TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CHUYỆN TÌNH CỦA HAI CHIẾC GỐI


Em ơi hai trái tim hồng
Dù rằng trái dấu nhưng lòng đã trao
Bên ta kề sát thủa nào
Cho tim rực giọt máu đào bên nhau
Vẫn còn êm ái đậm sâu
Vẫn còn say đắm trong nhau những ngày
Thoả lòng trong phút cuồng say
Em ơi gối chiếc những ngày giao duyên
Mà sao em đã vội quên
Tháng ngày ấp ủ hơi men tình nồng
Tình anh theo gió vào trong
Thì em đáp lại tấm lòng vị tha
Thầm yêu trộm nhớ mới là
Hoa thơm trái ngọt cùng ta vui vầy
Để rồi cùng ngấm men say
Để tình ca ấy mỗi ngày âm vang
Anh buồn anh đợi em sang
Mà sao em chẳng vội vàng là sao?
Tim anh máu chảy dạt dào
Đôi khi liều lĩnh anh trao hôn hồng
Hỏi rằng em có nhận không?
Cho dù bị phạt miễn mong được gần
Xuân thì xuân mãi càng xuân
Hai ta cầu ước mãi gần trăm năm
Bên nhau đôi gối ta nằm
Đẹp như một ánh trăng rằm soi nghiêng
Cuộc đời đâu dễ mà quên
Tháng năm năm tháng dệt nên mộng vàng

Anh ơi hai trái tim hồng
Bởi vì trái dấu phải lòng với nhau
Nghìn trùng cách trở sông sâu
Thì ta vẫn cứ cùng nhau một nhà
Vẫn còn vang tiếng câu ca
Vẫn còn say đắm đậm đà cuồng say
Thoả lòng ta gặp nhau đây
Anh ơi gối chiếc nhớ ngày giao duyên
Em đây nào có vội quên?
Mà sao anh nỡ bỏ em một mình?
Hàng ngày vẫn bảo em xinh
Lời anh vẫn nói chúng mình có duyên
Tình em thì vẫn còn nguyên
Thầm yêu trộm nhớ tô thêm sắc hồng
Nhớ nhung nhung nhớ trong lòng
Đêm về gối chiếc má hồng ấp e
Gió đông thoang thoảng đêm hè
Em nằm gối mộng mơ về tình chung
Ông tơ bà nguyệt có lòng
Thì ta thành vợ thành chồng đẹp đôi
Ví như đôi gối kia thôi

Hai ta sẽ sống trọn đời bên nhau.
HappyHouse
  • Em chao Anh ! lau  roi  Em moi co dip ghe tham Anh Cua , Nhung chiec goi that  xinh va tran day  y  nghia , bai  tho cung  that  la hay, Em chuc Anh  va gd luon vui va Hanh phuc nhe!
    • ĐÒ CHIỀU
      Vậy là anh trước em sau Về chung ngõ nhỏ cùng nhau bước vào . Trời thương tình thắm duyên trao Hai đầu nổi nhớ buộc vào trăm năm.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đẹp như một ánh trăng rằm Đẹp như đôi gối ta nằm chung đôi Vai kề má tựa chịn môi Cho đôi cho lứa sóng đôi vẹn tình
    • Phuong
      Một cây gỗ trong công viên quốc gia Jedediah Smith Redwood (California - Mỹ) có kích thước khổng lồ, cao tới 300 foot (hơn 90m). Thông thường để chụp toàn cảnh, nhà nhiếp ảnh cần phải đứng xa, lấy toàn bộ không gian. Tuy nhiên, do xung quanh vướng nhiều cây khác, nên Michael Nichols, nhiếp ảnh gia của kênh truyền hình National Geographic đã sử dụng một hệ thống ròng rọc, với nhiều camera được đặt và kéo lên song song với cây lớn.
      Tang A Cua Dong cay co thu .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cám ơn cô giáo sang chơi Một cây cổ thụ tặng người Bắc Ninh Cây cao sao thật lắm tình Cua còn vẫn trẻ sức mình đương trai Cây kia cao lớn to dài 20 năm xưa sức trai mới già Mang cây cổ thụ sang ta Chắc là chúc cua chẳng già- mãi xuân?
    • Bongbayhong
      Bài thơ thật ý nghĩa....chúc anh Cua tuần mới thật nhiều hạnh phúc....
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trời hè đón bạn sang chơi Trăng đêm soi bóng ta vui thơ vườn Làm gì phải ngắm trăng suông Chén trà ta uống có hương hoa quỳnh
    • Cuocsonmien
      Chuyện tình hai gối sao lâu ?
      Để cho em cứ càu nhàu anh thui !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Gối kia còn đến trăm năm Sang chơi thoải mái muốn nằm có ngay Gối này cần sẽ trao tay Không mua không bán sang đây cho liền Sang rồi thì chớ có quên Khi về phải nhớ rằng em nhớ nhà
    • TênTên
      • TênTên
      • 16:28 7 thg 6 2010
      Gối đẹp tóa ^^
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Đẹp thì bạn hãy sang đây Nếu cần cua sẽ trao tay bạn liền Gối này gối mộng nhiều duyên Gối vào chắc ngấm hơi men cua đồng Về nhà cứ bảo với chồng Rằng em thích gối em lồng đi chơi Em mang đôi gối về rồi Chồng nào chẳng thích lại cười đưa duyên
    • NHAT THUYH
      Qua thăm Cua gặp đôi gối đẹp,
      Nằm bên nhau môi mắt trao tình,
      Hai tâm hồn hòa cuộc đời xinh.
      Dù bão táp vẫn không chia nổi.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Gối kia nằm đó chờ ai? Sang chơi mà thích nhìn hoài hồi lâu Gối này phải để gần nhau Cho hương thơm sắc nhuộm màu thời gian Gối kia khỏi phải mắc mà..
    • DIỆU THƯỜNG
      xin chào chúc anh tuần mới có nhìu niềm vui mới nhá
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Sang chơi với lão cua đồng Đêm hè tay xách giỏ hồng xinh xinh Sao em đi có mỗi mình Đường khuya thanh vắng thực tình liều ghê Khi về nhớ tới đường đê Rẽ luôn đường tắt đường về nhà em Hôm nào rảnh rỗi mà thèm Sang cùng chồng nhé để em an toàn
    • Demtranglanh
      CHÀO NGÀY MỚI

