TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGẪU HỨNG LIÊN KHÚC WORLDCUP 2010 (PHẦN 3)


33-NAM PHI-PHÁP(2-1)
Đội tuyển Pháp á quân vô địch
Ở châu Phi vô ích mất rồi
Người xem cũng phải nực cười
Buồn cho đội Pháp than trời làm chi
Đá kiểu này làm gì chẳng chết
Với chủ nhà nó giết 2-0
Áo xanh đội Pháp đau lòng
May mà gỡ một còn mong làm gì?
Thôi chuẩn bị va ly về nước
Máy bay chờ sớm bước cho xong
Tiếc cho khán giả một lòng
Hết mình ủng hộ chỉ mong được cười
Buồn thay Pháp cuộc chơi bỏ giở
Thảm hoạ buồn cứ nhớ mà đau
Áo xanh mù mịt còn đâu
Tiếc cho đội Pháp mà đau mà buồn
34-MÊXICÔ-URUOAY(0-1)
Hai đội này cùng nhau đi tiếp
Vào trận mà đá đẹp lắm thay
Hoan hô cho Uruoay
Ghi một bàn thắng thật hay lắm mà
Hai đội đá nhiều pha trình diễn
Có lúc thì lúc tiến lúc lui
Khán giả cổ vũ thật vui
Hoan hô hai đội đã chơi tuyệt vời
35-HÀN QUỐC-NIGIERIA(2-2)
Vào trận đấu hai bên quyết tử
Không nhường nhau dung thứ nhau đâu
Hoan hô cho một trận cầu
Hai hoà hai đội chia nhau điểm rồi
Vào hiệp một mọi người cứ nghĩ
Hai đội chơi quyết chí thắng thua
Nigieria chẳng vừa
Ghi luôn bàn thắng lúc vừa cuộc chơi
Hàn Quốc thua thế rồi quyết chiến
Một pha phạt đã biến thành bàn
Một hoà hai đội tràn sang
Thế rồi Hàn Quốc ngỡ ngàng ghi công
Hai bàn thắng vui lòng khán giả
Hàn Quốc vui tất cả cùng vui
Một pha lại ngáng chân rồi
Trọng tài chỉ chấm mọi người chờ xem
11m xe ben nó ủi
Đá tung thành biết nói sao đây?
Hai hoà hai đội tiếc thay
Chờ xem trận đấu bảng này ra sao?
Hàn Quốc chắc đã vào vòng tiếp
Chúc mừng người đá đẹp đá hay
Vui sao trận đấu hôm nay
Hoan hô Hàn Quốc phất bay cờ mừng
36-ACHENTIA-HY LẠP(2-0)
Dành 6 điểm thật là thoải mái
Hy Lạp thua hai trái phải thôi
Achentia tuỵệt vời
Cả 3 trận thắng mọi người chúc vui
Cả đất nước rạng ngời chói sáng
Đội tuyển nhà xứng đáng thành danh
Chúc cho thành tích đã dành
Cúp vàng vững bước tiến nhanh sờ vào
37-ANH-SLOVAKIA(1-0)
Đội tuyển Anh đã dành chiến thắng
Đã dẫn đầu thủng thẳng vòng hai
Sờ tay vào cúp còn dài
Đội Anh cũng thấy còn sai rất nhiều
Cả hiệp một bao nhiêu cú sút
Bóng cứ bay cao vút lên trời
Anh thắng khán giả thêm vui
Ai yêu Anh chắc nhiều lời lắm đây
Hiệp hai đến tràn đầy khí thế
Anh tấn công là để ghi bàn
Cả đội khí thế ngập tràn
Biết bao cú sút chệch ngang khung thành
90 phút cứ trôi nhanh
Chúc mừng Anh thắng đã dành 1-0
38-MỸ-ANGIERIA(1-0)
Trận đấu kịch tính lắm thay
Ai mà chiến thắng tràn đầy niềm vui
Thời gian lặng lẽ dần trôi
Không ghi bàn thắng sớm rời giải thôi
Những phút cuối thật tuyệt vời
Đội Mỹ đá thắng 1 rồi bạn ơi
Bảng C phân định được rồi
Nhì Anh -nhất Mỹ mọi người thật vui
39-ĐỨC-GHANA(1-0)
Đội tuyển Đức như chiếc xe tăng
Nhiều trận đấu đá hăng say lắm
Trận đấu hôm nay dai dẳng
Thắng một bàn mà chẳng thắng thêm
Sao chẳng đá như thèm bàn thắng?
Ghana đều chúng chẳng dễ đâu?
Ghana và Đức cùng nhau
Qua vòng đấu loại trận cầu đỉnh cao
40-ÚC-SECBIA(2-1)
Hoan hô đội Úc đá hay
Ghi hai bàn thắng hôm nay tuyệt vời
Séc bi a không dễ chơi
Thế mà thể hiện mọi người ngợi khen
Sec bi a thật vô duyên
Gỡ hoà chẳng được vội bèn dâng lên
Một bàn thắng thật khó quên
Nhưng mà cũng chẳng ghi thêm bàn nào
90 phút trôi nhanh sao?
Cả hai đều loại không vào vòng trong
41-Y TA LIA- SLOVAKIA(2-3)
Buồn cho đội bóng đương kim
Khung thành đối thủ khó tìm lắm sao?
Bao nhiêu cú sút vượt rào
Mà sao bóng chẳng thể vào cầu môn
Đối thủ chơi có hay hơn
Ghi hai bàn thắng thật buồn Ý ơi!
Nếu mà cứ đá cứ chơi
Chắc còn thua nữa để rồi mà đau
Cuối trận thời gian còn đâu
Gỡ hoà cũng chẳng được lâu tý nào
Lại thua bàn nữa rồi sao?
Buồn cho đội Ý sớm chào Châu Phi
Đương kim vô địch nghĩ gì?
Người xem bóng đá còn chi để cười
Sao Ý sớm bỏ cuộc chơi?
Va li về nước mà ngồi ti vi
42-PARAOAY-NIUZILAN(0-0)
Niu zi lân đá thật hay
Cả 3 trận đấu không may toàn hoà
Ý thua nước mắt nhạt nhoà
Niu zi lân mãi vẫn là đáng khen
Có 3 điểm đã xếp trên
Ý thua vòng loại khó quên thật rồi
Niu zi lân –Ý đều rời
Va ly về nước mọi người trách chê
