TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGẪU HỨNG LIÊN KHÚC WORLDCUP 2010 (vong tu ket-ban ket va chung ket)


57-BRAXIN-HÀ LAN( 1-2)
Trận tứ kết mở màn tuyệt hảo
Braxin gây nháo khung thành
Một pha sút bóng thật nhanh
Thủ môn cũng phải chịu đành bó tay
Hà Lan thua nhưng đầy sức sống
Cơn lốc ao khó chống thật rồi
Một pha hỗn loạn lối chơi
Braxin vội biếu người Hà Lan
Hai đội hoà quyết tràn sâm lấn
Chốn khung thành rào chắn ngại chi
Một bàn thắng nữa đã ghi
Hà Lan dẫn trước còn gì vui đây?
Một pha bóng giẫm giày vào cẳng
Braxin đã vắng một người
Trọng tài thẻ đỏ cầm rồi
Thiếu người thua một chờ hồi sau xem
Lợi thế lớn khó kèm người lắm
Cơn lốc tràn người cắm chờ trên
Nhưng mà cũng chẳng có duyên
Vẫn không bàn thắng bóng chuyền toàn sai
90 phút trôi hoài trôi mãi
Còi thổi rồi cũng phải rời sân
Hoan hô cơn lốc như thần
Xuôi dòng nước ngược góp phần thành công
Braxin đau lòng thua trận
Thẻ đỏ kia ân hận còn lâu
Khi nào hai đội gặp nhau?
Mà xem được một trận cầu khó quên
Hà Lan thắng nhiều phen thắng cược
Braxin thua cuộc còn đâu
Nâng ly vui chén giải sầu
Ta xem bóng đá cùng nhau luận bình
58-URUOAY-GHANA(0-0-PE:5-2)
Một châu Mỹ một ở châu Phi
Cống hiến trận đấu còn gì hay hơn?
Có ai là kẻ lót đường?
Có ai dám thách coi thường nhau đâu
90 phút bóng đâu vào lưới
Hiệp phụ rồi mảnh lưới sạch trơn
Đúng là không có lót đường
Hai bên giữ miếng không nhường cho nhau
Penalty không lâu đã đến
Thủ môn nào xoay chuyển được đây
5-2 nghiêng Uruoay
Ghana đành chịu chia tay mất rồi
Cảm ơn trận đấu tuyệt vời
Biết bao khán giả người cười người đau
59-ACHENTINA-ĐỨC(0-4)
Cỗ xe tăng nhập thành công phá
Ngay từ đầu húc ngã Ác hen
Một bàn thắng Đức làm nên
Tấn công vũ bão đường truyền hiểm ghê
Cả đội Đức mọi bề đều chắc
Cố xe tăng húc phắc Ác hen
4-0 Đức đã ghi tên
Vào vòng bán kết khó quên thật rồi
Áchen chơi mọi người cố gắng
Cố hết mình cũng chẳng lập công
Thôi thua cũng phải thoả lòng
Hoan hô đội Đức 4-0 thật tài
60-TÂY BAN NHA-PARAOAY(1-0)
Châu Âu – Châu Mỹ gặp nhau
Đúng là cống hiến trận cầu thật hay
Buồn cho đội Paraoay
Đá hỏng quả phạt không may chút nào(11m)
Tây Ban Nha tuyệt làm sao?
Tấn công sắc sảo phá rào xông lên
Quả phạt đã được đáp đền(11m)
Villa đá phạt có duyên thật rồi
Khung thành bóng chắc vào thôi
Pha đá lần một bóng trôi vào thành
Trọng tài bèn thổi còi nhanh
Cầu thủ phạm lỗi xung quanh vòng thành
Villa đá lại cho nhanh
Bóng đi vào lướt ắt thành bàn thôi
Tây Ban Nha thắng một rồi
Paraoay quyết dâng người tiến công
90 phút mãi chờ mòng
Thôi đành thất trận 1-0 mà buồn
Tây Ban Nha mãi vui hơn
Khán giả từ khắp bốn phương chúc mừng
Mấy anh cá cược thoả lòng
Rượu bia trong túi tiền trong tiền ngoài
Kết thúc tứ kết hỏi ai?
Vào vòng bán kết mà oai thế này?
Để cho anh tỉnh anh say
Để cho cá cược mỗi ngày anh vui

