TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGẪU HỨNG LIÊN KHÚC WORLDCUP 2010 (VÒNG 1/16)


49- URUOAY-HÀN QUỐC(2-1)
Vòng loại trực tiếp đây rồi
Hai đội chắc đá tuyệt vời lắm đây
Khán giả một phen ngất ngây
Đúng là trận đấu thật hay lắm mà
Uruoay có nhiều pha
Một pha tạt bóng bóng qua nhiều người
Cầu thủ đứng cuối tiếp rồi
Bóng lăn vào lưới mọi người thót tim
Hàn Quốc chẳng thể để im
Tấn công dũng mãnh quyết tìm hướng đi
Đã thua thì chẳng còn gì
Gỡ hoà phút cuối bóng đi khó rồi
Hiệp hai hai đội lại chơi
Trận cầu quá đẹp mọi người vỗ tay
Hàn Quốc nhiều pha bóng hay
Khung thành đội Uruoay chối từ
Cuối trận cũng thật bất ngờ
Uruoay đã tặng cho một bàn
Còn mấy phút cuối tràn sang
Gõ hoà chẳng được ngỡ ngàng bao phen
2-1 bàn thắng khó quên
Uruoay thắng tiếp men đi nào?
50-MỸ-GHANA(1-2)
Một đội thì ở châu Phi
Đội kia châu Mỹ chắc thì hay đây?
Vào sân hai đội bắt tay
Quốc ca vang vọng làm say lòng người
Trọng tài còi đã thổi rồi
Hai bên trình diễn lối chơi của mình
Kèm nhau như bóng với hình
Kỹ thuật đột phá phải trình diễn thôi?
Phút thứ tư bóng vào rồi
GhaNa thắng 1 mọi người hô vang
Mỹ thua cố gắng tràn sang
Tấn công quyết phá rào ngang tiến vào
Một trái bóng đẹp làm sao?
Sút như trái phá bóng vào lưới luôn
Một hoà Mỹ hứng thú hơn
Nhiều khi cũng thấy coi thường GhaNa
Trận đấu sắp hết rồi mà
Mỹ sơ sểnh để Ghana ghi bàn
Mỹ thua 1-2 ngỡ ngàng
Ghana chiến thắng hát vang khắp trời
Mỹ buồn về nước đi thôi
Máy bay đang đợi đây rồi hãy lên
51-ĐỨC-ANH(4-1)
Thật buồn cho đội tuyển Anh
Ngôi sao nhiều thế cũng đành phải thua
Đá rời rạc trông chán chưa?
Người xem cũng ngán phân bua chê cười
Đức thì trình diễn lối chơi
Như xe tăng chạy bầu trời nước Anh
2 trái pháo bắn khung thành
Thủ môn Jên cũng phải đành bó tay
Đức dẫn hai trái rồi đây
Anh thua cố gỡ được ngay một bàn
Cuối hiệp cú sút ngỡ ngàng
Bóng lăn qua vạch qua hàng cầu môn
Trọng tài ngoảnh mặt đi luôn
Bàn thắng không nhận Anh buồn làm chi?
Hiệp một lặng lẽ trôi đi
Hiệp hai lại đến còn gì nữa đây?
Đội Anh vào trận ra tay
Không ghi bàn thắng –nhận ngay 2 bàn
Anh thua 1-4 ngỡ ngàng
Khán giả Đức sướng ngập tràn cờ hoa
52-ACHENTIA-MEXICO(3-1)
Mexico thật đáng khen
Gặp đội bóng mạnh Achen ngại gì?
Trình diễn lối đá thường khi
Tấn công phòng thủ còn gì hay hơn?
Nhưng không qua mặt đối phương
Achen mạnh quá khó lường trận thua
Achen ào ạt như mưa
Tấn công dũng mãnh bóng đưa vào thành
3 bàn thắng đến thật nhanh
Xicô gỡ một mà đành chịu thua
53-HÀ LAN- SLOVAKIA (2-1)
Đúng là cơn lốc da cam
Suốt cả trận đấu cứ tràn sang sân
Lối đá tổng lực xuất thần
Ghi 2 bàn thắng góp phần vào sâu
Hà Lan đoàn kết cùng nhau
Chắc là chiếc cúp không lâu được sờ
Phút 93 thật bấy ngờ
Vakia đá đá cho 1 bàn
2-1 nghiêng đội Hà Lan
Kết thúc trận đấu cả làng cùng vui
Cá cược chiến thắng chắc rồi
Rượu bia ngất ngưởng mà ngồi chia vui
54-BRAXIN-CHILE(3-0) 
Braxin với Chi Lê
Đúng là trận đấu khó chê thật rồi
Sampa vũ điệu tuyệt vời
Nhiều pha trình diễn mọi người khen hay
Chi Lê không thể chuyển xoay
Thôi đành thua trận bó tay mất rồi
3-0 thắng có thế thôi
Braxin vẫn là người thành công
Khán giả cũng thấy vui lòng
Vé vào xem bóng mà không tiếc gì
Sampa cứ nhảy tiếp đi
Hè này tuyệt thật châu Phí đón chào
55-PARAOAY-NHẬT BẢN(0-0,PENALTY:5-3)
Hai đội trông thật ngang tài
Cống hiến một trận mệt nhoài cả ra
1-2-0 phút vẫn hoà
Vào vòng may rủi kêu ca nỗi gì
Penalty có mấy khi?
Chờ xem cú đá có đi vào thành
Thót tim vì bóng đi nhanh
Nhiều pha bóng hiểm thủ thành bó tay
Có pha bóng lạc hướng bay
Thủ môn bắt được trong tay mới tài
Nhiều pha bóng sút ra ngoài
Cầu thủ sửng sốt hỏi ai buồn cùng?
May rủi cũng chẳng đáp lòng
Nhật Bản thua trận mà không cúi đầu
Paraoay vào vòng sau
5-3 chiến thắng kẻ sầu người vui
Trận đấu cống hiến tuyệt vời
Hoan hô Nhật Bản sáng ngời Á Châu
56-TÂY BAN NHA-BỒ ĐÀO NHA(1-0)
Tiếc cho hai đội gặp nhau
Cả hai cống hiến trận cầu thật hay
Hiệp một hai đội trắng tay
Không ghi bàn thắng hiệp này giằng co
Hiệp hai những phút bất ngờ
Tây Ban Nha đã ghi cho một bàn
Villa công lớn vô vàn
Làm cho trận đấu lại càng hay hơn
Bồ Đào Nha tấn công dồn
90 phút hết hỏi còn hay không
Ronaldo không hài lòng
Nhổ vào ống kính mà không ngại gì
Cầu thủ đẳng cấp làm chi?
Làm điều bỉ ổi còn gì là sao?
Bồ Đào Nha ơi-xin chào
Vany về nước làm sao bây giờ
Tây Ban Nha vẫn còn chờ
