TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

CON ĐƯỜNG EM ĐI





     Tặng những học sinh đạt TT cao TDTT
Các em qua những con đường
Con đường còn đậm mái trường thủa xưa
4 năm rèn luyện sớm trưa
Bao đôi giày bạc nắng mưa mặc dầu
Trung học cơ sở Trung Mầu
Mái trường em đó-nhịp cầu em qua
Luyện tôi những buổi chiều tà
Đá cầu,Vật,Bóng,nhảy xa,chạy bền
Cờ vua sớm tối sao quên
Nhảy cao vươn tới vượt trên mức xà
Mồ hôi ánh đọng làn da
Mong sao thi đấu trường ta nhất nhì
Mỗi năm 2 lượt đi thi
5 năm mấy lượt nhất nhì là bao?
Các em là những ngôi sao
Gắng công mang lại giải cao cho trường
Ngát-Tân-Niên-Quí-Trang-Hương
Tiến-Hiền-Diệp-Dũng-Hồ Cường-Trang-Thanh
Đình Công-Văn-Vĩnh-Hà-Bành
Được-Vinh-Tuấn-Thịnh-Cường-Thành-Huy-Dương
Đăng Tuyên-Đăng Diện-Đăng Cường
Thắng-Công còn học trong trường chưa ra
Các em là những bông hoa
Dựng xây thể dục trường nhà đi lên./.
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 
  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
    Cà phê muội uống một mình Bà con hàng xóm thực tình mất vui Bao nhiêu bè
    bạn muôn nơi Sao muội không rủ để rồi cùng vui Người yêu của muội đâu
    rồi Chắc là nỗi hẹn với người yêu chăng Chúc muội vui nhé
    • CUA ĐỒNG KINH BẮC
      Cua đồng quê ở vùng Cổ Pháp Lịch sử còn ghi Vua Lý thủa sơ sinh Truyền thống cách mạng Xứ uỷ Bắc Ninh Xã Quê mình một lòng theo Đảng Quê hương mìn..
      • Xinemdungbuon555
        Cua Đồng trang trí Blog đẹp quá ta, lại còn nhiều thơ nữa, giỏi cả vi tính nữa. Bái phục, bái phục  Thỉnh thoảng sang góp ý bày cho mình vài chiêu nhé
        • lê cát lâm
          Mình cũng ghé thăm Cua Đồng và được thưởng thức thơ....!
          • Người dùng Yahoo!
            • Người dùng Yahoo!
            • 21:16 5 thg 8 2009
            Có thể nói, thành tích trong thể thao thường là những thành tích chân thật nhất trong các lọai thành tích ở Việt Nam.
            • Núi Xanh
              Lần đầu ghé thăm ! Chúc bạn một buổi tối an lành.
              • kimle
                • kimle
                • 02:49 5 thg 8 2009
                (Empty)
                • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                  • CUA ĐỒNG KINH BẮC
                    Cả gia tài không biết tặng cho ai
                    Mà lại viết một bài hay đến thế
                    Là chàng thơ xin chọn làm kiếp dể
                    Để vô tình chung nhịp phách hồn thơ
                    Để cho lòng mình xao xuyến ngẩn ngơ
                    Mỗi bước chân đi quay về sẽ nhớ
                    Lép sau mành một nỗi nhớ về thơ
                    Ở nơi ấy hồn thơ luôn bốc lửa
                    Vui lại buồn theo gà gáy sang canh.
                    • yengia
                      Thăm nhà cua đồng thấy vui vì thấy thày trò khí thế thi đua học hành rèn luyện thể thao hăng hái quá.

                    Không có nhận xét nào:

                    Đăng nhận xét

                    Bình luận tại đây nhé người ơi???