TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MÙA DUYÊN VÙNG KINH BẮC

Ngày xưa cưới hỏi giản đơn
Gọi là vui đến xơi cơm gia đình
Cô dâu ngoan tươi xinh e lẹ
Tiễn cô dâu mắt mẹ đỏ ngầu
Xuống thuyền qua bến sông sâu
Bà con hàng xóm cùng nhau theo cùng
Chú dể hiền ung dung theo bước
Xóm làng ta vui rước dâu về
Pháo nồng rộn cả làng quê
Hương thơm cỏ mật cuốn về quê ta
Mùa thu hoạch mọi nhà no ấm
Thóc trong bồ hàng tấn có dư
Miễn sao đôi trẻ tương tư
Về thưa ba mẹ rằng ư nhau rồi
Lợn trong chuồng mấy đôi còn đợi
Có duyên nhau nghĩ ngợi đâu nhiều
Miễn là lòng đã thương yêu
Ngỏ lời thề thốt những điều trong nhau
Làng quê ta mùa cau đang chín
Lá trầu xanh bịn rịn ai têm
Cho duyên đỏ thắm môi mềm
Cho đôi trẻ thoả nỗi niềm ước mong
Đám cưới quê trầu không cánh phượng
Chiếc điếu cày hút sướng làm sao
Thuốc lá du lịch mấy bao
Bà con hội tụ lẽ nào không vui
Ký ức ấy bao người còn nhớ
Ảnh trắng đen giờ giở ra xem
Má hồng xao xuyến đưa duyên
Cùng nhau một bến sang thuyền thật vui
Chiếc giường tre lứa đôi ấp ủ
Trăng quê mình cũng đủ sáng soi
Vai kề má tựa sóng đôi
Gió đồng quê thổi vọng lời sáo vang
Dưới luỹ tre cả làng ta sống
Tiếp nối theo truyền thống cha ông
Ít con chưa thoả cái lòng
Nhiều con thắt đáy lưng ong dịu dàng
Dù nghèo đói tình chàng nghĩa thiếp
Trái tim vàng nhà liếp vẫn vui
Đói no bao bữa trong đời?
Mà sao giờ thấy một thời  khó phai...
Đám cưới nay nhà trai nhà gái
Mâm cơm sang thoải mái mà vui
Men say lả lướt mềm môi
Dăm ba câu chuyện ối giời sướng chưa?
Cưới ngày nay tránh mưa đợi nắng
Dù xa xôi mà chẳng ngại chi
Đến nhau sướng quá còn gì
Uống vài ly rượu ắt thì phải vui
Chú dể hiền bao lời muốn nói
Cô dâu ngoan tiếp nối đi bên
Ai nhìn đôi trẻ nhiều duyên?
Hôm nay ra mắt hai bên họ hàng
Bao nhiêu thứ quà sang đồ quí
Nhẫn trao tay hoan hỉ nhìn nhau
Trăm năm sống tới bạc đầu
Con thì hai đứa bên nhau trọn đời
Cây tre làng bao người hóng mát
Đôi trẻ xưa ca hát bên nhau
Ngày nay tre chẳng còn đâu
Võng kêu kẽo kẹt đã lâu không còn
Đời đổi mới lầu son nhung gấm
Má son hồng tô thắm gái quê
Quạt điện phe phẩy tứ bề
Đời như tiên ở cõi mê mẩn hồn
Xưa tắm ao chờ hoàng hôn xuống
Nay tắm bồn mới sướng làm sao
Ngày xưa tắm ở bờ ao
Bây giờ nóng lạnh giội vào toàn thân
Xưa nay giờ đã xa dần
Nhưng tình chồng vợ mãi gần bên nhau
Sẽ còn mãi mãi về sau
Cưới xin còn mãi những câu để đời
HE HE HE
  • lethanhhuyen
    Em trở về nắng vẫn còn xuân Nhưng không lỡ giận người quan họ Dù vắng anh ở nơi miền đất nhớ Xin ngọt ngào: đừng quên nhé người ơi Em trở về với ngày hội vui Nước sông Cầu lơ thơ vẫn chảy Ai nhẹ nhàng câu ca ngày ấy Để đôi mình cha mẹ hỏi trầu cau Em trở về câu quan họ thương nhau Tìm bóng hình anh chàng trai Kinh Bắc Dù ở xa nhưng em luôn biết được Có một miền quan họ mãi trong tim ( Tại em yêu miền quan họ Kinh Bắc Nên thương hoài nón áo tứ thân)
    • Hoàng Hiển
      Thơ bác dài mang theo bao ý nghĩa Các câu từ chứa đọng nghĩa sắc sâu Kết tâm giao mong cùng nhau thưởng ngoạn Mượn thi ca để tỏ trút nỗi lòng... * Mong bác ghe Blog em để góp ý và chia sẻ !! Chúc bác và đại gia đình vui khỏe hạnh phúc, may mắn & thành công !!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hạ về rồi trời trong mây tạnh
        Vườn hồng kia có mấy nhánh đưa hương
        Vô tình gặp phải người thương
        Cho thơ nối nhịp vấn vương tâm hồn
        Vần thơ vui dập dồn theo gió
        Như lời thề đã ngỏ hôm xưa
        Hè oi ngọt mát trái dưa
        Lao xao trong dạ như vừa hoàng hôn
    • Hoàng Hiển
      Thơ bác dài mang theo bao ý nghĩa Các câu từ sâu sắc đọng ghi tâm Kêt thân tình để chia sớt tiếng thơ Khi bơ vơ ta tìm nhau tâm sự * Mong kết bạn tâm giao trên chặng đường đời bước tiếp nhé bác .. !! Mong bác ghé blog em để chia sẻ vần thơ... Cám ơn bác !! Chúc bác & đại gia đình vui khỏe hạnh phúc & ấm áp !!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thơ vườn hoạ vôi làm quà
        Để cho khách quí sang nhà mua vui
        Hạ về rồi em ơi còn nhớ
        Tiếng ve kêu trò nhỏ mến thương
        Mùa thi bao nỗi vấn vương
        Gắng công xây dựng quê hương đẹp giầu
        Phượng đỏ hồng còn đâu nỗi nhớ
        Ta bên người nhớ thủa còn thơ
        Tâm hồn đầy ắp mộng mơ
        Nay ngồi ta dệt vần thơ dâng đời
    • MINH HUYỀN
      Tối thứ 3 thật nhiều niềm vui nhé CUA ĐỒNG !
    • Phudungtim267
      Thơ lục bát nhà CĐKB hay lắm,nhà lại đông vui,chúc vạn sự như ý CĐKB hén......
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Vần thơ vui vần thơ ghép vội Miễn là vui chẳng tội chi đâu Để rồi bè bạn sang nhau Niềm vui còn mãi những câu thơ tình Câu thơ tình cho mình tươi trẻ Trong giấc mơ thỏ thẻ đôi lời Tưởng như bay bổng lên giời Phiêu du khắp chốn thì đời mới sang Xuân sắp hết nắng vàng hạ chớm Nắng hè oi hương cốm ai giao Hương đưa theo gió ngọt ngào Ngát nồng lùa tới lọt vào tim ta
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lục bát ngày một hay
      Chị gái vẫn hăng say
      Cho một ngày tươi đẹp
      Ta nâng niu ta xếp
      Từng câu chữ yêu thương
      Ấp ủ với đêm trường
      Tình yêu bao trìu mến
      Phút xa nhau lưu luyến
      Những tháng ngày nhớ mong
      Nơi đất khách một lòng
      Vang danh con gái Việt
      Gửi tình quê thân thiết
      Chứa đựng đầy yêu thương
      Gửi một chút vấn vương
      Quê hương trong lòng mẹ
      Vững tâm hơn chị nhé
      Mẹ quê nhà đợi mong
      Mẹ âu yếm bông hồng
      Nhớ nhiều con gái mẹ
      • Nguyen Baongan
                                       Hoa hồng tươi đẹp thế kia