Châu Phi đến dễ khó về
Ý ơi đá thế còn chê mãi rồi
Niu zi lân thật tuyệt vời
Không thua không thắng mọi người khen hay
Nhất bảng là Paraoay
Lô va ki a đội này thứ 2
Giải đấu thì vẫn còn dài
Chúc mừng các đội đua tài cùng nhau
Cúp vàng chẳng dễ lấy đâu
Mong sao có những trận cầu khó quên
43-NHẬT BẢN-ĐAN MẠCH(3-1)
Nhật bản chơi tuyệt vời thật đấy
Thắng Đan Mạch không mấy khó khăn
Gặp đội mạnh chẳng ngại ngần
Nhiều pha dẫn bóng tiến gần cầu môn
Tính đồng đội Nhật còn thể lực
Thời gian dài mà sức thật dai
90 phút vẫn đá hoài
Cuối cùng 3-1 mấy ai ngờ rằng
Vào vòng 2 sẽ thắng tiếp thôi
Nhật Bản chơi nhiều người khen quá
Châu Phi vui mừng rộn rã
Khán giả nhà vui hối hả chúc nhau
Hoan hô Nhật phép màu đã nhiệm
Việc ghi bàn chẳng hiếm lắm đâu
Vui mừng xin chúc đôi câu
Mừng cho Nhật sẽ vào sâu giải này
44-CAMERUM-HÀ LAN(1-2)
Cơn lốc Hà Lan chứng tỏ rằng
Một đội tuyển tài năng toàn vẹn
Để lại bao điều lưu luyến
Khắp cả sân chơi các tuyến đều xung
Hai bàn thắng công chung cả đội
Đường bóng đi như giội khung thành
Camerun chống đỡ nhanh
Cuối cùng gỡ một cũng đành chịu thua
45-BỒ ĐÀO NHA-BRAXIN(0-0)
Xứng danh đối thủ kỳ phùng
Đã chơi trận bóng tưng bừng Châu Phi
Nhưng bàn thắng chẳng thể ghi
90 phút hết thôi thì hoà nhau
Hai đội trình diễn trận cầu
Cả hai tiếp bước cùng nhau sẽ vào
Vòng hai hai đội vui sao?
Mừng cho hai đội cùng vào sâu hơn
46-BẮC TRIỀU TIÊN-BỜ BIỂN NGÀ(0-3)
Biết rằng chơi để vui thôi
Cả hai đều loại mất rồi còn đâu
Nhưng mà danh dự làm đầu
Gắng công mà thắng cho nhau khỏi buồn
Bờ Biển Ngà đá hay hơn
Đội quân áp đảo ghi luôn 3 bàn
Triều Tiên ba trận đầu hang
Va ny về nước mà mang nỗi buồn
47-THUỴ SĨ – HONDURAS(0-0)
Vào trận đấu Thuỵ Sĩ tấn công
Nếu chiến thắng vòng trong rộng mở
90 phút thật ngẹt thở
Bao đường truyền bỏ lỡ ghi công
Honduras một lòng chống đỡ
Quyết tâm chơi gây khó khăn nhiều
Thuỵ Sĩ đội bóng đáng yêu
Không ghi bàn thắng nói điều chia tay
Không bàn thắng biết ngay về nước
Quyết đồng lòng sau trước bên nhau
0-0  mà nhỏ lệ sầu
Va ny về nước cùng nhau mất rồi
48-TÂY BAN NHA- CHI LÊ (2-1)
Tây Ban Nha chơi tuyệt vời
Ghi hai bàn thắng để đời còn lâu
Cống hiến khán giả trận cầu
Tuyệt vời như có phép màu nâng chân
Chi Lê cũng chẳng ngại ngần
Quyết tâm chống đỡ nếu cần xông lên
Một pha bóng thật có duyên
Ghi một bàn gỡ tạo niềm vui chung
Cả đội khí thế hào hùng
Quyết tâm đá tốt để cùng lấp công
2- 1 tỉ số cuối cùng
Cả hai cùng một nỗi lòng là vui
Vào vòng trong cả hai rồi
Thắng thua cũng thấy nụ cười trên môi
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Nỗi lòng chẳng biết là sao?
    Cớ chi lại muốn đi vào thiên thu
    Trời cao có mắt hay mù
    Mà sao giống tố cứ lùa em tôi
    Em tôi tuyệt vọng mất rồi
    Ai nhanh tay cứu kiếp đời đang đau
    Xa xôi cách mấy nhịp cầu
    Xin mang một phép nhiệm mầu cho em
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      CUA ĐỒNG KINH
      BẮC 16:22 05-07-2010
      Tem
      Một mình lạc giữa hồ Gươm
      Ven hồ lối nhỏ con đường ai qua?
      Đứng nhìn ngắm một nhành hoa
      Mà lòng cháy rực bài ca tình đời
      Đứng làm gì thế em ơi?
      Để cho ngây ngất bao người đi qua
      Em như một dải ngân hà
      Bên hồ liễu rủ ngọc ngà gương soi
      Làm cho ai phải bồi hồi
      Làm anh vấp phải rễ sồi suýt đơ
      Hơ hơ hơ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Em ngồi đợi gió lùa qua
        Cho đôi chân nghỉ để mà còn đi
        Bên hồ liễu rủ xanh rì
        Bao đôi trai gái thầm thì đưa duyên
        Còn em phận gái thuyền quyên
        Vẫn đang tạo dáng đợi thuyền anh qua
        Thoảng nhìn ghế đá—người ta
        Thoảng nghe tiếng gió hương hoa lùa về
        Chợt lòng như tỉnh cơn mê
        Em thôi tạo dáng em về nghe anh
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Em chẳng đi chơi với anh đâu?
          Ở nhà em vẫn được chồng hầu
          Áo quần chồng giặt em thấy sướng
          Cơm nhà ngon ngọt vẫn trước sau

