TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

AO LÀNG

                            
                          Trở về nơi chôn rau cắt rốn
                       Nghĩ một thời chốn mẹ đi chơi
                       Ao làng ta thả xuống cùng bơi
                       Ngụp lặn sâu một hồi mới nổi
                       Ngó sen dài em ơi lấy vội
                       Em trên bờ đứng đợi anh mang
                       Ngó sen nồng là của xóm làng
                       Rồi  lớn lên rời làng đi xa mãi
                       Nhớ ngày nào chúng ta từng trải
                       Bên ao làng em đợi ngó sen
                       Ngó sen non ăn mãi thành quen
                       Ôi hương quê một thời ta nhớ
                       Hôm nay về lòng vui hớn hở
                       Nhớ ao làng một thủa chung đôi
                       Chẳng thấy sen đâu ao đã mất rồi
                       Nhà đẹp cao sang thay vào chỗ đó
                       Nhưng cũng đủ cho lòng ta nhung nhớ
                       Nhớ một thời còn nhỏ sống làng quê
  • ... sophankhodau !
    Mời anh Cua ghé www.quangngaitv.vn   xem chương trình thời sự tối 1/6 nhe
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cảm ơn những việc anh làm
      Tuổi thơ đón nhận muôn vàn tình thương
      Nhớ về Quảng Ngãi quê hương
      Lòng em xứ Bắc vấn vương bao ngày
      Thế rồi sự thật là đây
      Dang vòng tay lớn dựng xây mộng hồng
      Chúc cho em nhỏ sáng trong
      Yêu đời vui nhé trong vòng thương yêu
      Lặng nghe cơn gió cuối chiều
      Ngắm nhìn tiếng sáo cánh diều vút cao
      Nhớ về Quảng Ngãi hôm nào
      Anh Hồng đại diện mang trao quà tình
      Non xanh nước Việt chúng mình
      Bên nhau mãi mãi đậm tình sắt son
      Con người ta mãi gần hơn
      Chung tay đoàn kết bốn phương một lòng
  • Quynh
    • Quynh
    • 22:32 2 thg 6 2010
    Bai tho cua anh chan that va xuc dong lam! Ao lang. Ta ve ta tam ao ta, du trong du duc van la cai ao
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cái ao chẳng có bờ rào
      Có em gái nhỏ hôm nào ngồi đây
      Ngắm nhìn anh tắm mà say
      Ao làng mấy bụi bèo tây ẩn mình
      Ngắm nhìn em gái thật xinh
      Mà anh chẳng dám tỏ tình bấy lâu
      Thế rồi em vội qua cầu
      Còn anh đứng ngắm ao sâu ven làng
  • My Nguyen
    Ao làng một mảnh con con
    Mà bao người ngắm người dòm em ơi
    Trai làng thả sức ngụp bơi
    Gái làng bẽn lẽn đứng ngồi không yên
    Mẹ già giặt giũ bờ trên
    Bố già thong thả ngồi bên vót diều.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Đồng xa vọng tiếng sáo diều
      Tiếng thơm hương lúa gợi nhiều niềm vui
      Về làng ghé tới ao chơi
      Mà ao chẳng thấy thấy người hôm xưa
      Ngại ngùng đứng dưới sân chùa
      Lá đa em nhặt đợi mùa xuân sang
      Xuân sang nắng ấm hoa vàng
      Để rồi em vội theo chàng đi xa
      Còn anh vẫn tắm ao nhà
      Đám bèo còn đó anh sà làm chi
      Trên bờ người ấy đã đi
      Còn đâu ngày ấy còn gì bóng em
      Giọt sương lành lành trong tim
      Làm sao lững thững mà tìm được nhau
      Ngắm nhìn cau lỗi mùa cau
      Mà sao chẳng nói một câu tỏ tình?
  • Thế Vinh
    Lâu nay không ghé bạn chơi
    Vì bệnh chút xíu tiêu đời…cỏ xanh
    Cũng may được cấp cứu nhanh
    Trong cơn nguy biến giật dành từng giây…
    Bây chừ trốn viện vào đây
    Thăm bạn đôi phút chuồn ngay thui hà.
    Chúc bạn luôn khỏe mạnh nha
    Ngày thì vui vẻ tối là ngủ ngon
    Tặng bạn hoa nhỏ cỏn con
    Chân tình tha thiết đầy tròn tình thân
    Mong tình kết nối cận lân
    Thăm nhà ghé ngõ bén dần thân thương
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thành ra bác ốm bấy nay
      Thảo nào chẳng thấy sang đây hàng ngày
      Bệnh qua nạn khỏi rồi đây
      Thì em cũng chúc bác ngày một vui
      Bác vui bác nở nụ cười
      Mười thang thuốc bổ tặng người dưỡng thân
      Cho đời bác mãi ngát xuân
      Cho tình ta mãi mãi gần nhau hơn
      Rau xanh mơn mởn trong vườn
      Khế ngon khế ngọt quê hương em mời
      Thôi thì bác ở lại chơi
      Để em kiếm chút gì xơi hãy về
      Gọi là có chút hương quê
      Vần thơ gửi tặng mang về mua vui
  • hoa_xuongrong21
    cho anh nè
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thoạt nhìn cứ tưởng là hoa
      Nhìn kỹ không phải mà là kẹo thơm
      Nhìn thì soăn soắn tròn tròn
      Kẹo này mà mút hỏi còn hay không?
      Thế sao em đã có lòng
      Kẹo ngon như thế còn không hả mình 
  • Mien nui
    Đọc bài thơ của anh, Mn chợt nhớ về tuổi thơ.... rủ nhau đi tắm ao làng.
    Ngày mới vui nhiều anh nhé?
      • 23:55 2 thg 6 2010
      Rủ nhau đi tắm ao làng
      Áo quần một đống nhờ nàng trông cho
