TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

NGẪU HỨNG LIÊN KHÚC WORLDCUP 2010 (PHẦN 1)


1-NAM PHI- MEXICO (1-1)
Nam Phi là đội chủ nhà
Áo vàng quần sọc trông da đen sì
Me xi co áo xanh rì
Mở màn khai mạc chắc thì vui đây?
Trong tài còi đã cầm tay
Cùng vui bóng đã mê say hết mình
Me xi cô chuyển tình hình
Trong tài biên bất thình lình cờ cao
Mặc cho bóng đã đi vào
Trong tài chính chẳng thể nào quyết riêng
Lỗi trọng tài thật vô duyên
Nhưng mà cũng đủ làm nên sì sèo
Hiệp 3 chuyển biến nghiêng theo
Chủ nhà đổi mới bóng leo vào thành
Nam Phi dẫn trước thật nhanh
Me xi co quyết gỡ dành phần hơn
Cuối cùng 1-1 sẻ nhường
Trận đầu khai mạc lẽ thường chưa vui
2-URUOAY-PHÁP(0-0)
Pháp mà gặp Uruoay
Chắc là trận đấu rất hay lắm rồi
Hai đội vô địch một thời
Kẻ thì 8 lạng kẻ người nửa cân
90 phút trái bóng lăn
Không ghi bàn thắng phân tranh rõ ràng
0-0 tỷ số ngỡ ngàng
Người xem bao nỗi bàng hoàng thót tim
3-ACHENTINA-NIGERIA(1-0)
Mới vào trận đấu đã vui
Đội từ châu Mỹ thắng rồi vỗ tay
Hai đội trình diễn thật hay
Lối chơi bóng đá giờ đây tuyệt vời
90 phút cứ dần trôi
Maradona đứng ngồi không yên
Đội ông quyết đấu ghi thêm
Nhưng mà cũng đủ ghi tên thắng rồi
4-HÀN QUỐC-HY LẠP(2-0)
Đại diện châu á tuyệt vời
Đá cho Hy Lạp tơi bời khói mây
Kết thúc Hy Lạp trắng tay
Hàn Quốc chiến thắng trận này xứng công
Kết quả trận đấu 2-0
Người xem cũng phải hài lòng vỗ tay
5-ANH-MỸ(1-1)
Mới mở màn đội anh vào trận
Đã ghi bàn công của Sera
Hiệp hai bị Mỹ gỡ hoà
Thủ môn anh bắt bật ra tay mình
Cầu thủ của Mỹ thình lình
Cướp luôn trái bóng mà rình cửa môn
Đá vô trái bóng vào luôn
Đội Anh hơn nước mà buồn chia dôi
6-ANGERI-SLOVENIA(0-1)
Angeri mất một người
Chỉ vì thẻ đỏ tay chơi bóng tròn
Lo ven lợi thế người hơn
Vài đường lắt léo giội luôn khung thành
Một bàn thắng đến thật nhanh
Kết quả thắng một đã dành Loven
7-GHANA-SECBIA(1-0)
Da đen là đội Ghana
Huấn luyện viên  gốc lại là Séc bi
Biết hết bí quyết còn gì?
Nghiệp nghề huấn luyện chắc thì phải lo
Secbi vào trận bất ngờ
Ghana thi đấu đá cho tơi bời
1-0 thế cũng đủ rồi
Ghana chiến thắng mọi người vỗ tay
8-ĐỨC-ÚC(4-0)
Tưởng là Úc đá thế nào?
Để cho đội Đức đá vào 4-0
Xe tăng Đức bức thành đồng
Lẽ nào gỡ được 4-0 bây giờ
Thế là Úc đã bị thua
Đức vui chiến thắng giội mưa khung thành
9-HÀ LAN-ĐAN MẠCH(2-0)
Đan Mạch gặp đội Hà Lan
Đá như cơn lốc da cam thủa nào
Hiệp một nhiều cú nốc ao
Chia đều hai đội đá vào lưới nhau
Hà Lan tấn công từ đầu
Đan Mạch phòng thủ bóng đâu dễ vào
Chờ thời Đan Mạch dâng cao
Hà Lan hú vía bóng lao qua sà
Hiệp hai chiến thuật mở ra
Hà Lan khởi sắc hai pha làm bàn
Đan Mạch cố gắng tràn sang
Tìm kiếm bạn gỡ nhờ hàng hộ công
Cơn lốc mạnh quá không xong
Đành thua 2 trái mà không bàn nào
 10-NHẬT BẢN – CAMEROM(1-0)
Mở đầu trận đấu giằng co
Hai bên thận trong giữ cho lưới nhà
Cuối hiệp một từ một pha
Nhật Bản tạt cánh bóng quá mấy đầu
Đến chân cầu thủ phía sau
Đệm luôn trái bóng đi sâu khung thành
Một bàn thắng Nhật đã dành
Sư tử bất trị cũng đành bó tay
Hiệp hai chẳng có pha hay
Không ghi bàn thắng hiệp này mất vui
1-0 cũng đủ thắng rồi
Hoan hô Nhật Bản sáng ngời Á Châu
11-ITALYA-PARAOAY(1-1)

Một bên là đội đương kim
Có hàng rào thép thân quen xưa rồi
Italy vẫn cứ chơi
Trận này rời rạc nhiều người trách chê
Paraoay sức tràn trề
Đánh đầu ngoáy bóng hướng về cầu môn
1-0 hiệp một sẻ suôn
Hiệp hai đội Ý luôn luôn hãm thành
Giữa hiệp cú phạt góc nhanh
Cầu thủ đệm bóng khung thành chuyển rung
Đội Ý chạy nhảy vui mừng
1 đều hai đội ta cùng hoà nhau
Đội Ý chưa thoả lòng đâu
Tiến công liên tục đánh đầu bao phen
Nhưng bàn thắng chẳng có duyên
Cuối cùng 1-1 giữ nguyên từ đầu
Đội Ý chưa thoả lòng đâu
Paraoay có phép màu chỉ huy
Đương kim vô địch lo chi?
Kiểu này đá tiếp chắc gì vào sâu?
12-NEW-ZIALAND-SLOVAKIA(1-1)
Hiệp một rời rạc quá trời
Vô cùng tẻ nhạt mọi người mất vui
Thời gian nghỉ đã qua rồi
Hiệp 2 cố gắng để rồi lập công
Một pha bóng dẫn lòng vòng
Ki-a cố găng lập công ghi bàn
Niu zi lân cố tràn sang
Gỡ hoà cuối hiệp bàng hoàng Ki A
Trận đấu kết thúc 1 hoà
Ra sân cũng chẳng mặn mà lắm đâu
13-BỜ BIỂN NGÀ- BỒ ĐÀO NHA(0-0)
Bồ Đào Nha có lắm sao
Ro nal do tưởng nốc ao khung thành
Bóng sút căng bay rất nhanh
Nhưng đập cột dọc khung thành bay ra
Đáng khen cho Bờ Biển Ngà
Tràn đầy sinh lực nhiều pha tuyệt vời
Hai đội cống hiến lối chơi
Người xem ngây ngất dưới trời Châu Phi
Cuối trận chẳng có bàn gì
Người xem vẫn cứ thầm thì nhỏ to
0-0 chẳng có ai chờ
Bảng tử thần đã làm cho nhiều người
Thưởng thức trận đấu thật vui
Xem xong thoải mái vui chơi hết mình
14-BRAXIN-TRIỀU TIÊN(2-1)
Braxin với Triều Tiên
Chắc hẳn trận đấu khó quên lắm rồi
Braxin trình lối chơi
Nhiều pha lắt léo mọi người thót tim
Triều Tiên không thể ngồi im
Băng ghế chỉ đạo nhiều phen ra vào
Tưởng rằng trong thế nốc ao?
Tưởng rằng thắng đậm bóng vào cầu môn
Triều Tiên ở thế sống còn
Người trông thấp bé nhỏ con hơn rồi
Thế mà trình diễn lối chơi
Nhiều phen hâm mộ nhiều người phải khen
Hiệp hai đường bóng khó quên
Braxin đã có duyên ghi bàn
2-0 tỷ số vững vàng
Triều Tiên dốc sức vội tràn sang sân
2-1 đã rút xuống dần
Thời gian đã hết có chỉ ngần ấy thôi
Hai đội cống hiến tuyệt vời
Hoan hô trận đấu khen người Triều Tiên
15-HONDURAS-CHILÊ(0-1)
Honduras và Chi Lê
Hai đội Châu Mỹ bên kia bán cầu
Vào trận cũng chẳng nhường nhau
Chi Lê hơn thế từ đầu đã hay
Hiệp 1 chiến thắng là đây
Chi Lê dành được từ ngay hiệp đầu
Hoduras cố gắng xoay
Chi Lê cố giữ bóng bay vào thành
90 phút thật trôi nhanh
Chi Lê chiến thắng  điểm dành trọn 3