          Em chẳng cùng anh uống nước đâu?
          Bên chồng dù có chỉ cháo rau
          Nhưng em vẫn thấy lòng thanh thản
          Chẳng muốn đi đâu kẻo giãi giầu

          Em chẳng cần hoa đẹp thế đâu?
          Nhà em cũng có một buồng cau
          Vẫn tròn mọng vỏ tay em hái
          Má đỏ hồng tươi một sắc màu

          Em chẳng thèm nghe điện anh đâu?
          Tại vì anh cứ gọi đêm thâu
          Chồng em mà biết thì em chết
          Nếu gặp được anh kẻo vỡ đầu
          Hi hi đàn ông đàn bà bây giờ từ
          của lạ mà nhiều khi quá đà làm gd nhiều lúc lủng củng CDKB nhảm nhí vài câu để
          tô vẽ người phụ nữ chung thuỷ cho bà con đàn ông mình cùng sướng đấy—cứ sướng
          đi hi hi
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Tưởng là em bỏ bùa rồi
            Anh thì đã ngấm những lời yêu thương
            Anh đi xa cách dặm đường
            Ở nhà em nhớ em thương bao ngày
            Bùa này anh ngấm anh say
            Anh mơ anh mộng đợi ngày bên em
            Má hồng đưa đón làm duyên
            Hẹn ngày gặp gỡ tô thêm sắc mầu
            Để rồi ta lại bên nhau
            Cho duyên thắm sắc cho cau thơm nồng
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nghe tin sinh nhật của em
              8 chân 2 cẳng anh bèn bò sang
              Ra chợ tay xách lách mang
              Toàn quà toàn bánh mang sang chúc mừng
              Em ơi đừng có dửng dưng
              Đừng buồn nữa nhé hãy mừng lên đi
              Sinh nhật thì có mấy khi
              Bạn bè biết đến tiếc gì thời gian
              Anh biết anh cũng vội sang
              Chúc em sinh nhật ngập tràn niềm vui
              Lại thêm một tuổi em ơi
              Chúc em mạnh khoẻ cuộc đời thêm sang
               chuc mung sinh nhat blog Mien Nui
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Chồng
              em quả thật tuyệt vời
              Hễ
              khi em ốm chồng thời vây quanh
              Xua
              cho ngọn gió trong lành
              Nâng
              ly thuốc uống mong lành bệnh tan
              Chồng
              em giọng nói thì khàn
              Như
              con vịt đực em càng yêu hơn
              Chồng
              em du ngoạn muôn phương
              Hễ
              làm gì lại nhớ thương vợ hiền
              Chồng
              em mà kiếm nhiều tiền
              Về
              nhà là muốn gặp liền vợ ngay
              Tiền
              chồng bỏ túi em đầy
              Em
              yêu chồng lắm càng ngày càng yêu
              • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                HOA BAI THU CUC Mây
                quện vào cây  mây cứ bay
                Hồn ta
                lạnh lẽo chốn nơi đây
                Cúc
                vàng rực nở hương trong gió
                Tình
                thu tràn ngập dạ thêm say

                Lối
                nhỏ ta về lấp lối cây
                Cúc
                vàng sắc thắm ngát hương bay
                Thấy
                hồn hiu quạnh người không đến
                Để mối
                tàn thu ở chốn này?