Cúp vàng ngồi đợi tặng cho đội nhà
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Lời của em sao mà thân quen thế
    Mỗi một lời em để mộng tương tư
    Để anh buồn ngồi ngẫu hứng hoạ thơ
    Cho tình ta thắm tình duyên mộng ước
    Anh và em hai chúng mình sau trước
    Vẫn ngọt ngào ta có được niềm vui
    Anh vẫn nghe văng vẳng vọng những lời
    Anh đang đi trên đường đời bươn trải
    Lời của em lẽ nào anh rẽ trái
    Phút ngỡ ngàng vì cũng mải nhìn em
    Nghe tiếng còi sao mà lạ mà quen
    Công an vẫy anh vội bèn nộp phạt
    Tiếng của em như những lời ngọt mát
    Mà bây giờ như cái tát đường xa
    Giữa trưa hè anh vội vã đi qua
    Đèn đỏ rồi sao mà anh vội vượt
    Chỉ vì anh mải nhìn em phía trước
    Cố nhìn theo mà liều dượt dõi theo
    Nộp phạt xong mồm lẩm bẩm lèo nhèo
    Lời của em lẩn dần trong ngõ cụt
    Để rồi anh dõi nhìn rồi mất hút
    Phút ngỡ ngàng lững thững đoạn đường qua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      A tìm đâu cỏ 4 lá cho em
      Để niềm vui tô thêm màu ký ức
      Ngoài triền đê hương thơm sực nức
      Cỏ mật hương nồng rạo rực đam mê
      Bao con đường anh dạo bước đi về
      Anh tìm đâu một câu thề năm ấy
      Cỏ 4 lá mày ở đâu thế vậy
      Hãy mỉm cười cho tao thấy cỏ ơi
      Tao sẽ nâng niu mang tặng cho người
      Như lá riêu bông giữa đời khó kiếm
      Đã qua rồi những tháng ngày đói kém
      Mộng ước mà sao hiếm thế cỏ ơi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sóng cứ nghiêng thuyền anh
        vẫn tiến
        Biển dạt dào xao xuyến
        chẳng thể vơi
        Sóng vỗ thuyền ta vào mạn
        thuyền rồi
        Ta vẫn tiến tới biển trời
        đấy sóng
        Hạ về rồi sóng nghiêng
        trong hy vong
        Phía trời xa ai đứng ngóng
        đứng trông
        Tôi ước ao theo một ánh
        mây hồng
        Chân trời lạ muốn chung
        dòng cuộn chảy
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Con về lòng mẹ thêm vui
          Bao đêm thao thức bùi ngùi nhớ mong
          Miếng cơm mẹ đợi mẹ trông
          Con về bên mẹ thoả lòng ước ao
          Con đi học tập cho cao
          Đáp đền công mẹ biết bao sớm ngày
          Con về mẹ thấy vui thay
          Con đi mẹ thấy những ngày dài thêm
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đầm sen bao lá xoè ô
            Nhìn trong mấy chú cá cờ giương vây
            Ngạt ngào thoang thoảng hương bay
            Gió đông mát rượi làm say lòng người
            Nhìn xa một chiếc thuyền trôi
            Bóng em đội nón nụ cười thật duyên
            Sào em dún đẩy con thuyền
            Thuyền đi lướt nhẹ em liền hát sen
            Hương sen quện cả lòng em
            Có anh cua Bắc đợi trên bờ kìa?
            He he he tếu táo cho vui nhé—biết là chị
            rồi
            • Quyetminh
              Lâu rồi con nhớ chú cua
              Sang thăm nhà chú giữa mùa bóng vui
              Bóng đá cũng hoá thơ rồi
              Đọc entry thấy cả trời nam Phi
              Cháu chúc chú cua đồng lun mạnh khỏe và thật nhiều niêm vui đặc biệt trong mùa bóng này
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Thế thì con cứ sang chơi
                Sang đây với chú để rồi cùng xem
                Bóng đá xem mãi thành quen
                Luận bình thơ phú cho thêm yêu đời
                Cháu sang chú thấy vui rồi
                Đang mùa bóng đá thấy người ngất ngây
                Lúc nào vui lại men say
                Ngày hội bóng đá thế này mới vui
            • Ớt Xanh
              Lâu rồi chẳng thấy Cua sang
              Nhớ Cua chị ghé qua thăm thế nào
              Mong Cua khoẻ mạnh chị vui
              Chị rề kẻo nhỏ đang chờ ăn cơm
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cua về bãi biển Sầm Sơn
                Có bạn blog mời luôn về nhà
                Trong ấy hay mất điện mà
                Thôi thì thông cảm xa nhà khó khăn
            • Nam
              • Nam
              • 15:43 2 thg 7 2010
              Chào bác, em cũng đang khật khừ vì sân cỏ đây. Chúc bác vui.
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Vòng tứ kết đã đến rồi
                Thế thì tiếp tục mà ngồi mà xem
                Không xem rồi lại thấy thèm
                Xem rồi ngấy ngất hơi men sướng đời

