TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

VỀ THĂM CÔN SƠN-KIẾP BẠC


Xe tăng tốc chạy trên đường cao tốc
Hải Dương ơi chẳng mấy chốc đến rồi
Tiếng rập rình hoà tiếng cười sôi nổi
Rồi sẽ tan đi Kiếp Bạc đây rồi
Ta cùng vào thăm dấu tích ngày xưa
Vẫn gợi nhớ trong từng trang sử sách
Một danh nhân lẫy lừng trong quá khứ
Đã ba lần đại thắng giặc Nguyên- Mông
 Sáng chói ngàn năm toả sáng sắc hồng
Thắp nén hương thơm xem vài bia đá
Đọc mấy vần thơ ngắm cọc Bạch Đằng
Đến với dòng sông nửa đục nửa trong
Phóng tầm mắt ta ôm vùng Vạn Kiếp
Ảnh chụp vài bô kỷ niệm nơi này.
Xe chuyển bánh rồi lòng dạ đắm say
Chẳng phải say xe say vùng sông nước
Tạm biệt em ôi Kiếp Bạc anh về.
           *       *        *
Anh sẽ trở về với đất Côn Sơn
Ngắm những đồi thông núi biếc mây vờn
Tưởng nhớ người xưa một thời ở ẩn
Một Nguyễn Trãi suốt cuộc đời ưu ái
Cáo Bình Ngô vang vọng mãi núi sông
Đất Côn Sơn vang mãi tiếng đàn cầm
Vượt núi nhấp nhô qua nhiều thang bậc
Núi Bàn Cờ bia đá đứng trơ trơ
Lất phất mưa bay đen trắng ảo mờ
Suối chẳng có mưa không rì rầm chảy
Chỉ chảy rì rầm trong mắt trẻ thơ
Một Côn Sơn một Úc Trai đến giờ
Ánh Sao Khuê vì thôn cùng xóm vắng
Không tiếng kêu oan hờn giận oán sầu
Duy chỉ có tấm lòng ưu ái cũ
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông
                      *****
Thắp nén hương thơm ấm dạ Người
Mà lòng ghi nhớ mãi không nguôi
Côn Sơn-Kiếp Bạc thêm tình nặng
Xe chuyển bánh mang một nửa
Nửa gửi mình xin để lần sau./.
                                      Den Kiep Bac
                                      Duc Thanh Tran

3 nhận xét:

  1. hoa_xuongrong21
    15:11 27 thg 8 2009
    oh,thía là vừa đi du lịch zề ư? sao hong có quà cho chị em gì hết vây?
    Trả lời nhận xét này

    THỢ ĐIỆN
    15:09 27 thg 8 2009
    Hay!
    Trả lời nhận xét này

    nangkho
    13:56 27 thg 8 2009
    Bài tho thật hay và ảnh đẹp wa bn à...!
    Mình chưa có dịp đến ''côn sơn ''lần nào , phong cảnh thật hữu tình...
    Trả lời nhận xét này

    Biển-Xa!
    10:14 27 thg 8 2009
    Bài thơ thật hay đó Cua Đồng ạ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đưa ta đi thắng cảnh cả vùng Côn Sơn -Kiếp Bạc rồi....Cua Đồng thật tài đó nha. Thank you!..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:01 27 thg 8 2009
    Cam on Lan72 Cua dong ve Con Son Kiep Bac nhin canh dep ma nho bai tho cua danh nhan Nguyen Trai " Bai ca Con Son " ma viet len bai tho do day

    `•♥(PinkRed)♥•´
    09:51 27 thg 8 2009
    Mình chưa đến Côn Sơn bao giờ bạn ạ. Sao bạn ko để hình cho mình xem với. Đọc thơ bạn là muốn nhìn thấy CS ngay . Ngày mới vui vẻ nha!
    Trả lời nhận xét này