                Tình
                thu còn đọng chút hương cây
                Ta thả
                lòng ta theo gió mây
                Hương
                cúc lùa vào theo cơn gió
                Nhớ
                mãi người em có tóc mây

                Thu
                vội qua đi lối cỏ dày
                Vẫn
                còn hương cúc ở nơi đây
                Anh về
                mây cuốn chân đi mãi
                Tình
                thu có phải phút giây này?
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  TOC MAY Mấy hôm cháu ở xa
                  nhà
                  Hôm nay về vội
                  sang nhà bác ngay
                  Thấy quà sinh nhật
                  bày đầy
                  Vội ra ngoài quán
                  mua ngay một thùng
                  Bia ngon ta mở
                  uống chung
                  Nâng ly vui chúc
                  ta cùng nhau vui
                  63 mùa lá rụng rồi

                  Hôm nay sinh nhật
                  thấy người trẻ ra
                  Bạn bè sang chúc
                  mừng ta
                  Niềm vui còn mãi
                  trong nhà chú đây
                  Lơ phơ mấy sợi tóc
                  mây
                  Mà sao mềm mại nhớ
                  ngày tóc xanh
                  Tuổi xuân như trái
                  ngọt lành
                  Xông pha trận
                  tuyến quyết dành chiến công
                  Mừng vui dâng ngọn
                  cờ hồng
                  Cuộc đời bươn trải
                  trong lòng thấy ưng
                  Hôm nay bạn quí
                  ghé mừng
                  Nhìn lên mái tóc
                  đã từng xông pha
                  Gom từng nhánh lá
                  nhành hoa
                  Tô thêm mái tóc
                  đậm đà hơi sương Chuc mung sinh nhat chu NTT
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    CUA ĐỒNG KINH BẮC

                    Chồng em khố rách áo ôm 
                    Chồng người có bộ râu xồm thật oai 
                    Chồng em chỉ được chân dài
                    Đêm hôm chỉ giỏi chia bài 
                    là hay Người ta thì lấy chồng tây
                    Chồng em say xỉn mấy ngày ngủ đông 
                    Tiếc cho phận gái má hồng
                    Lấy chồng mà chẳng được chồng ấp ôm 
                    Phong
                    lan 11:38 28-06-2010

                    Chồng gì mà chẳng ấp ôm 
                    Thì em chẳng thiết ôm đồm làm chi
                    Ngoài kia trai xịn thiếu gì
                    Tại sao phải khổ làm chi hả người
                    Chồng nghèo mà tốt em chơi
                    Suốt ngày bài bạc à ơi em chuồn
                    Chồng mà say xỉn luôn luôn
                    Em đây cũng kiếu đỡ buồn tấm thân
                    Ngày xưa xuất giá một lần
                    Thời nay không thích, thì lần chồng tây

                  6 nhận xét:

                  1. hoamuongbien
                    22:49 26 thg 6 2010
                    Chúc anh Cua cuối tuần ấm áp, hạnh phúc bên gia đình anh nhé!
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    23:44 26 thg 6 2010
                    Nắng vàng trải dệt đường đê
                    Đón người bạn quí lại về thăm cua
                    Mấy hôm nay chẳng có mưa
                    Tiết trời oi bức làm cua bực mình
                    May sao có bạn tươi xinh
                    Sang chơi mà thấy lòng mình thêm vui
                    Bóng đá cuốn hút bao người
                    Đêm hè trăng sang ta vui đi nào
                    Vần thơ cua bịa mang trao
                    Cho người khách quí rẽ vào hang cua


                    15:58 26 thg 6 2010
                    Chịu bác Cua đồng đấy. Nắng, nóng thế này mà bác vẫn "ngẫu hứng liên khúc" chỉ có thể thốt lên TUYỆT VỜI . Hic.
                    Gửi cho bác chút nắng miền Trung nhé.

                    Chao ôi là nắng miền Trung
                    Nắng chi khô khốc khắp cùng mọi nơi

                    Ban mai giọt nắng chơi vơi
                    Trưa thì nắng vỡ đất trời chói chang
                    Hoàng hôn ngả bóng nắng vàng
                    Thêm hầm thêm bức nóng càng gắt gay
                    Nắng chi, nắng dữ thế này
                    Bớt đi chút nắng vơi ngay chút hầm
                    ........................
                    Chao ôi là nắng miền Trung
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    23:48 26 thg 6 2010
                    Cảm ơn bác tặng thơ hay
                    Tiết trời oi bức thế này khổ thân
                    Sông quê nước cũng cạn dần
                    Bờ vùng bờ thửa nứt chân mất rồi
                    Cây xanh chống chọi với trời
                    Ngoài đường lửa cháy bao người xém lưng
                    Nhưng ta vẫn phải vui mừng
                    Cùng vui bóng đá đến cùng đi thôi
                    Ti vi đã mở ra rồi
                    Lẽ nào dưng dửng không ngồi mà xem?

                    ThuyDuong
                    12:27 26 thg 6 2010
                    Thịt cua giờ hiếm, giá cao. Mang cua đồng đi thịt đê.....
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    23:52 26 thg 6 2010
                    Thịt cua giờ thật hiếm hoi
                    Chợ quê không bán nữa rồi em ơi
                    Thế là em gọi khách chơi
                    Nhà cua Kinh Bắc để rồi kiếm sao?
                    Thịt cua Bắc ngọt làm sao
                    Nếu mà mổ thịt mà sào chắc ngon
                    Ăn xong lại hỏi có còn
                    Khi ăn tấm tắc khen ngon chứ gì?
                    Thôi thì khách quí sang đi
                    Thịt cua răn rúm tiếc gì tấm thân
                    Khi thịt chớ có cởi quần
                    Cua mà ngượng ngiụ là gân không giòn
                    He he he

                    SÔNG HỒNG
                    12:26 26 thg 6 2010
                    Cua ơi! trời nóng quá có bò ra khỏi hang ko vậy? Chúc cua một ngày mát mẻ nhé.
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    00:02 27 thg 6 2010
                    Cua vào thì cua phải ra
                    Hang cua thì cũng là nhà cua thôi
                    Sông Hồng đã cạn nước rồi
                    Sao mưa chẳng đến cho đời mát tươi?
                    Để rồi ta đón niềm vui
                    Bạn bè blog sang chơi thăm nhà

