TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

HOẠ THƠ CHO ẢNH


 BÀI THƠ LỤC BÁT VÀ LUẬN BÌNH 

CỦA NGÔ TOÀN THẮNG

http://vn.360plus.yahoo.com/ngotoanthangpt/article?mid=10392
NGÔ TOÀN THẮNG 20:31 05-04-2010


Sang nhà mình bình loạn:"Khoản Thừa" nha!
Khoản thừa cái của trời cơ?
Ngày nào cũng phải moi cho ra ngoài
Khổ thân tôi kiếp trai dâu bể
Lúc sinh ra là để làm trai
Thừa ơi khôn lớn to dài
Khổ thân cho những thân trai khoản thừa
Có những lúc trời mưa hết việc
Có những ngày mỏi mệt còng lưng
Mà sao mày chẳng dửng dưng
Bắt tao khổ sở phải dùng thế sao?
Có những lúc bò vào ngục tối
Đến khi ra hấp hối thở dài
Khổ thân cho kiếp làm trai
Khoản thừa cũng thấy mệt nhoài đấy thôi
Duyên tình hai chữ sóng đôi
Khoản thừa cũng quí với người thương yêu
Có những lúc làm nhiều vất vả
Lúc xong rồi thấy vã mồ hôi
Bảo rằng mày cút đi thôi
Trên mồm đã bảo dưới thời không nghe
*************
Khoản thừa ấy đi ve khoản thiếu
Khoản thiếu mừng ai yếu hơn ai?
Ông thừa tôi thiếu mãi hoài
Sao ông đứng ở bên ngoài chờ ai?
Có những lúc chờ hoài chờ mãi
Khoản thừa ơi kiếp phải thân trai
Trăm năm duyên phận còn dài
Thiếu hoài thiếu mãi mối mai đi vào
Khoản thừa vào xin chào khoản thiếu
Khoản thiếu mừng manh chiếu chung đôi
Trăm năm cũng một kiếp người
Khoản thừa khoản thiếu ôi trời cần nhau
Khoản thiếu cần nói mau đi nhé
Thắm duyên tình đôi trẻ tơ vương
Khoản thừa ơi hỡi còn thương
Thừa thừa thiếu thiếu sẻ nhường mới hay
Để có lúc phút giây ngẫu hứng
Cứ tang tình tung hứng canh khuya
Khoản thừa thì mãi vẫn chìa
Khoản thiếu ngóng đợi ô kìa tình chung