16-TÂY BAN NHA-THỤY SĨ(0-1)

Đương kim vô địch Châu Âu
Đá cùng Thuỵ Sĩ  trận cầu thật hay
Vào trận bóng kiểm soát ngay
Nhiều phen hãm hiếp bóng bay qua xà
Nghiêng về đội Tây Ban Nha
Số lần sút bóng bay qua khung thành
Thuỵ Sĩ tấn công thật nhanh
Phản công chớp mắt đã dành 1-0
Tây Ban Nha đội tấn công
Thế mà thua đúng 1-0 hiệp đầu
Hiệp hai chứng kiến trận cầu
Vô cùng hồi hộp bóng đâu vào thành
Tây Ban Nha tấn công nhanh
Nhiều pha sút bóng được thành bàn cơ
Nhưng mà Thuỵ Sĩ choảng cho
Tây Ban Nha phải về lo giữ thành
Thời gian cứ thế trôi nhanh
Hiệp hai kết thúc không thành bàn đâu
Tây Ban Nha thật đau đầu
Bị thua 0-1 còn đâu là tài
Cá độ chắc có mấy ai?
Nhận bên Thuỵ Sĩ hưởng vài đồng tiêu
Tây Ban Nha đội mến yêu
Ngờ đâu thua cuộc làm nhiều người đau
Cá cược lắm thắng được đâu
Thôi thì ngậm đắng cùng nhau mà cười

13 nhận xét:

  1. Tramy
    18:41 17 thg 6 2010
    Chao ban. Rat vui vi ban ghe tham blog minh. Ban lam tho ve bong da cung hay qua chu nhi?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:19 18 thg 6 2010
    Hay thì bạn cứ năng sang
    Để ta cùng nhận họ hàng với nhau
    Vần thơ để bắc nhịp cầu
    Vui trên mạng ảo cùng nhau tỏ bày
    Để ta tươi mãi những ngày
    Ảo mà không ảo tràn đầy niềm vui

    Nguyệt XG
    08:57 17 thg 6 2010
    Dạo này anh bận bịu xem wc mà vẫn làm thơ '' sung '' như thường . Hiih
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:23 18 thg 6 2010
    Bóng đá anh vẫn thường xem
    Vẫn thời gian rảnh tiếp em sang nhà
    Tiện đây anh thịt con gà
    Anh mời ở lại để mà chung vui
    Hạ về trời nắng nóng oi
    Mấy khi mà được chung vui thế này?
    Thôi thì ta cứ ngây ngây
    Khi nào thấy ngấm men say thì về

    Pé Út Chảnh _ 陈 睡 维 明 金 之
    02:31 17 thg 6 2010
    chú Cua được mùa mất ngủ vì bóng đá
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:15 17 thg 6 2010
    Đêm vui bóng đá hét hò
    Ngày thì chú ngủ co ro giữa nhà
    Không tin cháu cứ sang ta
    Nghỉ hè rảnh rỗi ở nhà mua vui
    Đêm xem bóng đá để cười
    Ngày tranh thủ ngủ lấy hơi đấy mà
    Ngủ dậy mắt lại mở ra
    Đời vui biết mấy vì ta ngủ ngày
    Vì đêm thì thức vì say
    Say cùng trái bóng thì ngày ngủ thôi
    Cua đâu mất ngủ cháu ơi
    Mấy khi bóng đá bên trời Châu Phi


    kimle
    01:44 17 thg 6 2010
    Ghé thăm anh CĐ nè, ngày mai vui và hạnh phúc nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:08 17 thg 6 2010
    Đêm khuya rồi sang chơi hả muội?
    Huynh thức cùng vui với trái banh
    Đêm hè gió mát trăng thanh
    Niềm vui bóng đá hoạ thành vần thơ
    Trăng vẫn sáng ta chờ đường bóng
    Trong lòng ta lóng ngóng nghĩ suy
    Một mình thức với đêm khuya
    Vui cùng Worldcup thơ kia hoạ lời


    Phuong
    01:23 17 thg 6 2010
    Bo 6 chan o Trung Quoc
    Chuc A Cua Dong mua he that thoai mai nha !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    03:04 17 thg 6 2010
    Hàng quí hiếm thật đây rồi
    Loại này chỉ thịt mời người cùng vui
    Ăn xong rượu ngấm men rồi
    Cùng xem bóng đá cùng cười đêm trăng

    Trả lờiXóa
  2. ngotoanthangpt
    00:59 17 thg 6 2010
    ĂN ĐI CÒN THỨC MÀ BÌNH LUẬN VÀ TỔNG HỢP THÀNH LỤC BÁT CÁC TRẬN NHÁ!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:59 17 thg 6 2010
    Thầy mang sang thịt dê rau sống
    Thịt này ngon chắc giống dê rừng
    Ăn vào sướng tửng từng tưng
    Thức đêm cổ vũ chúc mừng đội hay
    Trong đêm vắng rượu say mới thích
    Có nhiều khi vợ kích nói trêu
    Nhưng mà lòng đã trót yêu
    Anh xem bóng đá càng nhau càng vui
    Vợ bùi ngùi thịt dê chồng chén
    Chẳng thấy gì lâu bén thế anh
    Hay là anh muốn để dành
    Để xem bóng đá mình anh với đời
    Thôi chót chét cuộc chơi nên cố
    Cũng nhiều khi lấp ló lại thôi
    Nhìn em anh chỉ dám cười
    Anh còn đang chén đĩa mồi dê ngon


    ngotoanthangpt
    00:56 17 thg 6 2010
    CHÚC MỪNG NHỮNG THÀNH CÔNG ĐẦU TIÊN
    THỬ NGHIỆM ẢNH ĐỘNG
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:50 17 thg 6 2010
    Thầy sang mang một giỏ quà
    Đỏ xanh vàng tím thật là thơm ngon
    Quả kia xanh chắc là giòn
    Ăn xem bóng đá hỏi còn nữa không?
    Đêm khuya trăng sáng trời trong
    Ánh đèn vô tuyến đỏ hồng vẫn soi
    Còn xem bóng đá còn cười
    Trong màn vẫn có một người chưa say
    Vẫn chờ bắt muỗi rồi đây
    Ánh đèn lấp lánh ngủ say sao đành?
    Hay là thức để chờ anh?
    Đêm khuya trằn trọc năm canh thức cùng
    Anh còn coi bóng chưa xong
    Thôi em cứ ngủ cho lòng anh vui
    Hôm nào bóng đá hết rồi
    Muỗi to anh bắt đốt người em đau
    Rồi ta lại được bên nhau
    Ánh đèn huyền ảo một màu yêu thương


    QUỲNH MY
    23:45 16 thg 6 2010

    đó là bánh tro chứ hổng phải bánh phu thê!