                                Em nào chẳng thích chẳng yêu hoa hồng?
                                         Hoa hồng nhớ, hoa hồng trông
                               Trông, trông, nhớ, nhớ ...  vì yêu hoa hồng...! Hihi ...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Nhuỵ thơm ngan ngát hương nồng 
          Ngắm hoa như thấy phải lòng với hoa 
          Chiều hạ buồn sang nhà nhau tý 
          Bao nụ cười hú hí trao nhau 
          Vườn xuân rực cháy hoa cau
           Nắng xuân man mát giàn trầu thêm xanh 
          Ta đợi gió gió lành mang đến 
          Những xuyến xao quyến luyến chẳng phải
           Lời thơ văng vẳng đêm dài 
          Năm canh vẫn thức đợi hoài hương đưa
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đêm nay anh ngắm sao trời Nghĩ về quá khứ một thời đã xa Bỗng nhiên ngọn gió lùa qua Phải chăng một chút nước hoa thủa nào Vẫn còn hình dáng cao cao Hôm em ngồi đợi bờ ao bực mình Tại vì em thật là xinh Nên anh chọc tức cô mình đấy thôi Ai đem vung khác úp nồi Cho nên anh phải ngậm ngùi ngắm trăng Bao đêm anh hỏi chị Hằng Trời cao có thấu cho thằng trai quê Nghiện mùi cỏ mật bờ đê Say mùi son phấn mà mê mẩn lòng Giờ đây ngắm nụ hoa hồng Chỉ còn ký ức qua sông thủa nào Chim bay bay thật là cao Còn tui giờ đứng bờ rào tương tư
        • TUYẾT NHUNG
          ghé thăm bác CUA nè .chúc bác tối chủ nhật vui vẻ ấm áp nhé .và sáng tác nhìu thơ cho cả nhà thưởng thức , anh ơi ! đến hẹn lại lên trầu têm cánh phượng ấm êm tình mình hi hi  ngủ ngon nhé bác CUA
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tối chủ nhật sắp hết tuần
            Rảnh thì gói gọn mấy vần thơ quê
            Tay sờ bàn phím mân mê
            Mùi hương cỏ mật bờ đê lùa vào
            Trong lòng tự thấy xôn xao
            Sân đình tiếng hát vọng vào tim ra
            Qua hiên cửa ngắm vườn hoa
            Chợt nhiên thiếu nữ ghé qua vườn hồng
            Cầm lên một miếng trầu không
            Đưa lên môi để cho nồng cho cay
            Gió đông lùa tới nơi đây
            Làng quê vào hội những ngày thật vui
            Cơm quê bày sẵn ra rồi
            Đón người khách quí sang chơi vui cùng
        • Minh_Ba
          "Ngày nay, về hình thức lễ này vẫn giữ tên là lễ ăn hỏi, nhưng trên thực
          tế, thì lễ này bao hàm cả lễ dẫn cưới. (Sự quy giản này phần nào cho
          chúng ta thấy tính thích nghi của văn hóa cổ truyền trong xã hội đương
          đại). Chính vì thế, mô hình lễ ăn hỏi ngày nay phải phản ánh được sự
          thay đổi ấy, nói cách khác, trong các nghi thức ở lễ ăn hỏi ngày nay
          phải có cả những nghi thức của lễ dẫn cưới. " Chúc Bác Cua cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ăn hỏi hay gọi đính hôn
            Chỉ là sắp cưới đợi hôm đẹp ngày
            Lễ dẫn cưới hôm nay đổi khác
            Thuốc chè cau trong tráp mà thôi
            Không còn tục lệ tiền tươi
            Không còn gạo lợn như thời xa xưa
        • Gấu Trúc
          Nhà thầy nhiều thơ hay lắm.... em đọc mãi mà k chán .Chúc thầy cuối tuần vui vẻ
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nhiều thì em cứ sang chơi Cho thơ có nhịp cho đời thêm vui Cho môi nở mãi nụ cười Vui trong mùa hội người ơi đừng về Mùa xuân trẩy hội làng quê Mang lòng ngẫu hứng tràn trề trong tâm Ta nghe như tiếng nhạc trầm Lòng vui biết mấy mừng thầm nhớ ai Du xuân trẩy hội đường dài Cùng xuân hoạ vội một vài tiếng thơ
        • Anly
          • Anly
          • 13:28 16 thg 4 2011
          chuc bac cuoi tuan vui ve.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Bạn sang chơi quê tôi vào hội Đi du xuân lòng vội về ngay Biết là khách quí sang đây Thì ta về gấp đón ngay khách vào Dưới trời gió thì thào trong nắng Hội làng quê mà chẳng ngại chi Có lòng là thích muốn đi Gặp nhau vui hội còn gì vui hơn
        • HXR
          • HXR
          • 11:45 16 thg 4 2011
          Thơ CĐKB hay quá, ngé thăm nhà anh nè , thứ bảy  máu chảy về tim! Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nhà chuột vui đón dâu về 
            Trống kèn vui cả đường đê đầu làng
             Tự nhiên họ chuột bàng hoàng 
            Gặp mèo đứng chắn giữa làng trêu người
             Chuột em chim cá xin mời
             Bác mèo cứ chén cho đời thêm sang 
            Nhà chuột vui có cả họ hàng
             Ngày vui lễ vật đã mang đợi mèo
             Họ gái nhà chuột còn nghèo 
            Thôi thì đáp lễ bác mèo tha cho 
            Chờ khi áo ấm cơm no 
            Chuột em mang biếu cá kho bác dùng 
            No say dâu vuốt ung dung 
            Bác mèo mới xứng anh hùng quê ta
        • Hoa đào mùa xuân
          Bài thơ hay quá , anh à. Chúc anh cuối tuần vui vẻ , thư thái nhé ! 
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đi ăn cỗ cưới đầu xuân
            Thơ về ghép vội thành vần mua vui
            Để cho khách quí ghé chơi
            Gọi là có một chút lời hỏi han
            Cho xuân hương sắc ngập tràn
            Ai về Kinh Bắc hội làng thêm vui
            Ta đi đi giữa dòng người
            Nghe câu quan họ cho đời thêm sang
        • Hue
          • Hue
          • 08:54 16 thg 4 2011
          Thơ hay quá anh Cua ơi...
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đám cưới người ta có rượu nồng Ta về xơi một miếng trầu không Cho cay trong dạ mà xao xuyến Nhớ lại thời xa bước theo chồng
        • Nguyen Baongan
                                                                   
