TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGẪU HỨNG LIÊN KHÚC WORLDCUP 2010 (PHẦN 2)


17-NAM PHI-URUOAY(0-2)
Vào đầu trận Uruoay
Là đội đánh giá đá hay từ đầu
Từ pha bóng tranh cướp nhau
Nam Phi phạm lỗi phía sau chèn người
Trọng tài chỉ chấm phạt rồi(11m)
1-0  dẫn trước cho người ru-oay
Hiệp hai càng đá càng hay
Uruoay đã ghi ngay 2 bàn
3-0  khí thế ngập tràn
Uraoay  thắng lại càng đá hay
Nam Phi cố gỡ rồi đây
Nhưng mà đã muộn trận này đã xong.
Uruoay đã thoả lòng
Nam Phi thất trận mà không bàn nào
18-AGHENTIA- HÀN QUỐC(4-1)
Vào trận hai đội đá hay
Đội của Châu Mỹ  trổ ngay sở trường
Nhiều pha bóng sút bật tường
Nhưng mà Hàn Quốc dễ nhường cho đâu
Một pha bóng phạt qua đầu
Cầu thủ Hàn Quốc phía sau đốt nhà
1-0 Achenti
Tấn công áp đạo tạo ra đường chuyền
Cầu thủ vội đánh đầu liền
Bóng vào khung gỗ qua đường viền ngang
2-0 cũng thật ngỡ ngàng
Hàn Quốc dốc sức vội tràn sang sân
Hiệp 1 trôi sắp hết gần
Một pha sơ hở góp phần lập công
2-1 cũng đã hài lòng
Hiệp 2 Hàn Quốc quyết mong gỡ hoà
Không ngờ bàn thắng thứ 3
Chiến thắng 3-1 Ti na thắng rồi
Thời gian lặng lẽ dần trôi
4-1 tỷ số cho người Ti na
Hàn Quốc thua đậm quá mà
Tình thần thi đấu vẫn là rất cao
Achen tina ngọt ngào
Hai trận toàn thắng chắc vào vòng trong
Khán giả cũng đã hài lòng
Nhiều phen cá cược má hồng rồi đây?
19-HY LẠP- NIGERIA(2-1)
Vào đầu trận đấu thật hay
Nigeria áp đảo trận ngay từ đầu
1 bàn thắng đến không lâu
1-0 đã thắng có đâu phải bàn
Hy Lạp quyết chí tràn sang
Một pha tranh cướp phỗ phàng từ đây
Nigeria giơ đá chân ngay
Trọng tài thẻ đỏ trên tay phạt liền
Thẻ đỏ kể cũng vô duyên
Sao mà nặng thế khó quên lắm rồi
Nigeria mât một người
Hy Lạp thì cũng mỉn cười rồi đây
Tiến công nhiều đường bóng hay
Hy Lạp sút bóng giội ngay vào thành
1 đều chia sẻ thật nhanh
Hiệp 2 Hy Lạp đã giành phần hơn
Nhiều lần bên sân đối phương
Nhiều pha sút bóng nhiều đường bóng hay
2-1 Hy Lạp trong tay
Cuối cùng 3 điểm về ngay đội mình
Đại Bàng thất trận buồn thinh
Hoan hô Hy Lạp đã trình diễn hay
20-PHÁP-MÊXICÔ(0-2)
Đội Pháp ơi đá gì chán thế
Nhiều ngôi sao không thể chơi hay
Nếu mà đá đấm kiểu này
Vác đồ về nước một ngày không xa
Rất nhiều sao thế mà rời rạc
Mêxicô xé toạc khung thành
Hai bàn thua đến thật nhanh
Pháp thua trận đấu biến thành hò la
Khán giả xem nhiều pha la hét
Đội Pháp chơi chẳng hết sức mình
90 phút đã phân minh
Mêxicô thắng luận bình đi thôi
21-ĐỨC-SÉCBIA(0-1)
Thật bất ngờ đoàn xe tăng Đức
Tấn công nhiều chọc thủng nhiều pha
Hoan hô đội Séc bi a
Phòng ngự đông đảo như là lưới giăng
Phản công ấy đáp bằng bàn thắng
Đức thua rồi cũng chẳng nản chi
Tiến công sắc bén còn gì
Nhưng mà đường bóng cứ đi ra ngoài
90 phút chờ hoài chờ mãi
Đức cứ dồn trái,phải đều xung
Mà không một phút vui mừng
Séc bia a thắng vui cùng đi thôi
22-MỸ-SLOVENIA(2-2)
Hai đội tuyển lúc đầu vào trận
Quyết tâm dồn sức lấn sân nhau
Hai bàn thắng đến không lâu
Mỹ thua nhục nhã cùng nhau hét hò
Hiệp 2 đến giằng co chiến đấu
Ven ni a nung nấu giữ thành
Mỹ thừa cơ tiến xông nhanh
Một pha sút bóng hãm thành cầu môn
Mỹ gỡ 1 vẫn còn thua một
Vẫn dâng lên trong suốt hiệp hai
Từ pha chuyền bóng thật dài
Tiền đạo dẫn bóng một vài cái chân
Ven ni a mất dần ưu thế
Pha ngáng chân một thẻ phạt rồi
11 m có đỡ giời
Đội tuyển Mỹ gỡ được rồi bạn ơi
Cuối trận đấu nhiều người tưởng Mỹ
Những đường chuyền một tý thành công
Nhưng mà Mỹ đã thoả lòng
2 hoà  hai đội có cùng cơ may

23-ANH-ANGIERI(0-0)

Trước khi đá nhiều phen bình luận

Đội tuyển Anh chắc lấn sân nhiều

Vào trận gió thuận một chiều

Đội Anh lấn lướt tạo nhiều pha hay

Nhưng chẳng thể có ngay bàn thắng

Angiêri cũng chẳng dễ gì

45 phút đã trôi đi

0-0 vẫn giữ còn gì là vui

Giờ giải lao mọi người phấn chấn

Chắc hiệp hai gây cấn lắm đây

Hai bên trình diễn pha hay

Những mà vẫn thế bó tay nhận hoà

90 phút đi qua nhanh thế

Khán đài anh không thể ngồi yên

Hô hào la ó bao phen

Phút giây nghẹt thở mà điên đội nhà

Theo đánh giá Anh là đội mạnh

Angiêri khó tránh trận thua

Thế mà chẳng thể phân bua

Anh may hoà đấy suýt thua còn gì?
24-HÀ LAN-NHẬT BẢN(1-0)
Vào trận đấu Hà Lan lấn lướt
Nhật Bản chơi từng bước ngang bằng
Nhiều pha bóng dẫn nhùng nhằng
Bên e bên ngại nên chăng thăm dò
Hiệp một hoà được cho ra nghỉ
Huấn luyện viên rặn kỹ đội mình
Hiệp hai kết quả phân minh
Hà Lan đã đá hết mình lập công
Một pha bóng lòng vòng lắt léo
Nhả bóng về đá xẻ rào công
Hà Lan dẫn trước 1-0
Nụ cười rạng rỡ trong lòng rất lâu
Nhật Bản quyết cùng nhau phối hợp
Dâng lên cao nhiều đợt hãm thành
90 phút cứ trôi nhanh
Cũng đành thua trận đàn anh mất rồi
25- ÚC – GHANA (1-1)
Vào đầu trận hai bên hiếu thắng
Cùng tấn công hướng thẳng khung thành
Từ pha chuyền bóng thật nhanh
Úc ghi bàn thắng đã dành phần hơn
Ghana thua quyết dồn lên gỡ
Từ một pha bóng đỡ bằng tay
Ki Eo thẻ đỏ rồi đây
Phạt đền một quả nỗi này nặng ghê
Úc thiếu người co về phòng ngự
Hỗ trợ thành cố giữ bàn thua
Hiệp hai hai đội có thừa
Bao nhiêu cơ hội gió lùa qua đi
1-1            chẳng để điều gì
Hai bên muốn thắng tiếc chi ? muộn rồi
26-ĐAN MẠCH-CAMERUM(2-1)
Camerum sư tử châu Phi
Phen quyết chiến còn gì nữa đâu
Vào ngay những phút hiệp đầu
Cả hai cũng đã tranh nhau đua tài
Cuối hiệp 1 đoán sai hướng bóng
Đan Mạch thua mau chóng 1 bàn
Camerum đã tràn sang
Tấn công liên tục phá hàng rào công
Hiệp 2 đến lòng vòng nguy hiểm
Hai đội chơi muốn kiếm nhiều bàn
Camerum khí thế tràn
Thế rồi trả giá bằng hai bàn bị thua
Tấn công nhiều nhưng chưa bàn thắng
Camerum cũng chẳng còn gì
90 phút đã qua đi
Bị thua 2-1 còn gì nữa đây
Camerum từ nay hết hẳn
Thua trận này chắc chẳng còn chi
Trận sau chẳng để làm gì
Thôi thì danh dự mấy khi trổ tài

