TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Đất mẹ năm xưa


  ĐẤT                              QUÊ 
     
 NƯỚC                          HƯƠNG 
  
 ANH                              CÁCH 
    
 HÙNG                             MẠNG 

  LƯU                                TẠC  
SỬ                                   BIA 
SÁCH                             THỜ 

Ai về với đất Trung Hưng
Năm 64 năm trước lâỹ lừng gần xa
 Một thời lịch sử đã qua
Mà sao vẫn thấy như là hôm nay
Năm xưa trên mảnh đất này
Cha ông ta sống những ngày tối tăm
Pháp đô hộ mâý chục năm
Triền miên đói rét hờn căm giặc thù
Bầu trời sao lắm mây mù
Cuộc đời tủi nhục âm u tối ngày
Lúa ngô khoai phá trồng đay
 Kiếp đời nô lệ kéo cày thay trâu
Ngờ đâu cái bọn sang giàu
Ra tay bóc lột chặt đầu chặt đuôi
 Địa chủ nó nắm đằng chuôi
Cho vay nặng lãi những người cố nông
 Cửa nhà chẳng có mà trông
Liều thân đi ở làm công trừ dần
 Đơí Đăng Di khổ muôn phần
3 năm không hết nợ nần bán con
Đới Đăng Bất vay Hường Côn
Thế là đi ở traỉ bơn cuộc đời
Sao đời khổ lắm ai ơi
Vay một mà phải trả mười thế sao
 Ruộng đồng hàng mẫu hàng sào
Gạt nợ chưa đủ làm sao sống còn
Không có trả gạt lúa non
Mùa màng thất bát vợ con khóc hoài
Xót thương thay cho những ai
Cửa nhà bán hết bỏ hoài đi đâu
Chém cha cái bọn sang giàu
Có ngày sẽ chết bỏ đầu con ơi.!
.............
Nắng đã chiếu quang bầu trời
Ánh sáng Đảng rọi rạng ngời lòng dân
Hãy đứng lên hỡi nghĩa nhân
Toàn dân đoàn kết góp phần đuổi Tây
Quyết theo Đảng phá vòng vây
Đập tan nô lệ ta xây lại đời
Lòng dân sôi sục muôn nơi
Chờ ngaỳ nôỉ dậy đổi đời cho nhanh
Muốn độc lập phải đấu tranh
Toàn dân đoàn kết quyết dành tự do
Thóc kia địa chủ để kho
Toàn dân đoàn kết giành cho dân nghèo
Mừng vui vang tiếng hò reo
Lòng người một ý quyết theo Đảng mình
Vì độc lập quyết hy sinh
Đứng lên làm cuộc hồi sinh quê nhà
Nhớ ngày mồng 9 tháng 3
Nhật hất cẳng Pháp-Pháp ra đầu hàng
Địa chủ quần chúng sẵn sàng
Dâng cao cờ đỏ sao vàng tung bay
Trung Mầu cả xã chuyển lay
Chính quyền cách mạng về tay ta rồi
Khí thế cách mạng sục sôi
Trống đánh chuông gõ liên hồi âm vang
Địa chủ,kỳ dịch đã hàng
Trung Mâù gây được tiếng vang trong vùng
Toàn dân cùng hưởng vui chung
Mùng 10 hội lớn tưng bừng tháng 3
Chính quyền cách mạng về ta
Hồi này năm ấy quê nhà đổi thay
Tự do đã ở trong tay
Từ nay chấm dứt những ngày đã qua
Lịch sử cách mạng vang xa
Lưu truyền mãi mãi quả là vinh quang
Thế hệ sau thật vẻ vang
Quyết gìn giữ-Mốc sử vàng ngàn năm./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???