Bố già máu quá làm con cũng phải tung hứng hoạ bài này—he he he
  • .
    • .
    • 18:43 9 thg 4 2010
    Ghé thăm Cua vẩn thấy tràn đầy thơ văn_ zui zẻ nhé...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bướm ơi bướm đậu trên hoa
      Ngửi mùi hương phấn toả ra quanh mình
      Anh nhìn trông bướm đẹp xinh
      Cớ sao bướm đậu một mình chờ ai?
      Trời xuân nắng ấm còn dài
      Tiết trời đẹp quá bướm hoài đi đâu?
      Hôm nay ghé tới Trung Mầu
      Vùng quê Kinh Bắc miếng trầu tươi xinh
      Dòng sông quan họ thắm tình
      Hoa tươi bướm đậu bóng hình bướm soi
  • Thuy
    • Thuy
    • 13:11 9 thg 4 2010
    Hơ...Bài này đúng là "của độc" thầy ạ!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là của độc đấy em
      Hôm xưa ông bạn thân quen sang nhà
      Tấm hình ảnh đọc mang qua
      Bảo cua ngắm nghía để mà hoạ thơ
      Cua nhìn cua thấy bất ngờ
      Công lao nhiếp ảnh thật to lắm mà
      Thế là cua hoạ thơ ra
      Gọi là có chút làm quà mua vui
      Cảm ơn em đã ghé chơi
      Chúc em thành đạt rạng ngời công danh
  • Mr Codon
    Quá ấn tượng với cách trả lời rất "độc" của bạn! Rất vui khi được làm quen với bạn!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang nhau là quí lắm rồi
      Thế là đã thoả những lời làm quen
      Từ nay ta đã có duyên
      Rảnh thì ta hãy sang bên nhau nhiều
      Vần thơ hoạ vội ta thêu
      Cho tình ta thắm nở nhiều hoa thơm
  • Hoa linh
    anh cua ơi em đang thiếu nè
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thiếu gì mà thiếu hả em?
      Hay là em lại có duyên cua đồng
      Sang chơi thơ đọc đã thông
      Thì em kêu thiếu cua đồng là sao?
      Quê em cũng thật tự hào
      Khoản thừa khoản thiếu đâu nào hiếm đâu
      Thế mà em lại sang nhau?
      Kêu em đang thiếu cua đâu dám bình
      Thôi thì cua có chút tình
      Vần thơ hoạ tặng cô mình cho vui
  • Nô
    • 16:23 7 thg 4 2010
    Khoản thừa là khoản chi chi
    Để cho thiên hạ mê ly khoản Thừa.....
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Khoản gì cũng phải cân đo
      Làm cho thiên hạ co ro luận bình
      Khẻo mà cứ nghĩ linh tình
      Khoản thừa khoản thiếu của mình mốc meo
  • NGUYỄN SỸ TÂN
    Gữi anh  CUA họa theo thừa thiếu   Ai thừa ai thiếu mặc ai Còn ta ta cư miệt mài văn thơ Khi vui  thêm mấy lời ca Khi buồn lấy nhạc đưa ra giải buồn Thiếu thừa vẫn xẩy ra luôn Kẻ ăn không hết người lần không ra So trong thiên hạ cùng ta Ta không thừa thiếu vốn là bậc trung Ngẫm suy cho đến tận cùng  Kẻ thừa người thiếu vẫn dùng  của nhau
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ngẫm suy cho đến tận cùng  Kẻ thừa người thiếu vẫn dùng  của nhau
      Câu này nghĩ thấy mà đau
      Tổ tông ai lại kéo nhau một bầy
      Đừng lên vơ cả vào đây
      Không thì mộ tổ người dày kẻ la
  • Lê Hương 129
    Cháu thấy bài này của chú viết về khoản thừa hơi nặng về "chức năng" quá...Hihi, thơ vui, dí dỏm nữa. Đọc, thấy thú vị...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ chẳng bậy tý nào
      Đọc xong vấn thấy lao lao cõi lòng
      Làm trai là phải đàn ông
      Làm nữ là phải có chồng mới vui
      Vần thơ cua thấy yêu đời
      Khoản thừa khoản thiếu bên người đấy thôi
      Mong sao vui vẻ và cười
      Là cua thoả mãn những lời viết ra
  • thu
    • thu
    • 10:14 7 thg 4 2010
    Phan thua co luc phai "do"
    De cho phan thieu o nha nghi ngoi
    Ban ngay men ruou la loi
    Dem ve phan thieu dang say ruou tinh
    Thua oi hay co suc minh
    De cho phan thieu cua minh duoc vui.
    Em thi hieu bac cua roi
    Dan ca sao nhi luon vui cua nha.
    Nhung ma oi hoi cua dong
    Thua thua thieu thieu khong dung duoc dau.
    haaaa 
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua này vui hoạ đôi câu
      Gọi là có tý cùng nhau vui mừng
      Của giời ai dễ dửng dưng
      Thôi thì cứ kể cho lòng nó thôi
      Nó mà ngẫu hứng con mồi
      Có mà giời gỡ chỉ cười suông thôi
  • Quynh
    • Quynh
    • 00:10 7 thg 4 2010