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngân sang chơi hồng tươi mang tặng 
            Ngát hương nồng trong nắng mùa xuân
             Cho tình mãi mãi thêm thân 
            Cho thơ nối nhịp ghép vần thêm say
             Hoa mãi nở nơi đây thôn dã 
            Trong dòng người hối hả đi qua 
            Hoa thơm thơm ngát trong nhà 
            Hương lòng xao xuyến làm ta giật mình 
            Ta biết hoa đẹp xinh trong nắng 
            Giữa trời xa mà chẳng nhạt phai
             Hiên ngang nở suốt đêm dài 
            Kết nhiều lộc biếc thành đài hoa thơm
        • PTTH
          • PTTH
          • 01:18 16 thg 4 2011
          Pê tê tê hát  CĐBK
          Cuối tuần cả nhà CĐKB vui vẻ nhé.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày cuối tuần nắng xuân đẹp quá 
            Nắng ngập tràn cho má hồng tươi
             Đường xa khách quí ghé chơi 
            Rèm buông xin vén xin mời vào ngay 
            Vò rượu quí men say phải ngấm 
            Tình thêm nhiều thêm thắm tri âm 
            Vui như nghe tiếng nhạc trầm
             Đêm khuya thanh vắng thì thầm cùng xuân
        • TênTên
          • TênTên
          • 20:31 15 thg 4 2011
          Cua làm lục bát rất hay hôm nào hạnh ngộ một ngày nghen Cua !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Kinh Bắc lễ hội vào mùa
            Cùng nhau du ngoạn lên chùa thắp hương
            Ra đi từ lúc mờ sương
            Gặp bao liền chị vấn vương đợi chờ
            Ngập ngừng nửa tỉnh nửa mơ
            Hội xuân Kinh Bắc gió đưa hương nồng
            Ai về Kinh Bắc vui không?
            Trầu têm cánh phượng môi hồng mà say
        • Trangthu