27-PARAGUAY-SLOVAKIA(2-0)
Vào trận đấu hai bên hiếu thắng
Cùng tấn công mà chẳng ngại nhau
Hai bên dùng đòn phủ đầu
Người xem trận đấu cùng nhau đua tài
Từ pha bong chuyền dài hiểm hóc
Parauay bỗng chốc ghi bàn
Lợi thế cả đội tràn sang
Hiệp 2 thêm được một bàn thắng hay
Lô va ki a trắng tay
Những mà trận đấu cũng hay lắm rồi
28-Ý-NEW  ZEALAND (0-0)
Khán giả buồn trận đấu không hay
Đương kim Ý có một ngày không vui
Nhiều pha làm chủ bóng rồi
Khung thành thì vẫn xa vời chẳng ghi
Tấn công nhiều có khi sơ hở
Ý nhiều lần cũng bở hơi tai
Nhiều pha chuyền bóng thật dài
New zialand cũng có vài đường hay
Sút nhiều bóng bóng bay cao vút
Khung thành xa mất hút bóng vào
Ghi bàn sao khó thế sao
Chao ôi người Ý biết bao người buồn
0-0  vẫn giữ luôn đến cuối
Tiếng còi vang hai đội ra sân
Hoan hô cho New zialand
Hoà thôi cũng đủ góp phần ngợi khen
29-BRAXIN-BỜ BIỂN NGÀ(3-1)
Một trận đấu kỳ phùng địch thủ
Braxin làm chủ cuộc chơi
Một pha dẫn bóng tuyệt vời
Braxin đá tặng người da đen
Một bàn thắng khó quên lắm chứ
Dẫn trước rồi làm chủ cuộc chơi
SamPa trình diễn tuyệt vời
Biển Ngà vỡ trận mất rồi phải không?
3 bàn thắng khó lòng mà gỡ
Chẳng lẽ nào bỏ giở cuộc chơi
Bờ Biển Ngà gỡ 1 rồi
Cuối cùng 3-1 mọi người ra sân
30-BỒ ĐÀO NHA-TRIỀU TIÊN(7-0)
Trận đấu trước Triều Tiên chơi tốt
Trận đấu này dốt cuộc thế sao?
7-0 đá đấm thế nào?
Bồ Đào Nha có biết bao người hung
Một trận đấu khó lòng quên được
Triều Tiên ơi tiếp bước  thế sao?
Mấy chục năm trước tự hào
Thì nay thất trận biết bao nhiêu buồn
31-CHI LÊ-THUỴ SĨ(1-0)
Phải nói rằng trận đấu thật hay
Đường bóng đẹp phô bày ra đó
Hiệp 1 Thuỵ Sĩ thẻ đỏ
Đuổi một người sân cỏ vắng anh
Đôi Chi Lê dâng nhanh áp đảo
Thuỵ Sĩ về quyết bảo vệ thành
Hiệp 1 cứ thế trôi nhanh
0-0  vẫn giữ chẳng dành phần hơn
Vào hiệp hai vẫn luôn sút bóng
Chi Lê mừng mau chóng ghi bàn
Thuỵ Sĩ liên tục tràn sang
Nhưng mà chẳng thể qua hàng hậu công
Thuỵ Sĩ giờ thua 1-0
Vì chiếc thẻ đỏ mà lòng mất vui 
32-TÂY BAN NHA-HONDURAS(2-0)
Tây Ban Nha vượt qua Du Ras
Thắng 2-0 đã đạt điểm rồi
3 điểm vui lắm ai ơi!
Nhưng mà chưa sướng nhiều người bình pha
90 phút đội nhà lấn lướt
Tây Ban Nha vào cuộc từ đầu
Bao nhiêu cú sút thay nhau
Bóng đi căng cứ ở sau khung thành
Đội bóng lớn đã dành chiến thắng
Tây Ban Nha cũng chẳng thoả lòng
11m chẳng vào trong
Bóng bay cao vút trên không mất rồi
2-0 ba điểm trọn rồi
Hoan hô chiến thắng cùng vui đi nào?

14 nhận xét:

  1. Cúc Nguyễn
    11:33 22 thg 6 2010
    hiiiiiiiiiii!! Cua lúc nào cũng dạt dào thơ ca
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:44 22 thg 6 2010
    Cúc sang chơi khi trời mát dịu
    Quãng đường xa cỏ líu chân đi
    Bên sông con gió thầm thì
    Ngoài đê cỏ mật xanh rì đồng xa
    Cúc sang chơi vào nhà đi nhé
    Vần thơ chào có lẽ Cúc vui
    Cúc vui vui cả ngày rồi
    Cùng hô bóng đá cùng cười đêm trăng

    tinhyeunhandoi
    11:15 22 thg 6 2010
    Hôm nay em ghé Cua đồng Đọc bài bóng đá bừng bừng hẳn lên Thì ra anh cũng như mình Rất mê trái bóng lăn tròn trên sân. Nhân đôi thấy bóng cũng mê
    Sánh vai nam tử tràn trề niềm vui
    Thức đêm đã có em rồi Cà phê, hoa quả ta ngồi cùng xem.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:38 22 thg 6 2010
    Hôm nay mới ghé sang chơi
    Đọc thơ bóng đá ối giời bị say
    Bóng tròn lăn mãi những ngày
    Vì yêu bóng đá mà say men nồng
    Nữ nhi mà đã có lòng
    Bóng nào mà sút chắc không ra ngoài
    Thức đêm vai lại kề vai
    Cùng yêu bóng đá thức hoài canh khuya
    Vui thì uống mấy lon bia
    Hoa thơm trái ngọt sẻ chia cùng dùng

    bachthienhuong7
    11:11 22 thg 6 2010
    Sẽ còn mãi với thời gian Tình bạn Sẽ còn mãi những kỉ niệm Bên nhau Sẽ còn mãi phép nhiệm màu Mạng ảo Sẽ còn mãi tình yêu Đời thực
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:35 22 thg 6 2010
    Tình bạn còn mãi những ngày
    Kỷ niệm nhớ mãi phút giây ngập tràn
    Thắm tình blog bao trang
    Tình yêu mạng ảo lan sang mạng đời

    TueMinh
    10:10 22 thg 6 2010
    a Cua đồng ơi...Em Minh Cua vào nhà anh đọc thơ xong phê rồi quên đường về,..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:33 22 thg 6 2010
    Cua đồng đây-Minh Cua ơi!
    Hôm nay mới thấy sang chơi cua đồng
    Minh Cua chắc đã có lòng
    Sang nhà chẳng thẹn má hồng đưa duyên
    Thơ đây không đọc thì thèm
    Đọc xong tưởng ngất say men chủ nhà
    Thơ này như hương như hoa
    Đọc cho thoải mái cùng hoà niềm vui
    Đọc xong lòng thấy phê rồi
    Đường về quên mất ở chơi vài ngày
    Ở đây chỉ có ngất ngây
    Rượu bia thoải mái thịt cầy mà phê
    Sang chơi em chẳng muốn về
    Minh Cua mà thích mà mê ruộng đồng
    Thôi thì nhập khẩu cho xong
    Ở đây cũng thích trong lòng cũng ưng
    Hí hí hí tếu táo với Cua Phố tý

    Trả lờiXóa
  2. Ni cô về núi
    09:58 22 thg 6 2010
    hic, xuống núi coi dân tình thế nào, nếu có thể thì.."chống lầy" luôn.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:28 22 thg 6 2010
    Xuống núi ghé xuống đồng bằng
    Coi chừng quỉ sứ lằng nhằng khổ thân
    Đồng quê đêm tối phủ dần
    Mấy ông đánh giậm mà nần thì toi
    Nếu mà xuống đến đây chơi?
    Yên tâm đi nhé có tôi sợ gì?
    Xuống núi du ngoạn mấy khi
    Gặp ngay hoàng tử còn gì hơn đây
    Hoàng cung rộng mát hương bay
    Xe nghênh xe đón chờ ngày vui qui
    Chống lầy sướng thế còn gì?
    Mời em xuống núi có khi gặp chàng?