61-HÀ LAN-URUOAY(3-2)
Vào đầu trận Hà Lan áp đảo
Uruoay nhốn nháo cả lên
Khung thành như tiếng pháo rền
Hà Lan chọc thủng nhiều phen hãi hùng
Uruoay bừng bừng khí thế
Quyết không cho ưu thế Hà Lan
Một pha bóng của Foc Lan
Sút xa bóng đã thành bàn hoà nhau
1-1  hoà còn đâu ưu thế
Đến hiệp hai chẳng thể đỡ rồi
Hai bàn thắng dễ như chơi
Hà Lan dẫn trước mất rồi bạn ơi
Uruoay một hồi tìm gỡ
Hà Lan công khó đỡ nhiều phen
Thế là bàn thắng làm lên
Uroay đã nhiều phen hãm thành
Thời gian trôi sao nhanh nhanh thế
Uruoay chẳng thể gỡ hoà
2-3 nước mắt nhạt nhoà
Hà Lan chiến thắng vui ca đi nào?
62-ĐỨC-TÂY BAN NHA(0-1)
Tây Ban Nha áp đảo từ đầu
Đội tuyển Đức cùng nhau co cụm
Đức ơi sao mà khúm lúm
Tây Ban Nha thâu túm hết rồi
Bóng toàn chân của người bò tót
Khống chế rồi nhiều đợt tấn công
Cuối cùng Đức thua 1-0
Tấy Ban Nha thắng thoả lòng người xem
Trận chung kết nhiều phen cá cược
Giở khóc cười ai được ai thua
Hồi sau chờ sẽ phân bua
Cúp vàng đang đợi vẫn chưa ai cầm
63-ĐỨC-URUOAY(3-2)TRANH GIAI 3
Con bạch tuộc đúng là tiên đoán
Bao nhiêu người đàm phán luận suy
Đúng là Đức thắng còn gì?
3-2 trận đấu đã ghi nhiều bàn
Uruoay đá càng hay đấy
Đã nhiều phen cho thấy anh tài
Mới vào mấy phút hiệp hai
Vượt lên dẫn trước mấy ai nào ngờ
Cỗ xe tăng tung cờ quyết chiến
Hai bàn ghi công hiến lối chơi
Cuối cùng Đức thắng mất rồi
Tiên chi bạch tuộc người người phải ghê
Giải 3 đã thuộc về người Đức
Uruoay hấm hức không may
Đáng ra hiệp phụ mới hay
Focnal sút bóng đập ngay vào sà
Trận đấu ấy thật là kịch tính
Nhiều bàn ghi ít dính thẻ vàng
Đúng là một trận đấu sang
Người xem cũng phải ngỡ ngàng khen hay
62-CHUNG KẾT: TÂY BAN NHA-HÀ LAN(1-0)
MỜI CẢ LÀNG BLOG TA CÙNG BÌNH LUẬN
 CHO NIỀM VUI TRÀO DÂNG DÂNG MÃI
HOAN HÔ TÂY BAN NHA VÔ ĐỊCH WORLDCUP 2010
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • Đặng Hữu Tuấn
    Ha ha! Rất ấn tượng! Nếu bạn sinh ra sớm hơn vài trăm năm thì có lẽ bạn sẽ được xếp vào hàng văn võ toàn tài đấy.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vài trăm năm trước vẫn chưa sinh
      Trái đất bao la vẫn chuyển mình
      Thế thời thời thế ươm hoa trái
      Vẫn trọn niềm vui nghĩa với tình
  • Haiyen
    khà khà khà hay hơn cả người tuyết minh bóng đá ,tuyệt vời ,xem bóng đã hay sôi động cộng thêm những bài thơ thay phần tuyết minh thêm rộn vui sân c..
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vui vui hoạ vội đôi câu
      Gọi là quà tặng cho nhau vui cùng
      Hè về không khí vui chung
      Ta vui bóng đã chuốc từng chén say
      Cho đời mát mẻ mỗi ngày
      Hè oi mà thấy mây bay khắp trời
      Ngập ngừng đón giọt mưa rơi
      Mừng vui sân cỏ ngập trời pháo hoa
      Cảm ơn chị gái phương xa
      Đài Loan xa cách sang nhà em chơi
      Tay nâng
      nước mát xin mời
      Hè oi mà uống trong người mát luôn
      He he
  • TênTên
    • TênTên
    • 00:11 12 thg 7 2010
    Ka ka.. Mụ F vốn chả hỉu giề banh và bóng, dưng mừ đọc cái "en chai" nầy sướng vật vã.. Tối nay phẩy ruyệt phát: thức coi trận chung kết xem hắn ra răng mừ mọi người phát cuồng cẳng lên như zậy...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chưa hiểu thì hãy cứ xem
      Xem rồi lòng lại bảo thèm ngay thôi
      Xem xong lòng đã sướng rồi
      Nghe tin bóng đá là ngồi xem luôn
      Tối nay chẳng ngắm trăng suông
      Chỉ còn ngọn cỏ giọt sương ảo mờ
      Chỉ còn đọng lại vần thơ
      Vui cùng bóng đá ta chờ bóng lăn
  • uyendiem123
    Đức và Hà Lan anh bắt đội nào. Em bắt Hà Lan
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xe tăng Đức ào ào thẳng tiến
      Nhiều trận qua cống hiến thật hay
      Anh thích đội Đức hôm nay
      Cúp vàng vẫn xứng trao tay đội này
  • Hong Nhung
    Ôi! Sang anh là lại thấy ko khí bóng đá thật sôi động anh nhỉ? Chúc anh có những giây phút thật thoải mái, vui vẻ trong mùa bóng này anh nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sang anh bóng đá đầy nhà
      Cùng xem bóng đá cùng hoà niềm vui
      Cùng nhau bình luận thơ chơi
      Cùng nhau nâng chén cho đời thêm sang
  • toiomientrung
    Anh tường thuật các trận đấu bằng thơ hay quá, rất lạ nữa. Chúc anh vui!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Vần thơ bình luận mua vui
      Cảm ơn bạn ghé sang chơi thăm nhà
      Vần thơ cua đề làm quà
      Tặng người khách quí sang nhà vui chơi
  • bachthienhuong7
    100% Đê anh Cua!!!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Suốt ngày tràn ngập men say
      Suốt đêm ngây ngất hương bay hoa quỳnh
      Đêm khuya coi bóng một mình
      Cũng hò cũng hét cũng bình luận chơi
  • Tran trong thang
    Cậu chuyển thể rất hay Chúc cậu vui với trái bóng nhá
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Bác sang chơi lúc trời oi bức
      Điện phập phù cũng tức lắm thay
      Nhưng mà bác đã sang đây
      Hương đồng gió nội nơi này mát ghê
      Bác sang chẳng lại chẳng muốn về
      Cùng xem bóng đá cùng mê thơ vườn
  • visaohivong
    Uôn Cúp đi vào thơ của CĐ thật thú vị làm sao. MT chúc cua ngày mới nhiều yêu thương.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Gọi là tếu táo cho vui
      Mấy khi bóng bên trời châu Phi
      Thôi thì cứ thoải mái đi
      Thức đêm ngày ngủ còn gì vui hơn?
      Thả hồn gửi khắp muôn phương
      Thả tình nhắn nhủ người thương hiểu dùm
  • NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    Tối nay anh cua đồng bắt ai nào? Ngựa cổ cổ đội cỗ xe tăng!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xe tăng Đức chạy băng băng
      Rào gai vững chãi húc phăng tiến vào
      Đương nhiên bàn thắng sẽ trao
      Đức thắng khán giả ai nào không vui?
      Mê hồn trái bóng mất rồi
      Đêm hôm hò hét vẫn ngồi bình thơ
  • Coganglen
    Chiến thắng thuộc về bàn thắng chứ không thuộc lối chơi đẹp, mình cổ vũ cho đội Hà Lan.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua xem cái đẹp cái hay
      Đường chuyền rọn cỗ bóng bay vào thành
      Cua thích có bàn thắng nhanh
      Thích pha phản lưới áp thành bàn thua
      Cua thích môn thể thao vua
      Bóng lăn là thích là cua xem liền
      Đội Đức lối đá chắc bền
      Cúp vàng chắc cũng kề bên thôi mà
      Hà Lan cơn lốc loé ra
      Có khi cũng thắng để mà vinh quang
  • Tú Oanh
    Ối giời ơi, ước gì mình được như Cua nhỉ, bình bóng bằng văn xuôi với mình đã khó rồi, đằng này lại là thơ.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy khi worldcup mở ra
      Cứ chơi thoải mái cho qua nắng hè
      Cho lòng như tỉnh như mê
      Cho thơ vi vút bay về muôn nơi
      Cho lòng mát giữa hè oi
      Cho tình blog muôn nơi vui cùng
  • binhnguyen
    Anh bình bóng đá hay quá!!!  Ý thơ dào dạt, cuốn hút lòng người đấy!!! Ngày mới nhiều niềm vui anh nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Mấy câu văn vội ghép vần
      Cho tình blog thêm thân mỗi ngày
      Cả làng cả nước ta đây
      Cùng vui worldcup mỗi ngày hò reo
      Biết ta số phận còn nghèo
      Thức đêm xem bóng được reo được hò
      Sướng này ai dễ mang cho
      Thôi thì thoải mái hoạ thơ mà bình
      Nhiều khi cứ nghĩ linh tinh
      Gọi là ngẫu hứng mà bình luận chơi
  • Vũ Ngọc Vân Anh
    Cách đây 1 phút