            • Vũ Ngọc Vân Anh
              Anh ơi,đi về không có quà cho em hử?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Quà anh đi chỉ có thơ
                Vần thơ bịa vội đang chờ em đây
                Vào nhà cho ngấm men say
                Cho lòng thêm sướng mỗi ngày em sang
            • NHAT THUYH
              Chúc bạn đi du lịch vui vẻ và cùng trái bóng tròn đến vòng chung kết nhé.Thân mến
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Em vẫn coi bóng thường xuyên
                Nhiều khi mất điện cũng điên lắm mà
                Miền trung nhiều lúc mất pha
                Đang xem bóng đá thế là tắt luôn
                Tối om mới thấy mình buồn
                Thôi đành xem lại sớm hôm sau rồi
            • Meoxinh
              Anh ui, hôm nay anh nhận định đội nào thắng???
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Đội nào anh cũng thấy hay
                Đội nào cũng muốn trao tay cúp vàng
                Nhưng mà luật lệ rõ ràng
                Kẻ thua người thắng ngỡ ngàng làm chi?

            • Nguyen
              Em ơi hôm nay khong có bóng đá thì anh em ta vẫn 100%nha
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Bia chai anh rót cốc to
                Cùng nhau nâng cốc cùng hô to nào?
                Anh hô em thét bóng vào
                Nhiều khi bóng cứ vút cao lên giời
                Bóng tròn anh sút em bồi
                Khung thành bỏ trống anh ơi nó vào
            • Lam Hồng
              LH sang nhà  mời trà bạn CĐ nì! hihii..
              Đêm an lành và đong đầy niềm vui nha bạn thân iu!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Trà xanh ta uống đêm hè
                Thuốc lào sòng sọc nước chè xanh ngon
                Thức đêm xem trái bóng tròn
                5 châu không ngủ cười giòn hô vang
                Đêm khuya thanh vắng xóm làng
                Lỡ mồm hô sút họ hàng khó coi
                Người ta nhầm hiểu lôi thôi
                Bóng tròn bầu dục tưởng tôi đá vào
            • thien_than_oo
              CĐ...Rang me, món mới kính mời.Hì!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Cua rang vàng cả hai càng
                Em sang sao lại vội vàng về ngay
                Thích thì cứ ở lại đây
                Để rồi cùng ngấm men say hẵng về
                Say rồi cơn tỉnh cơn mê
                Thèm cua rang mẻ đã về lại sang
            • Meoxinh
              Anh ui đi biển về chưa a??? Thanh Hoá có mất điện k a??? Về nghỉ mai mùng 2 xem tiếp bóng đá nha  a
              good night!
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Anh vừa về mới sáng nay
                Miền trung mất điện bao ngày bao đêm
                Không xem bóng đá thì thèm
                Đang xem mất điện có điên không nào?
            • Quynh
              • Quynh
              • 17:37 30 thg 6 2010
              Quà của em đâu?
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Quà anh xin tặng vần thơ
                Để rồi về ngủ lại mơ màng màng
                Mơ rồi lại muốn đi sang
                Đọc thơ Kinh Bắc em càng sướng thêm
                Quà này như của làm duyên
                Nếu ai nhận được khó quên lắm mà
                Quà này bịa phát là ra
                Không mua không bán sang nhà có ngay
                Em sang anh sẵn trao tay
                Em về em muốn sang ngay thôi mà
            • Hằng Nga - Chân Tình Hội
              Tất cả đều mệt vì bóng đá mấy ông la hét như điên cuồng  ,làm mỉnh cũng muốn điên luôn
               Sang thăm CĐ MÌNH CÓ MẤY CÂU THƠ TẶNG CHO  BẠN NÈ
                     Đôi mắt em mang hình viên đạn
                    Em nhìn anh với cả trới thương
                    Hè về phượng nở đẹp vấn vương
                    Em cùng anh ngắm nhìn cho có bạn
