TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

SẮC HƯƠNG TÌNH -TRÊN MẠNG ẢO

Những tấm lòng chân thật đơn sơ
Dẫu xa xôi vẫn chờ ta đó
Dù cho muôn vàn giông tố
Ta gửi  nụ cười niềm nở bên nhau
Ở nơi xa ở đâu cũng thấy
Nhờ mạng mà lửa cháy trong tim
Yêu thương ta quyết đi tìm
Vầng trăng cổ tích còn duyên đợi chờ
Có những người trong mơ mới gặp
Qua màn hình ta nhấp chuột ngay
Bạn ta vui vẻ xum vầy
Niềm vui còn mãi những ngày bên nhau
Như ánh trăng quá tàu lá chuối
Lúa,ngô, khoai hạt muối cắn đôi
Niềm vui xây dựng cuộc đời
Hoa thơm trái ngọt cùng người hưởng chung
Nỗi niềm riêng ta cùng nhau hát
Nỡ lòng nào bắt nạt nhau đâu?
Tình ta như nước sông sâu
Để ta đứng ngắm trên cầu trăng soi
Đỉnh Phù Vân rạng ngời bóng nguyệt
Nước non này ta quyết gần hơn
Tình này ta gửi muôn phương
Đâu đâu thì cũng quê hương Lạc Hồng
Nếu chúng ta chịu lòng cảm nhận
Thời gian trôi má phấn thêm hồng
Trí ta đã quyết một lòng
Đường xa chẳng ngại tô hồng tháng năm
Giọt sương mai âm thầm trên lá
Cũng long lanh soi cả đêm dài
Cuộc đời dễ có mấy ai?
Con tim lạnh giá cứ mài năm canh
Ta cần nhau làm lành vết sước
Để một ngày ta bước cùng nhau
Con tim xưa vẫn âu sầu
Mà nay thêm ấm có nhau sưởi rồi
Có những lúc ta ngồi ta chát
Những lời thơ ta hát ta ngâm
Em nghe như nốt nhạc trầm
Như cung đàn gảy âm thầm canh khuya
Những lời trao sẻ chia đêm vắng
Em thẹn thùng viết chẳng thành câu
Mơ màng chưa nhận ra nhau
Mà như cứ ngỡ gặp nhau nhiều lần
Em tưởng tượng bước chân nhẹ bước
Gót hài son em trước anh sau
Dáng yêu kiều nữ là đâu?
Trời xa chẳng gặp được nhau một lần?
Ta mơ màng tuổi xuân vội đến
Để trao lời quyến luyến khó thôi
Tay ta chưa chạm tay người
Mà sao nghe thấy những lời thân thương
Những lời thương đêm sương lạnh thấu
Những tâm tình nung nấu bao hôm
Sáng trong cũng bởi tâm hồn
Xa xôi cách trở lòng còn bên nhau
Hương thơm ngát anh đâu lỡ phí
Dù nhỏ nhoi bé tý cũng cần
Đắm chìm trong mộng tuổi xuân
Để xa xôi mấy vẫn cần có nhau
Trong cõi ảo anh đâu có dám
Nhưng tâm hồn cam đảm để yêu
Men tình đã ngấm bao điều
Lẽ nào không để thật nhiều mến thương?
Anh hình dung mùi hương mái tóc
Ước lượng chừng dáng vóc em xinh
Hai ta có nghĩa có tình
Bên trang mạng ảo chúng mình gần thêm
Có những lúc tiếng em lảnh lót
Giữa đêm khuya thưa thớt người qua
Bên hiên còn ngát mùi hoa
Quỳnh thơm vẫn nở trong nhà ngát hương
Tình mạng ảo bình thường là thế
Có nhau rồi là để tri âm
Còn đây kỷ niệm tháng năm
Còn đây khúc nhạc tri âm đợi chờ
Ân tình đó lời thơ chưa hết
Nhưng đủ hằn dấu vết trong nhau
Sắt son ý hợp tâm đầu
Gửi hương theo gió cho nhau khỏi buồn
Tình bạn hữu thân thương là thế
Biết mấy ai dấm để mai sau
Viết trang sử mạng lần đầu
Mà trong mơ tưởng yêu nhau mất rồi?
Có những lúc ta ngồi ta ngẫm
Để giọt mưa lấm tấm cứ rơi
Hương lòng vẫn nở ai ơi?
Mỗi câu yêu nhớ là lời khó quên
Vần thơ  ấy có duyên thật đấy
Mạng ảo mà biết mấy lời hay
Như tình ta đã trao tay
Để rồi cùng ngấm men say giấc nồng
Mạng vẫn ảo mà lòng vương vấn
Má vẫn hồng son phấn đâu phai
Hỡi người mang kiếp làm trai
Yêu yêu nhớ nhớ mấy ai mà buồn
Sợ chi ai cười suông nói vụng
Biết rằng ta lúng túng vì yêu
Hoạ bình là để mọi điều
Bên trang mạng ảo mang nhiều yêu hương
Có nhiều lúc đêm trường khuya khoắt
Ta vẫn nhìn căng mắt ta ra
Lời thương ta kết thành hoa
Để lòng rộn rã bài ca kết đoàn
Ta bên nhau lòng vàng đón đợi
Như trăng rằm vời vợi đêm khuya
Còn tình còn để sẻ chia
Còn hương sắc cũng mang đi tặng đời
Thế cũng đủ những lời ta nhắn
Là những lời thẳng thắn trao tay
Ở đâu cũng đất Việt này
Bên trang mạng ảo mỗi ngày một vui
  • Hoa
    • Hoa
    • 10:54 4 thg 7 2010
    HS sang nhà CĐKB nè. Bài thơ của bạn, đọc cảm động quá chừng!
    • Bọ Cạp .
      Nghỉ giải lao giữ 2 hiệp thì nghe nhạc và ngắm "Triệu đoá hồng" X tặng để có sức mờ xem típ nha pác Cua !
      Chúc Cua mãi mãi zui và khoẻ !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Hồng tươi mang đến nhà cua
        Chắc là khách sao mà mua chợ giời
        Có lòng sang với cua chơi
        Thì sang chỉ một mình thôi cũng mừng
        Hoa kia thì đúng hoa hồng
        Nhưng mà cua thích cái lòng hay sang
        Lần sau chớ có vội vàng
        Mà đi chợ sớm mua hàng tặng cua
    • minhtam.nguyenho
      Sang thăm Cua nè. Thường  người ta hãy nói Mạng Ảo tình cũng Ảo, nhưng cũng có khi mạng Ảo xuất hiện tình thật phải không Cua . Ngày mới vui nhé  !
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Ngoài đời vẫn gặp nhau đây
        Vẫn còn nắm chặt bàn tay hẹn hò
        Vẫn còn vui với vần thơ
        Vẫn còn xao xuyến mong chờ gặp nhau
        Cau xanh vẫn đợi lá trầu
        Đợi ngày đẹp nắng cùng nhau một nhà
        Chim trời đón bạn phương xa
        Bắc Nam xa cách thế mà gần nhau
        Bên trang mạng ảo còn lâu
        Cái tình gần gũi tô màu thời gian
    • Hằng Nga - Chân Tình Hội
      HN  cám ơn CUA ĐỒNG sang thăm và đề lai lời thơ cho mình  Chúc CĐ  KHUYA NGỦ NGON NHÉ
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Gọi là nhớ ghé thăm nhau
        Ba hoa vui hoạ vài câu đấy mà
        Mấy khi rảnh rỗi ghé qua
        Gọi là có tý làm quà khi vô