    CHIẾN THẮNG VANG DỘI!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cham panh em mở nút rồi
      Hơi men hừng hực rợp trời châu Phi
      Thôi thì vui để nâng ly
      Ta vui thoải mái mấy khi thế này?
      Hà Lan đá thật là hay
      Chắc là em thắng em say hết mình
      Để anh ngẫu hứng luận bình
      Vần thơ bịa vội tặng mình cô em
  • BimBim
    Vào blog của bác thấy không khí bóng đá vui quá mà thấy thèm...
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thèm thử cứ chạy sang đây
      Cùng vui bóng đá cùng say men nồng
      Cùng nhau dự đoán mấy 0?
      Cùng nhau ngây ngất men hồng cho vui
      Bóng ai ai chẳng thích chơi
      Thích đêm hàng tháng mà đời vẫn tươi
      Châu Phi trái bóng lăn rồi
      Cùng nhau nâng chén mà mời nhau đi
  • Le thi thu Hang
    Cảm ơn Bác Cua nha, H về rồi, kỳ nghĩ thú vị lắm.
    Bác Cua là fan của đội bóng nào vậy.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nghỉ hè thoải mái vui chơi
      Nhớ về quê mẹ thăm người thân yêu
      Vẳng nghe thấy tiếng sáo diều
      Bến sông một chuyến đò chiều sang ngang
      Về quê vui với xóm làng
      Vui cùng worldcup ngập tràn tình quê
      Mỗi khi trời tối đêm về
      Cùng vui bóng đá đêm hè trăng soi
      Bóng đá đâu phải riêng tôi
      Bao nhiêu bình luận chờ hồi phân mình
      Miễn sao cổ vũ hết mình
      Vui thì ngẫu hứng luận bình đôi câu
  • ha
    • ha
    • 07:33 7 thg 7 2010
    quà dể Cua mừng chiến thắng nha
    ngày mới thật nhiều niềm vui
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Heineken uống cả thùng
      Cùng vui cùng chúc cùng mừng nhau đi
      4 năm mới có còn gì?
      Hết mình thoải mái mấy khi thế này?
      Cùng xem bóng đá cùng say
      Say cùng trái bóng mỗi ngày bóng lăn
  • NGUYỄN SỸ TÂN
    HOAN HÔ ĐỘI BÓNG HÀ LAN CHIẾN THẮNG GIÒN GIÃ NGẬP TRÀN NIỀM VUI
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cái cô áo đỏ hô vang
      Lời cô cổ vũ vui ngàn con tim
      Trên ngực điện thoại để im
      Hay tay dang rộng nhấn chìm đội thua
      Da cam hùng dũng tuyệt chưa?
      Lối chơi hiệu quả dội mưa khung thành
      2 bàn thắng đến thật nhanh
      Hà Lan chiến thắng làm anh vui mừng
      Thoả lòng cho những vui chung
      Nâng ly chịn cốt chúc mừng nhau thôi
  • Mùa Đông
    Cua ơi, hôm qua em cược đội nào?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Chị sang chị hỏi một câu
      Làm em cứ thấy trong đầu luận suy
      Đức đá hay nhất còn gì
      Em yêu đội Đức chắc thì thắng thôi
      Cỗ xe tăng thật tuyệt vời
      Bao nhiêu trận thắng để đời khó quên
  • TênTên
    • TênTên
    • 05:37 7 thg 7 2010