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:43 17 thg 6 2010
    Bánh tro trông nó xinh xinh
    Mà sao chẳng đứng một mình bánh ơi
    Anh nhìn bánh nó có đôi
    Giống phu thế ấy như người trao duyên

    Nguyen
    23:41 16 thg 6 2010
    uống bia đi em rồi lại xem bóng đá tiếp
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:39 17 thg 6 2010
    Bia này chắc của Tây rồi
    Chắc mang từ tận đất trời Nam Phi
    Xem bóng đá mà uống bia
    Chắc là ngây ngất đêm khuya luận bình


    thu
    23:31 16 thg 6 2010
    Moi anh uong ly ca phe sua cung voi banh gato de lay tinh than khi xem bong nhe. Em khong co thoi gian xem nhung em se vao xem ket qua bang tho cua anh cua.
    Anh cua duoc nghi he chua? Em nghi he ma lai chang co he. hiiii
    Chuc anh luon manh khoe de xuat khau thanh nhieu tho.




    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:37 17 thg 6 2010
    Ừ thì em cứ sang chơi
    Em không xem bóng thì thôi em à?
    Cảm ơn em ghé sang ta
    Đọc thơ em cũng tưởng là đang xem
    Đọc nhiều rồi cũng thành quen
    Vài hôm em thích em xem bóng rồi
    Châu Phi sáng cả bầu trời
    Tỷ người như một đang cười trong đêm


    binhthuongthoi
    22:05 16 thg 6 2010
    Sang nhà bác thấy, một rừng thơ
    Câu nào câu ấy hay như mơ
    Tui thì tài mọn không dám đối.
    Có gì sơ suất bác chỉ cho
    Nay mùa "Uôn Cấp" đang hào hứng!
    Bà con nhộn nhịp rất tưng bừng
    Chúc bác sức khỏe ,tinh thần chiến!
    Xuất khẩu nhiều thơ thật là "cưng"!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:35 16 thg 6 2010
    Vui thì bịa cho đời thêm sắc
    Góp thêm phần thì chắc vui hơn
    Bóng đá thả hết tâm hồn
    Hết mình gào thét hỏi còn buồn không?
    Xem đường bóng mà lòng thấp thỏm
    Cũng nhiều khi ta đón pha hay
    Vui sao ta có những ngày
    Vui cùng bóng đá no say
    hết mình

    Trả lờiXóa
  3. langthangtrongdem
    21:59 16 thg 6 2010
    uôn cúp cứ đá ào ào Bác cứ cứ thế là trào thơ ra Mời bà con khắp gần xa Qua đây mới thấy một nhà đầy thơ!
    hiiiiiiiiii
    Chúc anh luôn vui vẻ và có nhiều thơ hay nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:37 16 thg 6 2010
    Trong khi ta đợi ta chờ
    Gọi là bịa chút câu thơ khỏi buồn
    Cho đời hương sắc tươi hơn
    Vui cùng bóng đá bốn phương hô hào
    Anh hô em thét bạn gào
    Cùng xem bóng đá lẽ nào không vui?

    NGỰA MỎI CHÂN RỒI
    21:41 16 thg 6 2010
    Đài truyền hình có hợp tác với Cua không vậy?
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:39 16 thg 6 2010
    Hi hi hi
    Cua có hợp tác gì đâu?
    Thế mà lại bảo là nhau cặp kè
    Truyền hình bình luận vui ghê
    Cua thì vẫn cứ mải mê luận bình
    Gọi là bịa tý linh tinh
    Bạn bè khách quí của mình cùng vui
    Cảm ơn chị ghé sang chơi
    Xem pha sút bóng cùng cười bên nhau

    Hoa xuan
    19:49 16 thg 6 2010
    Bạn viết về bóng đá nhưng những vần thơ tình của bạn thật ngọt ngào thi vị. Chúc bạn có một mùa wordcup thật vui vẻ và sôi động nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:42 16 thg 6 2010
    Cùng nhau hướng tới Châu Phi
    Dõi theo worldcup còn gì vui hơn?
    Để cho thoải mái tâm hồn
    Bà con hàng xóm luôn luôn vui cùng
    Thì cua cũng muốn tỏ lòng
    Quà tình quà bóng để trong nhà này
    Thích gì ghé tới đọc ngay
    Lấy vui làm chính những ngày hè oi

    Núi Xanh
    18:36 16 thg 6 2010
    Tớ mà trong Ban tổ chức hay là người của FIFA mời Cua là khách danh dự ngay !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:46 16 thg 6 2010
    He he he
    Thôi thì em cứ hoạ chơi
    Bác sang bác đọc là vui lắm rồi
    Bóng đá cổ vui mọi nơi
    Nhà nào cũng thấy tiếng cười âm vang
    Chung vui cùng với xóm làng
    Thời gian chờ nghỉ ta mang thơ bình
    Gọi là nghĩ ngợi linh tinh
    Đọc xong cứ tưởng hương tình mới vui
    Trọng tài còi đã thổi rồi
    Thôi ta rời mạng để vui đi nào


    QUỲNH MY
    18:24 16 thg 6 2010
    giết sâu bọ đi anh Cua ui!

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:29 16 thg 6 2010
    Em tặng cho anh bánh phu thê
    Anh nhìn anh thấy thật ngon ghê
    Thôi anh cứ để anh chờ nhé
    Ai vào mà thích dính bùa mê.

    Giỏ đầy hoa quả em tặng anh
    Anh chẳng dám ăn cứ để dành
    Bạn bè khách quí sách đây chúc
    Mời bạn phương xa trái ngọt lành.

    Tiểu Thương.
    17:38 16 thg 6 2010
    Sân cỏ Uốt Cúp Cua bò
    Tới đâu cũng thấy hét hò vui ghê
    Nhật ký đã tận tường mọi lẽ
    Phân tích thời cặn kẽ chi ly
    Bóng tròn, bóng méo chi chi
    Qua càng Cua cũng đều thì thành thơ
    Chót đa mang những thơ với thẩn
    Nợ nghiệp duyên son phấn Nàng Thơ
    Cuộc đời muôn chuyện ai ngờ
    Nhà thơ đồng ruộng Chú Cua thật tài
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:34 16 thg 6 2010
    Vui bóng đá nhiều khi ngẫu hứng
    Cùng luận bình cho xứng đàn ông
    Đàn bà có hiểu cho không?
    Nếu ai làm vợ để chồng vui chơi
    Chồng cổ vũ vợ ơi chớ trách
    Lo đồ ăn tý tách đêm khuya
    Trái bóng sân cỏ Châu Phi
    Vẫn còn đang đá tiếc gì hả em?
    Có những lúc mà thèm cũng chịu
    Bởi vì anh ran ríu trái banh
    Anh vui em cứ để dành
    Khi nào hết bóng thì anh làm bù

    Trả lờiXóa
  4. LỜI CỦA GIÓ
    16:18 16 thg 6 2010
    Phục tài ngẫu hứng bóng lăn
    Đọc xong cảm thấy nhọc nhằn vơi đi
    Xứng danh người đất Kinh kỳ.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:44 16 thg 6 2010
    Trái bóng tròn đá lăn sân cỏ
    Tỷ người xem nghẹt thở nhiều pha
    Người vui kẻ khóc giao hoà
    Tình yêu bóng đá thật là đáng khen
    Trên màn ảnh em xem bóng đá
    Cổ vũ nhiều chảy vã mồ hôi
    Hè này bóng đá thật vui
    Hoà chung không khí cùng người thân yêu