    Cuocsonmien
    06:55 22 thg 6 2010
    Chúc sức khỏe Cua ngày mới !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:23 22 thg 6 2010
    Cảm ơn Chị Cước Sơn Miền
    Chị sang Cua Bắc bạn hiền gặp nhau
    Nhà cua ở đất Trung Mầu
    Có cua nối những nhịp cầu chị sang
    Cớ sao chị vội chị vàng
    Chị về Bà Rịa nắng vàng líu chân
    Bắc Ninh sao cứ ngại ngần
    Miếng trầu cánh phượng ta cần gặp nhau
    Môi hồng má đỏ còn lâu
    Bên ven sông Đuống một màu xanh tươi
    Bắc Ninh trầu đã đón mời
    Hẹn ngày gặp mặt tình người mang trao

    TênTên 00:22 22 thg 6 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:19 22 thg 6 2010
    Bóng lăn sân cỏ Châu Phi
    Em yêu bóng đá em đi xem nhờ
    Để rồi em hoạ vần thơ
    Đêm nằm em ngủ em mơ bóng tròn

    Dương Nhật Húc
    23:43 21 thg 6 2010
    Tặng bạn bài thơ mới viết nè:
    Ta muốn em đến thăm ngôi nhà nhỏ Khu vườn xinh và những luống hoa tươi Ở nơi đó, ta ươm nhành thắm đỏ... Tặng cho em muôn đóa mãi trong đời...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:18 22 thg 6 2010
    Nhà ai xây giữa hồ nước lớn
    Hoa trong vườn bướm lượn mua vui
    Ta đón niềm vui rạng rỡ tiếng cười
    Ai đã nhần những lời yêu thương thế?

    Trang
    19:30 21 thg 6 2010
    TH ko mê bóng đá, ko xem bóng đá... vào đọc thơ Anh Cua mà cũng lê tê mê... "Ko biết là mê thơ, mê bóng đá.. hay mê tác giả bài thơ đây... "
    Chúc Anh Cua.. tuần mới vui nhiều nghe!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:16 22 thg 6 2010
    Không xem và cũng thấy mê
    Không sờ mà cũng thấy tê cả người
    Có sướng thì mới thích chơi
    Có yêu bóng đá mới coi bóng tròn
    Đêm khuya trăng sáng sườn non
    Dưới trăng xem bóng hỏi còn có ai?
    Thức đêm xem mãi xem hoài
    Nhiều khi không biết có ai đứng dòm
    Thả hồn vui với trăng non
    Thả tình với trái bóng tròn Châu Phi
    Mê thơ-mê bóng-mê gì?
    Để rồi mê mẩn những khi đến nhà
    Mê gì sao chẳng phô ra
    Để rồi có chút hương hoa mà thèm

    Thang Ngọc Pho
    18:58 21 thg 6 2010
    Cua Đồng Kinh Bắc đâm mê Quên ăn quên ngủ quên về với em!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:10 22 thg 6 2010
    Chỉ vì chót ngấm hơn men
    Vì yêu bóng đá bỏ em tháng ngày
    Anh giờ là kẻ ăn chay
    Thôi em cứ đợi những ngày bóng lăn
    Một mình ôm gối ôm chăn
    Đêm hè nóng bức lăn tăn làm gì?
    Bóng đá đâu phải mấy khi
    Em ơi thông cảm những gì anh mê

    Hung
    18:45 21 thg 6 2010
    Chúc anh vui trọn cùng worldcup 2010
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:08 22 thg 6 2010
    Vẫn thức đêm đấy bạn ơi
    Vẫn xem bóng đá vẫn lời bình phê
    Vẫn còn chìm đắm cơn mê
    Niềm vui bóng đá theo về xóm thôn
    Xem bóng đá sướng tâm hồn
    Lời thơ bịa vội nỗi buồn vơi ngay
    Bóng đá worldcup thêm say
    Còn theo ta mãi những ngày phía sau

    Trả lờiXóa
  3. Mien nui
    16:29 21 thg 6 2010
    Hi. Anh đa tài quá. Nhìn gì cũng thành thơ.
    Tuần mới vui vẻ, thành công anh nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:06 22 thg 6 2010
    Mua vui mới bịa đấy mà
    Cảm ơn cô giáo sang nhà khen hay
    Hạ về cơn gió thoảng bay
    Bên trang blog mỗi ngày một vui
    Khi vui hoạ các kiểu lời
    Mong sao khác quí sang chơi vui nhiều

    kimle
    11:55 21 thg 6 2010
    Nhà Cua nhộn nhịp kg khí bóng đá ghê, vào đây mà kg bàn đến đá bóng mới là chuyện lạ nè, ngày vui và happy nhé anh Cua
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:18 22 thg 6 2010
    Muội sang chơi huynh mê bóng đá
    Trái bóng tròn lăn cả vào tim
    Có nhiều trận đấu khó quên
    Đêm xem ngày ngủ êm đềm bao hôm
    Bóng đá sẽ mãi vui hơn
    Người xem cũng muốn thả hồn vào trong
    Nắng hè oi bức mây hồng
    Vần thơ hoạ vội cho lòng nhau vui
    Lâu rồi muội ghé sang chơi
    Muội sang huynh thấy vui rồi muội ơi

    Cuocsonmien
    09:26 21 thg 6 2010
    Chị cho bài của Cua lên mặt tiền rùi !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:14 22 thg 6 2010
    Chị ơi chị đã về rồi
    Bài thơ còn đó những lời thân thương
    Hà Thành còn mãi vấn vương
    Còn đây tình cảm thân thương khó mờ
    Còn đây là những vần thơ
    Còn đây ký ức hôm xưa ngập tràn

    Hà Thu Hoài
    08:47 21 thg 6 2010
    Em ghé thăm Cop-86 thấy tin nhắn của Anh gửi cho Cọp Anh ạ, Anh ơi Cop không còn nữa rồi ,Cô Bé bị tai nạn sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng Anh ạ, Cô Bé qua Mỹ phẫu thuật dù biết chỉ có rất ít hy vọng và Cô Bé đã ghi các entry gửi lại những người thân và Bạn Bè trên Blog để từ giã mọi người và cuộc sống này.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:12 22 thg 6 2010
    Nén hương lòng anh thắp cho em
    Thế giới bên kia em bình an nhé
    Xa em rồi niềm thương chia sẻ
    Thấy nghẹn lòng mà cảm thấy lâng
    lâng
    Thế giới ôm em ghì chặt vào lòng
    Trang blog mãi hồng trong ký ức
    Mùi hương bay ngạt ngào thơm phức
    Em đi rồi ký ức chẳng rời xa