    Chúc bồ  ngày mới zui zẻ !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Rượu nồng chạm chén chúc vui
      Đêm xem bóng đá thấy đời thêm sang
      Em yêu đội bóng Hà Lan
      Em yêu màu áo da cam thủa nào
      Em yêu cú sút bóng vào
      Khung thành bỏ trống lẽ nào không thua
      Rượu nồng đã ngấm hay chưa?
      Để anh xem bóng thắng thua luận bình
  • ngotoanthangpt
    HOAN HÔ HÀ LAN! HÀ LAN KIÊN CƯỜNG
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Hiệp hai cơn lốc da cam
      Ào như vũ bão hai bàn thắng ghi
      Đội thua chẳng thể làm gì
      Hà Lan chiến thắng khắc ghi trong lòng
      Kiên cường quyết chiến hay không
      Trận cầu cống hiến mát lòng người xem
  • HappyHouse
    Sang thăm bạn Cua nè! Mình thì ko theo dõi bóng  đá nên chẳng biết gì cả, Thôi thì có ít trái cây mang  qua góp vui cùng bạn Cua
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Trái cây ngọt mát mang sang
      Chưa ăn đã thấy xốn xang vì thèm
      Khách sang chủ thấy quen quen
      Ở đây thưởng thức cùng xem bóng tròn
      Bóng tròn sân cỏ đang bon
      Trái cây ngon quá hỏi còn hay không?
      Vần thơ bịa vội gửi lòng
      Đọc đi rồi sướng lòng không bảo về
  • Đinh Diên Kỳ Minh
    Đức sẽ vô địch vì... 3964




    Thanh Niên Online - Thứ
    Ba, 6/7





    Thống kê vui của báo chí nước ngoài từ những con số cho thấy Đức sẽ
    nhiều khả năng vô địch World Cup lần này. Theo đó, Brazil vô địch năm
    1970 và 1994, cộng 2 con số lại là 3964. Argentina vô địch năm 1978 và
    1986, cộng lại cũng 3964.
    Vậy năm nay là 2010, nếu lấy 3964 trừ cho 2010 sẽ cho ra con số
    1954, là năm mà Đức đã vô địch thế giới tại Thụy Sĩ. Từ thống kê này suy
    ra, năm nay Đức sẽ vô địch vì con số 3964 bí ẩn? CUA DỰ ĐOÁN THẾ NÀO? CÓ TIN VÀO CON SỐ BÍ ẨN NÀY KHÔNG?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Xét theo lô gích luận suy
      Chắc Đức vô địch còn gì phải tra
      Xét theo thực lực mà ra
      Đội Đức vô địch làm ta bằng lòng
      Hai trận Đức đá vừa xong
      Đúng là tuyệt hảo mát lòng người xem
      Còn câu thầy hỏi với em
      Thì em xin trả lời thêm thế này
      Worldcup này Đức đá hay
      Làm em ngây ngất men say bao ngày
      Cúp vàng rồi sẽ cầm tay
      Sẽ về nước Đức một ngày không xa
  • Quynh
    • Quynh
    • 00:05 7 thg 7 2010
    (Empty)
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ô hay cô bé gái này
      Hôm nay rảnh rỗi sang đây để cười
      Em xinh thả nụ cười tươi
      Làm cho hàng xóm bao người bị đơ
      Làm anh ngọng ngiụ vần thơ
      Thơ thơ thẩn thẩn suýt đơ rồi nè

6 nhận xét:

  1. Vũ Ngọc Vân Anh
    22:51 6 thg 7 2010
    Nhà anh Cua nóng,được mọi người mang cái mát đến thích thật!Lại sắp được anh rùi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:52 7 thg 7 2010
    Chờ ngày gặp gỡ nhau đây
    Để rồi ngây ngất men say khó về
    Để rồi như tỉnh như mê
    Gặp nhau như bỏ bùa mê hôm nào?
    Đường quen lối nhỏ ta vào
    Ngôi nhà blog vẫy chào đón ta
    Hai bên rào giậu toàn hoa
    Để rồi ngây ngất bài ca yêu đời


    Hoàng Hôn Tím
    22:36 6 thg 7 2010
    Tím qua thăm em. Chúc em luôn vui.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:34 7 thg 7 2010
    Chị Tím sang nhà em chơi
    Dạo này oi quá ngoài giời nắng to
    Cua thì vẫn cứ thập thò
    Cứ ra ngoài nắng lại lo bó càng
    Thôi thì cua đón chị sang
    Vén rèm vào hẳn trong hang cua đồng
    Ở nhà cua đợi cua mong
    Vần thơ viết vội trao lòng chị đây

    Ớt Xanh
    22:27 6 thg 7 2010
    Cua bò chậm rứa
    Mãi mà chưa tới nhà chị zậy?
    (Tối ấm nồng nghen Cua )
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:37 7 thg 7 2010
    Mấy hôm du lịch xa nhà
    Ngao du một chuyến thật là vui thay
    Về nhà oi bức mấy ngày
    Ngồi chơi một tý mà đầy mồ hôi
    Thôi thì thông cảm chị ơi
    Đường xa trời nắng sang chơi khó về
    Em thì vẫn tội ham mê
    Đã sang chẳng muốn ra về sớm đâu?