               Cafe anh oi.....! Em mang sang ne ....
          Anh lam nhieu tho hay qua ....
          Chuc anh dem an lanh .....                                               
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cà phê toả khói thơm nồng
            Nhâm nhi mà thấy ấm lòng lắm thay
            Uống nhiều chắc hẳn là say
            Như hương xuân sớm ngất ngây lòng mình
            Tay cầm một miếng trầu xinh
            Mời ăn một miếng cho tình đậm sâu
            Cà phê vui với miếng trầu
            Ngát hương nan toả lòng nhau còn gì?hihi
        • HoaSữa
          Cua Đồng Kinh Bắc ấy ơi!
          Lâu rồi không thấy anh qua em buồn.
          Mắt em đẫm giọt lệ tuôn
          Nhớ anh, nhớ quá làm sao bây giờ?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Anh thì vẫn cứ ngẩn ngơ 
            Đi ăn cỗ cưới lơ mơ mấy ngày 
            Men gì mà thật dễ say
            Gặp nhau một tý đã ngây ngất rồi 
            Về nhà bủn rủn cả người
             Môi hồng má đỏ tả tơi đây  này 
            Thông thì giờ vẫn còn say 
            Chờ khi tỉnh lại sang ngay em liền
             Biết là em có nhiều duyên 
            Cho nên anh chẳng thể quên lối vào
             Mùi hoa sữa thơm ngọt ngào
             Hương đưa thoang thoảng lẽ nào không vui
        • Bé Lười
          Nghe vần thơ Cua Đồng Kinh Bắc Lại nhớ về thời khắc ngày xưa Ô  kia che nắng, che mưa. Cô dâu, chú rể, sánh vừa đẹp đôi. Còn giờ đường hết núi đồi Rải rộng đường nhựa ta ngồi taxi Nhiều khi nghĩ thấy đời vô lý Đồng ý là đổi sắc quê hương Nhưng phải giữ chút vấn vương Của thời xưa cũ thân thương cha già. Đám cưới gì nhạc rock, nhạc hoa Và xen lẫn tiếng ca nhạc chế Hỏi đời có phải tàn phế Tập tục cổ truyền đang uế vàng sao. Có nhiều lúc nghĩ thật dồi dào Đã xóa bỏ hàng rào ngăn cách..... ..............
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nghe vần thơ nhớ về ngày ấy 
            Xao xuyến lòng mà thấy thương thương 
            Nặng lòng đất mẹ quê hương
             Dù xa cách trở trùng dương khó về 
            Nhớ đám cưới miền quê giản dị
             Nhớ những ngày hú hí bên nhau 
            Ngượng ngùng ngước ngắm chùm cau 
            Còn anh e thẹn nhìn trầu xanh non 
            Hai ta chung một lối mòn 
            Bằng lăng tím lẫn môi son má hồng
             Nhớ mãi miếng trầu không cánh phượng 
            Lời ngỏ nào định hướng đời ta 
            Ngày xưa đơn giản lắm mà 
            Ngày này đời sống xa hoa hơn nhiều
             Miễn là đôi lứa thương yêu 
            Về thưa cha mẹ một điều đã ưng
             Cả gia đình vui mừng phấn khởi 
            Cả xóm làng cỗ cưới chung vui 
            Cỗ này giờ đã sang rồi
             Men say sả láng cuộc đời thật sang 
            Không có pháo âm vang như trước
             Nhưng âm thanh thân thuộc còn nguyên
             Lặng nghe vọng tiếng loa truyền
             Tình duyên đôi lứa đi liền bên nhau
        • Tâm
          • Tâm
          • 23:45 14 thg 4 2011
          Sang thăm CĐKB thấy đám cưới vui quá là vui, Khéo phải cưới lại mất thôi hihihi !chào bạn mình về đây . Chúc ngủ ngon nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Vui duyên mới cuộc đời phơi phới
            Phút ngập ngừng khó nói cho nhau
            Tại anh nhai phải miếng trầu
            Cho nên nó đỏ từ đầu đến chân
            Có những lúc đôi lần em hỏi
            Mà sao anh bối rối khó thưa
            Năm nay trời nắng ít mưa
            Cau anh mọng vỏ mà chưa ngỏ lời
            Em nhìn thấy bầu trời đẹp quá
            Như tô son cho má hồng tươi
            Sao không bày tỏ một lời
            Để rồi duyên phận lứa đôi phải lòng
            Xuân nắng ấm trầu không xanh lá
            Cau chín vàng thơm cả làng quê
            Nhớ nhung một cõi đi về
            Ngát hương cỏ mật đường đê quê mình
        • PHẠM THỊ HẢI
          Lâu rồi chẳng thấy em qua .Hôm nay tìm đến tận nhà đọc thơ.Em ơi chị vẫn cứ chờ.Bận gì mà lại cứ lờ nhau đi
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Dạo sang nhà chị hôm nay
            Nhớ sao em có những ngày dạo chơi
            Miền trung đẹp lắm chị ơi
            Kỳ Anh Hà Tĩnh biển trời bao la
            Non xanh nước biết nở hoa
            Nghỉ hè em đã dạo qua nơi này
            Quảng Bình quê mẹ là đây
            Phong Nha dạo bước ngất ngây trong lòng
            Thuyền trôi lướt nhẹ trên sông
            Nghe như một nốt nhạc lòng xuyến xao
        • Binhnguyen
          Ngày xưa đám cưới vui... còn bây giờ thì .... say!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày xưa pháo nổ rượu nồng
            Là em sung sướng có chồng từ đây
            Không uống rượu mà vẫn say
            Tương tư một thoáng mà ngây ngất lòng
            Ngày xưa e thẹn má hồng
            Cưới rồi đi cạnh ông chồng còn e
            Bây giờ cưới hỏi nhà quê
            Rượu ngon thoải mái mà phê hết mình
            Như thế mới gọi là tình
            Chân đi thất thểu rập rình mới vui
            Về nhà thật khổ thân tôi
            Mắt hoa buồn ngủ ối giời-bỏ không
            he he
        • thuyquehuong
          Lâu rồi em bận quá chỉ tranh thủ vào một chút, ghé sang nhà anh nghe nhạc cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn, Chúc anh ngày vui nhé.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Lâu rồi em mới ghé sang 
            Hôm nay em lại vội vàng thế sao?
             Em nghe bản nhạc hôm nào 
            Quảng Bình-Hà Tĩnh biết bao điều mừng
             Hè qua du ngoạn vui chung
             Miền trung quê mẹ oai hùng lắm thay 
            Vui sao có được những ngày 
            Ta về đất mẹ nơi đây thăm nhà 
            Nắng xuân trời đất bao la
             Người ta cưới hỏi nhà nhà chung vui
             Rượu nồng đỏ thắm làn môi
             Ở đây đi cỗ cho đời nó sang
        • Phạm Châu An Nhiên
          Duyên nợ ba sinh Những lúc lình sình Đích thị là nợ Những khi "yêu dzợ" Thì chính là duyên Nghĩ mà phát "ghiền " Thôi hổng nói nữa
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đúng là duyên nợ ba sinh
            Cho nên nhiều lúc lình sình lắm thay
            Men tình chưa ngấm đã say
            Duyên tơ chưa thắm đã ngây ngất lòng
            Ngẩng đầu hóng ngọn gió đông
            Hít dài hơi thở cho lòng bình an

        8 nhận xét:

        1. huyhuy
          08:40 14 thg 4 2011
          Cưới đê ?!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:06 16 thg 4 2011
          Chiếc xe hoa người ta cất bước
          Đi theo chồng có được ngày vui
          Còn tôi thì cứ ngậm ngùi
          Nhớ ngày xưa ấy ngọt bùi mang trao
          Giờ thì ngắm những vì sao
          Vắng ngôi sao ấy lọt vào tim ta
          Người ta xinh đẹp ôm hoa
          Còn tôi lén ở vườn nhà dõi theo
          Tại thân mang kiếp nhà nghèo
          Cho nên chẳng đủ dệt thêu mộng vàng
          Còn đâu ý thiếp tình chàng
          Nghe tin mà thấy ngỡ ngàng
          Xe hoa cất bước xa nàng từ đây

          PTTH
          00:41 14 thg 4 2011
          Ngủ ngon nhá CĐKB!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:11 16 thg 4 2011
          Cảm ơn Pê tê tê hát
          Giữa đêm khuya trôi dạt nhà cua
          Hương quỳnh thì vẫn thoảng đưa
          Mà sao rèm vén vẫn chưa vào nhà
          Đêm khuya đồ chén bày ra
          Mấy khi đón bạn sang nhà hôm nay
          Chưa về chưa ngấm men say
          Về rồi thì phải ngất ngấy mới về
          hê hê

          tienhunggv80
          23:58 13 thg 4 2011
          Sang thăm nhà bác Cua đây Chúc anh vui vẻ hăng say thơ tình...

