      Chúc hạnh phúc em gái Cua cùng gia đình !
      Lâu rồi chẳng thấy Cua sang chơi , chắc là quên mất người bạn này rồi hay sao ?
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mấy hôm cua bận cưới em
        Bây giờ đang ốm hom hem cả người
        Gọi là lên mạng tý thôi
        Chơi lâu thì mỏi cứ ngồi lại đau
        Thôi thì thông cảm cho nhau
        Khi nào mà khoẻ sang chầu ngay thôi
        Cơm nguội cua nhớ ra rồi
        Hôm xưa còn đến còn ngồi ngoài hiên
        Trăng thanh gió mát bên thềm
        Cua đồng ngẫu hứng hoạ liền bài thơ
        Tặng cho bạn quí bất ngờ
        Cho tình gần gũi cho thơ khỏi buồn
    • MUAXUAN
       Con gai anh Cua lon nhi?Anh Cua sap duoc lam ong ngoai roi.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        40 cũng sắp đến rồi
        Chẳng già nhưng cũng qua thời thanh xuân
        Mái đầu giờ cũng bạc dần
        Da thì răn rúm tay chân cứng đờ
        Chỉ tội yêu thích vần thơ
        Viết xong là muốn mộng mơ xuân nồng
        Khi nào con gái lấy chồng
        Thì thành ông ngoại chắc lòng vui đây
        Hai đứa cháu ngoại hai tay
        Rắt sang hàng xóm suốt ngày vui chơi
        Tuổi già chắc sướng lắm rồi
        Nếu thèm thì cứ sang chơi cua đồng
        Để thơ cua thả vào trong
        Để tình già cũng thắm nồng chứ sao?
    • Minh_Ba
      Chuc mung hanh phuc em gai Bac Cua! chuc bac manh khoe
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn anh lính ghé chơi
        Sang đây vui chúc lứa đôi xuân nồng
        Em gái giờ đã theo chồng
        Thì cua cũng đã thoả lòng mà vui
        Hôm nay thoang thoảng gió trời
        Cua thì sắm sửa đón người bạn xa
        Mấy khi rảnh rỗi ghé nhà
        Vẫn còn vò rượu mang ra mời chào
        Nâng ly lòng thấy ngọt ngào
        Rượu nồng men ngấm lòng nào chẳng vui?
    • Mai lan
      Tình gia đình, tình anh em thật đẹp và cảm động trong thơ. Chúc mừng hạnh phúc em gái  anh Cua! Chúc gia đình anh Cua những ngày  nghỉ cuối tuần thật vui!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ xúc động viết ra
        Cho niềm vui mãi bay xa tới người
        Bảo rằng bè bạn tôi ơi
        Niềm vui ta sẻ làm đôi vui cùng
        Cũng như một miếng ăn chung
        Cũng như chén rượu thắm nồng hai ta
        Mừng ngày em gái ôm hoa
        Theo chồng cất bước hai nhà cùng vui
        Mừng cho em gái đẹp đôi
        Bà con hàng xóm bao lời ngợi khen
        Chúc cho em gái đẹp duyên
        Gia đình hạnh phúc ấm êm cửa nhà
        Mai sau con cái sinh ra
        Đừng quên thường đến bên bà bên ông?
    • *THẢO NGUYÊN *
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nghe xong bản nhạc thật hay
        Nghe đi nghe lại cho say trong lòng
        Sướng cho cái lão cua đồng
        Hôm nay bạn quí có lòng sang chơi
        Tặng cho bản nhạc tuyệt vời
        Nghe xong mà thấy trong người ngất ngây
        Vẫn còn kia miếng trầu cay
        Má hồng son phấn nhớ ngày vu qui
    • tienhunggv80
      Dạo này Bác hay hát bè trầm thế, chả tạt qua thăm em...em vừa đăng bài mới!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Dạo này cua bận việc nhà
        Còn đâu rảnh rỗi sang nhà em chơi
        Thôi thì thông cảm em ơi
        Hôm nào rảnh rỗi sang chơi thôi mà
        Hôm nay em rỗi ghé nhà
        Em sang một tý em ra ngay liền
        Em còn bận đến nhà bên
        Có em gái đẹp có duyên hôm nào
        Để lòng em muốn gửi trao
        Có đi có lại lẽ nào không suôn
        Nên em phải vội đi buôn
        Sang chơi một tý chuồn luôn nhà người
    • Trăng Quê
      Chúc mừng gia đình bạn và chúc ngày nghỉ vui
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn chị ghé thăm chơi
        Hoa hồng thắm đỏ tặng người bạn xa
        Sắc hương thơm phức cả nhà
        Bà con hàng xóm vào ra thơm nồng
        Vẫn là con Lạc cháu Hồng
        Hôm qua Quốc giỗ Đền Hùng thật vui
        Thế sao chẳng đến đó chơi?
        Mà còn rảnh rỗi sang người Bắc Ninh
        Hay là thèm miếng trầu xinh
        Đôi làn quan họ môi mình môi ta?
