TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

TÌNH CA NGƯỜI THẦY


       
TẶNG THẦY GIÁO TẠ ĐÌNH NHẤT VỀ NGHỈ HƯU
Lặng nghe tiếng hát Chàng Trương
Mấy ngàn năm vẫn vấn vương lòng người
Tiêu Tương Giang nhỏ đầy vơi
Hỏi rằng mấy khúc bây giờ còn đây
Có biết không bước chân thầy
Vẫn thường đi lại tháng ngày đã qua
Mười bốn năm ở Hiệp Hoà
Ngôi trường Đức Thắng đậm đà thuỷ chung
Sắn khoai rau cháo vui cùng
Trường con liệt sĩ ta từng bên nhau
Tháng năm tình nghĩa in sâu
Thanh xuân chẳng ngại dãi rầu nắng mưa
Yêu nghề mải miết sớm trưa
Hết lòng hết sức đẩy đưa “phong trào”
Bao bằng ghi nhận công lao
“Huy hiệu chiến sĩ” thủa nào còn đây
ấy là tình nghĩa trước sau
Đầu xuân như một phép mầu hiện ra
Một ô tô chạy từ xa
 Hỏi thăm thầy Nhất có nhà hay không?
Gặp nhau như sáo xổ lồng
Thầy trò gặp lại,lòng không muốn về
Hiệp Hoà -Đức Thắng chân quê
Lời thơ còn đó lời thề năm nao.
Vẫn là chiếc nón quai thao
Đôi làn quan họ thủa nào âm vang
Sông Cầu bèo dạt đôi hàng
Lơ thơ nước chảy một làn sóng xanh
Thanh xuân đẹp tựa bức tranh
Cảm ơn người đã cho “anh” một thời
Sông Cầu-sông Đuống đôi nơi
Hẹn ngày gặp những mảnh đời nghĩa nhân.
Bởi sao một nỗi phong trần
Tỉnh Đoàn Hà Bắc tiễn chân thầy về.
*     *      *
Gió ngàn lồng lộng bờ đê
Ôi dòng Đuống nhỏ cuộn về phù sa
Giáo dục-đào tạo xã nhà
Phong trào sôi nổi theo đà đi lên
Mấy mươi năm kể cũng bền
Huy chương Đoàn Đội ghi tên của thầy
Hai mươi năm ở nơi đây
  Quê hương Cách Mạng đổi thay đã nhiều
Bao người trò nhỏ thương yêu
Có thầy tiếp sức-cánh diều bay cao
Thầy yêu công tác phong trào
Thể thao-Văn nghệ  môn nào cũng hay
Cầu Kiều ai bắc qua đây
Để cho anh mãi giờ đây bên nàng
Trẻ già trai gái hân hoan
Lặng nghe thầy Nhất ca vang chúc mừng
Chim bay cao mỏi cánh dừng
34 năm ấy đã từng xông pha
34 năm một bài ca
34 năm những bông hoa tặng thầy
Học trò vui chúc hôm nay
Mừng Thầy về nghỉ tràn đầy vui tươi
Khoẻ vui vui khoẻ giữa đời
Dòng Tiêu Tương nhỏ vẫn lời chàng Trương./.
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC

  • Đàn ông quí hiếm thật rồi
    Nếu mà coi rẻ thì đời sẽ không
    Ba triệu một gã đàn ông
    Không tiền thì cũng về không có ngày
    Đàn ông có giá lắm thay
    Chiến tranh thì hiếm thời này ít thôi
    Một ông 3-4 vợ rồi
    Một mình ở giữa gái thời vây quanh
    Cô nào khéo được cạnh anh
    Cô nào mà chậm thì đành nằm ria
    he he he
    • khắc Long
      góp vui cùng bạn chai rượu
      ko chuyển được cho bạn buồn quá .
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Cam on ong ban linh chi Neu ma co ruou chac thi rat vui Sang tui san co cua roi Vai ba mon nua ta moi nang ly
    • khắc Long
      Cám ơn bạn đến thăm tôi .  Chúc bạn khỏe và hạnh phúc , luôn kính yêu và nhớ tới công đức của Thầy Cô giáo .
      Mà đã ăn cua thì phải có rượu mạnh nữa bạn ơi .

      • yengia
        Chia sẻ cùng cua Đồng cảm xúc thày trò thật thắm thiết quá.
        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Cam on ba chi Yen Gia Cua dong Kinh Bac that la them vui Chi sang chi chuc cua roi Cua xin cam ta nhung loi chi trao Khi nao trang sang day sao Cua dong Kinh Bac se vao chi choi
      • Chi
        • Chi
        • 14:57 9 thg 9 2009
        Chiều buồn qua nhà bác Cua
        Xem nhà Bác có canh chua không nào
        Bác Cua bác ở nơi nào
        Hãy mau làm thịt chó với thịt mèo
        Cho người khách lạ ở  xa
        Nơi có bà Nguyễn Thị Định một thời

        • CUA ĐỒNG KINH BẮC
          Buon ma di den nha cua Doc vai ba chu kho tho vua lam Chac la long da xon xang Tien luon lai ty rau lang doc mung Chung vui nang coc vui chung Cua nha ta cu nhau cung cho vui Biet rang nguoi ban xa xoi Cho,meo k co de moi ban xa Thoi thi ban den voi ta Nghe cau quan ho, an ba mieng trau Ngay mai tam biet Trung Mau Cua dong ghi mai in sau tinh nay Ban ve voi dat Mo Cay Dua xanh bao qua co ngay tang nhau Cho Cua gui mot tinh sau Que huong "Nu Tuong" may cau an tinh Ben Tre dua van dep xinh "Toc dai" de lai bong hinh muon noi
      • CUA ĐỒNG KINH BẮC
        Báo cáo
        CUA ĐỒNG KINH BẮC 14:51 28-07-2009