    14 nhận xét:

    1. hoahong666
      18:42 12 thg 6 2010
      Chị nhớ Cua sang thăm tí, về đây. .
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:54 13 thg 6 2010
      Sang em một tý đã về
      Coi chừng đến đoạn đường đê gặp buồn
      Gặp luôn ông thợ bắt lươn
      Cái ông này vẫn mang nơm đi rình
      Nó thấy bà chị em xinh
      Nó trêu nó ghẹo nó tỏ tình thì sao?

      saulang
      16:57 12 thg 6 2010
      sl chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui cùng mùa WCup nhé...
      thân
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:57 13 thg 6 2010
      Bóng đá thế giới đến rồi
      Thức đêm thoải mái vui chơi hết mình
      Bia lạc thoải mái rung rinh
      Bạn bè hò hét hết mình đi thôi
      Về nhà vợ có bĩu môi
      Thì ta cứ ngủ coi trời bằng vung
      Chớ đừng có nói lung tung
      Vợ nhà nổi nóng lùng tùng thì gay

      Người dùng Yahoo! 16:52 12 thg 6 2010
      Mạng ảo tình vẫn dạt dào Yêu thương quý mến biết bao nỗi niềm.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:59 13 thg 6 2010
      Tình thương yêu ở trong tim
      Cho dù mạng ảo khó quên những lời
      Trao nhau trao cả nụ cười
      Gửi nhau gửi cả những lời thân thương
      Ai ơi xa cách dặm đường
      Tình yêu mạng ảo vấn vương trong lòng
      Ngàn năm còn đó Thăng Long
      Hẹn ngày gặp mặt má hồng thắm tươi

      MUA DONG
      16:46 12 thg 6 2010
      Chao anh ! chuc anh cuoi tuan vui ve anh nhe ...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:07 13 thg 6 2010
      Mùa đông về mùa hạ mát thêm
      Hoa hồng tươi êm đềm toả sắc
      Ta ngắm nhìn bức tranh thuỷ mặc
      Xao xuyến lòng nhớ tuổi thanh xuân
      Ta đứng đây mạng ảo thêm gần
      Cùng thẳng tiến mùa xuân hứa hẹn
      Phút giao hoà mùi hương hoà quện
      Những ngày khó quyến luyến khó xa

      NGÔ THÁI
      16:45 12 thg 6 2010
      Cám ơn mấy câu thơ hoạ rất hay. Chúc ngày nghỉ vui vẻ.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:18 13 thg 6 2010
      Những vần thơ là tình để trao nhau
      Giữa khơi xa bắc nhịp cầu thương nhớ
      Dòng sông quê bên bồi bên nở
      Bến sông còn nhung nhớ đọng vào tim
      Kỷ niệm nào ta chẳng thể nào quên
      Ký ức nào ta gửi niềm hy vọng
      Trên đường đời còn bao cơn sóng
      Vững mái chèo đứng ngóng xuân sang

      Trả lờiXóa
    2. DÂU TÂY
      16:28 12 thg 6 2010
      Mạng là ảo nhưng tình cảm là thật, cầu mong cho những tình cảm đẹp luôn bền vững với thời gian Hòa mình thật sôi động cùng WC nha anh Cua.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:23 13 thg 6 2010
      Mạng thì ảo những tình không ảo
      Ta bên nhau như chiếc áo mặc chung
      Vẫn đang vui một lối nhỏ theo cùng
      Còn thắm mãi chút hương tình mạng ảo
      Mùa hè về cơn mưa rào giông bão
      Điện mất liên hồi nhớ mạng ảo của ta
      Bóng đá sục sôi vang động muôn nhà
      Ta cũng muốn dung hoà niềm vui ấy

      Núi Xanh
      16:20 12 thg 6 2010
      Mạng ảo mà biết mấy lời hay...
      Mây bạn đang "hò hét" đọc bài thơ này nhé !
      Có coi banh bóng gì không Cua ui !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:27 13 thg 6 2010
      Biết rằng cũng có người khen
      Chắc là chỉ có người quen đấy mà
      Cũng còn có mấy sai nha
      Sang chơi châm chọc mọi nhà mất vui
      Biết rằng ảo thật trong đời
      Thôi ta cứ nhận những lời thân yêu
      Bạn hiền ta có bao nhiêu
      Tình ta cũng tỏ những điều cho nhau
      Bên trang mạng ảo bắc cầu
      Cái tình ta thực bên nhau suốt đời
      Vui cùng bóng đá đi thôi
      Hoà chung Worldcup bên người thân thương

      Cúc Nguyễn
      15:32 12 thg 6 2010
      chuẩn không cần chỉnh Mạng ảo nhưng tình người không ảo Còn tình còn để sẻ chia
      Còn hương sắc cũng mang đi
      tặng đời
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:30 13 thg 6 2010
      Thả hồn trong gió chơi vơi
      Thả tình cho đến tới người ta mong
      Còn đây trên đất Thăng Long
      Đón ngàn năm tuổi đợi trông nhau về
      Trống đồng vọng tiếng hồn quê
      Hồn thiêng sông núi tìm về thủ đô
      Chung vui dưới một sắc cờ
      Ảo mà không ảo ta chờ nhau đây

      KimChi
      14:28 12 thg 6 2010
      Lâu ngày bận rộn kg sang thăm nhà lão cua, chúc lão cua mùa woldcup bảo toàn được tính mạng chức đừng để bóng đá nó bẻ sạch càng nhé
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:32 13 thg 6 2010
      Lâu ngày mới thấy em sang
      Em sang một tý vội vàng về ngay
      Nhà em anh biết mới xây
      Thôi thì cứ ở lại đây vài ngày
      Ở đây bóng đá cũng hay
      Nhờ em trông cái càng này cho cua

      MELODY-TRAN
      14:15 12 thg 6 2010
      Bác cua chúc vui thật nhiều cùng trái bóng lăn nha
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:37 13 thg 6 2010
      Nam Phi bóng đá lăn rồi
      Mà sao ta vẫn cứ ngồi vuốt râu
      Người ta hò hét cùng nhau
      Còn tôi một góc âu sầu suốt đêm
      Mưa rào gió cứ mạnh thêm
      Bảo toàn điện cắt suốt đêm tối sờ
      Đúng là cua đã bị đơ
      Còn đâu bóng đá mà mơ hét hò
      Điện thiếu dân khổ dân lo
      Các ông quan lớn hét hò lầu cao
      Biết rằng ông ở trên cao
      Có nghe điện mất? bóng nào đá đây?