    Nguyệt XG
    12:10 16 thg 6 2010
    Em mang rượu nếp cẩm để anh giết sâu bọ này
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:58 16 thg 6 2010
    Hôm này mùng 5 tháng 5
    Có người bạn quí sang thăm cua đồng
    Cảm ơn em đã có lòng
    Mang sang nếp Cẩm cua đồng giết sâu
    Nhà cua sâu bọ lâu nhâu
    Rượu em ngon thật chắc sâu sạch rồi
    Tha hồ thoải mái vui chơi
    Hô hào bóng đá bên người thân yêu

    Ớt Xanh
    11:28 16 thg 6 2010
    Chị không thích bóng đá vậy mà nghe thơ Cua , cũng thấy nao nao ước gì mình tròn như Trái Bóng để Lăn hết mùa W0RLDCUP quá Cua ơi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:04 17 thg 6 2010
    Không thích rồi cũng thích thôi
    Bởi vì bóng đá nhiều người rất yêu
    Ảnh kia cũng nói đôi điều
    Nhìn em gái đẹp thêm yêu bóng tròn
    Xem Worldcup sướng nhiều hơn
    5 châu hội tụ lẽ thường là vui
    Châu Phi con mắt tỷ người
    Dõi theo trái bóng khắp nơi hô hào

    Nguyệt XG
    11:23 16 thg 6 2010
    Hi, xung quanh nhà mình ai ai cũng xem bóng đá hết mà mình dửng dưng àh. Em xem bóng đá phải có đội Việt Nam thì mới xem thôi. :p
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:08 17 thg 6 2010
    Em ơi đừng có dửng dưng
    Chồng xem bóng đá phải mừng chứ em?
    Đêm khuya chồng vẫn còn xem
    Dửng dưng hãy nhớ là em nằm giường
    Nhớ là đừng có tơ vương
    Chồng không xem bóng trên giường đâu em?
    Tỷ người đang thức thâu đêm
    Đang vui bóng đá mà em lại nằm?
    Hi hi tếu táo cho vui nhé em-đổi mới mà lị

    huyendieutho
    10:20 16 thg 6 2010
    cứ đà thơ này đến hết mùa WorldCup, Cua được ghi tên vào kỷ lục ghi nét: " Người tường thuật các trận đấu Worldcup 2010 bằng thơ" !
    Chúc mừng bạn Cua !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:57 17 thg 6 2010
    He he he
    Em đâu dám tường thuật đâu
    Gọi là có một vài câu luận bình
    Những gì còn đọng trong mình
    Em vui em viết gửi tình muôn nơi
    Bóng đá xé toạc bầu trời
    Âm vang hừng hực biển người hò reo

    Trả lờiXóa
  5. Jenny
    10:18 16 thg 6 2010
    ngày vui nhé cua đồng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:04 17 thg 6 2010
    Ngày thì cua vẫn ngủ khì
    Đêm hôm bóng đá thức thì gào to
    Cua quen cái tính hay hò
    Nhiều khi bóng đá nói cho sướng đời
    Cảm ơn bạn ghé đến chơi
    Chúc cua vui để lại cười đêm khuya

    MTPHD
    09:12 16 thg 6 2010
    Cua đồng ơi cho tơ xin cái code mấy bài quan họ nhé để tớ về tán cua đồng cái kinh bắc nhà tớ.Cám ơn cua nhiều
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:07 17 thg 6 2010
    Bác cần bác cứ lấy đi
    Cua em đâu có tiếc gì bác ơi
    Mấy khi đón bác vào chơi
    Mấy khi được nở nụ cười cùng nhau
    Bóng đá vui khắp toàn cầu
    Thức đêm ngày ngủ cùng nhau đi mà
    Bóng đá những phút giao thoa
    Em vui cùng bóng giao hoà cùng thơ

    MTPHD
    09:05 16 thg 6 2010
    Thơ của cua đồng rất hay Đem về mà nhậu chắc là ngon ghê Đá banh thì khỏi phải chê Nằm ngang khung gỗ bóng nào vào đây Xem bóng cũng biến thanh thơ Chắc là cá độ vào cầu lắm đây Trận tới thì đánh ra sao Nếu mình mà thắng đãi chầu ếnh ương
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:11 17 thg 6 2010
    Thơ của em viết quen đấy chứ
    Chỉ mong người đọc thử cho vui
    Để cho tất cả mọi người
    Sang cua mà nở nụ cười trên môi
    Trái bóng lăn mọi người hò hét
    Nhiều khi em cũng thét cho vui
    Chung vui cùng với mọi người
    Còn chi hơn nữa ta cười bên nhau
    Lời luận bình nhiều màu nhiều vẻ
    Hàng tỷ người mổ sẻ bình phê
    Người khen cũng có người chê
    Còn em thì cứ mải mê thơ vườn
    Nếu bác mời bữa ếch ương
    Thì em góp rượu quê hương Cẩm Giàng

    thien_than_oo
    07:25 16 thg 6 2010
    Vui cả ngày nhé CĐ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:15 17 thg 6 2010
    Cua thì ngày ngủ đêm vui
    Mải xem bóng đá quên người khách sang
    Cũng vì cái tính đa mang
    Vì mê bóng đá hô vang cả nhà
    Có khi bè bạn sang ta
    Vô tình không đón vào ra trong nhà
    Thôi thôi thông cảm cua ta
    Khách sang là quí vào nhà là vui
    Ngày thì cua ngủ say rồi
    Đêm thì lại thức để rồi lại xem
    Bóng đá giờ cũng nghiện thêm
    Nhiều khi vợ bảo nên men
    rồi này
    Nhưng mà bóng đá đang hay
    Thôi đành gác lại bóng chày hồi sau
    He he tếu táo tý cho vui nhé

    HOA HỒNG XANH
    06:05 16 thg 6 2010
    Cau gìa ăn hỏng có ngon
    Trầu em mơn mởn ...còn son ...chung tình
    Nói chi cái giọng vô tình
    Bỏ em thì có ..rình rình ...bóng lăn
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:19 17 thg 6 2010
    Bóng lăn lòng cứ băn khoăn
    Em nằm em ngủ ôm chăn say rồi
    Còn mình anh mải cuộc vui
    Anh xem worldcup anh cười đêm khuya
    Anh giờ chỉ thích uống bia
    Cau non mơn mởn thèm gì nữa đâu
    Cau già thì mặc trái cau
    Anh mê bóng đá còn đâu thì giờ
    Trầu non xin cứ nằm mơ
    Châu Phi Worldcup đang chờ cau đây
    Mình cau cau vẫn còn say
    Thì xin trầu chớ bò dày thân cau

    Trả lờiXóa
  6. Hòa Giang
    05:39 16 thg 6 2010
    Anh vào nhà em giờ ni
    Cả nhà em lại ngủ khì phải không?
    Hì hì..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:21 17 thg 6 2010
    Không không em vẫn thức mà
    Em đang ngây ngất những pha bóng tròn
    Bia thì đã uống mấy lon
    Còn đang thơ thẩn bận còn hoạ thơ
    Bác sang chớ có đứng chờ
    Cứ vào thoải mái đọc thơ đi nào

    Mic
    04:23 16 thg 6 2010
    Cua Đồng làm thơ về world-cup hay quá! 2-URUOAY-PHÁP(0-0)
    Pháp mà gặp Uruoay
    Chắc là trận đấu rất hay lắm rồi
    Hai đội vô địch một thời
    Kẻ thì 8 lạng kẻ người nửa cân
    90 phút trái bóng lăn
    Không ghi bàn thắng phân tranh rõ ràng
    0-0 tỷ số ngỡ ngàng
    Người xem bao nỗi bàng hoàng thót tim Nhưng trận URAGUAY-PHÁP mình rất tiếc cho đội Pháp không mở được tỷ số để dành 3 điểm.Tiếc thật! Cám ơn CUA ĐỒNG!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:25 17 thg 6 2010
    Lâu rồi mới thấy bác sang
    Chắc là bác bận họ hàng nơi xa
    Hôm nay bác ghé sang nhà
    Nhớ pha bóng đá để mà tiếc thay
    Pháp đá với Paraoay
    Đúng là trận bóng rất hay thật rồi
    Mỗi đội có một lối chơi
    Hai bên cũng có những người nổi danh
    Nhiều pha tiếp cận khung thành
    Nhưng mà cũng khó mới đành hoà nhau
    Cháu thì có tiếc chi đâu?
    Khen cho hai đội trận cầu đỉnh cao