    Phượng Đại
    07:53 27 thg 8 2009
    Bài thơ CĐKB lại làm tôi nhớ những lần về thăm Côn Sơn, Kiếp Bạc, Một vùng đất "địa linh nhân kiệt". Từ đấy, nếu xuôi theo Sông Lục Đầu Giang th..
    Trả lời nhận xét này

    Hoamuong
    03:53 27 thg 8 2009
    Côn Sơn Kiếp Bạc quả là rất đẹp, qua thơ bác lại càng trở nên hũư tình hơn. Em cũng hay về thăm Côn Sơn Kiếp Bạc bác ạ.
    Trả lời nhận xét này

    ngoc
    03:00 27 thg 8 2009
    Bài thơ dạt dào, lưu luyến quá

    Trả lờiXóa
  2. Người dùng Yahoo! 21:35 29 thg 8 2009
    Cam on anh nhieu nhe!Anh que chinh thuc o dau ah?Em que thi o Hung yen co..nhung ngay truoc chua tach tinh thi la 1 anh ah..tu cho em den Con Son Kiep Bac cung ko xa anh ne...toi vui ve hanh phuc nhieu anh nha.
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:57 31 thg 8 2009
    Rat cam on ban ghe tham CUA

    Người dùng Yahoo! 21:11 29 thg 8 2009
    Vay la anh ve que em roi ne?Hi! bai tho ve Con Son Kiep bac cua anh rat hay anh ah..cam nhan trong tho rat tuyet ve vung dat voi kha nhieu lich su va canh dep anh ne.
    Toi vui ve nhieu anh ha.
    Trả lời nhận xét này

    Minh
    21:00 29 thg 8 2009
    oack. :P Han hanh duoc lam quen zoi ban :P
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:57 31 thg 8 2009
    Cam on nhieu

    kimle
    20:45 29 thg 8 2009
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    linh
    20:42 29 thg 8 2009
    hơ hơ,thơ bạn tự làm đó hả?hay quá nhỉ.hình chụp cũng đẹp.nhìn rất cổ kính.hic hic,nhưng hình như hình con cua có vẻ nổi trội hơn thì phải.hì hì
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:58 31 thg 8 2009
    Tu lam day. Cua thi khoi phai ca che bien roi Qua net la khac hi hi

    Xuan
    17:52 29 thg 8 2009
    Cuối tuần nhậu nhẹt Cua ơi Làm thơ nhìu quá rụng rời tám chân Hai càng đâu phải là chân Bò làm sao được bị người ta cân với rau dền.


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:58 31 thg 8 2009
    Sao cu doi an tuot tuon tuot nhi tham thia he he

    hoa_xuongrong21
    17:33 29 thg 8 2009
    nếu bình luận cho em hãy nói những gì từ trái tim của mình anh nhé
    Trả lời nhận xét này

    Thu Ha
    11:35 29 thg 8 2009
    Chào anh Cua Đồng.
    Anh mới đi thăm Côn Sơn, Kiếp Bạc?
    Anh thấy Côn Sơn, Kiếp Bạc là một di tích lịch sử quốc gia nhưng cảnh vật nơi này rất ..
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:59 31 thg 8 2009
    Dung vay. Nen tho va tuyet dep,y nghia va nhan van cao ca Nhu con nguyen trong tiem thuc moi ng 1 tuan thanh cong va vui nhe

    hoa_xuongrong21
    11:17 29 thg 8 2009
    cám ơn anh về món quà ạ .con búp bê thật đẹp,giống như em vậy
    Trả lời nhận xét này

    nga
    07:01 29 thg 8 2009
    Thơ anh Cua quá hay,một thời của cha ông ta

    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:00 31 thg 8 2009
    Cam on ban co loi khen. nhung hay vua thoi chu hay qua la chet day he he

    kimle
    02:59 29 thg 8 2009
    hyn đâu rùi??? thơ hyn tuyệt quá đi thôi.... happy day nhé hyn
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:01 31 thg 8 2009
    Muoi co nhieu anh tang huynh dep tuyet