    Tháng 4 tặng anh bình hoa loa kèn nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hoa loa kèn nở tháng 4
      Ngoài trời lất phất giọt mưa đầu mùa
      Đường trơn khổ cả thân cua
      Ngao du sơn thì còn chưa muốn về
      Hoa ơi cứ nở ven đê
      Cho anh về ngắm hoa kia rực hồng
      Hoa thơm nở giữa đám đông
      Thì hoa thêm sắc cho lòng anh vui
  • Giang Sơn
    Thừa thừa, thiếu thiếu xưa nay
    Rằng ai có thấu thiếu này thừa kia
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thiếu thừa ai dám dãi bày
      Thôi thì tự hiểu của này khó coi
      Không mang ra chợ bán rồi
      Không cân đong đếm không soi bạc tiền
      Thừa thừa thiếu thiếu tuỳ duyên
      Tự mà tìm đến vì men thiếu thừa
      Tim hồng lòng đã bảo ưa
      Thừa thừa thiếu thiếu cũng vừa lòng nhau
  • TL
    • TL
    • 23:52 6 thg 4 2010
    Lâu rồi mới đến thăm Cua Thấy bình là biết khoản thừa cao sang Thân Cua chỉ biết bò ngang Khoản thừa ấy biết tình tang nơi nào.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ nhìn ảnh hoạ vào
      Của ông Toàn Thắng hôm nào sang chơi
      Ảnh kia ông cóp ông mời
      Hoạ thơ vào đó bằng lời của cua
      Cua buồn ngồi hoạ vần thơ
      Gọi là ngẫu hứng lơ mơ vài nhời
      Tình tang thì chẳng phải tôi
      Tang tình thì ở nhà rồi bấy lâu
      Bò ngang bỏ của đi đâu
      Thôi thì bò dọc cho nhau vui cùng
  • Thùy Linh
    ANH ƠI. EM KO BIẾT BÌNH, TỐI VUI ANH NHÉ CẢM ƠN ANH MẤY CÂU THƠ RẤT HAY
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ thì em đã đọc rồi
      Trong lòng em thấy tuyệt vời lắm thay
      Vần thơ cua hoạ là đây
      Em sang em đọc thơ này em khen
      Thì em cứ việc bình thêm
      Cho thơ ngào ngạt hơi men nhựa tình
  • Minh_Ba
    Hihi! bai tho hay qua bac cua ah! hihi the thi tui cung co khoan thua nhung rat thieu khoan thieu luon do!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chuyện đời cũng lắm cái vui
      Thì cua cũng muốn hoạ lời cho khuây
      Bà con hàng xóm sang đây
      Nụ cười rạng rỡ mỗi ngày là vui
      Mấy khi rảnh để ghé chơi
      Mấy khi dạo bước thăm người Bắc Ninh
      Vần thơ muốn gửi chút tình
      Niềm vui còn mãi trong mình trong ta
      Anh cũng có khoản thừa à?
      Thôi thì anh cũng như ta bị thừa
      May mà không để kho dưa
      Thôi thì cứ hoạ vần thơ khỏi buồn
      Xong rồi ta cứ đi luôn
      Tìm xem khoản thiếu có buồn hay không?
  • Phuong
    Cua này vui quá đi thôi
    Khi vào chỉ biết bò lăn ra cười
    Cua oi, Cua hởi ,Cua hời !
     Em đây đâu dám lôi thôi Cua Đồng