                   Chứ HN đâu nỡ để cho  CĐ  đứng nhìn một mình tội chết đó
                    HN họa lại cho CD đó
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Bóng vẫn đá người xem còn đó
                Trăng đêm khuya soi tỏ hình ai?
                Thức đêm suốt mấy canh dài
                Mắt nhìn vô tuyến nhớ ai sang nhà
                Mùa hạ nắng sao mà oi thế?
                Khổ thân người dâu bể chơi vơi
                Phương hồng đỏ rực muôn nơi
                Em nghe anh nói những lời thân thương
            • tinhyeunhandoi
              (Empty)
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Sang nhau để chúc ngủ ngon
                Nhưng mà trái bóng vẫn còn trên sân
                Còn mê đường bóng xuất thần
                Còn đang chăm chú mấy vần thơ suông
            • Bongbayhong
              Chúc CĐ có một kỳ du lịch thú vị nhé.... Chưa đi chưa biết Sầm Sơn...đi rồi có lẽ chẳng hơn ở nhà..... hiiiiiii... 
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Gọi là du lịch Sầm Sơn
                Được ra với biển chắc hơn ở nhà
                Ở nhà cắt điện đấy mà
                Được đi ra biển thấy ta yêu đời
                Bạn hiền blog muôn nơi
                Sang nhà vui chúc cho tôi vui nhiều
                Trời nam biết mấy thương yêu
                Ngắm nhìn phương bắc cánh diều chơi vơi
                Chuyến đi kể cũng tuyệt vời
                Tình trên mạng ảo bao lời khó quên
            • Phong Lan
              Chẳng xem đá bóng trận nào
              Em qua thấy bác hô hào đâm mê
              Người ta đá bóng thấy nghề
              Bác Cua thơ thẩn còn ghê hơn kìa
              Dùng thơ tường thuật quá suya
              Nhà đài mà biết là vìa mời ngay
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Mê thì cứ việc sang đây
                Ta xem bóng đá ta say men nồng
                Cùng nhau ta được ngóng trông
                Đội nào ta cá thành công ta mừng
                Ta khao bạn quí vui chung
                Mừng cho thắng cược cho lòng thêm vui
            • Ha Viet
              Quan họ nghe tha thiết quá
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                Thế thì cứ việc nghe đi
                Nghe cho thoải mái mấy khi sang nhà
                Quan họ lời vẫn thiết tha
                Miếng trầu cánh phượng mang ra để mời
                Ăn vào thắm đỏ làn môi
                Nhờ về Kinh Bắc quê tôi mà thèm
                He he he

            5 nhận xét:

            1. thuyquehuong
              12:41 29 thg 6 2010
              Anh tài thật, họa thơ bất kỳ đề tài nào, phục anh sát đất! Chúc anh ngày vui nhé.
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              09:02 4 thg 7 2010
              Đấy là ngẫu hứng mua vui
              Để cho khách quí sang chơi vui cùng
              Hạ về đỏ rực phượng hồng
              Đón cơn gió mát mà lòng xốn xang
              Vén rèm mời bạn vào hang
              Vần thơ mời đọc tình càng đậm sâu
              Trang blog mãi trong nhau
              Niềm vui rạng rỡ còn lâu mới mờ
              Vui thì hoạ mấy vần thơ
              Tặng cho khách quí sang cua chúc mừng

              quynh nhu vu
              10:17 29 thg 6 2010
              wc sôi nổi quá.
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              09:06 4 thg 7 2010
              Bóng tròn trên đất châu Phi
              Chung vui ngày hội còn gì vui hơn
              Xem đá bóng quên cả cơm
              Nhiều khi ngẫu hứng sướng hơn rượu chè
              Xem bóng mãi hoá đam mê
              Một mình vẫn cứ đêm khuya hét hò
              Bóng vào ta hét cho to
              Ta khen đội thắng ta lo đội buồn
              Worldcup còn gì vui hơn
              Trời Nam
              từ khắp bốn phương vui cùng