      Chào ngày mới bao niềm tin yêu
      tới
      Ta bên người bên bạn thật là vui
      Bao ấp yêu bao nhiêu nỗi đợi chờ
      Hôm nay có và mai này mãi có

      Bên nhau nhé trao lời yêu câu nhớ
      Chớ muộn phiền vì những nỗi niềm
      riêng
      Những lo toan bao vất vả bon chen
      Ta trút hết bao muộn phiền mệt
      mỏi

      Bên ta đó có anh và có bạn
      Có muôn người chia vạn nỗi niềm
      yêu
      Xin hãy vui và hãy nhớ một điều
      Ta cầu chúc bạn muôn ngày hạnh
      phúc

      Nếu tâm tư còn chưa nơi gửi trút
      Hãy yên lòng…xin cứ trút nơi tôi
       * * * Sang thăm anh ngày mới ...vui hạnh phúc anh nhé !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ta ôm ngày mới vào lòng
        Bên người bạn quí nụ hồng ta trao
        Chữ tình ôi đẹp làm sao
        Trao duyên nhắn gửi trọn vào trang thơ
        Lời thơ như đợi như chờ
        Nỗi niềm an ủi giấc mơ mỉm cười
        Một ngày mới thật vui tươi
        Có ta có bạn cuộc đời đẹp hơn
        Gửi tình đi khắp bốn phương
        Gửi lòng ở tại quê hương mẹ hiền
        Dù đi xa khắp mọi miền
        Ta luôn cầu phúc ấm êm vẹn toàn
        Hạ về lòng dạ chứa chán
        Gió đông hây hẩy như mang thiệp hồng
        Ngắm nhìn trời sáng xanh trong
        Mà như cứ nhớ mây hồng đến đây
        Để rồi ta ngấm men say
        Bên trăng lòng mộng một ngày gần hơn
    • Minh Anh
      Một bài thơ và những hình ảnh mình họa để lại cho người đọc thật nhiều ấn tượng!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cảm ơn chị ghé nhà em
        Chị nhìn đôi gối chị khen cua đồng
        Đêm nay trăng sáng xanh trong
        Chè tam rượu tứ mát lòng người sang
        Gối kia gối mộng gối vàng
        Để cho đôi lứa chàng nàng đưa duyên
        Gối này gối thật khó quên
        Gối rồi lại sướng muốn thêm nhiều lần
        Gối này dành tuổi thanh xuân
        Môi hồng má đỏ thích gần nhau hơn
    • Trịnh
      Lâu rồi mới ghé sang thăm Nhà cua quỳnh nở hương thơm khắp nhà Ngó nghiêng nhìn cảnh ngắm hoa Thấy ngay đôi gối đang xoa men tình Thôi đành quay vội  ra về Kẻo tình đôi gối lỡ duyên bồng bềnh!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Gối kia gối tính gối tình
        Để cho đôi lứa bồng bềnh men say
        Gối này như miếng trầu cay
        Gối vào nó đỏ môi này chịn môi
        Già gối tự thấy cuộc đời
        Như mình trẻ lại nhớ thời xuân xanh
        Gối kia như của để dành
        Chỉ dành trai gái đã thành duyên đôi
    • MAI THANH
      Chào Cua Đồng Kinh Bắc! Lâu lắm rồi, nay mới gặp lại nhau! Chúc CĐKB về bài thơ tình dài lấy hình tượng đôi gối làm ý tưởng cho bài thơ, rất hay! Nhớ thăm nhau luôn nghe! Mong gặp mọi điều tốt lành! Bey! Bey!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Lâu rồi ta mới gặp nhau
        Hôm nay gặp gỡ như cau với trầu
        Chưa ăn trầu vẫn một màu
        Ăn rồi môi đỏ lòng nhau thắm nồng
        Vần thơ như đợi như mong
        Bạn hiền sang với cua đồng cho vui
        Gối kia thêu dệt xong rồi
        Vần thơ xin tặng trao người tri âm
        Là tình ta ghé nhau thăm
        Là vần thơ để tháng năm đợi chờ
    • Songhuong9599
      Cua dạo này chuyển chủ đề rồi hử? Hiii Tuần mới vui vẻ và may mắn nhé Cua ơi.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Nghỉ hè tếu táo cho vui
        Bà con hàng xóm sang chơi khỏi buồn
        Ngày hè thấy mát mẻ hơn
        Vì tình ngây ngất bốn phương gửi lời
        Mấy khi rảnh để sang chơi
        Sang chơi chỉ muốn nụ cười trong nhau
        Sông Hương thơ cũng thấy giàu
        Vần thơ đồng cảm trong nhau lắm rồi
        Đọc thơ thoang thoảng những lời
        Nghe như chim hót dưới trời Thủ đô
        Ngàn năm chung một sắc cờ
        Thì ta cũng gửi vần thơ vui cùng
    • MINH HUYỀN
      Chúc CUA ĐỒNG tuần mới thật may mắn và thành công nhé!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cô sang cô tặng bông hồng
        Sáng nay cua thấy trong lòng thật vui
        Hè về hoa phượng đỏ tươi
        Nghỉ hè cũng thấy cuộc đời rảnh rang
        Ghé thăm bè bạn muôn làng
        Lấy niềm vui lớn ta mang vui cùng
    • kimle
      • kimle
      • 03:17 7 thg 6 2010
      tuần mới an lành và nhiều niềm vui nhé anh CĐ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Xa xôi muội ghé đến chơi
        Nghìn trùng xa cách biển khơi đón chào
        Nhà cua rèm vén cứ vào
        Cua trong hang thấy vội chào muội đây
        Muội sang mời muội vào ngay
        Hưởng cơn gió mát thơ này huynh trao
        Những ngày hè nóng làm sao
        Thăm nhau hóng gió lẽ nào không vui?
    • Binhyen7131
      Chào CĐKB, BY đã biết CĐ khá lâu nay mới tương kiến, chúc luôn vui và may mắn
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Biết nhau từ thủa còn thơ
        Biết nhau từ lúc còn chưa trưởng thành
        Thế rồi đời lớn khôn nhanh
        Mỗi người mỗi ngả công thành danh cao
        Hôm nay lòng bảo ghé vào
        Mặt mừng tay bắt xin chào người quen
        Ngày xưa suýt nữa có duyên
        Ngày nay gặp gỡ lại thêm đượm đà
        Thì ta năng ghé thăm nhà
        Cho tình ta mãi mặn mà thêm hương
    • Hoa
      • Hoa
      • 23:59 6 thg 6 2010
      Thách Cưới. Cưới em có cánh con gà Có răm sợi bún có vài hạt sôi Cưới em còn nữa anh ơi Có mấy miếng đậu ba muôi canh cần Có xa nhích lại cho gần Nhà em thách cưới có ngần ấy thôi .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ôi ôi ôi
        Thế thì ta thắm duyên rồi
        Anh nghèo cũng đã gặp người cao sang
        Duyên kia lá ngọc cành vàng
        Mẹ cha chú bác họ hàng đều khen
        Bởi vì hai đứa có duyên
        Nghèo hèn chẳng ngại có em ưng lòng
        Rồi đây má thắm duyên nồng
        Có tình có nghĩa vợ chồng làm ăn
        Cuộc đời rồi bớt khó khăn
        Giàu sang mong đợi tháng năm cũng về
    • ♥๑۩ T.Loan ۩๑♥
      Anh trai cứ xuất khẩu là ..thành thơ hihi tuyệt quá anh, cảm ơn anh đoạn thơ rất hay ngủ ngon anh nhé
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em sang chỉ được khen anh
        Thơ anh ngẫu hứng để dành bạn xa
        Hễ cứ rảnh rỗi ghé nhà
        Là anh lại muốn mang ra để mời
        Rảnh thì cứ ở đây chơi
        Đợi cơn gió mát quê tôi nắng hè
        Để rồi nghe mấy tiếng ve
        Ngắm chùm phượng vĩ hè về trong ta
    • Quynh
      • Quynh
      • 22:22 6 thg 6 2010
      Anh Cua lãng mạn quá 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Anh thì thích bịa cho vui
        Em thì cũng muốn sang chơi còn gì?
        Thơ đây em cứ đọc đi
        Để anh ngẫu hứng thích gì có ngay?
        Thơ này cua sẵn trao tay
        Không mua không bán sang đây có liền
    • MELODY-TRAN
      chúc một tối chủ nhật vui nhé CDKB 
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Miền Nam
        xa sang nhà cua Bắc
        Đất trời đêm lắc rắc giọt mưa
        Mưa đêm em đứng cửa chùa
        Trời mưa rào lớn em chưa muốn về
        Em đi về đường đê đoạn ấy
        Hai bên đường sẽ thấy mùi hương
        Ven đê cỏ mật bên đường
        Sững sờ dừng lại ngửi hương quê mình
    • huyhuy
      chao lao nhe ngay moi vui ve nhieu..!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Dạo này bác đã đi đâu
        Hôm nay mới thấy sang nhau chúc mừng
        Rượu đây ta giở uống chung
        Hè về trăng sang ta cùng bình thơ
        Bắc Ninh Kinh Bắc đợi chờ
        Sơn La về để bình thơ vui cùng
    • Demtranglanh
      Thơ tình em viết bao trang
      Lòng em đã gửi theo chàng từ lâu
      Đêm ngày em vẫn âu sầu
      Ơi người nơi ấy về đâu hỡi người

