TIẾNG NHẠC QUÊ HƯƠNG

Nhớ thầy dạy vẽ



Xin viết vần thơ gửi thầy dạy vẽ
Lòng nhiệt tình thầy hoá những lời ca
Mỗi buổi học xưa như những buổi về nhà
Thầy uốn nắn từng đường cong uốn lượn
Vẽ kỹ thuật giờ đã thành tưởng tượng
AutoCad những ngôi nhà lý tưởng
Flash media những con bọ chạy vòng
3DMAX không gian tràn sức sống
Photoshop những tấm hình ảnh động
Học xong rồi em biết mấy công lao
Thầy vì chúng em không ngại tuổi cao
Vẫn cống hiến dạt dào lý tưởng
Dẫn chúng em đi phương trời có hướng
Em vẽ được rồi -ấn tượng lắm thầy ơi
Ảnh của CUA ĐỒNG KINH BẮC
4000 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bình luận tại đây nhé người ơi???