    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cười là cua cũng vui rồi
      Ta cùng nhau đọc những lời dễ thương
      Đọc đi đọc lại lẽ thương
      Vần thơ nó sẽ vấn vương vào lòng
      Thế là sang với cua đồng
      Cười lăn cười lộn mà lòng được vui
  • MELODY-TRAN
    lâu ngày ghé thăm chủ nhà ..thứ lỗi đọc thơ thôi . không biết họa nha... chúc một đêm ngon giấc ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu ngày mới thấy sang đây
      Vần thơ đọc vội ngất ngây trong lòng
      Sướng cho cái lão cua đồng
      Mượn ảnh rồi hoạ cho lòng nhau vui
      Không bình thì cũng được thôi
      Cứ sang mà đọc thấy vui là mừng
  • Nguyễn Hiền Nhân
    Cám ơn 4 câu thơ hay, có ý nghĩa của CDKB. Tặng em bài thơ nầy
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn anh tặng bài thơ
      Lòng anh bày tỏ lòng cua hiểu rồi
      Cũng là một kiếp nổi trôi
      Con tim ai chẳng một thời rung rung
      Sông quê ai sẻ đôi dòng
      Để sương điểm bạc tóc hồng tóc sâu
      Để rồi nhìn cánh chim câu
      Bóng em còn đó bóng sầu trong tim
      Gửi vần thơ quyết đi tìm
      Bốn phương mở rộng con tim đón chào
  • Songhuong9599
    Khoản thừa nghe cũng ung dung
    Chờ ngay khoản thiếu ta cùng một đôi
    Khoản nào mà cứ lôi thôi
    Là lôi ra đánh thế rồi biết ngay
    Khoản thừa bảo thế không hay
    Ơ này khoản thiếu nói gay bực mình
    Thôi thì hai khoản tỉnh tinh
    Rập rình mới thấy chung tình khổ ghê
    Thiếu - thừa hỏi có ai chê?
    Thì về nhà hỏi có lề lối không?
    Haaa
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Còng lưng cấy lúa ngoài đồng
      Nghiêng vai vác nặng dòng dòng mồ hôi
      Khoản thừa khoản thiếu ôi trời mệt ghê
      Khoản thiếu chỉ muốn phê phê
      Khoản thừa ngấp ngoải ê chề khổ thân
  • lao quangthau
      Nhà này đang dương fát đây !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đấy là nhìn ảnh hoạ thơ
      Đấy là mượn chuyện hôm xưa ấy mà
      Ông Ngô Toàn Thắng nhà ta
      Ảnh đâu cũng chụp cóp nhà cua đây
      Yêu cầu cua hoạ thơ ngay
      Thì cua ngẫu hứng tình này mang trao
      Âm dương cũng phải dạt dào
      Thì đời mới thấy ngạt ngào hương hoa
  • mọi
    • mọi
    • 21:31 6 thg 4 2010
    Nhưng nói thật chưa hiểu hết ý bài thơ này ..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cái ông Toàn Thắng mang trao
      Tấm hình ảnh đọc mang vào nhà cua
      Yêu cầu bình luận bằng thơ
      Thế là ngẫu hứng là cua hoạ liền
      Muốn kỹ thì hãy sang bên
      Nhà Ngô Toàn Thắng ở liền đây thôi
      http://vn.360plus.yahoo.com/ngotoanthangpt/article?mid=10392
  • VTA - NLC
    Thật tuyệt vời !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gượng lòng tế nhị mà anh
      Của giời nhiều cũng để dành cho ta
      Thì đời đẹp tựa bài ca
      Khoản thừa khoản thiếu mới là cần nhau
      Mong sao ý hợp tâm đầu
      Không thừa không thiếu theo nhau suốt đời
  • Cuocsonmien
    Bài của Bác rất thú vị và em bình theo kiểu " cắt phén đi là xong "
    Nếu Bác đồng ý mai em sang bình nhé !!!Hi!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trời sinh ra cái khoản thừa
      Thì ta cứ để không ưa phải dùng
      Làm chi cho khổ thân ông
      Dao bầu kéo nhọn làm lòng ông đau
      Cắt làm chi để lệch đầu
      Khoản thừa thì hết còn đâu mà dùng
      Khoản thiếu thiếu mãi phải không
      Thôi thì cứ để đồng lòng bên nhau
      Thiếu thừa thừa thiếu còn lâu
      Còn trời thừa thiếu kéo nhau sống cùng
  • Núi Xanh
    Ai thừa thế Núi  cho cái này nhé ! hehehe... cắt phéng nó đi cho rồi...hehehe...chiều vui vẻ nhen Cua ui !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Em nhìn cái khéo cắt may
      Khoản thừa nó sợ lắm đây bác à?
      Đừng có cắt cổ nó ra
      Khoản thừa đứt hẳn có mà đi toi
      Khoản thiếu trông ngóng kêu trời
      Trăm năm vẫn thiếu của giời ban cho
  • c0p
    • c0p
    • 18:01 6 thg 4 2010
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chuyện thường này để gây cười
      Nói chung cũng thấy những lời dễ thương
      Biết là bức ảnh dầm sương
      Có ai thấu hiểu mà thương kiếp người
      Ảnh kia còn mãi bên tôi
      Cớ sao không nói những lời cho nhau
      Khổ thân tấm ảnh dãi dầu
      Khoản thừa cũng thấy âu sầu tháng năm
  • QUỲNH MY
    anh khỏe ko? hiiii
    cái 'khoản thừa thiếu''này My bó tay nha....bình loạn sai bị hiểu lầm ......hihi
    chúc anh vui!
          