      Ai về có thấy nhắn dùm
      Vầng trăng em đợi nghiêng mình bên song
      Anh ơi nếu có chạnh lòng
      Nhờ đưa tin nhắn trăng mong nhé người Mời anh ăn tối nha ..
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Trang thơ tình bao trang em viết
        Ngày hè oi anh biết em anh
        Vần thơ như của để dành
        Đêm mơ đêm mộng ta thành của nhau
        Trăng vẫn sáng dãi dầu năm tháng
        Ta ơn người có Đảng quang vinh
        Để ta như bong với hình
        Ngồi trên mạng ảo để tình muôn nơi
        Dưới ánh trăng anh ngồi anh hoạ
        Vần thơ vui anh thả hồn đi
        Phương nam nghe tiếng thầm thì
        Tiếng người Kinh Bắc gửi đi chút tình
    • SÔNG HỒNG
      hơ hơ.... chuyện tình đôi gối nỳ SH xem nhìu lần lắm roài nhưng mà vẫn
      buồn cười nhỉ.... Thế nhớ... dù đi đâu cũng luôn nhớ chiếc gối kia đang
      nằm ở nhà nhé Cua.
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Gối kia nằm ở nhà cua Ai mà có thích đòi mua thì vào Gối này sẵn có mang trao Đòi mua không bán cứ vào có ngay Gối này gối để trao tay Nếu mà cứ thích cua này cho luôn
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      dizikimi

      Bài phóng tác khá ngọt 
      ngào. Nên sửa đôi chút cho "chất" hơn: MEN NỒNG (1) sửa: HÔN NỒNG, MEN
      NỒNG (2) sửa :SẮC HỒNG ,CHUNG ĐÔI sửa: ĐẸP ĐÔI, Hai câu cuối có thể
      kết: Ví
      như đôi gối kia thôi Hai ta sẽ sống trọn đời bên nhau. Biết
      tính CUA nên mới mạnh dạn góp ý. Tùy CUA sử lý. Đấy chỉ là DẤM ỚT cho
      thêm thi vị. Thông cảm nhé. Chúc CUA thành công.

      CUA ĐỒNG
      KINH BẮC 15:11 06-06-2010

      tuyệt vời -cám ơn thầy- thế chứ- 
      Thơ không người sửa thơ buồn
       Hôm nay thầy đến chuồn chuồn bay cao 
      Trời quang ta rước gió
      vào Cho nhà blog dạt dào tri âm
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        THẦY CỨ CẢM NHẬN VÀ SỬA TIẾP ĐI NHÉ CHÚC THẦY VUI NHƯ ĐÔI GỐI NÀY ẤM ÁP DỊU DÀNG DỄ THƯƠNG
    • Vũ Ngọc Vân Anh
      Anh ui,em thích chuyện tình đôi gối.Dạo thơ anh mềm mại lắm đó.Em thích!
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Thích thì em cứ sang chơi Ngắm nhìn đôi gối để rồi về mua Gối kia mua cạnh cửa chùa Lụa thêu nhung gấm thật là đẹp thay Gối này đôi lứa đắm say Bên nhau hạnh phúc tháng ngày còn son

    8 nhận xét:

    1. Bọ Cạp .
      17:08 6 thg 6 2010
      Thank pác Cua đã ghé thăm ! Pác hát hay wá ! X xin được tặng hoa cho ca sĩ ạ !
      Chúc pác lun yêu đời - thơ giỏi - ca tài...!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:30 6 thg 6 2010
      Quỳnh thơm nở rực trong nhà
      Ai sang cũng thấy mùi hoa thơm nồng Sướng cho cái lão cua đồng
      Có người bạn quí có lòng sang chơi
      Bài thơ ngâm của thầy tôi
      Hôm xưa thầy hát những lời thật hay
      Tiện cái điện thoại quay ngay
      Thế là đăng vội lên đây đấy mà
      Thầy cua thời trẻ xông pha
      Thơ hay hát giỏi thật là đa năng
      Còn cua chỉ thích nhì nhằng
      Theo thầy học mót dưới trăng đêm hè
      Tự nhiên cua thấy mà mê
      Vần thơ cứ ngấm cứ về trong ta
      Thế rồi cua hoạ thơ ra
      Mang cho thầy duyệt thế là hay hơn
      Thầy trao cua một tâm hồn
      Như hoa quỳnh nở đẹp hơn mỗi ngày
      Cảm ơn bạn ghé sang đây
      Nghe thơ rồi đọc thơ này cho vui

      MINH HUYỀN
      16:48 6 thg 6 2010
      Chúc CUA ĐỒNG ngày cuối tuần thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nhé!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:48 6 thg 6 2010
      Bó hoa hồng tím tặng cua
      Thì cua gửi tặng vần thơ làm quà
      Hè về đi bắt bọ đa
      Nó bay nó quạt mát nhà lắm đây
      Gối này gối ngấm men say
      Đỏ hồng đôi má gối này mới duyên
      Chờ em ngồi cạnh mạn thuyền
      Anh làm ông lái chở duyên đến bờ
      Để rồi thoả ước mộng mơ
      Đến bên gối mộng đang chờ bấy lâu

      Le thi thu Hang
      16:47 6 thg 6 2010
      Bác Cua dạo này lãng mạn quá à nha .
      Vui nhé Bác Cua.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:45 6 thg 6 2010
      Nhìn anh cua thấy hay hay
      Thế là mượn tạm về đây hoạ lời
      Cho bà con đến đây chơi
      Đọc xong như thấy bên người mình yêu

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      16:18 6 thg 6 2010
      Mất điện bao hôm vẫn gọi hè
      Quạt nan thầy phẩy cả tiếng ve
      Phượng hồng đỏ rực bên khe suối
      Thiếu nữ thôn quê bán nước chè
      Mời thầy uống chén nước chè quê
      Tươi mát vấn vương buổi chiều hè
      Mồ hôi cư đổ trên vai áo
      Tay quạt liên hồi thích thích ghê


      ♥๑۩ T.Loan ۩๑♥
      14:04 6 thg 6 2010
      Anh trai ĐẠITHI HÀO nhìn ảnh họa thơ tuyệt quá, chủ nhật vui anh nhé.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:40 6 thg 6 2010
      Cảm ơn em ghé anh chơi
      Mời em gối thử gối rồi ra đây
      Ta cùng nâng chén cho say
      Cho tình blog mỗi ngày gần hơn
      Ảnh kia bay khắp muôn phương
      Cho ai đang tuổi yêu thương vui nhiều
      Cho người sắp có người yêu
      Cho xuân xanh mãi trăng chiều vẫn xanh

      chung_thuy22
      12:10 6 thg 6 2010
      Chủ nhật vui và thoải mái nha đồng chí Cua!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:38 6 thg 6 2010
      Chủ nhật ngày nghỉ vui chơi
      Sang thăm bạn quí thăm người bạn xa
      Bạn xa vẫn muốn ghé nhà
      Để tình Kinh Bắc cùng hoà vui chung
      Cà phê tý tách chờ mong
      Nhâm nhi mà thấy trong lòng gần nhau Tri âm gần bởi nhịp cầu
      Bởi trang blog một màu hoà vui
      Cảm ơn chị ghé đây chơi
      Ra về cua tặng quà mời bằng thơ

      *THẢO NGUYÊN *
      10:43 6 thg 6 2010
      Bo cho đôi gối trái tim
      Chủ nhật com mèn khắp xóm làng!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:51 6 thg 6 2010
      Gối kia ấp ủ men nồng
      Mùi hương thoang thoảng hoa hồng toả ra Ấm lòng người bạn phương xa
      Ấm tình blog mọi nhà chung vui
      Gối kia gần gũi nhau rồi
      Như trang blog mọi người ghé thăm

      Trả lờiXóa
    2. ... sophankhodau !
      10:38 6 thg 6 2010
      Nhị gia tuy cách xa nhau nhau về khoảng cách địa lý, nhưng tâm hồn thì đồng điệu đáng để mọi người học hỏi tình bạn của hai người. Cuối tuần vui nhiều anh nhé!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:56 6 thg 6 2010
      Bạn bè với nghĩa tri âm
      Dù xa cách mấy vẫn thăm hàng ngày
      Như đôi gối mộng còn đây
      Như tình blog tháng ngày đã qua
      Dù cho ngàn dặm cách xa
      Bên trang blog nở hoa bốn mùa
      Vui mừng gửi chúc vần thơ
      Phương xa xin gửi gió lùa mang theo
      Dẫu cho cách trở núi đèo
      Tình trang blog để nhiều dấu son
      Trời xanh xanh mát tâm hồn
      Thoả lòng với bạn bốn phương vui cùng Thương nhau là bởi tấm lòng
      Có cùng đồng cảm chỉ mong an bình
      Mỗi miền quê Việt chúng mình
      Mong sao đậm mãi sắc tình trong nhau

      MỸ THO NGÀY ẤY
      08:37 6 thg 6 2010
      Đúng là bác cua xuất khẩu thành thơ. Tài thật!!!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      10:59 6 thg 6 2010
      Đấy là cua bịa đấy thôi
      Gọi là vui với mọi người ghé chơi
      Vần thơ như đón như mời
      Vào hang cua đọc những lời mà vui
      Khi vui ắt phải nói cười
      Niềm vui còn mãi giữa trời hè oi
      Ngàn trùng cách trở xa xôi
      Chỉ cần nhấp chuột ta ngồi bên nhau

      Thuy
      23:07 5 thg 6 2010
      Ôi! mình muốn có 1 chuyện tình như đôi gối kia....
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:03 6 thg 6 2010
      Muốn thì cứ sắm nó đi
      Gối tình gối nghĩa tiếc gì tiền đâu
      Gối kia là phải cùng nhau
      Vai kề má tựa sát đầu mới vui
      Nhìn nhau chỉ thấy cười cười
      Nhớ lại kéo gối thì người gần ngay
      Làm gì mà phải kéo tay?
      Tự nhiên cứ để men say lùa vào hi hi

      Demtranglanh
      22:57 5 thg 6 2010
      Có em rồi pha trà rửa ấm
      Đôi gối kia má phấn chẳng tàn
      Kiếp đời dù có gian nan
      Mong ngày hội ngộ dâng ngàn hoa thơm
      Có em rửa ấm pha trà
      Anh thì rửa bát quét nhà chịu không
      Em giờ chẳng lấy nổi chồng
      Chỉ vì cái tội ham ăn biếng làm
      Anh thì cần đấng hiền thê
      Trăng em đâu thế anh chê không nào
      Còn em vẫn đợi bên rào
      Đón anh cua đó ra vào hoạ thơ hihihihii.
      ..lâu lắm trăng mới có dịp thả cóc đi chơi nhà anh cua ...Đêm cuối tuần nhiều niềm vui nha anh !