        Đừng vội người ơi
        Đi làm quên khoá cửa hang
        Biết đâu người bạn họ hàng ghé qua
        Bánh qui thì ngại đường xa
        Vườn thì chật hẹp nên gà không nuôi
        Vội làm chi thế người ơi
        Thôi thì gắng ở để tôi kiếm mồi
        Đồng quê cũng sẵn ốc nhồi
        Đi vơ một tí đầy nồi luộc luôn
        Ra vườn hái tí rau thơm
        Ngâm nghê chút rượu,xơi cơm rồi về
        Mây nhiệt đới-ở nhà quê
        Vài ngày thì chắc không về được đâu
        Nhà quê chắc hẳn không giàu
        Hương đồng gió nội-có màu nhà quê





        Báo cáo


        MâyNhiệtĐới 20:56 30-07-2009


        Mây đọc thấy mà phát mê
        Hương đồng gió nội người quê thật giàu
        Nội thành kính cổng nhà cao
        Kẹt xe, ngập nước thấy sao phát rầu
        Ước gì ngày nghỉ thật lâu
        Vù về quê tí nghe câu ân tình!
        • VTA - NLC
          Sự nghiệp của thầy đúng là bản tình ca tuyệt đẹp chúc mừng thầy và tác giả bài thơ này
        • Chi
          • Chi
          • 14:25 29 thg 7 2009
          đọc thơ bạn mà mình thầy cô, bạn bè quá
          Chúc bạn có nhiều bài thơ hay nhé!!!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Chị ơi mất ngủ làm chi? Đi xem blog chắc thì vui thôi Đêm khuya lòng đã vui rồi Đặt mình là sẽ ngủ thôi chị à? Anh nhà công tác nơi xa Vài 3 ngày nữa về nhà ngay thôi Nỗi buồn rồi cũng sẽ vơi Nỗi mong rồi sẽ có người kề bên Hết 3 tuần phép triền miên Chị ơi hết sợ khi quên nỗi buồn
        • Biển-Xa!
          34 năm ấy đã từng xông pha
          34 năm một bài ca
          34 năm những bông hoa tặng thầy Chào bạn! Bài thơ rất hay...rất tình cảm...dạt dào....Chúc bạn ngày vui nhé!
          • CUA ĐỒNG KINH BẮC
            Mot nguoi thay giao co nhieu dau an trong moi the he hoc tro da di qua
        • Tran
          • Tran
          • 09:59 28 thg 7 2009
          A Cua Dong gioi ve tho van nhi.Luc nao ranh nho day e voi nha.Ngay moi vui ve va hp nhe a.E mang do an sang qua nha ne.Chuc a an ngon mieng nha.
          • Cô Nàng Ngốc Nghếch
            Có dòng nào nhớ về nàng Hồng không anh nhỉ? 
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Nang Hong que o noi dau De anh ghe toi noi cau an tinh Mong sao blog chung minh Thuong xuyen qua lai tham tinh muon noi Cua dong Kinh Bac xin moi Nang Hong nhan doi ghe choi cua dong
          • Tran
            • Tran
            • 13:47 27 thg 7 2009
            Bai tho cua a Cua Dong hay that do.Vua tinh cam,sau lang.Tinh thay tro that dep.Tuan moi vui ve va hp nha a.Com trua cho a ne.Chuc an ngon mieng nha.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Sang choi ma lai mang moi Con gi hon nua nang oi dung ve Cua dong von o nha que Tinh lang nghia xom voi ve lam chi Ở day cua kiem ty gi Chung ta cung nhau co gi ta an Chuc cho be ban tri an Du cho xa may nhung ma gan nhau Van la tinh truoc nghia sau Cua dong Kinh Bac ghi sau trong long
          • the
            • the
            • 11:50 27 thg 7 2009
            mộc mạc, giản dị. cảm ơn vì đã post.
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Cam on anh ghe choi nha Cua dong cam ta nguoi qua co loi Tho tui tu bia vui thoi Cho hoa thom ngat cho doi them xuan  
          • maynhietdoi
            bài thơ hay quá
            • CUA ĐỒNG KINH BẮC
              Co May Nhiet Doi o dau Sang choi ma voi doi lau ve roi Cua dong cam ta sau thoi Khi nao nhan doi cua moi lai qua Bun rieu nong sot ai cha! Moi May Nhiet Doi vai ba bat lien An xong tien the ngu luon Ngay mai troi rang an com roi ve
          • Nguyễn Hà Vân
            LẦN ĐẦU THĂM BẠN CHÚC ĐẦY MAY MẮN!
            • Ngoc Anh
              Cảm ơn Thầy, những người ươm mầm tri thức...
              • XuanQue
                Bài thơ da diết, thấm đẫm tình cảm, thời nay học trò và thầy giáo thật  hiếm những tình cảm sâu lắng như vậy.
                ĐÓN EM THU HÀ NỘI  OFF
                • XuanQue
                  Tem Cua đồng.
                4000 

                Không có nhận xét nào:

                Đăng nhận xét

                Bình luận tại đây nhé người ơi???