TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

MƯA RÀO NGÀY VỤ


Mấy hôm nay ngày chẳng thấy giọt mưa
Khi đêm xuống mưa rào làm mát dịu
Giấc ngủ ngon êm đềm trên gối chiếu
Ngày hôm sau sức khoẻ tốt hơn nhiều
Cả làng quê vào vụ lúa chiêm xuân
Tấp nập người xe đêm tối phủ dần
Đám mây đen vô tình mưa ập tới
Chân thấp chân cao mọi người đang vội
Trận mưa rào hơn hai tiếng có dư
Mưa trút lá khô rửa sạch cổng chùa
Rọn con đường làng sạch trơn bụi bẩn
Nhưng cũng nhọc nhằn đống thóc phơi sân
Nhà chẳng có ai mấy trẻ quây quần
Đứa quét dồn bao đứa cào thành đống
Bạt che mưa trải dài trên sân rộng
Cũng nhiều nhà ướt thóc chẳng kịp che
Mưa vội về làm im cả tiếng ve
Bao người lo vội về nhà quấn thóc
Mẹ lưng còng hai tay bưng khó nhọc
Cũng sà vào quấn thóc khỏi bị mưa
Ngoài đồng xa nghe vọng tiếng chuông chùa
Lúa còn giở đang chờ anh máy suốt
Đống lúa to nhiều nhà nay bị ướt
Thật khổ đời sao mưa chẳng về đêm?
Để mát lòng dân giấc ngủ êm đềm
Để ngày mùa mọi người nhanh tay xén
Để đường không trơn xe về mấy chuyến
Mưa vô tình tắc nghẽn cả đường quê
Mùa màng đã thu cũng phải mang về
Vai nặng gánh cõng dùm thêm mưa ướt
Tại ông trời đổ cơn mưa bất chợt
Làm em tôi chẳng mang áo mưa đi
Em ướt hết rồi đứng đó làm chi?
Hãy cùng anh ra đồng lo cõng lúa
Giọt mưa nào làm má em bốc lửa
Quyết chung lòng gặt lúa giữa trời mưa./.
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Xin chút nồng nàn ngát hương hoa
    Ta bên nhau chan hoà vui vẻ
    Nỗi buồn rơi nhanh đi nhé
    Cho ta vui đời tươi trẻ lại rồi
    Chút hương nồng người ơi có thấu
    Trong tim ta nung nấu bao đêm
    Giọt sương nhỏ giọt bên thềm
    Cuộc đời tươi thắm là niềm yêu thương
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sao em chẳng đứng gần nhau
      Cho hoa phượng nở xuống đầu hai ta
      Để rồi ký ức thoảng qua
      Đợi mùa xuân đến nở hoa bốn mùa
      Anh đâu phải gió đung đưa
      Chỉ là một giọt nước mưa mát lòng
      Sông Hồng em hiểu cho không?
      Đừng lên buồn nhé má hồng nhạt phai
      Con gái phải có con trai
      Gối xưa đã tặng chưa ai gối cùng
      Một ngàn năm tuổi Thăng Long
      Tri âm chắc cũng có lòng đong đưa
      Tếu táo tý cho sông Hồng nước cuốn phù sa nhé
      • MINH HUYỀN
        Ngủ ngon nhé CUA ĐỒNG ơi!
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Những đêm hè tiếng ve râm rả
          Ta đắm chìm để thả hồn thơ
          Vần thơ như đợi như chờ
          Soi cùng bóng nguyệt mộng mơ đáy hồ
          Bông sen thắm hương đưa thoang thoảng