    Phuong
    23:14 20 thg 6 2010
    Chuc a Cua vui ve mua worldcup !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:06 22 thg 6 2010
    Ếch ngồi trên chiếc xe đua
    Vui cùng worldcup gió đưa ếch vào
    Ếch vào cua cũng vui sao?
    Cua đây ngẫu hững xin chào ếch sang

    hoa_xuongrong21
    23:14 20 thg 6 2010
    đi đâu cũng thấy bóng với bánh anh Cua có cá độ k thế?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:04 22 thg 6 2010
    Bóng đá ai chẳng thích xem
    Hè này bóng đá vui thêm đấy mà
    4 năm ngày hội mở ra
    Cùng vui cùng sướng cùng ca hết mình
    Chào em cô gái đẹp xinh
    Hôm nay rảnh rỗi sang mình chung vui
    Bóng đá ai chẳng thích chơi
    Thích xem cũng máu để rồi sướng lây
    Sướng nhiều cá độ mới hay
    Thắng thua cũng được ngất ngây men nồng

    Trả lờiXóa
  4. Cuocsonmien
    22:17 20 thg 6 2010
    Ơi Cua !nhìn hình này có hồn để họa thơ hay không ?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:59 22 thg 6 2010
    Nhìn ảnh cứ tưởng nàng tiên
    Hôm xưa đã gặp khó quên lắm rồi
    Ảnh kia đang nở nụ cười
    Môi hồng má thắm nói lời dễ nghe
    Chị ra ngoài bắc trong hè
    Hà Thành đón chị trở về them vui
    Biết rằng cách mấy phương trời
    Tình sao sâu lắng tình người sắt son
    Đọng trong ký ức mãi còn
    Tấm hình của chị đẹp hơn mỗi ngày
    Ngàn năm đất Việt rồng bay
    Thăng Long ngàn tuổi đợi ngày tri âm


    Hoàng Hôn Tím
    22:02 20 thg 6 2010
    Hihi... Tím đọc thơ thôi. CHúc bạn vui nhiều, bạn nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:55 22 thg 6 2010
    Sang nhau để đọc thơ nhau
    Đọc xong để lại mấy câu vui rồi
    Hè về trời đất quá oi
    Đường xa vẫn thấy mọi người sang thăm
    Đêm hè nhiều lúc trầm ngâm
    Vẫn vầng trăng sáng đêm rằm soi nghiêng
    Vui vui ta hoạ thơ liền
    Bạn bè khách quí thân quen sang nhà
    Sẵn lòng thơ giở nó ra
    Đọc xong cũng thấy vui nhà đấy thôi


    Diem-ky-dieu
    20:51 20 thg 6 2010
    Chúc CĐKB tối chủ nhật vui vẻ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:49 22 thg 6 2010
    Sang nhau để chúc nhau vui
    Để mong có được nụ cười hè oi
    Cảm ơn bạn ghé sang chơi
    Nắng hè cũng thấy tình người vui sao
    Rèm buông vén để đi vào
    Vần thơ vấn có lời chào khách sang
    Chờ luồng gió mát mênh mang
    Đón nhau nhận tấm lòng vàng trao nhau

    Ngốc Xít
    20:27 20 thg 6 2010
    Ko mê bóng đá mà đóng thơ của anh Cua cũng thú vị kinh, em bầu chọn anh Cua đi làm bình thơ bóng đá, thay vì mỗi trận đấu có bình luận viên thì sẽ thay vào đó là bình thơ bóng đá, hehe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:06 22 thg 6 2010
    Trò chơi thắng thua cũng ........hôôôn Thú vị kinh một mình
    em khoái
    Trái bóng tròn lăn
    mãi trong ta
    Hạ về nắng sém làn da
    Cùng nhau hò hét mới
    là chung vui
    Bóng đá rồi mọi người
    theo dõi
    Em luận bàn cứ hỏi
    làm chi?
    Nhiều pha lắt léo còn

    Em ơi cá cược mấy khi
    phải buồn
    Em mà cá thắng luôn
    đấy nhé
    Ta thử chơi một mẻ
    xem sao
    Cùng nhau hò hét hô
    gào
    Bóng mà đá hiểm chắc
    vào cầu môn
    Ta cùng chơi thua hôn
    người thắng
    Người thua mà cũng
    chẳng mất vui
    Cả hai ta được hôn
    rồi
    Hoan hô bóng đá để
    tôi hôn nhiều
    He hê hê vui nhé

    Trả lờiXóa
  5. vânly
    19:39 20 thg 6 2010
    Em ứ có hứng thú với bóng đá đâu, em vìa thôi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:00 22 thg 6 2010
    Không hứng nên em vội
    về
    Nhớ là đi đến đường
    đê thì dừng
    Nhìn xa là thấy con sông
    Nhìn gần là thấy cánh
    đồng thân quen
    Cạnh chân đám cỏ đưa
    duyên
    Bên bờ cỏ mật bao
    phen tỏ tình
    Vui sao cảnh đẹp quê
    mình
    Hương sen ngào ngạt
    rung rinh nhuỵ vàng
    Lâu rồi em mới ghé
    sang
    Ứ xem bóng đá với
    chàng Bắc Ninh
    Em về đi mỗi một mình
    Chiều tà đang tối cọp
    rình ngoài sông
    Coi chừng tới giữa
    quãng đồng
    Có người đi bắt cá
    sông nó đùa
    Hê hê hê

    NGỌC QUÂN
    18:19 20 thg 6 2010
    Năm nay nhiều trận tẻ nhạt quá anh nhỉ?.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:47 22 thg 6 2010
    Trận hay trận tẻ mới vui
    Đang vui lại khóc thì đời mới sang
    Cảm xúc nhiều lúc ngập tràn
    Có ngàn đường bóng có vàn suy tư
    Hay thì ta hoạ vần thơ
    Để rồi trong cả cơn mơ cũng cười
    Buồn thì cũng phải vui tươi
    Dõi theo toàn cục để rồi lại ăn
    Cá cược đâu phải lăn tăn
    Có thua có thắng có ăn có hầu

    Mic
    18:04 20 thg 6 2010
    Ngẫu hứng World-Cup hay quá cua đông ơi! Chiều chủ nhật thoải mái xem bóng đá nha,xem xong nhớ ngẫu hứng tiếp nha cua đông!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:41 22 thg 6 2010
    Bác sang vui cửa vui nhà
    Chiều quê đồng nội đỏ hoa đón mừng
    Vụ chiêm thu hoạch vừa xong
    Thời gian rảnh để thoả lòng vui chơi
    Worldcup ở khắp mọi nơi
    Bao đêm không ngủ cùng người Châu Phi
    World cup tuyệt quá còn gì
    4 mới mới có mấy khi thế hay
    Biết bao trận đấu thật hay
    Bất ngờ ập đến từng ngày bản tin
    Pha bóng đẹp khó mà quên
    Đêm năm mơ tưởng em bèn hoạ thơ

    Mèo hoang
    17:58 20 thg 6 2010
    Đề tài nầy tui thua rùi bạn ơi!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:34 22 thg 6 2010
    Gọi là ngẫu hứng mua vui
    Có lòng sang với nhau chơi là mừng
    Worldcup ai dám dửng dưng
    Hết mình cổ vũ vui cùng đi thôi
    Hai ta cùng thắng đấy rồi
    Cùng bên đội thắng cùng cười đấy thôi
    Worldcup vang cả đất trời
    Đêm khuya thanh vắng mọi nơi hô hào

    Trả lờiXóa
  6. saulang
    16:17 20 thg 6 2010
    sl thấy wcup năm nay nhiều bất ngờ lắm.
    chúc bạn cuối tuần nhiều niềm vui nhé
    thân

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:30 22 thg 6 2010
    Bất ngờ thì mới thấy hay
    Vô tình thì mới ngất ngây cuộc đời
    Nhiều pha xem thấy tuyệt vời
    Tha hồ bình luận để rồi hoạ thơ