    Nilan
    21:47 28 thg 8 2009
    Trời! CĐKB đầy một bụng thơ sử, bái phục....
    Chúc Cua một ngày đẹp như mọi ngày
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:02 31 thg 8 2009
    Co gi dau chi cu khen Cua dong he noi la quen the roi

    `•♥(PinkRed)♥•´
    18:09 28 thg 8 2009
    Cám ơn mấy tấm hình của cua nha. Mình như thấy được CS vậy
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:02 31 thg 8 2009
    Con co lan loi bo song Mai moi co dc day he he

    SÔNG HỒNG
    17:41 28 thg 8 2009
    Thơ của Cua đồng thì miêễn trê rùi... vậy là Cua đồng đã mò được về Côn Sơn Kiếp Bạc rùi đó nhanh thía.
    Chúc bạn ngày cuối tuần thật vui nhé.
    Trả lời nhận xét này

    Oi
    17:00 28 thg 8 2009
    Em củng lạc bước ngao du về đây vản cảnh - nhưng cảnh xắc bây rờ đẹp hơn nhiều anh ah !
    Cảm ơn anh nhé !
    Trả lời nhận xét này

    hoa vàng mấy độ
    16:51 28 thg 8 2009
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    Con Nai Rừng Ngơ Ngác
    14:59 28 thg 8 2009
    (Empty)
    Trả lời nhận xét này

    mupyeu
    14:30 28 thg 8 2009
    Hải Dương là quê em đấy, nếu anh có một lần ghé qua, cho em gửi đến quê em một cái vẫy tay chào. Nhớ lắm
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:03 31 thg 8 2009
    Cam on ban nhe tui se con ve do nhieu lan nua

    dearsister3110
    14:05 28 thg 8 2009
    Entry của Cua khi nào cũng công phu hết,chắc Mít phải học tập,bác Cua nhỉ ^^
    Trả lời nhận xét này

    Mai lan
    10:53 28 thg 8 2009
    Ui ra! Cua đồng mà bò nhanh vậy Sao? Đi đâu cũng thấy dấu tích của Cua đồng kinh bắc . Một ngày vui vẻ nha bác Cua!
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    08:03 31 thg 8 2009
    Cua bay gio k bo nua dau ma boi roi he he

    Quỳnh Hương
    09:55 28 thg 8 2009
    lẽ ra anh phải là dân ban C mới đúng .Em đã từng đi Côn Sơn 1 lần rồi nhưng ghé nhà anh lại như được tới thăm Côn Sơn một lần nữa . Chúc anh ngày mới vui nhé .

    Trả lờiXóa
  3. phongle02
    00:15 7 thg 9 2009
    Hi ! Bạn ơi mình đã đến Tứ Kỳ - Hải Dương rồi lúc đó mình khoảng ............4 tuổi khoảng 1967-hay 1968 gì đó ,lần đầu tiên Mỹ đánh boom xuống miền Bắc nước ta khu di tích phong cảnh đep thật ,từ 5- 1975 theo Ba về Miền Nam chưa một lần về Bắc ,mình đang mơ ước được ra thăm lại Miền Bắc đi thăm tây bắc ,và những nơi đã cưu mang gia đình của mình qua 2 lần sơ tán khi Mỹ ném boom miền Bắc nước ta Chúc Bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc ...ủa ....ủa ....chúc ngủ ngon chứ khuya rồi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    13:14 7 thg 9 2009
    Bac Phongle den choi nha Cua dong Kinh Bac that la mung vui Bac sang bac gui nhung loi Cua xem cua doc mot tho da xa Que huong la ban tinh ca Di xa luon nho de ma ve tham Du cho bao tap thang tram Que huong 2 tieng noi long ta mong Chuc cho bac thoa noi long Tham que ta thoa noi mong bao ngay Hien len qua khu tho ngay Hien len tat ca nhung ngay tre con Chuc cho que bac dep hon Non non nuoc nuoc mong con tro ve Ron vui cho canh dong que Con dieu bay vut ta ve que cha