          Đón ta vào soi sáng ta đi
          Quỳnh thơm hương cứ thầm thì
          Đêm hè trong mộng mơ gì vui hơn
      • Quyetminh
        Sáng sớm di bắt cua đồng, di thả diều bên nhóm bạn chơi trốn tìm....Quê ta mênh mông, bát ngát.. cò bay lả lơi...tưng bừng câu hát à í a.....
        Tới thăm nhà chú cua đồng
        Trời mưa ướt áo mà không muốn về...
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Không về thì ở lại đây
          Nhà này cũng đủ rau đay tiếp nàng
          Mấy khi rảnh rỗi nàng sang
          Mấy khi mà được cùng chàng hoạ thơ
          Bao giờ cho đến bao giờ
          Mà ta nhìn thấy cá cờ giương vây
          Thôi thì sang tới nhà này
          Trời mưa ướt áo ở đây mai về
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Tem
        Chồng em còn bận việc công
        Vì làm bộ đội biên phòng nơi xa
        Còn em lo việc ở nhà
        Tề gia nội trợ vẫn là tay em
        Xa nhau năm tháng thành quen
        Anh về phép nghỉ là em lại mừng
        Nhớ là đừng có dửng dưng
        Anh về là phải vui mừng nghe em
        Rượu nồng phải ngấm hơi men
        Hết 5 ngày phép là em lại buồn
        Đêm về em ngắm trăng suông
        Anh trên chốt gác nỗi buồn nhớ em
        Có em tay súng chắc thêm
        Chờ anh em nhé rồi men lại nồng
        • Ớt Xanh
          Cua ơi mỏi cẳng chưa ?
          Nghỉ uống Sinh Tố đi > mời Cua nè
          Chiều vui nhé Cua ..
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cua lo cào thóc phơi sân
            Mồ hôi nhễ nhoại cả thân đây rồi
            Có người bạn quí sang chơi
            Hoa thơm trái ngọt mang mời cua đây
            Đương lúc oi bức thế này
            Nước kia chưa uống đã say mất rồi
            Nước gì bổ thế em ơi
            Hay là nước thánh của giời mang sang?
        • Demtranglanh
          HƯƠNG TÌNH MẠNG ẢO
          Hương lòng ta nở mỗi mai
          Mỗi câu yêu nhớ mỗi ngày đợi mong
          Vần thơ e ấp trong lòng Yêu yêu nhớ nhớ ...người ơi ...nhé đừng
          Bên nhau mạng ảo vẫn gần
          Tình thân thắm thiết quá chừng là vui
          Vì đâu nên nỗi bùi ngùi  Ai đang tâm nỡ ...nói cười ..vô duyên
          Sợ chi ai nói ai điên Có tâm mình cứ khắp miền rong chơi
          Vui say bình họa nói cười
          Chỉ mong sao có bạn cười mình vui
          Ai ơi câu nói mất gì
          Tiền mua chẳng mất ta thời vui thay
          Bạc vàng lắm lúc cầm tay
          Tình thâm chia rẻ bán ngay linh hồn  trangdemlanh