      Trả lờiXóa
    3. Bướng bỉnh ly
      13:46 12 thg 6 2010
      bac cua oi cua rang lá chanh ngon lém ná. Chuột rất thích măm măm, bác cẩn thận ná. mà thơ của bac hay quá dạy chuột lam zơi
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:40 13 thg 6 2010
      Sao em lại thích cua rang
      Cua mà rang mắm hai càng cứng đơ
      Răng em thì mới thập thò
      Càng cua cứng thế chớ cho vào mồm
      Ăn vào thì hỏng răng luôn
      Thôi em ăn chút thơ suông rồi về

      Tư Việt
      13:43 12 thg 6 2010
      Lâu rồi mới ghé thăm nhà bạn, vẫn phong độ như xưa!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:42 13 thg 6 2010
      Làm trai thì muốn hai vai
      Hai vai em gánh như hai nhịp cầu
      Để tình ta gửi cho nhau
      Dù rằng mạng ảo tình đâu phai mờ
      Gửi tình hết cả cho thơ
      Gửi lòng là để mộng mơ đêm buồn
      Nhiều khi ngồi ngắm trăng suông
      Có thơ có rượu nỗi buồn vơi đi

      hoang
      13:25 12 thg 6 2010
      Chỉ có sự ấm áp, trân trọng nhau mới giữ được cái tình mang ảo thôi phải không anh Cua
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:47 13 thg 6 2010
      Ấm lòng ở cái thật lòng
      Những lời trân trọng luôn trong tim mình
      Trăng rằm đêm sáng lung linh
      Dốc bầu tâm sự tỏ tình cùng trăng
      Đêm khuya ngồi ngắm chị Hằng
      Ngồi bên mạng ảo nhớ rằng tình ai?
      Trao nhau lời nhắn ngắn dài
      Lời thơ theo gió hỏi ai nhận rồi
      Vẫn theo dòng nước cuốn trôi
      Thiệp hồng xin gửi tới người bạn xa
      Bên nhau vui bản hoà ca
      Dù xa xôi vẫn ngôi nhà Việt Nam

      HOA HỒNG XANH
      12:54 12 thg 6 2010
      ui ! CUA ĐỔNG KINH BẮC sang ngang đâu rồi ...ở nhà khách khứa ì xèo kìa ...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:51 13 thg 6 2010
      eo xèo cái nỗi gì không biết? sao không nói rõ ra cái?
      Cua đi thăm hỏi bạn xa
      Nhiều khi cũng thích la cà mua vui
      Lâu lâu sang bạn cua chơi
      Rượu ngon lại giở ra mời chung vui
      Nâng ly cứ chúc cứ mời
      Đêm về ngây ngất nói nhời khó ghe
      Làm im cả một tiếng ve
      Gió đông ngừng thổi đêm hè thêm oi
      Chắc là cua cũng quá lời
      Thôi thì thông cảm cho người nhà quê
      Chỉ vì cái tội ham mê
      Nhiều khi bịa vội kẻ chê người cười

      ngotoanthangpt
      12:44 12 thg 6 2010
      Lời chào ngày mới sôi động cùng WONRLD CUP
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:55 13 thg 6 2010
      Mấy hôm bóng đá thật vui
      Đang xem vui vẻ ối giời mất vui
      Ngoài trời giông bão mưa rồi
      Điện lưới cắt mất cứ ngồi chờ mong
      Đến khi có điện đá xong
      Còn đâu chi nữa mà trông mà dòm
      Đúng là bóng đá tối om
      Làng trên xóm dưới om xòm kêu la

      ha
      12:11 12 thg 6 2010
      cómột bài của trăng dêm lạnh thấy hợp với bài này
      xin gởi anh nha:
      HƯƠNG TÌNH MẠNG ẢO Hương lòng ta nở mỗi mai Mỗi câu yêu nhớ mỗi ngày đợi ..
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      13:58 13 thg 6 2010
      Chính bài này cua hoạ thơ
      Gọi là chuyển thế khỏi mua bản quyền
      Bài thơ trên thật có duyên
      Trăng đêm lạnh ấy cũng đem sang nhà
      Cua thì đã nhận người ta
      Mang lòng để hoạ cho ra thơ mình
      Entry trước vẫn còn hình
      Bài thơ còn đó còn tình trăng đêm

      Trả lờiXóa
    4. TênTên 11:50 12 thg 6 2010
      Chào Bạn Cua Đồng Kinh Bắc, lâu lắm rồi mới mới qua thăm bạn. Hôm qua được nghe anh hai, chị hai hát bài : Ngẫu hứng giao duyên của nhạc sỹ Trần Tiến, lời bài hát hay quá, giai điệu đẹp và ân tình, thấy có gì bóng dáng của Cua Đồng Kinh Bắc ở trong đó nên chép lại tặng anh.

      Ngẫu Hứng Giao Duyên

      Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca
      Khách đi xa, giữ chẳng cho về.

      Rằng người ơi sao nỡ chia lìa
      Rằng người ơi hãy ở bên tôi
      Người đừng về đêm nay, Quan họ nào chia tay
      Trăng thôn Chè xanh buồn đến thế, câu quan họ sao hồn nhiên thế
      Người đừng về đêm nay, rượi còn đầy trên tay
      Rót cho đầy những ngày mong nhớ
      Rót cho đầy giếng cạn tình khô, cho yêu nhau đến dại khờ.

      Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên Có chút gì là nhường khách, có mối tình đành xa
      Chút thơ ngây, giữ lại riêng mình.

      Rằng người xinh sao đứng một mình
      Rằng người xinh ơi hãy ngồi bên tôi
      Người đừng về đêm nay, chuyện buồn rượi thêm say
      Trai thôn Chè có người xa quê, gái thôn Dọc có người ngồi khóc
      Người đừng về đêm nay, giọt rượi nào chua cay.