                    Trả lờiXóa
                  2. Thang Ngọc Pho
                    09:43 26 thg 6 2010
                    Cua Đồng Kinh Bắc mê cầu Bao nhiêu người đẹp đi đâu hết rồi
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    00:05 27 thg 6 2010
                    Mấy khi người đẹp chịu ngồi
                    Cùng xem bóng đá để rồi bình pha
                    Một mình với một ấm trà
                    Đêm khuya trăng sáng cùng hoà niềm vui
                    Xem xong vội hoạ mấy lời
                    Để cho worldcup tuyệt vời thật lâu
                    Để ta thưởng thức trận cầu
                    Để rồi ngẫu hứng vài câu khỏi buồn

                    Nguyễn Hải
                    05:43 26 thg 6 2010
                    Ôi những đội bóng nào biết được tình thơ của người thế này?
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    00:09 27 thg 6 2010
                    Ta vui ta họa mấy lời
                    Gọi là quà tặng mọi người sang chơi
                    Để cho ta thoả niềm vui
                    Cùng xem worldcup bên người thân yêu
                    Đêm khuya vọng tiếng sáo diều
                    Trăng thanh gió mát vài điều luận suy
                    Worldcup vẫn cứ trôi đi
                    Vần thơ bịa vội tiếc gì thời gian
                    Chung vui với họ với hang
                    Với người khách quí đa mang thủa nào
                    Niềm vui còn mãi ước ao
                    Những lời xưa ấy đọng vào trong ta
                    Sướng thay giây phút giao hoà
                    Bên nhau ngỡ tưởng một nhà là đây?

                    Đệ nhất cao thủ Annamitoong
                    19:50 24 thg 6 2010
                    Tặng bạn một bài thơ mới viết

                    Ta vẫn đợi khi nắng vàng bay hết
                    Cánh hoa hồng thầm lặng ngủ trên tay
                    Em sẽ về trên bờ vai nhoài mệt... Trong lòng ta em say giấc tháng ngày
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    04:04 26 thg 6 2010
                    Nắng vàng còn mãi nơi đâu?
                    Để ta đứng đợi giãi rầu bao hôm
                    Cánh hoa hồng chớ có buồn
                    Lặng thầm mà ngủ trong bồn đầy hoa
                    Em về mệt mỏi nhớ là
                    Bờ vai còn đó để mà kề môi
                    Đến khi giấc ngủ say rồi
                    Còn anh ngồi ngắm đất trời bao la


                    TênTên 16:25 24 thg 6 2010
                    Entry của Cua thật tuyệt ! Mình ngưỡng mộ lắm... Lục bát hay ..
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    03:58 26 thg 6 2010
                    Cảm ơn cái bác Lục Bình
                    Bác sang bác cứ một mình đong đưa
                    Rõ ràng trời chẳng có mưa
                    Mà sao vẫn thích khế chua thế này?
                    Ngoài trời oi bức bao ngày
                    Vần thơ lục bát trao tay bác rồi
                    Bác xem worldcup cho vui
                    Nhìn lên vô tuyến bác ngồi vuốt râu
                    Nhớ là bình luận đôi câu
                    Bóng tròn lắt léo đánh đầu thật hay
                    Xem bóng đá cũng ngất ngây
                    Ngỡ mình đá ngấm men say thủa nào
                    Nhà cua rộng cửa bác vào
                    Vần thơ bịa vội xin trao bác liền


                    lý thiên
                    11:38 24 thg 6 2010
                    Anh Cua ơi!Anh Cua ơi! Lâu rồi sao chẳng ghé em chơi? Hay là đã quên em rồi đó? Anh yêu bóng đá hơn em rồi! Em gái chúc anh ngày mới vui vẻ nha!
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    03:53 26 thg 6 2010
                    Lâu rồi anh chẳng sang chơi
                    Để em đứng đợi ngoài trời chờ anh
                    Em như trái chín để dành
                    Vườn đào đến lứa để thành duyên đôi
                    Hôm nay em đứng giữa trời
                    Thổi phù bong bóng sao người chẳng sang?
                    Bóng bóng bay khắp xóm làng
                    Mà sao chẳng có một chàng yêu thơ?
                    Để em đứng đợi đứng chờ
                    Nhìn bong bóng nước mà mơ mộng vào
                    Bóng đá worldcup rộn ràng
                    Niềm vui cả xóm cả làng cùng vui
                    Chắc chàng Kinh Bắc nghiện rồi
                    Để em đứng mãi giữa trời hư không
                    Thôi chúc em sớm có chồng
                    Cưỡi con bình bịch nhớ lồng sang anh
                    Mời vợ chồng em bát canh
                    Canh cua mẹ nấu để dành từ lâu