          * * *
          Ngày
          mới  vui vẻ .hạnh phúc tràn
          đầy  anh nhé !   Bài thơ trên là xúc cảm sau khi đọc vài ghi nhận trên mạng ảo...chia sẻ cùng các bạn anh nhé
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Cảm ơn bạn tặng bài thơ hay
            Bài thơ này có một cảm xúc cùng song hành với cảm xúc của blog Hiennhan
            CĐKB xin đáp lại cảm xúc của mình bằng một entry gần đây nhất nhé
            Chúc bạn nhiều niềm vui và hp
        • Bach Linh
            Sợ vợ lài tai hướng đình
           Cả làng đều sợ, một mình Cua đâu.
           Mưa đêm ướt cả giàn giầu.
          Ướt dàn đậu ván, ướt cau trên  buồng.
           Thăm " mà cua" . chúc vui vẻ , có nhiều thóc í ì i...  i ỉ ì i!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Những lời an ủi lòng nhau
            Mưa đêm làm mát giàn giầu thêm xanh
            Cau tươi như của để dành
            Miếng trầu cánh phượng môi anh môi nàng
            Hai ta như thỏi bạc vàng
            Có em khâu áo để chàng mặc đông
            Nhớ ngày đi hái trầu không
            Em cười e thẹn má hồng đón đưa
            Trèo cao anh hái trái dừa
            Gốc cây tủm tìm em đưa mắt nhìn
            Cau xanh trầu thắm mà duyên
            Cả làng ăn cỗ anh em chúng mình
            Còn đâu mà tại hướng đình
            Chỉ vì nó tại chúng mình hay ghen
        • tinhyeunhandoi
          Ngày mới công việc mới  thắng lợi mới nha anh.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ngày mới cua được ngủ ngày
            Suốt đêm mất điện giờ này còn ngon
            Đường xa xe chạy bon bon
            Thì cua vẫn gáy giấc ngon ấy mà
            Cảm ơn bạn ghé sang ta
            Nâng tay rèm vén vào nhà đi thôi
            Ngủ ngày cứ kệ cua tôi
            Vào trong thơ đọc để rồi mà vui
            Hạ về trời nắng nóng oi
            Mồ hôi nhễ nhoại ôi trời khổ thân
        • MỸ THO NGÀY ẤY
          Mưa mát quá, chúc cua đồng vui vẻ trẻ khỏe nhé
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Nghỉ hè cua nghỉ làm rồi
            Đêm khuya mới ngủ ngày thời lang thang
            Đi chơi thăm họ thăm hàng
            Gọi là tình cảm xóm làng thăm nhau
            Ra về giữa lúc đêm thâu
            Cơn mưa ập đến chạy mau về nhà
            Áo quần lột hết nó ra
            Hai càng gác chéo thế là ngủ luôn
            Còn đâu mà thấy nỗi buồn
            Sáng ra tỉnh dậy chuồn chuồn bay cao
            Đổ luôn bồ thóc ra cào
            Thóc phơi được nắng lẽ nào không khô
            Tôi về lẩn mẩn làm thơ
            Vợ khen một cái là cua vui rồi
        • hoahong666
          Ngày hè thèm bát canh cua
          Sang chơi mới ngửi mùi thơ đã thèm
          Ra vườn chị ngắm rau xem
          Dọc mùng mới cấy nếu thèm chịu thôi
          Còn cua hè đến nắng oi
          Trong hang suýt chết phải ngoi lên bờ
          Bà chị muốn thưởng thức cua
          Nhà em có giở đi lùa cua đi
          Mang về em kiếp chút gì
          Để rồi em nấu chắc thì có ngay
          Thôi thì ta nấu rau đay
          Canh cua nóng sốt chị đây cứ dùng
          Say cua đừng nói lung tùng
          Coi chừng chồng lại lùng đùng chạy sang
          Không khéo ầm ĩ cả làng
          Rằng có bà chị cứ sang là thèm
          Thèm cua hay cứ thèm XEEEEEM
          Để rồi hạ bức ăn quen khó về   , xèm cua tức là thèm...Cua chớ còn xèm gì nữa hử Cua? Sáng ra đọc bài thơ thấy sướng hết cả người,  . Ngày mới vui nhiều nha Cua.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            úi giời !
            Sang em chị đọc bài thơ
            Mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng
            Cua em còn nằm tại hang
            Vần thơ hoạ sẵn chị mang đọc liền
            Đọc xong sung sướng như rên
            Thơ em đưa đẩy chị quên ...à...rằng...thèm...
        • lao quangthau
            Đêm an lành bạn nhé !
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Đêm về thóc đã quấn rồi
            Tha hồ thoải mái vui chơi bạn hiền
            À này suýt nữa thì quên
            Hôm nào hội off sang em báo dùm