      Thi nhau hụp lặn làm trò
      Đùa vui thoả thích hét hò thật vui
      Chỉ vì cái tội ham chơi
      Bao lần em gái của tôi ngồi bờ
      Để em phải đợi phải chờ
      Ngó sen chưa lấy vội thò đầu lên
      Nhìn nhau một cái cười duyên
      Mà nay gặp lại chẳng quên tẹo nào
  • MINH HUYỀN
    Dạo này không thấy bác CUA nhỉ?
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cuối năm bận rộn đấy mà
      Hôm nay rảnh rỗi vội sà vào ngay
      Gặp luôn cô giáo sang đây
      Là cua vội hoạ thơ này mang trao
      Hè về nhớ thủa tắm ao
      Nhớ thời thơ ấu biết bao nhiêu tình
      Có em gái nhỏ đẹp xinh
      Trông quần trông áo cho mình tắm ao
      Bây giờ nói ngượng làm sao?
      Nhớ ngày xưa ấy má nào đỏ gay
  • DÂU TÂY
    Bây giờ mà kiếm ao làng hơi bị khó rồi, tất cả đều thay đổi ruộng ao trở thành vườn, xây nhà ...nhưng những hình ảnh của thời thơ ấu chắc chắn sẽ đọng mãi trong ký ức của mỗi chúng ta. Chúc anh tuần mới nhiều niềm vui nhé !
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Ao làng giờ đã lấp rồi
      May ra chỉ thấy cái ngòi nước qua
      Tại đây mọc những ngôi nhà
      Con đâu ao nữa để mà tắm chung
      Hôm nay về thấy vui mừng
      Quê hương giàu đẹp ta cùng chung tay
      Một lòng đất mẹ dựng xây
      Mọi nhà no ấm những ngày ước mong
  • co be
    • co be
    • 19:01 31 thg 5 2010
    Cảm ơn cơn gió của anh Xua tan cái nóng mùa hè miền nam! Hương thơm bông bưởi ngập tràn Mang theo hơi ấm tình người phương xa
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cùng nhau hóng gió phương xa
      Cùng nhau tay nắm cùng hoà vui chung
      Thăng Long ngàn tuổi mây hồng
      Tri âm hội tụ thoả lòng ước ao
      Bắc Nam xa cách là bao
      Chỉ cần nhấp chuột ta vào nhau chơi
      Đừng về vội nhé người ơi
      Để anh mang miếng trầu vôi ra mời
      Vần thơ quê mẹ của tôi
      Mang trao khách quí tặng người tri âm
  • uyendiem123
    Nhà Anh Cua đông khách quá chen mãi mớ vào đc
    Thôi em về chúc anh buổi tối vui vẻ
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Nhà anh cửa mở rèm buông
      Em vào em chẳng bấm chuông rồi vào?
      Em kêu đông khách là sao?
      Chỗ kia còn rộng không vào ngồi chơi?
      Vào rồi cua cũng xin mời
      Chè tam rượu tứ bên người tri âm
      Hạ về vội tiễn mùa xuân
      Ngắm nhìn phượng đỏ bần thần cả ra
      Cảm ơn em ghé sang nhà
      Em về em nhớ cầm quà anh trao
      Khi nào rảnh rỗi ghé vào
      Là cua Kinh Bắc mang trao thơ liền
      Nếu mà em đã có duyên
      Thì em sang sớm nhận tem cua đồng
  • Do
    • Do
    • 17:17 31 thg 5 2010
    Hi anh ! em ở BG hàng xóm BN này Blog của anh đẹp nhỉ chúc anh một tuần zui zẻ nha!
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Sông Thương nước chảy đôi bờ
      Bắc Giang em vẫn lượn lờ ven sông
      Anh đây thuộc hãng cua đồng
      Chuyên đi đánh giậm ngoài đồng ngoài mương
      Ta cùng chung nước sông Thương
      Xưa kia Hà Bắc quê hương một nhà
      Bây giờ thì đã tách ra
      Vẫn gần nhau lắm vẫn hoà vui chung
      Cảm ơn em đã có lòng
      Sang chơi nhà lão cua đồng thôn quê
      Thôi thì em chớ vội về
      Để cua đi kiếm đồ quê ngay mà
      Rượu nồng ta mở nó ra
      Nâng ly vui chúc để mà làm quen
      Biết đâu ta lại có duyên
      Nhớ nhau lòng bảo thường xuyên sang nhà
      Quả cau mọng vỏ bổ ra
      Miếng trầu xanh lá môi ta môi mình
      Trầu têm cánh phượng tươi xinh
      Ăn đi cho đỏ cho tình gần hơn
  • NC 2139
    Vâng, em cảm ơn anh. chác anh là kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng. 3Ds Max em đã học được nửa năm và hiện đang cố gắng hoàn thiện khả năng sử dụng phần mềm này trong 2 năm nữa
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Giáo viên thể dục mà thôi
      Ra trường nay đã hơn mười năm qua
      Vần thơ xin gửi làm quà
      Gọi là có tý sang nhà bạn chơi
      Sang chơi cua học của người
      Trau dồi kiến thức cho đời nó sang
  • Meo
    • Meo
    • 11:25 31 thg 5 2010
    Mèo thích ăn cua đồng!hihi
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Thích ăn thì cứ sang chơi
      Thích gì có đấy cua mời bạn ngay
      Ăn vào đừng có kêu say
      Say rồi lại ngủ ở đây thì buồn
  • VanSon051960
    Cám ơn Bạn đã ghé và chia sẻ ngày tưởng niệm hương hồn của Cha mình  nhé. Ngày mới ,tuần mới vui vẻ,hạnh phúc ngập tràn thương yêu, thành công với trong công việc bạn nhé.
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Tình cha mãi mãi trong con Mãi là nguồn sống đẹp hơn núi vàng Cha như suối chảy trên ngàn Nuôi con khôn lớn chứa chan yêu đời Nghẹn lòng nhớ tới cha tôi Nhớ cha ta nhớ một đời chân quê