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:32 5 thg 6 2011
          Tiếng thơ tiếng nhạc tiếng lòng
          Hè oi cho ánh nắng hồng đi qua
          Trong vườn ngào ngạt hương hoa
          Cuốn vần thơ hoạ làm quà người sang
          Gió bay cuốn cánh bướm vàng
          Ép vào trang sách ngập tràn mộng mơ
          Ta về ôn lại câu thơ
          Bến sông quê mẹ vẫn chờ đợi ta
          Biết bao lần chở đò qua
          Biết bao khách quí đi xa mãi rồi
          Họ đi xây những cuộc đời
          Họ đi tiếp bước những người thành danh
          Hồn quê vẫn mãi trong lành
          Đón chờ đợi những lòng thành xây quê

          Hoainiem
          23:15 13 thg 4 2011
          HN qua thăm anh
          Cua. Chúc anh sáng tác nhiều và đêm ngon giấc nhé!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:35 5 thg 6 2011
          Xuân đi qua hạ vừa vội tới
          Má hồng tươi đang tuổi xuân thì
          Một lòng nguyện bước chân đi
          Xây đời sống mới giúp gì quê hương
          Quê hương bao nỗi thân thương
          Xa quê là nhớ đêm trường xuyến xao
          Hè oi đón ngọn gió nào
          Mát lòng người đợi lùa vào lòng ta
          Xin dâng tặng một mùi hoa
          Cho nồng sắc thắm muôn nhà giàu sang

          QUỲNH MY
          23:04 13 thg 4 2011
          ủa, ai đám cưới zị anh Cua ơi?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:51 5 thg 6 2011
          Đám cưới người ta đỏ rượu hồng
          Bà con hàng xóm mãi ngóng trông
          Cô dâu chú dể đi song bước
          Hàng xóm chung vui cũng thoả lòng

          QUỲNH MY
          23:04 13 thg 4 2011
          ủa, ai đám cưới zị anh Cua ơi?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:54 5 thg 6 2011
          Mùa duyên Kinh Bắc đấy mà
          Một nhà có cỗ mọi nhà chia vui
          Mới nghe thấy cỗ thấy mùi
          Là thèm đi cỗ mua vui cùng người
          Nâng ly rượu chúc lên môi
          Má hồng môi đỏ để rồi thêm thân
          Gặp nhau tiếng nói ân cần
          Sang nhau chia sẻ mới gần nhau hơn

          Vũ Ngọc Vân Anh
          22:47 13 thg 4 2011
          Em qua nhà anh sui để nghe nhạc nè!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:27 5 thg 6 2011
          Sang đây nghe nhạc đọc thơ
          Nhà anh rượu quí đón chờ em đây
          Sang đây chắc hẳn phải say
          Ra về mới thấy nó ngây ngất lòng
          Hạ về trời nắng mây trong
          Em sang chắc sẽ vui lòng phải không
          Ảnh vui với nhạc anh nồng
          Em nghe em ngắm cho lòng em vui

          Trả lờiXóa
        2. TUYẾT NHUNG
          22:30 13 thg 4 2011
          ANH ƠI ! ĐẾN HẸN LẠI LÊN ,
          TRẦU TÊM CÁNH PHƯỢNG THẮM THÊM TÌNH NGƯỜI
          ĐÓ LÀ NGÀY XƯA ,CÒN BI GIỜ CÓ TRÂU TÊM CÁNH PHƯỢNG NỮA KO BÁC CUA ĐỒNG ƠI!
          BÁC ĐẾN NHHÀ MÀ QUAY ĐI VỘI THẾ ,CHÚC BÁC CUA BUỔI TỐI ĐẦY YÊU THƯƠNG ...

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          22:53 13 thg 4 2011
          Đúng là đến hẹn lại lên
          Để rồi nhai miếng trầu têm cho nồng
          Cho duyên vội lặn vào trong
          Người ơi người ở cho lòng xuyến xao
          Ngày xưa phận gái má đào
          Cười duyên e ấp lọt vào mắt ai
          Khổ thân lắm kẻ làm trai
          Trăng quê còn sáng đợi hoài đêm sương
          Nay về đất mẹ quê hương
          Nhớ ngày xưa ấy yêu thương mặn nồng

          MiuMiu
          19:12 13 thg 4 2011
          Qua nhà Bác ngó nghiêng gặp ngay bài này , kakaka còm phát rùi về. Không biết nói gì thêm -Chúc Bác Cua buổi tối có nhiều niềm vui .

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:35 5 thg 6 2011
          Người ta cưới hỏi rộn ràng
          Sao không rủ một anh chàng cùng đi
          Trên đường có cái thầm thì
          Vài ba câu chuyện kiểu gì cũng ưng
          Về thưa để mẹ cha mừng
          Hẹn ngày hôn lễ tưng bừng cưới xin

          Thanh Thúy
          18:18 13 thg 4 2011
          Một cảnh cưới rất lãng mạn ở Miền Trung tặng" CĐ" chắc ở vùng Kinh Bắc chẳng có đâu thầy nhỉ!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:41 5 thg 6 2011
          Miền trung ruộng thấp đồng chua
          Cưới xin sắm cỗ đi mua gần rồi
          Cỗ giờ cũng có thịt xôi
          Rượu nồng ngây ngất đôi môi đỏ hồng
          Gặp nhau cũng thấy vui lòng
          Mặc dù nước lũ ruộng đồng chưa tiêu
          Chỉ vì hai chữ tình yêu
          Cùng nhau vượt lũ trời chiều đón dâu

          Thanh Thúy
          18:11 13 thg 4 2011
          (Empty)