            Tính em thích nhất tùm lum
            Càng đông càng sướng vui buồn có nhau
            Cái tình có trước có sau
            Thì em cũng muốn cùng nhau tỏ bày
            Hôm nay bác ghé sang đây
            Hẹn ngày gặp lại men say má hồng
            Ta cùng chào đón Thăng Long
            Thủ đô ngàn tuổi mây hồng rồng bay
        • Quynh
          • Quynh
          • 22:53 9 thg 6 2010
          Anh có biết gặt lúa không?
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ối giời ôi--hỏi gì hỏi khó thế em?
            Cấy thì anh cũng không tồi
            Gặt thì anh cũng là người nhanh tay
            Nhưng mà qua những tháng ngày
            Việc công còn nặng việc này vợ lo
            Miễn sao thóc cứ đầy bồ
            Chồng con đói bụng ăn no là mừng
        • Minh Thu
          Thật khổ đời sao mưa chẳng về
          đêm? Để mát lòng dân giấc ngủ êm đềm * Trời mưa đêm để ngày mà tạnh Cho ta gặt mùa đường đỡ lầy trơn Đành rằng mưa ngày em đỡ "bốc lửa "hơn Bởi cơn mưa dịu đi ...nỗi khát ! Gánh lúa kẽo kẹt ...còn ngân nga câu hát : Điệu lý quê mình :kinh bắc yêu thương CHÚC BAN VUI.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mưa về đêm cho giấc ngủ êm đềm
            Cho giấc mơ ta chung niềm mộng ước
            Để ban ngày anh em ta cùng bước
            Con đường làng xe kẽo kẹt ngược xuôi
            Ngày mùa thu trọn vẹn xong xuôi
            Dưới sân chùa làng ta chung câu hát
            Nhặt lá đa rơi tiếng ve sột soạt
            Tay nắm bàn tay dạo rực ánh trăng
            Ta ngân nga chào đón chị Hằng
            Soi chung bóng phải chăng ngày đẹp nhất?
            cảm ơn chú ghé thăm
        • HOANG NHUNG MEDIA
          Qua nhà anh Cua là thấy "cơn mưa lòng" đang thổn thức .
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Rõ ràng cua thấy mưa giời
            Làm cua ướt thóc mất rồi em ơi
            Mưa giời ướt thóc nhà tôi
            Mưa lòng làm khổ em người phương xa
            Bấy lâu nay mới ghé nhà
            Nghe mưa như thấy còn xa nửa vời
            Bão lòng mau hết đi thôi
            Để em tôi nở nụ cười khi sang
        • hoahong666
          Tớ chẳng biết làm thơ, đọc thơ cũng dở, tớ chỉ thấy trời nắng ntn mà có bát canh cua đồng thì sướng nhất,
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Ô hay! sang đây chỉ thích ăn à? thích chém to kho mặn hả?
            Ngày hè thèm bát canh cua
            Sang chơi mới ngửi mùi thơ đã thèm
            Ra vườn chị ngắm rau xem
            Dọc mùng mới cấy nếu thèm chịu thôi
            Còn cua hè đến nắng oi
            Trong hang suýt chết phải ngoi lên bờ
            Bà chị muốn thưởng thức cua
            Nhà em có giở đi lùa cua đi
            Mang về em kiếp chút gì
            Để rồi em nấu chắc thì có ngay
            Thôi thì ta nấu rau đay
            Canh cua nóng sốt chị đây cứ dùng
            Say cua đừng nói lung tùng
            Coi chừng chồng lại lùng đùng chạy sang
            Không khéo ầm ĩ cả làng
            Rằng có bà chị cứ sang là thèm
            Thèm cua hay cứ thèm XEEEEEM
            Để rồi hạ bức ăn quen khó về
            tếu táo cho vui nhé-chúc bà chị ăn canh cua văn vần cho sướng nhé
        • HẢI CHIỀU
          Em bỏ blog vì buồn anh ạ! Mạng chỉ "ảo" thôi chứ không thể "giả". Thế mà người ta cứ lợi dụng cái "ảo" để biến nó thành "giả". Em ghét cái sự "giả" kia lắm! Thế thôi chứ không ai châm chọc gì em cả vì em có làm gì để người ta châm chọc đâu!  Chồng thì em có rồi, chưa muốn lấy thêm chồng nữa! Hehehe.
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Em buồn em bỏ cuộc chơi
            Chỉ vì em nhận những lời khó coi
            Thời thế mà vậy em ơi
            Có hay có giở thì đời mới vui
            Tìm hay chắt lọc mà chơi
            Còn đem cái giở bỏ rồi trôi sông
            Sao em cứ nghĩ lòng vòng
            Để cho tâm khổ trong lòng mất vui
            Hôm nay em ghé anh chơi
            Hai từ ảo giả em tôi nó buồn
            Đời người ai mấy sẻ suôn
            Cái vui ta nhận-cái buồn bỏ đi