    Mèo lười
    21:34 6 thg 9 2009
    Qua thăm blog mới biết bạn có tài làm thơ hay quá. Mình thích thơ lắm nhưng mình làm thơ thì siêu tệ.
    Ah, Người thầy của bạn hẳn rất vui khi đọc được những dòng thơ của bạn đấy.
    Mình đã nghe rất nhiều đến vùng Kinh Bắc. Từ "lúa nếp thơm nồng" cho đến "tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong" và đặc biệt là nụ cười như "mùa thu tỏa nắng" của các cô thiếu nữ. Chỉ tiếc đợt ra Bắc vừa rồi mình chưa có dịp ghé qua đấy. Hy vọng mình sẽ được đến thăm Bắc Ninh vào một dịp gần nhất.
    Trả lời nhận xét này

    Hùng Trắng
    06:27 5 thg 9 2009
    Đền Kiếp bạc trùng tu lại lúc nào mà năm chữ "Vạn cổ thử giang sơn" ở giữa đền xấu quá. Các cụ hồi xưa chắc không ai viết xấu đến thế nhưng trông có vẻ cũ . Lạ! Chúc vui! Thơ hay!
    Trả lời nhận xét này

    nga
    18:37 2 thg 9 2009
    Gửi tặng bác CUA DONG bài ca lich sử chúc bac vui nhé
    Trả lời nhận xét này

    Ruby Royal
    23:59 30 thg 8 2009
    Hì! Hôm nay thật vinh hạnh vì được đọc thơ của bạn! càm thấy hồn thơ như cùng nhau đông tâm. ý thơ như "tại ngã tâm trung." vậy! không biết mình có như Tử Kì được diễm phúc thưởng khúc " Cao sơn lưu thủy" hay không???
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:53 31 thg 8 2009
    Cai day la do ban tu danh gia chu tui thi sao ma biet dc he he

    anh_den_muon
    23:57 30 thg 8 2009
    Côn sơn kiếp bạc u tịch và rộng lớn ! Cảm ơn bạn đã giới thiệu về di tích này !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:53 31 thg 8 2009
    Camơn nhe

    Ruby Royal
    23:29 30 thg 8 2009
    BÀi thơ hay lém bạn à! Rất vui vì làm wen dc với bạn! Rảnh ghé mình chơi nha! Blog có nền hoa Quỳnh thú vị thiệt đấy! Mình có nhiều kỉ niệm đặc biệt với hoa Quỳnh! Mình cũng rất thích " Canh cua đồng" đó, Đặc biệt là món " Cua đồng kinh bắc" hihi
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:55 31 thg 8 2009
    An tho roi thi thui chu Sao lai doi an ca Cua Mua trau mua ca nghe u? Sao tham thia? hi hi

    Oi
    22:42 30 thg 8 2009
    Qủa dâu ở Côn Sơn chín đỏ ngọt lịm anh ah !
    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:55 31 thg 8 2009
    Cam on ban ghe tham

    kimle
    09:01 30 thg 8 2009
    Sunday hồng nhé hyn ơi....
    Trả lời nhận xét này

    NGỌC QUÂN
    22:51 29 thg 8 2009
    Ấy da. Định vào nhà anh mà chưa vào thì thấy đã add em rồi cơ àh. Rất vui được làm quen với anh. Nhìn nick của anh em lại muốn ra Bắc ăn bún riu hiiiiiiii.
    Trả lời nhận xét này

    TRAN MINH TU
    21:54 29 thg 8 2009
    Lạc bước vô tình ghé Bác chơi
    Bác thời đi vắng, cửa không cài
    Viết vài ba chữ trên bờ lóc (blog)
    Cảm tạ ân tình Bác đã thăm
    (Mạn phép múa rìu qua mắt thợ)


    Trả lời nhận xét này

    CUA ĐỒNG KINH BẮC
    07:56 31 thg 8 2009
    Ta cung nhau viet len nhung tinh cam cua minh cho doi them huong sac thui ban nhi? 1 tuan moi vui nhe

    Trả lờiXóa

Bình luận tại đây nhé người ơi???