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:49 5 thg 6 2011
          Cô dâu vén váy đi qua
          Lũ về được lội mát da còn gì
          Cô dâu chú dể thầm thì
          Cưới nhau lũ đến mấy khi thế này
          Hoa tươi cầm ở trên tay
          Ô che chung bước hương bay ngập tràn
          Vui sao cả họ cả hàng
          Dước dâu vượt lũ lũ tràn qua chân

          pham
          15:58 13 thg 4 2011
          Sẽ còn mãi mãi về sau Miếng cau ai thắm miếng trầu ai têm Rượu say ướt cả môi mềm Cho ai cười mãi ấm êm cả đời Đồng lòng cung kính rượu mời Bà con sum họp rạng ngời tình duyên Ăn uống cười nói huyên thuyên Hai họ - lời chúc cứ chuyền tai nhau Bảo rằng - chúng đẹp gì đâu Khi xưa tôi cũng chẳng đâu kèm gì Con tôi thuộc loại nhu mì Chàng rể vui vẻ thế thì thành đôi Hihi hok biết có ok hay hok nhưng............vui là chính mà, đúng hem ạ??hìhì

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:11 6 thg 6 2011
          Sẽ còn lâu miếng trầu cánh phượng
          Sẽ còn lâu thần tượng trong đời
          Rượu nồng say cả làn môi
          Trầu xanh cau thắm nụ cười mới duyên
          Cưới xin vui cả một miền
          Nhà nhà đi cỗ lo tiền xốn xang
          Mấy khi đi cỗ cả làng
          Phong bì mừng chúc lại càng thêm vui
          Cỗ ngon rượu đã uống rồi
          Về nhà say khướt thì ngồi hoạ thơ
          Hơ hơ

          Mai Thủy
          15:56 13 thg 4 2011
          Xuân sang hoa sắc đua nhau nở
          Tình thắm duyên quê mặn nồng
          Đôi lứa yêu nhau kết tóc xe tơ
          Chúc mừng đôi lứa hạnh phúc
          Chiều vui vẻ an lành nhé anh!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:08 6 thg 6 2011
          Đám cưới nhà ai rộn cả làng
          Rủ nhau đi cỗ nụ cười vàng
          Nâng ly rượu chúc cho đôi lứa
          Hạnh phúc bên nhau dựng mộng vàng
          Ta đi ăn cỗ có phong bì
          Nếu mà nó mỏng chẳng dám đi
          Cỗ giờ tình lớn tiền cũng lớn
          Khổ nỗi ngày mãi biết ăn gì?
          Hì hì

          Trả lờiXóa
        3. Mimizin
          15:18 13 thg 4 2011
          Mấy khi mới đến chơi nhà Trầu cau không có, hoa quà càng không Chỉ mang theo chút tình nồng Chúc anh tươi trẻ, má hồng...như em ! hêhhe

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:12 6 thg 6 2011
          Biết là em trẻ má hồng
          Biết là đang kiếm ông chồng kề bên
          Biết là em thật có duyên
          Cho nên lắm kẻ đảo điên vì tình
          Nhưng sao em vẫn một mình?
          Người ta ngỏ ý lặng thinh như tờ
          Hay là em cứ làm ngơ
          Để cho lắm kẻ đứng chờ rõ lâu

          ...................
          15:00 13 thg 4 2011
          Anh không chuyên thơ ca mà làm thơ tài thật.Khâm phục .com.vn

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:14 6 thg 6 2011
          Em sang thơ để trong nhà
          Em sang em đọc để mà em vui
          Rảnh thì em ở đây chơi
          Anh về anh rót rượu mời cô em
          Nếu mà em cứ vội thèm
          Thì anh ra chợ kiếm xem có gì
          Sang anh em có mấy khi
          Rượu ngon uống cạn còn gì vui hơn

          Truong Thuy
          12:21 13 thg 4 2011
          vào blog mình sao k c.m zậy bạn? chua` ak`?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          12:33 13 thg 4 2011
          Thôi thì để lại comment
          Để rồi ta sẽ thành quen thôi mà
          Hôm nay bạn ghé sang nhà
          Bạn chê bạn trách rằng ta không bình
          Nhiều khi du ngoạn một mình
          Bài không kịp đọc lặng thinh rồi về
          Blog thì thật đam mê
          Nhưng mà nổi hứng bình phê hay nhiều
          Lời chúc thì có bao nhiêu
          Nhưng mà chúc mãi nhiều điều-nhàm không?
          Đợi khi trời nắng mây hồng
          Có lòng ngẫu hứng chắc lòng bảo sang
          Mang theo một đoá hồng vàng
          Comment mấy chứ thấy càng hay thêm
          Trời xuân gợi một nỗi niềm
          Du xuân mà thấy dịu êm cuộc đời

          MỸ THO NGÀY ẤY
          12:10 13 thg 4 2011
          Em cũng vừa đi đám cưới về anh ạ. Nghỉ lễ có vui không anh?

          quoc
          11:55 13 thg 4 2011
          Chào bạn! Hôm nay PH mới có thời gian rảnh thăm nhà bạn, PH chúc bạn luôn có nhiều niềm vui!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          12:40 13 thg 4 2011
          Về nhà đọc vội comment
          Thành ra dạo trước ta quen nhau rồi
          Hôm nay rảnh rỗi ghé chơi
          Comment như một quà mời nhau sang
          Trời xuân vọng tiếng ca vang
          Trong xuân ta bước nắng vàng dõi theo
          Ngập ngừng nghe gió thầm reo
          Cánh cò đánh nhịp mây trèo núi non
          Hỏi ai xuân hết hay còn
          Đường xuân trải rộng nước non nghĩa tình

          Trả lờiXóa
        4. Cuocsonmien
          23:14 12 thg 4 2011
          Sẽ còn mãi mãi về sau Cưới xin còn mãi những câu để đời ................................................... Có sui sớm thế em ơi Nhóc còn nhỏ xúi sao người cưới xin ?