      Hát cho người muôn trùng bể dâu
      Hát cho dòng sông Đuống đỏ vực sâu
      Cho xa nhau dứt ruột tình đầu Người đừng về đêm nay, Quan họ tình ngây thơ.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      14:03 13 thg 6 2010
      Có nhạc phẩm nào mạng đậm hồn quê
      Có bài thơ nào đưa ta về nỗi nhớ
      Ta bên nhau nghe thấy từng hơi thở
      Lúc nghẹn ngào lúc dồn dập dưng dưng
      Trái tim ta xao xuyến chẳng thể dừng
      Một tấm lòng một tri âm tình bạn
      Biết rằng đời nhiều khi còn có hạn
      Chẳng dám liều mang bán chút tình con
      Nhưng muốn đời mãi mãi đẹp hơn
      Cùng bè bạn ta gieo hồn sự sống
      Bài thơ trên với nhạc hồn sống động
      Trần Tiến về thăm một trại thương binh
      Thuận Thành ta ôi xao xuyến thật tình
      Vẫn câu hát đượm tình người xứ Bắc

      Giang Sơn
      11:09 12 thg 6 2010
      CUA ĐỒNG lai láng vần thơ
      Khiến cho người đọc ngẩn ngơ trong lòng
      Tình thơ nhiều chẳng thể đong
      Ý thơ cuồn cuộn như dòng sông sâu
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:35 13 thg 6 2010
      Để rồi thắm đỏ miếng trầu
      Để rồi mọng vỏ trái cau trên buồng
      Vần thơ như ánh trăng suông
      Bạn hiền lại đến thơ buồn làm chi?
      Hè về rôm rả tiếng ve
      Nhìn cây sấu chín nhớ hè năm nay
      Bóng đã thế giới rồi đây
      Châu Phi rộn rã những ngày trái banh

      Liem
      10:07 12 thg 6 2010
      Không gian ảo cũng mang lại rất nhiều điều lý thú. Từ cuộc sống trên mạng ảo bước ra cuộc đời thực cũng có nhiều câu chuyện rất cảm động.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:36 13 thg 6 2010
      Từ mạng ảo ra cuộc đời
      Gặp nhau mới thấy tình người đậm sâu
      Việc làm ta để cho nhau
      Những ngày mạng ảo ân sâu nghĩa tình

      Trúc Hòa
      09:20 12 thg 6 2010
      Lời bài thơ chân thành và dể thương wá.
      Chúc Anh CUA cuối tuần nhiều niềm vui bên gd
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:39 13 thg 6 2010
      Sang anh buổi sớm hôm nay
      Anh cua đang bận đi cày đồng xa
      Sao em cứ vội lại nhà
      Sao không ở lại để mà mua vui
      Đến trưa cày ruộng xong rồi
      Cua về cua kiếm một nồi ốc biêu
      Cùng ăn cho đến buổi chiều
      Ra đồng ngắm những cánh diều bay cao
      Đồng quê tiếng gió rì rào
      Hương sen thoang thoảng lẽ nào không vui?

      Trả lờiXóa
    5. Sông Ngân
      09:18 12 thg 6 2010
      Bài thơ này dễ thương và chân thành quá!
      Hy vọng qua bài thơ này, mọi người trên thế giới thênh thang này sẽ hiểu nhau hơn và sống đẹp với nhau hơn.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:41 13 thg 6 2010
      Ta gửi cho nhau cái tình chân thật
      Giữa đời thường chẳng mất chi đâu?
      Những lời thương tô thắm mãi thành giàu
      Đời tươi thắm sắc màu tô cuộc sống

      Coganglen
      08:49 12 thg 6 2010
      Bài thơ rất sâu sắc và chí lý chí tình, chúc cho sân chơi Blog mãi là bản tình ca bất hủ để cho trái tim của chúng ta mãi mãi không bao giờ già nua cùng tuổi tác, chúc cho bác Cua đồng luôn là đặc sản của quê hương Việt Nam trên làng Blog !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:43 13 thg 6 2010
      Thời gian lặng lẽ trôi đi
      Trong ta vẫn có cái gì khó quên
      Tình ta mãi mãi vững bền
      Bên trang mạng ảo tỏ niềm tri ân
      Cho đời ta mãi thêm xuân
      Sức trai Phù Đổng ngàn cân đèo bòng

      hoamuongbien
      08:45 12 thg 6 2010
      Lâu lâu mới ghé qua thăm bác Cua, thấy bác vẫn miệt mài với những trang thơ thật hay bác nhỉ! Chúc bác luôn có thật nhiều bài thơ hay nữa nhé! Cuối tuần vui và hạnh phúc nha Bác!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:48 13 thg 6 2010
      Lâu rồi em mới sang chơi
      Mời em cứ đọc những lời tri âm
      Cho dù mạng ảo duyên thầm
      Những mà cũng đủ tháng năm nồng nàn
      Gửi lời trong dạ chứa chan
      Gửi thơ theo gió mang sang tận nhà
      Nỗi lòng ai muốn hoà ca
      Nụ cười cứ rộn mọi nhà chung vui

      Nguytruong
      06:48 12 thg 6 2010
      Có lúc mình thích sống lang thang trong thế
      giới ảo… Qua từng bài viết của các cư dân mạng, có những niềm vui, có những nỗi
      buồn được chia sẻ. Mình thấy vui vui khi có những nỗi niềm được thêm khích
      lệ, động viên và.... Cảm ơn thế giới ảo đã vun đấp thêm niềm tin cho
      đời thật. Ghé bạn, chúc bạn cuối tuần vui vẻ!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      19:51 13 thg 6 2010
      Ta dùng mạng để mua vui
      Chứ đâu như một số người tiểu nhân
      Cãi nhau trên mạng bất cần
      Yêu nhau bạt mạng tuổi xuân phai mòn
      Đúng là cái chuyện cỏn con
      Làm cho giấc ngủ không còn ngáy sâu
      Nhờ mạng ta đã gần nhau
      Cái tình cứ để ân sâu mỗi ngày
      Coi như quà nhỏ trao tay
      Ví như lời nói thoảng bay tâm hồn
      Cho đời cảm thấy xuân hơn
      Cho tình tràn ngập bốn phương vui cùng

      VuChi
      06:09 12 thg 6 2010
      Entry với những vần thơ thật hay. Chúc anh cuối tuần vui!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:00 13 thg 6 2010
      Cảm ơn cô giáo sang chơi
      Nghỉ hè mới thấy thăm người bạn xa
      Hè về như gió thoảng qua
      Ngắm chùm phượng vĩ đỏ hoa rực hồng

      Trả lờiXóa
    6. hờ hờ
      06:07 12 thg 6 2010
      Hoa nhiều thế cho lão một bó!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:10 13 thg 6 2010
      Đúng là nhà thật nhiều hoa
      Nhưng mà toàn của người ta mang vào
      Thấy cua trẻ đẹp hay sao?
      Mà ai đến cũng mang vào toàn hoa
      Hoa hồng hoa cải hoa cà
      Hoa nào cũng đẹp trong nhà cua đây
      Thoả lòng khách quí hôm nay
      Bác sang mà thích cua này mang trao



      Nguoiconcuanui
      03:14 12 thg 6 2010
      Trên mạng ảo tâm tình chân thật
      Đậm sắc màu tình đất tình người
      Xa xôi khoảng cách đất trời
      Vùng miền xuôi ngược ta thời bên nhau
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:15 13 thg 6 2010
      Bên nhau tình mãi thêm giàu
      Non xanh nước Việt đậm màu yêu thương
      Dù cho cách trở đôi đường
      Bên trang mạng ảo tình thương tràn đầy
      Hiểu nhau từ ở mạng này
      Ra ngoài đời gặp bắt tay đón chào
      Để rồi tình mãi bay cao
      Việc làm ân nghĩa lẽ nào không vui?