                    Trả lờiXóa
                  3. tinhyeunhandoi
                    10:30 24 thg 6 2010
                    Cuadong ơi tặng thêm cua biển nè cho đủ cặp để thức đêm xem hết mùa bóng đá nhé.
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    03:46 26 thg 6 2010
                    Cua biển hai mắt mở to
                    Cái mồm chúm chím cứ thò nhe ra
                    8 chân 2 cẳng có mà sợ luôn
                    Cua đồng em bé nhỏ hơn
                    Nhìn anh cua biển mà buồn thân em
                    Sao anh cua biển có duyên
                    Anh thì chỉ có ở miền đảo xa
                    Cua đồng em ở mọi nhà
                    Ai vào giơ vội càng ra cắp liền
                    Em nào xinh gái có
                    duyên
                    Là em ngẫu hứng hoạ liền vần thơ
                    Đêm về mà ngủ chỉ mơ
                    Cùng xem bóng đá thèm thơ cua đồng

                    thien_than_oo
                    09:10 24 thg 6 2010
                    Em mà lấy chồng mê đá banh em mua cho trái banh ôm mà ngủ...Mình em coi, hì.
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:14 24 thg 6 2010
                    Em là lấy chồng mê banh
                    Đêm mà mơ ngủ khung thành bỏ không
                    Lúc đấy mới xứng tấm chồng
                    Chắc là ngẫu hững mà lồng lộn lên
                    Bóng tròn lăn mãi khó quên
                    Đường pha lắt léo sướng rên còn gì?
                    Em cứ ôm bóng ngủ đi
                    Bóng tròn bóng méo bóng gì cũng hay

                    Hoàng Lâm
                    08:54 24 thg 6 2010
                    Chỉ khi đưa được vào rồi , Mới thấy cuộc chiến tới hồi vùng lên . Lúc này xem sướng phát điên , Sức tấn công cả hai bên tuyệt vời . Đúng không bác Cua Đồng ơi ! Chưa vào chửa thấy cái hồi sướng rên .
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:11 24 thg 6 2010
                    Vào rồi sướng quá phát điên
                    Mơ màng cứ ngỡ như tiên giáng trần
                    Sướng quá thì chớ khỏa thân
                    Coi chừng để áo để quần khỏi da
                    Để rồi mắc cơ người ta
                    Vì mê bóng đá rồi mà bị đơ

                    Kim
                    08:54 24 thg 6 2010
                    Chàng mê bóng đá hơn em.
                    Em chờ , em đợi xem chừng ... cơm toi.
                    Nem chua , gỏi vịt để rồi....
                    Chàng hò, chàng hét buông lơi xã nhà.
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:18 24 thg 6 2010
                    Bà xã cơm cứ bày ra
                    Cớ sao chẳng thấy cả nhà cùng ăn
                    Chồng em giờ vẫn trong chăn
                    Đêm chơi ngày ngủ chẳng ăn uống gì?
                    Nem chua gỏi vịt là chi?
                    Sao lười ăn thế thích gì hả anh?
                    Anh còn mê mẩn trái banh
                    Sút vào mới sướng thì anh bằng lòng

                    ĐÒ CHIỀU
                    08:48 24 thg 6 2010
                    Bửa nay ghé thăm cua đồng Bước chân tới ngõ thấy lòng vui vui . Biết bao các bạn tới lui Nhà cua đông đúc để tui chạnh lòng .
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:22 24 thg 6 2010
                    Sướng cho cái lão cua đồng
                    Có người khách quí có lòng sang chơi
                    Rượu ngon ta mở ra mời
                    Nâng ly vui chúc cho đời vui thêm
                    Khi nào mà ngấm hơi men
                    Ti vi bóng đá cùng xem bóng tròn
                    Bóng anh vẫn cứ bon bon
                    Bóng em méo mó hỏi còn có lăn
                    Nhớ là đừng có băn khoăn
                    Bóng tròn bóng méo vẫn lăn lộn mà

                    Pé Út Chảnh _ 陈 睡 维 明 金 之
                    02:08 24 thg 6 2010
                    chú Cua này ghiền bóng đá nặng lắm nha
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:24 24 thg 6 2010
                    Nghiện rồi chẳng bỏ được đâu
                    Cơm nhà đã rọn nguội lâu rồi mà
                    Cứ vào rồi lại đi ra
                    Loanh quanh luẩn quẩn như là bị đơ
                    Nghiện rồi kể cũng hơi dơ
                    Nhưng mà cũng có vần thơ làm quà
                    Mừng vui worldcup mở ra
                    Tỷ người vui sướng hát ca hét hò

                    Nga
                    00:26 24 thg 6 2010
                    ÔI ! Riêng bài thơ này thì chị bó tay không bình được rồi, qua thăm và chúc em ngủ ngon, thật vui nhé em !
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:27 24 thg 6 2010
                    Làm gì mà phải bó tay
                    Có lòng mà đến được đây là mừng
                    Nhớ là đừng có dửng dưng
                    Thể nào bóng sẽ qua vùng hiểm thôi
                    Bóng anh mà đá lên trời
                    Em mang đầu đội bóng rơi vào thành
                    Nhớ là ôm gọn cho nhanh
                    Chớ nên lỡ phí khung thành bỏ không

                    Trả lờiXóa
                  4. Quynh
                    23:21 23 thg 6 2010

                    Anh ơi! Cô nàng này cứ đòi sang xem bóng đá với anh
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:30 24 thg 6 2010
                    Nàng cua áo đỏ da vàng
                    Hôm nay sao lại đến chàng cua chơi
                    Cua em co cẳng lên rồi
                    Hai càng cơ cứng một hồi đã lâu
                    Cua anh cứng cổ đỏ đầu
                    8 chân ngẫu hứng gặp nhau mừng rồi
                    Bóng nào cũng phải sút thôi
                    Không vào bay thẳng lên trời cũng vui
                    Thế là ta thỏa cuộc chơi
                    Hai cua cùng đá tơi bời đấy em