          ♥♥ Vịt Xinh ♥♥
          23:13 12 thg 4 2011
          rất vui được biết a, nhưng ko com men buồn quá. tối vui a nhé

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          13:29 13 thg 4 2011
          Đọc comment vội bèn sang gấp
          Bước nhanh dần chân thấp chân cao
          Rèm buông vội vén chui vào
          Gặp luôn bà chủ vội chào mấy câu
          Trong nắng xuân một màu hương sắc
          Tự thấy lòng thầm nhắc nợ ai
          Vội vàng ngắt một nhành mai
          Nâng niu mang đến vội cài bên hiên

          Nguyen Baongan
          23:06 12 thg 4 2011

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:09 12 thg 4 2011
          Giữa vườn một khóm hồng tươi
          Nắng xuân hồng thắm nhuỵ phơi sắc vàng
          Hồng này trồng ở phương nam
          Hương thơm thoang thoảng ngập tràn muôn nơi
          Gió đưa hương tới quê tôi
          Đông Ngàn xứ Bắc bầu trời thêm xuân
          Còn chi mà phải ngại ngần
          Cùng hồng trong nắng mùa xuân ngập tràn

          Nguyen Baongan
          23:05 12 thg 4 2011


          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:12 12 thg 4 2011
          Một cây hồng đỏ xinh xinh
          Thoảng đưa một chút hương tình qua đây
          Nhuỵ thơm lòng dạ đắm say
          Phương nam nắng ấm gửi mây gió ngàn
          Bắc Ninh trời đẹp nắng vàng
          Xuân phơi trong nắng xuân mang hương nồng
          Ngập ngừng ngồi tựa bờ sông
          Ngắm đò sang bên mà lòng xuyến xao
          Đò ơi mày tới nơi nào
          Cho tui gửi một cành đào vào nam he he

          Nguyen Baongan
          23:00 12 thg 4 2011
          Ước gì ta được cưới nhau
          Cho cau ra quả cho trầu thêm xanh... hihi...
          ( Đặt câu thơ cho vần thui nha! )

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:16 12 thg 4 2011
          Cau thơm mọng vỏ trên cành
          Đưa duyên cùng với trầu xanh trên giàn
          Lá trầu theo gió xôn xang
          Buồng cau trĩu quả nắng vàng dõi theo
          Dẫu cho dù một kiếp nghèo
          Thì ta vẫn gắng chống trèo vượt qua
          Sông sâu giờ có cầu phà
          Sang nhau giờ có nước trà làm duyên ha ha

          Trả lờiXóa
        5. Nguyen Thanh
          22:48 12 thg 4 2011
          Chào chú ạ! hjjj, lâu quá rùi mới ghé thăm chú được, chú khỏe chứ a?năm nay chú đi cỗ BN nhiều ko ạ?hjjjj Cỗ Từ Sơn cháu nữa. Chúc chú nhiều sức khỏe và công tác tốt ạ.
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:20 12 thg 4 2011
          Chú giờ vẫn khoẻ như xưa
          Vẫn cày vẫn cuốc sớm trưa cháu à
          Hôm nay cháu rảnh ghé nhà
          Chú còn ngây ngất hôm qua men nồng
          Người ta khăn gói theo chồng
          Mình đi ăn cỗ má hồng ngất ngây
          Suốt ngày người ngấm men say
          Tân Hồng chú có những ngày thật vui
          Cỗ thì mâm đã bày rồi
          6 người đủ bát là ngồi bên nhau
          Có lòng ngần ngại chi đâu
          Miễn là được đến chúc nhau là mừng he he

          Nguyet ha nguyễn
          20:27 12 thg 4 2011
          Cưỡi thích thật he he ....
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:26 12 thg 4 2011
          Người ta đến tuổi lấy chồng
          Thảo nào cứ thấy má hồng môi son
          Yêu nhau nước nước non non
          Những lời thề thốt vẫn còn nhớ lâu
          Cau xanh nhai với miếng trầu
          Mừng duyên đôi lứa bên nhau trọn đời
          Còn bà mà lấy con tôi
          Một năm nữa ắt ra đời thằng con
          Tôi bà xuân thấy vẫn còn
          Thôi thì ta cứ trông con cho lành he he

          Hoa Xuyến Chi
          11:53 12 thg 4 2011
          Anh cho em hỏi anh ở đâu?hjhj
          Nghỉ lễ vui anh nhé!^^
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:39 12 thg 4 2011
          Anh ở phía bắc Kinh thành
          Xưa trấn Kinh Bắc một vành đai quanh
          Thủ đô đón gió trong lành
          Gió vùng Kinh Bắc hoá thành lời thương
          Bắc Ninh xưa chốn quê hương
          Trung Mầu quê mẹ yêu thương mặn nồng
          Xuân về sáng cả trời đông
          Vườn xuân có một cành hồng ngát hương
          Gửi tình bè bạn muôn phương
          Hương nồng xưa bắc đêm sương chưa tàn

          Trả lờiXóa
        6. Tuấn
          11:17 12 thg 4 2011
          đám cưới zui thế! bác cho em ăn ké với
          Trả lời nhận xét này

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:35 12 thg 4 2011
          Cưới Bắc Ninh trầu têm cánh phượng
          Nhai trong mồm mới sướng làm sao
          Hương cau thơm mát ngọt ngào
          Trầu xanh tươi lá ngấm vào lòng ta
          Môi thắm đỏ như hoa đua nở
          Họ cưới nhau niềm nở thật vui
          Nếu mà bạn ghé thăm tôi
          Thì cùng đi cỗ ắt đời càng sang
          Bắc Ninh Kinh Bắc mây vàng
          Đang mùa trẩy hội lại càng vui hơn
          Môi hồng má đỏ như son
          Liền anh ngây ngất hỏi còn duyên không
          Liền chị bày tỏ nỗi lòng
          Ngày lành tháng tốt theo chồng vu qui

          Gấu Trúc
          20:55 11 thg 4 2011
          Chúc thầy tuần mới cảm xúc mới tuần mới thật vui vẻ

          Nguyen Baongan
          15:27 11 thg 4 2011
          Hoa hồng mời cua đồng nhắm tí rượu cưới nha...! Ngủ ngoan nhé!

          Trả lờiXóa
        7. mvkmkvmbmk
          10:20 11 thg 4 2011
          Nắng mới mát mẻ, vui tươi. Buổi sáng an lành..... Vui vẻ khi thấy U sang thăm plus mình và hạnh phúc khi có những dòng commnet của U xuất hiện trên plus mình...