    Minh Anh
    21:01 6 thg 7 2010
    Lại chuẩn bị cổ vũ hết mình đê!!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:33 6 thg 7 2010
    Đêm nay bán kết đến rồi
    Tha hồ cổ vũ cho đời nó vui
    Rượu bịa chuẩn bị sẵn rồi
    Đến khi bóng đá là ngồi nhâm nhi
    Worldcup thì có mấy khi
    Vợ nhà đừng có nói gì khó nghe?
    He he he

    hoa_xuongrong21
    18:56 6 thg 7 2010
    anh Cua có cá độ không thế? mà hăng say ghê.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:36 6 thg 7 2010
    Anh chẳng cá độ gì đâu?
    Thích thì bia rượu cùng nhau bét nhè
    Mấy khi bóng đá mùa hè
    Việc công được nghỉ mà về nghỉ ngơi
    Tha hồ thoải mái vui chơi
    Cùng vui bóng đá cho đời thêm sang


    phanhoacan
    17:35 6 thg 7 2010
    Bóng lăn trên sân cỏ
    Anh lăn qua đời thường
    Ai sút anh vào lưới
    Cái đau tình dể thương
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:40 7 thg 7 2010
    Một mình dưới đêm trường
    Một mình trong thao thức
    Mùi hương quỳnh thơm nức
    Trái bóng tròn ta vui
    Cho đời thêm hương sắc
    Ngoài đồng trăng vằng vặc
    Tiếng sáo diều vi vu
    Khung gỗ cứ lù lù
    Sao mà anh sút trượt

    Cúc Nguyễn
    16:29 6 thg 7 2010
    Hôm nay sang thăm cua nè, mình không biết về bóng đá , nên không biết gì để nói thôi mình dìa hiiiiiiiiiiiiiiiiii!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:43 7 thg 7 2010
    Về làm chi sớm thế sao?
    Đã sang thì cứ phải vào trong hang
    Để cua tiếp đãi họ hàng
    Rượu ngon mới nấu uống càng say thêm
    Bóng đá mà có hơi men
    Xem thì phải sướng lại quên đường về

    thuyquehuong
    15:30 6 thg 7 2010
    Sang blog anh nghe nhạc nãy giờ, em chỉ thích nghe dân ca vậy đó nhiều ng nói em quê mới chết chứ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:45 7 thg 7 2010
    Nhạc này không bán không mua
    Nếu lòng mà bảo sang cua có liền
    Mấy khi sang với bạn hiền
    Cứ nghe thoải mái thích liền ngay thôi
    Dân ca quan họ xin mời
    Lời thơ ngâm vội làm người thêm say
    Sang nhau để nhớ những ngày
    Bên trang blog nở đầy hoa thơm

    Trả lờiXóa
  2. Cuocsonmien
    14:57 6 thg 7 2010
    Lâu rồi không thấy em sang
    Chắc là em vướng việc làng phải không
    Để chị cứ mãi mgồi trông
    Cua Đồng kinh Bắc sao không thấy rồi ......? CSM
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:49 7 thg 7 2010
    Chị ngồi chị ngóng chị trông
    Mà sao chẳng thấy cua đồng sang chơi
    Em đi du lịch xa rồi
    Mấy ngày ngủ trọ nhà người mà vui
    Quảng Bình em đã tới nơi
    Phong Nha đẹp lắm lòng người lao xao
    Động Tiên em vội đi vào
    Ngắm nhìn tiên tắm em chào tiên luôn
    Thả hồn dang rộng muôn phương
    Đèo Ngang em cưỡi con đường em qua
    Mấy hôm em bận xa nhà
    Chị sang chẳng có ai ra đón mời
    Thôi thì chị cứ vào chơi
    Trong hang cũng có rượu mời chị vui

    ngotoanthangpt
    13:09 6 thg 7 2010
    HÔM NAY LẠI TIẾP TỤC ĐƯỢC COI TRANH HÙNG HAI CHÂU LỤC BAO ĐỜI THỐNG TRỊ KHOẢNG TRỜI TRÊN SÂN CỎ THẾ NÀO CŨNG CÓ MỘT ĐỘI TOI
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:51 7 thg 7 2010
    Vui bóng đá đã bao hôm
    Hạ về trời nắng nỗi buồn mau vơi
    Châu Phi sáng rực bầu trời
    Cùng vui trái bóng cùng lời bình phê
    Đêm hè chợt tỉnh cơn mê
    Vần thơ bịa vội gửi về nơi xa
    Khách quen xin ghé tới nhà
    Vần thơ đưa đón làm quà tri âm

    NGUYỄN SỸ TÂN
    12:35 6 thg 7 2010
    Đường xa nên chẳng đến Nam phi Đành ở nhà ta xem tivi Sáu tư trận đấu không hề bỏ Thử hỏi bao nhiêu bàn thắng ghi ? Bốn đội vào tranh cup FIFA Hà lan hay Đức- Tây ban nha ? Urugoay đến từ Nam mỹ Ai thắng ai thua cũng về nhà Chúc chú vui vẻ nhớ xem bóng đá đêm nay nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:31 8 thg 7 2010
    Trận nào xem cũng thấy hay
    Vần thơ bịa vội tao tay bạn hiền
    Các trận thi đấu còn nguyên
    Còn đây tỉ số khó quên lắm rồi
    Hà Lan kể cũng tuyệt vời
    Xe tăng Đức cũng nhiều người phải kinh
    Tây Ban Nha đẹp đội hình
    Trận cầu phía trước sẽ trình diễn hay
    Cúp vàng rồi cũng trao tay
    Tây Ban Nha đoạt cúp này chẳng chơi?

    SÔNG HỒNG
    12:27 6 thg 7 2010
    Cua vẫn đang say nồng "đá bóng"... hì hì
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:33 8 thg 7 2010
    Em say với trái bóng tròn
    Bỏ nhà bỏ vợ bỏ con em chuồn
    Cứ thích ra quán đêm hôm
    Cùng hò cùng hét om sòm xóm thôn
    Nâng ly bia lạnh giải buồn
    Cùng xem bóng đá còn hơn ở nhà
    Khà khà khà

    HUYỀN NƯƠNG
    11:06 6 thg 7 2010


    Một chút cafe để tăng phần hào hứng cho đêm cuối của mùa bóng đá nè.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:36 8 thg 7 2010
    Nhâm nhi một cà phê
    Cho đời nửa tỉnh nửa mê sướng đời
    Cho hồn bay bổng muôn nơi
    Đến xem bóng đá tận trời châu Phi
    Cà phê ngọt giọng em thì
    Em xem bóng đá có gì hoạ ngay
    Cúp vàng chờ đội trao tay
    Vần thơ đến đến một ngày vinh quang

    tinhyeunhandoi
    10:24 6 thg 7 2010
    Cua đồng ơi! bình cho tấm hình này nhé. hehe chúc ngày vui vẻ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:40 8 thg 7 2010
    Giầy đinh đã mắc vào quần
    Vô tình là tại cái chân vô tình
    Tại anh bắt bóng xuất thần
    Vô tình giày mắc phải quần của em
    Cả làng cả nước đang xem
    Quần ơi cứ mắc nhìn em tôi buồn
    Em tôi một cú hút hồn
    Chỉ vì ham đá bóng tròn lắm cơ?