      Triều Minh
      00:44 12 thg 6 2010
      Bài song thất lục bát này công phu quá Rất hay!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:16 13 thg 6 2010
      Cảm ơn bác ghé nhà chơi
      Hạ về cua thấy mọi người vẫn vui
      Thế là cua hoạ thơ chơi
      Gọi là đoàn kết tình người bên nhau
      Xa xôi cách mấy nhịp cầu
      Thì ta vẫn để trong nhau chữ tình


      Xinemdungbuon555
      00:27 12 thg 6 2010
      Mạng làm bác Cua nhà mình chảy máu trong tim òi. Mất Internet thì sao hở bác Cua ơi. Nhà bác cách trạm tách ADSL 5 km đới
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:37 13 thg 6 2010
      Đúng là cua nghiện mất rồi
      Một ngày không mạng thì đời như không?
      Dù cho bão tố mưa giông
      Bên trang mạng ảo tha lòng vi vu
      Từ ngày có mạng vui to
      Gặp bà con mạng vui cho hết mình

      Yobi
      23:46 11 thg 6 2010
      hay quá , thật đáng nể bác cua đồng à , hay thật đấy , chẳng bao giờ B có thể làm thơ có hồn như vậy , ghen tị quá , hihi
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:10 13 thg 6 2010
      Thế thì bạn cứ sang đây
      Thơ đây bạn đọc sau này cũng thông
      Cứ sang nhà lão cua đồng
      Thơ thơ thẩn thẩn lòng vòng loanh quanh
      Thơ thì có ngọn có cành
      Là niềm cảm xúc ta dành cho nhau
      Vần thơ thẳng đứng như cau
      Xanh rì như những lá trầu cưới xin
      Vần thơ nhiều lúc khó quên
      Thích rồi như ngấm hơi men rượu nồng
      Nhiều khi còn bỏ cả chồng
      Đêm hôm sang lão cua đồng đọc thơ
      Hơ hơ hơ tếu táo tý cho vui nhé

      cây cơm nguội vàng
      23:44 11 thg 6 2010
      Nghỉ hè rồi, có thời gian đến nhà Cơm nguội chơi đi, cơm nguội dạo này bận quá, không đi đâu được, chỉ ở nhà ''đón khách'' được thôi!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:40 13 thg 6 2010
      Nghỉ hè ngày rộng tháng dài
      Cua đi du ngoạn thăm vài bạn xa
      Mấy hôm cũng có sang nhà
      Mà sao cơm nguội la cà nơi đâu
      Cua sang chẳng vội về mau
      Để cua đợi mãi quá lâu rồi về
      Giữa đường đi đến con đê
      Gặp bờ cỏ mật ham mê cỏ gà
      Thế là cua cứ vội sà
      Màn đêm buông xuống về nhà đã khuya

      Trả lờiXóa
    7. Bongbayhong
      23:18 11 thg 6 2010
      Mạng vẫn ảo mà lòng vương vấn.. Hiiiiii ,..... ảo thật ảo nhưng lòng vương vấn.... Chúc CĐKB có những ngày cuối tuần thêm nhiều nỗi vấn vương .....
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      20:42 13 thg 6 2010
      Dù có ảo lòng ta không ảo
      Những tấm lòng thơm thảo chung vui
      Mong sao để nở nụ cười
      Niềm vui là chính thì đời mới sang
      Muốn sang năng ghé họ hàng
      Để cho hàng xóm mới sang nhà mình
      Để ta như bóng với hình
      Lung linh như giọt sương tình đêm trăng

      lao quangthau
      23:02 11 thg 6 2010
      Tình ảo thật đẹp bạn nhỉ !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:14 13 thg 6 2010
      Mạng ảo nhưng tình không ảo
      Ta đón dâng tình thơm thảo dành nhau
      Cho ta muôn dặm sắc màu
      Xa xôi như có nhịp cầu đưa duyên
      Bắc Trung Nam
      vẫn ba miền
      Chung vui bày tỏ nỗi niềm trong nhau
      Ảo mà không ảo mấy đâu
      Tấm lòng chân thực nhiệm màu thời gian
      Biết bao nhiêu tấm lòng vàng
      Biết bao từ thiện lại càng thêm vui
      Mong sao cho mỗi cuộc đời
      Cái nghèo cái khổ ai ơi hết buồn

      ... sophankhodau !
      21:23 11 thg 6 2010
      Chúc anh Cua cuối tuần vui và ấm cúng bên bạn bè nhé!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:17 13 thg 6 2010
      Cảm ơn Bác ghé nhà em
      Biết tin bác đến em bèn đi ngay
      Ra quán mua tý thịt cầy
      Mắm tôm mẻ sả vui say đi nào
      Hạ về bóng đá vui sao
      Hôm nay bác đến em chào bác đây
      Mấy khi bác chén thịt cầy
      Cùng xem bóng đá nơi này cũng vui

      DIỆU THƯỜNG
      20:34 11 thg 6 2010
      anh làm thơ hay thật
      bài thơ rất hay chúc anh lun vui vẻ nhé
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:01 14 thg 6 2010
      Chỉ là ngẫu hứng mà thôi
      Để cho hàng xóm sang chơi đọc nhiều
      Hạ về oi bức bao nhiêu
      Vần thơ như những cánh diều vút cao
      Nghe như tiếng gió lùa vào
      Cho đời tươi mát lùa vào trang thơ

      VTA - NLC
      20:06 11 thg 6 2010
      Bài này phải đặt là trường ca tình ảo mới đúng CĐKB ạ !
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:07 14 thg 6 2010
      Trường ca tình ảo cũng hay
      Nhưng mà chẳng dám phơi bày tấm thân
      Ta coi quà tặng gửi dần
      Để mai bạn quí người thân đọc giùm
      Bên trang mạng ảo tùm lum
      Người chê kẻ trách thì buồn lắm thay
      Thôi thì cứ để ở đây
      Ai vào cứ đọc cua này sẵn trao