        4 nhận xét:

        1. tinhyeunhandoi
          17:37 9 thg 6 2010
          Ngày mới công việc mới thắng lợi mới anh nhé!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:49 10 thg 6 2010
          4 em trong ảnh sang nhà
          Cơn mưa vội đến chắc là vội đi
          Có em quấn thóc còn gì?
          Mưa nghe thấy đến vội đi mất rồi
          Tha hồ thoả thích vui chơi
          Không nó quấn thóc đang phơi sân chùa

          Nguoiconcuanui
          11:37 9 thg 6 2010
          Mưa vào vụ mới xanh tươi
          Bội thu hứa hẹn người người ấm no.

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:47 10 thg 6 2010
          Vào vụ mong đợi mưa to
          Để ta cày vỡ ruộng cho ngấu đều
          Thóc mầm hạt mẩy mang gieo
          Chờ ngày giáp hạt cái nghèo vơi đi
          Quê ta tiếng gió thầm thì
          Đưa hương lúa nếp mang đi muôn nhà
          No cơm ấm áo thì ta
          Còn ngồi thoải mái để mà hoạ thơ

          MELODY-TRAN
          08:17 9 thg 6 2010
          Một sáng an lành hạnh phúc nhé Bác cua

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:39 10 thg 6 2010
          Sáng ra trời nắng mây hồng
          Khách xa tìm đến cánh đồng thôn quê
          Nhà cua đây xin mời về
          Vào hang cua nhé nước chè uống đi
          Nhìn ra đồng lúa thầm thì
          Hương đồng gió nội còn gì hơn đây?
          Chị sang chọn lúc đẹp ngày
          Thì cua mời chén no say rồi về

          Trả lờiXóa
        2. Cuocsonmien
          07:36 9 thg 6 2010
          Tại anh mà trời mưa rồi đó !huhu!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:36 10 thg 6 2010
          Anh đâu có bảo trời mưa
          Biết rằng đi chợ em chưa muốn về
          Chỉ vì cái tội ham mê
          Đi thì rất sớm khi về muộn thay
          Chắc là em thả bóng bay
          Có chàng nào nhặt rồi đây chứ gì?
          Thật lòng em cứ khai đi
          Để anh còn biết những gì về em
          Ván kia giờ đã đóng thuyền
          Anh đâu dám nghĩ cái duyên thủa nào
          Trời mưa nặng hạt làm sao
          Người ta xe xịn mưa nào ướt đây
          Mình tôi đi dưới mưa bay
          Chân đi thất thểu mưa này ướt sao?

          tienhunggv80
          00:06 9 thg 6 2010
          Vào thăm anh cua! chúc anh mạnh khỏe và còn vui vẻ Viết blog nhiều!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:31 10 thg 6 2010
          Anh cũng chúc em
          Trai tơ sung sức
          Tâm hồn rạo rực
          Ca hát dâng đời
          Thả khắp muôn nơi
          Thắm tình bè bạn

          DIỆU THƯỜNG
          22:39 8 thg 6 2010
          xin chào chúc anh buổi tối mát mẻ vui vẻ và ngũ ngon anh nhé

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:29 10 thg 6 2010
          Tối thì thoải mái vui chơi
          Ngày thì lo tải thóc phơi sân chùa
          Sợ trời lại vội đổ mưa
          Ham chơi quên cả thóc chùa đang phơi
          Trăng đêm gió mát dịu trời
          Chìm trong giấc ngủ mơ người bạn xa
          Sang chơi núp ở hiên nhà
          Nhìn cua ngường ngượng tưởng là chưa quen

          MINH HUYỀN
          22:29 8 thg 6 2010
          Mưa hoài thì làm sao mà thu hoạch được đây...hihi
          Chúc CUA ĐỒNG một buổi tối thật an lành và ngon giấc nhé!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:26 10 thg 6 2010
          Buổi trưa trong lúc no say
          Cua làm một giấc ngất ngây đến chiều
          Tự nhiên thấy lạnh bên eo
          Giật mình tỉnh dậy ôi lêu quên rồi
          Mắt nhắm mắt mở nhìn giời
          Đám mây đen kịt mọi người chạy quanh
          Thế là mình vội dậy nhanh
          Quấn nhanh sân thóc kẻo thành mầm phôi
          Về nhà vợ lại lắm lời
          Kêu la inh ỏi rằng tôi ngủ ngày

          Trả lờiXóa
        3. Bướng bỉnh ly
          22:19 8 thg 6 2010
          có chuột qua jiups nè tiện mang qua cho bác Cua ít lương thực lun phòng mưa không phơi dc ngũ cốc

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:21 10 thg 6 2010
          Nhà anh thóc cũng đầy sân
          Bỗng dưng mưa vội đến gần quá đi
          Luôn chân mà chẳng được gì
          Thôi đành thóc ướt mấy khi kêu giời
          Có lòng em gái của tôi
          Sang chơi mang cả nụ cười cho cua
          Thóc kia ướt dưới sân chùa
          Thì ta cũng có cái cho vào mồm