13 nhận xét:

  1. TRẦN NGỌC HƯỞNG
    17:06 30 thg 5 2010
    Tham Ban. Chuc Ban manh khoe, vui tuoi, hanh phuc.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:19 6 thg 6 2010
    Cảm ơn bác đến chơi nhà
    Những lời thăm hỏi mặn mà dễ thương
    Xa xôi cách mấy dặm đường
    Bác về vui nhé nhớ thường ghé chơi

    Cuocsonmien
    16:47 30 thg 5 2010
    Hoạ đến 1000 đi để có ý nghĩa chào Thăng Long ngàn năm tuổi nhé Hay hay Chúc cô giáo nghỉ hè tiếp tục hoạ nhé(CDKB)
    Đến nhà em không họa thơ
    Anh mà nói thế em là ghét kinh
    Giống như sét đánh thình lình
    Và em lại thấy bất bình vì anh !!!(CSM)

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:24 6 thg 6 2010
    Qua nhà anh chẳng hoạ thơ Chắc là lúc ấy bị đơ đấy mà Em ơi đừng trách người ta Chỉ vì tranh thủ ghé nhà chút thôi Sao em cứ ví ông trời Ông mà nổi giận thì đời đi toi Bão giống lụt úng đồng rồi Còn đâu chỗ nữa mà ngồi hoạ thơ Còn đâu quà tặng của cua Để rồi về ngủ còn mơ mộng vàng Để rồi lòng lại bảo sang Gặp anh cua Bắc vội vàng về ngay

    Trang
    16:16 30 thg 5 2010
    Hồi nỏ HP thường ra ao làng nghịch. Nhờ 3 lần suýt chết đuối mà biết bơi đấy. Cua đồng thật là một con người yêu quê nhà, những bài thơ của Cua đã nói lên điều ấy.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:26 6 thg 6 2010
    Ao làng một thủa vui chơi
    Cùng nhau ta tắm ta bơi những ngày
    May mà có bạn cầm tay
    Không thì chết đuối hôm nay đâu còn?
    Ao làng một thủa lớn khôn
    Biết bao kỷ niệm vui buồn bên nhau


    Nguyệt Vũ
    14:52 30 thg 5 2010
    Chúc chiều bình yên
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:34 30 thg 5 2010
    Chiều hè yên ả làng quê
    Thả hồn dạo mát con đê ven làng
    Sông quê con nước mênh mang
    Lơ thơ nước chảy mấy hàng bèo trôi
    Ngô xanh trâu thả ven đồi
    Gió ngàn mát rượi tình người thôn quê
    Mỗi khi xuân hết hè về
    Mùi hương cỏ mật triền đê thơm lừng
    Ngắm nhìn mà thấy bông lung
    Nhớ ngày xưa ấy ta cùng thả trâu

    Trả lờiXóa
  2. lao quangthau
    13:14 30 thg 5 2010
    Thành thật chia buồn với bạn, ao thì bị lấp em thì đi lấy chồng !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:39 30 thg 5 2010
    Ngày về đứng ngắm làng quê
    Bỗng dưng lòng thấy nhớ về ngày xưa
    Hè về đang buổi ban trưa
    Ao làng anh tắm vui đùa bên nhau
    Bùn đen anh chát lên đầu
    Em nhìn chẳng thấy anh đâu nữa rồi
    Trên bờ em vội kêu trời
    Giật mình anh ngụp một hồi mới ngoi
    Mặt anh lại sáng nên rồi
    Em nhìn em nở nụ cười thật duyên
    Lớn khôn em đã lên thuyền
    Còn anh thủa ấy em quên mất rồi
    Mặc cho bèo dạt mây trôi
    Anh đi xây nghiệp để rồi hôm nay
    Ao làng ta trở về đây
    Nhà cao cửa rộng phủ đầy ao quê

    DươngA9
    08:47 30 thg 5 2010
    Ao làng quê em chỉ có hoa súng thui àh...còn phải ra đầm mới có sen cơ...đọc bài thơ này em lại nhớ những buổi trưa chốn mẹ ra đầm hái trộm sen...vui lắm àh.

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:43 30 thg 5 2010
    Ao làng anh chỉ có sen
    Có em gái nhỏ mon men ven bờ
    Nhớ ngày cái thủa con thơ
    Ao làng anh tắm chẳng dơ tẹo nào
    Ao làng em cũng đẹp sao
    Có chùm hoa súng nở bao nhiêu lần
    Có người con gái đương xuân
    Ngồi bên bờ đợi đã mầy lần hè qua
    Sân chùa san sát lá đa
    Ao làng bao kẻ đã qua một thời
    Nhớ ngày cái thủa ham chơi
    Mẹ tìm mẹ đánh mấy roi khóc thầm
    Anh nhìn mắt tím cuồng thâm
    Anh thương anh dỗ kéo gần anh hơn
    Lớn khôn đi khắp bốn phương
    Nay về mà nhớ mà thương ao làng

    ha
    07:43 30 thg 5 2010
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:48 30 thg 5 2010
    Sao vẫn sáng trên trời đây thôi
    Sao chẳng cô đơn bởi tình người
    Ánh sao nào sáng soi chung bóng
    Để chẳng cô đơn chặng đường đời

    Cuocsonmien
    05:54 30 thg 5 2010

    Hoa cho anh ngày mới !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    15:52 30 thg 5 2010
    Chắc cua phải gọi chị rồi
    Cua nay đầu bốn đít thời là không
    Hôm nay trời đẹp mây hồng
    Chị sang vui với cua đồng Bắc Ninh
    Cũng là đồng nghiệp của mình
    Hè về ta nghỉ lại xinh thêm rồi
    Đoá hồng chị tặng cho tôi
    Chúc cho ngày mới thật vui chứ gì?
    Phượng hồng trong buổi chia ly
    Bằng lăng tim tím còn gì đẹp hơn
    Chúc thầy cô giáo bốn phương
    Nghỉ hè thoải mái du hương quê nhà
    Thả hồn hóng gió đồng xa
    Thả tình blog mọi nhà cùng vui

    Trả lờiXóa
  3. thuy 01:18 30 thg 5 2010
    thăm anh cua đây, chúc anh cuối tuần an vui và ấm áp nhé
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 15:55 30 thg 5 2010
    Lâu rồi mới thấy em sang
    Chắc là chăm sóc cho chàng béo thêm
    Đêm khuya em đứng bên thềm
    Nhìn cua còn thức em bèn vào ngay
    Thế là ta gặp nhau đây
    Lâu lâu mới gặp hôm nay thật mừng
    Chúc cho em gái tươi hồng
    Nụ cười duyên dáng má hồng nhiều duyên
    Gia đình hạnh phúc ấm êm
    Công thành danh toại dệt nên mộng vàng

    MINH HUYỀN 23:49 29 thg 5 2010
    Trên bờ em đợi anh đây
    Ngó sen lấy được trao tay em rồi
    Gặp nhau bổi hổi bồi hồi
    Bỗng nhiên lại nhớ cái thời trẻ con
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 00:00 30 thg 5 2010
    Hôm nay về ao làng đã lấp
    Những nhà cao xây cất khang trang
    Mừng vui cho xóm cho làng
    Quê hương đất mẹ giầu sang từng ngày
    Ao làng ấy hôm nay vẫn nhớ
    Để cho anh lấy ngó sen lên
    Trên bờ em gái cười duyên
    Anh thì ngụp lặn chưa lên em buồn