    Thien
    02:38 16 thg 6 2010
    Rat vui duoc lam wen, ngày mới zui ze, ghe wa blog mình nhe, cm cho minh nữa nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:28 17 thg 6 2010
    Mình sang ngay thăm nhà bạn hữu
    Đã quen rồi ta hiểu nhau thêm
    Miếng trầu thắm đỏ hơi men
    Thì ta cũng đã có duyên còn gì?

    chung_thuy22
    01:48 16 thg 6 2010
    http://vn.360plus.yahoo.com/c0p-86
    c0p-86 có chuyện gì rồi Cua à
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:31 17 thg 6 2010
    Chị sang nhà để mà thông báo
    Cảm ơn nhiều mách bảo cho em
    Em sang em gặp người quen
    Nhưng mà đã muộn vì em về trời
    Cóp 26 là người bạn tốt
    Lòng tiếc thương em đốt tâm nhang
    Chúc cho em ở thiên đàng
    Anh bạn hạnh phúc xóm làng bên em

    Quỳnh Hương
    00:26 16 thg 6 2010
    Bái phục tài Cua thật đó .Đừng hò hét nhiều quá mà mất tiêng đó Cua ơi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:34 17 thg 6 2010
    Hè về rồi nghỉ ngơi tăng sức
    Ghé sang chơi mừng chúc cho nhau
    Dõi theo bóng đá Phi Châu
    Luận bình cho những trận cầu lừng danh
    Tiếng thơm ta vẫn để dành
    Những pha bóng đẹp ắt thành bàn thôi
    Còn trong ký ức mọi người
    Một kỳ worldcup để đời cùngnhau

    Trả lờiXóa
  7. QUỲNH MY
    23:00 15 thg 6 2010
    Chúc anh 1 mùa World Cup vui vẻ nha!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:37 17 thg 6 2010
    Cảm ơn em chúc cho anh
    Một mùa bóng đá yên lành nhiều vui
    Anh yêu bóng đá lắm rồi
    Trời Phi Châu cũng sáng ngời mắt anh
    Nhưng đường bóng tạt thật nhanh
    Nhưng pha sút bóng khung thành đối phương
    Xem rồi bao nỗi vẫn vương
    Hoạ lời gửi tặng người thương vui cùng

    NGỌC MINH
    22:40 15 thg 6 2010
    lau roi em khong len mang, toi nay len mang vao blog thay anh cang ngay lam tho cang hay do. chuc anh tiep tuc lam that nhieu tho hay nhe
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:46 17 thg 6 2010
    Tưởng là em bỏ cuộc chơi
    Hôm nay mới thấy sang người nhà quê
    Thế là em bỏ lâu ghê
    Hôm nay em lại nhớ về bạn xa
    Thấy em lên mạng vào nhà
    Là anh chẳng dám la cà dạo chơi
    Em sang anh vội về rồi
    Anh còn chuẩn bị để mời bạn xa
    Chờ anh rửa chân con gà
    Mấy khi em rảnh sang nhà xơi cơm

    Mùa Đông
    22:30 15 thg 6 2010
    Em tài quá, gì cũng thành thơ được! Vui vẻ nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:03 17 thg 6 2010
    Gọi là bịa để mua vui
    Mấy khi bạn quí sang chơi vui cùng
    Có dạ thì phải có lòng
    Cớ chi em lại lòng vòng loanh quanh
    Vần thơ đâu phải để dành
    Cứ vui là bịa cho nhanh đấy mà
    Em vui em viết nó ra
    Tuỳ cơ ứng biến gọi là thơ vui
    Miễn sao để có tiếng cười
    Cùng vui bóng đá bên người tri âm

    Kim
    20:54 15 thg 6 2010
    Niu Zealand và Slovakia đang hùng hục đấu đá.
    Trái bóng tròn lăn lăn theo nhịp chân cầu thủ.
    Nhà KC có bốn người đang căng mắt dõi theo .....
    Tiếng hoan hô vang lẫn tiếng thở dài ỳ xèo.
    Bởi người cổ vũ hoặc áo xanh hay áo trắng........
    .Cuối cùng là đi nấu mì ăn liền.
    Để bồi dưỡng một trận cầu căng thẳng.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:09 17 thg 6 2010
    Mì ăn liền cho thêm quả trứng
    Ăn xong rồi tung hứng đêm khuya
    Bóng lăn xin chớ ra rìa
    Bóng cao cầu thủ chớ chìa tay ra
    Tiếng hoan hô cả nhà vui nhộn
    Trái bóng tròn năm ,bốn người tranh
    Thi nhau hãm hiếp khung thành
    Đá như trái phá quyết dành phần hơn

    Demtranglanh
    18:41 15 thg 6 2010
    Bỏ tủ lạnh để dành coi đá banh uống anh cua ơi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:14 17 thg 6 2010
    Một xô hoa quả tươi ngon
    Ăn xong lại cứ hỏi còn
    hay không?
    Trong xô có quả hồng hồng
    Có tranh tươi mát dịu lòng lắm đây?
    Có chai rượu quí còn đầy
    Tha hồ nhậu nhẹt no say mấy ngày
    Tủ lạnh có cho vào ngay
    Làm sao thiu được quà này em mang?
    Quà ngon bóng đá hô vang
    Hoan hô bóng đá cả làng cùng vui

    Trả lờiXóa
  8. My Nguyen
    17:40 15 thg 6 2010
    Bắc triều tiên đang dọa Brazin ông cua ơi!


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:19 17 thg 6 2010
    Braxin số 1 mà
    Triều Tiên chắc chỉ có mà thành tương
    Chưa đá chắc cũng coi thường
    Nhưng khi vào trận những đường bóng hay
    Triều Tiên xung mãn rồi đây
    Chắc là cũng khó ăn ngay hiệp đầu?


    Bangia
    17:16 15 thg 6 2010
    Nhà bác Cua "đa dạng" thật!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:22 17 thg 6 2010
    Thích gì thì cũng có ngay
    Dọc mùng không có rau đay thế vào
    Cuối cùng riêu cũng ngon sao?
    Bưng lên mà húp lẽ nào không ngon

    LT
    14:22 15 thg 6 2010
    Sang nhà bạn hoa mày chóng mặt
    Đọc mấy chục bài liền một mạch
    Thơ thật hay mà chẳng hoạ được gì
    Thôi thì đành bạn đừng trách làm chi


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:29 17 thg 6 2010
    Ối giời!
    Tưởng là vui để nở nụ cười
    Sao mà khổ lả lơi ra thế?
    Biết rằng nhiều khi không thể
    Đã ôm rồi sao muốn bế cả em?
    Đoạn này thích nhớ xem trước đã
    Đọc nhiều vào cho vã mồ hôi
    Mồ hôi ra sẽ khoẻ người
    Một lúc lại thấy tiếng cười ngay thôi
    Đã sang nhau có lời là quí
    Miễn là đừng phung phí thời gian
    Sang nhau vui với họ hàng
    Còm gì cũng được – chớ sang rồi về