          Tý cô nương
          21:10 8 thg 6 2010
          trời ko mưa nóng nực, khô hạn
          trời mưa cũng cực quá ai ơi

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:18 10 thg 6 2010
          Không mưa thì bảo không mưa
          Mưa làm ướt thóc thì thua mưa rồi
          Bảo rằng mưa chớ cuốn trôi
          Cả sân thóc đó của tôi đây nè

          Người dùng Yahoo! 13:57 8 thg 6 2010
          Giọt mưa nào làm má em bốc lửa !
          Thằng cha muốn hun thì xem chừng nhé !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:17 10 thg 6 2010
          Em gái tôi mưa to ướt áo
          Các anh đừng gặp cháo như cơm
          Có tài cứ đến mà đơm
          Coi chừng gặp cướp ôm rơm che đầu

          Thanh
          11:28 8 thg 6 2010
          Trời mua bong bóng phập phồng
          Chị đi lấy chồng em cũng theo trai. híhí
          Chúc anh có một ngày thật vui vẻ!

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:15 10 thg 6 2010
          Theo trai thì mặc theo trai
          Trời mưa to thế mấy ai đứng nhìn
          Nếu mà em đã có duyên
          Thì em cũng đã đứng bên hiên nhà
          Để chờ để đợi người ta
          Mang ô cho để hai ta đi cùng

          Trả lờiXóa
        4. le
          10:21 8 thg 6 2010
          Mưa chi mưa mãi rứa hè?

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:07 10 thg 6 2010
          Ở nhà vợ có giao cho
          Mang phơi hết thóc nhớ lo quấn vào
          Sang ra trời thật là cao
          Chắc là trời nắng mang cào thóc ra
          Đến trưa rượu tít la đà
          Tiện giường một giấc thế là cơn mưa
          Giật mình thóc phơi ngoài chùa
          Chạy nhanh chạy nhẩu vẫn chưa hoàn hồn
          Nhanh tay ta quấn thóc luôn
          Không thì đến tối lại buồn lắm đây
          Vợ về mồm rộng má dày
          Mà la inh ỏi thân này khiếp luôn
          Hi hi tếu táo tý bà con đừng bảo em sợ vợ
          nhé

          ANH
          04:57 8 thg 6 2010

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:03 10 thg 6 2010
          Đã lâu rồi mới thấy chị sang
          Chị sang chơi mang làn hương bưởi
          Mùi hương thơm thoảng qua thật vội
          Cũng đủ cho lòng ngây ngất những men say
          Hoa bưởi thơm như tình cảm trao tay
          Dù xa xứ vẫn tràn đầy nhựa sống
          Ta dang tay đón gió đông lồng lồng
          Làm mát lòng cho hiệp khách đến nhà chơi

          lao quangthau
          02:24 8 thg 6 2010
          Nhanh tay lên kẻo lên mầm hết nào !

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          00:00 10 thg 6 2010
          Cơn giông kéo đến thật nhanh
          Thóc phơi sân rộng khéo thành ruộng phôi
          Nhà em chạy ngược chạy xuôi
          Lo đi quấn thóc kẻo trời đổ mưa
          Nhà em phơi thóc sân chùa
          Em nhanh tay quét không mưa đến rồi
          Mưa xuống thóc bén thành phôi
          Bà con hàng xóm kẻ cười người chê
          Lại bảo em suốt ngày phê
          Thơ thơ thẩn thẩn cứ mê mẩn hồn


          TênTên 01:57 8 thg 6 2010
          MƯA ĐI ƠI MƯA XUỐNG CHO TA CẤY CẦY

          CUA ĐỒNG KINH BẮC
          23:56 9 thg 6 2010
          Mấy hôm nay trời nắng và oi
          Anh mong mưa để cho đời tươi mát
          Thực tình đêm trời mưa như nước tát
          Còn ban ngày trời nắng chẳng thấy mưa
          Thóc phơi đầy sân phơi kín thềm chùa
          Chợt mây đen cơn mưa vừa ập tới
          Anh mong mưa còn tôi luôn nóng vội
          Thóc sân nhà ướt hết cả anh ơi

          Trả lờiXóa

        Bình luận tại đây nhé người ơi???