    Nhóc mập
    15:55 20 thg 6 2010
    ^^ truyện có nhiêu đó, bác cua đồng thích quyển nào cứ sang đkí và để lại địa chỉ nhé, 3 hôm sau sẽ có sách :)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:28 22 thg 6 2010
    Anh thích đọc sách khuyết chồng
    Để anh mơ tưởng má hồng năm xưa
    Ngày này hôm ấy trời mưa
    Chiếc ô anh có anh đưa em về

    Hoa
    14:33 20 thg 6 2010
    nhà nhà World cup, người người World cup, Blog cũng World cup, Chúc bạn Cua thiệt nhiều niềm vui trong mùa World cup nha.!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:26 22 thg 6 2010
    Worldcup bóng đá đua tài
    Tỷ người như một ai ai cũng dòm
    Thị thành hay ở núi non
    Nhà nhà bóng đá vẫn còn âm vang
    Tiếng vui đi khắp xóm làng
    Tiếng hò tiếng hét lại càng vui hơn
    Bạn bè từ khắp muôn phương
    Vào nhà nhau thấy mùi hương bóng tròn
    Cùng xem trận đấu sống còn
    Cùng bình luận để tô son nụ cười
    Worldcup vui lắm ai ơi?
    Không xem cũng thấy phí đời lắm thay
    Cảm ơn chị ghé sang đây
    Niềm vui bóng đá mỗi ngày một ham

    Cuocsonmien
    14:09 20 thg 6 2010
    Ảnh này thì có chẹp không ?

    Em thời có đủ mấy vòng
    Để cho anh cứ lòng zòng chạy sang ?

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:22 22 thg 6 2010
    Từ xa nhìn thấy hai nàng
    Đẹp như tiên nữ nhiều chàng tương tư
    Để rồi tung hứng hoạ thơ
    Để rồi đêm ngủ cứ mơ màng màng
    Gió đông Xứ Bắc tràn sang
    Phương xa ngắm mãi mấy nàng đẹp xinh
    Bên nhau cho thắm nghĩa tình
    Nghỉ hè là để cho mình gặp ta
    Môi hồng chúm chím như hoa
    Nụ cười rạng rỡ ta hoà vui chung
    Chuyến đi xao xuyến nỗi lòng
    Cứ tươi roi rói má hồng nhiều duyên

    Bí Ngô
    12:21 20 thg 6 2010
    zô zô zô, à lê a lế à lê
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:00 20 thg 6 2010
    Em sang em sướng gì chăng?
    Sao hô to thế? đợi thằng đi câu
    Đồng xa nó vác cái bầu
    Nó đi đơm cá còn lâu mới về
    Thôi em cứ thoải mái đê
    Sếch bia mà đợi cá về vui hơn
    Cua cá sản phẩm quê hương
    Ăn vào chắc thấy sướng hơn mồi nhà
    Bia hơi mà rót nó ra
    Cùng xem bóng đá ô a í à


    Van Giau
    12:20 20 thg 6 2010
    Mới biết nhà bạn Cua Đồng, không ngờ vui quá. Thơ bóng đá thật tuyệt. Chúc bạn một ngày CN vui, khỏe để tiếp tục xem đá bóng và làm thơ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:56 20 thg 6 2010
    Biết rồi thì cứ sang đây
    Để ta làm món khoai tây chiên giòn
    Hạ về mà thấy vui hơn
    Chung vui cạn cốc mấy lon bia vườn
    Bia này mời bạn yêu thương
    Bia này sản phẩm quê hương ấy mà
    Sang nhau mới thấy đậm đà
    Có con gà chọi của nhà thịt ngay
    Để rồi ta được vui say
    Cùng xem bóng đá ngất ngây men nồng
    Trăng khuya chè chén vui không
    Cùng nhau ta ngắm mây hồng đong đưa
    Có con chim đậu tàu dừa
    Nhà ai con gái vẫn chưa lấy chồng
    Vẫn chờ vẫn đợi vẫn mong
    Dừng chân khách quí có lòng hay chưa?

    Trả lờiXóa
  7. Van
    11:14 20 thg 6 2010
    Anh cua ơi!
    Chủ nhật cà phê sáng vui nhé !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:01 20 thg 6 2010
    Sáng nay trời nắng và oi
    Có người bạn quí sang mời cà phê
    Mới nhìn đã thấy mê mê
    Uống vào chắc hẳn là phê mất rồi
    Cà phê này chắc ngọt môi
    Tý ta tý tách làm người ta say
    Say rồi mới thấy hương bay
    Nhớ người khách quí sang đây mang quà

    Demtranglanh
    10:27 20 thg 6 2010
    Suối tình chảy mãi trong tim
    Lời yêu câu nhớ ngọt mềm ai ơi
    Nụ cười em nở đầu môi
    Duyên chưa thắm đượm hồn thơ còn buồn Hạ trôi về giữa mùa rồi
    Chờ thu trăng sáng lại về lối xưa
    Cùng ai thi đối hoạ ngâm
    Ghép vần thơ phú thắm tình đẹp duyên
    Ai xa có ngóng đợi chờ
    Ai gần có thấy ..nhớ mơ hỡi người
    Đêm trăng vẫn thế đợi chờ
    Ai người ghép nhạc ai người hoạ thơ
    Mỗi câu mỗi chữ mỗi vần
    Như đan lồng ghép ru vầng trăng dêm
    Càng khuya càng lạnh ướt mềm
    Bóng đêm mờ nhạt khuất dần bóng trăng ---------------------- Cám ơn anh đã quan tâm nhé, em đở rồi hôm qua vẫn sốt nhưng hôm nay khỏi rồi anh à...chủ nhật vui vẻ anh nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:05 20 thg 6 2010
    Suối tình chảy trong tim ta mãi
    Lời thương yêu có phải cho ta
    Nụ cười em mãi nở ra
    Duyên còn e thẹn như là giọt sương
    Sương long lanh vấn vương ngọn cỏ
    Hạ trôi dần muốn tỏ cùng ai
    Trăng thu sáng mãi sáng hoài
    Mà sao thơ chẳng có ai ghép vần.
    Ai đợi chờ mùa xuân năm ấy
    Xa hay gần biết mấy yêu thương
    Trăng khuya soi tỏ đêm trường
    Nhờ ai ghép nhạc lời thương ngọt ngào
    Gió sông quê cành cao chim hót
    Ánh trăng tròn chót vót ngọn tre
    Trăng khuya luẩn quẩn bên hè
    Bóng đêm mờ nhạt tiếng ve kêu hoài

    Người Nghĩa Hiệp
    10:15 20 thg 6 2010
    Bóng đá đang sôi động, đọc bài của bạn thấy không khí bóng đá càng háo hức hơn. Chúc bạn vui nhiều trong mùa bóng đá này.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:07 20 thg 6 2010
    Bóng vẫn đá người vui cũng đá
    Giữa đêm hè ai chả muốn vui
    Đón người khách quí ghé chơi
    Cùng vui bóng đá cùng cười đêm trăng

    Minh Anh
    08:28 20 thg 6 2010
    Không khí bóng đá tưng bừng khắp mọi nơi và mọi nhà! Hãy cổ vũ hết mình cho đội bóng mình yêu thích Cua nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:10 20 thg 6 2010
    Tưng bừng ở khắp mọi nơi
    Em yêu bóng đá với người bạn xa
    Một pha bóng đẹp trôi qua
    Ta hò ta hét cho ta yêu đời
    Đội nào đá cũng thấy vui
    Hết mình cổ vũ để rồi hoạ thơ

    NGÔ THÁI
    01:14 20 thg 6 2010
    CÁM ƠN CUA ĐÒNG KINH BĂC ĐẾN THĂM. CẬP NHẬT TIN WORLD RẤT KỊP THỜI, CHỐ CHÚMAATJ ĐIỆN LIÊN TỤC, MẠNG LẠI LỖI NÊN KHÔNG COMMEN KỊP CHO CHÁU THÔNG CẢM NHÉ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:15 20 thg 6 2010
    Hôm qua mới được nghe đài
    Hà Nội nắng nóng một vài hôm nay
    Thành phố có lệnh rồi đây
    Nghiêm cấm cắt điện những ngày nắng oi
    Ở cháu lại có điện rồi
    Cháu vui bóng đá bên người thân yêu
    Trên bác cắt điện khổ nhiều
    Cái oi cái nóng cái nghèo chưa qua
    Khổ thân cho mỗi mái nhà
    Ngày đêm oi bức sao mà khổ thân
    Có điện mới được quây quần
    Vào trang mạng ảo thì gần nửa đêm
    Mạng nghẽn nhiều lúc lem nhem
    Thế là chẳng được comment nữa rồi
    Buồn cho nước Việt của tôi
    Điện còn vẫn thiếu tối trời sao đây?