    Tý cô nương 21:53 29 thg 5 2010
    đô thị hóa nhanh quá ko khéo sau này ko còn ao làng
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:20 29 thg 5 2010
    Phượng hồng đỏ rực sân trường
    12 năm ấy yêu thương đủ đầy
    Bên nhau cùng học một thầy
    Cùng chung bài học những ngày bên nhau
    Râm ran tiếng chú ve sầu
    Chia tay bè bạn còn đâu những ngày
    Bên nhau học tập hăng say
    Thể thao thể dục hàng ngày hò vui
    Bằng lăng tím ngát bầu trời
    Áo dài theo gió gửi lời yêu thương
    Chia tay chia cả mái trường
    Xa nhau ta chẳng cùng đường nữa đâu
    Tháng ngày gắn bó bên nhau
    Giờ đây ký ức in sâu ghi lòng
    Chúc cho tình bạn sang trong
    Con đường tiến bước quyết không chịu lùi
    Cửa trường đại học mở rồi
    Vô chân theo học bạn ơi đi nào
    Trường đời còn lắm gian nao
    Chúng ta quyết chí tự hào đi lên

    Người dùng Yahoo! 19:11 29 thg 5 2010
    cua đồng ăn có ngon ko nhỉ
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:01 29 thg 5 2010
    Thử thì biết ngay thôi mà

    Hue 14:03 29 thg 5 2010
    Bài thơ thật hay, kỷ niệm thật đẹp anh Cua ời.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 16:02 30 thg 5 2010
    Nắng tây nguyên tới Đông Ngàn
    Như luồng gió mát lùa sang ngôi nhà
    Giật mình vội mở cửa ra
    Cho cơn gió mát lùa qua cõi lòng
    Nhớ ngày má phấn tô hồng
    Chuyến đò đứng đợi đón chồng em sang
    Nhớ xưa có cái ao làng
    Em trên bờ đợi để chàng lấy sen
    Ăn nhiều rồi cũng thành quen
    Tưởng rằng hai đứa có duyên thật rồi
    Thời gian lặng lẽ cứ trôi
    Hôm nay nghĩ lại một thời ao quê

    Trả lờiXóa
  4. Meoxinh 13:16 29 thg 5 2010
    Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ: "Ai bảo chăn trâu là khổ ?" Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Nhớ những ngày trốn học Đuổi bướm cầu ao Mẹ bắt được... Chưa đánh roi nào đã khóc Có cô bé nhà bên Nhìn tôi cười khúc khích...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 16:05 30 thg 5 2010
    Quê hương ơi nghe mà thân thương thế
    Nhớ một thời ta không thể rời xa
    Trước sân đình vẫn một bóng đa
    Trước vườn nhà đàn gà kêu túc túc
    Cây ổi chín vàng nóng nực vẫn ăn
    Em đứng chờ anh trèo hái quả xanh
    Quả em thích anh dành em mũm mĩm
    Dưới gốc cây em ngẩng nhìn e thẹn
    Để giật mình bẽn lẽn thủa còn thơ

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 12:56 29 thg 5 2010
    Xuân về
    Giọt sương long lanh
    Chênh vênh trên tàu lá
    Xuân đi
    Hạ tới
    Ngọn gió nào lùa tới
    Cánh diều ta chênh vênh
    Thu về
    Quả chín
    Chênh vênh
    Đông tàn
    Lá úa
    Chênh vênh
    Bốn mùa
    Đứng đợi
    Vẫn chênh vênh

    Trả lời nhận xét này

    Hue 11:12 29 thg 5 2010
    cuối tuần sang thăm CD chúc cua đồng gặp nhiề nắng mới
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:50 9 thg 6 2010
    Tuần mới vịt đến nhà cua
    Chắc là ta đón cơn mưa đầu mùa
    Dang tay ta đón gió lùa
    Cho lòng mát rượi để xua
    nắng hè
    Nắng nhiều im cả tiếng ve
    Phượng hồng ủ rũ trưa hè đợi mưa
    Mưa rơi vịt đến vui đùa
    Đừng ăn cua nhé để cua vui cùng


    TL 10:43 29 thg 5 2010
    Ao làng đâu mất rồi Để lòng ta nhung nhớ Ao ơi. Thời xuân trẻ Ôi. Một thời xa xưa.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 22:45 9 thg 6 2010
    Ao vẫn ở bên chùa
    Những tháng ngày thơ trẻ
    Còn đây những tiếng mẹ
    Gọi con về nhà ngay
    Mùi hương sen đâu đây
    Như vẫn vừa mới nở
    Nhìn quanh lòng bỡ ngỡ
    Ôi ao làng đi đâu?


    Nga 09:31 29 thg 5 2010
    Chuc CD ngay moi vui ne
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC 23:23 9 thg 6 2010
    Không tên sang với cua đồng
    Hè về hoa phượng đỏ hồng bên hiên
    Đã lâu mới thấy bạn hiền
    Sang nhau chơi để tỏ niềm chúc vui
    Hạ về trái ngọt chín rồi
    Cua mang ra bổ cua mời bạn xa
    Mấy khi rảnh rỗi sang nhà
    Ở đây một lúc để mà chung vui

    Lê Hương 129
    09:05 29 thg 5 2010
    TRỐN mẹ đi chơi chú ơi.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:12 9 thg 6 2010
    Comment riêng không
    đáp lại bằng thơ đâu nhé

    Kim
    08:54 29 thg 5 2010
    Nhà em ao đục nước lờ.
    Sang nhà anh tắm tờ mờ mới lên.
    Đang tắm mẹ gọi đến tên.
    Cũng biết xấu hổ nên quên.... tên mình.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:14 9 thg 6 2010
    Chỉ vì có một người xinh
    Trên bờ cứ để ý mình rất lâu
    Tắm ao chẳng dám lên mau
    Chờ khi tối đến còn đâu mà nhìn
    Cái em gái nhỏ vô duyên
    Người ta đang tắm cứ trên bờ nhìn