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:12 6 thg 6 2010
      Em là cô tấm ngày xưa
      Từ trong quả thị mới vừa đi ra
      Có em rửa ấm pha trà
      Anh đâu lại phải quét nhà là sao?
      Thời gian đâu để ước ao
      Để chơi để mộng để trao tim vàng
      Tại em chẳng chịu gặp chàng
      Hễ khi chàng nói là nàng lại e
      Mấy mùa hạ tới nghe ve
      Cứ kêu râm rả trưa hè nắng oi
      Trăng em khuất bóng tre rồi
      Một mình trên chõng vẫn ngồi hoạ thơ
      Ngẩng lên hứng giọt sương mờ
      Thì trăng đã lặn chàng thơ ngủ rồi
      Để mình một đoá hồng tươi
      Đêm tàn vẫn nở giữa trời đầy sao hi hi --em cũng dạt dào thơ ca nhỉ?chúc em những ngày vui bên những vần thơ trong sáng

      BIEN MAN
      18:39 5 thg 6 2010
      Thờ ơ tủi duyên ai phận số
      Mưa bên trời nhỏ hạt bâng quơ
      Chẻ mười ngón ngọc làm thơ
      Chẻ trăng tìm bóng thờ ơ giấc vàng
      Thương số kiếp muộn màng trắc trở
      Định mệnh buồn khắc khổ đường tơ
      Cung thương nấc giọng thẫn thờ
      Phím buồn lắng tiếng,ơ hờ xa xăm./.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:09 5 thg 6 2010
      Những dòng thơ giật từng từ
      Phím đàn lặng tiếng vần thơ nghẹn lời
      Ngắm nhìn những giọt mưa rơi
      Ánh trăng lẻ bóng vẫn ngồi năm canh
      Ai ơi số kiếp để dành
      Mong chờ đến nỗi hoá thành phù điêu
      Cung đàn nỗi nhịp thương yêu
      Phím buồn nghẽn mạch chợ chiều còn đâu?

      Trả lờiXóa
    3. ngotoanthangpt
      CHÚC MỘT BUỔI CHIỀU VÀ
      TỐI THỨ BẢY TUYỆT VỜI AN VUI
      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối tuần thầy lượn sang chơi
      Cua nghe bình bịch của người thân quen
      Thầy ơi mở cửa vén rèm
      Vào nhà làm một tý men cuối tuần
      Thứ 7 công việc rỗi dần
      Thì ta thoải mái quây quần bên nhau
      Đông Anh cùng với Trung Mầu
      Một vùng Kinh Bắc cùng nhau tô hồng

      le
      Ôi trời thơ hay quá à!that kham phuc

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thơ cua quà tặng người sang
      Có gì cua để trong hang hết rồi
      Có lòng sang với cua chơi
      Cứ vào thoải mái đọc rồi nghĩ suy
      Đêm hè nghe xào xạc tiếng ve
      Cánh diều bay vút đồng quê vào mùa
      Sang nhau vui đọc vần thơ
      Ra về lòng bảo sang cua đều đều

      Nguyễn Hải
      15:51 5 thg 6 2010
      Vào nhà anh Nguyễn Hải ngỡ lạc vào xứ thơ ấy? Chúc anh cuối tuần vui vẻ!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:20 5 thg 6 2010
      Thơ vườn cua bịa đấy mà
      Nhà thơ Nguyễn Hải sang nhà cua chơi
      Thơ vườn xin đọc người ơi
      Chén trà Kinh Bắc xin mời tri ân
      Đêm hè vui với trăng ngân
      Chờ cơn gió mát đọc vần thơ vui
      Thơ vui thơ nở nụ cười
      Thơ theo nốt nhạc bên người tình chung

      Demtranglanh
      13:14 5 thg 6 2010
      Cuối tuần vui vẻ nha anh, hôm nay trăng sang thăm anh nè
      * * *
      Nhớ nhung nhung nhớ trong lòng
      Đêm về gối chiếc má hồng ấp e
      Gió đông thoang thoảng đêm hè
      Em nằm gối mộng mơ về tình chung
      CĐKB
      Giá mà anh có tất lòng
      Em đâu phải khổ vô cùng nhớ mong
      Anh ơi se sợi chỉ hồng
      Chỉ duyên ta đó nguyệt bà rỏ phân

      Tơ ông còn mãi lòng vòng
      Nên chưa kết chặt mình chờ nhé anh
      Qua thơ hiểu rõ ngọn ngành
      Thì ra anh cũng chòng chành nhớ ai

      Nếu duyên em có thì nay
      Cùng anh bến cuối đón đêm nguyệt chờ
      trangdemlanh
      hì lâu ngày qua anh hoạ vài dòng cho vui ,hôm nay anh tui lãng mạn quá à ...chòng chành vì ai hả anh ?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trăng đêm khuya bên hè đứng đợi
      Ánh trăng tròn soi tới bờ môi
      Trăng kia soi sáng cuộc đời
      Soi trong dòng nước nổi trôi bọt bèo
      Anh có lòng em theo anh nhé
      Mấy xuân rồi có lẻ chờ mong
      Trách ai se sợi chỉ hồng
      Đời ta xuôi ngược lòng vòng khó đi
      Có những lúc thầm thì cùng gió
      Thấy cuộc đời ai ngỡ xuân qua
      Ngắm trăng bên võng hiên nhà
      Đêm trăng sáng tỏ lòng ta đợi chờ
      Ta cầu mong ông tơ bà nguyệt
      Thắm duyên nồng ta quyết bên nhau
      Sông sâu nước chảy qua cầu
      Soi chung dòng nước một màu thuỷ chung
      Trên đường đời ta cùng nhau bước
      Rắt tay nhau anh trước em sau
      Má hồng chẳng lỡ mùa cau
      Miếng trầu xanh lá theo nhau một nhà
      Có em rồi pha trà rửa ấm
      Đôi gối kia má phấn chẳng tàn
      Kiếp đời dù có gian nan
      Mong ngày hội ngộ dâng ngàn hoa thơm