      Hoa xuan
      19:41 11 thg 6 2010
      Mạng là ảo nhưng tình là thật, con người đến với nhau là ở tấm lòng. Tất cả là con cháu lạc hồng mà phải không bạn. Chúc bạn những ngày vui
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:02 14 thg 6 2010
      Ảo mà thật như tình ta ấy
      Nhìn mà xem cũng thấy vui vui
      Thương nhau chia ngọt sẻ bùi
      Vần thơ bay đến tận người phương xa

      tinhyeunhandoi
      17:32 11 thg 6 2010
      Lần đầu anh đến nhà em Trao em tình ảo nồng nàng thiết tha Mạng thì ảo nhưng người không ảo Chúc anh cuối tuần vui vẻ. Không thể tải ảnh lên.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:04 14 thg 6 2010
      Ngón tay ấn phím nhịp nhàng
      Phím ơi đừng kẹt để chàng hoạ thơ
      Bạn hiền trên mạng đợi chờ
      Thì ta vội hoạ vần thơ trao liền

      Trả lờiXóa
    8. ngoc
      17:04 11 thg 6 2010
      (Empty)
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:05 14 thg 6 2010
      Hoa hồng đỏ thắm ai mang
      Hạ chiều nắng nóng để chàng hoạ thơ
      Gió chiều thoang thoảng đung đưa
      Vần thơ viết giở thì chưa thể dừng

      ngotoanthangpt
      15:57 11 thg 6 2010
      Tình trên mạng ảo tuyệt vời Thế mà lại có mầy người chớ trêu Mượn nơi này để lêu têu Xin Cua hãy đến muôn tâu "Thủy tề" Để ngài minh xét phán phê Mấy gã làm bẩn đường quê ảo huyền. CHÀO BUỔI CHIỀU KHAI MẠC
      WONRLD CUP CHÚC MỌI ĐIỀU HỒ HỞI CỔ ĐỘNG VIÊN ALEE !!!!!
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:10 14 thg 6 2010
      Hèn chi những kẻ tiểu nhân
      Tưởng là châm chọc là gần nhau chăng?
      Trên đời thường có mấy thằng
      Núp trên mạng ảo lằng nhằng trêu ngươi
      Thôi thì ta cứ vui chơi
      Tiểu nhân kia cũng kẻ cười người chê
      Miễn là ta cứ đam mê
      Ngồi trên mạng ảo người về vui chung

      MUA DONG
      15:27 11 thg 6 2010
      Chao anh ! chuc anh vui ve anh nhe ...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:11 14 thg 6 2010
      Bông hoa hồng anh trông đẹp quá
      Như thủa nào hai má em xinh
      Em xinh em đứng một mình
      Còn anh đứng núp anh rình bóng em

      Nga
      13:39 11 thg 6 2010
      Một entry thật cảm động. CHỊ tặng em bông hoa hồng này để EM tặng bạn blog viết nào em trai quý nhất, nhé. Chúc em vui.
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:14 14 thg 6 2010
      Chị sang tặng một bông hồng
      Cả làng em thích sao không có quà
      Không lẽ hồng sẻ làm ba
      Bà con hàng xóm sang nhà mất vui
      Thôi thì chị đã sang chơi
      Nhặt em ít nữa tặng người em quen

      Demtranglanh
      12:42 11 thg 6 2010
      Ngọt ngào ngày cuối tuần anh nhé ...
      Trả lời nhận xét này

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      17:16 14 thg 6 2010
      Ngọt ngào như trái chín cây
      Như bờ cỏ mật hương bay thủa nào
      Má hồng son phấn em trao
      Vô tình lây cả hương vào trong tim

      Trả lờiXóa
    9. Ngốc Xít
      12:23 11 thg 6 2010
      Thương biết mấy những ân tình trên net Mạng là ảo nhưng tình thật thẳng ngay Trao nhau những tấm chân tình này Cầu tất cả bình yên và hạnh phúc!
      Trả lời nhận xét này

      Vũ Ngọc Vân Anh
      11:11 11 thg 6 2010
      Anh ui......nghỉ hè rùi có kế hoạch gì không ạ?
      Trả lời nhận xét này

      Hu
      11:08 11 thg 6 2010
      Ai ngân những nốt nhạc trầm Mà nghe như tiếng thì thầm mùa xuân Tưởng rằng xuân đã đến gần Thì ra tình nghĩa có phần thắm hơn
      Trả lời nhận xét này

      Minh Anh
      10:48 11 thg 6 2010
      Những vần thơ thật ngọt ngào và gần gũi Cua ơi! Dù là mạng ảo nhưng chúng ta luôn chia sẻ và được chia sẻ những điều thật chân thành từ những người bạn Cua nhỉ! Chúc Cua luôn bình an và thật vui vẻ trong những ngày nghỉ hè này Cua nhé!
      Trả lời nhận xét này

      Cuocsonmien
      06:50 11 thg 6 2010
      Thăm anh tý nha !
      Trả lời nhận xét này

      VanSon051960
      01:23 11 thg 6 2010
      Đêm an lành nhé bạn, thật ngon giấc nha, hôm nay VS mới ghé thăm cua đồng được đây, đừng buồn nhé VS bận
      Trả lời nhận xét này

      Demtranglanh
      01:21 11 thg 6 2010
      tem TÌNH TRÊN MẠNG ẢO gui doa HƯƠNG LÒNG cho anh cua....va cac ban
      Trả lời nhận xét này

      MINH HUYỀN
      01:06 11 thg 6 2010
      TEM.TEM.TEM

      Trả lờiXóa
    10. ngotoanthangpt
      00:58 14 thg 6 2010
      Mắt em xinh,lúng
      liếng,long lanh, Nhưng khi các sân cỏ
      khởi tranh Thì em ơi hãy thông cảm nhé, Trái bóng tròn cướp mất
      hồn anh... Gửi CUA tứ tuyệt vời

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:10 14 thg 6 2010
      Mắt em xinh tình anh đâu thiếu
      Bóng lăn rồi em hiểu cho anh
      Thôi em- cái của để dành
      Khi còn worldcup anh đành nợ em
      **********
      Anh ôm màn ảnh ti vi
      Để rồi anh thức đêm khuya ấy mà
      Bia hơi đang đợi người ta
      Dù em lúng liếng đi ra đi vào
      Nhung huyền e lẹ đẹp sao
      Thì anh cũng chịu đi vào đi ra
      Châu Phi bóng đá đội sà
      Anh hò anh hét chắc là vui hơn
      Hồn anh gửi khắp bốn phương
      Anh vui bóng đá-người thương hiểu giùm
      Chớ đừng la hét tùm lum
      Thức đêm ngày ngủ-anh buồn mất vui

      qwfda
      23:22 13 thg 6 2010
      cảm ơn thầy cua đã nhắc nhở

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:46 13 thg 6 2010
      Đấy là góp ý đấy mà
      Dù sao ta cũng là nhà yêu thơ
      Yêu thơ ta phải tôn thờ
      Bạn bè ta đến bao giờ cũng vui

      Muaherucro
      23:04 13 thg 6 2010
      Tình bạn hữu thân thương là thế
      Biết mấy ai dấm để mai sau
      Viết trang sử mạng lần đầu
      Mà trong mơ tưởng yêu nhau
      mất rồi? Anh CĐ yêu ai đấy? Tiết lộ được ko?