    Trả lờiXóa
  5. Binhnguyen
    07:50 29 thg 5 2010
    Cái thời con trẻ chơi bi
    Nấp trong rơm rạ trốn khi mẹ tìm
    Cái thời cứ chảy vào tim....
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:17 9 thg 6 2010
    Để rồi năm tháng khó quên lắm mà
    Biết lành cứ ghẹo người ta
    Để ta ngượng ngịu rõ là ghét ghê
    Cười nhiều lại bảo toét toe
    Em cười e ấp anh chê em buồn
    Giá như ngày ấy sẻ suôn
    Thì nay chẳng phải mang buồn trăm năm


    Miss.1447646
    07:05 29 thg 5 2010
    E sang ăn chè mà k thấy chủ nhà mang ra thiết đãi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:19 9 thg 6 2010
    Chè cua nấu chín bằng thơ
    Nấu xong từ này ngồi chờ đã lâu
    Mà sao sang chẳng đi mau
    Tưởng lại nỗi hẹn gặp nhau mất rồi
    Chè kia đã nấu một nồi
    Chờ lâu đành phải mang mời người ăn
    Hết rồi mới thấy sang thăm
    Còn đâu chè nữa thôi nằm đọc thơ


    TênTên 06:09 29 thg 5 2010
    LB rất thích bài thơ này Cua à !

    "...Em và anh đường đời hối hả
    Vẫn một lòng tô thắm phút bên nhau
    Cho đỏ tươi như những miếng trầu
    Cho đầm ấm như ngày nào mới cưới.." (CĐKB)
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:21 9 thg 6 2010
    Những vần thơ hồi tưởng tuổi thơ
    Như tháng năm vẫn chờ niềm mộng ước
    Ta dắt tay em trên đường rộng bước
    Em chùn chân anh chẳng được đi chung
    Để tháng năm ta cứ thấy xao lòng
    Nay trở lại ao làng đâu còn nữa
    Gặp lại em đây nhớ thời một thủa
    Ta chung lòng nhớ những bữa vui chung


    kinhtrung
    03:16 29 thg 5 2010
    CUA cũng có nhiều cái để nhớ nhỉ. Chúc vui , khỏe nha !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:22 30 thg 5 2010
    Về làng nhớ cái ao làng
    Nhớ con bướm trắng nhớ hàng tre xanh
    Nhớ thời nhà ngói nhà gianh
    Nhớ thời cắt cỏ em anh chung đường
    Nhớ ngày anh bảo anh thương
    Nhưng mà nỗi hẹn chiến trường nơi xa
    Giặc tan anh trở lại nhà
    Em tôi nỡ lấy chồng xa mấy rồi
    Hôm nay gặp lại em tôi
    Mà như cứ ngỡ cái thời trẻ con

    Trả lờiXóa
  6. Miss.1447646
    23:28 28 thg 5 2010
    Cua thì rất ngang đấy
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:18 30 thg 5 2010
    Đúng là cua kiếp bò ngang
    Nhà nào cổng hở cua sang ngay liền
    Nếu mà mời uống tý men
    Thì cua ngẫu hứng hoạ thêm vài nhời
    Nếu mà mời ở đấy chơi
    Thì cua phải ở nhà người dăm hôm
    He he

    Ớt Xanh
    22:27 28 thg 5 2010
    Về quê soi mặt ao làng
    Trời ơi người ấy sang ngang mất rồi
    Mình tôi gánh cả cơn mưa
    Bên con đường cũ mọc đầy bông may..

    Ao quê cá nhỏ lia thia
    Chờ khi cá lớn thời người sang sông
    Để mình tôi vá đêm trăng
    Mà người lỗi hẹn dở dang chuyến đò..

    Tôi về soi bóng ao làng
    Bên thềm cổ tích lời ru chẳng tròn ..

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:54 29 thg 5 2010
    Thủa thiếu thời ao làng còn đó
    Anh lặn mình lấy ngó sen lên
    Có em gái nhỏ ngồi trên
    Ngắm nhìn anh chổng mông lên nhìn trời
    Nay ao lấp nhớ thời xưa ấy
    Em trên bờ chẳng thấy anh lên
    Ngó sen anh muốn lấy thêm
    Sợ anh chết đuối em bèn kêu la
    Hôm nay về ao nhà đã mất
    Những nhà cao xây cất đẹp hơn
    Mừng vui đất mẹ quê hương
    Xa xôi vẫn nhớ vẫn thương quê nhà

    quynh nhu vu
    21:11 28 thg 5 2010
    ao ta vẫn là nhất.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:45 29 thg 5 2010
    Ao ta thì vẫn nhất rồi
    Nhưng mà ao lấp nhớ thời tắm ao
    Nhớ em gái nhỏ hôm nào
    Trên bờ ngồi đợi anh trao sen nồng
    Giờ đây có vợ có chồng
    Sao ta vẫn nhớ sen nồng năm xưa

    Trả lờiXóa
  7. MINH HUYỀN
    20:49 28 thg 5 2010
    Nhớ ao làng một thủa chung đôi
    Chẳng thấy sen đâu ao đã mất rồi
    Nhà đẹp cao sang thay vào chỗ đó
    Nhưng cũng đủ cho lòng ta nhung nhớ
    Nhớ một thời còn nhỏ sống làng quê...
    Chúc CUA ĐỒNG buổi tối thật ấm áp nhé!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:44 29 thg 5 2010
    Vẫn còn đây của tuổi thơ
    Vẫn còn đây những giấc mơ đượm nồng
    Bên hiên có một bóng hồng
    Mà sao cứ ngỡ trong lòng lâng lâng
    Hạ về nhớ lại tuổi xuân
    Nhớ thời bé nhỏ không quần tắm ao
    Hồn nhiên cái tuổi thủa nào
    Bây giờ gặp lại nhớ sao những ngày
    Trên bờ em đợi anh đây
    Ngó sen lấy được trao tay em rồi
    Gặp nhau bổi hổi bồi hồi
    Bỗng nhiên lại nhớ cái thời trẻ con

    kimle
    19:10 28 thg 5 2010
    kỷ niệm đẹp, cuối tuần an lành và nhiều hạnh phúc nhé anh Cua
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:39 29 thg 5 2010
    Lâu rồi muộn mới sang chơi
    Chè xanh mát dịu xin mời muội xơi
    Trăng lên soi sáng mặt người
    Vần thơ ta giở đây chơi luận bình
    Bên hiên một bóng hoa quỳnh
    Vần thơ trăng sáng cả mình lẫn ta
    Bài thơ về cái ao nhà
    Bây giờ nhớ lại để mà tương tư
    Để hồn nhớ tới ngày xưa
    Để rồi đậm sắc trong thơ cua đồng