    Nang Len Roi Mua He Da Den
    13:19 15 thg 6 2010
    Em thời cũng thích làm thơ
    Người ta xem bóng cũng a dua hò
    Xem chừng hết nửa hiệp 2
    EM ngồi em phát trung kết hay nhề
    Dân tình đang hướng ti vi
    Quay sang trố mắt Trận đầu cô em
    (Xí hổ)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    02:33 17 thg 6 2010
    Thích thì cứ hoạ cho vui
    Cùng xem bóng đá cùng cười đêm khuya
    Thời gian nghỉ hoạ thơ đi
    Hiệp hai mà đến chắc thì hoạ xong
    Xem xong bóng đá thoả lòng
    Bà con hàng xóm lại lồng sang ngay
    Luận bình bóng đá cho hay
    Thức cùng trái bóng những ngày hè oi


    lý thiên
    11:30 15 thg 6 2010
    Anh làm thơ hay thật!Em thấy mến mộ anh rồi đó,thỉnh thoảng ghé qua nhà em chơi nha anh ,chúc anh ngày mới với những điều tốt đẹp nhất nha ''Đồng hương''của em !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:17 16 thg 6 2010
    Em mến cái gì của anh?
    Sao em không nói ngọn ngành ra đi
    Em cứ úp mở làm gì?
    Người ta nhầm hiểu chắc thì gay to
    Hay là em thích vần thơ
    Nhà anh cũng sẵn đang chờ em đây
    Nếu cần em ở mấy ngày
    Cùng vui bóng đá ở đây hét hò
    Đồng hương em khỏi phải lo
    Nhà anh cũng có thịt bò mời em

    Trả lờiXóa
  9. ht_yeuvannghe
    10:14 15 thg 6 2010
    Vừa yêu bóng đá, vừa làm thơ hay! Cua đồng giỏi vậy, cảm ơn em đã sang thăm nhé!Cái tên của em nghe quen từ lâu rồi ,hôm nay mới biết tài thơ đó!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:14 16 thg 6 2010
    Lâu rồi mới thấy sang đây
    Hôm nay rảnh ghé nơi này mua vui
    Ta vui bóng đá ta cười
    Vui cùng worldcup bên người ta quen

    Người dùng Yahoo! 09:49 15 thg 6 2010
    Đúng rồi... Phải tùy theo sức của mình nữa... Thơ đâu mà hay thế... ngay moi vui ve
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:13 16 thg 6 2010
    Thơ này nó ở trong mồm
    Nhiều khi nó cứ lồm còm bò ra
    Đem đăng vội để trong nhà
    Ai sang cười sướng là ta vui rồi

    Tuyen
    09:31 15 thg 6 2010
    chào bạn. mình tình cờ ghé thăm nhà bạn cho mình làm quen nha...
    hầu như bạn thích làm thơ lắm nhỉ...hiiiiiiiiii
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:11 16 thg 6 2010
    Cua quen cái tính ba hoa
    Nhiều khi bịa vội để mà mua vui
    Mong sao cũng thấy tiếng cười
    Bốn phương vui đến mọi người đều vui
    Là cua cũng thoả mãn rồi
    Đêm khuya bóng đá hoạ lời cho vui

    ±âÈ­
    09:17 15 thg 6 2010
    chào bạn ,chúc một ngày mới vui khoẻ !!!!!!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:10 16 thg 6 2010
    Đêm vui bóng đá đến khuya
    Vẫn còn một đống chai bia đây này
    Em mang trà đá sang đây
    Anh xin em nhé trà này thơm ngon
    Hỏi em đã hết hay còn?
    Trà em xanh thắm lá non hương nồng

    HOA HỒNG XANH
    08:56 15 thg 6 2010
    Tim em đâu phải quả cau
    Mổ phanh ra đó ôi đau thấu trời
    Tại anh nói chẳng giữ lời
    Sang thăm em đó ...bóng ời ...anh quên
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:06 16 thg 6 2010
    Ngày xưa chỉ tại vội quen
    Biết em xinh đẹp có duyên nhất làng
    Thẹn thùng mang đĩa cau sang
    Sao em lại cứ vội vàng bổ ra?
    Để rồi em chán cau già
    Trầu em mơn mởn bò ra nhà người

    dqhuy56
    08:46 15 thg 6 2010
    Mấy cái ý thơ này hay quá, tiếp đi thuyquehuong và Cua ơi. Hẹn lúc nào đó tớ góp thơ nhé!
    thuyquehuong
    10:07 14-06-2010








    Áo vàng áo đỏ áo
    xanh Đêm vui hò hét quân
    anh quân nàng Bây giờ
    buồn ngủ mơ màng Ngồi đây
    và vẫn ngáp tràn khung mây.









    Báo cáo

    CUA ĐỒNG
    KINH BẮC 13:56 14-06-2010


    Quân anh đi trước quân nàng
    Xe cung mã quên hai hàng giăng giăng
    Pháo anh hùng hổ phăng phăng
    Coi chừng không khéo lằng nhằng khổ thân
    Đánh cho rách áo tung quần
    Đánh cho tan nát mấy phần mới thôi
    Đêm khuya ngẩng mặt nhìn giời
    Tưởng là mây lững lờ trôi mưa về
    Em nằm bệt bởi cơn mê
    Cuộc thi chấm dứt đêm khuya anh dừng
    Anh xem bóng đá lưng chừng
    Non bia anh uống anh mừng cho anh
    Đêm khuya đón ngọn gió lành
    Ngồi xem bóng đá tưởng thành tiên nâu

    Trả lờiXóa
  10. CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:04 16 thg 6 2010
    Bác sang chơi ngoài trời vẫn nắng
    Em trong nhà vẫn gắng nằm co
    Thức đêm ngày ngủ như bò
    Anh vào chớ có thập thò ngoài hiên
    Xem bóng đá thức đêm mới thích
    Dù cho mưa rả rich suốt đêm
    Xin đừng cắt điện của em
    Em vui worldcup em xem cup vàng

    lao quangthau
    08:08 15 thg 6 2010
    Chúc bạn gặp may trong mùa bóng đá nhé , và những vần thơ hay nữa !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:00 16 thg 6 2010
    Em đâu có bỏ trận nào
    Đêm xem ngày ngủ vợ gào cũng im
    Nhiều khi mắt vẫn lim dim
    Nói gì cũng biết em quên đâu mà?
    Trâu thì gặm cỏ đồng xa
    Cày thì em gác để mà vui chơi
    Khi chơi chơi hết mới thôi
    Chơi xong thoải mái để rồi khoẻ ra
    Đi cày từ 1 thành 3
    Đáp đền những bữa vợ nhà không ưng
    He he tếu táo tý bác đừng bảo em sợ vợ
    nhé

    Hòa Giang
    07:49 15 thg 6 2010
    Cua đồng Kinh Bắc giỏi quá, mình chỉ thích xem mà không họa được thơ. Tiếp tục nhé..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:55 16 thg 6 2010
    Bác sang là quí lắm rồi
    Em xem bóng đá cũng vui lắm mà
    Luận bình ngẫu hứng viết ra
    Để cho hàng xóm sang nhà cùng vui
    Ti vi bóng đá ta ngồi
    Lúc chờ bóng đá hoạ lời mua vui
    Nhiều khi cũng thấy buồn cười
    Thôi thì em cũng muốn vui mới đời

    VanSon051960
    07:31 15 thg 6 2010
    Những vần thơ với thể thao thật hay, thật khéo diển tả.Chúc Cua đồng một ngày mới, tuần mới ngập tràn niềm vui ,đong đầy hạnh phúc và mọi việc đều tốt đẹp nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:52 16 thg 6 2010
    Hoa hồng chị lại mang sang
    Mùi hương thoang thoảng ngập tràn nhà cua
    Bên hiên có tiếng gió lùa
    Tý ta tý tách vần thơ gõ vào
    Cùng vui bóng đá đi nào
    Hết mình ngẫu hứng thét gào đêm khuya