    Trả lờiXóa
  8. Songhuong9599
    22:33 19 thg 6 2010
    Em thua em chẳng chịu chừa
    Bóng gì mà thích mà chưa thoả lòng
    Em chờ em đợi em mong
    Hoan hô bóng ấy cho lòng em vui
    hề hề hề
    Mong rằng không gặp điều sui
    Để cho bóng ấy chạy lùi vào trong
    Thế rồi anh lại nhớ mong
    Não lòng vì phải chạy vòng cuối sân.
    Haaa
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:48 19 thg 6 2010
    Bóng vào trong khó lòng mà gỡ
    Cũng đành lòng xin bỏ cuộc chơi
    Bóng đá thế rồi vui rồi
    Anh xin nỗi hẹn với người anh thương

    Songhuong9599
    22:08 19 thg 6 2010
    Bóng đá là chỉ xem thôi
    Đá bóng ít nhất hai người mới hay
    Đá bóng nhiều loại lắm đây
    Bầu dục mà sút có ngày đi toi
    Bóng tròn trông tựa đĩa xôi
    Bóng này mà sút khổ đời kiếp trai
    ***
    Nghe ai nói vậy thật tài
    Bóng dài mà sút có ngày thiệt thân
    Còn bóng mà chạy dưới sân
    Chỉ cần cú đá là phần thắng ngay
    Còn vào quả bóng ngất ngây
    Thì đây chẳng nói có thầy cũng thua.
    Heee

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:20 19 thg 6 2010
    Em thua em chẳng chịu chừa
    Bóng gì mà thích mà chưa thoả lòng
    Em chờ em đợi em mong
    Hoan hô bóng ấy cho lòng em vui
    hề hề hề

    VanSon051960
    20:57 19 thg 6 2010
    Đêm cuối tuần ấm áp, ngày cuối tuần vui vẻ nhé bạn , dip nào vào miền Nam nhé Cua Đồng nha.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:23 19 thg 6 2010
    Hạ về trời nóng và oi
    Kiểu này kéo mãi chắc toi có ngày
    Đêm về bóng đá ngất ngây
    Hôm nào có điện là may lắm rồi
    Còn xem bóng đá còn cười
    Còn buông lời hoạ còn lời vào ra
    Ngày thì nắng rám làn da
    Ra ngoài là khổ ở nhà sướng hơn
    Gửi tình đến bạn bốn phương
    Gửi lòng ở tại quê hương của mình
    Non xanh nước Việt tươi xinh
    Hẹn ngày vào đó để mình gặp nhau

    `•♥(PinkRed)♥•´
    20:07 19 thg 6 2010
    Qua thăm nhà của anh Cua Thấy thơ bóng đá nên chưa vội về Món này ai cũng say mê Chúc anh thắng độ hả hê nỗi lòng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:17 19 thg 6 2010
    Cua có cá độ gì đâu?
    Đừng nghĩ cua thế vợ cau cái mày
    Vợ lườm cua thấy mà gay
    Làm sao có được những ngày thật vui
    Nghỉ hè cua được nghỉ rồi
    Thức đêm ngày ngủ để rồi lại vui
    Bóng đá mà bỏ cuộc chơi
    4 năm mới có còn vui nỗi gì
    Thơ về bóng đá đọc đi?
    Nếu mà cũng sướng mấy khi sang nhà
    Ở đây cua thịt con gà
    No say đánh chén để mà cùng vui

    Van
    19:43 19 thg 6 2010
    Xin phép em không bình nửa nha! . Tuyệt vời anh Cua ! Buổi tối vui say cùng bóng đá nhé anh Cua!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:48 19 thg 6 2010
    Không bình thì đọc cho vui
    Cùng xem bóng đá cùng chơi hết mình
    Chung vui ta cứ luận bình
    Cùng hò cùng hét hết mình đi em
    Bóng đá có thích mới xem
    Xem xong ngẫu hứng như men ngấm rồi
    Rảnh thì cứ ở đây chơi
    Gió hè vẫn thổi mát người khách sang

    Trả lờiXóa
  9. lao quangthau
    19:16 19 thg 6 2010
    Đúng là ăn bóng đá ngủ bóng đá bạn nhỉ !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:51 19 thg 6 2010
    Ăn cơm cũng nghoảnh mặt xem
    Mồm nhai mắt cứ đưa duyên màn hình
    Ngủ thì mê mẩn linh tinh
    Nhiều khi hô sút giật mình đập chân
    Vợ sợ vội sán tới gần
    Vợ sờ vẫn thở mà đần người ra
    Anh ơi tỉnh dậy đi mà
    Sao anh hô sút để mà em đau
    Ô kìa anh sút gì đâu
    Chắc mê bóng đá mấy câu mơ màng

    Venusbk
    19:08 19 thg 6 2010
    Í da, chất thơ đầy mình, bái phục qué, em chưa bao giờ có tài năng về thơ, hihi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:54 19 thg 6 2010
    Sang chơi là cũng vui rồi
    Vào nhà cứ đọc những lời kia đi
    Để cua đi kiếm tý gì
    Mời người khách quí mấy khi sang nhà
    Tam sà rượu bổ mở ra
    Cùng vui mấy chén ba hoa mấy nhời
    Đêm hè cứ ở đây chơi
    Luận bình bóng đá cho đời thêm sang

    Đăng Cang
    17:17 19 thg 6 2010
    Nhân tài ở đất Trung Mầu
    Bình luận bóng đá thuộc làu bằng thơ
    Chắc là nhờ chất bổ cua
    Cho nên xuất khẩu thành thơ là thường
    CUA ĐỒNG KINH BẮC dễ thương !
    Hãy bình luận tiếp đấu trường hôm nay!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:43 19 thg 6 2010
    Hôm nay cũng như mọi ngày
    Vẫn xem bóng đá vẫn bày cờ chơi
    Vẫn cùng bình luận những lời
    Vẫn vần thơ hoạ cho đời thêm sang
    Vẫn còn cái kiếp đa mang
    Thì ta vẫn muốn họ hàng cùng vui

    Meoxinh
    16:26 19 thg 6 2010
    Chúc mừng Cua đã mạnh khỏe. Hnay MH ghé thăm thấy nhà Cua thơ hay quá, nhưng MH k biết làm thơ về thể thao và cũng không thuốc tên lắm...Lần sau sẽ đối đáp thơ với Cua sau nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:40 19 thg 6 2010
    Lần sau em có sang chơi
    Nhớ là em nhớ lời mời hôm xưa
    Cái hôm trời đổ cơn mưa
    Anh chờ anh đứng cổng chùa đợi em
    Em sang anh cũng vui thêm
    Vần thơ đối đáp êm đềm nhẹ trôi
    Chung vui ta thả những lời
    Bên anh ngẫu hứng nói cười thêm vui
    Bên em thoang thoảng những lời
    Rụt rè e thẹn cũng cười vui thôi
    À này đối đáp thơ tôi
    Chắc là cứ tưởng thơ người đi săn
    Nhớ là đừng có băn khoăn
    Lấy vui làm chính lăn tăn làm gì?