    Núi Xanh
    17:33 28 thg 5 2010
    Nhớ đêm gặp gỡ Hà Nội...
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:34 29 thg 5 2010
    Nghe tin anh đến thủ đô
    Cua đồng Kinh Bắc đón chờ đã lâu
    Thế rồi ta đã gặp nhau
    Trang thơ của xã Trung Mầu trao anh
    Gặp nhau như của để dành
    Như cau mọng vỏ trầu xanh xin mời
    Bên nhau cảm động tình người
    Bắc Nam
    xa cách phương trời bên nhau

    Trả lờiXóa
  8. Tom
    16:49 28 thg 5 2010
    ao nhà em có cá nhá.hì.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:28 29 thg 5 2010
    Nhà em cũng có cái ao
    Cái ao thả cá khi nào tắm không?
    Bây giờ em chửa có chồng
    Em ơi cứ tắm mà không ngại gì?
    Khi nào em gái vu qui
    Ao nhà mẹ lấp em đi tắm nhờ

    Tran trong thang
    16:11 28 thg 5 2010
    Ta về ta tắm ao ta Dù chong dù đục ao nhà vẫn hơn. Cuối tuần vui vẻ cua đồng nhá!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:13 29 thg 5 2010
    Ao ta nay đã lấp rồi
    Còn đâu như được cái thời trẻ con
    Những nhà san sát cao hơn
    Nhà tầng nhà ngói sân ngôn hết rồi
    Ao làng ao của tôi ơi
    Mày đi đâu mất để rồi tao quên
    Tao quên lối nhỏ thân quen
    Tao quên ngày ấy có em ngồi bờ

    Hoatamxuan1973
    15:05 28 thg 5 2010
    Kỷ niệm thời của bạn đẹp quá.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:11 29 thg 5 2010
    Đấy là cua thấy người ta
    Tắm ao thủa ấy để mà thèm thôi
    Bây giờ ao lấp mất rồi
    Nghĩ suy về lại cái thời trẻ con
    Thi nhau ngụp lấy ngó non
    Có em gái nhỏ lon ton trên bờ
    Nghĩ mình cũng thấy hơi giơ
    Nghe tiếng mẹ gọi trên bờ có em
    Tắm chuồng đâu dám đi lên
    Thôi thì đành ngụp sâu thêm ấy mà
    Để mẹ chẳng nhìn thấy ta
    Chờ khi trời tối về nhà chịu roi

    Trả lờiXóa
  9. Người dùng Yahoo! 08:00 31 thg 5 2010
    cm là 1 nghệ thuật,ng` cm là 1 nghệ sĩ,sao ta cứ fải tiếc rẻ 1 vào dòng mà ko lưu lại dấu bút nhỉ... ngày có bão,mưa rào rải rác,đêm có giông to,ấm áp nhak,nhock "còm-men" cho nìk friend_lovely
    mần wen nhak ng` nice 2 meet U

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:53 4 thg 6 2010
    Những lời còm thật là hay
    Nhưng mà đáp lại tình này kiểu chi?
    Còm còn chẳng hiểu cái gì
    Đáp lời chẳng biết điều chi trả lời
    Thôi thì cứ gọi là vui
    Có lòng mà đến nhau chơi là mừng
    Miễn là đừng có dửng dưng
    Đao to búa lớn kẻ mừng người chê
    Mỗi người có một đam mê
    Mỗi làng là một thôn quê Việt mình

    Tepthuylinh
    07:11 31 thg 5 2010
    Anh Cua uống cà phê rồi làm thơ tiếp nhé

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    22:56 4 thg 6 2010
    Cà phê cô giáo mang sang
    Cạnh ly có quả tim vàng đỏ au
    Cùng nhau nâng chén đi mau
    Cà phê tý tách đợi lâu mới thèm
    Đêm hè thơ giở ra xem
    Cho trăng soi bóng ta đem thơ bình
    Chúc cho cô giáo đẹp xinh
    Thường xuyên đi off để tình khắp nơi

    Nilan
    03:51 31 thg 5 2010
    Cua ơi! Nilan có ghé nhà như sao có lúc màn hình cứ nhảy tới nhảy lui, hoặc là nó đứng luôn nên Nilan ra về ......buồn
    Nilan chúc Cua luôn vui, khỏe

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:42 5 thg 6 2010
    Chắc là mạng nghẽn thật rồi Buồn thay đúng lúc bạn tôi sang nhà Thơ vườn chẳng mở được ra Xem cua đang tắm ao nhà tuổi thơ Ngó sen em đợi em chờ Ao sâu anh hụp tay quờ ngó sen Ăn nhiều rồi cũng thành quen Nhớ ngày xưa ấy khó quên lắm mà Nilan rảnh rỗi ghé nhà Trời ơi mạng nghẽn không qua được rồi Làm sao mà đọc thơ tôi? Khổ thân phải đợi về rồi buồn sao?

    ANH
    03:50 31 thg 5 2010
    Lúc nào Chị về thăm Cua cũng được thưởng thức những vần thơ rất đậm đà bản sắc quê hương. Chúc Cua một tuần làm việc thành công và nhiều sức khỏe nhá.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:45 5 thg 6 2010
    Lâu rồi chị mới sang chơi Chị sang đường thoáng mây trời đẹp thay Trà xanh mời chị gái đây Uống vào thêm ấm hương bay khắp nhà Ấm lòng chị gái phương xa Hễ khi rảnh rỗi ghé nhà cua chơi Quê hương em gửi thành lời Lời thơ chan chứa gửi người xa quê

    khắc Long
    02:32 31 thg 5 2010
    Một tình cảm ấm áp với nơi sinh ra lớn lên của mình . Chúc Cua Đồng Kinh Bắc hạnh phúc và nhiều thành công ! :)

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:48 5 thg 6 2010
    Cuộc đời như cuộc bể dâu Ai mà chẳng phải qua cầu tuổi thơ Để rồi giàu trí mộng mơ Để rồi bát ngát vần thơ đượm tình Nhớ thời cái buổi em sinh Ao quê còn đó chúng mình tắm chung Lớn khôn chẳng theo bước cùng Nay về bao nỗi nhớ nhung hiện về Đẹp thay cho một làng quê Gợi niềm ký ức nhớ về tuổi thơ