        Gió đông lắm nụ hoa cà
        Cơn mưa rào trận trổ hoa đầy đồng
        1000 năm tuổi Thăng Long
        Bắc Trung Nam
        lại một lòng về đây
        Thủ đô ngàn tuổi rồng bay
        Bốn phương hội tụ những ngày thật vui 
    • chung_thuy22
      Chúc mừng hỷ sự của gia đình nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn chị tặng giỏ hồng
        Ngắm hoa mà thấy trong lòng thêm vui
        Ván kia đã đọc thuyền rồi
        Thì ta xin chúc cho người đẹp duyên
        Trăm năm má tựa kề bên
        Con đàn cháu đống tô thêm giống nòi
        Vẫn còn tục ngữ sáng soi
        Vẫn còn đây của một thời đã xa
        Chúc cho duyên mới đậm đà
        Chúc cho hạnh phúc nở hoa bốn mùa
        Lòng này ngẫu hứng viết thơ
        Để cho duyên mới ước mơ thoả lòng 
    • Meoluoi
      Chúc em gái của Cua Đồng Kinh Bắc trăm năm hạnh phúc nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Chúc cho duyên mới giàu sang
        Chúc cho cả xóm cả làng cùng vui
        Chúc cho hai trẻ đẹp đôi
        Chúc cho duyên mới làn môi đỏ hồng
        Chúc em cất bước theo chồng
        Giữ gìn hạnh phúc thoả lòng mẹ cha
        Mai ngày con cái sinh ra
        Em ơi cha mẹ hai nhà em chung 
    • mèo con
      Thấy người ta cưới mèo cũng muốn chống lầy !hihi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Người ta áo cưới môi hồng
        Làm em cũng thích lấy chồng rồi đây
        Dang tay ôm cả trời mây
        Rồi em cũng có một ngày thật vui
        Thế thì em kiếm đi thôi
        Khi nào có thưa mấy lời mẹ cha
        Quả cau mọng vỏ bổ ra
        Lá trầu xanh lá cắt ra mấy phần
        Em cầm mời những người thân
        Bà con cùng đến quây quần chúc vui
        Thế là em thoả mãn rồi
        Lấy chồng cho sướng cuộc đời em thôi
    • Nguyen
      Em ơi nhà có chuyện vui quá .Chúc em gái em trăm năm hạnh phúc Hai thiên thần của em thật đáng yêu
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn chị ghé sang chơi
        Chúc mừng duyên mới đẹp đôi tơ hồng
        Em gái giờ đã có chồng
        Như chim đã nhốt vào lồng khó ra
        Mừng em gái tay ôm hoa
        Đi bên chồng thấy đậm đà duyên tơ
        Thoả lòng cha mẹ đợi chờ
        Bà con hàng xóm mừng cho em rồi
        Lấy chồng giữ trọn em ơi
        Trăm năm bạc tóc bên người em yêu
        Mộng vàng ai đã dệt thêu
        Thì anh xin chúc em nhiều giàu sang
        Vui cho cả xóm cả làng
        Vui cho cháu gái hai hàng lệ rơi
        Cả nhà ta cũng mừng vui
        Mừng em hạnh phúc bên người chồng quê 
    • thu
      • thu
      • 12:43 23 thg 4 2010
           Co con ma ga chong xa
      con thi mat gio, me thi mat con...
      Lay chong que gan bo me that thich, nhu em day nay, 5phut la ve nha minh roi.
      Chuc mung hanh phuc em gai anh cua nhe.
         Hom nay gio to Hung Vuong
      Ma troi mua suot chang duoc di dau
         Thoi thi tao phao may cau
      Chuc mung hanh phuc gia dinh anh Cua...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mùng 10 giỗ tổ Hùng Vương
        Bà con khắp chốn hành hương kéo về
        Giống giòng dù có xa quê
        Lòng muốn nhắc bảo hướng về quê hương
        Dù trời mưa ướt trơn đường
        Không đi cũng thấy vấn vương trong lòng
        Chúc cho con Lạc cháu Hồng
        Sống trên đất Việt thắm nồng tri âm 
    • ilouyouy
      chuc' mùng anh cua, chuc' mung` gia dinh`, chuc' cho co dau chu re dc sống hạnh phuc' den' dầu bạc răng long hok biet' khi nao` em mơi' dc lấy vợ nhi???