    ANH
    04:51 6 thg 7 2010
    CỔ VŨ ĐỘI HÀ LAN NHÉ. Hôm nay ra quân mời EM qua nhà chơi và cổ vũ
    cùng Chị nha...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:42 8 thg 7 2010
    Hà Lan cơn lốc da cam
    Nhiều trận thi đấu nhiều bàn thắng hay
    Cúp vàng chờ sẵn rồi đây
    Chúng ta cổ vũ đội này thành công

    Trả lờiXóa
  3. chung_thuy22
    00:45 6 thg 7 2010
    Cua ơi! Nhà Cua tràn đầy không khí World Cup nhỉ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:44 8 thg 7 2010
    Không khí bóng đá ngập tràn
    Bà con hàng xóm luận bàn thơ đi
    Worldcup thì có mấy khi
    Cứ chơi thoải mái mấy làm gì phải e
    Vui sao những buổi đêm hè
    Cùng hò cùng hét cùng mê trận cầu
    Niềm vui còn mãi về sau
    Em yêu bóng đá còn lâu mới mờ

    bachthienhuong7
    18:53 5 thg 7 2010
    Nghỉ hè thích qua anh Cua nhỉ! Chúc anh và gia đình luôn vui khỏe, đầm ấm, hạnh phúc nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:35 5 thg 7 2010
    Nghỉ hè trời nóng nắng oi
    Bạn bè khách quí sang chơi đầy nhà
    Quỳnh thơm ngào ngạt hương hoa
    Bạn sang cua đã pha trà mời đây


    Lê Khánh Phượng
    11:03 5 thg 7 2010
    Oài, Cua Đồng hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt wa' ^^
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:25 5 thg 7 2010
    Thích nhiều không khéo bị hâm
    Vợ mà la hét phải câm cái mồm
    Nhiều đêm hò hét om sòm
    Đã yêu bóng đá lại còn rượu bia
    Đêm nào cũng thức đến khuya
    Một mình dõi mắt ti vi luận bình
    Nói nhiều vợ bảo linh tinh
    Ngày co cẳng ngủ tưởng mình bị đơ

    Ongoai
    10:01 5 thg 7 2010
    Giữ sức khỏe , chuẩn bị thơ cho 2 trận Bán kết , Cua nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:27 5 thg 7 2010
    Ông ngoại sang
    chơi với cua đồng Hạ về oi bức
    gió thì không Điện cắt luân
    phiền buồn biết mấy Đang xem lại
    mất buốt cả lòng

    Phượng Đại
    07:11 5 thg 7 2010
    Suối thơ vẫn tiếp tục chảy theo mùa uôn cúp! Chúc Cua Kinh bắc luôn vui khỏe!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:29 5 thg 7 2010
    Anh sang chơi ngày hè oi bức
    Điện phập phù rất bực anh ơi
    Đón mừng anh đã sang chơi
    Vần thơ bịa vội thay lời cảm ơn

    MTPHD
    00:07 5 thg 7 2010
    tặng cua 2 cua nữ này nè để cua thêm nhiều cảm hứng sáng tác
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:35 5 thg 7 2010
    Worldcup lần này tuyệt làm sao?
    Nhà nhà hò hét sút sút vào
    Bóng đi vào lưới ai cũng sướng
    Khán đài nhảy múa những ả đào

    Bóng tròn lăn mãi đến nơi nao?
    Đêm tối trăng thanh anh hét vào
    Có mỗi chị Hằng nghe anh thét
    Mình em thao thức đến khi nào

    now_and_forever0507
    23:10 4 thg 7 2010
    hjx, bra thua Ha Lan!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:39 5 thg 7 2010
    Biết rằng thua nhục nhã rồi
    Nhưng mà cũng phải nói lời chia tay
    Vui sao cá cược mỗi ngày
    Em thua anh thắng ta say đều đều

    Mien nui
    22:26 4 thg 7 2010
    Em sang thăm anh rồi về đây. Em không hiểu biết nhiều về bóng đá. Buổi tối vui vẻ anh nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:41 5 thg 7 2010
    Bóng tròn ai cũng thích mà
    Mỗi em không thích sang nhà về luôn
    Sao không ở lại đây buôn
    Ba hoa câu chuyện bán buồn lấy vui
    Không xem thì uống bia tươi
    Uống vào là thấy trong người vui ngay
    Men nồng càng ngấm càng say
    Mắt mờ mờ ảo ngất ngất lại thèm
    Thế là em ở lại xem
    Cùng xem bóng đã thành quen mới về
    Hê hê hê