    Nguyễn Hiền Nhân
    01:57 31 thg 5 2010
    Bài tho ao la`ng làm HN nhớ tuổi thơ quá. Xin loi sư phuc dap chậm trể vì HN quá ban

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:53 5 thg 6 2010
    Tuổi thơ được tắm ao làng Nước trong xanh thắm mấy chàng vui chung Có em gái nhỏ chờ mong Ôm dùm quần áo mà lòng ngất ngây Ngó sen ta chén hàng ngày Đêm về mệt ngủ giấc say đêm hè Mặc cho sang sảng tiếng ve Mặc cho nóng bức đêm hè trời oi Thế rồi ngày tháng năm trôi Tuổi thơ ký ức theo tôi dặm trường Nay về trở lại quê hương Ao làng đã lấp nhớ thương em nhiều Chợt lòng lại nhớ em yêu Ngày xưa anh tắm hè chiều em trông

    Trả lờiXóa
  10. Trương Thái Kiệt
    01:45 31 thg 5 2010
    Đọc bài này thấy nhớ quê ghê

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:58 5 thg 6 2010
    Xa quê nhớ cái ao làng Nhớ canh mẹ nấu nhớ hàng tre xanh Nhớ ngày em thẹn cùng anh Có viên kẹo mút anh dành cho em Thế rồi hai đứa thân quen Cùng nhau năm tháng bon chen với đời Lớn khôn mỗi đứa một nơi Đường anh cất bước phương trời xa xăm Nay về quê mẹ ta thăm Ao làng đã mất tháng năm vẫn còn Ngày xưa má phấn môi son Đò ngang em xuống anh còn dõi theo Chỉ vì mỗi tội anh nghèo Em thì váy gấm em theo chồng rồi Mình anh một cõi chơi vơi Nghiệp nghề anh quyết xây đời từ đây Hôm nay trở lại nơi này Ngỡ ngàng cứ tưởng còn đây ao làng
    ngotoanthangpt
    00:08 31 thg 5 2010
    Chúc mừng lời bình thứ 99 cho bài thơ :"Trở lại nơi chào
    đời" CHÚC NGON MẮT!!!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:02 6 thg 6 2010
    Đêm hè cắt điện luân phiên Trời không có gió bạn hiền mang sang Của ngon vật lạ trên ngàn Hương quên đồng nội mang sang nhà mời Uống xong mát ruột lắm rồi Vần thơ hoạ vội tặng người sang chơi Sang chơi cho đậm tình người Đêm hè oi ả sao trời chẳng mưa?

    CDL54
    23:43 30 thg 5 2010
    Gửi Cua một góc ao làng

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:52 30 thg 5 2010
    Cảm ơn bác ghé sang chơi
    Tấm hình bác gửi tuyệt với lắm thay
    Để cua được nhớ những ngày
    Cái ao làng tuổi thơ ngây tắm chuồng
    Nước trong văn vắt như gương
    Trăng lên soi bóng người thương ngồi bờ
    Đám bèo theo gió đung đưa
    Cá cờ cùng với con cua vẫy vùng
    Ao làng một thủa tắm chung
    Soi gương mặt nước ta cùng trao duyên

    hoang
    23:27 30 thg 5 2010
    Ao làng nay đã đâu rồi Sen hồng một thuở đứng ngồi nợ duyên Chỉ còn trơ đất bên bờ Cái nơi em đứng một thời nhớ mong Ngó sen đợi hái thong dong Hương quê một thuở ấm nồng ngày xưa

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    23:55 30 thg 5 2010
    Nhớ ngày xưa cơn mưa chợt đến
    Em vô tình bẽn lẽn nhìn anh
    Lấp vào một đám bèo xanh
    Sợ em trông thấy thì anh ngượng ngùng
    Có những lúc ta cùng chung bước
    Sao bây giờ dưới nước vô duyên
    Để em gái nhỏ bên trên
    Nhìn anh dưới nước vô duyên chưa kìa?

    hoa_xuongrong21
    23:24 30 thg 5 2010
    ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:02 31 thg 5 2010
    Biết là ta tắm ao ta
    Nhưng mà ao lấp xây nhà tầng cao
    Về làng lòng mấy xôn xao
    Bước chân chầm chậm chạm vào cõi xưa
    Ngày xưa còn tắm ao chùa
    Trẻ con đùa nghịch buổi trưa nắng hè
    Mẹ tìm mẹ quát bắt về
    Em ngơ ngác tưởng tiếng ve kêu hoài
    Trên bờ có một bóng ai?
    Hình như em gái thôn đoài sang chơi
    Thấy người đang tắm đang bơi
    Ngắm xem toàn người lạ còn tôi ẩn vào
    Đám bèo ở cạnh bờ ao
    Em đi quần mới mặc vào đi lên
    Nếu mà em cứ ở bên
    Thì anh chẳng dám đi lên trên bờ
    Cố tình thì thật là dơ
    Thôi thì cứ ở ven bờ chờ thôi
    Hôm nay nhớ lại cái hồi
    Tắm chuồng mà thấy mình người vô duyên
    Đúng là kỷ niệm khó quên
    May mà em gái có duyên chưa cười

    Trả lờiXóa
  11. PUTIN1
    23:16 30 thg 5 2010
    Thật đáng tiếc khi đầm sen đã không còn nữa. cảnh làng quê sẽ không còn thơ mộng nếu thiêu đầm sen quen thuộc phải không em?