    Trả lờiXóa
  10. Van
    15:37 19 thg 6 2010
    Hôm nay cuối tuần sang thăm nhà anh Cua, em bất ngờ bởi những bài thơ chân thật nhưng không quên một chút hài hước một chút lãng mạng một chút sâu lắng. Một chút và một chút khác nhau nhưng lại hòa quyện vào nhau viết thành bài thơ dâng tặng mọi người .
    Chúc anh Cua vui vẻ bình yên hạnh phúc!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:35 19 thg 6 2010
    Cảm ơn em đã giãi bày
    Làm cua ngẫu hứng men say thơ vườn
    Thơ này mà gửi người thương
    Đọc xong thoang thoảng mùi hương hoa nhài
    Thơ này gửi tặng cho ai?
    Đêm hè oi bức nhớ giai Trung Mầu
    Thơ này còn mãi trong nhau
    Vần thơ hoà quện sắc màu yêu thương
    Dù xa xôi mấy dặm trường
    Bên trang mạng ảo ta thường gặp nhau
    Gặp nhau nói được đôi câu
    Ra về mà sướng nhớ nhau sang liền

    Coganglen
    14:49 19 thg 6 2010
    ăn bóng đá, ngủ bóng đá, thơ cũng bóng đá, rốt cuộc thì anh Cua cổ vũ cho đội bóng nào hả anh, em thì em cổ vũ cho đội cổ động viên Việt nam
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:32 19 thg 6 2010
    Gặp anh cổ vũ cho anh
    Gặp em anh cũng quyết dành cho em
    Nhớ là đừng có ngủ quên
    Đội nào cũng thích cũng thèm lắm cơ
    Nhiều đêm ngồi đợi ngồi chờ
    Một mình cổ vũ làm thơ giải sầu
    Bạn bè khách quí sang nhau
    Niềm vui ta gửi mấy câu làm quà
    Sáng ra mà mở nó ra
    Quà không ăn được cười ba lần liền

    mai nguyen
    11:14 19 thg 6 2010
    Con Cua tám cẳng hai càng
    Bò qua bò lại, bò ngang cả ngày
    Bây giờ thời thế đổi thay
    Cua không bò nữa chỉ dùng " chuột " thôi!
    Cua ơi! Cua ởi ! Cua ời !!!
    Thơ Cua lai láng - ai mà kịp Cua?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:29 19 thg 6 2010
    Đúng là thời thế đổi thay
    Hang cua giờ cũng mỗi ngày một sang
    Cua con cua bấy cua càng
    Cua nào cũng thích họ hàng thêm đông
    Cua đồng gần với chuột đồng
    Hễ nhà có cỗ là lồng sang ngay
    Thông tin hiện đại hôm nay
    Làm cua có những phút giây mỉn cười

    Trúc Hòa
    10:29 19 thg 6 2010
    Chuc Aanh CUA cuoi tuan vui ve nhe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:26 19 thg 6 2010
    Làm gì cố nhớ rồi quên
    Thôi thì cố giữ của bền dài lâu
    Sướng gì mà phải xa nhau
    Kéo gần nhau lại nói câu thân tình
    Không xinh cũng bảo em xinh
    Cau dù héo vỏ những tình vẫn cay
    Quên đi rồi khổ tháng ngày
    Một mình lẽo đẽo kéo cày nuôi con
    Hạ về nắng nóng héo hon
    Cố cười dù ngượng vẫn còn hơn không

    Songhuong9599
    08:26 19 thg 6 2010
    Bóng đá, đá bóng cái nào cũng hay Cua Đồng nhẩy. Heee
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    19:24 19 thg 6 2010
    Bóng đá là chỉ xem thôi
    Đá bóng ít nhất hai người mới hay
    Đá bóng nhiều loại lắm đây
    Bầu dục mà sút có ngày đi toi
    Bóng tròn trông tựa đĩa xôi
    Bóng này mà sút khổ đời kiếp trai

    MINH HUYỀN
    08:05 19 thg 6 2010
    Cuối tuần rồi, thật nhiều may mắn và hạnh phúc bên gia đình nhé bác CUA!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:44 19 thg 6 2010
    Cuối tuần trời vẫn còn oi
    Hoa hồng tim tím tặng người bạn xa
    Nắng nhiều héo cả bông hoa
    Đón chờ những giọt mưa sa mát lòng

    bill
    03:40 19 thg 6 2010
    chào bạn! cá cược ảo zing tiền thật nè bạn,
    nhiều giải thưởng lắm , giải nhất lên đến 50 000 000 vnd. vào
    blog mình xem chi tiết ! nhớ add plus mình nha!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:42 19 thg 6 2010
    Cua có cá độ gì đâu
    Chỉ xem bóng đá cùng nhau thôi mà
    Nhiều khi ngẫu hứng bịa ra
    Vài câu lẩn thẩn để mà mua vui
    Cảm ơn bạn ghé nhà chơi
    Bạn sang cua sẽ nhận lời sang ngay

    Trả lờiXóa
  11. sao đêm
    02:44 19 thg 6 2010
    đến nhà bạn chơi thấy thơ ông vội đọc có câu 1 và câu 3 hay quá
    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:40 13-06-2010








    Đôi mắt em xinh có hình anh trong đó
    Khi em nhìn mắt em như lửa đỏ
    Cháy rực lòng anh chùm phượng nở trưa hè
    Chỉ có mình anh đứng ngắm hàng me
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    18:40 19 thg 6 2010
    Gọi là bịa vội mua vui
    Gọi là có tý để mời bạn xa
    Mấy khi rảnh rỗi ghé nhà
    Vần thơ như thể làm quà mời nhau

    ANH
    00:00 19 thg 6 2010
    Cua ơi...Mai Jap và đội nhà Chị đá đó..Cua cổ vũ đội nào đây?...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:12 19 thg 6 2010
    Nhật thì em cũng mến yêu
    Hà Lan em cũng có nhiều điểm chung
    Đội nào hay em chúc mừng
    Em xem bàn thắng hoà cùng niềm vui

    Người dùng Yahoo! 17:54 18 thg 6 2010
    Yêu
    bóng đá hết mình! Bình “loạn” bóng đá hết mình! Hãy chia sẻ những video clip
    bình loạn bóng đá cực “điên” của bạn
    tại http://www.cungtrochuyen.com/binhloanbongda để rinh về bộ trò chơi Wii
    sành điệu, Samsung LCD 40 in series 6 cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác từ
    NESCAFE
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:36 18 thg 6 2010
    Chẳng biết đấu đá gì đâu?
    Chỉ biết ngẫu hứng mấy câu thôi mà
    Cảm ơn bạn ghé thăm nhà
    Cùng xem bóng đá cùng hoà vui chung

    Người dùng Yahoo! 17:03 18 thg 6 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:38 18 thg 6 2010
    Quê hương khách quí đến chơi
    Cà phê nhỏ giọt mang mời cua đây
    Vui sao ta có những ngày
    Vui cùng bóng đá ngất ngây men nồng
    Hạ về ra hứng gió đông
    Đón cơn gió mát vào lòng cho khuây
    Mong trời nắng nóng có mây
    Để cơn mưa mát đón ngày vui chung

    Nguyen
    16:16 18 thg 6 2010
    Anh Cua ra thơ ra rả thế mà em không biết mần thơ mặc dù cũng có chút chút ham mê bóng đá. Thôi em vìa.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:43 18 thg 6 2010
    Em mê bóng đá là vui
    Sang đây cũng có thứ chơi đây rồi
    Ta cùng hò hét cho vui
    Ngày hè nóng bức tiếng cười râm ran
    Bóng anh sút tới tay nàng
    Hai chân dài đứng thành hàng lưới giăng
    Bóng anh đâu dám băng băng
    Vô tình va phải lằng nhằng khổ thân
    Thôi anh dẫn bóng tới gần
    Để anh ngẫu hứng hoạ vần thơ vui
    Có lòng em cứ sang chơi
    Cứ sang mà đọc cho đời thêm sang
    Đón chờ cơn gió mênh mang
    Phượng hồng cháy rực lại càng xuyến xao

    †»Tiếng Sét Xanh«™
    12:42 18 thg 6 2010
    Ngồi lại đây như điều gì muốn kể Cho nụ cười cùng nhân thế đắm say Cho hôm nay nắng hạ vàng tươi thắm Nắm bàn tay ta giữ lấy tình người.....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:50 18 thg 6 2010
    Để thoả lòng cho những cuộc vui
    Ta đón gió dưới trời mùa hạ
    Em ơi chớ đừng vội vã
    Dù đường đời có hối hả ngược xuôi
    Nụ cười ta hoà với tình người
    Nhưng cũng đủ rượu mời bạn hữu
    Em ơi phương xa có hiểu
    Nắng Đông Ngàn bóng chiếu muôn nơi
    Ta vẫn vui tình người khách quí
    Dù đến thăm một tý cũng mừng
    Lẽ nào chủ dám dửng dưng?
    Thôi ta nâng chén chúc mừng nhau đi?