                    ... sophankhodau !
                    23:18 23 thg 6 2010
                    Vô địch giải off năm nay thuộc về ai...đố Cua đoán đúng nè, ai người giật cúp đây!
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    04:09 26 thg 6 2010
                    Chắc là bác Đinh Văn Hồng
                    Quê hương Quãng Ngãi nhớ mong bao ngày
                    Thăng Long ngàn tuổi rồi đây
                    Nhớ là khăn gói mấy ngày nghe chưa?
                    Quê em chuột nhắt xáo dưa
                    Ruột bầu nấu với canh cua ngon rồi
                    Bác mà ra Bắc vui chơi
                    Khi về chắc sướng hết người cho xem
                    Về rồi bác lại thấy thèm
                    Nhớ hôm hội off gặp em cua đồng


                    Hoa Va`ng
                    22:40 23 thg 6 2010
                    Cảm ơn em trai về bài thơ tặng chị rất hay và ấm áp quá em ah ! Chúc em cùng gia đình buổi tối yên bình, ấm áp, hạnh phúc và ngủ ngon em nhé!
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    04:15 26 thg 6 2010
                    Bài thơ tặng chị hôm nao
                    Cảm ơn chị đã ghé vào nhà cua
                    Để rồi cua cứ nằm mơ
                    Thế là cua bịa vần thơ làm quà
                    Chị sang cứ mở nó ra
                    Ăn thơ cho sướng hỏi cà làm chi?
                    Canh cua chị thích làm gì?
                    Ăn nhiều say đấy có khi khổ đời
                    Đêm trăng hè sáng chị ơi
                    Thủ đô Hà Nội sáng ngời hào quang
                    Lung linh dưới ánh trăng vàng
                    Có vầng trăng sáng soi chàng hoạ thơ
                    Ngàn năm lồng lộng sắc cờ
                    Nhớ ngày ra nhé em chờ chị đây
                    Nhớ là đi chuyến máy bay
                    Khi nào cất cánh báo ngay cua đồng
                    Để cua cũng được thoả lòng
                    Đón bà chị gái miền trong nghĩa tình
                    Chị về vui với Bắc Ninh
                    Miếng trầu cánh phượng thắm tình muôn nơi



                    KHOẢNG TRỜI RIÊNG
                    17:46 23 thg 6 2010
                    Vào nhà Cua ko khí tưng bừng quá ...Ko xem bóng đá cũng biết được thế trận và tỉ số ... chúc sức khỏe để theo dõi đến...chung kết nhá !
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    04:17 26 thg 6 2010
                    Cảm ơn bác Khoảng Trời Riêng
                    Sang nhà cua thấy có duyên thật rồi
                    Nhà cua rộng cửa đón mời
                    Bác sang bình luận cho vui tý nào?
                    Worldcup bóng đá vui sao?
                    Cứ xem là sướng lẽ nào không vui
                    Vui vui mới nở nụ cười
                    Bác xem tỷ số cua mời xem thơ


                    Cuocsonmien
                    14:52 23 thg 6 2010
                    Say sưa bóng đá dữ vậy hả Cua ?

                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    21:07 23 thg 6 2010
                    Chị sang chơi với cua đồng
                    Đúng lúc công việc cua không có nhà
                    Cua đi công việc đường xa
                    Đêm qua mất ngủ để hoà vui chung
                    Bóng đá ta thức vui cùng
                    Đội thua đội thắng mà lòng suy tư
                    Thế rồi ngẫu hứng viết thơ
                    Chị sang chị đọc thơ cua rồi về

                    HOA MỘC LAN
                    14:26 23 thg 6 2010
                    A Cua mê bóng đã quá! có xem đc hết các trận đêm khuya ko a?
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    21:04 23 thg 6 2010
                    Thức đêm cũng đã quen rồi
                    Ngày thì ngủ để phục hôì thức đêm
                    Đột nhiên công việc kề bên
                    Ngày đêm không ngủ hom hem lắm rồi
                    Khách mà sang với cua tôi
                    Đọc thơ thôi nhé ngắm người làm chi?

                    Trả lờiXóa
                  5. ThuyDuong
                    14:02 23 thg 6 2010
                    Eo ơi, đêm qua em bị thua một kèo "lẩu" òi. Huhu
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    20:58 23 thg 6 2010
                    Thua thì cũng vẫn được ăn
                    Làm sao cứ phải lăn tăn làm gì?
                    Bóng đá thoải mái vui đi
                    Hết mình mới sướng ắt thì mới vui
                    Cùng nhau ăn lẩu sướng rồi
                    Cùng nhau hò hét cho vui những ngày

                    Mùa Đông
                    13:29 23 thg 6 2010
                    Chào em... Chị cũng thấy buồn khi những đội tuyển mà mình yêu thích ứ lần lượt xách va li lên đường về nước.... Nhưng đúng là...bất ngờ thật sự với world cup 2010 em nhỉ!
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    20:55 23 thg 6 2010
                    Đời người phải có buồn vui
                    Như thế mới gọi là người đa năng
                    Vui thì thoải mái thêm hăng
                    Buồn thì nghỉ sớm lằng nhằng khổ thân
                    Cái vui vui gấp bội phần
                    Cái buồn chẳng muốn líu chân ta hoài
                    Bóng đá quyến rũ những ai?
                    Thức đêm mới thấy đêm dài khó quên

                    ngan_
                    12:39 23 thg 6 2010
                    hâm mộ bóng đá dữ à

                    mời dùng kẹo để thúc mà xem bóng đá nha
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    20:53 23 thg 6 2010
                    Bóng đá thế giới thật vui
                    Vui sao thấy được mọi người vẫn sang
                    Bóng đá không hợp nhiều nàng
                    Nhiều khi ấm ức vì chàng quá ham
                    Ham những không mắc tội tham
                    Hết mùa worldcup anh làm gấp đôi