              Trúc Hòa
              09:45 29 thg 6 2010
              (Empty)
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              09:08 4 thg 7 2010
              Xem đá bóng hoạ vần thơ
              Để cho khách quí sang cua vui cùng
              Mấy khi lòng lại bảo lòng
              Sang cua Kinh Bắc vào trong hàng này
              Vần thơ bịa vội trao tay
              Đọc đi bạn nhé cho say men nồng

              Nguytruong
              01:20 29 thg 6 2010
              Ngày gia
              đình Việt Nam 28/6, chúc bạn và gia đình hạnh phúc!
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              09:10 4 thg 7 2010
              Cảm ơn bạn đã sang chơi
              Ngày này ta như những người quanh ta
              Bốn phương sống một mái nhà
              Non xanh nước Việt vẫn là của ta
              Cùng nhau ta hát bài ca
              Đón ngàn năm tuổi dâng hoa tặng Người
              Chúc cho gia đình muôn nơi
              Niềm vui hạnh phúc rạng ngời trăm năm

              Vũ Ngọc Vân Anh
              18:39 28 thg 6 2010
              CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC NHÂN NGÀY 28/6
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              09:14 4 thg 7 2010
              Hôm nay là ngày gia đình
              Chủ đi du lịch một mình phương xa
              Mấy hôm bận rộn xa nhà
              Ra quán mất điện khó xa quán chơi
              Cửa nhà bỏ bễ lôi thôi
              Bạn bè khách quí sang chơi mà buồn
              Hôm nay về hoạ thơ luôn
              Xin người khách quí chớ buồn làm chi
              Thơ này nhờ gió gửi đi
              Chúc cho đời mãi thầm thì mùa xuân
              Gia đình như ánh trăng ngần
              Như vầng cổ nhạc mãi gần bên nhau
              Mỗi cây hoa một sắc màu
              Trong ngoài êm ếm bên nhau trọn đời

              Muaherucro
              14:41 28 thg 6 2010
              Đi SS vẫn có thể xem được bóng đá mà. Hi hi
              Về có quà đó nha. Toàn cua biển thôi nhá.
              Nhân ngày gia đình VN, chúc anh luôn hạnh phúc.

              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              09:20 4 thg 7 2010
              Sầm Sơn mất điện triền miên
              Không xem bóng đá suýt điên đây nè
              Sầm Sơn cảnh đẹp mà mê
              Nâng ly rượu quí mà mê mẩn lòng
              Biển khơi mây nước trời trong
              Được đi ra biển là lòng mát thêm
              Miền trung cũng một nỗi niềm
              Ăn toàn hải sản lại thêm yêu đời
              Bạn bè blog tôi ơi
              Ghé về Hà Tĩnh thăm người bạn xa
              Quảng Bình đẹp lắm quê ta
              Tiện đường ghé động Phong Nha mấy ngày
              Ở đâu cũng non nước này
              Được đi đến đó mà say tình người
              Say hương gió lộng đất trời
              Say hồn sông núi say lời tri âm
              Sẽ còn đây với tháng năm
              Đẹp như một khúc nhạc trầm cung ngân
              Chúc gia đình mãi mãi xuân
              Bên nhau hạnh phúc quây quần đi lên

              Trả lờiXóa
            2. Hoa Va`ng
              13:26 28 thg 6 2010
              Ngày gia đình VN ( 28/6 ) vui vẻ, ấm áp, hạnh phúc em nhé!
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              09:24 4 thg 7 2010
              Cảm ơn chị ghé thăm em
              Một ngày ý nghĩa chị đem hoa vàng
              Chanh chua chị cũng mang sang
              Giỏ hoa vàng rực ngập tràn hương thơm
              Gửi tình đi khắp muôn phương
              Gửi lòng để lại quê hương mẹ hiền
              Chúc cho tổ ấm mọi
              miền
              Gia đình hạnh phúc vững bền dài lâu
              Trăm năm răng rụng bạc đầu
              Con đàn cháu đống bên nhau kết đoàn
              Đẹp như một giỏ hoa vàng
              Chị mang chị tặng vào hang cua đồng
              Hê hê hê