    Trả lờiXóa
  12. Phuong
    12:25 18 thg 6 2010
    Đây là một loài giáp xác có hình dạng giống tôm được tìm thấy ở độ sâu 300 m dưới biển Ross, Nam Cực.
    Chuc Cua Dong an vui hanh phuc !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:54 18 thg 6 2010
    Cảm ơn bạn quí thăm nhà
    Cua đang xem bóng đang hoà niềm vui
    Bạn hiền ghé tới nhà chơi
    Mang tôm đến biếu cho người bạn xa
    Tôm này mà chén chắc là
    Ăn vào chắc sướng có mà nghiện luôn
    Chắc là khách quí đi buôn
    Hôm nay bị ế mang luôn sang nhà
    Thôi thì của giả làm ra
    Cua xin nhận hết để mà mua vui
    Tôm này mời bạn đến chơi
    Cùng xem bóng đá cùng xơi chắc giòn?

    TL
    10:28 18 thg 6 2010
    Chia sẻ với Pháp đi Cua Ai dè mạnh thế mà giờ trắng tay Nghĩ rồi thấy mũi cay cay Âu là số kiếp giải này đi tong.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:03 18 thg 6 2010
    Hiệp 1 em có xem mà
    Không ghi bàn thắng mà hoà 0-0
    Pháp đá em chẳng vui lòng
    Thế là đi ngủ mà không tiếc gì


    Cuocsonmien
    07:15 18 thg 6 2010
    Thơ bóng đá là chị bó tay rùi Cua ơi ? Hom qua of vui lém !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    12:01 18 thg 6 2010
    Vui sao một chuyến du hành
    Chị ra ngoài Bắc trăng thanh đêm hè
    Bên chị biết bao bạn bè
    Niềm vui nan toả tràn trề trong nhau
    Còn đây tình cảm đậm sâu
    Có lòng ra Bắc thăm nhau vui rồi
    Nhà anh Rượu thắm tình người
    Ta nâng ly rượu lời mời thân thương
    Chị đi qua mấy dặm đường
    Hải Dương đón đợi tình thương ngập tràn
    Vào chùa thắp nén hương nhang
    Chụp bao nhiêu ảnh lại càng thêm vui
    Thủ đô lồng lộng đất trời
    Bạn bè ra đón chào người bạn xa
    Như bao năm mới thăm nhà?
    Như vầng trăng sáng ta hoà vui chung
    Thăng Long hè nắng mây hồng
    Chị ơi vui nhé cua đồng hỏi thăm


    thien_than_oo
    07:02 18 thg 6 2010
    Cua.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:55 18 thg 6 2010
    Sang chơi hô mỗi từ Cua
    Chắc là lại thích món dưa chứ gì?
    Thích thì em cứ vào đi
    Cớ sao cứ phải thầm thì ngoài hiên
    Hay là em đã để quên
    Cái gì ngoài ngõ em bèn ra ngay
    Anh xem bóng đá trong này
    Còn đang ngây ngất men say một mình
    Xin chào cô bạn tươi xinh
    Vào xem bóng đá với mình cho vui


    MINH HUYỀN
    06:58 18 thg 6 2010
    Chúc CUA một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và may mắn nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:53 18 thg 6 2010
    Hồng tươi đứng dưới nắng hè
    Má hồng thắm đỏ ai chê em nào?
    Đợi luồng gió mát lùa vào
    Đợi tình nữ khác đến chào sáng nay
    Hạ về trời nắng không mây
    Sao mà oi thế những ngày không mưa

    Trả lờiXóa
  13. Nguyen V Tu
    02:19 18 thg 6 2010
    Phục bác tình huống nào cũng ra vần, ra thơ cả . Nhưng cái trận Nam Phi -Urugoay chắc bác chỉ coi tới phút 81 rồi đi ngủ , ko biết thằng Pereira còn dội cho NP trái nữa .
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    11:50 18 thg 6 2010
    Hai không là đủ lắm rồi
    Còn vài phút nữa ối giời xem chi
    Uruoay vẫn còn ghi
    Một bàn thắng nữa còn gì vui hơn
    Chủ nhà tay trắng sạch trơn
    3-0 nhục nhã hỏi còn đá chi

    Quynh
    23:24 17 thg 6 2010

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:30 18 thg 6 2010
    Sao em chỉ có vỗ tay?
    Chắc là em lại khen hay anh rồi
    Đêm khuya thanh vắng em ơi
    Ngồi xem bóng đá nhìn trời đầy sao
    Mấy hôm bia cứ uống vào
    Cùng hô cùng hét cùng gào suốt đêm
    Thế rồi người ngấm hơi men
    Ngày lăn ra ngủ chẳng thèm chi đâu?

    Phuong
    23:12 17 thg 6 2010
    Khakhakhakhakha, cam on a nhe ! nhung ngay toi nhieu niem vuj he a!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:33 18 thg 6 2010
    Sang chơi sao lại thấy cười
    Chưa sang đã thấy hở mười cái răng
    Đêm hè ngồi ngắm chị Hằng
    Gió đông hây hẩy mấy thằng bắt lươn
    Cũng thèm hoa toả mùi hương
    Ngắm nhìn hoa đẹp hơi sương lùa vào
    Hè về chim hót cành cao
    Mây trời trôi nhẹ ông sao đâu rồi?

    Nguyễn Hải
    20:53 17 thg 6 2010
    Trận này em thua độ. mất hứng thơ rồi?? Hic. Chúc anh buổi tối vui vẻ anh nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:10 17 thg 6 2010
    Cua thì chỉ có xem thôi
    Một mình cũng hét cũng vui hết mình
    Pha hay cũng thích luận bình
    Vần thơ ngẫu hứng cho mình thêm vui

    quynh nhu vu
    16:57 17 thg 6 2010
    lai láng quá đi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:08 17 thg 6 2010
    Lấy vui làm chính đấy mà
    Cảm ơn bạn đã sang nhà cua chơi
    Trà ngon pha sẵn xin mời
    Hôm nay nóng thật ngoài trời quá oi
    Nếu mà cắt điện chắc toi
    Đêm hè lại thức vui chơi hết mình

    Trả lờiXóa
  14. Phuong
    10:56 17 thg 6 2010
    Chuc ACua Dong ngay moi an vui hanh phuc nhe!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:04 17 thg 6 2010
    Cảm ơn cô giáo ghé chơi
    Hôm nay miền Bắc tiết trời nắng oi
    Ngoài trời 41 độ rồi
    Trong nhà quạt điện toàn hơi nóng tràn
    Ngày hè cô nghỉ cô sang
    Vần thơ cua hoạ xin mang ra mời
    Gọi là có tý chung vui
    Mong sao nở những nụ cười trên môi

    lenmangtieusau
    05:52 17 thg 6 2010
    hi bác Cua đồng, tôi đến khai trương!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:02 17 thg 6 2010
    Khai trương bài viết mới à?
    Tem vàng có sẵn mang ra đây rồi
    Trao tay bạn quí của tôi
    Sang nhà đúng lúc mặt trời ló ra

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???