      Trả lờiXóa
    4. ha
      09:47 5 thg 6 2010
      (Empty)
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:19 5 thg 6 2010
      Sao cô đơn sang nhà cua
      Thì cua xin gửi vần thơ làm quà
      Thích thì cứ giở nó ra
      Đọc đi đọc lại chắc là thuộc ngay
      Trời hè buổi sáng mây bay
      Thả hồn hóng gió một ngày thảnh thơi
      Đêm khuya ra ngắm gió trời
      Nhìn sao Bắc Đẩu nhớ người xa xăm

      Tepthuylinh
      08:18 5 thg 6 2010
      Chuyện tình đôi gối thật thắm thiết quá anh Cua ơi
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:23 5 thg 6 2010
      Đấy là hoạ ảnh đấy thôi
      Đọc mà cảm nhận cho đời thêm vui
      May ra kiếm được nụ cười
      Nụ cười thoải mái thì đời mới sang
      Hè về gió mát trời quang
      Thì ta chờ đón mây vàng đong đưa
      Gối kia như đợi như chờ
      Thẹn thùng muốn nói thì thơ nói dùm
      Ai ơi có mối tình chung
      Ngắm nhìn đôi gối ta cùng sóng đôi
      Để rồi môi được kề môi
      Má hồng e thẹn bên người thân thương
      Gối gần gối toả nhiều hương
      Con tim thổn thức yêu thương ngập tràn
      Tự thèm là vội mò sang
      Để cho chiếc gối ta mang kéo gần

      Cuocsonmien
      07:06 5 thg 6 2010
      Quà thì cô tặng anh rồi
      Mà sao cứ ngồi mãi miết ở đây
      Bận lắm thì cũng sang ngay
      Để mà còn nói " quà này anh xin "
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:26 5 thg 6 2010
      Anh xin anh đứng anh nhìn
      Món quà chẳng có tem in bên ngoài
      Quà này bí mật chẳng sai
      Chuyên dùng để tặng cho ai ứ thèm

      hgjlk
      23:18 4 thg 6 2010
      Đâu cũng thấy văn thơ...Hay lắm
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:30 5 thg 6 2010
      Cảm ơn bạn ghé nhà cua
      Nhà cua thì chỉ có thơ làm quà
      Quà này tự bịa mà ra
      Không mua không bán ghé nhà tặng ngay
      Đoạn nào bạn cảm thấy hay
      Cho luôn đoạn ấy mang ngay về nhà
      Khi nào thèm thích giở ra
      Mua vui một tý ba hoa vài nhời
      Thế là lòng bảo sang chơi
      Thả hồn bay bổng bên người nhà quê

      Ongoai
      20:42 4 thg 6 2010
      Cua làm thơ hai trái tim tình cảm quá nhe !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:39 4 thg 6 2010
      Thấy người ta trải gối ra
      Vô tình lễnh thễnh sang nhà đấy thôi
      Ngắm nhìn đôi gối một hồi
      Tự nhiên lại nghĩ một thời xuân xanh
      Có em thì phải có anh
      Gối kia thêu sẵn để dành cho ta
      Đợi nhau chung sống một nhà
      Để đôi gối thắm đậm đà tình thương
      Để tình thoang thoảng mùi hương
      Con tim hừng hực yêu thương đợi chờ
      Để rồi khi ngủ lại mơ
      Để nay ghi lại bằng thơ cho đời

      ღ Đức Khang en Hạnh Nhi ღ
      20:09 4 thg 6 2010
      ... hy vọng bữa đó gặp Cua Anh ... để còn ghe
      Cua hát Quan Họ Bắc Ninh nữa chứ ... Cua Anh nhớ hát nhé .
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:34 4 thg 6 2010
      Hát thì cua chẳng biết đâu
      Nhưng mà có gặp được nhau là mừng
      Thì cua nhaỷ múa lung tung
      Vui thơ nâng chén cùng chung nụ cười
      Thăng Long ngàn tuổi thêm vui
      Pháo hoa rực đỏ đất trời thủ đô

      Trả lờiXóa
    5. Ớt Xanh
      18:20 4 thg 6 2010
      Cuối tuần Bình An _ Hạnh Phúc nha Cua
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:32 4 thg 6 2010
      Sang nhau tặng cả con gà
      Bà con hàng xóm sang nhà vui đây
      Xin mời nâng chén men say
      Để rồi ta được ngất ngất đêm hè
      Xong rồi hóng mát chõng tre
      Cà phê tý tách đêm hè bình thơ

      thuyquehuong
      15:53 4 thg 6 2010
      Qua xem hai gối yêu nhau Chúc cho mãi mãi đượm màu thắm duyên !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:30 4 thg 6 2010
      Làm sao có thể nào quên
      Chuyện tình đôi gối tô thêm duyên tình
      Bên nhau như bóng với hình
      Cho tim máu đỏ cho mình trao duyên
      Cho đôi gối bén hơi men
      Kéo gần nhau lại cho thêm đượm nồng