                    Meoxinh
                    12:21 23 thg 6 2010
                    Hoa ngày 21.6 của e, e mang sang tặng a nè
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    20:50 23 thg 6 2010
                    Hoa gì tim tím xinh xinh
                    Mừng hôm báo chí cô mình vui không?
                    Hôm nay sang với cua đồng
                    Giỏ hoa mang đến mà lòng xuyến xao
                    Trời oi mấy trận mưa rào
                    Tiết trời mát mẻ khách vào thăm cua
                    Một năm nhà chỉ có thơ
                    Một năm blog ước mơ bao ngày
                    Niềm vui còn mãi hôm nay
                    Theo chân ta bước những ngày phía sau

                    Trả lờiXóa
                  6. Thuy
                    09:06 23 thg 6 2010
                    CV gặp Cua đồng có 1 điểm chung là cua! chúc cua đồng ngày mới vui vẻ
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:30 23 thg 6 2010
                    Cua vàng sang chơi cua đồng
                    Thế là ta đã có lòng với nhau
                    Cua đồng thì ở Trung Mầu
                    Cua vàng chẳng biết ở đâu hỡi nàng?
                    Hai ta hai kiếp đa mang
                    Cùng tên cùng họ cùng hàng với nhau

                    thien_than_oo
                    08:44 23 thg 6 2010
                    Cua Đồng nấu canh!
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:31 23 thg 6 2010
                    Riêu cua em có ăn không?
                    Thèm ăn em cứ vui lòng sang đây?
                    Sang đây cua nấu rau đay
                    Canh cua cà pháo ăn ngay khỏi thèm

                    Phượng Đại
                    07:29 23 thg 6 2010
                    Cảm ơn Kinh Bắc Cua Đồng
                    Sang thăm lại có thiếp hồng chúc anh
                    Lại thêm cái bánh nhật sinh
                    Càng thêm khăng khít đầm tình anh em!
                    Chúc cho nguồn thơ Uôn Cúp tiếp tục tuôn chảy!
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    09:34 23 thg 6 2010
                    Thơ bóng đá sướng lắm đây
                    Cùng nhau ngào thét mê say lắm mà
                    Những đường lắt léo vào ra
                    Trông như nghệ sĩ hát ca nhảy đầm
                    Anh sang chơi với cua đồng
                    Chúc anh sinh nhật trong lòng mãi vui
                    Hạ về hoa phượng đỏ tươi
                    Họa thơ cho ảnh cho đời thêm sang
                    Còn nghề còn kiếp đa mang
                    Còn sang còn có họ hàng gần thêm

                    chung_thuy22
                    02:09 23 thg 6 2010
                    uống cà phê coi bóng đá nha Cua!
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    07:10 23 thg 6 2010
                    Cà phê ngon nóng giòn em húp
                    Hương thơm nồng chưa nuốt đã say
                    Em say em nhớ những ngày
                    Em vui bóng đá ngất ngây đấy mà
                    Cảm ơn chị đã sang nhà
                    Tặng cà phê để đậm đà mùi hương

                    Nguyen
                    22:10 22 thg 6 2010
                    Em ơi Pháp - Nam phi em nhận đội nào đây
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    07:02 23 thg 6 2010
                    Pháp còn gì mình đâu nữa Pháp
                    Thua quen rồi về Tháp áp Phen
                    Sang làm gì châu lục da đen
                    Toàn thấy thua sao hèn đến thế
                    Xem Pháp đá toàn người chậm chễ
                    Huấn luyện viên có lẽ đơ rồi
                    Trong nội bộ cuộc chơi lục đục
                    Ai là người hun đúc nhau đây
                    Thôi thì sớm bước máy bay
                    Va ly về nước những ngày mà đau

                    Nhang
                    21:08 22 thg 6 2010
                    Hôm nay 9h mới đá em tranh thủ qua thăm bác,chúc bác coi bóng đá thật vui và không bị mất điện bất tử. Em mời bác thưởng thức để coi von-cup.
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    07:04 23 thg 6 2010
                    Đêm khuya coi trái bóng tròn
                    Khách sang thăm tý lại còn mang sang
                    Nem chua thịt sốp chín vàng
                    Chưa ăn đã thấy ngút ngàn mùi hưong

                    Hung
                    20:48 22 thg 6 2010
                    chủ nhật này em mới cưới anh ạ, đến chúc mừng em với nhá anh cua, chúc anh một mùa bóng vui vẻ.
                    Trả lời nhận xét này

                    CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    07:08 23 thg 6 2010
                    Chủ nhật em mới cưới chồng
                    Thế là em đã thoả lòng rồi đây
                    Em mong sao đến ngày này
                    Để em được thảo những ngày chờ mong
                    Giờ đây em đá có chồng
                    Chúc em hạnh phúc má hồng thắm duyên
                    Lấy chồng rồi chớ có quên
                    Ngôi nhà blog có em mỗi ngày
                    Bảo chồng em cứ vaò đây
                    Thể nào anh ấy cũng say thôi mà

                    Trả lờiXóa

                  Bình luận tại đây nhé người ơi???