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          10:51 11 thg 4 2011
          Đầu tuần nắng mới trời quang
          Thế là lòng lại bảo sang bên nhà
          Ra vườn xem bắt con gà
          Mang về làm thịt cả nhà cùng vui
          Có sức thoải mái vui chơi
          Sang thăm bè bạn cho đời nó sang
          Trời xuân có ánh nắng vàng
          Nhanh chân dạo bước đời càng thêm vui
          Sang nhà là phải vào rồi
          Commen một phát mấy lời thơ quê
          Rượu nồng chưa uống đã phê
          Vui thay cho cả miền quê hương mình

          Trinh Thi Hoa
          01:44 11 thg 4 2011
          The nay kheo nhieu nguoi muon duoc cuoi lai mat Chuc Cua dong ngay moi vui ve

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          10:58 11 thg 4 2011
          Ối giời
          Ngày xưa cưới thật đơn sơ
          Nhưng mà cũng có ước mơ thật nhiều
          Tuy rằng đời sống còn nghèo
          Trái tim hạnh phúc dệt thêu mộng vàng
          Giờ đây đời sống thêm sang
          Người ta cưới hỏi xôn xang khắp làng
          Làm ta xao xuyến ngỡ ngàng
          Nhớ ngày xưa ấy lại càng bên nàng sóng đôi
          Ngày xưa môi tựa làn môi
          Ảnh thì đen trắng ối giời vẫn xinh
          Ngày này đẹp cả thân hình
          Đẹp thêm son phấn cả mình lẫn ta
          Ngày xưa chẳng được ôm hoa
          Ngày nay thoải mái vài ba bó liền
          Ngày xưa chẳng có nhiều tiền
          Ngày nay cứ thích là liền có ngay
          Ngày xưa trăng sáng gió bay
          Ngày nay điện sáng đủ đầy thú vui he he

          lanphuong
          23:07 10 thg 4 2011
          Buồn mà đọc thơ Cua lúc nào cũng làm mình cười ...Lâu lắm mới dám viết vài chữ Cua đừng giận nhá ? Mình thích thơ của Cua lắm nhưng sang khớp với bạn Cua quá nên chỉ đứng nhìn thôi .Cua làm thơ nhiều vào nhé .Chúc buổi tối an lành .À này : Mình thấy hình của bà xã và con trai Cua ,dễ thương lắm nha !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:03 11 thg 4 2011
          Sang đây cứ thoải mái đi
          Làm sao cứ phải thầm thì mùa xuân
          Thơ vui hoạ vội mấy vần
          Nếu mà lòng thích mà cần cho luôn
          Miễn sao xua hết cái buồn
          Mà vui lên bắt chuồn chuồn nó bay
          Để rồi ngỡ ngấm men say
          Cười duyên cho thoả những ngày phía sau

          NGỰA MỎI CHÂN RỒI
          14:14 10 thg 4 2011
          Cua ơi! Hay là...tổ chức cưới lại đi.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:05 11 thg 4 2011
          Kể ra cưới lại chẳng sao
          Ngày xưa mình khổ ước ao thật nhiều
          Một đời bao nỗi thương yêu
          Sớm hôm tất bật bao điều khó quên
          Ngày nay nhìn trẻ thành duyên
          Mà ta lại nhớ không quên một thời
          Bây giờ bà đứng bên tôi
          Ta chụp kiểu ảnh cho đời nó sang
          Mang khoẻ khắp cả họ hàng
          Tôi bà vẫn khoẻ sẵn sàng nhả tơ hơ hơ

          *THẢO NGUYÊN *
          13:49 10 thg 4 2011
          Cafee trưa nay nhé..TN mời Cua trả xiền hé..TEM mờ...

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          11:11 11 thg 4 2011
          Cà phê uống buổi ban trưa
          Tiếng nghe nhỏ giọt tưởng mưa ngoài trời
          Đường làng đẹp lắm em ơi
          Có ba ngày nghỉ vui chơi hết mình
          Cô dâu má đỏ môi xinh
          Chú dể sánh bước đưa tình thật duyên
          Dắt nhau yểu điệu xuống thuyền
          Đò đưa sang bến về miền Bắc Ninh
          Nghẹn ngào nhai miếng trầu xinh
          Cho môi thắm đỏ cả mình lẫn ta
          Nâng niu cầm nhẹ nhanh hoa
          Lòng bao xao xuyến giờ ta có mình
          Vui sao Kinh Bắc Bắc Ninh
          Đúc tem gửi tặng cô mình làm duyên
          Tem day-than the cua dong kinh bac day-he he

          Trả lờiXóa
        8. Anh cũng biết em yêu anh rồi đó
          Nhưng ngại ngùng lời ngỏ chẳng dám thưa
          Biết rằng đời lúc nắng lúc mưa
          Như tình cảm ta mới vừa bắt gặp
          Anh đã biết trái tim đầy ắp
          Ngọn lửa tình yêu anh thắp đang nồng
          Cháy bùng lên ấm áp một mùa đông
          Để rung động trái tim hồng đỏ máu
          Anh biết rằng bao nhiêu ngày nung nấu
          Anh và em giờ đã thấu hiểu nhau
          Ta muốn xây lên một trái tim giàu
          Cùng thổn thức bên nhau đầy cảm xúc
          Anh vẫn biết giận hờn như bao lúc
          Vẫn sáng lòng chẳng vướng đục đâu em
          Anh vẫn thấy trời mùa đông thêm ấm
          Có em rồi tình đằm thắm thêm hương
          Có em rồi cho anh mãi thầm thương
          Anh như thấy một thiên đường chân lý
          Em ơi em trong niềm vui hoan hỉ
          Ta bên nhau thủ thỉ ấm lòng nhau
          Ta quyết tâm xây đắp cho giàu
          Một tình yêu có trong nhau mãi mãi
          Dù đường đời còn bao điều oan trái
          Duyên đã nồng chúng ta phải tô son
          Câu chuyện tình dù nhỏ bé con con
          Ta quyết giữ mãi mãi còn em nhé?

          Trả lờiXóa

        Bình luận tại đây nhé người ơi???