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:49 13 thg 6 2010
      Cua yêu mạng ảo đấy thôi
      Cua yêu tất cả những người thân quen
      Để rồi dần ngấm hơi men
      Để rồi blog tô thêm tình người
      Bao nhiêu bè bạn sang chơi
      Mong sao vui vẻ nụ cười trên môi
      Bên trang mạng ảo yêu đời
      Chứ đâu phải để cho người buồn đâu

      Trả lờiXóa
    11. iáng Hương
      22:44 13 thg 6 2010
      Xem BóngĐá anh Cuâ Đòng ơi! tối cuối tuần vui vẻ và gặp nhiều mai mắn anh nhé .

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:51 13 thg 6 2010
      Hôm nay cũng mấy ngày rồi
      Cắm đầu vô tuyến coi trời bằng vung
      Nhà thì đi bẻ ngô đồng
      Còn mình ngày ngủ mà không lo gì?
      May mà vợ chẳng trách chi
      Nó đem vô tuyến gửi đi nhà người
      Thế là hết chỗ mà coi
      Thèm xem bóng đá – em ơi anh chừa

      Nguyen
      22:04 13 thg 6 2010
      chào Cua nha lâu quá mới sang thăm em đông vui quá anh chị sắp đến lượt chưa Thôi cho chen ngang đi đứng mãi mỏi chân quá

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:54 13 thg 6 2010
      Nhà em cửa rộng rèm buông
      Anh chị mà đến vào luôn đi nào?
      Bà con hàng xóm ra vào
      Vui chơi thoải mái chỗ nào tắc đâu
      Thơ thì chỉ đọc vài câu
      Gọi là có tý thăm nhau đấy mà
      Cảm ơn anh chị ghé qua
      Chúc xem bóng đá cả nhà ta vui
      Cuocsonmien
      18:05 13 thg 6 2010
      Báo cáo anh ! 15/6 anh sẽ chộ dung nhan của CSM
      Để rồi anh còn ám ảnh !

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      23:56 13 thg 6 2010
      Thế thì cua phải đi thôi
      Mấy khi gặp mặt được người bạn xa
      Dung nhan thì cứ phô ra
      Để cua đồng ngắm để mà tương tư
      Về nhà cua hoạ vần thơ
      Đêm xem bóng đá cứ mơ bạn hiền he he

      Trả lờiXóa
    12. Mien nui
      17:52 13 thg 6 2010
      Em chào thầy giáo.... Bài thơ thầy viết giàu cảm xúc, dài như một trường ca... Chúc thầy chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:42 14 thg 6 2010 Ruột thì là của người taCon cua chuyển thể cho ra thơ mìnhNhiều khi lẩn mẩn linh tinhGọi là có tý cho mình mua vuiBà con hàng xóm sang chơiVần thơ đã viết vội lôi ra chàoHôm nay cô giáo ghé vàoVần thơ quà vẫn ngọt ngào tặng cô

      qwfda
      16:18 13 thg 6 2010
      Chị đêm trăng lạnh hạnh phúc quá khi được thầy Đình làm thơ để tặng
      hieua phải ghe tị với chị trăng

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:46 14 thg 6 2010 Chị ấy vấn đến nhà cuaTặng cho cua Bắc lời thơ ngọt ngàoHẹn lời cua hẹn hôm naoTrăng tròn soi bóng cua vào hoạ thơNgồi trên mạng ảo đợi chờNhanh tay chuyển thể thành thơ của mìnhGhép từ hai bản tươi xinhTự nhiên thành bản của mình đăng thôiChị trăng chắc cũng vui rồiBà con hàng xóm mọi người cùng vui

      tomoyo lovely
      15:55 13 thg 6 2010
      Ngày vui nha bạn

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:48 14 thg 6 2010 Hạ về trời nắng nóng oiBạn sang bạn tặng cho tôi kem nàySôcôla hương nó bayChưa ăn đã thấy ngất ngây ra rồiĂn vào mát cả cái môiĂn xong tự thấy sướng đời lắm thayCảm ơn bạn đã sang đâyTặng cua quà quí thế này –tốn không????

      Hải Anh
      15:45 13 thg 6 2010
      Trong cõi ảo anh đâu có dám
      Nhưng tâm hồn cam đảm để yêu
      Men tình đã ngấm bao điều
      Lẽ nào không để thật nhiều mến thương?
      Lần đầu ghé thăm nhà đồng nghiệp, chúc một mùa hè bóng đá vui và khỏe! Mạng là ảo nhưng tình cảm luôn là thật, đúng không đồng nghiệp?

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:51 14 thg 6 2010 Đã là đồng nghiệp đồng nghềTừ nay ta thoả đam mê nữa rồiThường xuyên ghé tới nhau chơiĐem lời trao đổi cho đời thêm sangMạng ảo sâu nặng bao trangNhư tình blog còn mang trong lòng

      Trả lờiXóa
    13. HOA HỒNG XANH
      15:13 13 thg 6 2010
      Số là buồn ghé bạn chơi
      Chờ hoài không thấy nói khơi vậy mà
      Khách lạ chưa hiểu chủ nhà
      Mặc ai thâm hỏi la cà ...bò ngang
      Bây giờ hiểu thấu ruột gan
      Trả lời thơ họa sánh ngang..con Tào { Tào Tháo }
      Thể thơ lục bát làu làu
      Tôi đậy phục bạn chớ đâu chê cười
      Những lời bạn trách đâu đâu
      Mới nghe cứ tưởng chồng đâu mới về
      Ở nhà vợ cứ nhâu nhâu
      Cái ông cua đó chết đâu sáng giờ
      Cái càng xếp lại im re
      Cho nên mới vắng tiếng ve đêm nồng
      Nói đi nói lại lòng vòng
      Hoa hồng đã hiểu tấm lòng của cua ..

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:57 14 thg 6 2010 Buồn thì mới ghé sang chơiTự nhiên gió cuốn đến người bạn xaVẫn còn chưa tỏ chủ nhàTự dưng cứ thấy la cà loanh quanhHoa hồng giờ đã hiểu anhTừ mai quà quí cua dành cho emKhông tin thì cứ vào xemNhìn trông ngon mắt làm em thoả lòng

      hoa_xuongrong21
      15:08 13 thg 6 2010
      Nhờ mạng mà lửa cháy trong tim
      Yêu thương ta quyết đi tìm vậy anh đã tìm đc chưa hả anh?