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thì em cứ thoải mái đi
      Khoản thừa khoản thiếu tiếc gì phải không?
      Khổ cho cái lão cua đồng
      Ông Ngô Toàn Thắng cứ lồng sang đây
      Lại bảo của hoạ ảnh này
      Cua thì cứ thích vui say thơ vườn
      Bạn bè ở khắp bốn phương
      Sang chơi đâu hiểu tỏ tường ngay đâu
      Thôi thì thơ ảnh theo nhau
      Khoản thừa khoản thiếu mất đâu mà buồn
  • Hoa Va`ng
    Cảm ơn em ghé thăm ! Chiều thứ ba vui vẻ, an lành nhé em !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thứ 3 mưa đổ chiều xuân
      Hoa thơm trái chín ngọt dần hái trao
      Đem mời bạn quí ghé vào
      Xin xơi một miếng mát vào trong tâm
      Mặc cho mưa cứ lâm thâm
      Thì ta vẫn cứ âm thầm đọc thơ
  • uyendiem123
    ghé sang nhà anh Cua đọc xong chỉ biết cuời ko dám ko com
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thế là em đã sang anh
      Của ngon vật lạ anh dành cho em
      Vần thơ đọc mãi vẫn thèm
      Thì thôi cua gửi cho em mang về
      Mong sao tình thắm duyên quê
      Vần thơ vui mãi theo về muôn nơi
      Nụ cười mãi nở trên môi
      Cười lăn cười lộn thì đời mới sang
  • Nô
    • 17:05 6 thg 4 2010
    Lâu rồi Cua mới ghé Nô
    Lời bình ĐẸP QUÁ đề rồi biệt tăm...
    Nào đâu phải tính Cua đồng
    Mang tên Kinh Bắc luôn gồng thơ theo
    Thăm nhà thường tặng vài khuôn
    Thơ vần KINH BẮC Cua tuôn ào ào
    Mặn nồng chủ- khách chúng ta
    Ngôi nhà Bờ lốc á cha tuyệt vời.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cũng là việc bận đấy thôi
      Hôm nay sang để nói lời cảm thông
      Bỏ qua cho lão cua đồng
      Biết là việc bận những lòng muốn sang
      Thôi thì là họ là hàng
      Thì ta chẳng chấp chẳng màng làm chi
      Men nồng ta cứ say đi
      Trời xuân hoa nở thầm thì bên nhau
  • Demtranglanh
    Anh ui...