    Phượng Đại
    07:12 15 thg 6 2010
    Chúc cho dòng lục bát luôn tuôn trào theo mùa uôn cúp
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:47 16 thg 6 2010
    Uôn cup mùa bóng đá đây
    Cùng nhau cá cược đội này đội kia
    Thắng thua rồi cũng uống bia
    Cùng nhau ngồi thức đến khuya hét hò
    Nhiều khi cổ vũ hét to
    Bà con hàng xóm ngủ khò tưởng điên
    Nhiều khi hâm mộ mà quên
    Em yêu bóng đá vô duyên thế này


    Miss.1447646
    06:48 15 thg 6 2010
    Tức cảnh sinh thơ, tài thật
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:43 16 thg 6 2010
    Xem bóng đá giữa đêm khuya
    Suốt đêm làm bạn với bia giải sầu
    Nhiều pha dẫn bóng đánh đầu
    Bóng đi lắt léo tranh nhau bóng tròn
    Người xem nhiều lúc thở dồn
    Thót tim chiến thắng bóng bon vào thành


    Hai
    05:56 15 thg 6 2010
    Nhật ký World Cup của anh
    xem ra anh rất là sành bóng đa (đá)
    bao giờ nước Việt Nam ta
    góp mặt ở đó để mà đua tranh

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:39 16 thg 6 2010
    Mong sao đất nước chuyển nhanh
    Việt Nam
    sánh với các anh Tây Tàu
    Nhưng mà cũng thấy lâu lâu
    Lý do cũng lắm còn đâu mà mừng
    Nhiều khi em cũng dửng dưng
    Của nhà thì chán đi lùng của Tây

    Trả lờiXóa
  11. ANH
    03:01 15 thg 6 2010
    Lan dau tien chi duoc thuonh thuc tuong thuat bong da bang tho! Em gioi that day! Xuat khau thanh tho
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:36 16 thg 6 2010
    Cảm ơn chị có lời khen
    Những lời ngẫu hứng giờ quen mất rồi
    Viết ra là để mua vui
    Bà con hàng xóm sang chơi vui cùng
    Đêm hôm người đợi chờ mong
    Để xem bóng đá mà không thấy buồn
    Thế là cua bịa ra luôn
    Lấy vui làm chính đêm hôm thức hoài

    chung_thuy22
    01:00 15 thg 6 2010
    Tuyệt! Cua có tài xuất khẩu thành thơ ngay cả trong bóng đá.
    Dưỡng sức để còn làm thơ tới cuối giải nha Cua em -à... em Cua!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:06 15 thg 6 2010
    Gọi là ngẫu hứng mua vui
    Thì em mới dám hoạ lời này đây
    Em xem bóng đá hàng ngày
    Nhiều pha ấn tượng hoạ ngay vài nhời
    Để cho bè bạn sang chơi
    Vui cùng bóng đá cho đời thêm sang

    Nguyen
    23:05 14 thg 6 2010
    sang thăm em chị thấy toàn thơ là thơ còn chị không biết làm thơ chỉ chúc em hè vui nhiều nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:02 15 thg 6 2010
    Nhà em thì chỉ có thơ
    Chị vào chắc chị mơ mơ màng màng
    Có lòng chị đã ghé sang
    Thích gì chị cứ vui mang về nhà
    Nhà em của cải làm ra
    Không mua không bán vui nhà em thôi
    Sao cho tất cả mọi người
    Cùng vui blog cùng cười bên nhau

    HOA MỘC LAN
    22:31 14 thg 6 2010
    E ghé thăm nhà a thấy toàn thơ ,e lại ko biết làm thơ họa cùng a cho vui.Thôi e về đây.Đầu tuần thật nhiều niềm vui a nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:08 15 thg 6 2010
    Sang nhau là quí lắm rồi
    Cua đâu có bảo em ngồi còm thơ
    Thôi thì cứ đọc thơ cua
    Lấy vui làm chính cho thơ khỏi buồn
    Thích gì cua cũng cho luôn
    Làm sao cứ vội đòi chuồn về ngay?

    Mr. Sam ۩۞۩๑ SunWard_The Citizens ۩۞۩๑
    22:26 14 thg 6 2010
    sunward up sot anh day, dang xem tran bong toi nay the nao. em dang thang dam ngot ngao tien vo xung xinh rao rao tieu day.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:11 15 thg 6 2010
    Bóng đá thế giới mở ra
    Tỷ người theo dõi đấy mà em ơi
    Biết rằng ở khắp mọi nơi
    Thi nhau cá độ với người bạn thân
    Anh thua anh cũng được phần
    Cùng đi uống nhậu quây quần bên nhau
    Thả hồn thức suốt đêm thâu
    Dõi xem bóng đá cùng nhau luận bình

    Nguyễn Hải
    20:57 14 thg 6 2010
    Cùng Nguyễn Hải mừng buổi tối đặc biệt 14/6 anh nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:59 14 thg 6 2010
    Cua sang chúc nhà thơ Nguyễn Hải
    Một tuổi xuân bươn trải đường đời
    Bạn bè blog chung vui
    Bên nhau chia sẻ những lời thân yêu
    Mừng sinh nhật chúc điều đẹp nhất
    Mạng ảo mà tình thật đậm sâu
    Sang nhau mạng bắc nhịp cầu
    Gần nhau như thể nhiệm màu thời gian

    hoamuongbien
    20:31 14 thg 6 2010
    Đúng là xuất khẩu thành thơ hay thiệt nha Chúc anh Cua một tuần mới nhiều niềm vui nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:17 15 thg 6 2010
    Gọi là bịa vội đấy thôi
    Cảm ơn bạn đã sang chơi cua đồng
    Hạ về bè bạn đến đông
    Cùng vui bóng đá mà không muốn về
    Bóng đá ai cũng ham mê
    Dù cho trận đấu đêm khuya vẫn thèm
    Thức nhiều rồi cũng thành quen
    Bia hơi lạc luộc hơi men ngấm vào
    Vào trận thoải mái hét gào
    Hai ta cá độ bên nào thắng đây
    Thắng thua rồi cũng no say
    Nửa đêm nằm ngủ sáng ngày vẫn mơ

    danvy nguyen
    18:46 14 thg 6 2010
    nhà cua toàn thơ ko à, V thì dốt, chẳng biết đáp lại thế nào đây, buổi tối bình yên nhé cua... nghe cua đồng thèm canh riêu quá.. ợ ợ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    21:09 14 thg 6 2010
    A về rồi em đón nhận anh không?
    Biết rằng đời cơn giông bão tố
    Bao ngày qua em vô cùng đau khổ
    Anh đường đời chẳng có chỗ đâu em
    Anh về rồi xin ghép lại vần duy ,,,,,,,ên
    Em mở rộng vòng tay anh vào miền đất quí
    Bao ngày qua cuộc đời anh phung phí
    Chẳng được gì dù một tý cũng không
    Và em ơi hãy mở rộng tấm lòng
    Cho con tim ta lại hồng trở lại
    Để qua đi những tháng ngày tê tái
    Giữa dòng đời ngột ngạt chẳng lối đi
    Hi hi ngẫu hứng từ câu về đi anh của bạn nhé chúc bạn luôn vui

    Trả lờiXóa
  12. Trần Bé
    18:16 14 thg 6 2010
    Thực lòng mình rất nể Cua Đồng
    làm thơ bóng đá cứ như không
    Mỗi trận một bài thơ lục bát
    khiến cho " Bé hói" phải thèm thuồng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:19 15 thg 6 2010
    Thế thì bác cứ sang luôn
    Cùng vui bóng đá cùng buồn trái banh
    Nhiều pha lắt léo thật nhanh
    Đội ta hâm mộ mong dành bàn cao
    Đội thua buồn bã làm sao
    Kẻ thua người thắng biết bao người bình