              Jhn Thi
              01:06 28 thg 6 2010
              Cảm ơn Cua đồng đã ghé thăm nhà, hình như lâu lắm rồi bạn cũng đã ghé thăm. Sang thăm lại, nhà bạn ngập tràn những ý thơ rất tuyệt!!!!!!!
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              09:26 4 thg 7 2010
              Nhiều khi bận rộn việc công
              Chưa xong việc thấy trong lòng chưa ưng
              Việc nhà ai lẽ dửng dưng
              Nhiều khi cũng phải tạm dừng cuộc chơi
              Đến khi công việc xong rồi
              Là ta thoải mái vui chơi bạn hiền
              Ta vui ta bịa luyên thuyên
              Ta thăm bạn quí chung men rượu nồng

              Binhnguyen
              23:02 27 thg 6 2010
              Thầy giáo nghỉ hè...ko lo dậy sớm thì tha hồ xem nhể
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:38 4 thg 7 2010
              Nghỉ hè thoải mái vui chơi
              Đêm xem ngày ngủ thấy đời thêm sang
              Sáng ra vẫn thấy bó càng
              Cò quăm vẫn ngủ chẳng màng việc chi
              Thôi thì bóng đá mấy khi
              Cứ chơi cứ sướng tiếc gì thời gian
              Tha hồ hò hét giọng khàn
              Nhiều đêm nằm ngủ chẳng màn muỗi khiêng
              Vợ nhà chỉ thích ngủ riêng
              Vì mê bóng đá em khiêng mấy ngày
              Chỉ vì em ngấm men say
              Em mê bóng đá những ngày hè oi
              Rượu ngon thì đã ngấm rồi
              Thôi thì cứ sướng cuộc đời mấy khi?
              Hi hiiii

              Pham_Hong
              21:33 27 thg 6 2010
              Xuat' khau^? thanh` tho*
              Lau ko nghe dan ca, hay thjet^.
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:41 4 thg 7 2010
              Sang nhau là quí lắm rồi
              Vần thơ đưa đón người chơi ghé nhà
              Ngoài vườn quỳnh nở đầy hoa
              Hương thơm ngào ngạt trong nhà cua đây
              Vần thơ quà tặng trao tay
              Cho người bạn quí mỗi ngày sang chơi
              Dân ca quan họ xin mời
              Miếng trầu cánh phượng người ơi đừng về
              Gió đông thoang thoảng bờ đê
              Cánh diều cao vút mà mê mẩn lòng
              Lần sau sang với cua đồng
              Không sang thấy nhớ rồi lòng bảo sang

              Nhang
              18:19 27 thg 6 2010
              em có cái lẩu mang sang biếu bác để bác bồi dưỡng để đêm nay còn coi đá bóng tiếp hiiii,nhớ mời chị nhà và các cháu nhé.
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:44 4 thg 7 2010
              Lẩu cua gạch đỏ gạch vàng
              Mang sang là để cho chàng hoạ thơ
              Rau xanh,mấy quả cà chua
              Rau rền đo đỏ miếng dưa mát lòng
              Riêu cua nóng sốt chờ mong
              Bạn hiền khách quí có lòng sang chơi
              Tiện đây ta múc ra mời
              Canh cua ngọt mát nhớ người nhà quê
              Cùng xem bóng đá cùng mê
              Cùng nâng rượu chúc đến phê thì dừng

              Cuocsonmien
              17:52 27 thg 6 2010
              Chiều chủ nhật có độ gì ko Cua !
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:47 4 thg 7 2010
              Chiều nay vẫn ở Sầm Sơn
              Điện thì tắt ngấm không hơn ở nhà
              Thèm bóng đá cứ vào ra
              Đâu còn cá độ thắng hoà hay thua
              Sầm Sơn con sóng vỗ bờ
              Mà sao bóng đá thờ ơ
              thế này
              Mấy hôm cắt điện mới gay
              Không xem bóng đá còn hay nỗi gì?

              Trả lờiXóa
            3. thuy
              15:54 27 thg 6 2010
              thăm anh cua đây, chúc anh có ngày nghĩ cuối tuần ấm áp và ngọt ngào nhé
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:50 4 thg 7 2010
              Lâu rồi em mới sang chơi
              Hôm nay mới thấy sang người Bắc Ninh
              Xin mời em miếng trầu xinh
              Ăn vào cho đỏ cho tình thêm sâu
              Lục bình trôi bến sông Cầu
              Nhớ về phương Bắc miếng trầu đưa duyên
              Mời em ghé tựa mạn thuyền
              Vui chơi thoải mái hết duyên rồi về
              Hê hê


              ngotoanthangpt
              14:49 27 thg 6 2010
              NGHỈ NGƠI THOẢI MÀI NHƯNG ĐỪNG QUÊN BÓNG ĐÁ NGHE!
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:54 4 thg 7 2010
              Em đi chơi biển Sầm Sơn
              Kể ra bóng đá không hơn ở nhà
              Ở đây mất điện luôn mà
              Chỉ nghe tiếng sóng vỗ oà bờ xa
              Không xem bóng đá được mà
              Thôi đành tạm gác cho qua mấy ngày
              Bạn bè blog ta đây
              Từ trong Hà Tĩnh tỏ bày mời vô
              Quảng Bình đất mẹ nên thơ
              Phong Nha em ghé để cho thoả lòng
              Miền trung nắng đẹp mây hồng
              Chuyến về Hà Tĩnh thoả lòng ngao du