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn khách quí ghé nhà
        Mang theo lời chúc thật là dễ thương
        Vui cho cả một quê hương
        Bà con hàng xóm ta thường thăm nhau
        Cỗ kia bày để mời nhau
        Trên mâm còn những quả cau thắm nồng
        Mừng cho em gái theo chồng
        Trọn đời hạnh phúc làm hồng tân gia
        Khi nào rảnh rỗi ghé qua
        Để cho con cái thăm bà thăm ông 
    • Nguyệt XG
      Vậy là em gái anh cua đi lấy chồng rồi nha.Đám cưới vui ghê àh, giờ mới biết nhà anh có chuyện vui . Chúc gia đình vợ chồng mới cưới hạnh phúc, ấm êm nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thật vui mừng em gái lấy chồng quê
        Bố mẹ gần bên tiện lợi ghé về
        Bát canh chua trưa hè mẹ nấu
        Con gần nhà mẹ chẳng bỏ thừa đâu
        Ngoài vườn kia vẫn xanh ngát luống rau
        Con vẫn hái hai nhà ăn chung đó
        Trên cành cao nở bông hoa đỏ
        Cả hai nhà cùng ngắm cánh hoa thơm
    • Kim
      • Kim
      • 08:24 23 thg 4 2010
      Mừng cho em gái Cua lấy chồng quê.Bởi thế có câu :" Má ơi đừng gả con xa. Chim kêu vượn hú biet nhà má đâu"
      Chúc cho cô dâu, chú rể trăm năm hạnh phúc.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Câu thơ còn vọng trong lòng
        Còn đây câu hát thắm nồng quê hương
        Còn đây cả một trời thương
        Còn đây ngọn cỏ hơi sương thủa nào
        Thoả lòng em ước em ao
        Chồng quê gần gũi mẹ nào không mong
        Hôm nay em đã thoả lòng
        Thì anh vui chúc má hồng trăm năm
    • huyhuy
      (Empty)
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn anh ghé thăm nhà
        Mấy hôm bận rộn thật là mệt thân
        Hôm nay mở mạng mấy lần
        Thấy bà con mạng quây quần chúc vui
        Đúng là vui lắm anh ơi
        Một ngày đẹp lắm một đời ước mong
        Hôm nay em gái theo chồng
        Thì anh trai cũng thoả lòng bấy lâu
        Vẫn còn tình cảm đậm sâu
        Vẫn còn chung bát canh rau ăn cùng
        Mẹ cha ta cũng thoả lòng
        Chúc em hạnh phúc bên chồng trăm năm
    • wildorchid
      anh cua không guu thiệp mời em đấy nhé.sang bắt đên đấy.anh cho em chuyen lời chúc tới gia đình và hai em hạnh phúc nhé .cho anh nợ còn một em gái nữa đấy nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn em đến chúc mừng
        Cảm ơn người bạn đã từng bên nhau
        Vui sao đất mẹ Trung Mầu
        Hôm nay khách đến bên nhau vui cùng
        Đĩa xôi ta sẻ ăn chung
        Rượu nồng nâng chén ta cùng bên nhau
        Ngoài vườn có mấy luống rau
        Vắng con bướm lượm khoe màu nắng xuân
        Chúc em lấy được chồng gần
        Mẹ cha bên cạnh dành phần cho em
        Anh thì vui lại vui thêm
        Anh em ta mãi gần bên ông bà
        Mai ngày con cái sinh ra
        Công to việc lớn ông bà đến chơi
        Chẳng còn gian khó nữa rồi
        Chúc mừng em gái của tôi lấy chồng
        Mâm cơm bát đũa bỏ không
        Vì em cất bước theo chồng ăn riêng
        Chúc em dâu thảo dể hiền
        Công cha nghĩa mẹ em nên làm tròn
    • Thuy
      • Thuy
      • 00:05 23 thg 4 2010
      NHÀ ANH CDKB VUI QUÁ NHỈ ?
      CHÚC MỪNG EM GÁI ANH CG TRAM NAM HANH PHUC NHA...
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Mệt người nhưng thật là vui
        Gia đình làm cỗ để mời bà con
        Anh trai cảm thấy vui hơn
        Khách xa gần đến miếng cơm chúc mừng
        Mẹ cha rồi cũng thoả lòng
        Nụ cười môi nở nụ hồng trên môi
        Thế là em thoả mãn rồi
        Chồng gần em lấy mọi người bên em
        Chúc cho duyên mới vững bền
        Con đầu hạnh phúc dệt thêm mộng vàng
        Hôm nay con gái Bắc Giang
        Đường xa chẳng ngại ghé sang cua đồng
        Cỗ đây mời chén rượu nồng
        Chúng ta vui chúc vợ chồng ấp e
        Để ngoài vườn mấy con ve
        Nó kêu điệp khúc tình quê thắm nồng
    • hongtim_huyen
      chuc em gai anh mai hanh phuc nha
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn em chúc  mừng anh
        Đường xa chẳng ngại sang dành cho nhau
        Duyên kia ý hợp  tâm đầu
        Gia đình mở cỗ mời nhau vui cùng
        Để em cất bước theo chồng
        Gia đình hạnh phúc má hồng mãi xuân
        Chúc em lấy được chồng gần  
        Có công có việc quây quần bên nhau
        Vẫn còn đây nghĩa  trước sau
        Vẫn còn đây xã  Trung Mầu quê hương

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Bình luận tại đây nhé người ơi???