    Thần Sầu
    17:13 14 thg 6 2010
    TS Gửi Tặng Anh Em cua đồng kinh Bắc Nhậu để giữ sức xem bóng đá nha
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    01:27 15 thg 6 2010
    Thần Sầu rủng rỉnh tiền tiêu
    Sang chơi cua Bắc mang nhiều món ăn
    Quá nhiều cua để ăn dần
    Để tăng sức khoẻ góp phần thức đêm
    Bóng đá từng trận chớ quên
    Thử tài cá độ nhận bên đội nào
    Dù thua dù thắng vui sao?
    Cũng đi ra quán uống vào cho say
    Thức đêm thì phải ngủ ngày
    Vợ thời thông cảm chồng say li bì
    Món ngon đây cứ ăn đi
    Ăn xong có sức chắc thì hô to
    Bóng đá phải hét phải hò
    Phải vui hết sức mừng cho đội mình

    Người dùng Yahoo! 14:28 14 thg 6 2010
    Những bài thơ rất hay, tác giả không bỏ trận nào thì phải ???
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:41 14 thg 6 2010
    Bóng đá wc mở ra
    Tỉ người hào hứng vui ca hết mình
    Xem bóng đá soi đội hình
    Đội nào đá giỏi thì mình gào to
    Em ơi hãy hét anh hò
    Vui cùng bóng đá thì cho hết mình

    SÔNG HỒNG
    14:28 14 thg 6 2010
    Ối zời ơi... chẳng biết gì sất.. thôi sang thăm Cua và chúc Cua một ngày mát mẻ tràn đầy sinh lực thôi nhá.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:44 14 thg 6 2010
    Mát mẻ thì mới thích xem
    Bây giờ bóng đá nhiều phen thích rồi
    Đàn bà giờ cũng thích chơi
    Thủ môn xoạc rộng quần đùi tơ hơ
    Bóng đi lắt léo bất ngờ
    Thủ môn ngã ngửa nằm chờ bóng lăn

    Xinemdungbuon555
    14:03 14 thg 6 2010
    Bác Cua chẳng xem bóng đa(đá)
    Thế mà bác cũng làm ra vân thờ( vần thơ)
    Mấy đội đó đá vật vơ(vờ)
    Khen gì "Uôn cặp" chán phờ râu trê

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:45 14 thg 6 2010
    Xem thì vẫn cứ thích em
    Nhưng mà cũng thích các em chân dài
    Má hồng gào thét mấy ai
    Làm ngây ngất mấy chàng trai quần đùi

    NGÔ ĐỨC TÂM
    12:08 14 thg 6 2010
    Rất giỏi mong bạn mỗi trận bóng lại có một bài thơ để mọi người thưởng thức chúc bạn mạnh giỏi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:48 14 thg 6 2010
    Gọi là ngẫu hứng mua vui
    Cùng xem bóng đá cùng ngồi vui thơ
    Để xem đường bóng bất ngờ
    Để ta cùng hét cùng hò đêm khuya
    Đói rồi đi kiếm tý bia
    Một nồi lạc luộc ăn đi rồi chờ
    Bóng đá hâm mộ như thơ
    Nhiều khi cũng phải vẩn vơ khỏi buồn

    TL
    11:45 14 thg 6 2010
    Tiếp tục nào. Đức - Úc tận 4-0 đấy !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:51 14 thg 6 2010
    Ối giời!
    Đừng sờ vào cỗ xe tăng
    Đội quân người Đức phăng phăng tiến vào
    4-0 Úc đã được trao
    Còn đâu mà gỡ úi rào tưởng hơn

    Trả lờiXóa
  13. thuyquehuong
    11:07 14 thg 6 2010
    Áo vàng áo đỏ áo xanh Đêm vui hò hét quân anh quân nàng Bây giờ buồn ngủ mơ màng Ngồi đây và vẫn ngáp tràn khung mây.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:56 14 thg 6 2010
    Quân anh đi trước quân nàng
    Xe cung mã quên hai hàng giăng giăng
    Pháo anh hùng hổ phăng phăng
    Coi chừng không khéo lằng nhằng khổ thân
    Đánh cho rách áo tung quần
    Đánh cho tan nát mấy phần mới thôi
    Đêm khuya ngẩng mặt nhìn giời
    Tưởng là mây lững lờ trôi mưa về
    Em nằm bệt bởi cơn mê
    Cuộc thi chấm dứt đêm khuya anh dừng
    Anh xem bóng đá lưng chừng
    Non bia anh uống anh mừng cho anh
    Đêm khuya đón ngọn gió lành
    Ngồi xem bóng đá tưởng thành tiên nâu

    thien_than_oo
    08:18 14 thg 6 2010
    Bình an cả tuần anh CĐ nhé.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    14:57 14 thg 6 2010
    Cua thì vẫn cứ phình phường
    Vẫn coi bóng đá vẫn thường lang thang
    Vẫn đi thăm họ thăm hàng
    Vần họ vẫn hét mấy chàng đá banh

    Yen
    02:12 14 thg 6 2010
    Đi đâu cũng thấy không khí sục sôi bóng đá. Vì thế nên, xin cho NL được chia sẻ một phần đàm mê cùng các anh. Chúc các anh sức khoẻ để có một mùa World Cup trọn vẹn!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:34 14 thg 6 2010
    Đàn bà có hiểu cho không
    4 năm mới thấy đàn ông thế này
    Đêm thì ngây ngất men say
    Ngày lăn ra ngủ đường cày bỏ không
    32 đội bóng chờ mong
    Được xem đường bóng lòng vòng qua chân
    Dõi nhìn cầu thủ trên sân
    Nhiều khi vợ gọi giả đần không nghe


    Đinh Diên Kỳ Minh
    02:08 14 thg 6 2010
    Không có gì không thể thành thơ
    Nhất là đây lại là bóng đá !
    Hàng tỉ con tim hồi hộp theo trái bóng tròn nghiêng ngả
    Và có những lúc còn thấy thót tim
    Dẫu người không mê môn thể thao Vua cũng không thể ngồi im
    Khi các màn hình TV ở khăp nơi trên hành tinh hầu hết mở chương trình bóng đá.
    Người đi làm vội về nhà hối hả
    Để kịp khi trên màn hình trái bóng bắt đầu lăn
    Có khi các fan mê quá chẳng kịp ăn
    Hay sau khi kết thúc trận đấu rồi tiếng hoan hỷ hay tiếng thở dài nuối tiếc
    Dư âm còn xen lẫn vào bao công việc
    Khi đến trường hay khi đến cơ quan
    Đừng tưởng trái bóng tròn tròn chĩnh khô khan
    Mà từ đó mang cho ta bao nhiêu niềm vui không ngờ và vô cùng biến ảo
    Hè này không như những hè xưa nào coi thi chấm thi
    Học thêm, dạy thêm và biết bao điều chao đảo
    Hè này con tim thảnh thơi rung theo trái bóng lăn

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:06 14 thg 6 2010
    Thế thì em ngấu hứng thôi
    Em xem bóng đá để rồi hoạ thơ
    Cái hay là ở bất ngờ
    Nhiều khi mất điện em chờ thâu đêm
    Bóng đá hừng hực làng bên
    Mà em cứ thấy em thèm trái banh
    Thôi thì em bịa cho nhanh
    Em xem bóng đá biến thành vần thơ

    Yen
    02:05 14 thg 6 2010
    Tờ em tem. Em tem của bác Cua nè!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:08 14 thg 6 2010
    Tem vàng là quả bóng tròn
    Nó lăn lăn mãi nó bon đều đều
    Thủ thành em cứ dõi theo
    Giống như bóng dáng người yêu của mình

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???