              Ánh Mặt Trời
              12:34 27 thg 6 2010
              Lâu bận không ghé thăm Cua Vì Anh quá bận búa xua việc mà Nhớ Cua tình cảm đậm đà Sang thăm Cua chút uống trà cùng em Bình luận Worldcup trong đêm Câu chuyên bóng đá càng thêm ấm nồng.... AMT chúc em và đại gia đình vui khỏe hạnh phúc
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:58 4 thg 7 2010
              Anh sang chơi em vui biết mấy
              Em xa nhà cũng thấy xốn xang
              Sầm Sơn cái nắng ngập tràn
              Em đi du lịch lại càng thêm vui
              Mấy hôm xa cách nhà rồi
              Bạn bè Hà Tĩnh lại mời vào chơi
              Quảng Bình non nước mây trời
              Vô thăm mà thấy cuộc đời thêm sang
              Miền trung đêm tối buông tràn
              Điện thường hay mất lại càng buồn thay
              Buồn cho trận bóng tối nay
              Bây giờ mất điện bó tay mất rồi
              Cảm ơn anh ghé thăm chơi
              Chúc anh mạnh khoẻ bên người thân yêu


              Giáng Hương
              11:32 27 thg 6 2010
              Chúc anh đi chơi Sầm Sơn Thật vui và bình an nhé !
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:00 5 thg 7 2010
              Sầm Sơn sóng biển vỗ bờ
              Xa xa mây ảo sương mờ phủ giăng
              Đêm về soi bóng vầng trăng
              Đêm nghe cổ nhạc chị Hằng ngó xem
              Sầm Sơn không đến thì thèm
              Đi thì mất điện làm em hơi buồn
              Ra biển ngắm ánh trăng suông
              Không xem worldcup thèm thuồng làm sao?


              Songhuong9599
              10:28 27 thg 6 2010
              Hàn Quốc đá thật là hay
              Uruoay cũng ra tay tức thì
              Bỗng dưng quả bóng nằm lì
              Bên trong lưới của đôi ni mất rồi
              Đến sau cũng được hòa đôi
              Nhưng thôi hiệp cuối hết rồi còn đâu
              Hàn Quốc đá sức bền lâu
              Kỹ thuật cũng tốt hẹn hầu mùa sau
              Thua 2 - 1 thấy cũng đau
              Nhưng thôi đành vậy làm sao bây giờ.
              Cua đi nghỉ mấy bữa cơ
              Ra về nhớ có Cu đơ làm quà
              Nếu không cứ vậy ta la
              Nên cứ liệu nhé Cua à nhớ chưa?
              ***
              Chuyến du lịch vui vẻ nhé Cua uiii


              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:05 5 thg 7 2010
              Sầm Sơn nghỉ mát 3 ngày
              Tiện đường Hà Tĩnh đi ngay luôn mà
              Bạn bè blog của ta
              Đón chào bạn quí xa nhà về chơi
              Quảng Bình sắc đẹp mây trời
              Non cao mây phủ nhớ người xưa qua
              Qua Đèo Ngang bóng chiều tà
              Nhớ bài thơ ấy vọng ra những lời
              Trên cao nhìn xuống biển khơi
              Mênh mông con nước tình người thêm sâu
              Phong Nha đón đợi đã lâu
              Tình trên blog theo nhau du hành
              Mấy ngày trôi thật là nhanh
              Cảm ơn bạn quí đã dành cho nhau
              Chuyến đi còn mãi sắc mầu
              Ảo mà không ảo còn lâu mới mờ

              Trả lờiXóa
            4. nga
              08:58 27 thg 6 2010
              khong ngo bac cua co tinh than co vu bong da cao den vay
              chuc bac nhieu suc khoe
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              12:08 5 thg 7 2010
              Vui bóng đá quên cả ăn
              Đêm khuya thanh vắng chị Hằng vẫn soi
              Ngoài vườn những giọt sương rơi
              Trong nhà bóng đá bao nhiều hô vang
              Ngẩng lên nhìn cái cúp vàng
              Mà mơ đội bóng của chàng vinh quang


              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              02:25 27 thg 6 2010
              Nghỉ hè em được về quê

              Để rồi em phải chăn dê cho
              thầy
              Đồng xa đang thiếu người
              cầy
              Ruộng nhà tát nước chưa đầy
              đâu em
              Em về bao việc làm thêm

              Hương quê vương vấn nỗi
              niềm em mang
              Hết hè mang đến tặng chàng

              Chàng nhìn cứ ngỡ Hàng than
              mới về
              Chỉ vì em sống với quê