    Trả lờiXóa
  4. Nguyen
    22:19 4 thg 7 2010
    Anh chị tặng Cua đội này nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:45 5 thg 7 2010
    Đây là đội bóng chân dài
    Đội anh chân ngắn hỏi ai sánh bằng
    Đội em chân dạng hàng giăng
    Chân anh có sút lằng nhằng lắm cơ?
    Sao bóng nó chẳng vào cơ
    Khung thành bỏ trống không cho bóng vào
    Đội em đúng thật nhiều sao
    Đội anh nhìn cũng cúi chào đội em


    le
    14:31 4 thg 7 2010
    Thật là ngưỡng mộ anh wa ah...thơ của anh hay lắm... Chúc anh zui và hạnh phúc
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:32 4 thg 7 2010
    Cảm ơn em ghé thăm nhà
    Vần thơ em đọc đê mà mua vui
    Rất mừng em đã sang chơi
    Mời em cứ dạo cho đời thêm sang
    Vần thơ bịa vội bịa vàng
    Nhiều khi lủng củng ngỡ ngàng bị đơ
    Thôi thì cứ gọi là thơ
    Đọc vào cho sướng cho cua nó mừng


    Rosy and Tuti
    13:19 4 thg 7 2010
    Anh Cua được nhiều người mời ăn ghê. Em quên mất, đi tay không rồi! hehehe Chúc anh chủ nhật vui vẻ nha (^_^)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:35 4 thg 7 2010
    Bạn bè khách quí sang chơi
    Hai tay cứ xách quà mời cho cua
    Bởi vì cua tặng vần thơ
    Đọc vào cứ sướng thơ cua ấy mà
    Hôm nay em ghé sang nhà
    Tay không
    em cũng có quà cua trao
    Rèm buông em cứ vén vào
    Thơ cua vẫn cứ đón chào em thôi
    Đọc đi cho nó sướng đời
    Ra về cảm thấy cuộc đời thêm sang


    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:02 4 thg 7 2010
    bichvan 09:41 04-07-2010 Anh cua ơi ! hôm nay chủ nhật em sang thăm mời anh cóc cà phê nè, chúc anh vui vẻ và hạnh phúc nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:38 4 thg 7 2010
    Em Bich Van sang nhà chơi
    Hai tay em xách quà mời tặng anh
    Tay trái
    xách giỏ hoa xanh
    Hoa hồng đỏ thắm dành anh cua đồng
    Tay phải
    thoang thoảng hương nồng
    Cà phê thơm ngát mát lòng cua anh
    Uống cà phê thấy ngọt lành
    Cảm ơn em đã mang dành tặng cho
    Cua đồng xin tặng vần thơ
    Chúc em mạnh khoẻ ước mơ thắm nồng

    Phuong
    11:44 4 thg 7 2010
    CƠM HẾN Đã nghe ớt đỏ cay nồng Tìm trong vị hến một dòng Hương xanh Ruốc thơm, cơm nguội, rau lành... Mời anh buổi sáng chân thành món quê
    CHẢ HUẾ Mời anh thử miếng chả này Nâng ly hào sảng hương say tận lòng Cung đình chả phượng nem công Đôi ta nem chả vốn dòng dân gian
    Chuc A Cua Dong ngay cuoi tuan that thoai mai !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:24 5 thg 7 2010
    Cô giáo sang chơi quà mang nặng
    Tặng cua đồng đêm vắng mang xơi
    Bóng đá thì đã lăn rồi
    Rượu ngon ta giở quà mời ra ăn
    Quà đã biếu lăn tăn chi nữa?
    Ngây ngất rồi nhảy múa vui chơi
    Mấy khi kiếm được nụ cười
    Cười vui bóng đá cười mồi ngon thay

    Giang Sơn
    23:39 3 thg 7 2010
    Cua dương còng sút toang lưới bạn
    Thắng cầu này ôm trọn cúp vàng
    Mừng vui cua mở cửa hang
    Soạn tiệc mời bạn bốn phương vui cùng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:42 4 thg 7 2010
    Ta nâng ly men nồng sẽ ngấm
    Chúc mừng nhau duyên thắm kề bên
    Đúng là ta đã có duyên
    Nhớ nhau lòng bảo không quên ghé nhà
    Worldcup đến nhiều pha lắt léo
    Niềm vui về khắp nẻo chốn xa
    Bao đêm thao thức trong nhà
    Cùng vui bóng đá cùng hoà men say

    Quỳnh Hương
    23:31 3 thg 7 2010
    Tối nay Cua bắt đọi nào thế ?Cá độ phở đê
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:43 4 thg 7 2010
    Chỉ xem và chỉ thích bình
    Cua không cá độ một mình trong hang
    Bà con hàng xóm mà sang
    Rượu nhà cua cất vội mang ra vời
    Cùng xem bóng đá cho vui
    Cùng nhau bình luận cho đời thêm sang

    Trả lờiXóa
  5. uyendiem123
    16:37 3 thg 7 2010
    Tối qua em bắt Braxin.Thua thê thảm anh ơi. Buồn quá.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:29 5 thg 7 2010
    Tại em chơi quá máu mê
    Xem bóng đã lại nghĩ về tiền tươi
    Tại em cá độ vui chơi
    Nên em thua thiệt mất rồi em ơi
    Em buồn em ghé anh chơi
    Anh thì vui vẻ nói lời động viên
    Thắng thua thì cũng có phiên
    Thôi thì em cứ vội quên nỗi buồn
    Sang anh vui đến ngay luôn
    Đọc thơ anh cái nỗi buồn vơi ngay
    Ngày mai cá độ đẹp ngày
    Chắc em phải thắng mà say men nồng