      Nguyễn Hiền Nhân
      14:57 4 thg 6 2010
      Thơ hay lắm CDKB oi! Hn đã đọc bài thơ về đôi dep nay cám ơn bạn cho biết thêm về tình 2 chiếc gối.Gởi đến bạn bài thơ sau 1/Thơ gởi những người bạn trên
      net Rất nhiều tấm lòng đơn sơ
      chân thật Dẩu xa xôi nhưng ta vẫn thấy gần Có những con
      người chưa lần gặp mặt Qua màn hình tình cảm bổng nhiên thân Như
      bóng trăng đuổi nhánh lá ngoài sân Chuyện khoai sắn ruộng
      nương sao mộc mạc Nỗi niềm riêng bâng quơ qua khúc hát Dù
      người dưng cũng vướng víu nợ trần Lắm người bảo tình ảo
      rất phù vân Là chưa xét hết mọi bề phải trái Nếu chúng
      ta chịu lắng lòng cảm nhận Thời gian trôi thu ngắn lối đi
      dài Những nụ cười trong như giọt sương mai Làm ấm lại
      những trái tim giá lạnh Lời nói thẹn thùa đong đưa huýt láy Ta
      mơ màng ngỡ lạc cỏi tình say Người trên net tuy gặp gở hàng
      ngày Tầm mắt vẫn chưa nhận ra nhau được Cứ tưởng tượng
      gót son êm nhẹ bước Dáng yêu kiều sau câu chữ tung bay Chưa
      bao giờ tay được chạm bàn tay Sao hơi ấm như lan vào tim phổi Người
      và ta cách xa nhau vời vợi Sao hương thơm ngan ngát phủ quanh
      đời Hồn đắm chìm trong cõi ảo chơi vơi Men tình ái luôn
      làm ta say khướt Suối tóc em có dài đen óng mượt Ta mơ
      một lần thả nó buông lơi Ngọt ngào làm sao hai tiếng anh ơi Từ
      máy tính đã đi vào giấc ngủ Bến hạnh phúc ta đắp xây mong
      đợi Chờ gặp người sáng tỏ chuyện riêng tư Những câu thơ
      viết thay lời tâm sự Lẫn nụ hôn môi gợi mở nguồn vui Ân
      tình thiết tha chia sẽ ngọt bùi Đã cuốn hút bao nhiêu hồn
      nam nữ Chỉ thế thôi! chỉ trao nhau câu chữ Kết nợ duyên
      thành bạn hữu người thân Biết mai nầy trên vạn nẽo đường
      trần Có hòa hợp nhau nối liền tình sử? HIỀN NHÂN
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:21 4 thg 6 2010
      Xin hoạ lại và đặt lên entry sau nhé Chúc bác cuối tuần nhiều vui

      Trả lờiXóa
    6. My Nguyen
      13:45 4 thg 6 2010
      Đã nằm gối mộng còn mơ
      Chắc cua lại nhớ bài thơ lên chùa

      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:27 4 thg 6 2010
      Lên chùa sư nói bảo mua
      Cúng nôm chẳng nhớ nhớ mua thơ vườn
      Đọc ra sư thấy thương thương
      Bụt trên liền toả mùi hương thơm nồng
      Đúng là cái lão cua đồng
      Lên chùa nghễnh ngãng mang lòng tương tư

      Chi
      11:48 4 thg 6 2010
      Anh buồn anh đợi em sang
      Mà sao em chẳng vội vàng là sao? Thôi thì em đã sang đây Trách em chi nữa cho sầu lòng nhau!!! Haaaaa@ em nè, bác khoẻ không? cuối tuần vui vẻ nhé bác
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:25 4 thg 6 2010
      Em sang mang ánh trăng vàng
      Trăng nghiêng soi bóng cho chàng hoạ thơ
      Chè xanh chén đợi chén chờ
      Nhâm nhi ngắm giọt sương mờ bên hiên
      Chõng tre nghênh đón bạn hiền
      Đêm trăng bày tỏ nỗi niềm hè oi

      Vân Vân
      11:42 4 thg 6 2010
      Anh Cua ơi, cho phép em coppi toàn bô bài này về Blog của mình nhé. Ngộ nghĩnh nhé. Cái tên Cua đông kinh Bắc cũng rất ngộ nghĩnh
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:17 4 thg 6 2010
      Thích thì em cứ cóp đi
      Chuyện tình chiếc gối thầm thì bên nhau
      Con tim thổn thức nông sâu
      Kéo gần hai gối là nhau lại gần
      Gối kia thêu dệt mùa xuân
      Mùa hè đang đợi trăng ngân soi lòng
      Xin soi cả lão cua đồng
      Cho thêm ngộ nghĩnh cho lòng thêm vui
      Cho nhau nở mãi nụ cười
      Cho tình blog mọi người gần hơn

      Vu
      08:52 4 thg 6 2010
      mấy hình trông dễ thương thật
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:13 4 thg 6 2010
      Hình kia đi cóp đấy mà
      Thấy hay mang vội về nhà đấy thôi
      Hay thì đem hoạ mấy lời
      Gọi là có tý cùng người chung vui
      Người ta có lứa có đôi
      Gối kia hai chiếc hai người bên nhau
      Như tình blog đậm sâu
      Như cơn gió cái làm nhau mát lòng

      kimle
      03:02 4 thg 6 2010
      ghé thăm anh Cua nè, ngày mới an lành và hạnh phúc nhé
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:10 4 thg 6 2010
      Cách xa ngàn dặm đường xa
      Đường tình thật ngắn sang nhà dễ tênh
      Con thuyền trôi dạt bồng bềnh
      Đại dương sóng cả mà nhanh thật rồi
      Rèm buông cứ vén vào chơi
      Thăm nhau xin tặng mấy lời tơ vương
      Cách xa dù mấy dặm trường
      Nhìn về quê mẹ ngàn phương đợi chờ
      Để rồi trong những giấc mơ
      Để rồi theo gió gió lùa qua hiên
      Bắc Nam
      Trung vẫn ba miền
      Tình người xa xứ khó quên lắm mà

      Thuy
      23:12 3 thg 6 2010
      MỘT CÂU CHUYỆN TÌNH THẬT LÃNG MẠN ANH NHỈ ?
      CHO EM GÓP THÊM VUII VỚI ANH NHÉ...



      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      21:06 4 thg 6 2010
      Em là con gái nhà quan
      Đệm thêu kim tuyến lộng vàng đong đưa
      Em ngồi bên cạnh ngai vua
      Lầu son võng tía anh thua em rồi
      Sao em chẳng nhớ cái thời
      Chăn trâu cắt cỏ ta ngồi bên nhau
      Em xinh anh ngắm thật lâu
      Nhìn mà e thẹn lòng nhau ưng rồi
      Lớn khôn qua cửa nhà trời
      Em làm hoàng hậu anh người làm thuê
      Anh thì vẫn ở nhà quê
      Còn em cung cấm chẳng về nữa đâu
      Đâu còn cái thủa chăn trâu
      Đâu còn cái thủa cùng nhau vui đùa nhìn tranh hoạ lời