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:08 31 thg 5 2010
    Gió đông thoang thoảng hương sen
    Hồn quê đất mẹ thân quen thủa nào
    Tuổi thơ đứng ở bờ ao
    Nhớ em gái nhỏ lội vào hái sen
    Ăn nhiều rồi cũng thành quen
    Đêm về đi ngủ say sen ngáy khò
    Mẹ cười bảo lũ vô lo
    Con cười con nói ngủ cho khoẻ người
    Hôm sau còn để vui chơi
    Hái sen trên chiếc thuyền xuôi trong đầm
    Nhớ về xưa ấy tháng năm
    Tuổi thơ còn đó mấy thằng đi chơi
    Gặp em gái nhỏ kia rồi
    Đứng trên bờ đợi mọi người hái sen
    Bông nào to nhất phần em
    Em cầm sen ngửi đỏ thêm má hồng
    Mà nay em đã có chồng
    Còn anh lững thững quãng đồng dắt trâu

    Nguoiconcuanui
    22:55 30 thg 5 2010
    Ao làng những buổi trưa hè
    Bọn mình tắm mẹ gọi về vụt roi
    Ngó qua cái dậu mồng tơi
    Có đứa dở khóc dở cười thương em.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:15 31 thg 5 2010
    Thương em gái chẳng biết bơi
    Mà sao em cứ muốn chơi cạnh bờ
    Để cho mẹ phải thêm lo
    Để rồi roi mẹ vụt cho mấy lần
    Ao làng em vẫn rửa chân
    Bọn anh thường tắm quây quần bên nhau
    Anh thường chát đất lên đầu
    Em nhìn chẳng nhận ra nhau mấy lần
    Nhớ ngày tuổi nhỏ còn xuân
    Mà nay nhớ lại bần thần cả ra
    Nhớ quê nhớ cái ao nhà
    Nhớ thời bé nhỏ hai ta tắm chuồng
    Ngày ấy thì chẳng biết thương
    Bây giờ nhớ lại cứ vương vào lòng


    Nhang
    21:22 30 thg 5 2010
    Bài thơ của bác làm em nhớ hồi nhỏ về quê ra ao làng chơi bị ngã xuống ao may mà cô nhìn thấy kéo lên ,sau biết bơi hay ra đó bơi vào trưa hè thì tuyệt. hôm nay em qua thăm bác có chút quà biếu bác mong bác nhận cho.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:19 31 thg 5 2010
    Quà kia đúng của phương nam
    Hè về trời nóng mang sang đây mời
    Cái tình bác gửi muôn nơi
    Bắc Nam vẫn mãi những lời thân thương
    Trải qua bao nỗi dặm trường
    Nhớ quê hương nhớ con đường thân quen
    Nhớ ao làng có thả sen
    Nhớ thời bé nhỏ rất thèm tắm ao
    Nhớ em gái nhỏ thủa nào
    Trên bờ đứng đợi – ai nào dám lên

    ngotoanthangpt
    21:07 30 thg 5 2010
    Chùa cũng mất ao và phải trồng hoa trên chậu đây nè bạn ui!

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:23 31 thg 5 2010
    Kỷ niệm xưa giờ không còn nữa
    Nhưng thay vào những nhà cửa đẹp thay
    Quê hương đổi mới từng ngày
    Thì ta cũng thoả tình này với quê
    Vẫn còn đây lối đi về
    Vẫn còn truyền thống thôn quê đượm tình
    Xóm làng giờ đã văn minh
    Chợ quê nhiều thứ làng mình giàu hơn
    Dù ai đi khắp bốn phương
    Khi về mà thấy quê hương đổi đời
    Ai mà chẳng thấy vui vui
    Dù ao đã mất nhưng người còn đây
    Ngắm nhìn nhớ tuổi thơ ngây
    Đâu cần ao nữa giờ đây đứng nhìn?
    Ao ô nhiễm cá chết chìm
    Thì ao nên lấp ta tìm giàu sang


    Trả lờiXóa
  12. ... sophankhodau !
    21:05 30 thg 5 2010
    Cái ao làng thuở xưa gánh nước
    Giờ đã mọc thành nhà máy mới xây
    Chỉ còn đây kí ức tràn nỗi nhớ
    Ao làng ơi tranh đẹp mãi trong tâm

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:26 31 thg 5 2010
    Chỉ là thoảng nhẹ lướt qua
    Ao làng một thủa trong ta trong mình
    Bây giờ đất nước văn minh
    Ao làng đã lấp thì mình vui hơn
    Chúc cho đất mẹ quê hương
    Qua thời nghèo đói chum tương ăn cùng


    Cloudy Pink
    20:19 30 thg 5 2010
    Nhà anh có mấy hình chụp Hội Gióng đẹp quá, mấy cô cậu bé xinh xinh thật đáng yêu.

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:07 6 thg 6 2010
    Hội Gióng mùng 9 tháng 4 Năm nay hội lớn khách từ khắp nơi Triền đê đông nghịt người rồi Đúng hôm nhiệt độ ngoài trời lên cao Bụi cây xúm xít tìm vào Ngắm nhìn cô tướng cô nào cũng xinh

    Trả lờiXóa
  13. hiền thục
    19:54 30 thg 5 2010
    Cám ơn anh đã sang thăm
    Lời anh để lại ngàn lần mến thương
    Lòng anh vẫn thế dịu dàng
    Dẫu cho em có cách ngàn lần xa
    Thì anh nơi ấy vẫn qua
    Vẫn câu trao gửi mặn mà tình thương
    Dù trăng đi khắp dặm đường
    Anh thời vẫn đến vẫn tường lối chân
    Anh ơi trăng nợ ngàn lần
    Không câu đối hoạ chẳng lần sang thăm
    Cho dù vướng bận quanh năm
    Trăng em vẫn thấy mình sai muôn phần
    Cho trăng câu nhỏ thì thầm
    Anh ơi nhớ nhé lỗi này nơi trăng
    Từ nay hứa sẽ siêng năng
    Sang thăm anh đấy bạn bè thăm luôn
    Cám ơn trời đất tròn vuông
    Đã cho ta có chút tình hôm nay
    Mai này ngày tháng rộng dài
    Tình anh , tình bạn sáng hoài bên trăng !
    Đêm chủ nhật nồng nàn dấu yêu bên người thân và bạn bè anh nhé !

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    00:16 6 thg 6 2010
    Dẫu rằng xa nhưng ta chẳng ngại
    Dẫu đường đời bươn trải dọc ngang
    Trăng lên đón ánh mây vàng
    Trăng soi bóng tỏ cho chàng hoạ thơ
    Đã bao đêm anh chờ anh đợi
    Ánh trăng rằm soi lối anh đi
    Bên hiên tiếng gió thầm thì
    Đường xa ngàn dặm tiếc gì sức trai
    Một lòng quyết đêm dài cũng cố
    Để đợi ngày trăng tỏ đêm thâu
    Cùng nhau tay dắt qua cầu
    Anh trăng lồng lộng một màu yêu thương

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???