    Đinh Diên Kỳ Minh
    16:06 3 thg 7 2010
    GIẢI NÀY NHIỀU CHUYỆN BẤT NGỜ BẤT NGỜ HƠN NỮA HÃY CHỜ XEM SAO CUA ĐỒNG THỬ ĐOÁN XEM NÀO CỖ XE TĂNG ĐỨC CÓ VÀO VÒNG SAU? TÂY BAN NHA CO ĐỒI ĐẦU HÀ LAN CƠN LỐC RỰC MÀU DA CAM? CÒN BA ĐỘI MỸ PHƯƠNG NAM ĐỘI NÀO TRỤ LẠI ĐỂ LÀM MỘT CHÂN VÀO CHUNG KẾT ĐẺ GÓP PHẦN TRANH TÀI XỨNG ĐÁNG QUAN QUÂN GIẢI NÀY ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:37 5 thg 7 2010
    Tại em chơi quá máu mê
    Xem bóng đã lại nghĩ về tiền tươi
    Tại em cá độ vui chơi
    Nên em thua thiệt mất rồi em ơi
    Em buồn em ghé anh chơi
    Anh thì vui vẻ nói lời động viên
    Thắng thua thì cũng có phiên
    Thôi thì em cứ vội quên nỗi buồn
    Sang anh vui đến ngay luôn
    Đọc thơ anh cái nỗi buồn vơi ngay
    Ngày mai cá độ đẹp ngày
    Chắc em phải thắng mà say men nồng

    TRẦN NGỌC HƯỞNG
    14:23 3 thg 7 2010
    Chúc Mừng Hà Lan Thăm Bạn . Chúc Cua vui khỏe, hạnh phúc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    17:02 5 thg 7 2010
    Hà Lan thắng nâng ly vui chúc
    Ta vui mừng đã thức thâu đêm
    Chung vui cũng một nỗi niềm
    Đồng hành cơn lốc làm nên trận cầu
    Hà Lan thắng còn lâu mới nhạt
    Nhớ đường ban quả tạt kỳ tài
    Thua rồi kết quả 1-2
    Braxin thua -hỏi ai phải buồn?

    thuyquehuong
    11:59 3 thg 7 2010
    Vũ điệu sam ba lặng mất rồi Tài hoa cũng phải gục ngã thôi Hà Lan tưng bừng vui chiến thắng Braxin cay đắng đi về...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:58 5 thg 7 2010
    Cơn lốc thổi bùng lên ngọn lửa
    Braxin chống đỡ khó rồi
    Vany về nước đi thôi
    Hà Lan chiến thắng rợp trời cờ hoa
    Thật tiếc thay Sam ba đã tắt
    Đội áo vàng đã dắt nhau đi
    Thắng thua hỏi được những gì?
    Mà sao nước mắt ngấn mi mà buồn

    Bu Xit
    11:54 3 thg 7 2010
    Cua đồng ơi cuối tuần vui nha.... mới vào quê miền trung, quê VanSơn hả
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:55 5 thg 7 2010
    Vào Sầm Sơn biển trời sóng nước
    Thả lòng mình dõi bước chân đi
    Ngoài khơi một dải xanh rì
    Ven bờ sóng vỗ thầm thì cát xô
    Bạn blog mời vô Hà Tĩnh
    Ghé thăm chơi vào chính miền Trung
    Quảng Bình cảnh đẹp vô cùng
    Phong Nha nhiều động thấy lòng quá vui
    Có lúc mỏi ta ngồi ta ngẫm
    Nước non hồng tô thắm tri âm
    Miền trung ta đã về thăm
    Còn đây kỷ niệm tháng năm đượm tình

    Trả lờiXóa
  6. hoathienvu_hp90
    10:07 3 thg 7 2010
    Sau khi đánh chén xong thì mời bác CĐ tráng miệng nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:50 5 thg 7 2010
    Bê thui đánh chén no say
    Tiện luôn hoa quả lại bày nó ra
    Cả anh cả bạn cả nhà
    Dùng tý tráng miệng có mà hết luôn
    Ăn xong lại thấy thèm thuồng
    Hỏi em còn nữa mang luôn sang nhà

    KimChi
    09:06 3 thg 7 2010
    Cuối tuần vui vẻ nhé lão cua. Đính chính lại, cái đĩa thịt hấp dẫn đó là bê thui, không gọi là thịt hun nhé. Ăn nhiều vào còn có sức mà thức đêm xem bóng đá và ........
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    16:47 5 thg 7 2010
    Bê thui chén với lòng bò
    Ăn vào ngây ngất ngủ khò luôn thôi
    Ngủ ngon cũng tại đĩa mồi
    Còn đâu thức nữa mà ngồi xem banh
    Của ngon cấm có để dành
    Ăn xong một giấc ngon lành sang luôn
    Không xem bóng đá lại buồn
    Sáng ra tỉnh giấc chuồn chuồn bay cao
    Vội vàng mở máy xem sao
    Ô hô kết quả đội nào cũng vui
    Lão cua cũng thấy sướng đời
    Ngao du bè bạn giữa trời nắng oi

    ngotoanthangpt
    00:42 3 thg 7 2010
    ĂN MỪNG CHIẾN THẮNG CỦA HÀ LAN ! HOAN
    HÔ HÀ LAN KIÊN CƯỜNG
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:20 5 thg 7 2010
    Hoan hô cơn lốc da cam
    Cống hiến trận đấu hai bàn thắng hay
    Braxin đã trắng tay
    Vany về nước hẹn ngày gặp nhau
    Nhớ sao cho một trận cầu
    Kỳ phùng địch thủ gặp nhau tranh tài

    ngotoanthangpt
    23:04 2 thg 7 2010
    RẤT TUYỆT VỜI CHÚC THÀNH CÔNG ĂN MÓN NI CHO KHỎE CÒN BÌNH LUẬN NÈ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:28 3 thg 7 2010
    Thịt hun thầy đã mang sang
    Đêm xem bóng đá lại càng vui hơn
    Đêm hè bên ánh trăng suông
    Cây tre kẽo kẹt bên mương kia rồi
    Cõng con gió mát chơi vơi
    Giò hun ta nhậu cùng ngồi ta xem
    Giọt sương dịu mát bên thềm
    Hoa quỳnh cứ nở bên rèm vẫn buông
    Vui sao có những người thương
    Sang xem bóng đá vấn vương khó về

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???