    vui thay anh lại ghé vào
    Nhà em trăng đó cửa chờ anh cua
    Sợ anh đêm tối ảo mờ
    Nên trăng em vội ngồi chờ anh đây
    Sợ anh lạc bước lối này
    Lầm đường hỏng thấy nẻo ra nên chờ
    Nhờ anh sao đến chung cùng
    Soi cho rỏ lối anh đừng lo nha
    Nhà trăng anh cứ vào ra
    Vui chơi thỏa thích đừng lo ....nhé anh ời
    Lâu hỏng sang anh chơi , vẫn nhớ trăng hả anh...^.^
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đêm khuya trăng sáng soi đường
      Cua bò cũng mấy dặm trường mới qua
      Mấy khi lòng bảo sang nhà
      Thì trăng soi sáng cua ta du hành
      Mấy khi em được tiếp anh
      Mấy khi soi sáng cho anh têm trầu
      Mấy khi đệm nhạc đêm thâu
      Mấy khi tiếng sáo gọi nhau tìm về
      Trăng còn sáng cả miền quê
      Thì trăng mãi sáng soi về tim ai?
  • Binhnguyen
    Thừa thừa thiếu thiếu cái chi chi
    Nhìn đi nhìn lại hỏi giống gì
    Cái thừa vẫn thiếu người trêu ghẹo
    Cái thiếu lại thừa cũng oái oăm...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăm năm cũng một khoản thừa
      Mấy ai đã dám kho dưa bao giờ
      Khoản thừa đâu có thờ ơ
      Đâu để khoản thiếu ngóng chờ gặp nhau
      Oái oăm mà ý tâm đầu
      Ôi ôi khoản thiếu có mầu ngay thôi
      Làm chi mà phải kêu trời
      Trời cho khoản thiếu cuộc đời sáng tươi
  • TênTên
    • TênTên
    • 16:26 6 thg 4 2010
    MỜI CU A HỌA THẰNG CU LÀ CU CU ƠI CU HỠI CU RA NƯỚC
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tóc quăn chắc hẳn nước to
      Còn tôi nước Việt bao giờ cũng oai
      Ngày xưa tiếng vọng canh dài
      Nước Nam
      sấm động mấy ai hãi hùng
      Con Hồng cháu Lạc ung dung
      Dâng cần phương bắc ta cùng thách nhau
  • huyendieutho
    đùa tí nghe Cua !
    se duyên vạch thiếu, đút thừa
    Em hang ruộng trũng, anh cua bò vào !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thiếu thừa thừa thiếu gặp nhau
      Xô bù cho thoả nỗi sầu đơn côi
      Đầu thừa đuôi thiếu mới xuôi
      Động tiên tiên ở xin người ghé qua
  • thu
    • thu
    • 15:54 6 thg 4 2010
    Mời anh uống trà dã:
          Anh ơi, tung hứng quá chừng
    Để cho phần thiếu phần thừa lung tung.
         Em luôn mong bác cua đồng
    Kiểm soát phần thừa cho "lưng " khỏi buồn
          Để bác mạnh khoẻ luôn luôn
    Đêm đêm thiếu thiếu thừa thừa dắm say.
    Haaaaaaa.



    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua đồng men rượu còn say
      Khoản thừa khoản thiếu món này không ưa
      Suốt ngày vui thú với thơ
      Khoản thừa khoản thiếu bị đơ mất rồi
  • mọi
    • mọi
    • 15:47 6 thg 4 2010
    Của trời cho không thừa cũng chẳng thiếu ...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đúng là qui luật bù trừ
      Muốn dùng cũng phải từ từ thôi em
      Nhiều khi lác mắt vì thèm
      Nhiều khi cũng phải giở xem cất vào
  • Tom
    • Tom
    • 14:51 6 thg 4 2010
    he he!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang chơi em chẳng nói gì?
      Tự nhiên nghe tiếng thầm thì trên môi
      Cười gì sướng thế em ơi?
      Hay là em đọc thơ người Bắc Ninh
      Bắc Ninh cũng sẵn chữ tình
      Để cua Kinh Bắc tặng mình em thôi
  • Cẩm Nhung
    Lâu k ghé thăm Cua đồng, anh khỏe không?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Lâu rồi nay mới sang chơi
      Mưa xuân lất phất dưới trời có mưa
      Em vào đang buổi ban trưa
      Mà em lại chẳng áo mưa đội đầu?
      Em nhìn em ngắm hồi lâu
      Em lên tiếng hỏi cua đâu có nhà?
      Em chào một cái em ra
      Đi thăm hàng xóm thăm bà con quê
      Cua đi làm tối cua về
      Tặng em một chút hương quê làm quà
  • Trịnh
    TEM, TÈM, TEM
    NB chỉ biết
    Ôi !
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      He he he
      Tem vàng cua đã trao tay
      Em ơi sướng nhỉ tem này cua trao
      Hôm nay ngẫu hứng em vào
      Đọc thơ em thấy dạt dào trong tim
      Cái mồm chẳng thể nằm im
      Cười lăn rũ rượi em quên đường về

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???