      Trả lờiXóa
    7. MỸ THO NGÀY ẤY
      22:11 3 thg 6 2010
      Lãng mạn quá, bài thơ hay và ý nghĩa thật. Chúc cua Đồng ngủ ngon
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:14 4 thg 6 2010
      Lãng mạn thì mới trẻ lâu
      Muốn khoẻ thì phải như trâu chịu cày
      Ruộng đồng bát ngát cò bay
      Tha hồ thoải mái tháng ngày ngắm trăng
      Bóng ai như bóng chị Hằng
      Soi qua rèm cửa xem thằng tương tư
      Ngắm nhìn gối đêm mộng mơ
      Mà nay chỉ có vần thơ đượm buồn
      Nói nhiều suông vẫn càng suông
      Mà sao chẳng có người thương gối cùng?

      lao quangthau
      21:16 3 thg 6 2010
      Lãng mạn đầy vui vẻ bạn nhỉ !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:10 4 thg 6 2010
      Thơ tình em chẳng muốn đâu
      Bởi vì bè bạn sang nhau cứ đòi
      Thôi thì cua cứ hoạ thôi
      Hè về thoải mái cuộc đời vi vu
      Vần thơ như gió thoảng đưa
      Mát lòng mát dạ như mưa đầu mùa
      Cái tình lãng mạng ngày xưa
      Hồn nhiên đến vậy mà chưa có gì
      Thế rồi gió cuốn em đi
      Để anh mua gối làm gì có ai?
      Gối kia chờ đợi đêm dài
      Bao năm bao tháng chẳng ai gối cùng
      Nhớ ngày hội ngộ tương phùng
      Như cơn gió thoảng chẳng cùng đường đi
      Hôm nay nghe gối thầm thì
      Ngỡ như mình với nàng đi cùng đường

      Giang Sơn
      20:26 3 thg 6 2010
      Có trái dấu mới thành đôi
      Bởi vì súc hút có trời kéo ra
      Còn như đồng dấu chúng ta
      Dù sâu sác mấy chỉ là bạn thân

      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:06 4 thg 6 2010
      Bạn thân thì mới tiến gần
      Tiến gần rồi lại dần dần sâu hơn
      Thế là gối nó cứ ôm
      Như hai thể xác tâm hồn gặp nhau
      Máu hồng ai chảy về đâu
      Con tim cháy bỏng trao nhau giấc nồng

      ღ Đức Khang en Hạnh Nhi ღ
      20:02 3 thg 6 2010
      Cua Anh ơi . Tháng 7 ... off Hà Nội .. Cua Anh có đi ko vậy ?
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:03 4 thg 6 2010
      Tháng 7 cua phải off rồi
      Không đi mất sướng mọi người lại mong
      1000 năm tuổi Thăng Long
      Ta vui cùng đón mây hồng chao nghiêng
      Gặp nhau chẳng thể nào quên
      Tri âm hội off tới miền đất xa
      Bên nhau chung một mái nhà
      Cùng nhau ta hát bài ca kết đoàn

      TênTên 17:02 3 thg 6 2010
      Chúc anh nhiều vui vẻ và tốt đẹp.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:01 4 thg 6 2010
      Căn nhà nho nhỏ đẹp xinh
      Một con chim phượng một mình hót vang
      Ai ơi nghe thấy tìm sang
      Để ta cùng đón mây vàng đong đưa
      Hôm nay trời chẳng có mưa
      Gió đông thoang thoảng cứ lùa qua hiên
      Sang nhau vui với bạn hiền
      Để tình ta thả mọi miền yêu thương
      Nhớ nhau cách mấy dặm đường
      Lòng luôn nhắc bảo ta thường đến nhau

      thu
      16:32 3 thg 6 2010
      Bài thơ lục bát hay quá! Chúc cát tường!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:57 4 thg 6 2010
      Vần thơ gửi tặng bạn thân
      Sang nhau là để quây quần bên nhau
      Cho tình ta mãi đậm sâu
      Cho nhà blog theo nhau mỗi ngày
      Bông hồng tươi đỏ trao tay
      Mùi hương thoang thoảng nhớ ngày lại sang
      Hè sang lồng lộng mây vàng
      Đường xa chẳng ngại sang chàng họa thơ

      Trả lờiXóa
    8. tinhyeunhandoi
      16:31 3 thg 6 2010
      Rất hay và đầy ý nghĩa. Ngày vui anh nhé!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:55 4 thg 6 2010
      Ngắm nhìn hai gối gần nhau
      Để rồi cua hoạ mấy câu khỏi buồn
      Một mình ngồi ngắm trăng suông
      Nhìn sang hàng xóm gió luồn qua hiên
      Tiếng ai thấp thoáng đưa duyên
      Mà nghe lanh lảnh khó quên lắm mà
      Tiếng gì làm động lòng ta
      Đêm khuya thanh vắng thật là đẹp sao?

      Biển-Xa!
      14:38 3 thg 6 2010
      Thật là hay....rất tình....Cua Đồng ui....
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:53 4 thg 6 2010
      Cái tình trong gối ấm êm
      Để cho đôi trẻ vui duyên mộng vàng
      Gối kia dành sẵn cho nàng
      Gối này là để cho chàng tơ vương
      Hai gối gần gũi yêu thương
      Bên thềm đêm vắng giọt sương rơi đều
      Rèm buông đôi trẻ thương yêu
      Gió hè man mát nhớ nhiều lời thương

      Trang
      09:37 3 thg 6 2010
      Ngộ nghĩnh, hài hước quá. Chúc anh Cua ngày mới tốt lành.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:50 4 thg 6 2010
      Đấy là cua hoạ đấy mà
      Hôm xưa thất thểu sang nhà người ta
      Ngắm nhìn tấm ảnh thêu hoa
      Một vài dòng chữ thật là có duyên
      Về nhà chẳng thể nào quên
      Viết vài lời để cho thêm đậm đà
      Hè về phượng nở đỏ hoa
      Tiếng ve râm rả hiên nhà nắng oi
      Thả hồn hóng gió vui chơi
      Thả tình blog bên người tri âm

      TênTên 01:11 3 thg 6 2010
      CHÚC NGÀY MỚI HẠNH PHÚC
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:48 4 thg 6 2010
      Sương buông ngọn cỏ sương sầu
      Người buông giấc ngủ thở sâu thở dài
      Cơn mê cơn mộng mấy ai?
      Khổ thân cho kiếp thân trai ngáy khò
      Cơm ăn thì khoẻ như bò
      Việc nhà việc cửa vợ lo hết rồi
      Thả hồn bay bổng vui chơi
      Đêm về thất thểu nhìn trời ngủ sương
      Vợ nhìn thấy thế mà thương
      Một mình ra ngắm trăng suông mà thèm

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???