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      00:59 14 thg 6 2010 Cua anh đâu phải đi tìm?Vì anh giờ vẫn có duyên ấy màBà con khách quí vào raAi ai cua cũng coi là “người yêu”Dù cho tuổi có xế chiềuTuổi xuân đi vội nhưng nhiều tri âmMấy ngàn bè bạn ghé thămLẽ nào cua lại trầm ngâm rung đùi?

      HAT CAT _ DIỆU SINH
      14:36 13 thg 6 2010
      Ảo thì mới có thể vui.
      Nếu mà thật lại nếm nồi ...dấm chua.!
      Cua đồng càng rụng búa xua.
      Lấy gì mà mộng, mà mơ hả người?

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:15 14 thg 6 2010 Mạng tuy ảo tình người không ảo?Như tình người quần áo mặc chungSang nhau là để vui chungDù thật hay ảo ta cùng mua vui

      Trả lờiXóa
    14. ngotoanthangpt
      14:34 13 thg 6 2010
      LỜI CÒM THỨ 60 Chúc ngày mới sôi động cùng bóng đá VÀ NHỮNG MÓN ĂN NGON CÒN THỨC XEM BÓNG ĐÁ HÃY CỔ ĐỘNG CHO ĐỘI MÌNH YÊU THÍCH

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:21 14 thg 6 2010 Thầy mang người đẹp sang nhàXoạng loang ôm bóng thật là dễ thươngCầu môn kia chẳng bình thườngNhìn trông sừng sững như tường không lay

      NGÔ THÁI
      13:45 13 thg 6 2010
      Chào Cua đồng Kinh Bắc. Chúc ngày chủ nhật vui vẻ, rronj rã cùng trái bóng trên sân co Châu Phi

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      01:24 14 thg 6 2010 Cảm ơn bác ghé thăm chơiHôm nay chủ nhật người người đều vuiTối nay bóng đá đến rồiCùng ăn cùng ngủ cùng vui bạn hiền1 tháng bóng đá triền miềnThức đêm ngày ngủ không quên việc nhà

      Phượng Đại
      07:15 13 thg 6 2010
      Sông Cầu nước chảy hững hờ
      Cua Đồn Kinh Bắc làm thơ tuyệt vời!
      Chúc người cùng họ luôn mạnh khỏe và sáng tác nhiều ca dao lục bát dâng cho đời nhé!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:39 13 thg 6 2010 Sông Cầu nước chảy lững lờEm dòng sông Đuống cá cờ giương vâyHôm nay bác ghé sang đâyVần thơ lục bát trao tay khi vềThắm tình cái nghĩa làng quêXa nhau thì cũng phải phê mới về

      ANH
      07:11 13 thg 6 2010
      Chúc em chủ nhật vui vẻ nhá

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:41 13 thg 6 2010 Chủ nhật ngày nghỉ chị sangHoà chung wc cả làng cùng vuiTa hò ta hét ta cườiCùng xem bóng đá bên người thân yêu

      mai
      06:57 13 thg 6 2010
      Bài thơ thật cảm động...Chúc Cua Đồng vạn sự như ý...

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:42 13 thg 6 2010 Vẫn vần thơ quen thuộc đấy màVẫn tình vẫn nghĩa vẫn hương hoaTrao nhau tình cảm thêm gần gũiNở nụ cười tươi khắp mọi nhà

      bachthienhuong7
      06:42 13 thg 6 2010
      Cảm ơn anh đã ghé qua
      Nghỉ hè thật thích ở nhà sướng ghê
      Vui thì tụ tập say mê
      Rượu thơ đều kết chẳng chê thứ nào
      Hôm nào anh Cua cùng vào
      Thơ rượu em đãi anh vào uống nha
      Chuốc Cua say khướt la đà
      Lời hay ý đẹp thơ ra ào ào
      Anh Cua có sợ nốc ao
      Nếu anh hổng sợ thì vào với em?

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:52 13 thg 6 2010 Cua ghé chơi thắm người bạn quíTưởng rằng mình du hí tý thôiThế mà lại gặp em tôiRượu thơ cứ giở ra mời nhau vuiCó mấy khi anh ngồi đây uốngThôi thì ta cà cuống làm chiChuốc nhau say khướt li bìLốc ao mấy phát còn gì là thânRượu sâm ngon cạn dần từng chénMá đỏ rồi như bén hơi menĐúng là người bạn thân quenRượu thơ làm bạn tô thêm cuộc đời

      MINH HUYỀN
      22:36 12 thg 6 2010
      bác CUA ơi, xem bóng đá đi nào. Chúc bác CUA một buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé!

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:55 13 thg 6 2010 Mùa hè ngày ngủ đêm điTa xem bóng đá còn gì sướng hơnCùng vui với trái bóng trònKét bia ta uống từng lon cạn dần

      ĐÒ CHIỀU
      21:42 12 thg 6 2010
      Đò chiều hiểu rồi cua đòng ơi ,chúc cua vui khỏe nhé .

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      11:58 13 thg 6 2010 Sang nhau ta hiểu nhau rồiMấy khi ta lại được ngồi bên nhauBa hoa bàn luận mấy câuCho vần thơ cứ theo nhau mỗi ngàyBến sông ta thả hồn bayCon đò khua mái chèo này qua sôngTa vui cho ngấm men nồngMấy khi sang với cua đồng Bắc Ninh

      Vũ Ngọc Vân Anh
      21:12 12 thg 6 2010
      BÁC NÀY MẢI MÊ ĐI DU LỊCH HỬ.THỨ 3 GẶP TẠI NÀH CHÚ THẮNG NHA ANH.

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:01 13 thg 6 2010 Hôm qua nhận được lời mờiHẹn ngày ta gặp nhau rồi em ơiMẹ hiền xa mãi ta rồiChúng ta đoàn tụ dâng người nén nhangThắm tình bè bạn hân hoanChung vui bóng đá lại càng vui hơn

      NGÔ ĐỨC TÂM
      19:10 12 thg 6 2010
      Bài thơ hay ở sự dung dị đời thường chuc bạn vui vẻ trong cuộc sống

      CUA ĐỒNG KINH BẮC
      12:04 13 thg 6 2010 Cảm ơn bác ghé sang chơiGọi là có tí mua vui đấy màMong sao đời cứ vui caSang nhau là sướng để mà cười toGặp nhau như để hẹn hòNhư trầu tặng khách để cho môi hồngĐời thường cũng có khoảng khôngĐể ta được thả tấm lòng mua vui

      Trả lờiXóa

    Bình luận tại đây nhé người ơi???