              Đầu trần quần sắn đi về sớm
              hôm
              Xin anh đừng chớ có buồn

              Vài ba tháng nữa trắng luôn
              thôi mà
              Trả lời nhận xét này

              sao đêm
              02:07 27 thg 6 2010
              NGẤT NGÂY CON GÀ TÂY BẠN Ạ Khán giả một phen ngất ngây CÓ KHỎE KO?
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              02:10 27 thg 6 2010
              Sướng thì mới được ngất ngây
              Trông như một chú gà tây xổng chuồng
              Khán giả nhìn cũng thấy thương
              Nhưng đời là thế bình thường cả thôi


              Human Idea Virus
              02:02 27 thg 6 2010
              Đi vào đó mang quà Thanh Hoá ra BN khoe anh nhé - Lợn tai xanh vẫn còn dịch đấy anh ạ
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              02:13 27 thg 6 2010
              Anh về thăm lại Xứ Thanh
              Thăm con sóng vỗ biển xanh vài ngày
              Chắc là cũng được vui say
              Gặp em gái nhỏ nơi này mà thân
              Xứ Thanh tình vẫn thêm gần
              Đi trên phố biển người thân đâu rồi
              Sao cứ để một mình tôi
              Nhìn con sóng vỗ nhìn trời đầy sao?


              ngoc
              00:59 27 thg 6 2010
              Đồ Sam Sơn có nhiều vui hơn đồ mình không Anh ?
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              01:44 27 thg 6 2010
              Sầm Sơn có biển để vui
              Có bàn đánh phỏm có người đam mê
              Có khi lòng nổi máu dê
              Đi trên bờ biển mà mê mẩn lòng
              Đại dương xa cách ngàn trùng
              Bao nhiêu con sóng vấy vùng bờ xa
              Sầm Sơn khác hẳn đồ nhà
              Có đi mới biết có ra xa bờ
              Xa nhà mới ôm ngọn sóng xô
              Về rồi ngẫu hứng vần thơ làm quà

              Meoxinh
              00:53 27 thg 6 2010
              Cám ơn a, bài thơ a tặng e làm e xúc động quá
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              01:41 27 thg 6 2010
              Sang nhau chia sẻ nỗi lòng
              Để cho má thắm thêm hồng lâu hơn
              Để đời vơi bớt cô đơn
              Để trăng mãi sáng sớm hôm bên nhà
              Niềm vui môi hé như hoa
              Trong lòng bớt nhẹ mới là tri âm
              Cớ sao để bạn âm thầm
              Để quên quá khứ tháng năm tủi sầu
              Để rồi năm tháng phía sau
              Cuộc đời tươi đẹp sắc màu lung linh

              Trả lờiXóa
            5. Meoxinh
              00:37 27 thg 6 2010
              Hay thật nhưng e buồn...bởi e là người châu Á...mà e k muốn vào sổ đen đâu???
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              00:46 27 thg 6 2010
              Biết em buồn anh vội chạy sang luôn
              Để cho em vơi nỗi buồn năm ấy
              Trái tim đau nhớ bao ngày mới dậy
              Để ngọt ngào cho cuộc sống đơm hoa
              Biết em buồn em cũng chẳng kêu ca
              Biết ông trời vẫn đùa ta như thế
              Chân yếu tay mềm em ơi không thể
              Phận má hồng đâu có dễ mà đi
              10 năm qua còn nhớ lại làm chi
              Người đã bỏ từ khi còn con bé
              Đã qua rồi em ơi thời son trẻ
              Ngẩng cao đầu lặng lẽ để chờ mong
              Anh biết trong em phận gái má hồng
              Đủ bản lĩnh trước bão giông sóng cả
              Dù đường đời còn bao điều vất vả
              Vẫn tin rằng tất cả sẽ dành em

              Meoxinh
              00:04 27 thg 6 2010
              Tem vàng nè bác Cua ui
              Nhưng chán quá Hàn QUốc đã bị loại roài
              Trả lời nhận xét này

              CUA ĐỒNG KINH BẮC
              00:33 27 thg 6 2010
              Thêm bạn
              Vào sổ đen




              Tem vàng xin tặng cho em

              Đúng là cô bạn thân quen
              hôm nào
              Cua đang vui sướng biết
              bao
              Vừa xem bóng đá em vào
              chơi ngay
              Tem cua trao tặng em đây

              Vần thơ bịa vội trao tay
              em liền
              Worldcup vang vọng mọi
              miền
              Cùng xem cũng thấy nỗi
              niềm lâng lâng
              Bạn xa cho đến bạn gần

              Cùng xem bóng đá quây quần
              bên nhau
              Có gì mà phải kêu đau

              Có thua có thắng có sầu có
              vui
              Hàn Quốc thua cũng vui rồi

              Trận cầu ấn tượng nhiều
              người khen hay

              Trả lờiXóa

            Bình luận tại đây nhé người ơi???